Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Bí mật học viện Noble - trang 1

Chương 1. Nhập học

Trên sân bay, bóng dang thướt tha của một cô gái đang bước đều, khi nhìn thấy chắc chắn bạn sẽ ganh tỵ. Đôi chân dài đang sải bước, mái tóc dài màu vàng óng ả phất phơ trong gió. Đôi mắt vô hồn nhưng tuyệt đẹp, có nét bí ẩn gì đó mà ai nhìn thấy cũng phải tò mò. Gương mặt lạnh lùng khó tả.

-Chị, chị, em ở đây

-Ừm, về thôi, chị hơi mệt

-Dạ dạ

——————————————————————————————————-

Về đến nhà

-Chiều có tiết học phải không_Eli hỏi

-Dạ, nhưng chị mệt mà_Je lo lắng

-Không sao đâu, đừng lo cho chị_vừa nói xong Eli lên phòng để thay đồng phục

Cậu em có vẻ buồn và lo lắng cho chị.

-Chúng ta đi thôi_ Eli lên tiếng

-Chị không chỉnh trang lại sao_Je ngơ ngác hỏi

-Không, chị tẩy trang rồi. Chị không thích gây chú ý mà. hehe_Eli giỡn với cậu em

-Chị đúng là, thôi chúng ta đi thôi_Je nói

-Ừm

Trên đường đi, Je luôn bất an, lâu lâu nhìn lén chị mình

-Em muốn hỏi chị điều gì sao_Eli cười hiền nói

-Dạ…sao sao chị biết được_Je ngạc nhiên

-Chị là chị của em đó_Eli nói

-Hỳ. em chỉ lo lắng cho chị thôi, chị vừa mới về thì lại đi học ngay rồi_Je nói

-Không sao đâu_Eli xoa đầu em mình cười tươi

-Ấy, rối tóc em rồi_Je đùa

-Cái thằng này_Eli cười haha

-Cũng 8 năm rồi em không được gặp chị, chỉ được nói chuyện từ điện thoại_Je buồn bã nói

-Nhưng bây giờ gặp rồi nè, thằng ngốc. haha_Eli đùa cho cậu em vui hơn

-Dạ, đến rồi đó chị đây là học viện Noble_Je nhảy xuống xe mở cửa cho chị

-Nó lớn hơn chị nghĩ, nhưng không bằng ở Anh_Eli nói

-Vậy ạ, chưa ai biết hiệu trưởng trường này cả, rất thú vị phải không chị_Je nói

-Vẫn nhớ là chị thích mấy chuyện bí ẩn à_Eli hỏi

-Đương nhiên, em chị mà lị_Je tự tin

-Thôi vào thôi, người ta đang nhìn kìa_Eli nói

-Dạ, chị cần em đưa đến phòng hiệu trưởng không ạ_Je lễ phép

-Không cần đâu, chị tự đi được, em mau vào lớp đi_Eli hối Je

Eli không đến phòng mà đi thẳng vào lớp của mình (sao biết được nhỉ)

-A lớp 11A đây rồi_Eli tự nói với mình

-Em à Eli…._GV chưa nói xong

-Là em_Eli lạnh lùng nói

-Chào các em, chúng ta có học viên mới

-Chào, cứ gọi mình là Eli cho tiện_Eli nói

-Em cứ ngồi chỗ nào mình thích nhé_GV nói

Eli lạnh lùng đi đến bàn cuối khuất của lớp, mọi người trong lớp nhìn Eli như sinh vật lạ. Cả lớp rì rầm chuyện gì đó. Eli không quan tâm

Bỗng bọn con gái hét ầm lên, khiến nó khó hiểu, nó cũng chẳng quan tâm, nhìn ra phía cửa sổ

-Em ngồi đây ạ_Je nói

-Gì chứ_Eli đứng phắt dậy

-Hỳ. chị đừng lo em chị luôn đứng nhất trường đấy, thật ra em học hết cấp 3 rồi đang tìm bằng đại học ạ_Je bình thản nói

