Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tui thề tui phải bắt ông thích tui - trang 4


- Ngũ đi ! nhiều chuyện quá đi ! ........ ông nói nữa tui giực lại giường lun bây giờ !.......... hừ !!!! => nhõ cáu
- Dc ròi dc rồi !.... ngũ thì ngũ ... bà cũng ngũ sớm đi !.... mắc công lại có cặp mắt " cú mèo " vào sáng mai bây giờ .......... her. !! => cười
-................... Đưa cái gói đây !...... đừng có lo nhìu nữa !... ngũ đi ! => ngoắc ngoắc
- ......... không ngũ chung à !??? ....... => trố mắt ra nhìn
-................... píu .píu.........!!!!! => ngũ ngon lành
-................ Grrrrrrrrrr !...... đúng là chã biết đâu mà lần !..... không biết ngày mai sẽ thế nào nhĩ !??? ......... hi vọng nhõ không thay đỗi nhiều !................... mà gan thiệt !. nghĩ sao lại kiss mình mà không chút do dự !??....... vậy chắc với mấy thằng khác cũng 1 rứa lun quá !!!!!??........... chết chết !.... phãi canh nhõ mới dc !!?? .............. => ngòi bật dậy
Cháp 7 : Rắc rối
- Chết chết !......... tội lõi tội lõi !...... tính nhốt tụi nó tí thôi ! ai zè ngũ quên !....... không biết có chuyện gì xẫy ra chưa nữa ! ...... Ý !. nếu mà có xãy ra thì có sao đâu !.. bất quá co cháu sớm thoi mừ !........ hớ hớ thế cũng dc ! ........ => má hắn cầm chìa khóa vọi chạy lên
►-------- Gác 7.20 am
-Á!aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !........... ạc.....ạc ! mmmmmmmmm má nghĩ thôi mà !....sssao sao lại là thiệt !.............. => rớt chìa khóa

- Gì mà ồn ào thế !!!....... => hắn dụi dụi mắt
-Mmmmmmmmày.....mày !.....với....hai đứa ......làm gì rồi !!!!??? ........ => nhìn 2 đứa , không nói dc gì
-............................ => nằm không biết gì hết
-.....gì dzạ má !......... !!!..hha hhhhhha !!!.....sao.....sao cô ta lại nằm cạnh .....con !!!.....hòi...hòi tối đâu có đâu !!!!? ......... => bũn rũn tay chân nhìn nhõ
-...................... => vẫn ngũ ngon lành
- Sai lầm khi đễ mày với con gái nhà người ta !!!! ................... => ôm mặt , quay đi
- Má !....con con có thể giãi thích mà !....... má !......máaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!! => nhìn má hắn bõ đi
-.................... hư.....hư !.......... gì mà ồn ào vậy !...... .không đễ ai ngũ sao !!???........ => lom ngom bò dậy
- Grrrrrrrrrr........... ! ngũ cho đã vô ! ngũ ỡ đâu không ngũ chui vào người người ta mà ngũ !.......... khôn ớn nhĩ !.. giờ tai họa rồi đấy .... => nhìn nhõ
-Lấm lời !....... ngũ cạnh ông ! ông lời rồi còn la ló gì !........... bực mình ! mới sáng sớm đã bị ám !.......lại nhãi nữa thì đừng có rên đấy !........... hứ ! => n0ck 0ut chĩ = 1 cú thục vào bụng
-..........Âu!...................trời ơi !......bà !....... bà !!!!........ ây da !..... => nằm ôm bụng
►------- Nhà Bắp 7.45 am
- Con !....... con trai !...... là lllllà con Nấm đấy à !!??? ....... => kéo hắn qua 1 bên
- Her...... chính xác !!!! ..... => nhìn má hắn thỡi dài
- Chúc mừng con !.... hôm nay nếu con không bị đánh tan xác thì không phãi là con má nữa ...... há há há !........... => vỗ vai hắn an ũi
- Nói vậy cũng nói dc à !......... hiz ....sao hôm nay lại dữ thế không biết !.......... sáng giờ 5 trận rồi đó má biết không !!!....... => lũi lũi
- Her !...... con trai !...... cố lên !!!!... má ũng hộ con !!! => giơ 2 tay
- Sẽ cố gắng ! sẽ cố gắng................. !! => cười
- Ra đi !............... => ám hắn đũn
-........ Đi thôi ! trễ rồii đấy => mặt ngầu ngầu
-............... Đáng ghét !........ ăn chưa xong mà bão đi hã !??? .....chán sóng rồi sao !!?? => cầm đĩa chọi
- ............................. => nằm liệt
- Tiêu rồi ! tiêu rồi !..... con trai mình hôm nay thãm rồi .... => thương tâm
►---------------- Trường học 8.00 am
- Tiếp !......... sao không có ai hết !....... chết hết rồi sao !.......... Ra tiếp đi ! ..... => nhõ cầm cây gậy
- Đũ rồi Nấm ơi !.......... cậu đánh hết tụi con trai trong lớp rồi !....... còn ai nữa đâu !..... tụi nó có đắc tội gì đâu mà lại đối xữ thế không biết .... => 1 gỉl trong lớp nói
- Grrrrrrrrrrrr............. !!! cậu tin hết nam thì nữ thế không !............. => mặt hâm dọa
-................................. => chạy mất dép
- Gì mà nhôn nhịp thế !........ có lễ hội à !!!! ...... => hắn lon ton chạy tới
- ............... hì hì !!!! ...........đến rồi à !!! => nhìn hắn cười mĩm chi
-Ừ !........ bà đang chờ tui à !!!.......... hớ hớ => cừoi nham nhỡ
- Grrrrrrrrrrr !!!............ông là cái quái gì phãi chờ !!!........nói chuyện nhãm nhí !................................. hứ ! => liên hàon đánh
►--------- 20 phút sau
- Phi thường thật !!!! 10 hịp rồi mà vẫn chưa thấy gọi cấp cứu !!!! ....... pái phục ! pái phục Bắp => cã tụi con trai hò reo , đứng ỡ ngoài chã thấy gì
- ......... giãi tán !.......... => nhõ biết ra
-............................... Á!..........chạy đi ! simla tới ...... => chạy búa lua xua
-............... " biết vậy đừng có ngu mà tới !!!!............ " => lê cái thân tàn đi ra
►------------ Nhà Bắp 12.00 pm

