Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Chìa khóa mở trái tim băng giá - trang 14


-Sau 15' chờ đợi, Bảo và Lâm bước ra....

-Hok để mọi người đợi lâu và sao đây là
màng biểu diễn thời trang của bạn Lý Tiểu
Uyễn, với bộ trang phục áo bà ba dân tộc( cái này do nhà trường bày ra, thời mà bận áo bà ba mới sock ^^!), và mới khuôn mặt tự nhiên hok đc meka-up bởi 1 thứ gì cả ( nhà trường quy định luôn, như vậy mới tìm đc người có vẽ đẹp tự nhiên), và mang dép lê- Bảo nói

-T.Uyễn từ trong bước ra với chiếc áo bà ba màu cam( nhỏ này thik chơi nỏi nek`) thật đơn giản, nhìn T.uyễn rất xinh nhưng hok như ngày thường, khi bận chiếc áo bà ba và với khuôn mặt hok đc make up thì nó giảm đi 70% lộng lẫy ngày thường , T.Uyễn đi vài vòng làm dáng và nháy mắt với vài anh. Nhưng trong ánh mắt của mấy boy thì có gì đó lờ đi cái nháy mắt ấy, cảm giác như là hok còn thik như trước ( boy đúng là thấy gái đẹp mắt mới sáng), T.Uyễn lạng 1 hồi rùi đứng nép sang gốc trái của sân khấu

-Và sao đây là màng biểu diễn của bạn Trịnh Bảo Ngọc, Ngọc bước ra với chiếc ào bà ba màu đen cùng với chiếc quần màu đen nữa, nhìn nhỏ như hắc y nhân vậy( thấy mà gúm), Ngọc thì khỏi bàn đi nó xấu hơn T.Uyễn là chắc rùi, nhìn nhỏ xấu dã mang, thua girl trong HB bang xa, kể cả tụi đàn em của tụi nó lun, đám boy thì nhìn mà ối như điên vì cái cách ỏng ẹo của nhỏ, Ngọc ỏng ẹo vài vòng rùi cũng lạng vào bên gốc trái của sân khấu đứng kế T.Uyễn

-Tiếp theo là màng Biểu diễn của bạn Đoàn Mỹ Hạnh, Hạnh bước ra với cái áo bà ba màu đỏ (Choái như chưa từng đc choái), nhan sắt nhỏ này thì cũng đc thui chứ hok ok lấm, nhỏ lạng qua lạng lại khiến mấy boy chống mặt vì chiếc áo choái quá, mà nhìn qua nhìn lại hại mấy boy chống mặt, chờ cho Hanh bước tới bên gốc trái sân khấu đứng kế Ngọc rùi Lan bước ra với chiếc áo bà ba màu tím, ( oái choy` oai, phải nói con này xấu nhất trong đám rắn độc, tướng 3 nhỏ kai còn đõ,cao cở 1,65 met còn con này dữ lấm cho nó 1,6 met là cùng,mà tướng đi của nhỏ quá choy` ẹo lun, nhìn mà nỏi hết óc lun……^^!), nhỏ đi vài vòng rùi bay lại chỗ 3 nhỏ kia đang làm kiểu bên gốc trái sân khấu

-Và sao đây là màng biểu diễn của bạn Lưu Hạ Như, như bước va cùng với nụ cười tươi như hoa, chưa bao giờ như cười hiền như thế, với chiếc áo bà ba màu Hồng, từ Như toát lên 1 vẽ đẹp của đồng quê, Như cao khoảng 1,65 ( mang dép lê đó nha, chứ hok phải mang guốc mấy tất đâu ah`) làm con tim của bao người lỗi nhịp…….4 nhỏ rắn đoc nhìn mà ganh tỵ với nhan sắt trời phú của Như, Như đi vài vòng rùi lạng qua gốc phải của sân khấu đứng

-Tiếp theo Phương bước ra với chiếc áo bà ba màu vàng,trên môi nở ra 1 nụ cười tràng đây` ấm áp, khíên Bảo nhà ta ngớ người, còn mấy boy ở dưới thì khỏi nói, hồn bây phách lạc hết rùi………