-Vậy sao em lại còn đi học ở đây_Eli ngồi xuống

-Tại vì em đang phân vân Cao học hay đại học ạ_Je rất dễ thương

-Vậy sao, em có áp lực lắm không, chị không muốn thấy em cố gắng để nhận lấy vất vả đâu_Eli đưa tay lên má em mình

-Không sao mà chị_Je nắm lấy tay chị an ủi

Bọn con gái trong lớp bốc khói

-Cái gì đây, cua cậu em lớp 10 à_một đứa trong lớp lên tiếng

-Cô nói cái gì_Je đứng lên nhìn thẳng vào mặt cô ta lạnh lùng đến đáng sợ

-Gì mà ồn ào vậy_ Jo lên tiếng

-A thì ra là mày thằng nhãi lần trước dám đánh bọn đàn em tao_Jo tiếp tục nói

Nói xong Jo lao đến định đánh Je. Eli cản lại lãnh đủ cú đấm.

-Đây là trường học, và hơn hết đừng đụng đến em tôi_Eli nói

Cả lớp bối rối

-Em sao_cả lớp đồng thanh

Chương 2. Rắc rối

-Thằng khốn này_Je hét lên

-Je dừng lại, em như vậy chẳng khác gì côn đồ hã_Eli nói

-Dạ, em đưa chị đến phòng y tế nhé_Je ngoan ngoãn đưa Eli đi

Cả lớp bất ngờ, trước giờ chưa ai ngăn cản được Je cả, đến thầy cô cũng không ngăn cản được. Jo cũng hơi bất ngờ về điều đó. Một học viên chạy đến lớp 11A

-Chị Eli đâu

-Phòng ý tên Je đưa đi rồi_cả lớp đồng thanh

-Cảm ơn

-Chuyện quái gì vầy nè_Jo thẫn thờ nói

Cả lớp rì rầm “sao đến cậu ấy cũng quan tâm con nhỏ đó nhỉ”

-Em là đại ca trường này sao_Eli lạnh lùng nói

-Em…_Je ấp úng

-Trả lời chị, thật lòng không dối trá_Eli nghiêm nghị

-Dạ, chỉ khi em đánh thắng Jo người lúc nãy đã đánh trúng chị_Je cúi gầm mặt nói

-Ôi em chị giỏi quá_Eli ôm chầm lấy em mình

-Chị không la mắng em sao_Je ngạc nhiên

-Sao lại la chứ, như vậy em tự bảo vệ được mình chị không cần áy náy vì không lo lắng được cho em mình_Eli nói

-Chị yêu_Nic lên tiếng chạy lại ôm chầm Eli

-Ôi, đau chị đấy thằng ngu_Je cốc đầu Nic

-Sao lại đau, sao chị đến phòng y tế_Nic lo lắng

-Không có gì đâu chị ổn, về lớp nào_Eli đi trước

Thấy Nic cũng đi theo nên Eli hỏi

-Ủa Nic em không về lớp à

-Nic cũng giống em ạ, hai tụi em sẽ làm vệ sĩ cho chị.hehe_Je nói

-Dạ đúng rồi ạ_Nic hồn nhiên

Chưa bước vào cửa lớp Jo đã chặn cửa

-Trừ Je ra thì hai người vào lớp đi_Jo nói

-Je à, chị đói rồi, xuống căn tin ăn thôi, chị không thể học nếu bụng đói được_Eli dằn mặt Jo

-Chết tiệt_Jo đấm vào tường

CĂN TIN

-KFC phải hk chị, coca loại lớn nữa_Je và Nic nói

-Đúng rồi, đúng là hai đứa hiểu chị mà_Eli cười tươi

Jo ngồi xuống bàn đối diện nó

-Có bị mù thì cũng thấy mờ mờ chứ, bàn này có người mà không chào hỏi được hay sao_Eli lạnh lùng nói

