Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Ai mới là siêu quậy - trang 2

Chương 5 :Bùng nổ
-Thôi được rồi, Win mi ra ngoài đi để đây ta lo – Devil phẩy tay ra lệnh ngao ngán nói
-Kêu người vào dọn dẹp đống này đi- Han Yu cũng nhanh chóng ra lệnh cho bọn đàn em còn đứng đó
-Không mau đi, đứng đó làm kiểng à – Keb đứng nhìn bọn thuộc hạ bất động mà tức giận không hiểu la lớn
-dạ, dạ – Win cũng những tên khác chạy ra ngoài ma trong lòng không khỏi thất kinh “sao đại ca lại tha cho bọn họ lần sau phải cẩn thận với ba cô gái đó mới được”
2 phút sau, tại phòng VIP...
-hì hì – ken nãy giờ không biết làm gì ngoài việc cười, lần này 3 cô nàng giận thiệt rồi, trễ hẹn mà còn cặp kè với gái nữa chứ giận là phải
-Tụi mi đừng bày bộ mặt đó ra nữa – Han Yu nhịn không được lên tiếng bất bình
-Hơiza – Devil chẵng làm gì ngoài thở dài
- Hơiza, Yumi, Ha Ra ,tụi mình bị ai kia xem thường kìa, hẹn 12h mà 1h mới thấy bóng dáng – Windy “bình tĩnh”nói
-Hề, biết thân biết phận nhỉ – devil trả lời làm “hỏa khí” ở đây tăng cao
-Mi,mi – Tạm thời Windy cứng họng còn ken thì chẵng biết làm gì ngoài khều chân Devil với ý nghĩ “thằng này ngu quá”
-Die rồi – Yumi thở hắt nói
-Hở !!! – Ha ra thì không biết chuyện gì chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lạnh
-Bồi bàn !!! – Windy vặn volume to hết cở làm những người có mặt ở đây muốn nổ cả lỗ tai
-Windy cậu điên à – Ha ra 2 tay bịt tai miệng hét lên
-Bồi bàn đâu rồi – Windy mặc kệ ,lại tiếp tục hét lớn
-Devil mi chuẩn bị tinh thần đi – Yumi lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán hồi tưởng lại kí ức còn ở Việt Nam...
(tiếp nèk)
Yumi con nhỏ nhỏ đó có đi khám não lần nào chưa zậy – Devil làm bộ ngu ngơ nhìn Windy đang mặt hầm hầm kêu bồi bàn ,khó hiểu hỏi
-Cho tôi 1 két bia, 5 chai rượu tây , 5 chai uýt-ki, ...càng nặng càng tốt ,à quên cho thêm 2 vốt – ka nữa –Windy ngồi nói 1 hơi làm những thành viên có mặt ở đây phải “ngây ngốc biến thành con nai tơ”
30’ sau..
-Xoảng
-Xoảng
-Bốp...binh..cốp..xoảng
Windy nữa say nữa mê đi tới tùng bàn lùa hết rượu bia trên bàn xuống....
-Windy à, cô dừng có phá nữa – Ken dưa tay lay Windy tỉnh lại nhưng...
Cốp.....kèm theo đó là tiếng la oai oái vì cuả ai đó vì bị đánh cốp vào đầu
-Xéo khỏi đây hết đi-Windy la lớn
Xoảng toàn bộ đồ vật trên bàn lại bị hất xuống làm khách chơi đơ ra vài giây rồi tự động chạy tán loạn
-Con *** kia, mày làm gì vậy hả – 1 tên đàn ông bợm trợn, đầu trọc bước lại gần nắm tóc của Windy.
-Ê, tên kia / Cái tên này – Ken, Devil, Ha Ra đồng thanh nói ,định bước tới cho tên đầu trọc 1 trận thì ...
-Các cậu muốn chết thì cữ lao đầu vào đi – Yumi đứng 1 bên khoanh tay trước ngực, nhịp nhịp chân, cười hì hì nói
-Nè, mi có phải là bạn của Windy không zậy , cô ta đang say đó – Ken ngạc nhiên nhìn Yumi
-Đừng lo, chờ xem kịch hay đi – Yumi “dõng dạc tuyên bố”. Thế trận bên kia cũng đang hồi chung cuộc..
-Dm (viết tắt nhá, ai đầu óc phong phú thì hiểu .hờhờ) ,mày muốn chết – Windy quay lại , mắt tròn, mắt dẹt nhìn tên đầu trọc đang nắm tóc mình, rồi cô nhanh chóng dùng quyền đạo phối hợp karate ,dồn lực xuống cổ taycnắm lại tóc của đối thủ quật ngược lại làm hắn mất đà té xuống sàn mắt trợn ngược ,đếm sao trên đầu
-Đại ca – Mấy thằng đàn em ngay lập tức chạy đến đỡ hắn dậy, 3 chân 4 cẵng man g hắn đi cấp cứu
Xoảng..liên tiếp mấy chai rượu bị lia xuống đất vỡ tang
-này, con kia, mày làm văng rượu xuống chân tao rồi kìa – lại thêm 1 con hỏ nhìn thì xấu khỏi chê đã vậy còn xịt nước hoa tùm lum khắp người đến gây sự.
-Thì sao , vl, mày muốn gì ??? Và tiếp theo đó là bệnh viện phải tiếp nhận thêm vài bệnh nhân nữa...
Hôm sau tại lớp học...
-Hơiza thật là sảng khoái !!! Windy ngồi bên miệng cười toe toét , đập bàn cái rầm nói
-Windy hồi tối cậu có sao vậy ? Ha ra thì lo lắng hỏi han
-HẢ – Windy ngạc nhiên trợn tròn mắt hỏi lại, ánh mắt như “vô tội”
-Cậu ấy không nhớ gì đâu ,đừng hỏi nữa – Yumi ngồi ghế trên quay lại nói
-Có chuyện gì sao ??? Vô tư hỏi
-HỪ. Đồ giả nai – Devil nhớ tới hồi tối mình phải cực nhọc như thế nào mới đưa được cô ta về nhà mà tức mún xì khói
-Ê ê, là sao ???- Windy ngơ ngác
-Còn trăng sao gì nữa, cô có biết là tối qua nhờ cô mà quán bar của tôi thiệt hại bao nhiêu không hả
Rầm….
