XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - The Princesses vs. The Princes trang 1

Mặt trời đã ló dạng ( nói đúng hơn là lên tới đỉnh đầu rồi ), chiếc đồng hồ báo thức đang reng lên từng hồi …. và

- BỤP !!!!!
- Im mồm … cái đồng hồ đáng ghét >”
Đó là tiếng bể nát của cái đồng hồ xấu số! Còn trong đống chăn kia, đang có một người con trai, á í nhầm, một người con gái đang ngủ cùng đống snack, bánh và kẹo. ( vâng sis Ella nhà mình đó bà con )

Sang đến phòng bên cạnh, ngăn nắp hơn tí xíu, nhưng ôi sao tòan bộ đều có in hình 100 đô vậy trời. Từ cái bình hoa, tấm thảm lót chân, đến cái tủ, cái chăn, thậm chí cả cây viết cũng in hình tiền. Uả, cái gì mà cứ nhúc nhích trên giường thế?

- Ôi tìên, tiền của chị, em đừng bay mất nhé !!!!! ( Sốc chưa )
- Ôi tiền ơi, chị yêu em nhất !!!! ( vừa mớ vừa nở nụ cười mãn nguyện )

Đúng đấy ạh, đây chính là chị Gen nhà ta, ngủ mà cũng mơ thấy tiền thì thật sự bó tay rồi. Chợt 1 tiếng thét kinh khủng làm rung rinh căn nhà được phát ra từ căn phòng bên cạnh:

- ÁAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!

Tiếng thét ấy đã làm cho Ella và Genie tỉnh giấc mộng và an toạ ngay trên sàn nhà và cùng thốt lên 1 câu:

- Ôi, sáng nào cũng phải thức dậy kiểu này, mình bị trẹo sương sống mất thôi.

Đến căn phòng có tiếng thét, Genie và Ella nhẹ nhàng lấp ló ngòai cửa xem có chuyện gì. Một cảnh tượng thật sự hãi hùng diễn ra trước mắt họ : Sel đang ướt nhem như chuột, Be thì đang cầm trên tay cái xô nhỏ nhỏ xinh xinh ( 5 lít nước mà nhỏ gì trời ).

- Bebe, cậu làm gì thế, ướt Nana hết rồi nè ( Sel vừa mếu máo vừa nói ).
- Mình chỉ muốn đánh thức cậu và 2 con heo mê ngủ kia thôi. ( Hebe vừa nói vừa mỉm cười nhẹ ).
- Nhưng tại sao lại tạt nước Nana chứ? ( Sel vẫn còn ngồi ì trên giường mà khóc ).
- Vì cậu là người hậu đậu và chậm chạp nhất nhà. ( He trả lời rất ngắn gọn ).
- Nhưng sao Bebe không đánh thức Lala hay Nini, mà cứ nhầm Nana mà gọi là sao chứ? Bebe thiên vị ( Sel vẫn chưa chịu thôi, cứ ngồi đó cằn nhằn mãi)
- Bởi vì khi đánh thức cậu, 2 con heo ấy sẽ tự động mà thức dậy ( He đang rất bực bội khi những câu hỏi của Sel cứ tiếp tục )
- Nhưng … ( Sel định nói thêm nữa nhưng He đã nhanh miệng hơn )
- Mình không muốn nói nhiều nữa, các cậu đã thức thì hãy chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng, còn đi học nữa ( He nói rồi lạnh lùng bỏ đi ).

Ella và Genie nảy giờ vẫn còn hoảng vì cảnh tượng vừa rồi. Mặt tái xanh, miệng lắp bắp

- Phải … ha …. Hôm nay .. khai giảng năm .. học mới !!! ( Gen miệng run mà vẫn ham nói )
- Vậy chúng ta mau chuẩn bị đi ( Ella sợ quá bay vèo về phòng và chuẩn bị ).
- Êh .. êh còn mình thì sao ? ( Sel hỏi với giọng ngây thơ hết sức )
- Cậu mà không nhanh lên là sẽ chịu hình phạt của Bebe đó ( Gen phán câu cuối cùng rồi cũng đi về phòng ).