-Bạn chung lớp mà khắc khe quá vậy_Jo nói

-Không phải tôi khắc khe mà là cậu không biết điều_Eli nói

-Ai không biết điều chứ_Jo nổi nóng

-Không những không biết điều mà còn là một người ngang tàng hống hách_Eli nhâm nhi cốc nước lộc có sẵn

-Chị à, nói chuyện với hắn làm gì_Nic nói

-Biến chỗ khác_Je nói

Jo lúc này túm lấy cổ áo của Je đưa nắm đấm lên

-Muốn chứng mình là ông trùm của Noble thì nên cướp lấy chứ hiệu trưởng như vậy sẽ không ai giám chống lại_Eli uống một ngụm nước coca rồi nói

Jo khựng lại tức giận, bỏ đi “tôi sẽ không bỏ qua cho cô”-đó là ý nghĩ của Jo

TAN HỌC

-Hai đứa đó đi trước rồi sao_Eli nghĩ

Eli thấy dáng em mình liền bước vội đến đó, không may va phải một người

-A…Thành thật xin lỗi_Eli nói

-Sao lại bất cẩn….

-Tôi xin lỗi thật mà_Eli nói

Người con trai ấy thì ngẩn người vì cô gái đang đứng trước mình đây thật sự xinh đẹp một cách lạ thường.

-À không sao_ Ry nói

-Đồ háo sắc_Eli nói, trước khi đi còn đá vào chân Ry một cái

-Úi, không lẽ cô ấy không ngã ngiêng trước nhan sắc tuyệt mĩ của mình_Ry nói

(Mắc ói quá nè Ry)

Eli chạy nhanh đến chỗ em mình thì vừa kịp nghe câu

-Tao nhận lời thách đấu_Je nói với Jo

-Có vẻ chị mày không đến kịp lúc để giải cứu cho mày rồi_Jo cười đểu

Eli lạnh lùng nhìn Jo với ánh mắt sắt bén, khiến cậu ta hốt hoảng tránh né

-Tới đây thôi, hẹn mày ngày mai ở sân bóng

Chương 3. Nữ Hoàng Eli

-Nhờ mày một chuyện…._Jo nói.. xì xầm xì xầm

-Oke tao cũng gét nó lắm

Ở sân bóng nó ngồi đó, Nic cũng ở đó. Jo và Je bước ra có vẻ Je sẽ đánh Jo

-Ơ chị_Nic bật dậy

Eli lúc này đã bị bọn con gái lấy còng tay còng lại nên không làm gì được, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng, không hề sợ sệt. Je nhìn thấy phân tâm nên bị Jo đánh thảm hại

-Je, cố lên em không được thua_Eli nói

-Mày câm mồm_Amy tát Eli

-Chị_Je kêu lên

-Mày là thằng khốn, mày nhắm vào tao được rồi_Je tiếp tục nói

-Không được tao cũng có thù với nhỏ đó mà, nó giám chọc tức tao_Jo nói

-Jo à, em là con trai sao lại làm những chuyện như vậy_Ry lên tiếng

-Im miệng_Jo quát

-Rồi rồi chiều ý vậy_Ry ngồi xuống

-Ari chị ơi đến trường, sân bóng ngay đi ạ, có chuyện rồi_Nic đt cho Ari

Je không thể làm gì được nếu cứ đứng nhìn chị mình bị đánh như thế

-Đừng lo cho chị, nhất định em phải thắng_Eli nói thế là bị ắn tát tiếp

-Nếu mày không muốn chị mày bị thương thì hãy quỳ xuống trước mặt tao và xin lỗi đi_Jo nói ngạo mạng

-Cho anh đứng đây với nhé_Ry hí hửng (muốn Je cũng quỳ trước mặt mình đây mà, ông anh này thật là)