-Nè nè, mi đừng thấy ta hiền mà làm tới nha, ý mi là sao???-Windy đập bàn bực tức nói
-Mi hiền quá – Devil nhái lại giọng Windy chọc tức cô
-Yumi, kể tớ nghe, hồi tối tớ làm gì quán bar của hắn – Windy liếc hắn 1 cái rồi hỏi Yumi
5’ sau…
Câu chuyện được tường thuật rõ ràng nhưng nữ chính trong câu chuyện là Windy lại im re
-Ê,Windy mi hông nhớ gì thiệt hả – Ken lọt tọt hỏi
-Windy không nhớ gì đâu, ở Việt Nam chuyện này xảy ra như cơm bữa – Yumi nhìn Windy rồi nói giùm cô bạn
-Là sao ??? Windy bô hay như vậy lắm hả – Ha Ra nói
-Không phải chỉ lúc nào bị pama chửi hay tức giận 1 chuyện gì đó Windy mới uống rượu rồi hành động vô ý thức thôi- Yumi
- Lần nào cũng không nhớ vậy sao – Han yu nhăn mặt
-Tuỳ theo uống nhiều rượu hay ít thôi – Yumi
- Yumi , cậu “hiểu rõ “ tớ ghê nhỉ- Windy cố tình nhấn mạnh 2 chữ “hiểu rõ”
-Hềhề, dù sao đó cũng là bạn tụi mình mà, kể tụi nó nghe có sao đâu – Yumi biện minh cô quên rằng Windy tính sĩ diện rất cao mà cô lại kể như vậy có thể Windy sẽ ngại
-Cậu, hay lắm, Devil , tổng thiệt hại là bao nhiêu mi nói đi ta trả cho – Windy nhìn Devil
-Khỏi, dù sao tôi cũng có thể tự trả được – devil nói ,gác chân lên bàn định đeo tai phone zô thì nghe Windy nói làm hắn xém té ghế
- Xí, khoe tiền, ỷ nhà giaù chứ gì, không chịu thì thui – Windy bĩu môi nói “dám phụ lòng lòng tốt của cô hả, còn lâu”
-Nè, tôi khoe tiền hồi nào, cô nên suy nghĩ trước khi nói nha – Devil nói không thèm đeo tai phone zô luôn
-Ai nói, mới hồi nãy xong –Windy
-Hồi nãy là hồi nào, tôi chỉ không cần cô đền thôi mà –Devil sùng máu
-Thì đó vậy không phải khoe tiền chứ là gì nữa – Windy cười
…..
……..
-Hai người thôi đi, định biến nơi này thành cái chợ hả – Han Yu nhíu mày xem 2 người cãi nhau làm hắn không ngủ được
-Hơiza, đến là khổ – Ha ra ngồi bên cũng phụ họa theo
-Mi thôi nói tiếng anh có được không hả – Ken ngồi bàn trên cùng tức giận nói không thèm xem “phim miễn phí” ở bàn dưới
-Why ? –Yumi thản nhiên mở cuốn manga ta đọc rồi trả lời hỏi ngược lại Ken xem như đây là chuyện bình thường
(tg:xin nói thêm là ngày nào ken cũng cấm Yumi nói tiếng anh)
Hai cặp đại chiến , 2 người ngồi xem , thật là thú vị.Nhưng có lẽ mọi chuyện khong đơn giản như vậy …
…..
-Chúng ta đi ăn kem nha – Ha Ra vỗ vỗ tay nhìn mọi người với khuôn mặt thích thú làm ai đó tức muốn xì khói
-Nè, cô không ăn là chết hay sao zậy – Han Yu ngồi bên tức giận nhìn “con heo” trước mặt.
-Ở quán LOVE nha, ở đó làm kem ngon lắm – Ha Ra dường như không đặt Han Yu vào trong mắt tiếp tục nói
-Cũng được , từ lúc sang đây tới giờ tớ chưa ăn kem, lạnh quá mà,hihi –Windy gật đầu tỏ vẻ đồng ý
-Vậy thì tớ cũng ok,trời lạnh ăn kem cho đã –Yumi cũng tán thành vui vẻ chấp nhận
-KHÔNG ĐƯỢC – Ba người đồng thanh cùng 1 lúc.Chắc mọi người cũng biết 3 người đó là ai rồi
-Ăn ăn quài,VỀ –Han Yu
-HỪ,tôi không thích đi – Devil
-Tôi có hẹn rồi – Ken
30’ sau..
3 cô gái tung tăng trên đường tay cầm li kem chỉ chỉ trỏ trỏ nhận xét, nói hết chuyện này đến chuyện khác…
Đằng sau là 3 nhân vật mang cùng 1 khuông mặt như sắp giết người tới nơi,cứ lù lù theo sau
-Hơiza, đúng là con gái – Ken thở dài nhưng mắt vẫn nhìn ai đó không rời,
-……-Im lặng
(tg:nói không đi mà cũng đi theo,pó tay) Chương 6 :Bắt đầu
-Ê ê nghe nói là ông thầy kang có zợ bé đó – Windy ngồi tay cầm snack nhai hết miếng này đến miếng khác nói
-Ừ , tớ cũngnghe nói , ổng đẹp zậy mà, có vợ bé là phải, Yumi cũng gật gật đầu , tay cầm điện thoại chơi game
-Nhiều chuyện quá , ổng zậy mà đẹp – ken ngồi bên nãy giờ tức lộn máu
-Xí, ghen tị à – Windy - Windy ngay lập tức nói lại liền
-Ai thèm ghen tị với ổng, vừa già vừa xấu – Ken không chịu thua
-Nhan săc phải thàn phai theo năm tháng chứ - Windy cười cười
- Thôi đừng chọc Ken nữa, Ken là “hotboy” trong trường ta mà – Ha Ra ngồi dưới ngăn cản trước khi cuộc nói chuyện trở thành “đại chiến”
-Woa, pro giữ- Windy cười làm ta bộ mặt thán phục nói
-Prào thì có chứ prồ gì – Yumi nói rồi sau đó ôm bụng cười
Haha...haha
-Thôi nha, các cậu đừng tưởng bở – ken đỏ mặt nói
- Á ! một tiếng la vang lên cắt đứt tiếng cười
-Ha ra , cậu sao vậy ??? Windy nghe thấy tiếng la liền quay lại lo lắng nhì Ha ra hỏi thì thấy tay cậu ấy dính đầy máu
-Tớ cũng không biết nữa, hix, đau quá – Ha Rathực sự đang rất muống khóc ,từ nhỏ tới lớn cô luôn được yêu thương ,cưng chìu,chưa từng phải chịu đau bao giờ.