-Vẫn còn lết về nhà dc à !!???.........khỏe thế không biết !!?? => má hắn nhìn

- .............. !!! người ta nhìn vào không khéo lại bão " con bất hạnh sóng cùng mụ dì ghẽ !" => tàn tạ đi vào
- hớ hớ !!..... con zai !....con quá khen !!!! ..... => cười hí ha hí hững
-Hôm nay !.... con chã dám gần nhõ nữa đâu !.... không khéo lại tiêu đời sớm !..... hiz !..... con còn trẽ mà !! => sướt mướt chạy vào nhà
- Đứng lại !!!..............=> nhõ hét
- her !....... ...... đi lên phòng !!!! => run không dám quay đầu lại
-Hã !???............ => bất mãn
- hok !....... tui....ttttui đi lên phòng !!........ => toát mồ hôi
- HÃ !????........... => đập bàn
- Dza.......... dza hok !!!......em ......em đi lên phòng !!!! ....... => rơm rớm nước mắt
- BỐP !!!!............. đi mà không chào hõi ai nè !!.... láo nhĩ !!........... ! => chọi nguyên chiếc dép vào đầu hắn
- .....em..........em biết lõi rồi !!!....... em xin phép lên phòng !..... chị ngon miệng !!!..... => 3 chân bốn cẵn chạy
►--------Phòng Bắp 14.20 pm
- Nhát !.......... sao mày nhát thế con !....... mày phãi đứng lên !........ chóng lại !.................dòi công bằng !. mày là con trai mà cứ lai lai con gái !!??.......... haizzzzzzzzzz !!!.. chán => má thỡ dài
- Grrrrrrrrr !............. má không phãi trong cuộc má khong rõ đâu !.... hôm nay nhõ như cọp đó !..... làm gì hiền lành !. nói chuyện chưa xong chứ dừng nói tới " công bằng " ...... => lũi lũi
- Gớm !....... mày phãi có ý chí chứ !....... mày không nghe ông bà người ta nói hã " có công mài sắt có ngày công queo " ..........đúng hok !! => vỗ vai
-" có công mài sắt có ngày nên kim !" má đọc còn hok xong nói gì mà dậy con ! .............. => gục xuống
- mày mài thấy tỗ sư mày lun chưa dc " cây tâm " nữa chứ bày đặc mài " cây kim "........ sứ !!!........ nghe lời má đi !....... xuống gặp con Nấm nói chuyện đàn hoàng => đũn hắn
►--------------- Sân thượng 14.56 pm
- Mình đứng đây gần nữa tiếng rồi !....... sao vẫn không bước tới chỗ nhõ dc nhĩ !??............. => ngòi trốn 1 góc
- Láo nè !!!............ dám ngòi nhìn bà nãy giờ !....... ta cho mi chết nè !!!! .....Bẹp Bẹp !!!............chết chưa con !! => đập con zán
- Đánh chết mình mình cũng không ra đâu !................ => mún xĩu khi nhìn thấy cảnh này
►------------------- Nhà Bắp 17.00 pm
Dốt !........ăn gì dốt thế !.. mày ngòi phơi nắng gần 2 giờ đồng hồ mà chã mần ăn dc gì là sao !............. ngu thế không biết !......... Bốp !.......... càng nhìn càng ngu ! hứ ! => đập đầu hắn liên tục
- Má tưỡng dễ lắm à !........ ngay cã con dán mới bò ngang qua mà ............... BẸP BẸP........ nó gặp diêm dương rồi !......... con mà ra thì .................. BỘP.BỘP......... hết răn cạp Bắp lun đó !! => khóc sướt mướt
- Đành chờ ngày mai !!!..... hi vọng con Nấm không ........... hiz !!!!........... gáng đi con !..... ông con bão sắp tìm ra thuốc trị rồi ! => ôm con an ũi
- Bẹp Bẹp !................... láo toét !....... phòng bà mà cũng dám vào !!?? Gan nhĩ !... hứ mày đi lun đi !......... Bẹp Bẹp !! => Nấm trên lầu
-........................ her....her...... ngũ sớm ....ngũ sớm !..... mai mới tính => hai má con nhìn nhau
►------------------------ Nhà Bắp 6.30 am
- La la la la !!..... la la la !...... => Trong bếp
- Ai mới sáng sớm đã vào bếp rồi vậy trời !!.................... Á!aaaaa ..... !!! => má hắn lò ngò xuống
- Chào Bác !.......Thật ngại quá ! dùng nhà bếp cũa bác mà không báo trước , bác đợi tí xíu nhé !....... bữa sáng sắp xong rồi !....... ăn xong bác nhớ góp ý cho con nhé !...!!!! ....... => cười
-.Đương nhiên !....đợi bác tí..................... " hớ hớ !..... con trai mình có cơ hội rồi ! " => cười nham nhỡ
►--------------- Nhà Ăn 7.00 am
- Bắp !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...................xuống đây con !....... => má hắn gọi tha.........thiết
-Biết rồi Biết rồi !..... mà sao hôm nay " tiếng gọi " cũa má ớn thế !!!! .... uống nhầm thuốc à !!?? => hắn đi xuống cầu thang !
( ãnh min họa )
- Má !...... má !........ => khựng lại !...... tâm trạng bàn hoàng
- Gì......!!??? => cáu
- Má !.......... nhéo con cái đi !??? => khều khều
- làm gì ! ??!.........mày rãnh quá ha !!! => cáu
- Hiz ! con đang tĩnh hay mơ mà thấy nhõ Nấm nấu đồ ăn sáng dzạ !?? => lí do là có dời nào nhõ vào bếp đâu !!!
- !!! .........đây là..... con trai bác à ??!??....... => nhìn hắn
- Ờ !...... nó đó !..... nó tên Bắp !..... hai đứa bằng tuỗi nhau đấy , làm quen đi nhá !!! nhìn mặt nó khờ khờ vậy thôi chứ tốt lắm đó con..... => cười đắc ý
- Cám ơn má đã quãng cáo !............... dỡ tệ !! => nãn
- Bắp à !....... tên nghe ngộ nhĩ !?? ...... nhưng mà " đáng iu " thật đấy !.......... ....... => cười
Ngày Thứ 2
►-------------- Nhà Bếp 7.05am
- .........mmmmmmm má !!!...con có nghe nhầm ko mà sao mới nghe 2 từ " đáng iu " từ nhõ dzạ !!!? => mắt ếch
-......her....má....má cũng khong rõ !!???....lùng bùn lùng bùng lỗ tai.......... => mất hồn
- ............ !!?? .. => nhõ cười nhìn 2 má con hắn
►--------- Trường học 8.00 am
- ....................... !!!!!........ => ánh mắt cầu xin của đám con trai trong lớp
-Thật ngại quá !....... đã gậy sự với các bạn !......... xin lỗi !......... xin lỗi mọi người về hành động hôm qua !......... ....... => nhõ trịnh trọng tuyên bố trước lớp
- ........ trời ơi !!!........ nhớ tất cã mọi chuyện mà không nhớ mình là sao !??? => bức xúc
- ........xì xà xì xầm !.............. ok !....... tụi này không trách Nấm !........ vì hôm nay trong Nấm xinh hơn mọi ngày . mà còn .......tốt hơn mọi ngày nữa !....... Bánh nè tụi bây , Nấm làm lên xin lỗi tụi mình mừ !!...... => nguyên đám con trai
- Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! aaaaaaaa => vừa chạy vừa la
- Sao vậy !! ............ => nhìn hắn
- Kệ nó đi !.... nó điên mừ !!!.... Nấm đừng quan tâm !... bánh Nấm làm ngon lắm !!!! => khen nức nỡ
- Láo !.... dám bão tao điên à !!!! ........ BINH BINH BỘP ............................!!!!!!................ nói nữa tao cho đi luôn !!!! đưa cái bánh coi !. tao cũng bị oánh hôm qua mà !!! ... => giực cái bánh rồi đi
- ........ !!! => nhõ nhìn cười thầm
►-------------- Cỗng trường 11.59 am
-........... Lấy xe mà cũng giành giựt !....... láo !.....aaaa.....!!!!.......... => mới dắt xe ra

