Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Hãy cười lên anh nhé...Để kẻ đến sau là em còn cảm thấy hạnh phúc - trang đầu

Chap 1

Những chiếc là cuối thu đang dần héo úa rơi rụng theo từng đợt gió , cái cảm giác lạnh lẽo trống vắng của Ely bao giờ cũng hiện rõ trên gương mặt non nớt đầy mộng mơ của nó . Làm sao khi đã mới yêu mà đã vướng phải
tình yêu đầy phức tạp như thế .

Nó yêu Ren suốt 3 năm qua , ko 1 giây phút nào tình yêu đó thay đổi . Luôn hi vọng , luôn trông chờ , luôn là kẻ đứng sau dõi theo Ren người mà nó rất mực yêu thương .

Ely - là kẻ đến sau đồng thời cũng là người thay thế . Nó biết và vẫn chấp nhận .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nó đứng sau gốc cây nhìn theo dáng Ren đang quay lưng về một hướng khác . Ren nhìn xa xăm , đôi mắt buồn thăm thẵm . Nhất là những lúc Ren nhìn ra xa xăm như thế giống như thể đang chờ đợi ai đó .Lúc đó , Ely biết Ren đang nhớ Lina .... Nó chỉ muốn chạy đến thật nhanh bên Ren , ôm lấy Ren thật chặt nhưng nó ko giám . Ren đứng như thế rất lâu , rất lâu ..... Nó cũng đứng đó rất lâu , rất lâu .... đôi mắt luôn luôn dõi theo bóng dáng Ren .

Rồi đến khi ko chịu nỗi , nó bước đến bên Ren giống như chỉ vừa mới xuất hiện .

- Sao thế ??

Ren giật bắn người quay lại nhìn nó .

- Định doạ người đấy à ?

- Nhớ ai mà thẫn thờ thế hả ?

- Khuya rồi đến đây làm gì .

- Lúc nào anh cũng như thế với em nhỉ ?

- Đừng nghĩ có chìa khoá nhà a thì muốn đến và đi lúc nào tuỳ thích .

- E đang hỏi a ?

- Về đi , khuya rồi .

- Được rồi , lại ko thích nữa chứ gì
- A đã nói khi nào cần sẽ gọi mà , ko chịu nỗi sao ?

- ùm . Nó mỉm cười .
- Vì quá nhớ a, nhớ đến ko chịu nỗi đây này . Nó tíu tít định hôn Ren 1 cái .

Ren quay đi ......

Nó hụt hứng , gãi gãi đầu .... rồi bỗng hét to ....

- E yêu a .

Ren đứng khựng lại 5 giây .

- Về đi nhóc , anh còn phải ngủ . A mệt rồi .

Ren bước đi tiếp a luôn lạnh lùng như thế .

Ely nói theo .....

- E sẽ mãi yêu a , dù bất cứ chuyện gì xảy ra .

Ren bỏ mặc cho Ely hét to đến thế nào , nó vẫn vô tư bước vào nhà .

Ely đứng đó nhìn theo nó .

Nó bik Ren chỉ yêu 1 người duy nhất đó là Lina . Người con gái mà Ren đã yêu suốt 3 năm qua , người con gái đầu tiên Ren yêu và có lẽ cũng là cuối cùng . Chỉ
khi ở bên Lina Ren mới cười = nụ cười thật sự . Lina và Ren chia tay nhau vào 1 năm trước , đã 1 năm nay họ ko còn liên lạc cho nhau nữa , Ely chỉ bik rằng vào 1 năm trước ......

Lina níu lấy tay Ren ....

- A .... A đừng như vậy mà .... A .... E yêu a .....Lina nức nở .

- Buông tôi ra .... Hết rồi , chia tay thôi . Ren lạnh lùng đáp .

Ánh mắt của Ren lúc ấy thật đáng sợ .

- Ko .... e ko buông , ko buông ra đâu .... a .... a à .... đừng bỏ rơi em dc ko ? .... xin a .... e yêu a ....a ....Lina ghì chặt hơn , ôm chầm lấy Ren , khóc nức nở .