-tiếp theo Thaỏ bước ra cùng chiếc áo bà ba màu xanh lam, nhìn Thảo toát lên 1 vẽ đẹp của mây trời,đôi môi kẽ cười, ánh mắt hút hồn khiến bao anh lặc ngang vì choáng

-Và cuối cùng BB bước ra với Chiếc áo bà bà màu trắng,toát lên 1 vẽ đẹp thanh khiết,ánh mắt buồn cùng khuôn mặt lạnh lùng hút hồn bao người, BB khẽ cười, 1 nụ cười nhẹ thui mà khiến bao người phải há hóc trước vẽ đẹp băng giá của ấy của BB
-E hem!.......kết thúc màng trình diễn thời trang của 8 thí sinh, sau đây mà màng âm nhạc, các bạn có thể hát lẽ hoặc hợp ca, tùy các bạn lựa chọn, nhưng về phần bài hát thì sẽ do nhà trường qui định-Lâm nói

-Mình chọn hợp ca, 4 đối 4-T.Uyễn nói với giọng thách đấu

-Muốn đấu ah`, thik thì chìu-Suy nghĩ của Như, BB, Thảo và Phương

-Chúng mình cũng xin hát hợp ca……..-Như nói cùng ánh mắt sắt…..

-Vậy xin mời đại hiện 2 nhóm bóc thâm bài hát, thời gian cho các bạn nhẫm điệu của bài hát lá 15’, các bạn hok cân` thuộc lời, các bạn có thể nhìn lời bài hát, chủ yếu là các bạn có nắm đc giai điệu của bài hát hay hok-Bảo nói rùi đưa bài hát cho 2 đội bóc thâm, nhóm T.Uyễn thì Ngọc bóc, còn nhóm Như thì BB bóc

-Kaka……về nhạc thì ta nắm trùm, có bài nào mà ta hok biết đâu, chờ thua đi mọn cóc ghẽ-suy nghĩ của 4 con rắn độc……

-Xin mời các bạn bước vào trong nhẫm điệu của bài hát, 15’ sao thì nhóm của bạn T.Uyễn sẽ trình diễn trước

-A….hok đc-Ngọc hốt hoảng hét lên

-sao ạ. Các bạn hát hok đc ah`.-Lâm nhìn Ngọc với 1 ngàn dấu ?

-Con này mầy sao thế, gì mà hok đc-T.Uyễn nói rùi dực lời bài hát trên tay Ngoc rùi đưa mắt nhìn vào tựa bài hát, sắc mặt chuyển từ hồng sang xanh rùi qua tím

-Ek……..sao lại là bài này hok ổn rùi, làm sao đây………..AAAA…….có cách rùi, cho bọn kia hát trước nếu…….thì……kaka, mình thông minh quá-suy nghĩ của T.Uyễn

-Ah` hok có gì, ý của bạn Ngọc là lần này nhường cho mấy bạn đội kia hát trước ạ-T.Uyễn nói rùi nhìn 4 nhỏ chỉ với nữa con mắt

-Hơ.hơ……bài cũ rùi mi ơi, mi thik thì ta chiều-suy nghĩ của BB

-Ok….cảm ơn các bạn đã nhường-BB nói với giọng khinh bĩ

-Nói xong 8 đứa bước vào trong nhẫm điệu bài hát, ở ngoài thì là chương trình nhảy của 1 nhóm girl trong HB bang khiến boy của Thiên Long và Hắc Long phải điêu đứng trước vẽ đẹp tự nhiên của mấy nàng còn mấy girl thì nảy giờ ganh tỵ với sắc đẹp của 4 thủ lĩnh HB bang rùi bây giờ lại ranh tỵ với nhan sắc của đàn em HB bang nữa, nhưng mấy girl phải công nhận là…………