( Nấm. ảnh min họa )
- .........có.......có phãi nhõ không vậy trời !!?? ......... => bũn rũn
-Bên này nè !............ tui đợi nãy giờ !!! ........ tưỡng có chuyện gì rốii chứ !!?. làm Nấm lo ..............=> mặt bùn bùn
- Đợi !!??...... lo!!??........". Cơ hội ngàn zàng " ..... => nhìn Nấm
- Về thôi ....... có lẽ bác đang đợi ỡ nhà đó !!... => đi đến chỗ hắn
- Đi chung với người mới quen sáng nay thôi !....... cũng dám đi à !! => mặt gian
- Tin chứ !.. trực giác cho tui biết .. cậu sẽ không làm hại tui ........... => cười
- Vậy !!!....... ..... hôm nay không về nhà ăn !. tui dẫn bà đi ăn món ngon cực kì !....lên xe đi => chĩ chĩ
- Nhưng cũng phãi báo bác 1 tiếng chứ !!??........... => chóp chóp mắt nhìn
- Không cần đâu !. má tự hĩu mà mà !...... mấy chuyện này suy đoán nhanh lắm !!!....... Nhanh đi đói bụng lắm rồi .... => chĩ chĩ
►----------------- Eat Food 12.20 am

-
- Ăn đi !......... ỡ đây đồ ăn hơn đồ ăn má tui làm nữa .....!! => cười nham nhỡ
.......................CÓC..... => viên đá từ phía sau
-.........biết biết !!..... đồ má ngon hơn !.... nhưng cứ ăn đi !...... her......her !!! ........... => đẫy đẫy
- .......Xin chào !!
►------ Eat Food 12.30 pm
- ....................ơ !!! => nhõ ngạc nhiên
- Bạn bà đấy à....... => nói nhõ
- Cậu là........... !??? .. => nhỏ nhìn tên đó
- Chĩ là lần đầu gặp thôi !...... tại tui thấy cậu rất đặc biệt nên muốn làm quen !... không phiền chứ !!?.... => tên đó nhìn nhõ không ngừng
-............... => ngạc nhiên đến từng phút giây
- Đương nhiên là....... => bị chen ngang
- Phiền !........ phiền lắm đấy ..... tốt nhất là cậu nên rời khõi đây !.. bên này Nấm đã có chũ !....... đừng có ý định gì hết , nếu cậu không mún .........!!! => khuôn mặt đầy ẫn ý
- Tên Nấm sao !!??..... đáng iu gióng như người vậy !!??..... => làm lơ hắn
-.......... cám ơn !! => nhõ tũm tĩm cười
- " tên này tán gái ghê thật !... không khéo mất Nấm như chơi !... cẫn thận mới dc ! " .... => tự nhũ
- Đây là danh thiếp cũa mình !..... nếu có hứng thú thì ....... gọi mình nhé !!??..... Bye =>nháy mắt với nhõ
- CÁi gì thế !!!.......... đưa tui xem . => giựt cũa nhõ
-......... Ấy !....... => nhìn hắn
-........ công ty World à .....!!??...... người mẫu à !???............ => nhìn nhõ
-....... Thật à !..... cậu ấy là người mẫu à !........ hèn gì handsome thật !!! ^.< ........ => nhõ cười tít mắt
- Grrrrrrrrrr !!!...... đừng có mơ ....... công ty đó chắc mún phá sản lắm mới mời bà đó hớ hớ hớ !.... => cười
- Ông !!!........ không chúc mừng thì thôi nói vậy là sao !...... dù sao đây cũng là công ty lớn !.... chắc không lừa mình đâu !!.......... thữ vậy !! ,,,,,,, => ngất ngây
- Tĩnh lại đi !........ mấy công ty này nhìn vậy ghê lắm đó đừng có ham hố rồi rước họa vào thân !.... một thân một mình .......... sao mà bà gan thế lỡ có chuyện thì sao .... => cáu
- Ai nói một mình !...... ông đi với tui mà !........ đừng nói nữa !....... quyết định chiều nay đi !!! => cười tũm tỉm
-Ai....ai nói đi với bà !.... đi một mình đi !...... rồi có chuyện gì thì đừng có khóc đấy !!! ............ nhãm nhí ... => tức
►------------------- Nhà Bắp 14.00 pm