Ren đẩy Lina ra thật mạnh .

- Tôi đã bảo buông ra .... có nghe ko ? quát lớn . Đôi mắt nhìn trừng trừng Lina ....

Lina dường như cũng đã bắt đầu sợ hãi , cô nhìn Ren ko chớp mắt , ko nói được lời nào , chỉ có nước mắt là mãi tuôn ra như thể lần đầu được khóc .

Ren quay lưng lại phía khác .

- Từ hôm nay , ta chia tay . Quyết định như thế nhé .
Đừng phiền đến tôi nữa .

Lina khuỵ xuống , ôm mặt khóc nức lên .

Ren bước vội đi , có giọt nước mắt trên khoé mắt a rơi ra . Đó lần đầu tiên Ely nhìn thấy Ren khóc . Người con trai tưởng chừng lạnh lùng và vô tâm đến mức chẳng biết nước mắt ra sao , bây giờ lại tuôn nước mắt . Ely đủ biết Ren yêu Lina nhiều như thế nào , nhưng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra . Nhưng đó là lần đầu Ely nhìn thấy Ren tức giận như thế với Lina , chẳng phải lúc nào Ren cũng chiều chuộng và yêu Lina hơn cả bản thân mình sao ????
Nó với tay lấy cái dt đang reo inh ỏi , giọng ngao ngán trả lời .

- Alo ????

- Đến với a .

Lúc này nó mới bik là Ren đang gọi . Nó hết thấy uể oãi vì buồn ngủ nữa .

Nó gật gật ....

- A đang ở nhà hả ?

- ừh

- Okay , tới ngay đây mà . hihi .....

..........................................................

Nó chạy nhanh đến nhà Ren .............
Cửa ko khoá , nó vào nhà .
Bước vào phòng Ren . Thấy Ren nằm trên giường , nó bước đến..... mùi rựu nồng nặc .
- Ôi .... lại uống rựu nữa à ....
Ren quay sang nhìn nó mỉm cười .
- Mau thế ? cứ như bấm nút là xuất hiện ý .
Nó bĩu môi ....
- Người ta quan tâm a đó , đừng xem e là máy móc .
Ren nhìn nó ko nói gì
- ............................. Sao lại nhìn e như thế chứ
Ren cười thầm .
- Nhìn kĩ cũng xinh đấy chứ .
- Hớ , chỉ có a mới là người mới phát hiện ra điều đó .
- À , vậy sao .
Ren kề sát mặt vào Ely , cầm chiếc cằm nhỏ của nó ngước lên .
- Đã hôn bao giờ chưa ????
- A nghĩ sao ? nó cười mỉm .
- A ko biết .
Nó đấm thật mạnh vào vai Ren .
- Toàn bị a hôn thôi mà bây giờ lại nói thế à .
- À , có sao ?..... sao a ko nhớ ?
- A đang đùa đấy à . Nó nhíu mày .
- Thế a là người đầu tiên .
Nó gật gật rồi cười hì hì .
Ren bỏ tay khỏi chiếc cằm của nó , ko nói cũng biết Ely thất vọng đến cỡ nào .
Ren lại nằm xuống giường rồi đặt tay lên trán .
Ely vẫn ngồi đó , im lặng nhìn Ren .
Nó luôn làm theo những gì Ren muốn , bất kì chuyện gì .
Ren xem nó như 1 người em gái từ trước cho đến bây giờ , Ren và nó rất thân thiết nhau , Ren còn cho nó cả chìa khoá nhà Ren . Ely là cô gái thứ hai Ren đối xử tốt . NHưng nếu đem so với Lina có lẽ Ely chỉ có thể là 1 người thay thế , và cái vai người thay thế là do Ely muốn đảm nhận . Vì ely quá tốt với a nên a cũng mặc kệ cho Ely cứ bám sát lấy a mỗi ngày , rồi dần dần Ely như một người thay thế ko thể thiếu bên cạnh Ren . Ừ thì cũng trên danh nghĩa là người yêu . Nhưng thật sự chì là từ 1 phía .