-Đưa xem nào – Han Yu giựt lấy cánh tay của Ha Ra thì thấy 1 đường chạy dài
-Sao lại như vậy ? Yumi, Ken từ bàn trên lo lắng chạy xuống hỏi
-Tớ không biết nữa , lúc nãy tớ vừa thò tay zô hộc bàn thì ... – ha Ra vừa nói vừa chỉ tay xuống dưới
-Han Yu xem dưới hộc bàn có gì – devi nhăn mặt khôngbiết nên làm sao
-Là dao lam – Han Yu hốt hoảng nói, dưới bàn của Ha Ra chỉ toàn là dao lam và dao lam, tất nhiên nên cạnh đó còn có gói snack đang nằm lăn lóc
-hả ???Windy, Yumi vừa bất ngờ, vừa kinh hãi nói
-Windy, Yumi nhìn vào hộc bàn xem, cẩn thận đó – Devil suy ngĩ rồi nói .Quả nhiên duới hộc bàn của Windy và Yumi chỉ toàn là dao lam.
-Xem ra đã bắt đầu rồi – Ken lo lắng nói
-Bắt đầu ? Cái gì bắt đầu mới được chứ – Windy khó hiểu hỏi, lại chuyện gì nữa đây
-Rồi chuyện này sẽ diễn ra dài dài – han Yu cũng chỉ khẽ nói
-Chuyện này có lẽ là do fan của mấy người làm ra chứ gì ? – Yumi hỏi không cần suyy nghĩ
-Sao mi biết ? ken dùng ánh mắt ngạc nhiên hỏi Yumi
-Hồi ta học ở bên Mĩ, tụi con trai lớp khác cứ qua gây sự với con trai lớp ta quài à – Yumi thản nhiên trả lời
-Tại sao ? –Ken ngây thơ hỏi
-Ngốc vì họ thích Yumi nên cố tình làm zậy để gây ấn tượng tốt cho nàng – Windy ngòi nhìn đăm chiêu nói
-Chậc..chậc – Ken nhìn Yumi bằng 1 con mắt khác với ý nghĩ :’yumi cũng xinh đấy nhỉ”
-Đưa tay đây tôi băng bó cho – Han Yu không biết lấy đâu ra 1 đống gạc và băng y tế để trên bàn nắm lấy tay của Ha Ra
(tg:xin thưa là trong mỗi phòng học đều có tủ thuốc)
-Đang yên đang lành thò tay vào đó làm gì – Han Yu vừa nhẹ nhàng băn gcho Ha Ra vừa nhẹ nhàng hỏi
-Tại tớ ăn hết bọc bánh rồi nên .. – Ha ra chưa kịp nói hết câu thì bị ngắt lời
-Từ nay về sau các cậu hãy cẩn thận , chuyện gì cũng có thể xảy ra, con gái không đơn giản đâu – Devil nhìn 3 cô gái rồi nói trong lòng có tia lo lắng
-Có phải mi không Devil , đâu có nóng ?- Windy đưa tay lên sờ trán Devil rồi “nhận xét”
-Thôi đi , đừng đùa nữa, các cô tự cẩn thận đi đó – Devil như muốn nổi khùng , người ta đã quan tâm nên mới nói như vậy, thế mà lại nói là hắn “bệnh”
- Biết rồi , biết rồi, cậu cẩn thận đó chưa gì đã vậy rồi – Windy nói rồi quay lại nhìn Ha Ra, cô nhất định phải tìm ra hung thủ làm chuyện này..
6h sáng, tại trường Power
-Nhanh lên, nhanh lên – 1 giọng nói gấp gáp vang lên, tuy không bật đèn nhưng những tia nắng mặt trời yếu ớt của bình minh từ ngoài chiếu vào cũng có thể giúp ta thấy rõ đó là ai
-Từ từ đã, bây giờ còn sớm , chưa có ai đâu – 3 cô gái , 3 màu tóc (tg:cho dễ phân biệt đó mà, hi) vàng đen đỏ , mỗi người cầm 1 lọ sơn đổ vào ghế của Windy , yumi, Ha ra
- Gấp gì mấy đứa đó chắc giờ còn nằm trên giường ngủ như chết , hahaha – tóc vàng nói, rồi giọng cười vang lên tràn khắp căn phòng
Bộp....bộp – tiiếng vỗ tay vang lên và kèm theo đó là hàng loạt bóng đèn được bật sáng
-Các...các người...-tóc đen kinh hoảng nhìn 6 người đang đứng trên bục giảng cách họ không xa lắm
-Anh,em...-Tóc vàng nhìn 3 chàng trai duy nhất trong căn phòng mà lòng khẽ run
- GIỎI – Windy cười mĩm không ngờ người làm chuyện này lại là những cô gái “điên khùng”
- GOOD, GOOD – Yumi nói mắt liếc qua Ken, thường ngày chỉ cần cô nói tiếng anh là hắn nổi giận lôi đình, sao hôm nay hắn hiền vậy trời , im re luôn
- Sao các cô lại làm như vậy – Ha ra bày ra bộ mặt ngây thơ hỏi
- Tại sao à ? Vì các cô thôi , chúng tôi không cho phép cô gái nào được học chung với anh Ken, anh Devil và anh Han Yu cả – Con nhỏ tóc vàng khoanh tay trừng mắt nói
- Vậy sao ? – Ha Ra bĩu môi nói
- Có giỏi thì nhào vô, tụi này không sợ đâu – Tóc đỏ nói đầy thách thức
-Hôm nay bọn tao sẽ cho tụi mày biết thế nào là lễ độ – Tóc vàng chen vào
- Đúng vậy anh Devil , anh Ken, anh Han Yu tụi em sẽ giải quyết mấy cái đuôi này cho mấy anh
- Được anh sẽ ngồi xem kịch hay – Ken nhanh chóng đáp lời người đẹp ngồi lên ghế giáo viên nhìn xuống dưới.Bên cạnh là Devil đang ngồi trên bàn giáo viên trông oai vô cùng .Còn Han Yu thì lại ngồi trên bục giảng chân đẽ xuông nền nháy mắt với 3 cô kia
- Mê **** bỏ bạn( tg:đây là ngôn ngữ teen nếu ai muốn biết thì cứ hỏi, tớ sẽ trả lời ,hihi)- Windy nhếch môi nói làm 3 tên kia im re nụ cười tắt ngúm
10 ‘ sau...
-Phải công nhận 3 con nhỏ này khó chơi thật – Windy đứng phủi phủi tay nhìn tàn cuộc
- Hơi za- Ha Ra và Yumi cùng thở dài
- Thiệt là , sao không vào đi đứng ngoài đó làm gì – devil liếc mắt về phía cửa thản nhiên nói
Két..