Dc chứ !!! => nhõ bước xuống
-...............................Đi cần gì ăn mặt lòe loẹt thế !!....... sợ người ta không biết bà đi làm người mẫu à !!!? => cáu
- Tự nhiên cái nỗi giận !... có cần ông đi cùng đâu mà !........... thì lần đầu đến chỗ nỗi tiếng thế cũng cần trang điễm tí mà !.......... hứ ! ..... đi đây !.. nói dùm bác 1 tiếng !. bác ra ngoài rồi tui hok nói dc => đi ra ngoài
-................ đi....dddddd đi thiệt kìa !...... hiz sao gan zữ vậy !.. không dc mình ko an tâm !... phãi đi theo thôi !!!
►-------- The World entertaniment 14.10 pm
-Nãy giờ cứ như có ai theo dõi vậy !!??........ mặc kệ , mún theo thì mình cho theo !... hứ !!... => nhõ đi nhanh
-Grrrrrrr !!... định chơi xõ mình hay sao mà đi nhanh thế !!.......... => chạy theo bán sóng bán chết
-................... la la lá lá !!...... => tung tăng đi vào WC nữ
-............ạc......ac !!!.........sao mất trí mà vẫn còn khôn thế không biết ............. không sao tui vẫn cứ đợi !...xem bà chạy đường nào
-" Thì ra là hắn !....... bão không đi mà lại thoi dõi mình !..... ý gì đây !.... đừng tưỡng thông minh nhé !......còn có cữa sau nè ! hớ hớ hớ " => đi ra tung tăng
------------------------15 phút sau
- Dù cho táo bón cũng đâu đi lâu vậy trời !!!.......... mà WC này làm gì còn cữa khác !.....không lẽ nhõ bay ! .... nhãm nhí !....... đợi xem tí nữa koi !......... => vẫn chưa biết
►--------------- The world entertaniment 14.35 pm
- Hiz !... rông quá biết chỗ nào mà tìm !........ ! => nhõ loay hoay mãi
-Hello !!!.............. ^.< ! => ai đó !!........
-.................. hã !!????......... => ngạc nhiên
- Cô bé đến đây có chuyện gì !....... trong cũng xinh đấy !...... làm quen nhé !!...... => tán tĩnh
-Tui......tui......... => sợ
-Đừng giỡn nữa !............. bạn tui đấy !..... mấy cậu đi ra đi !....... => hắn đột ngột xuất hiện
-............... => nhìn tên đó
- Quá ra là cũa cậu à !. xin lỗi !....... cậu cũng may thật lụm dc một cô xinh thế !........ đi thôi !. đừng làm phiền 2 đứa nó ...chắc nhiều trò hay lắm đây!! ............. => khoác vai mấy người kia rồi đi
-Ơ !.......... => nhõ không biết nói gì
- Đừng lo !.. tụi ấy giỡn thôi !........ rất vui vì cô đồng ý !........ tui là Lee ! => cười nụ cười ....chết người
-...... ò!.....ò => mất hồn
- ...............Vậy !!....... đi thữ việc nhé !! => nhìn nhõ
- Thữ việc !???................ => chóp chóp mắt
- Đi thôi !... => kéo nhõ đi
-" hình như !........ mình nhớ ra cái gì đo !!!!........ nhưng !......... " => nhõ nhớ
►----------------- Studio World 15.00 pm
- Đây hã !???............. => ông chụp hình
- Đúng !. là cô ấy !.. thấy sao ...rất tuyệt đúng không !!! => mặt đắc ý
- ................ tui tin cậu là một người mẫu chuyên nghiệp nên mới cho cậu chọn bạn diễn !..... sao lại lụm đâu một cô .......... iiiiiiii !!!!!... => nhìn nhõ bất mãn
-..............". Tiêu rồi !!!........ ".. => nhõ ngẫn tò te
- Đâu có tệ đến thế !!....... cần trang điễm và chĩnh sữa chút là ok mà !........ cứ đễ tui !!! => cười
- Hi vọng là như cậu nói !!.... nếu không thì ...... tui ra đường xin ăn lun đấy !! ...... => mặt thãm hại
►---------- Rôm make up 15.10 pm
-Tui cho cô 15 phút làm sao mà cô gái này trong tốt hơn thì làm !!.......... oki !!? => hắn căn dặn chuyên viên trnag điễm
- Vâng !. tui sẽ cố gắng !!.......... => ngại
- Còn đây là trang phục cũa cô !!.... => tên đó đưa cho Nấm
- ........ ũa !!! đồ may chưa xong sao lại đưa cho tui !!??? => nhõ cầm bộ đồ thắc mắc
- Hã !!???............... => hắc ngạc nhiên
- May đồ gì sao không có dây áo !!??............ => nhõ cằn nhằn
- Her !!..... her.......... !! trang phục " Vai trần " đấy !! => tên đó pó chiếu
- À !à ......xin lỗi !..... lần đầu thấy !!..... không ngờ bây giờ người ta sáng tác ra laọi đồ này nhĩ !!!??....... há há => ngượng quá nói liều
- Ừ !!...... nhanh nhé !!!......... => đi ra ngoài
- Cô ngòi xuống đễ tui trang điễm............. !!! ngòi yên nhé !!..... => cô chuyên viên
- ............... cũng thú vị đấy chứ !!??.......... => hắn cười 1 mình
►--------------- Studio World 15.58 pm
-Lee ! ..cô ta không chịu ra kìa !....... tui chẵng có cách nào cã !! => cô chuyên viên cằn nhằn
-Dc rồi ! đễ tui !......... cô ta định làm gì thế không biết.........!!! => tên đó bất mãn
------------- Phòng make up
-Ra !!!! => tên đó nói
-Không dc !........ không ra đâu..... => nhõ giữ chặc cữa
- Đã bão ra mà !!!........ => hắn tức giận
- Không có ra dc !........ kì lắm !!!! => nhõ rơm rớm nước mắt
-........ !! không sao ! cứ ra đi !. nếu không dc tui sẽ không ép cô nữa !...cô có thễ từ chối công việc này !!..... ok !??....... => hắn tữ tế
-............. không nói dối nhá !!........ => nắm chặt cánh cữa
- Hứa !!!....................