-Xong bài nhảy thì Bảo và Lâm bước ra……

-Sau đây là màng trình diễn của nhóm bạn Như xin mời……

-Âm nhạc vang lên, từ trong 4 nhỏ bước ra cúi chào rùi rùi bắt đầu hòa vào lờ b ài hát,4 nhỏ hok cầm lời bài hát, điều đó chứng tỏ 4 nhỏ đã thuộc lời, khúc dạo đầu vô của bài hát khiến toàn thể học sinh đứng torng trường phải té ghế,vì đây là dòng nhạc quê hương, vô khúc đầu toàn trường ọc máu hết vì sock, vì đó là bài Lòng mẹ ( ối mama oai, dã mang quá),
-Nhưng rồi toàn trường chiềm trong sự im lặng, im lặng đến nổi 1 chiếc là rơi cũng nghe đc âm thanh khi lá chạm đất, vì sao……( tý biết)…….

-…………………………………… -1 sự im lặng, cho đến khi bài hát kết thúc

-…..1s....2s…..3s……4s……5s…….10s-lại là sự im lặng
-và rồi ………… bộp………..bộp………..bộp……….1 tràng vỗ tay ầm ã vang lên, tiếng hò hét, tiếng khen gợi vang lên, vì 4 nhỏ đã thể hiện và hoàng thành bài hát 1 cách thật điêu luyện, thật hay, thật hấp dẫn, khiến tất cả mọi người có mặt ở đây phải chạnh lòng và tự hỏi lại bản thân mình là có bao giờ mình nghĩ đến lòng mẹ chựa, 4 nhỏ đã thể hiện 1 cách tật nhập tậm……………..hok có gì có thể diễn tả đc sự hoàn hảo của 4 nhỏ khi thể hiện bài hát này, với bộ áo bà ba dân tộc cùng với dòng nhạc quê hương,trong 4 nhỏ toát lên 1 vẽ đẹp làng quê, 1 vẽ đẹp thật dân tộc………..

-4 nhỏ cúi chào rùi bước vào trong đụng mặt 4 con rắn độc rùi 4 nhỏ cười 1 nụ cười khinh bĩ, 4 con rắn độc tức anh ách mà chã làm gì đc…….

-4 con đó là quỹ hã gì mà dòng nhạc sến hơn hến như vậy mà bọn nó cũng hát đc, quỹ nhập rùi-Hạnh nói với giọng ganh ghét
-Hồi nảy tao đã cố ý cho bọn nó hát trước, nếu bọn nó hát hok đc thì mình có cớ mà dành giải đc, ai ngờ bọn này có thể hát đc, đúng là quỹ mà-T.Uyễn nói với ánh mắt hình viên đạn chỉa vào 4 nhỏ

-Quao! Hok ngờ 4 bạn ấy thể hiện bài hát Lòng mẹ thật tuyệt, hok biết nhóm của bạn T.Uyễn sẽ ra sao đây, xin mời các bạn lắng nghe-sao lời nói của Bảo 4 con rắn độc
bước ra với bộ mặt đưa đám, Âm nhạc của bài Quê Hương vang lên, 4 nhỏ thì lắc lư như hát nhạc dance vậy ( dã mang), vào nhạc, 4 nhỏ cầm lời bài hát, mà hát như gà mắc đẻ, như băng bị dập, tóm lại 1 câu, là nghe muốn ối…….., hát như đọc, đọc mà theo điệu cũng đỡ, cái này đọc mà nhạc đi trước chữ theo sao ( nghe hok # gi` ma rên, quỹ hú),bài hát kết thúc …… 1s……. 2s….. 3s……. 4s…… 5s………… 10s….. chiềm trong sự im lặng, và rồi từng tiếng động ầm ầm vang lên
-é o` é o` e……………-tiếng của 1 tập đoàn xe cấp cứu đậu trước trường, từng em, từng em bị sôi bọt mép đc khiên ra, do vị ngộ đọc âm nhạc ( dã mang)

-4 nhỏ đứng trên sân khấu thì quê tím mặt hằng học bước xuống sân khấu………..