Cũng cùng thời gian đó, các sis của chúng ta đang chuẩn bị để đến trường, thì các bro của chúng ta vẫn còn cuộn mình trong chăn ấm. À không, có 1 bro đã thức rồi, ai vậy ta??

- Này chunnie, dậy đi, mình đã nấu các món ăn sáng mà cậu thích rồi kìa. ( bro vừa nói vừa kêu bro chun dậy ).
- Thiệt hả, mình dậy liền ( Chun bay vèo vào nhà tắm ).
- Này này cẩn thận đấy ( Vâng, câu nói quen thuộc của Ji nhà ta, và người thức sớm nhất nhà cũng chính là bro )

Jiro cầm theo 1 cái loa mini đến căn phòng bên cạnh, tiếp tục công việc cao cả là đi đánh thức anh chàng tiếp theo. Vừa mở cửa bước vào phòng, Jiro phải choáng vì trong phòng dán đầy hình của các cô gái xinh đẹp, Jiro giơ cái loa lên và hét:

- Nho Nho ơi, có rất nhiều cô gái đang chờ cậu ngòai cổng kìa.
- Đâu .. đâu… ôi baby anh tới ngay ( Cal tung chăn bật dậy ngó quanh ).
- Hahahahaha (Ji ôm bụng cười ngặt nghẽo)
- Ủa … Roro, sao cậu lại vào phòng tớ ( Cal choàng tỉnh khi nghe Ji cười )
- Sáng rồi, chuẩn bị đi học đi ông tướng ( Ji nín cười và nói tiếp )
- Mà này, nhớ cẩn thận đấy nhá ( ôi bệnh của Ji chừng nào mới hết đây )

Jiro tiếp túc công việc cao cả, đến căn phòng nho nhỏ nằm cuối cùng, trên cửa phòng có viết vài chữ : Phòng Của Bubu Đáng Yêu . Ký tên : Bubu ( ác … nhí nhảnh quá trời ). Ji mở cửa bước vào, miệng lẩm bẩm : Phải cẩn thận, phải cẩn thận. Nhưng không biết ổng vướng cái gì mà té cái ầm, đè lên người của Bu làm Bu la toáng lên

- Áhhhhhhhh, bớ người ta cứu, con mèo Tom đè chết con rồi ( má ơi, bị đè gần chết mà còn mê Tom and Jerry )
- Mèo Tom cái đầu cậu, phòng cậu sao mà bừa bộn thế, làm mình té rồi nè, cậu phải để đồ cẩn thận chứ ( Ji vừa xoa xoa cái chân vừa nói )
- Huhuhu Roro ơi, hồi nảy tớ mơ thấy con mèo Tom nó biến to ra, và đè lên tớ đấy ( Bubu mếu máo )
- Tớ tát cậu không còn cái răng nào bây giờ, mau xuống nhà ăn sáng rồi còn đến trường ( Ji nổi cáu và hét lên ) ( ông này bạo lực quá)
- Mà này, nhớ phải cẩn thận đó ( ôi … tác giả bó tay )

Cuối cùng việc đánh thức mọi người dậy cũng xong, tất cả mọi người ngồi vào bàn ăn. Gen thấy Sel cứ tung tăng nhảy chân sáo xuống cầu thang thì liền nói

- Nana, cẩn thận coi chừng ngã đấy

Vừa dứt lời thì

- Rầm !!!! Đùng …. Đùng !!!!

Và tiếng động vừa rồi chính là tiếng sis Sel lăn từ cầu thang xuống đấy ạh. Ba sis kia nhìn nhau mà lắc đầu rồi đi đến bàn ăn bởi vì họ biết, nếu còn đứng đó sis Sel sẽ khóc òa lên cho xem. Sis Sel thấy thế thì biết thân, không khóc mà ngồi dậy mà lết tới bàn ăn ( mới té đi nổi mới sợ ).

Còn bên các bro thì

- Nào anh em, chúng ta ăn thôi, nhưng mà nhớ là phải …. ( Ji vừa lên tiếng )
- Cẩn Thận ( 3 bro kia đồng thanh )

Sau khi ăn sáng xong, các anh chị đi đến trường, ( bó tay các anh chị, chỉ có buổi sáng thôi mà xảy ra biết bao nhiêu là chuyện ). Ai ai cũng vui vẻ tung tăng tới trường, nhưng mọi người không ai biết rằng sẽ có chuyện động trời đang chờ họ ở phía trước.