-......................Đi thôi !! ... đến trễ họ sẽ cằn nhằn đấy
►--- Trước cữa WC nữ 15.50 pm
-Không thể nào !!........ đã hơn nữa tiếng mà vẫn chưa ra !!..... hay là có chuyện gì rồi !!! ........ không dc mình phãi vào mới dc !!!......... => sắn áo sắn quần , bịt khẫu trang ......... ngó xung quanh !!........... đi vào
-......... Á !aaaaaaaaaaaaaaaaa !!...........thằng biến thái !!........... bà già cũng không tha là sao !..... bộ thấy tao trẽ lắm à !!!............. => tạt nước vào mặt hắn
- Bà !..... cháu ....cháu không cố ý !!......... bà !!...... .. => chạy bán sóng bán chết
- Bớ người ta !!!............ bớ người ta !!!.............. => bà già la thất thanh
-Hiz !!!....... may quá thoát rồi !!!.............. Khoan !!..... nhưng hình như đường mình thoát không gióng với đường mình đã vào !!.... hình như mình có chui qua 1 cái cữa !!.......... Nếu không lầm thì Wc này còn có 1 cữa nữa .................... Nấm !!!!!!!..... bà giõi lắm !!!!! => thất vọng tràn trề
►----------- Studio World
- w0a !!!.................... nice !!.. => ông chụp hình
-Đã bão không có sai mà !!! ............. ^.< => hắn đắc ý
- Đc rồi bắt tay vào việc thôi !!............ => ông chụp hình
- Bắt đầu rồi à !!!......... !! => nhõ luốn cuốn
- Bình tĩnh !!....... cứ coi là đang đứng trước gương ấy !.... đừng quan tâm mấy người xung quanh !!...... cô càng vui vẻ thì tấm ãnh càng đẹp !!.......ok !! cố lên nhé !........ => hắn nắm tay nhõ
- Uk !!! .......... => phấn chấn
- Ác sần................. !!!! => biên tập
- Ì !!!................. => nhõ nhe răng cười
-......!!à !!..... thật ra đây là buỗi chụp hình quãng cáo !.... nhưng không phãi quãng cáo kem đánh răng đâu !!.... không cần cười thế !! ........... => tên đó nhắt nhỡ
- há há !!..... xin lỗi !.... tại lần đầu !...... => ngượng
- Dc rồi lại !!!.......... => ngoắc ông chụp hình
-............................ => khuôn mặt hình sự
-...... Thật ra cũng không cần thế đâu !!..... không cười không có nghĩ là mặt nghiêm trọng vậy đâu !!...... cô cứ cười như lúc bình thường !...... lúc cô cười khi gặp tui đấy !!!....... ok!! => vỗ vai nhõ
- Vâng!!............. => bùn
- Cười lên nào !!.......... trong cô sẽ xinh hơn đấy !!...... => cười
- Ừk !!............ => nụ cười thiên thần
- ......... Lee !!........ cậu lại đây tí !!............ => ông chụp hình ngoắc
-???.......... chuyện gì ! => hắn thắc mắc
- Cô này có vẽ không ỗn !!..... cứng nhắc quá !!...... cậu có cách nào làm cô ta trong ....... khá hơn và tui có thể chụp dc ãnh thì cứ việc nhé !!...... => nói nhõ
- Có ý kiến nào không !!??.......... => hắn nói
- " Xì xà xì xầm ............ hĩu hok!!? => ông chụp hình nói
- Dc không đo !!!........ lở không dc tui lại amng tiếng xấu nữa !!!........... => hắn cau mày
- Tin tui đi !... kinh nghiệp chụp hình mấy năm như tui sao lại không dc chứ !!!.............. => đắc ý
- Her...... !! thữ vậy !!......... => lê từng bước tới chỗ nhỏ
- Chuyện gì vậy !!??........ => nhõ ngòi
- À không !!!...... nghĩ một lát rồi chụp !... có vẽ cô cần chuẫn bị !........ => có hàm ý
- Chuẫn bị !........ => nhõ cau mày
-À !....... xin lỗi cô trước nhé !!........ => hắn nói
- Xin lỗi !..... lỗi gì chứ !!!??? ... => ngơ ngác
- Cậu nói xin lỗi !...... là sao hã !??? => khó hĩu
- Chẵng sao cã !.... vì có lẽ việc tui làm tí nữa chắc không thể đỗi bằng 1 lời xin lỗi này đâu !!! ......... ^.< ! => cầm điện thoại !!!
-.......... !! Làm gì vậy !!? .... => hoãng sợ
_____________ TÁCH___ !!! => tiếng chụp hình