-Xin mời 8 thí sinh bước ra……..-Lâm bước ra sân khấu nói, 4 nhỏ bước ra, còn con rắn độc đang đi vô thì bị Lâm kiêu dực ngược lại, với bộ mặt bánh bao chiều, còn mấy em bị ngộ đọc âm nhạc khiên ra xe chuẩn bị chạy thì nghe nói 4 nhỏ bước ra sân khấu liền bật dậy đạp cửa xe, chạy lơn tơn vô để chiêm ngưỡng nhan sắt của 4 nhỏ…..( pó toàn thân)

-Vào sao đây là phần bỏ phiếu, xin mời các bạn bỏ phiếu bầu vào 8 thùng đựng phiếu đc ghi tên của 8 thí sinh và đặc ở đó-Bảo nói rùi chỉ tay về phía 8 cái thùng đặt trên cái bàn dài

-Sau 1h đưa phiếu bầu và đến số phiếu thì đã có kết quả, nảy giờ F4 và Khánh lo bận biệu với công việc phiếu bầu , nên quên đi chuyện của 4 nhỏ, BB thì lo tới số phiếu bầu chọn nên nảy giờ quên đi sự có mặt của Thiên.còn Như, Thảo và Phương thì ngồi cười thầm vì kế hoạch của mình đã thành công trên cả mong đợi, 4 con rắn dộc thì hậm hực bực tức và quê độ vì màng thể hiện bài hát.......

-Và sao đây, là kết quả..........4 bạn có gương mặt sáng giá và đầy tài năng đc bình chọn nhiều nhất là........................

-1. ...với số phiếu bầu chọn là XXX

-2. .. với số phiếu bầu chọn là XXX

-3... .với số phiếu bầu chọn là XXX

-4... ..với số phiếu bầu chọn là XXX
-Sr All vì chap trc t.g post thiếu. Lại nha…………….

-Sao đây là phần chấm điển của ban giám khảo-Bảo nói
-Lý Tiểu Uyển. 9,5 điểm

-Trịnh bảo ngọc – 9,0 điểm

-Đoàn Mỹ Hạnh-9,0 điểm

-Huỳnh Ngọc Lan 10 điểm

-Lưu Hạ Như 0,25 điểm

-Lâm Tiểu Băng 0.0 Điểm

-Trần Ngọc Thảo 0,5 điểm

-Hoàng Huỳnh Tuyết Phương 0,5 điểm

-Đó là phần nhận xét của thầy hiệu trưởng trường Star, tiếp theo là phần đánh giá của cô hiệu trường trường Hoàng Gia……….

-Lý Tiểu Uyển. 9,0 điểm

-Trịnh bảo ngọc – 10,0 điểm

-Đoàn Mỹ Hạnh-9,0 điểm

-Huỳnh Ngọc Lan 10,0 điểm

-Lưu Hạ Như 0,5 điểm

-Lâm Tiểu Băng 0.25 Điểm

-Trần Ngọc Thảo 0,5 điểm

-Hoàng Huỳnh Tuyết Phương 0,5 điểm

-Tiếp theo mời Thiên hội trưởng hội học sinh trường Star

-Lý Tiểu Uyển. 10,0 điểm

-Trịnh bảo ngọc – 9,5 điểm

-Đoàn Mỹ Hạnh-9,25 điểm

-Huỳnh Ngọc Lan 9 điểm

-Lưu Hạ Như 0,0 điểm

-Lâm Tiểu Băng 0.0 Điểm

-Trần Ngọc Thảo 0,0 điểm

-Hoàng Huỳnh Tuyết Phương 0,0 điểm

-Và cuối cùng là Khánh hội trưởng hội học sinh trường Hoàng gia

-Lý Tiểu Uyển. 10 điểm

-Trịnh bảo ngọc – 1,0 điểm

-Đoàn Mỹ Hạnh-1,0 điểm

-Huỳnh Ngọc Lan 10 điểm

-Lưu Hạ Như 0,25 điểm

-Lâm Tiểu Băng 0.0 Điểm

-Trần Ngọc Thảo 0,25 điểm

-Hoàng Huỳnh Tuyết Phương 0,25 điểm

-Phản đối, phản đối gian lận……..gian lận……..-Sau khi nghe phần đánh giá điểm của ban giám khảo thì cả trường bạo loạn lên cả………..

