Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen tinh cam - Vợ !!! đứng lại đó cho chồng trang 5

chap 14:hồ li lại tái xuất.

Ả ta nằm ở bệnh viện mà lòng đang lên 1 kế hoạch kinh hoàng nhất từ trước đến giờ.Ả biết bây giờ hắn (ck nó) đã biết bộ mặt thật nó rồi nên ả không thể nào phá được nữa mà phải chuyển sang hắn (T.anh) thui tất nhiên cũng không thể để yên cho nó được.Ả móc điện thoại gọi cho ai đó.15p’ sau
Cach
1 cô gái xinh đẹp bước vào nhưng cô gái ấy xinh đep theo kiểu hiền thục,làn da trắng,khuôn mặt nhỏ nhắn,nói chung rất xinh đẹp nhưng không bằng nó và sun.

Lục Dương Mi:16t,như đã nói sắc đẹp như trên.Ác độc và thâm hiểm,chưa có boy friend, gia đình cũng khá giá.Võ cũng không tệ.

_tao mới xuống sân bay mày hú tao về rồi_mi trang điểm lại
_mi này mày có bạn trai chưa???
_chài đầy nhưng quen qua đường thôi_mi chảnh chọe nói
_thế mày có biết quí tử của tập đoàn cindy chứ?_ả nhếch mép
_haha mày tưởng tao sống ở hang hay sao không biết cậu quí tử của tập đoàn cindy đẹp trai hào hoa và nhất là tài sản khổng lồ ấy.
_thế mày có mún được thừa hưởng của hắn không???
_ý mày là….
Ả ngoắc mi lại,2 cái đầu nho nhỏ chụm lại thật sự đang nghĩ ra 1 kế hoạch khủng khiếp .
***********nhà hắn********
Hắn đã đi làm từ sớm vì có cuộc họp ở công ty.Nó và sun đang ăn sáng tại phòng khách.
_chị nhắm đi học được không đấy???
_được chị sẽ trả thù lại đứa nào ăn hiếp chị
_woa bản lĩnh chưa???_sun ái mộ chị mình.
Sau khi ăn sáng xong nó và sun đi học = xe của sun.Đến trước cổng trường ai cũng ngạc nhiên vì 2 hotgirl nổi tiếng khối 10 đi chung 1 chiếc.Tuy sun mới vô trường nhưng đã được biệt danh là hotgirl.Nó và sun đi thẵng lên lớp.Thấy hắn đã ngồi nó không ngồi chỗ đó nữa vì sun đã nói với nó chỗ đó ả mĩ linh đã ngồi hôm qua.Nó ngồi chung với sun.Hắn cố chờ 1 lời nào đó từ miệng nó nhưng không và ngày qua hắn nhận ra hắn chẵng có gì với nó chả qua là chỉ gây lộn thôi.
Reng Reng
Cô giáo bước vào theo sau là cô gái.Cả lớp ngạc nhiên không biết trùng hợp hay cố tình mà đã có 3 cố gái cực xinh chuyển vào lớp này.Bây giờ lớp nó nổi tiếng là hotgirl cực đỉnh.
_xinh chào mấy bạn mình là Lục Dương Mi.rất vui được làm quen với mấy bạn.Mi nói kèm theo nụ cười và cái nháy mắt làm bọn con trai phát khùng lên vì sung sướng.
_mi em có thể ngồi trên bàn của sun và nhi_cô giáo chỉ chỗ cho mi
_dạ_mi lễ phép đi về chỗ của mình.
Ngồi xuống chỗ mình mi quay xuống chỗ nó và sun.
_hihi chào nhi và sun
_sao biết tên tôi???_sun bắt ngay sơ suất của ả
_à à thì mình nghe danh mà
_her cô ghê nhỉ mới zô trường đã nghe danh tụi tui rồi_nó cười khinh bỉ
Không phải tụi nó chãnh không coi người khác ra gì mà chẵng qua là khi ả mới bước dô lớp đã nở nụ cười nhếch mép mà chỉ có nó và sun thấy được.Tụi nó cũng biết rằng ả cũng giống như ai kia mà thôi.Cả tiết học trôi qua,nó và sun ngồi đánh ca-ro kết quả là bị quét nhà kho.
Reng Reng
Giờ ra chơi lên làm nó và sun mừng húm,tụi nó tưởng sẽ được coi mĩ linh quét nhà vệ sinh ai ngờ bọn hám gái đã tình nguyện quét dùm.Ả ta chống nạnh nhìn nó như thách thức.