-.............................. !! => nhõ không biết nói sao
- Cũng đẹp đấy chứ !!!...... bức ảnh này mà tung lên mạng có vẽ hay lắm nhĩ !!............ cô cũng dc nỗi tiếng mà !! => đe dọa nhõ
-......... Cậu !!...... ccccc cậu........ mún gì !!!!!!!!!! Tại sao lại !... lại !....... .!!!! => tức giận
- Chẵng muốn sao cã !.... đã nói từ đầu là nên ngoan ngoãn hợp tác mà chụp xong mẫu quãng cáo đi !!.... nhưng trong cô cứng nhắc quá !!...... nên tui chĩ muốn giúp cô thôi !.... rồi cô sẽ thấy !!..... đi nào !!.... nghĩ lâu quá rồi đấy ... ^.< ! => kéo nhõ đi
☼------------- Sutio World
- Ok chứ !!.... => ông chụp hình
- Ok thôi mà !.... bắt đầu đi => tên đó đắc ý
-Quá ra cậu là loại người thế !!!.......... => thất vọng
- Rồi cô sẽ cãm ơn tui thôi !!!..... đứng xát lại đây !!.... chụp hình đôi chứ không phãi đơn đâu ^^! => nhắc nhõ
-....... dc rồi !! => cách xa 1 mét
- Cô rắc rối quá !!....... như thế này nè !! => kéo xát mình
-Á !aaaaaaaaa !...... => ngả vào hắn
____________ TÁCH____________ => chụp
- Cũng may đỡ dc !! ^^ her !!...... => hắn cười
-CÁM ƠN !!......... => cáu , vội vàng đứng dậy , lùi ra
- Nói bao nhiêu lần nữa nhĩ !!?..... đang chụp hình đôi đấy !... cô sợ tui như sợ ma thì có sang năm sau cũng chẵng chụp xong mẫu quãng cáo đâu !.... cô nhớ chứ !!.... => móc điện thoại
- Ôi ! trời ơi .................. => nãn
- Xát lại đây !!!...... hay là cô muốn tui qua đó !!....... => mặt đểu
- Đứng đó !...... đừng có qua đây !.... từ từ !....... => sợ
- Thế phãi tốt hơn không !!....... cô đừng nghĩ lung tung nhiều quá !.... không khéo tui lại làm thiệt đấy !!! ^^ => cười
- Hã !!........... !!!
_________________ TÁCH___________ => chụp

- Khá đấy ! ...... típ tục nhé !..... => ông chụp hình
................ Trong khi đó bên Bắp
☼------------ World entertaniment
- Trốn đâu rồi hã !!??........ lỡ xẫy ra chuyện gì rồi tính sao !!?... con gái gì mà liều thế !! => vửa tức vừa lo !..... lòng vòng đi kiếm
- Này cậu !!..... qua đây giúp tui mang trang phục cho đạo diện nhanh !!........ Bên kia đó => quăng đồ cho Bắp , rồi đi
-Kà kà kà !!.......... cơ hội trơi ban ! Nấm ơi !... tui mà bắt dc bà thì đừng hõi sao đấy !... => mon men đi vào studio
- Studio World

- What .......... !!! => hắn s0ck khi thấy cảnh đấy !!

- Đưa đồ tới rồi hả !!??....... mau mang qua đây cậu kia !! Tranh thũ chụp thêm mấy bức nữa !!...... => chĩ vào Bắp

-............hơ !!....hơ !!!.......... => chưa hoàn toàn tĩnh

- " Cậu ta cũng đến sao !!?...... dc rồi !!..... mình sẽ diễn một màn kịch hay cho hắn xem ! " ........... Nấm ! => mặt tên đó đễu
- Ã !??........... => chưa biết chuyện gì