-Xin các bạn giữ trật tự để tôi công bố kết quả luôn rồi các bạn muốn khiếu nạy gì cũng đc-Sau lời nói của Lâm thì toàn trường chiềm trong im lặng. 4 con rắn đôc vừa bất ngờ, vừa vui, vừa mừng vừa đắc trí, nhìn 4 nhỏ cười khinh bĩ, trên mặt 4 nhỏ hiện lên nỏi lo lắng

-Kết quả 4 bạn có số phiếu bầu nhiều nhất và điều ngạt nhiên là 4 bạn ấy có số phiếu bầu = nhau là XXX

-1. -Lý Tiểu Uyển

-2. Trịnh bảo ngọc

-3. Đoàn Mỹ Hạnh

-4. Huỳnh Ngọc Lan

-Year………..year…………..-4 con rắn đọc nhảy dựng lên vì vui mừng

-kaka………người xinh đẹp và tài giỏi như bọn ta mới có thể là Miss thôi kaka-T.Uyễn nhìn 4 nhỏ cười khinh bĩ
-Bọn mi thua rồi lũ cóc ghẽ-Ngọc nói giọng khinh miệt

-Muốn đấu với thiện ngà ah` lũ cóc………-Lan nhìn 4 nhỏ với ánh mắt khinh khi

-Đúng là thủ lĩnh HB bang chỉ có thế thôi…….-Hạnh mĩa mai

-Phản đối……..phản đối, đâu có ai bầu cho 4 con rắn ấy đâu-quần chúng học sinh dưới sân khấu la hét bạo loạn

-Xin các bạn im lặng…………-Bảo cầm Mic thét lên nhưng cũng hok thể lấn át đc tiếng bạo loạn

-Đó là sự bình chọn của các bạn nếu hok thì đâu có đc số phiếu mà để tôi công bố-Lâm thét lên với volume max mới có thể loạt vào tai quần chúng phía dười khân khấu

-Phản đối……….hok công =………..-mọi người vẫn bạo loạn

-Xin mời 4 bạn đạt giải bước lên trước, còn 4 bạn kia xin mời bước xuống sân

khấu-Lâm mặt kệ dự bạo loạn

-Nghe tới đây 4 nhỏ hui hỉu bước xuống, 4 con rắn độc thì cười hê ha bước lên trước

-4 bạn đi đâu thế-Bảo hỏi 4 nhỏ

-đi nhận giải chứ đi đâu-4 con rắn độc trả lời tỉnh bơ

-Ai hỏi mấy bạn-Lâm và Bảo nhìn 4 con rắn độc rùi pháng 1 câu xanh rờn làm 4 con rắn độc quê độ

-Hỏi tụi này hả-4 nhỏ quay lại nhìn Bảo vào Lâm

-Uhm`-đồng thanh

-Thì đi xuống sân khấu để sân khấu lại cho người đạt giải-4 nhỏ ngây ngô trả lời

-Đi lộn đường rùi, trỡ lại-Lâm nói rùi ngoắc tay kêu 4 nhỏ đi lại

-Choy`, đi xuống sân khuấ cũng phải đi theo hướng nữa hã-4 nhỏ đồng thanh rùi đi ngược lại phía bên kia để xuống sân khấu, 4 con rắn độc thì cười đắc trí

-4 nhỏ mới đi qua định bước xuống bật thang dẫn xuống sân khấu thì bị Bảo kêu

-Ê……đi đâu vậy

--Thì đi xuống sân khấu để sân khấu lại cho người đạt giải-4 nhỏ trả lời với giọng bực

-Đi đâu đường đó, đi lố rùi bước lại-Bảo nói như ra lệnh, tới giờ 4 con rắn độc hok nhịn đc cười nữa, đứng trên sân khấu mà cười như điên, 4 nhõ thì bị quê độ sinh ra bực