Ren ngủ thiếp đi từ lúc nào .
Ely cứ ngồi đó nhìn rồi thỉnh thoảng lại cười thầm .
- A đẹp trai thật , nhìn mãi ko chán . ^^
Nó muốn hôn Ren , gần 1 tháng nay chẳng có nụ hôn nào Ren dành cho nó nữa , chẳng có cái ôm nào cho nó nữa . Nó cũng muốn chủ động nhưng nó luôn nhớ rằng : luôn làm theo những gì Ren thích .
Sau 1 lúc lúc nó cũng tựa đầu lên ngực Ren ngủ lúc nào ko biết .............

....................................................

Ely lại đến nhà Ren khi ko được Ren gọi , như vì quá nhớ Ren .

.............................................

Nó bước ra phía ban công , Ren đang đứng đó thẩn thờ . Nó biết Ren nhớ ai . Lại ánh mắt xa xăm ấy .

- Này ....
Ren bik nó đến .
- A đâu có gọi .
- Cứ phải là a gọi thì mới đến dc sao ?
- Tuỳ .
- A .... a quay lại nhìn e đi .
- Đứng thế này ko ổn sao ?
- E muốn a quay lại nhìn e .
- Đừng con nít quá .
Nó kéo vai Ren quay lại , nhìn thẳng vào mắt Ren , ánh mắt chứa chan đầy tình yêu của nó dành cho Ren , ánh mắt khiến Ren luôn lãng tránh đồng nghĩa với việc a ko muốn nhìn thẳng vào tình yêu của nó dành cho a .
- Quay lưng lại nhìn e cũng khó như vậy sao ?
- Chẳng phải đã nhìn rồi sao ?
- Chưa bao giờ a làm vì e chuyện gì , dù là nhỏ nhặt nhất .
- E sao thế ? Lạ lùng thật đó .
Nó buông tay xuống , hai hàng nước mắt tuôn rơi . Nó chỉ muốn kéo Ren ra khỏi nỗi nhớ về Lina . Nó muốn Ren 1 lần nhìn về phía nó . Nhưng nó bất lực .....

- Em biết , em là người thay thế mà thôi nhưng cho đến bây giờ đây a vẫn ko dành cho e 1 chỗ nhỏ nào trong tim sao .

Ren nhìn thẳng vào mắt nó .

- E muốn chỗ nào ?

- E ko đùa nữa đâu . E đang đau , a hiểu ko ?

- Vì e muốn là người thay thế của a mà . Chính e chọn thôi .

- Vậy e còn cách để chọn sao ? khi ng a nhớ đến chỉ có mỗi mình Lina .

- Đừng nhắc cô ấy nữa .

- Ko nhắc a cũng nhớ trong đầu mình rồi . nó khóc .

- A đã nói là đừng nhắc . Ren quát to . Nó quay ra phía ban công lấy lại bình tĩnh .

- A ko muốn nhắc tới người đã phản bội a .....

Ely thẩn thờ , vì nó ko biết Ren bị phản bội . Thì ra là Lina đã phản bội Ren chứ ko phải Ren bỏ rơi cô ấy . Nó nhìn Ren , chẳng nói gì . Nó bỗng thấy mình có lỗi . Nó choàng tay ôm lấy Ren từ phía sau .

Nó thì thầm .

- E luôn ôm a từ phía sau thôi phải ko ? Dù e luôn muốn mình là người được ôm a từ đằng trước . Nhưng hình như chỗ đó ko dành cho e .

Ren vẫn buông thõng hai tay . Ren lắng nghe lời nó nói .

- Là do a ko hiểu e yêu a nhiều như thế nào hay vì a ko muốn hiểu ???? em mãi mãi cũng là người thay thế thôi phải ko ? E biết a yêu Lina , e biết và e luôn mong chờ một ngày a cũng có thể yêu e . E sẽ chờ mãi .

- Đừng nói nữa .