-Cánh cửa được mở ra, gì vậy nè khoảng 10 mấy nữ sinh ở ngoài bước vào , ai cũng mặt xanh mét , người run run, người thì cầm 1 dống dao lam, người thì cầm chuột, gián, người thì keo dán sắt,...(tg : để làm gì chắc mấy you biết rồi
-Hơi zà – Ba cô gái đồng loạt thở dài, sao họ lại có nhiều kẻ thù thế chứ
- Mấy em đi đi , lần sau đừng làm vậy nữa- han Yu nói
Vèo...phắng..... 5s sau không còn 1 bóng người
-Thấy chưa , còn ai dám chửi tớ nữa không – Yumi lúc bày mặt hầm hầm nói
-Hehe , tụi tớ không cố ý mà, ai biểu mới sáng sớm mà gọi điện kêu tớ dậy ing ỏi rồi – Windy làm bộ mặt hối lỗi
-Xì , không nhờ tớ thì còn lâu mấy cậu mới biết ai làm chuyện này nha - - Yumi đứng chống nạnh , kể công
-Mi tương có mình mi biết hả, tụi ta biết lâu rồi, năm nào mà chả dậy – ken nói mà quên rằng có 1 ánh mắt thoáng buồn qua câu nói đó
-Ken – devil gằn giọng
-Hả . Ơ , à tớ , tớ quên......
-Thôi không sao đâu , mà mấy cô đánh võ tốt lắm – han Yu nở 1 nụ cười gượng nói (tg:cái này người ta gọi là đánh trống lảng nha)
-HỪ, tụi mi là cái đồ vong ơn bội nghĩa – Yumi
-Mê *** bỏ bạn – Windy
-Thấy trăng quên đèn
-Ơ , nè.. – Ken ngơ mặt
10’ sau 1 trận chiến “nước miếng văng phèo phèo” thì
-Oáp , thiệt là khổ mà , buồn ngủ quá , về nhà đi, còn sớm, 8h mới học mà - Yumi vừa ngáp vừa nói
--bây giờ mà còn buồn ngủ hả.....giống tớ ghê , oáp - ha ra cười rồi ngáp làm cả bọn trợn mắt
(tg:mất hình tượng quá)
-Đây là đâu, sao mà …?- Ha Ra chợt cảm thấy mình mẩy đau nhức , đầu óc quay cuồng . Trước mặt cô bây giờ không có gì ngoài 1 căn phòng trống trãi chỉ có duy nhất 1 chiếc giường và 1 bộ bàn ghế toàn căn phòng được sơn màu trắng nhạt
-Cô tỉnh rồi hả ?
Ha Ra giật mình khi nghe thấy giọng nói này rồi cô nhìn ra cửa thì thấy 1 cô gái trông vô cùng xinh đẹp khoảng hơn 20 tuổi , mặc chiếc váy nhẹ nhàng màu trắng rất cao quý
-Ừm, chỉ ka...? - Ha Ra nhìn cô gái trước mặt mình . Sao cô lại ở đây cô chỉ nhớ sau khi chia tay với đám bạn tại trường thì cô cảm thấy buồn nên tự đi bộ về rồi...
- Tôi là Lee Na, lúc vừa ra khỏi nhà thì tôi thấy cô ngất xỉu nên đỡ cô về đây – Lee na kể kại rồi đưa cho Ha Ra 1 tô cháo nóng : “ăn đi cho lại sức”
-Ngất xỉu ? – Cô nhận tô cháo rồi tự hỏi, chắc sức khỏe cô mấy hôm nay không được tốt nên mới như vậy
-Đúng vậy . Hì, nhìn cô mà tôi lại nhớ đến mình lúc xưa – lee na khẽ thở dài rồi lại mĩm cười nhìn Ha ra
-Tại sao ? – ha Ra nhìn Lee na đầy tò mò hỏi
- Cô thật sự muốn biết ?
-Đúng vậy ! ha Ra gật đầu rồi múc muỗng cháo lên ăn nhìn Lee na như chờ đợi
Lee Na đứng dậy đi ra ngoài rồi khoảng vài phút sau cô trở lại với cuốn album trên tay
-Em xem đi – Lee na đưa cho Ha Ra rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh cô, cố gắng nở nụ cười
Từng trang, từng trang được lật ra từ đầu đến cuối mà không ai nói tiếng nào làm bầu không khí có lẽ hơi căng thẳng.Trong cuốn album là hình 1 cô bé đang trong độ tuổi cấp 3, thân hình còn “khổ” hơn cả cô nhưng mặc dù vậy nhưng trên môi cô gái đó vẵn nở nụ cười như thiên thần
-Đây là chị sao?- Ha Ra đã phần nào đoán ra được tại sao cô ta lại thân thiện với mình như vậy
Lee Na không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi nói :
-Có phải em ngạc nhiên về thân hình bây giờ của chị không ?Đúng ,chị đã giảm cân nhưng hoàn toàn không có sự trợ giúp của dao kéo
-Sao, sao có thể ? – Ha Ra bất ngờ nhìn Ha ra không ngờ trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra
-Nếu như em muốn chị có thể giúp em nhưng sẽ rất khổ đấy – Lee Na nhẹ nhàng nói
Sau khi suy nghĩ 1 hồi Ha Ra mới cười và nói tiếp
-Cám ơn chị, nhưng em đã hài lòng với chính mình rồi chị ạ
-Hài lòng ??? –Lee Na thoáng bối rối nhưng cũng nói tiếp – Ừ, được thôi, tùy em chị luôn sẵn sàng nếu em muốn
-Dạ, hì – Ha Ra gãi gãi đầu như áy náy trong rất yêu
-Bây giờ cũng trễ rồi chi sẽ đưa em về – Sau khi nghe được câu trả lời của ha Ra thì Lee Na cúi xuống xem đồng hồ trên tay rồi nói
-Cám ơn nhưng em có thể tự về
-Ừ, nếu em không muốn thì chị đưa em ra cửa , chị nghĩ khi về nhà em nên kêu gia đình đưa đi kiểm tra sức khỏe.........
Mọi chuyện có vẻ như rất liên kết, liệu đó cũng là ngẫu nhiên chăng....