-Đi xuống sân khấu cũng phải phận biệt bên này bên kai nữa hã, lúc nãy đi đường kia hok cho, trở ngược lại đi đường này cũng hok đc, bắt đi xuống = đường giữa sân khấu hã, quá đáng vừa thôi-Máu bực của 4 nhỏ tăng lên tột định, dân trào ào ạc lên đỉnh đầu rùi phung ra như núi lữa phung trào, khiến Lâm và bảo lạnh người, quần chúng dưới sân khấu thì im phăng phắc, chỉ còn tiếng cười điên dại của 4 con rắn độc
-Hok lại giữa sân khấu thì làm sao trao giải đc- Bảo nói với bộ mặt ngố dễ sợ

-ai mà hok biết,chuyện đó, mà tụi này bị rớt mấy người vui lấm hã gì mà quay tụi này như chong chóng vậy-Như quát lên

-Uhm`, 4 em rớt vui thiệt-Bảo và Lâm nói tỉnh bơ, 4 con rắn đọc đã cười như điên rùi thêm lời nói của Bảo và LÂm nữa, nên 4 con rắn độc hok chịu đc nữa ôm bụng mà cười lăng lóc, 4 nhỏ giận tím mặt
-Thôi tốn quá nhiều thời gian rồi, xin mời 4 bạn xuống để nhường sân khấu lại cho người thắng cuộc-Bảo nói giọng nghiêm chỉnh

-4 nhỏ nắm tay nhau mà bước đi………..

-ngứa chân hã gì là đi lon ton hoài vậy-Bảo và Lâm chặn đường hok cho 4 nhỏ bước tiếp và nói với giọng bực

-Biểu người ta xuống mà giờ hok cho xuống là sao-Phương quát lên

-4 người xuống ai nhận giải hã-Bảo cũng bực lấm rùi quát lên luôn, và sau lời nói của Bảo thì toàn thể Học sinh trong trường há hóc hok hiểu gì hết,

-Nói gì dạ, rõ ràng hồi nảy anh tuyện bố 4 nhỏ kia đạt giải mà giờ nói vậy là sao-Thảo nói với ngàn dấu chấm hỏi

-Đúng rùi công bố rụi này đạt giả mà giờ đồi trao giải cho tụi cóc đó là sao- 4 con rắn độc quát lên

-Uhm` thì 4 cô đạt đc giải , nhưng là “ Miss Ugly”, còn cuộc thi này là để bình chọn ra “ Miss Angel” để đại diện cho trường-Bảo nói với giọng ngậy ngô

-Trong buổi sinh hoạt, giáo viên chủ nhiệm đã nói rõ là thây gì chấm điểm cho “ Miss Angel”, chúng ta sẽ chấm điển cho “ Miss Ugly”. Và công bố kết quả sẽ công bố kết quả 4 gượng mặt đạt danh hiệu “ Miss Ugly” và từ đó ta suy ra “ Miss Angle-Lâm tiếp lời bảo ( vì khi sinh hoạt mọi người chỉ lo mơ mộng về mấy nàng thui nên đâu chịu lắng nghe, nên khúc này hok ai nhớ hết nên dẫn tới chuyện nhầm lẫn ngày hôm nay)

-Vậy là sao, vậy số Phiếu XXX thì giải thích ra sao- T.Uyện quát lên vì tức vì quê

-Thì đó là số phiếu bình chọn cho “ Miss Angle” đồng nghĩa với số phiếu công nhận 4 bạn là “ Miss Ugly”-Bảo nói

-VẬy là sao-toàn trường đồng thanh

-oái choy`…..-Bảo và Lâm lặc ngang

-Thui mệt quá bầy ra trò này chi cho lu bu hok biết nữa vậy ah`, tốm lại la` vậy nak`, Số điểm lúc nảy ban giám giảo chấm cho 8 bạn là số điểm đánh giá “ Miss Ugly” chứ hok phải là đánh giá điểm “ Miss Angle”và
số phiếu bầu đồng nhau của 4 bạn Lý Tiểu Uyển,Trịnh bảo ngọc, Đoàn Mỹ Hạnh. Huỳnh Ngọc Lan là 0 phiếu. Còn 4 bạn Lưu Hạ Như, Lâm Tiểu Băng ,Trần Ngọc Thảo, Hoàng Huỳnh Tuyết Phương cũng với số phiếu đồng nhau là XXX,vì muốn tạo sự hấp dẫn nên nhà trường chơi công bố ngược, thay gì công bố số phiếu bầu của 4 bạn “ Miss Angle” thì nhà trường lấy số phiếu ấy làm số phiếu bầu chọn “ Miss Ugly của 4 bạn kia. Rùi thây gì Công bố kết quả đạt gải “ Miss Angle” thì nhà trường công bố kết quả đạt giải của “ Miss Ugly” rùi từ đó suy ra “ Miss Angle” hiểu hok chaj`-Bảo nói 1 rơ rùi ngồi thở dốc

-hiểu……….-toàn thể đồng thanh………..