- ............... !!! Hắn ta nghĩ mình đang làm gì thế !! => sững sốt
__________________ TÁCH _ => chụp
- Có tiết mục này nữa hã Lee !?? => ông chụp hình
-Bõ ra !!...... bõ ra !!!!!!!!!!!!!!! .......... => nhõ chóng cự
- ............. !!! Hôm nay dc rồi !!......... ^.< ! => hắn cười
- Mày nghĩ mày đang làm gì thế hã !!!? ......... => Bắp đánh tên đó
- ............... !!! => nhõ khóc
- Đau thật !!.......... nhưng cũng đáng !....... đỗi dc nụ hôn cũa bạn gái cậu mà !! ......... => đứng dậy , lau vết máu trên khóe môi
- " Chụp thôi !!! hơ hớ " => âm thầm cầm máy ãnh chụp
- Mày !!.......... => nắm áo tên đó
- Cậu thích cô ta sao !!? => nhìn hắn
- .......... !!....... t...ttt... !..... => nhìn nhõ , bối rối
- Sao !!? không trã lời dc à !!..... nếu thế thì có quyền gì mà cậu đánh tôi !....... một câu thôi ! " Đồ vô dụng " ......... => hất tay Bắp ra
- ....." Đồ vô dụng !?........ là mình sao " ....... => bàng hoàn
►------------------ Công viên 17.20 pm
- Tên Lee đó là kẽ xấu xa !........ là kẽ tồi tệ nhất mình từng gặp !!! ........... mình hận hắn !!!!............ xấu xa bĩ ỗi !.... đồ vô lương tâm !!........ hiz " nụ hôn đầu cũa mình..... " => rơm rớm nước mắt
∟_______ TING TING _______ => chuông tin nhắn
- Ai đó !!??......................... " Xin lỗi về những hành động lúc đó !...... đừng giận Lee đấy !.... Đễ chuộc lổi !...... hẹn Nấm tối nay 8.00 tại World ......... Lee hứa sẽ bù đấp đũ những lỗi hôm nay gây ra cho Nấm ....... ^.< "
Nghĩ mình còn tin hắn nữa hay sao hã !!??........ không đời nào !........ Nhưng mà !!..... mình có cãm giác là cậu ấy không cố ý !.... mình cần suy nghĩ !
►------------ Nhà Bắp
Mình vô dụng !!...... vô dụng !!!........... !!!! Mình không đáng là thằng con trai !...... bão vệ một cô gái cũng không xong !..... lại đễ cô ấy khóc nữa !!............. => trốn một góc
__________ TING TING => chuông dien thoại
- Alo !!................. => Bắp bắt máy
- Chào cậu !!!....... xin lỗi vì đã làm phiền !.... nhưng tôi xin nói rõ với cậu một câu rằng !.......... tôi sẽ không từ bõ cuộc chơi này đâu !.... cậu có một món đồ chơi thật thú vị !.... và tôi cũng muốn có thứ ấy !.......... nếu cậu không còn cách nào ngăn cản tôi thì.... coi như cậu mất cô ấy đấy .......... => Lee
- Sao lại nói với tôi điều đó ....... !! => Bắp
- Cạnh tranh công bằng !!......... hiễu chứ !?.. đừng đễ cô ấy nhìn cậu như một kẽ vô dụng đấy !!! .... Bye ! => Lee
- Nấm !........ Nấm !!..................... !!! Má , !!.... có thấy Nấm đâu không !!............ => lật đật chạy xuống nhà
Cháp 8 : Cuộc đua giành lại tình yêu .....
- Má !!!................. Có thấy Nấm đâu không !!! => hấp tấp
- Không !!..... không phãi 2 đứa đi cùng nhau sao !??........ hay là mày ........ => suy tư
- Má đừng nghĩ lung tung nữa !..... con không nói nhiều nữa đâu !!.... sắp có chuyện lớn rồi !!....... => phóng ra ngoài
- Chuyện gì !!?..... ế !!......... Bắp !....... => má hắn lo
☼-------------- Studio World
- Cậu ở đâu !........... ra đây mau cho tôi !!!! => xòng xọc chạy vào
- Mọi người đợi tôi chút !!...... tôi giãi quyết xong chút chuyện sẽ vào => bước khõi phòng họp
------------------------- Sân thượng World
- Cậu giấu Nấm ỡ đâu rôi hã !?...... => nấm áo Lee
- Tôi chẵng giấu Nấm ỡ đâu cã !?...... và nếu có !.... tui cũng chẵng cần phãi nói với cậu => giương mắt nhìn Bắp
- Mày !!...... => giơ nấm đấm
- Cứ đánh đi !!...... cậu có đánh tôi đến chết thì tôi vẫn nói vậy thôi !!...... ngay từ lần gặp đầu tôi đã thấy cậu không xứng với cô ấy rồi !!...... => hất tay Bắp
- Nói lại xem !!............. => tức
- Thôi lỗ !.... háo thắng !..... lại nhát gan .... chẵng có gì nỗi bật cã !..... => cười khẫy
- Cậu lấy tư cách gì mà giành với tôi chứ !!!!!!! => nắm chặt
- Với tư cách là một người biết quý trọng cô ấy !........ => nhìn Bắp
- Quý trọng !.... quý trọng !? ....... cậu gặp cô ấy chĩ võn vẹn 2 lần !!........ lấy cớ gì chứ !!............. !!! => hoãn sợ chút
- Không phãi !!!......... tôi biết Nấm từ rất lâu rồi !!! Trước khi Nấm gặp cậu nữa !....... => Quay mặt về phía lang cang
- Vậy sao Nấm không nhận ra cậu !!........ => Bắp
- Vì sao ư !!?........ vì chưa lần nào tôi dám đối diện với cô ấy cã !!...... lần đầu tôi thấy cô ấy là 8 năm trước !..... lúc đó Nấm vẫn còn là một cô bé ngây thơ và hồn nhiên lắm !......... Một cô gái cá tính !..... mạnh mẽ !...... biết quan tâm mọi người !...... Và tôi !.... một đứa con trai luôn bị tụi bạn bắt nạt !!.................. @$^%^#$#............. => nói mãi miết
- " hắn nói cái quái gì mà mình nghe buồn ngũ quá dzậy ................" => Bắp ngòi chóng càm ....... ngũ
- ......................... Tôi đã nghĩ thông suốt !...... không đứng phía sau nữa !....... tôi muốn " Giành lại cô ấy " từ kẽ không ra gì như cậu !!! => chĩ vào Bắp
- " Giành lại Nấm từ kẽ không ra gì như mình !!!?? " ............... Hã !?? => mặt đơ