++++++++++
Một lúc sau......Tại nhà Ha Ra
-ha Ra cậu về rồi sao ? – Windy nhìn thấy Ha Ra bước vào liền lao ra ôm chầm lấy cô , gương mặt vẫ chưa hết lo lắng
-Ha Ra cậu đi đâu vậy, bọn tớ lo lắng lắm đấy cậu có biết không ? – Yumi giọng nói có chút hờn giận đứng 1 bên nói
-Tớ chỉ đi dạo “1 tí” thôi mà – ha Ra chỉ cười nói chuyện, cô không muốn làm bạn mình lo lắng
-“1 tí” kiểu gì mà bây giờ mới về – Giọng nói nữ âm trầm vang lên làm cắt đứt bầu không khí “đoàn viên” này
-Ơ, mẹ – Lúc này Ha RA mới nhìn vào trong nhà thì thấy bà Goo gương mặt tức giận khoanh tay ngồi trên bộ ghế salong
-Mẹ – Ỏng ỏng ẹo ẹo (tg:chiêu của con gái mà, tuy cũ mà hiệu quả, hi) Ha Ra nhanh chóng chạy lại ôm bà gương mặt “ngây thơ”
-HỪ, con chỉ giỏi nịnh , biết mọi người lo lắng cho con lắm không ? – Bà Goo đánh yêu con gái 1 cái , chỉ cần nghe cô nói 1 tiếng “mẹ” là mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết.
-Hìhì, papa đâu rồi mẹ ?- Ha Ra nhìn xung quanh mới phát hiện “ông bố khó tính” không có mặt ở đây
-Papa con gọi điện cho Windy và Yumi thì mới biết con không đi với bạn nên lo lắng đi kiếm rồi – Bà Goo lườm Ha Ra rồi nói
- Trời, mẹ gọi điện cho papa ngay đi , con chưa muốn mình “ngủm củ tỏi” đâu – Ha Ra nhăn mặt,huhu nói , papa cô mà về là “toi”
-Biết sợ rồi à – Bà lại gõ vào đầu “cục cưng” rồi mới cầm điện thoại lên
Windy và Yumi đứng ngoài gương mặt cứng đờ không biết phải làm sao , chẵng lẽ chạy chạy chen vào cản trở “2 mẹ con” họ . Ngày mai Ha Ra chỉ có nước “ngủm” với cái tội “bỏ bạn” quá. hihi Chương 7:Chớm nở
Kéttttttttttt…
2 chiếc xe cùng thắng 1 lúc, thiệt là khủng khiếp khi 2 đầu xe chỉ cách nhau có 1 milimét , trong chiếc xe màu trắng mui trần 1 cô gái cực kì quyến rũ, mang bốt cao bước ra khỏi xe làm những người đi đường dù gái hay trai , già hay trẻ cũng phải ngây ngốc trong giây lát. Cô bước “nhẹ” tới bên chiếc xe mui trần đỏ vừa “xém” đụng phải mình hét lớn
-Này ,tên kia, mi có biết chạy xe không hả , muốn chết thì tự chết 1 mình đi đừng kéo người xung quanh vào – Yumi tức giận đứng khoanh tay , gương mặt hầm hầm
-Cạch – Gì vậy nè , “phong lưu đa tình”, đẹp trai phong độ, 1 anh chàng cũng cá tính chẵng kém cô, nhìn cũng biết là hàng hiệu vừa mới bước xuống xe đã nở 1 nụ cười nhẹ làm tim ai cũng muốn ngừng đập, đơn nhiên là trừ Yumi ra rồi
-Xin lỗi, tại gấp quá nên... – Anh ta gãi gãi đầu ra vẻ áy náy nhìn cô như muốn hối lỗi ấp úng nói
-Xin lỗi, tại gấp quá! HỪ – Yumi nhái lại giọng y chang giọng cuả anh ta nhưng chất giọng lại tràn đầy mỉa mai, châm biếm – Đơn giản quá nhỉ
-Ơ, tại..mà thôi tôi sẽ đền cho cô.OK – Hắn nói
-No, never, xém chút nữa là tôi đi chầu diêm vương rùi mà anh nói đền là xong sao, mơ à, hay lúc nãy va chạm nên đầu óc anh có vấn đề rồi – Yumi nói 1 hơi làm anh ta hơi “bất ngờ”
-Được rồi , vậy cô muốn sao? - Hắn như muốn kéo dài thời gian hay sao ấy , đứng tựa vào mũi xe, khoanh tay, cười nhẹ
-Muốn sao ư ? Ờ thì....thì để tôi suy nghĩ đã – Yumi mặc ửng đỏ vì cô cũng chắc biết nên bắt anh ta “bồi thường” cái gì nữa (tg:xỉu)
Lại cười, anh ta nhìn chăm chú Yumi mà không nói gì làm không khí hơi “tỉnh lặng”
###$$$%%%%#
%#$$$$
(tg:tiếng nhạc chuông của anh ta đó , hì không biết lấy bài gì cho hay nên bấm đại)
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt bầu không khí này.
-alô – anh ta hờ hững đáp
-Được rồi, 5 phút nữa tôi sẽ đến, báo cho papa tôi biết đi
Ngắn gọn , Yumi chỉ nghe hắn nói thế rồi cúp máy
-Này , anh định chuồn đấy hả ? – Yumi hét toáng lên
-Bây giờ tôi có việc gấp , cô có mang điện thoại theo không?- Anh ta khẩn trương nói
-Có , chi ?
-Cô lấy ra đi
Yumi rút trong túi quần ra cái ipad rồi nhìn anh ta
-0163 XXX XXX (tg :ở Hàn Quốc nên tác giả nói đại)
-Ê, ê, từ từ đã , đọc lại đi – Cô mở máy rồi nhanh chóng bấm số
-Lề mề, 0163 XXX XXX
-Rồi, nhưng tôi lấy số anh làm gì, đây là số anh hả – Ủa , mình đang nói gì vậy kìa (tg:pó tay)
- Đúng, rồi chúng ta sẽ gặp lại – Anh ta nói rồi lên xe, quay đầu xe phóng ga đi mất hút , lúc này Yumi mới chợt tỉnh với 1 đống thắc mắc, Anh ta là ai? Trời ơi , quên hỏi tên rồi !Nhìn cũng đẹp trai ra phết , mà 016XXXX hả , ủa đây là số Việt Nam mà ? Gì đây , mà kệ đi, nhức đâu quá..........
####!$%^&#
$$%^&**I(#$^&(()O))^
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên nhưng lại là của Ha Ra ,lúc này lại đang trong lớp học nữa chứ, đến là khổ mà
-Em nào mang điệ thoại đó – Ông thầy toán đang say sưa giảng bài trên bảng bỗng nhiên nghe tiếng chuông điện thoại nên hét lên mà quên rằng mình đang đứng trong lớp “cá biệt” nên vừa quay xuống thì ông đã nhận được những ánh mắt hình viên đạn của 4 người nào đó còn Ha Ra thì đang nói chuyện điện thoại
-Hơhơ, thôi thôi , chúng ta học tiếp.