-Lạy trời……….-Bảo lăng ra thở……….

-Tốn nhiều thời gian rùi xin mới 4 bạn “ Miss Ugle” bước xống nhường sân khấu cho 4 bạn “ Miss Angle” nhận giải-Lâm nhìn 4 con rắn độc nói, 4 con rắn độc nảy giờ cười bao nhiêu là bây giờ đâu bóc khói bấy nhiu, vừa tức vừa quê vừa bị hố nặng, 4 con rắn đi rầm rầm xuống sân khấu với bộ mặt đầy âm khí…………

-Và sao đây……..-Lâm chưa nói hết câu thì 1 chàng trai với bộ mặt đầy sát khí đi xông xông lên sân khấu………..

-Đi theo tôi-1 tay chàng trai nắm tay Như, 1 tay thì nhắm tay BB lôi đi, nhưng bị kéo lại bởi ai đó đã niếu tay BB và kéo về hướng ngược lại, tình trạng bây giờ BB bị kéo về 2 phía( cái này giống phanh thay qué ta ^^!), cả trường thì im phăng phắc trước sự việc ấy,( tình hình rất là căng lun, muốn biết thêm chi tiết chờ chap sao^^!)
-Tình hình bây giờ là Thiên nắm tay Như và BB đi,nhưng ai đó đã niếu tay BB và kéo ngược lại. Thiên cảm thấy sao mình kéo hoài mà hok đi đc nên quay lại nhìn thì nhận đc ánh mắt hình viên đạn của Khánh,( khánh đang nắm tay BB néo lại )

-Bỏ tay của you ra khỏi tay của BB-Khánh nói với giọng sắt lạnh, rùi kéo mạnh BB về phía mình, do quá kéo quá mạnh, thuận đà nên BB nằm gọn trong lòng của Khánh

-Wao! Chuyện tình tay 3 kai`-tiếng bình luận xôn xao dưới sân khấu

-BB với Khánh đẹp đôi hơn……..

-Thiên với BB cơ………..

-Thiên với Như rồi, BB với Khánh ok hơn…………..

-$%^&*%^&*^&*…………..hàng ngàn lời bình van lên

-You biết tôi là ai hok mà nói thế-Thiên quát lên với giọng lạnh nhất có thể

-Là con đĩa bám đui, có Như rồi còn muốn bắt cá thêm BB ah`, hen` quá đấy –Khánh nói với vẽ dững dưng

-Hơ…hơ….tao làm đĩa bám đuôi đâu = mầy, đúng tao iu Như ( mặt Như bây giờ đỏ hơn cà chua lun, nhìn iu lém ^^! ), nhưng tao iu BB nhìu hơn iu Như, tao có thể từ bỏ tất cả để bảo vệ và che chở con BB- Thiên nói với ánh mắt chang chứa, và đó cũng là sự thật Thiên iu BB ( tình cảm anh em ) hơn cả iu Như nữa, Thiên có thể đánh đổi tất cả để mang lại hạnh phúc cho BB- câu nói của Thiên khiến BB phải bất ngờ vì BB biết là Thiên rất thương mình nhưng hok ngờ tình thương của Thiên dành cho BB lại lớn như thế, còn Như dù biết Thiên iu BB trên lĩnh vực tình anh em, nhưng khi nghe Thiên nói là iu BB hơn mình thì Như cảm thấy hơi chạnh lòng. Khánh thì hơi bất ngờ khi biết ngoài mình ra thì còn 1 người iu BB đến thế, con Kiệt chứng Kiến hết mọi chuyện lòng khẽ đau vì ngoài Khánh ( kẻ thù thì hok nói đi) mà giờ còn Thiên ( anh em cùng sinh tử) iu BB

-Lợi dụng Khánh đang ngớ người Thiên kéo mạnh BB về phía mình rùi lôi đi( tội BB nhà ta quá) 1 tay lội Như 1 tay lôi BB………..