_ấy bạn để mình làm cho_linh giả nai
_không sao đâu để tụi mình cho ai để con gái vào phòng vệ sinh nam_1 nam sinh mê gái nói
_đúng rồi linh cứ đi ăn uống gì đi mình làm cho mà_ns
_hix ngại quá thôi mình đi nha_linh bỏ đi tặng kèm cho bọn chúng nụ hôn gió làm chúng ngây ngất.
*********căn-tin***********
Nó và sun đang ăn thì 2 ả đi lại.
_chào_ả mĩ linh chào
im lặng
_bọn mình ngồi đây nha_mi
_đây đâu phải bàn tụi tôi mún thì ngồi ai cấm._nó nói kèm theo cái thở dài.
_tao nói cho bọn bây biết đừng chảnh như thế,không sớm thì muộn tụi bây sẽ biết tay tụi tao_mi nói kèm theo nụ cười khinh bỉ mà chỉ nó và sun thấy được.
_tao chờ,nếu mày làm được_sun nói mà tay đâm nát miếng thịt
_cái vụ đó không dễ bỏ qua đâu đừng tưởng biết võ sẽ ngon_linh nói
_có hứng ăn không sun_nhi nói
_không
Nhi đứng dậy chân đạp đổ cả cái bàn,sau đó tụi nó bỏ đi mà chẵng để ý 2 kẻ nhìn mình bằng ánh mắt ác quỉ.Cả trường nóng bừng bừng lên vì sắp tới đây sẽ có cuộc chiến 2 hotgirl vs 2 hotgirl.
_hên là em cảnh cáo chị trước đó_sun nói
_biết rồi được chưa cô nương.
Giờ ra về cũng đến tụi nó đi ra sân trường thì thấy đám đông bu lại 1 chụm,thì ra ông chồng nó đang đứng khoanh tay kế bên chiếc mui trần đen.Nhìn tướng handsome phết.
_hihi anh vương nè tụi bây mấy năm trước là hot boy đó_nữ sinh
_ùm tiếc ảnh đã ra trường_1 con tiếc rẻ
_anh còn đẹp trai hơn trước_ns
_…
_…
_…
_..
Phải nói hôm nay hắn rất đẹp trai,bận áo sơ-mi sọc ca-ro đen,quần hip-hop khuyên tay đầu lâu,dày trắng cổ cao,tóc vuốt bờm ngựa.Hắn ra trường đã lâu hắn vẫn đứng đầu danh sách hotboy của trường.Nó và sun đi lại,hắn cười nhìn nó mà bọn kia tưởng nhìn mấy ả nên e thẹn.Nhanh chóng nó và sun leo lên xe hắn chở còn xe của sun cứ để đây.
_anh nổi gớm nhỉ_nhi
_tất nhiên_hắn nói mà mặt nghênh nghênh lên
_xì_nó thè lưỡi
Nó và sun nằm ngủ ngon lành cho đến khi điện thoại reo lên inh ỏi.
_a-nhô_nó pùn ngủ nên nói ngộng
_…
_sao???
_….
_gấp vậy
_….
_dạ con ra liền
Hắn ngồi nghe mà chẵng hiệu mô-tê gì cả.
_anh chở em ra sân bay_nó nói
_chi em bay sang mĩ à???_hắn chọc nó
_không nhanh lên chị á nhầm em của em sắp đi du học_nó nói nhưng xíu nữa là nhầm
_ờ ừm
Hắn phóng máy chạy thẳng ra sân bay tân sơn nhất.Nó dọt xuống nhưng dặn:
_anh ngồi đó đi,em vào ra liền_nó nói rồi chạy đi
Hắn thờ dài rồi đeo handphone nghe nhạc.
******sân bay*******
_chị!!!!! em này_nó quơ quơ tay
_a nhi_thư mừng
_chị đi gấp vậy???
_huhu chị đi 3 năm chị về_thư sụt sùi
_oaoa chị nhớ về sớm với em nha
_ùm
2 chị em ôm nhau khóc mà chẵng biết xung quanh người ta nhìn mình,nhìn 2 giọt nước đang ôm nhau khóc nức nở
_thôi chị di đây_thư nói rồi kéo va-li di
_bye chị
Nó vẩy tay chờ chị đi vào tận trong phòng soát vé nó mới bỏ ra về,thấy hắn ngồi đó nó leo lên xe.