Ren nhắm chặt đôi mắt . Vội quay về phía sau ôm lấy Ely . Nó bất ngờ vì hành động đó , nó ôm chặt lấy Ren khóc nức nỡ , tình yêu trong nó cứ thế vỡ tung ra . Ren luôn cảm nhận được điều đó . Ren ôm lấy Ely và cảm thấy lòng mình đau đớn . Chẳng hiểu vì sao khi nhìn thấy Ely phải khóc Ren lại cảm thấy đau đớn đến như vậy .
- Đừng khóc , có dc ko ?
- Vì sao ?
- Ko muốn .
- Nhưng e ko thế kìm chế nước mắt mình .
- Nghe lời a , đừng khóc vì a nữa , a ko xứng đáng với những giọt nước mắt của e .
- Vậy a đừng làm e khóc .
Ren im lặng ghì chặt nó hơn .
Nó chợt cảm thấy ấm áp lạ thường khi được trong vòng tay của Ren và những lời nói mà Ren chưa bao giờ nói với nói như thế . Nó hạnh phúc .
Chap 2 .........

Cứ như thế hai người rất vui vẻ bên nhau , ngày lại ngày trôi qua những tưởng tình yêu Ren dành cho Lina đã ko còn và bắt đầu dành tình cảm cho Ely . Nó rất hạnh phúc . Giấc mơ bấy lâu nay của nó đã trở thành sự thật .

....................................

Đến khi ........
TRong lúc dọn dẹp nhà của Ren , tình cờ Ely nhìn thấy 1 chiếc hộp thật to và rất dễ thương . Ely mở ra xem , cô nhìn thấy những tấm hình của Lina trong đấy , có vẻ vẫn dc cất giữ rất gọn gàng . Nó đc để ở chiếc tủ cạnh giuờng của Ren .
- Em làm gì thế ?
Ely hoảng hốt giấu chiếc hợp sau lưng .
- Đưa a xem , giấu cái gì thế ?
Ren giật tay nó ra và nhìn thấy chiếc hộp có hình của Lina trong đó .
- Sao e thấy được nó . Ren tỏ vẻ tức giận .
- Thì tại e thấy ngăn kéo của a ko khoá , thấy chiếc hộp đẹp quá e mở ra xem thôi mà .
- Lần sao đừng tuỳ tiện đọng vào ngăn kéo của a . Tránh ra đi .
Ren xô nó ra 1 phía , nó thẩn thờ vì hành động đó . Nó bước thẳng ra về , Trên đường đi nó luôn suy nghĩ những chuyện lúc nãi . Thì ra Ren vẫn chưa quên được Lina . Nó buồn bã , bước vào nhà . Nó nằm ịch xuống giường . Quẳng chiếc túi xách qua 1 bên . Nó ôm con Gấu bông to tướng của Ren tặng cho nó và nói vớ vẫn .
- Sao lại tức giận như thế chứ , chỉ là mở ra xem sao thôi làm gì mà quá lên như thế chứ ? Lina vẫn quan trọng như thế sao " vừa nói nó vừa ngắt nhéo con gấu .
Đt báo tin nhắn .
Là của Ren : " Này , xin lỗi nhé . a hơi nóng tính " .
Nó rep : " Đến bao giờ e mới là người yêu của a đúng nghĩa vậy ? , hay mãi mãi vẫn là người thay thế " .
Ren : " những tấm hình đó thì nói lên dc gì ? "
Ely : " nó nói lên a vẫn nhớ đến Lina ? chưa đủ sao ? còn dc cất giữ cẩn thận như thế , còn cuốn album ảnh của e sao a ko giữ cẩn thận mà quẳng nó lung tung như vậy ?"
Ren : " đủ rồi , từ lúc nào e bik ghanh ghét vậy "
Ely : " E luôn ghanh ghét như thế chỉ là ko nói ra thôi , a thì cò bận tâm gì tới e"
Ren : " A mệt mỏi khi phải giải thích lắm e biết ko ? nghi4 sao thì nghĩ , chào e " .
Ely bực tức nó đập mạnh cái dt xuống giường , rồi lại suy nghĩ vẫn vơ ......