-3 tên kia hộ tống 2 nhock ( ý nói Phương và Thảo) kia tới par dum`-Thiên nói với giọng lạnh lùng, BB cảm thấy rùng mình vì biết sắp có 1 trận ra hồn rùi……..

-Con` giải thì sao-Bảo nói ú ớ …………

-nữa lấy……..-Thiên vừa lôi 2 nhỏ đi vừa nói…………………

-Tại par TP Vip

-Thiên lôi 2 nhỏ vô 1 phòng Vip rui` ngội đối diện 2 nhỏ với bộ mặt rất ư là hắc ám, theo sao là Lâm, Bảo,Kiệt, Phương và Thảo

-Tự nhiên hok nhận giải mà lôi vô đây làm gì-Bảo vừa thở vừa nói

-Kêu nước uống đi……-LÂm thở dóc

-kêu bia cho em nha-4 nhỏ đồng thanh

-Cái gì........uống gì nói lại nghe chơi......-Thiên nhom` BB với ánh mắt rất ư la` triu` mến

-Kêu bia cho bạn em.......em uống nước ép.......-BB nói với bộ mặt cún iu

-sau khi đã kêu nước xong xuôi. Thiên mới lên tiếng

-Chuyện này là sao-Thiên hạ giọng

-Chuyện gì cơ-4 nhỏ đồng thanh

-còn làm nai nữa hã..........-Thiên đập bàng khiến 4 nhỏ giật mình , Lâm. Bảo và Kiệt thì hơi hoảng vì chưa bao giờ thấy Thiên dữ đến vậy

-.........................................-1 sự im lặng

-Về đây rồi còn trốn là sao, hok xem tôi ra gì ah`,..............-Thiên nói với giọng lạnh như băng

-Thôi mo`.....bớt giận đi mo`, xương mo`......-BB bây qua ngồi kế Thiên rùi lam` nũng với Thiên
-Đi qua bên kia-Thiên hét lên làm BB giật mình, thui thủi đi về chỗ ngồi

-Em học võ khi nào, ai cho em học võ hã-Thiên quát lên

-Học hồi lớp 5........sư phụ cho học-BB trả lời tỉnh bơ

-Trả treo hã-Thiên quát

-CÒn bang hội là sao hã, mới có 10 mấy tủi mà bầy đặt lặp bang,biết gì về đời chưa......

-Ơ hay!, chẳng phải anh cũng chỉ 10 mấy tuổi thôi sao.....-4 nhỏ đồng thanh

-Binh nữa hã, chưa tính tội của mấy nhock mà mấy nhock chen vào rùi hã......tội thêm tội........

-4 nhỏ im re...........

-Xí tí.............-Lâm dơ tay lên nói

-Chuyện nay` là sao. Ngồi nghe mà hẻm có hỉu gì hết-Bảo tiếp lời

-Chuyện là vậy nak`.........-Như mặt tươi rối định kể lại thì bị Thiên chặng họng

-Xử xong rùi nói luôn................-Thiên quát lên làm cả bọn giật mình

-Anh quá đáng lấm rùi đó, chuyện gì từ từ nói, anh cứ quát lên như vậy giải quyết đc gì, muốn nói chuyện cũng bị anh quát cho cứng hộng rùi, tim thì muốn bây ra ngoài lun, nảy giờ có ai mà hok muốn nói, vừa mỡ miệng ra bị anh chặng họng rồi ai mà nói gì đc, muốn nói muốn nghe thì anh tự mà nói rùi tự nghe đi.............-BB bực quá tuông 1 leo` rui` đứng dậy bỏ đi........

Nozomi Nishiyama - Rina Ishihara - Tsuna Kimura

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Snack's 1967