-Biến chỗ khác giùm đi_Jo quát

-Nếu em làm theo lời hắn thì đừng bao giờ gọi một tiếng chị_Eli hét lên bị tát tiếp

-Em không thể nhìn thấy chị bị đánh được_Je nói vẻ mặt rất lo lắng

-Cái thằng khờ này, nghe lời chị mày đi_Ari vừa nói xong liền bị bắt như Eli luôn

-Cậu giỏi quá nhỉ_Eli cười nói

(Mấy cái người này, bị bắt bị hù dọa mà còn có tâm trạng cười nói thế sao trời)

-Cho tớ nói chuyện với nhé_Ry nói với Eli và Ari

-Phiền phức_hai đứa đồng thanh

Bốp_Amy tát hai đứa. Ry lạnh lùng nhìn sang. định tát Amy một cái trả thù giúp Eli nhưng chợt dừng lại vì không muốn làm mất hình tượng trước mặt Eli. Je thì đang quỳ xuống trước Jo chuẩn bị nói lời xin lỗi.

-Cái thằng đần, thằng ngu, thằng bại kia_nhanh như cắt Eli đã đứng trước mặt Je

-Tao nói mày đừng làm vậy mà, đứng lên coi_Eli đá Je một cái

-Chị sao chị lại…_Je và Nic ngớ người

-What, con nhỏ kia mày là “siu nhơn” sao_Ari nói

-Cô..cô..sao có thể_Jo và Amy nói

-Woa.. bạn giỏi thiệt á_Đôi mắt Ry long lanh ngưỡng mộ (buồn cười ông này thiệt)

Từ xa có một cô gái nhìn Ry với suy nghĩ “Từ trước giờ cậu ấy đâu có như con nít vậy, rốt cuộc tại sao lại như thế với con nhỏ này chứ” Nhìn cô ta rất đẹp vì có makup xíu (nếu cô ấy giảm được 2kg là nhờ không trang điểm đấy hehe). Sau đó bỏ đi.

-Oh shit !! lỡ rồi cậu sẽ phải quỳ trước em tôi mà xin lỗi_Eli nói

-Cô đừng tưởng bở nữa_Jo tự tin

-Con trai mà dùng thủ đoạn đó thì chỉ có đi chết thôi_Eli nói

-Bạn mạnh mẽ thật đó_Ry lại chen vào

-Tối cá nhé, Jo chắc chắn sẽ thắng_Ry nói đầy tự hào

-Nếu tôi thắng thì sao_Eli nói

-Thì tôi sẽ là ô sin cao cấp của cậu vô điều kiện đến khi nào cậu chán_Ry nói

-Được thôi_Eli cười nhếch môi

-Cậu sẽ phải hối hận vì đấu với Jo cho xem_Ry cười

-Được rồi, Cậu chờ tôi một lát, xử lí xong việc này tôi sẽ đưa cậu đi bệnh viện đo điện não nhé_Eli nói bình thản khiến Ry thú vị vô cùng

Eli hạ gục Jo chỉ bằng một đòn, sau đó đá vào chân Jo khiến cậu ta phải quỳ trước Jo thật.

-Nếu cậu đã quỳ trước em tôi như vậy, từ nay em tôi là thủ lĩnh trường này_Eli nói xong bước đến chỗ Ry

-Ôi không mẹ ơi, teo con rồi_Ry thốt lên

-Sao em lại thua chứ Jo_Ry ôm đầu

-Tạm biệt Ô sin mai gặp lại nhé, tôi sẽ về nhà suy ngĩ xem công việc của cậu sẽ làm, đưa điện thoại đây_Eli nói

-Rồi đó, tạm biệt_Eli bước đi

Nic, Je, Ari vẫn còn ngỡ ngàng bước theo

Ry nhìn vào điện thoại “Nữ Hoàng Eli” “haha cô ấy thú vị thật” Ry ngĩ

phim jav - Emiri Suzuhara

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Polly po-cket