Ông thầy như đã hiểu ra vấn đề nên đành quay lại bài giảng nhưng quên rằng mình đang dạy tới đâu nên đành đứng “suy nghĩ”
-Thầy, em vào lớp – Yumi lúc này mới từ ngoài bước vào , hiên ngang vô lớp mà không cần đợi câu trả lời của ông thầy đi vào chỗ luôn làm ổng mới nhớ ra hồi nãy dạy tới đâu thì lại quên béng (tg:tội nghiệp)
-Nè, sao giờ mới tới, biết mấy giờ rồi không ?- Windy chồm lên nói giọng hơi hờn giận
-Ờ, tại tớ bị tai nạn xe – Yumi thành thật nói mà quên rằng 3 chữ “tai nạn xe” có vấn đề rất lớn
-cái gì ? Cậu có sao không ? – Windy lo lắng chạy ra khỏi chỗ ngồi lên bàn trên nắm tay Yumi lên xem lui xem tới.Còn Ha Ra thì nghe vậy cũng hốt hoảng chạy tới , mắt rưng rưng .Tên Ken ngồi kế bên thì lại không nói gì chỉ liếc qua xem xét cô từ đầu tới chân (tg: vậy mà liếc đó hả)
-Trời ơi , gì vậy, .Nếu con có bị sao thì con còn ngồi ở đây sao mấy má.Mấy má làm ơn vận dụng đầu óc giùm con – Yumi như muốn chóng váng vì 2 con bạn thông minh “tùy lúc” này.
-Ờ ha – Windy nghe vậy liền thả tay Yumi xuống hầm hầm về chỗ rồi luôn tiện dẫm lên chân Devil 1 cái “xả giận” luôn
-Á, cô bị gì thế ?- Devil chả hiểu mô tê gì tức giận quát lớn vì anh vừa mới ngủ dậy mà, đang mơ mơ màng màng ,tội nghiệp
-Bị gì là bị gì , hừ – Windy
-Không bị gì mà giẫm lên chân tôi
-Ờ, tại tôi thích nên tôi giẫm, SAO, CÓ Ý KIẾN Ý CÒ GÌ À – Windy nhấn mạnh từng chữ cuối
-Đơn nhiên phải có rồi – Thật nhanh chóng bàn chân của Devil đã hạ cạnh ngay bàn chân đang nhịp nhịp của Windy
-Á, uiza,trời ơi, đau – Windy kêu 1 tràng rồi cúi xuống ôm chân liếc xéo Devil 1 cái
-Hahaha, đáng đời –Devil
-chờ đi- Windy
-Đơn nhiên , tôi sẽ chờ cô trả thù ,hahaha.........
................
Ha Ra lúc này cũng đang có mặt tại chỗ ngồi của mình , không hiểu sao dạo này cô cứ có cảm giác vui vui khi được ngồi cạnh Han Yu
*****************************
Tại can-teen , trong 1 bàn khuất , mà khỏi cần bàn khuất cũng chẵng có ai vì mỗi lầu đều có can – teen riêng, mà đang là giờ chuyển tiến nên chẵng có ai qua lại
-Nè, hồi nãy cậu nói bị đụng xe là sao ?- Windy vừa uống sữa vừa...8
-Đúng đó,sao, kể nghe đi – Ha Ra đang ngồi ngoằm ổ sanwich
-Thì là thế này ..........
Xin nói thêm là chỉ có 3 cô nàng thôi nha vì ba chàng kia giờ đang đi vòng vòng trong các lớp khác kiếm mồi, hehe
-Âyza, vậy anh chàng đó đẹp zai hông, đi xe mui trần đỏ hả , đã nha – Ha Ra vừa ăn vừa nói
-Trừi ưi, đẹp trai, rất đẹp trai lắm luôn ấy chứ, nhìn hình như cũng cá tính lắm – Yumi
-Nhưng theo cách cậu kể thì anh ta hình như hơi “hiền” – Windy chà chà cầm nhận xét
-Ờ, nhưng chắc chỉ hiền với tớ thôi,héhé – Yumi giở giọng cười gian
-Ọe ọe, kinh khủng –Ha Ra và Windy cùng làm bộ ói rồi cười nắn nẻ làm Yumi giận tím người....... Chương 8 :Cuộc đi chơi không thành
-Ken chút nữa tụi ta tới quán bar của mi chơi heng –Windy ngồi chống cầm, mắt dán vào Ken nũng nịu nói
-Không được – Devil
-Ê ê, ta đang nói chuyện với Ken mà mi xía zô chi zậy – Windy
-Ơ, ta có xía zô đâu, ta chỉ trả lời giùm hắn thui mà, đúng hông, KEN – Devil cố tình gằn mạnh chữ Ken cuối cùng rồi liếc lên nhìn Ken làm anh chàng rùng mình
-Ken !!! – Ối zời, Windy hét muốn nổ cả lỗ tai
-Trời ơi, giảm volume lại giùm cái – Yumi đang “say giấc trên mây” thì bị đánh thức tức giận nói
-Đúng đó, đúng đó – Ken cũng đang đưa tay bịt tai gương mặt thê thảm nói
-Đúng gì, tối nay tụi ta sẽ đến quán bar của mi chơi.OK – Windy
-Ơ, không được rồi, tối nay tụi ta bận đua – Ken gãi gãi đầu, nhìn ngây thơ cực
-Nghe chưa – Devil thản nhiên gác chân lên bàn , nói
-Kệ mấy người, ta đã quyết định rồi, nếu tụi mi muốn quán bar KEN ngày mai đóng cửa thì cứ tự nhiên
-Khoan, khoan, bớt nóng, bớt nóng , Ok, được rồi, mấy giờ tụi ta sẽ đến đúng hẹn – 2en xannh mặt nói
-12h đi – Windy tươi như hoa, gương mặt đắc thắng nói
-Không được – Yumi lên tiếng
-tại sao ?- Windy trố mắt lên nhìn, tỏ vẻ ngạc nhiên , Ken cũng vậy , Devil thì chỉ vừa ngôi nghe vừa..nhắn tin
-Tại ...tớ có hẹn –Yumi mặt ửng đỏ nói
-Hẹn ? –Ken, Windy đồng thanh nói
-Ê, đừng thế chớ, a , mấy người suy nghĩ tầm bậy gì vậy hả - Yumi tức giận trừng m ắt nhìn 2 tên đầu óc “phong phú”
-Chứ hện gì mà 12h đêm, mới lớp 10 thôi nghen, đừng rủ nhau zô...haha- tác giả của câu nói này là Ken và ngay lập tức anh nhận được cái nhéo đau điếng
-A, a, đau, cô điên à
-Lại điên, mi nhìn ta bằng con mắt nào mà dám nói ta điên .HẢ
-Bằng 2 con mắt , hỏi zậy mà cũng hỏi , A,A- Chưa nói xong hết câu Ken đã nhận được máy cái nhéo đau điếng từ Yumi
-Thui thui, tha cho hắn đi, hắn trẻ người non dạ mà, nhưng cậu hẹn với ai mới được chứ- Windy ngôi dưới phải làm “từ thiện” ra tay “cứu giúp”
Lúc này Yumi mới chịu tha cho cái tên xấu số kia đang ngồi than trời
-Thì mấy bữa ni không có việc gì làm nên lên mạng chat chit tí ấy mà, hihi – Yumi mắt sáng rực
-Trời , đồ hám trai, coi chừng bị lừa đó , biết đâu đối tượng của bà sẽ là người vừa lùn vừa mập vừa xấu, tính tình lại “tưng tửng” , hehé –Windy nói xong liền cười haha chạy ra khỏi chỗ để Yumi tức muốn xì khói rượt theo liền, Ken chỉ biết lắc đầu cười, đường đường 1 người quậy phá không sợ trời không sợ đất chỉ sợ “nước mắt cá sấu” như hắn mà lại phải ngồi đây giỡn với mấy đứa con ních , thật là hoang đường (tg: không dám con nít đâu ,dám chê mấy chị con nít hả , hừ . chờ đi..)