Học sinh đang đứng rất đông trước cổng trường, sinh viên cũ thì trò chuyện cùng bạn bè, hoặc đang làm quen với các sinh viên mới, còn các bạn sinh viên mới có vẻ vẫn còn bở ngỡ trước cổng trường ĐH. Bổng 1 đám sinh viên nữ hét toáng lên :

- ÁHHHH …… The Princes tới rồi.

Từ trong 1 chiếc xe bóng loáng, 4 chàng trai bước ra trước sự tò mò của các sinh viên mới và ngưỡng mộ của sinh viên cũ ( cũng có ganh tị nhưng 1 số ít thôi ). Đi đầu là Jiro, chân thì bước, miệng thì cứ luôn nói “Phải Cẩn Thận” ( anh ấy không nói chắc ăn cơm không ngon ), tiếp theo là Chun, trên tay phải là ly nước trái cây, tay trái là cái bánh gato đang ăn dang dở ( bó tay, suốt ngày chỉ ăn là ăn ). Aaron thì cứ nhảy nhót ca hát lưng tưng như con khỉ mắc phong ( tha mạng cho em nhá ), và kia, người cuối cùng, chàng hoàng tử Calvin nhà ta. Anh này đang làm gì mà miệng cứ như tụng kinh vậy ta. Để rình nghe xem.

- Ui …. Ui các baby năm nay sao mà đáng yêu thế, mình thật sự rất thích tới trường ( chỉ vì có các em xinh đẹp mà thôi ). Một lát phải gọi điện đặt hoa mới được, tặng mỗi em một bông để lấy điểm .. hehehe ( cha này phung phí thấy ớn luôn ). Ôi trời ơi, giáo viên mới năm nay xinh quá ( tái phát bệnh mê gái rồi ).

Họ vừa đi đến cổng trường, đám sinh viên nữ ùa tới vây quanh họ như bầy kiến vây quanh những viên kẹo ( eo ôi kinh quá ). Ngay cả đám sinh viên năm nhất cũng bon chen nhào tới ( mấy bà này lúc nảy còn bở ngỡ, giờ gặp trai là quên hết tất cả ).

- Ôi Aaron, chàng đáng yêu quá, em yêu chàng ( sến quá )
- Chun … Chun yêu dấu của lòng em ( ọe … rợn tóc gáy quá )
- Jiro ơi, trái tim em mãi trao về anh ( sến tập 2 )
- Calvin, em nguyện chết vì chàng ( bà này có thể chết vì trai nè )

Các chàng trai thấy thế liền nở nụ cười hãnh diện và vẫy tay với các nàng, làm các nàng nhà ta đổ rầm rầm, máu mũi văng tung tóe ( ôi bệnh viện sẽ đắt lắm đây ). Mọi người cứ thi nhau mà tranh giành mấy anh, nhưng họ đâu có biết là họ đang làm rối loạn hội trường. Bổng 1 giọng nữ thánh thót lên tiếng ( nói đúng hơn là hét bằng cái micro của trường ) làm cây cối xung quanh rụng hết lá, dây điện bị đứt hết, làm mấy con chim đang ngủ gục bị nướng cháy đen thui ( ai có nhu cầu ăn thịt chim nướng, thì nhanh chân lẹ tay mà đến lấy đi ạ ).

- TẤT CẢ IM LẶNG VÀ VỀ CHỖ NGỒI !!!!!!
- Lala àh, nếu cậu muốn hét thì hãy báo trước cho bọn mình biết 1 tiếng, để biết đường mà tránh. Mình không muốn bị điếc sớm thế này đâu ( Sel vừa nhăn nhó vừa nói ) ( các bạn biết giọng nữ thánh thót đó là ai rồi ha )

Sau khi bị Ella hét, tất cả các sinh viên lập tức bước về chỗ của mình, các chàng trai của chúng ta cũng đi về chỗ của mình, riêng chỉ có Cal vẫn còn đứng đó mà lấy phone ra bấm bấm rồi gọi gọi gì đó. Gen thấy thế liền đi đến và nói :