►------------ Nhà Bắp 19.45
- Ũa con về rồi đó hã !!??.... Bắp kiếm con từ chiều tới giờ đó !.... !..... con mới đi đâu về thế !.... có chuyện gì sao ! => má hắn
- Vâng !!.... tại có chút chuyện nên con không về sớm dc !!..... À bác này !!...... con muốn hõi !?.....=> đi đến chỗ má hắn
- ......... ừ con cứ hõi đi !.... bác giúp dc bác sẽ giúp ! => ngạc nhiên
-........ Thật ra là một người bạn cũa con !!..... nó .... chĩ mới quen một đứa con trai !..... nhưng tên con trai đó lại ...... " kiss " nó ngay từ đầu !..... và làm nhiều chuyện khiến nó khó xữ !..... rồi tên đó xin lỗi nó và hẹn nó đễ ....... chuộc tội !!..... .vậy nó có nên tin tên đó và chấp nhận cuộc hẹn này không ạ !? => nhìn má hắn
- Bác biết đó là con !!...... Con muốn biết câu trã lời thì hãy cãm nhận ...... con tim cũa mình đó !..... Và bác cũng biết đó không phãi là thằng Bắp nhà bác !..... bác không muốn bênh vực con trai mình mà làm con khó xữ !....... miễn là con cãm thấy dc .... tên đó thật lòng muốn xin lỗi con !!.... => khuyên nhõ
______ RENG RENG ___________ => chuông điện thoại
- Alo !............ hã !!??....... vâng !!..... vâng !..... nhưng .... khó làm lắm ba à !!........ làm dzậy nguy hiễm lắm !........ vâng !!..... chắc chĩ còn cách này thôi !!....... Chào ba => mặt xanh xao
- Ông gọi hã bác !.......... => nhìn má hắn
- Con !!!...... Bác phãi nói với con chuyện này !!. Do sơ xuất nên.... ông đã lỡ cho con uống nhầm 1 thứ thuốc ! loại này sẽ làm con quên đi người con nghĩ đến đầu tiêng khi uống vào !.... và.... người con quên chính là .... thằng Bắp đấy !..... .............. => Rơm rớm
-............. !!? => ngạc nhiên
- Và cách đễ con trở lại bình thường !...... chính là .........
- Cách !!??......... cách gì bác !!! ......... !! => nhõ lo
- Vì đó là loại thuốc đặc biệt nên cách giãi cũng đặc biệt nốt !!.......... con phãi tự mình giãi lấy con ạ !!? => má hắn âu rầu
- Tự giãi lấy !!!? ... Bác đừng đùa con chứ !!!?......... => hốt hoãn
-Không ! bác không đùa đâu con !!!......... ông bảo bác thế mà !!!........ thật ra !..... còn một cách nữa .... nhưng khó lắm !!..... => Nhìn nhõ lưỡng lự
- ...... !!? dzạ !? ....... bác cứ nói đi ạ ! => Mừng
- Vậy nè :.... #@%^&* ............... ! hĩu chưa !!! => nháy mắt
- Sao !..... gióng trong phim thế bác !!!! ......... Ha hhaa...... thoi dc rồi !!.... con sẽ chú ý !!...... xin phép bác con đi ! ........... " làm thế khác nào là lừa dối nhĩ !? !!? " => đi ra ngoài
►----------- World 20.00 pm
- Đã đến rồi !!..... không lẽ không vào !?? ....... Anh ta làm gì dc mình chứ !!...... cứ thữ xem !!!......... => đi vào
- Tôi đoán không sai mà !!!........ cô ấy sẽ đến !!!........ cậu sẽ thua thôi !!! .......... Phong à !!! => cười
- Không đời nào cô ta chấp nhận cậu đâu !....... đừng tưỡng bỡ !...... người cô ta thích là tôi !!!............ biết chưa !! => cố biện hộ
- Đúng !!!.... => lee nói
- Hớ hớ !!.... còn biết khôn đấy ! => cười đắc ý
- Nhưng chĩ là lúc trước thôi !!....... còn bây giờ !... cô ấy chẵng có lấy một khái niệm về cậu !!........ như thế có thễ gọi là thích cậu dc sao !!?? => đắc ý
- .......... !!!! => mén xĩu
- Tôi không bắt cậu bõ cuộc nhưng..... nhìn sự việc bây giờ !.... có lẽ cậu nên từ bõ đi !......... rồi ngày mai .... cô ấy lại không nhớ cậu là ai nữa !...... cứ như thế suốt dc sao !?.......... cậu cũng nên nghĩ lại đi !..... => khiêu khích
- Tôi không tin !!!...... nhất định cô ấy sẽ nhớ lại !!...... lúc ấy !.... cô ấy chọn tôi !.... chứ không phãi cậu !!! => cười
- Ông nghĩ vậy sao !!!?............................. => Nấm
- Nấm !!!?............... => Lee
- .......... Nấm......... !!!! => ĩu xìu
- Ông tưỡng tôi sẽ típ tục thích ông sao !!?....... ông lầm rồi !!............. => Nhìn Bắp
- ............... !!! => Bắp bàn hoàn không biết nói sao !
- Thật ra tôi chẵng bị gì cả !?...... => cười
- ...... bà !!......... => sững sốt
- Ngạc nhiên lắm phãi không !!!........ cũng phãi thôi !!!...... vì ông có bao giờ nghĩ cho tui đâu !..... Trong mấy ngày qua !!...... tôi cãm thấy mình thật ngu ngốc đấy !! .......... Tui không hĩu tại sao lúc trước lại phí thời gian và tình cãm cho một người như ông nhĩ !?...... ông có bao giờ coi trọng tui đâu hã !!?...... suốt ngày bám theo ông !.... ông bão tui phiền !.... tặng quà cho ông !!!........ thì ông lại ném đi !........ người ta cứ bão tui sao ngốc thế !!!.... nhưng tui cũng mặc kệ mà ....... vẫn cứ thích ông !!....... đỗi lại tui dc gì nào !!!?........... từ chối !..... xua đuỗi !?...... tui đáng à !!! ....... => nhìn Bắp
- Bà không hĩu !!?......... bà chẵng hĩu gì cã !.... tui đâu nói là tui không thích bà chứ !!! ?..................
- Nói nhiều là đằng khác !!............. => lee
- Im !!!........... Nấm !!.... tôi biết lúc trước là tui không đúng !..... nhưng vẫn có thễ thay đỗi mà !!! ........ => Ánh mắt lóe sáng
- Nếu lúc trước thì có thễ tui sẽ chấp nhận !!!.......... nhưng bâu giờ thì .......... không rồi !!!......................... => đi đến chỗ Lee
- ....................... !!? => thất vọng , chưa tin những gì đang xẫy ra
- Chĩ là tui muốn chơi một trò chơi thôi !!......... giờ thì dc rồi !!!......... tui đã đạt dc thứ mình muốn !....... ông đã thích tui rồi !!........ vậy thì ... có lí do gì mà tui típ tục nữa !!........ => Cười
- Trò chơi !!?.......................... => Bắp đứng khong vững
- Lee !!......... => nhìn Lee
- ....... !!? => nhìn Nấm
- Tui luôn chọn người biết trân trọng mình !!!........... và đó là cậu !!!

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