_sao thế
_không
_ngoan ,đừng khóc nha
_dạ
Nói rồi hắn phóng máy chạy đi,do có nước mắt nên nó chìm vào giấc ngủ ngon lành nhìn nó ngủ mà hắn thoáng cười.Còn bà sun từ lúc ở trường bả đã ngủ rồi.Tại vì nó ngủ nên hắn phải chở 2 đứa về nhà sau đó hắn lái xe tới nhà hàng mua đồ ăn.Dừng xe hắn băng qua đường.Bỗng
_anh ơi coi chừng_1 tiếng reo lên
Nhanh chóng hắn bị ai đó nhảy và đẩy sang 1 bên.Hoàn hồn mới biết mình sắp bị xe tông.Thấy cô gái trước mặt nhìn mình chăm chăm hắn nói
_cảm ơn
_hihi không có gì
_cô có sao không
_không ạ
_ùm vậy thui tôi đi
_anh có thể cho em xin số dt không ạ?_ả ta ra vẻ thẹn thùng
Hắn thấy cũng không có gì nên móc card đưa cho ả.Ả cười tười rồi chạy đi.Hắn thấy bình thường nhưng hắn đâu biết được cuộc chạm mặt này sẽ là thay đổi lớn trong đời hắn.và ả ra chính là Mi do mĩ linh đã theo dõi hắn từ trước nên biết hắn đi đâu và chuyện tai nạn là do cô ta bày ra để cho mi và hắn gặp nhau sao cho thật ngẫu nhiên mà cho hắn không hể hay biết.

chap 15:hồ li xuất chiêu
Hắn mua đồ ăn sau đó phóng xe thẳng về nhà.Thấy nó và sun đang xem mr .ben
_ăn tối không???_hắn hỏi
_ăn chớ anh hai_sun đang coi nhưng vẫn nói vọng lại
_vậy thì xuống nhanh lên_hắn quát.
3 đứa ngồi ăn ngon lành nhưng cũng không thiếu tiếng hắn và nó dành ăn
_của tôi_nó trừng mắt
_không của anh
_của tôi tôi ăn miếng khác đi
_không em ăn đi tôi ăn miếng này
_Stop_sun đôi đũa ra,cả 2 nhìn sun chăm chăm mà quên mình đang dành ăn.
Pặt
Sun giật miếng thịt từ dĩa cho vào miệng nhai ngon lành.Ôi thôi cháy nhà, lửa khói nghi ngút bốc từ đầu 2 con người.
_Sun sao em/mày dám ăn cùa chị/tao_đồng thanh
_thì như vậy hai người khỏi tranh
_tao/chị tranh thì quyền của tao/chị_đồng thanh tập 2
_giờ làm gì chả lẻ ói ra à_sun nói như chẵng thể làm gì được hết
_NHỊN ĂN ĐI VÀ HỒI NỮA RỬA CHÉN_cả 2
Thế là hắn và nó ăn ngon lành mặc cho sun năn nỉ van xin nhưng không chẵng cho 1 miếng.
Reng Reng
1 cô người hầu chạy ra nghe điện thoại,từ từ mặt cô ta tối sầm lại khiến nó khó hiểu.Nghe xong cô hầu cúi đầu đi lại chỗ nó
_chuyện gì thế chị mỹ?_sun hỏi
_dạ…mấy cô cho em nghỉ 3 tháng….ạ_mỹ cúi đầu lí nhí
_tại sao???_nó hỏi
_mẹ em bị ung thư ạ em muốn về nhà đưa mẹ đi khám ạ_giọng mỹ như nghẹn lại
Nó hiểu chứ nó hiểu cảm giác người nhà mình bị bệnh và sắp mất đi như thế nào và nhất là bệnh ung thư
_được chị chờ tôi 1 chút_nó nói sau đó phóng thẳng lên lầu
5p’ sau
_đây em cầm cái thể này đi,trong đây có 200tr em cứ dùng để lo cho mẹ
_dạ…em không dám nhận thưa cô chủ
_nhận đi nếu không chị sẽ đuổi em đấy
_dạ em cám ơn cô,em đi lun đây_mĩ nói rồi thì mấy cô hầu kia vừa thu dọn đồ cho mĩ xong nên mĩ đi luôn.
_chúc em may mắn_sun mỉm cười
***********nhà M linh*********
_sao rồi????_ml
_haha mày nghĩ tao tầm thường đến nổi chẵng xin được số điện thoại sao???_mi
_nhưng mày muốn quen hắn mày phải tỏ ra như 1 con mèo hiền trước mặt hắn_ml
_biết
_thực hiện kế hoạch tiếp theo đi_ml
********nhà hắn**************
Ăn xong sun ngậm ngùi rửa chén,rửa 10 bễ 9.Cuối cùng cả 3 cùng ở trên phòng lầu để chơi đánh bài tiến lên ngắt lổ mũi
_hahaha con 2 cơ này_hắn bỏ con 2 xuống
_anh 2 em trả thù này_sun bỏ 3 đôi thông xuống chặt nhưng
_khoan em rất tiếc 2 anh em nên đưa mũi đây em ngắt_nó bỏ tứ quí xuống
Kết quả ngày hôm đó là lổ mũi của hắn và sun như mấy thằng hề đỏ chót.Nó nhìn thấy thương nên sức dầu dùm.