Sau khi rượt đuổi nhau khắp lớp tụi nó đã quyết định sẽ gặp nhau vào lúc 1h , hehe, mọi người đừng thắc mắc vì sao Han Yu và Ha RA không thấy xuất hiện nha vì 2 người họ đang “khò” mà.........
12h30 đêm, tại quán bar Ken
Xoảng..bịch...rầm...xoảng
Á – á – á
Bia rượu bàn ghế bị đập phá tứ tung nằm đầy trên đất, tiếng la hét , tiếng bỏ chạy của khách làng chơi làm không gian thêm rối rắm
2 băng nhóm, 2 đại ca, ai cũng đều cầm gậy, côn ....mặt hầm hầm nhìn nhau thách thức
-Bây giờ, mày muốn gì – Đại ca của nhóm nhóc, choi choi đứng phía trong quán bar gần quầy rượu nói, môi cười nửa miệng, khoe chiếc răng khểnh đáng yêu (tg:có phải khoe chứ) , tóc nhuộm hung đỏ, đeo bông tai , tóc “tốt”, ăn mặc cực sành điệu khoe body cực chuẩn, nhìn kute cực , mọi người biết ai rồi chứ, Ken chứ ai.
-Tao muốn gì ư, haha- Hắn cười làm Ken hơi nhíu mày
-Lần trước mày san bằng quán bar của tao, tao phải trả thù, màu hiểu rồi chứ, hahaha – Ten đầu trọc, có vẻ đại ca xăm hình đầy mình tức giận nói
-Ồ, ra mày là người bại trận bỏ chạy hôm bữa, lúc trước bị ta san bằng còn chưa sợ hay sao mà lại dám vác mặt đến đây nữa zậy, hừ – Ken cười khúc khích, đưa tay lên che miệng , còn đám đàn em của Ken thì khỏi nói rồi cười với volume “hết cỡ”, cười hết sức có thể, cười như chưa từng được cười..làm tên đầu trọc tức ói máu
Rầm (tg:lại nữa, mấy chị này ghiền đạp cửa lắm rồi hay sao í), cánh cửa được đạp tung
-Hahah, tớ đã nói mà, vừa mập vừa xấu vừa tưng tửng chứ gì,,,hahaha – Chưa đến cửa đã nghe thấy tiếng cười đầy “chế nhạo” của Windy
-thôi đi, biết vậy tớ chẵng kể cậu nghe đâu tức quá - yumi hầm hầm hét lớn
-Hihihi – Ha Ra nhà ta mà cũng phải cười là biết sao rồi làm Yumi ngượng đỏ mặt
-Ha RA – yumi
-ừ, ừ, không cười nữa, không cười nữa, hihi – Ha Ra miệng nói nhưng tay vẫn ôm bụng cười
-Hừ, mà “2 thằng” kia đâu rồi - Yumi đánh trống lảng nhìn ra ngoài
-Hình như hồi nãy lúc đi vào đây thì tụi hắn có điện thoại nên phắn đi đâu rồi không biết nữa – Windy trả lời
Tóm lại hồi nãy : Lúc mấy chị đang đi vào quán bar thì đúng lúc gặp Devil và Han Yu tới nên mới vào chung ai zè đang đi thì mấy ảnh có điện thoại nên đã quay ra
(tg: mấy chị này đạp cửa mà không lo vào cho rồi mà còn đứng ngoài lo...8, làm mấy anh trong bar...đứng hình luôn)
-Thui vào đi..bọn hắn đi đâu , kệ đi, mình vô trước – yumi xung phong vào đầu tiên rồi tới Ha Ra , Windy
Yumi mặc chiếc quần jeans đen rách “từa lưa” khoe cặp chân thon thả nhìn prồ lắm luôn, phối hợp cùng chiếc áo pull trắng với dòng chữ ME cực lớn (tg:tạm bỏ qua vấn đề thời tiết nha, hì ,thông cảm), đeo bông tai tròn màu trắng, tay đeo 1 cái đồng hồ “khủng” với chiếc nhẫn ở ngón tay cái, mang hài búp bê, tóc nhuộm hạt dẻ nhìn xinh cực
Windy, cũng quần jeans màu da bò, túi phồng, áo cánh dơi xanh đen tôn lên làn da trắng, đeo vòng “tùm lum”, khuyên tai hình chữ thập , tóc xả dài, để mái, nhuộm nâu, ôm gọn khuôn mặt bầu bĩnh, trông xinh lắm
Ha Ra , mặt chiếc váy xanh nhạt , mang hài búp bê , đeo vòng , khuyên tai đính kim cương, tóc đen, xả dài , tuy thân hình không chuẩn nhưng nhìn rất baby
Tạm thời các thành viên có mặt trông quán bar nhìn họ, Ken cũng ngạc nhiên , vì nhìn họ quá cá tính, khác xa với những lần đi chơi trước, vậy mà không để ý
-Ơ, chuyện gì vậy- Ha Ra nhìn đống tàn cuộc rồi nhìn lên 2 phe đang đứng đối đầu nhau, nói
-Ồ – Windy
Yumi không nói gì chỉ im lặng nhìn rồi 3 nàng đến bên Ken
-Chuyện gì vậy ken – Ha Ra
Ken còn chưa kịp trả lời thì đã bị cắt ngang
-Ô, ra mấy em xinh đẹp này là người của mày à, nếu mày chịu nộp mấy em đó cho tao thì tao sẽ tha cho mày hôm nay, Thế nào ,haha – Tên đầu trọc nói xong, cười đắc thắng, bọn đàn em bên dưới bắt đầu nhao nhao lên
-HỪ, NẰM MƠ – Ken lạnh lùng phun ra 2 chữ và hừ nhẹ 1 tiếng
-Tụi mi qua kia ngồi đi, để ta xử bọn này trước đã – Ken đưa tay đẩy Yumi và 2 người kia ra rồi nói