- Này, tất cả mọi người đều vào chỗ ngồi rồi, bạn mà không về chỗ ngồi thì xin mời ra khỏi hội trường. ( Trong lòng Gen nghĩ, cái tên khùng này nó có bị điếc không nhỉ, Lala hét cỡ đó mà nó vẫn tỉnh như không gì xảy ra ).
- Ôi trời ơi, tiên nữ, em ở đâu rớt xuống đây vậy ( Cal nói 1 câu lãng xẹt nhìn chăm chú và Gen )
- Này tên khùng kia, mi trốn viện ra đấy à, ta nói là mau về chỗ ngồi, để chuẩn bị khai giảng ( Gen đầu bốc khói và hét lên )

Sau khi bị hét, Cal nhà ta ngơ ngẩn nhìn theo nàng rồi bước về chỗ của mình, miệng lẩm bẩm

- Con mắm kia, ta đẹp trai thế này, mà ngươi dám bảo ta là tên khùng à, để rồi xem, ta sẽ trả thù >”
Còn Gen thì bực bội bước lên trên hội trường đứng cạnh Sel và Ella mà đầu vẫn còn bốc khói, miệng vẫn lẩm bẩm

- Cái tên khùng kia, rồi ta sẽ nướng mi thành con ngỗng quay, ta sẽ xào, ta nấu, ta chiên, ta luộc nhà ngươi cho chết luôn, tên khùng đáng ghét.

Hebe bắt đầu đọc bảng thuyết trình cho ngày khai giảng, tất cả mọi người chăm chú lắng nghe nhưng mặt ai cũng xanh như tàu chuối, run lên cầm cập bởi khuôn mặt lạnh lùng của Hebe. Sau khi đọc xong bảng thuyết trình, Hebe tóm tắt ngắn gọn lại :

- Nào tất cả các bạn, năm học mới đã bắt đầu, hôm nay là ngày đầu tiên, chúng ta sẽ không có tiết học, các bạn sinh viên mới muốn tham câu lạc bộ ( CLB ) nào thì hãy đi ghi danh, sau đó các hội trưởng hãy tổng kết lại thành viên của hội mình rồi báo cáo với Hội Học Sinh ( HHS ). Và điều cuối cùng tôi muốn nói là : Chào mừng các bạn sinh viên mới đến với Học Viện Thánh Nam. ( Mặt vẫn lạnh như băng nhưng lấy máu bàn dân thiên hạ rất nhìêu )

Trong khi các học sinh đang bận rộn với ngày đầu khai giảng, thì trong phòng, hiệu trưởng đang được vinh hạnh uống trà, đàm đạo cùng 8 vị phu nhân rất sang trọng và quý phái. Các quý phu nhân ngồi đó uống trà và nhìn ông hiệu trưởng ( HT ) với ánh mắt thật “Trìu Mến” làm cho dòng họ mồ hôi của ông ấy thi nhau mà đổ xuống. HT vừa lấy tay lau mặt, miệng vừa lắp bắp :

- Các … em .. về .. thăm … thăm ….. trường …. mình .. hả ?
- Vâng ạ ( 1 quý phu nhân lên tiếng với khuôn mặt lạnh lùng ) ( tạm gọi phu nhân 1 ( PN 1 )
- Chúng em có chuyện cần thầy giúp đỡ ( PN 2 vừa nói vừa nở nụ cười rất tươi và nhí nhảnh )
- Chuyện … chuyện … gì … vậy ?? ( ông này mắc bệnh cà lăm )
- Chuyện này chỉ có 9 người chúng ta biết thôi, thầy phải cẩn thận mồm miệng thầy nhé ( PN 3 vừa nói vừa uống trà )
- Thầy ơi, sau bao nhiêu năm thầy vẫn đẹp trai như ngày nào, thầy sẽ giúp chúng em mà phải không thầy ( PN 4 vừa nói vừa nháy mắt với ông thầy ) ( bà này ghê quá, thầy mà cũng không tha )

Trong lúc 4 vị phu nhân kia đang nói chuyện cùng ông thầy, thì 4 vị phu nhân còn lại đang ngồi đó trò chuyện.