--------------------------------------------------

Ren đang xem lại đoạn phim mà Lina đang nấu ăn , rồi bỗng cười thầm một mình . Thực chất a vẫn chưa quên .

Dt đang reo . 1 số lạ .

- Alo ?
- .....................
- Alo ai đấy ?
-............................
- Alo ????
- ............................
- Alo ? giở trò à ? tôi cúp máy nhé .

Ren cúp máy . quẳng dt đi . dt lại reo lên , Ren chần chừ ấn nút nghe nhưg ko nói gì .

- Là em , Lina đây .......

Ren im lặng , hơi bất ngờ .

- E .....e muốn gặp a .

- Vì sao ?

- E nhớ a nhiều lắm , cho e gặp a nhé .

- ......... lam` gi` ?

- E .......

Ren cúp máy .........A quẳng dt sang 1 bên .

Chẳng hiểu vì sao cô ấy lại gọi cho mình vào lúc này .

Ely đã đến từ lúc nào , nó nhìn thấy đoạn phim với những hình ảnh của Lina đang nhí nhãnh dưới bếp , nó khẻ kéo nhẹ cánh cửa định bước ra về nhưng đã kịp bị Ren phát hiện . Ren tắt vội Tivi .
- E đến lúc nào thế ?
- E chợt nhớ ra e đang có việc , e về nhé .
- Này , mới đến mà đi rồi sao . Ely ........Ely ...........
Con nhỏ này , lại giận rồi ......

Ren thở dài 1 hơi .

1 ngày , rồi hai ngày . 1 tháng nó ko đến tìm Ren . Nó mệt mỏi , nó muốn dừng lại . Nó quyết định đến tìm Ren 1 lần nữa để nói rõ .

1 tháng nay Ely ko đến tìm Ren . Không hiểu sao a lại cảm thấy khó chịu trong lòng nhiều như thế , nụ cười của ely cứ hiện lên trong đầu a , có lẽ a đang nhớ nó . " ko đến cũng tốt , chẳng bị ai làm phiền " . a xoá sạch những suy nghĩ của mình về Ely nhưng ko dc . " cô ấy hết yêu mình rồi sao ? " . " thôi kệ , cũng tốt thôi , cái con người phiền phức đó " .............

Reng ................ reng ....................

- Hôm nay còn bấm cả chuông nữa cơ ? Này , con nhỏ kia , rãnh quá há ......

Ren bất ngờ khi người trước mặt mình ko phải Ely mà là 1 người con gái với mái tóc dài đen mượt cùng nụ cười thật tươi rất thân quen . Là Lina .

- Ko định mời e vào sao ?

- Đến đây làm gì ?

- E muốn gặp a thôi .

Ren bước vào nhà

- cứ tự nhiên đi .

- A vẫn như thế voi e sao ?

- Nếu đến đây là vì xem nhau như bạn bè lâu ngày ko gặp thì a sẽ rất hoan nghênh , còn nếu vì chuyện khác thì phiền e về cho .

- Nhìn thấy a vẫn khoẻ e rất vui .

- .........e cũng thế chứ ?

- Vâng e vẫn khoẻ .

A ko ngờ người trước mặt a bây giờ là Lina , người con gái a rất mực yêu thương . Lina có vẻ gầy hơn trước , gương mặt luôn thoáng buồn của cô luôn hiện rõ như thế nhưng lúc nào cũng cười thật tươi như đang che giấu điều gì ấy .

- Mọi thứ trong nhà vẫn như xưa a nhỉ ?

- Ừ .

- E có thể đi xung quanh dc chứ ?

- E cứ tự nhiên .......

Thật ko thể tin nỗi người con gái nhìn vào những tưởng rất yếu đuối ,tưởng
rằng khi yêu là sẽ luôn phụ thuộc vào người mình yêu vậy mà lại biết đến phản bội . Ren cảm thấy thật xa lạ với người con gái ấy .