Reng Reng Reng
Điện thoại hắn nằm kế bên reo inh ỏi,hắn thấy số lạ hoắc nên bắt máy đại.
_alo
_huhu anh ơi cứu em với_tiếng người phụ nữ
_xin lỗi cô là ai???
_em là người hồi chiều mới cúu ạnh ạ_ả ta nói vọng nghẹn lại
_được rồi cô cần gì_hắn hơi dịu giọng
_hix hix em bị mấy thằng du côn bu quanh em ạ???
_được rồi cô ở đường nào_hắn hỏi
_dạ X..Y..X ạ_
_được coi như tôi trả ơn cô
_dạ…. á tránh xa tôi ra_ả ta làm bộ la lớn
Tút Tút
Hắn thấy tắt máy nên chạy đi thay đồ nói với nó và sun
_anh đi đây có việc em và sin muốn ăn gì không anh mua???
_dạ ăn kem vani_nó và sun đồng thanh
_rồi_hắn nói rồi chạy đi,nó và sun cũng chẵng thèm để ý miễn sao có kem ăn là được rồi
********đường x y x******
_này tao dặn_mi kêu mấy thằng bặm trợn
_dạ chị
_1 hồi nữa có người có người như tao nói lại thì tụi bây làm bộ bu quanh tao một thằng xe chỗ áo này như tao cắt sẵn nhớ chưa???
_dạ
5p sau
Chiếc xe thể thao đậu lại,1 chàng trai bước xuống mặc đồ khá đơn giản.
Hắn liếc thấy ả bị mấy thằng du côn xé áo nên hắn xông thẳng lại nắm đầu từng thằng mà đập.Sau 15p’ thì hắn cũng giải quyết xong mấy thằng đó cắm đầu bỏ chạy.
_huhu anh ơi_ả ta được nước làm tới
_thôi coi như tôi đã trả ơn tôi đưa cô về_hắn nhìn đồng hồ thấy đã khuya
_hix hix nhà của em bị bọn chúng phá rồi với pama em bị chúng giết rồi(xạo zỡ lắm)
Hắn suy nghĩ hồi lâu,dù gì thì cô ta cũng cứu hắn 1 mạng bây giờ hắn phải làm sao,A 1 ý tưởng lóe lên trong đầu hắn
_cô nghèo à
_dạ
_zị cô sẽ làm người hầu cho nhà tôi đồng ý không
_dạ…em chịu ạ_trước mặt thì ả ậm ừ trong lòng thì vui mừng khôn xiết vì hắn đã gần như đúng nước cờ ả.
_được rồi theo tồi về nhà_hắn nói rồi bỏ đi trước
Chở ả đi trên đường mà ả ngồi cứ hix hix làm hắn thấy tội(không phải gì đâu).Ngừng ngay quán kém hắn mua cho 2 đứa kia 2 phần nhìn thấy ả chẵng lẽ không cho nên mua cho ả 1 phần.Ăn xong ả ngồi cười thẹn thùng cố tỏ ra mình ngoan hiền.Dừng tại nhà hắn ả bước xuống,giả vờ
_woa nhà anh to quá.
Hắn không nói gì bỏ đi dô trước,mở cửa thấy nó và sun đang xem phim hắn kêu.
_kem này
Cả 2 quay đầu lại thì thấy ả núp ló sau lưng hắn,nó ngạc nhiên sau đó là tức giận
_anh cô ta_nó chỉ vô ả hỏi
_ờ người này sẽ thế ở đây 1 thời gian trong lúc Mỹ vắng
_anh 2 sao có thể???_sun hét toáng lên
_chào 2 bạn_ả chào 2 tụi nó.
Nó và sun không nói gì cũng chẵng thèm ăn kem bỏ lên lầu.Hắn kêu bà quản gia dẫn ả lên lầu sau đó cầm 2 phần kem lên năn nỉ 2 bà kia.Ả đi đằng sau cười nhếch mép nghĩ thầm:
Haha để xem tụi bây láo với tao được bao lâu tao cũng sẽ tống cổ mày ra đường thôi Nhi à.
_phòng cô ở đây
_dạ cháu cảm ơn bà_ả nói rồi xách đồ dô.
Và tất nhiên trong nhà ngoài nó và sun chẵng ai biết bộ mặt thật của ả.Những sóng gió cuộc đời sẽ đến với nó.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