- Áhhh … nóng quá à ( PN 5 hét toáng lên )
- Nina à, bà xinh đẹp nhưng sao hậu đậu vậy ( vị phu nhân có mái tóc tém) (nhìn rất mạnh mẽ ) PN 6
- Đưa tiền đây, tui thổi ly trà giùm bà ( PN 7 vừa đếm tiền vừa nói )
- Bà có sao không? Ăn miếng bánh ngọt đi cho đỡ nóng lưỡi ( vị phu nhân cuối cùng đang ăn bánh cũng bon chen nói vào )

Quay trở lại với 4 vị phu nhân kia, thì họ đưa cho HT tập hồ sơ gì đó. Tác giả bon chen định đọc lén thì bị vị phu nhân thứ 1 hăm dọa

- Biến đi con bé tác giả nhiều chuyện, ta nấu chín ngươi bây giờ
- Eo ôi, đáng sợ quá, con đi ngay đây ạ

Tám quý phu nhân quay sang đồng thanh nói với ông thầy rằng:

- Thầy, thầy phải làm theo những gì bọn em ghi trong này nhé. Chúng em nhờ cả vào thầy đấy, nếu chuyện này không xong, thì thầy biết thế nào rồi đó … Học trò của thầy, thầy hiểu mà phải không thầy ( các bà nói xong rồi cười hô hô hô bước ra ngòai, trừ vị phu nhân lạnh lùng kia là không có cười )

Mặt ông HT giờ cắt không còn một giọt máu, ổng nghĩ:

- “ Thật tội nghiệp cho tôi, khi có 8 đứa học trò như thế này, bọn nó vẫn đáng sợ như ngày nào, làm vợ, làm mẹ người ta rồi mà vẫn không thay đổi ”

Giờ mình sẽ bật mí cho các bạn biết về 8 vị phu nhân đó nha:
Mẹ Sis Be ( mẹ con lạnh lùng y chang nhau )èPN 1
Mẹ Bro Bu ( bà mẹ nhí nhảnh hèn chi cậu con nhí nhố )èPN 2
Mẹ Bro Ji ( hóa ra Ji bị bệnh di truyền từ mama ) èPN 3
Mẹ Bro Cal ( ôi mẹ nào con nấy, thầy cũng không tha )èPN 4
Mẹ Sis Sel ( hậu đậu thế là cùng )èPN 5
Mẹ Sis Ella ( mạnh mẽ nên con gái cũng mạnh mẽ theo )èPN 6
Mẹ Sis Gen ( mẹ con nhà này chỉ có tiền thôi )èPN 7
Mẹ Bro Chun ( ăn vẫn hòan ăn )èPN 8

Mình cũng xin nói thêm về gia thế và gia cảnh nhà các Bro và các Sis. Gia đình các Sis và các Bro đều là những người đứng đầu khu vực Châu Á, mỗi gia đình nắm giữ một ngành. Họ còn được gọi là : Bát Đại Gia Tộc

Sis Be : Trưởng nữ nhà họ Tian, gia đình sis đứng đầu ngành kinh doanh bất động sản trên tòan khu vực Châu Á. Gia đình còn ba, mẹ, và có một người em trai ( sau này sẽ xuất hiện ).

Sis Sel : Thứ nữ nhà họ Ren, gia đình sis đang nắm giữ tòan bộ các mặt hàng về thời trang ( như là quần áo, giày dép, đồ dùng trang điểm …. ). Gia đình có ba, mẹ, có 1 anh trai và 1 em gái .

Sis Ella : Cô tiểu thư duy nhất nhà họ Chen, có lẽ vì mong muốn con trai, nên ba mẹ cô đã nuôi dạy cô như 1 đứa con trai, thành ra ta có Ella ương bướng ngày nay. Gia tộc nhà họ Chen kinh doanh ngành nhà hàng và khách sạn.

Sis Gen : Sis này thì là con út, có 2 ông anh sinh đôi ( mà tòan bị bả ăn hiếp ). Gia đình kinh doanh ngành ngân hàng ( nhà giàu mà mê tiền thấy ớn luôn ).

TẠM THỜI CHỈ CÓ CÁC SIS, CÁC BRO MÌNH SẼ BỔ SUNG SAU NHÉ

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