Hai người ra ban công và nói chuyện với nhau thật lâu .

- E còn nhớ trước kia a hay kể chuyện cho e nghe ở nơi đây nhưng lần nào cũng chưa hết câu chuyện thì e đã ngủ trong lòng a lúc nào ko biết .

- .....................Ren im lang. ko noi gi`

- E vẫn luôn nhớ những kỉ niệm đó .

- ......... Thế hả ? a tưởng người phản bội là ko biết nhớ .

- Ren à , a vễn chưa quên dc sao ?

- A đã quên đấy chứ , quên tất cả .

- Nhìn vào mắt a , e bik k phải như thế .

- Thế e nghĩ e là ai ? Người phản bội thì có gì để nhớ chứ ?

- Thời gian e yêu a , đủ để e hiểu con người a thế nào mà . Nếu ko sao a còn giữ cách trang trí của trong nhà a , còn cuốn phim đó nữa và cả những món quà thân quen của e cứ thấp thoáng đâu đó, cả chậu hoa kia lẽ ra bây giờ chúng phải héo úa nhưng vẫn dc a chăm sóc rất tươi tốt .
- Những điều đó thì nói lên dc a vẫn nhớ e sao ?

- Vậy sao a giữ chúng làm gì . Ren à e muốn nói . E vẫn yêu a . E đến đây chỉ để muốn a bik điều đó .

- Vậy lý do gì e đến với người ta .

- E .... là do e lúc đó nhất thời thoi a ak` ................

- E ko cần nói đâu ? Sao ? Người ta ko tốt với e như a nên mới quay về đây đúng ko ? vì e luôn xem a là thằng ngốc nên cần thì tìm đến ko cần thì bỏ mặc . Đúng ko ? Hay là ko đáp ứng dc cho nó nên bị nó đá rồi . Ren mất bình tĩnh .

- A .......

- Tôi thế nào ? e nghĩ mình là ai ? đến đây và nói như vậy thì tình xưa sẽ quay về sao ? tôi từng là một thằng ngu trong mắt e 1 lần rồi sẽ ko có lần thứ 2 đâu .

- E yêu a , điều đó là thật , a có thể ko tin ....nhưng e .......

- Đủ rồi , tôi đã nói chuyện xưa ko nhắc , e về đi , biến khỏi mắt tôi ngay đi .

Ren quay lưng đi .

Lina bắt đầu thút thít .

Cô chạy đến ôm lấy Ren . cô nức nỡ .... Sự yếu đuối của Lina bao h cũng làm Ren phải mềm lòng . A nhận thấy những lời nói của mình thật quá đáng . Đôi bàn tay rắn chắc đang buông thõng dần dần ôm chặt lấy thân hình nhò bé , mãnh mai . Lina đặt lên môi a nụ hôn , Ren lãng tránh nhưng Lina bất ngờ hôn tới tấp . Ren chợt nhìn thấy Ely đang đứng phía sau cánh cửa . Ko may thật rồi , Ely đã thấy hết rồi . Ren hoảng hốt đẩy vội Lina ra khỏi mình , bỏ mặc cho ánh mắt ngơ ngác của Lina và đuổi theo Ely . Ely đã chạy đi khá xa , Ren tìm khoắp đoạn đường cũng ko tìm thấy . A quay về nhà trong tâm trạng ngơ ngác .

Ngồi phịt xuống ghế sofa Ren dường như muốn nổ tung đầu óc . Lina vẫn ở đó .
- Cô ấy là bạn gái a ?

Ren ngước ánh mắt lên nhìn Lina . A ko nói gì . Thở dài ngao ngán .

- Đến dc nhà a , cô ấy chắc hẳn là người quan trọng .

- Khuya rồi , a đưa e về nhé .

- Ko cần , e tự về được mà . Xin lỗi vì e đã làm cô ấy hiểu lầm .

- Ko sao .

- Mình vẫn là bạn a nhé .

- Ừ.

- E về đây , chào a .

Lina bước ra về .
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Old school Easter eggs.