-OK, được coi phim miễn phí ngu gì không coi, hèhè –Windy nói rồi lăng xăng kéo Ha Ra chạy qua bên kia ngồi
-Cẩn thận – yumi nói nhỏ rồi bỏ đi nhưng cũng đủ để ai đó nge thấy, và mỉm cười nhẹ, đã có tia nắng ấm áp bắt đầu sưởi ấm lòng anh
-Bắt đầu được rồi chứ – Ken cười nháy mắt với tên đầu trọc rồi nói làm bọn đần em vô ùng phấn khởi
-Tao đã cho mày cơ hội tại tụi mày không lấy thôi. MẤY CÔ EM CHỜ ANH NHA, HÉ HÉ- Tên đầu trọc hét lên cố tình để 3 nàng nghe làm 3 nàng đang ngồi chống cằm cũng phải ói dù chưa uống tí rượu nào
-Lên – Ken đưa tay ra ám hiệu rồi sau đó trận chiến bắt đầu khi bên kia đám tên đầu trọc cũng xong vào
-Trời ơi, coi thằng kia kìa cũng dễ thương đấy nhỉ, chỉ tiếc theo thằng đầu trọc thôi, uổng quá –Windy
-Đúng đó, í, nhìn bên kia kìa , trời ơi, tên đó phải 4 mấy tuổi rồi chứ không ít, tên đàu trọc này tuyển người không cân bằng gì hết trơn – Yumi
-Nhìn kìa, thằng nhóc kia nhìn là đã biết 14,15 tuổi rồi, còn nhỏ zậy mà đã đi theo tên đầu trọc rồi, hết biết – ha Ra cũng nhìn rồi nói
Và mấy nàng cứ tiếp tục nói hăng say về tên này tên kia, xấu , đẹp, lùn, dễ thương, thấy gớm,....
(tg:pó tay.com) cho đến khi chẵng còn ai cho họ nói, bọn đầu trọc sau khi “tàn hoa bại liễu” đã bị 1 toáng áo đen vào đưa đi, còn đàn em của Ken có mấy người bị thương phải vào bệnh viện, thì nào còn khỏe thì đi ngĩ , khỏe hơn nữa thì ở lại dọn đống tàn cuộc, KEN thì phải chỉ đạo bọn đàn em, đúng là điên đầu
Mấy nàng thì cứ tiếp tục nói và đưa ra 1 kết luận : Ken là người được nhất, chuẩn (tg:pó tứ chi với mấy người này luôn)
-Ê, mấy người đang nói gì zậy –Ken lanh chanh chen vào ngồi cạnh Ha Ra và đối diện với Yumi
-Chắc là đang nói xấu bọn ta chứ gì – Devil từ đâu chui vào, chen vào ngồi cạnh Windy
-ối zời, ghen tị săc đẹp thì đúng hơn , haha – Han Yu bước vào ngồi cạnh Yumi và Ha Ra
-Oẹ,ọe ,tụi mi tự tin quá-cả 3 nàng đều làm động tác ói rồi cười khúc khích.
-Nè,Han Yu, Devil ,2 đứa mi đi đâu nảy giờ mới về zậy-WINDY đập bàn rồi nói.
-Hay là nhận được điện thoại của em nào gọi chứ gì-YUMI tỏ ra bộ mặt nghiêm trọng làm mấy anh hơi hoảng.
-Hihi-HARA chỉ cười.
-Ê,ê, tụi mi chỉ biết nghĩ xấu cho người khác thôi nha-DEVIL nói.
-Nếu muốn biết tụi này đi đâu thì chút nữa về mở WED *****.com lên xem sẽ biết ngay-HANYU biện minh,cười gian.
-Nhanh vậy sao,đúng là 2 người ra tay có khác-KEN cười làm ai đó ngất ngây con gà tây (tg:kute qua mà)
-Là sao-3 nàng đồng thanh.
-Đã nói,muốn biết thì cứ lên WED sẽ biết mà-DEVIL tức giận và đại chiến xảy ra…………
#$%%^&$%####$&&**
#$^&*&&((((((((((((&^
Nhạc chuông của WINDY vang lên cắt đứt những ‘’lí sự cùn’’ của cả đám khi cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác =>cãi nhau
-Dạ con nghe-WINDY nhanh chóng bắt máy.
-..............................
-Nhưng mà tại sao ?
-.........
-.........
1 lúc sau
-Dạ vâng-WINDY tắt máy gương mặt thoáng chút buồn nhưng lại nhanh chóng được che dấu bởi nụ cười gượng gạo.
-Ai zạ?-HARA tò mò hỏi
-Papa tui-WINDY trả lời không dám nhìn thẳng vào mắt cô
-Có chuyện gì à-DEVIL cũng lo lắng hỏi
-không có gì-WINDY
-Không có gì mà sao mặt buồn hiu zậy-YUMi nhăn mặt tỏ vẻ lo lắng
-Nói đi,bạn bè mà,giấu làm gì-KEN nhập cuộc.
-Thì...mà thôi mai à mốt, mà thôi mấy bữa nữa nói cho nghe-WINDY lưỡng lự rồi quyết định rồi nói.
-Trời,thui nói giờ luôn đi-YUMI bày bộ mặt ‘’baby’’ ra nói giọng ngọt xớt.
-Thui,để lúc khác đi,chuyện này......-WINDY bỏ lửng câu nói
-Nếu WINDY không muốn nói thì thôi đi đừng hỏi nữa-DEVIL can vào nói
-Ây za,sao bênh zữ vậy-YUMI “ngạc nhiên” nói nháy mắt với mọi người.
-Có gì mờ ám phải không-HARA cũng đáp lại cái nháy mắt của Yumi , bắt đầu công kích
-Có gì là có gì,tụi mi chỉ được cái nghĩ tầm bậy-WINDY,DEVIL đồng thanh nói từ đầu tới đuôi
-Ây dui,ây dui,lại nữa,haha
Và đề tài bàn tán tiếp theo đã được xác định , chuyện của WINDY cũng nhanh chóng được lãng quên (tg:chắc biết là chuyện gì rồi nhỉ.hi)
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