XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Cô bé du côn của tôi phần 2 - trang 10

Chap 39 : BỊ CẮN SẼ PHUN ĐỘC

Một cô nhóc với khuân mặt đen hơn bao công hầm hầm ngậm kẹo tiến lên dãy khối 12 , và mục tiêu cuối cùng là lớp 12a1 nơi đang có một tên tội phạm vô cùng nguy hiểu đang bị truy nã trong tòan mạch máu não của cô nhóc đó .

Khí thế cô hừng hực tuôn ra như nhan thạch , nó có thể thiêu dụi mọt vật cản đường của nó .

Cô nhóc đi đến đâu là lại gây sự chú ý đến đó , ai ai cũng phải quay lại ngước nhìn .

Cô nhóc đứng trước cửa lớp 12a1 , hai tay trống vào hông mặt vênh lên hét lớn

-Nguyễn Tuấn Nguyên bò ra đây cho tôi –giọng nó lớn đến nỗi có thể phá tung cái cửa kính của ba bốn dãy nhà xung quanh.

Người nó cần tìm thì chẳng thấy nó mặt ra mà chỉ thấy hai cái mặt thớt xông ra với vẻ mặt vô cùng cợt nhả

- Ôi , em gái , sao lại đến đây thế , trông em gái tôi càng ngàng càng xinh đẹp đó , em đảm bảo có thể giữ chức hoa hậu ở Châu Phi trong vòng 10 nhiệm kỳ tới , cố lên nhé -

Nhìn gương mặt thân thương của ông anh trai yêu dấu nó chỉ muốn thân mến tặng cho anh một dấu giày trên cái mặt thớt đó thôi , ông ấy đẹp trai á , chả bằng cái lót giày của nó .

- Anh dạo này nhìn đẹp zai hẳn nhỉ , mới hôm qua em còn thấy anh được lên tivi , tưởng anh chàng hót nào ? ai dè hóa ra anh , công nhận dạo này anh nổi thế , khối người mong lên tivi còn chẳng được –

Thiên Minh lâu lắm rồi mới được cô em gái khó dạy này khen nên được dịp phổng mũi , cười hớn hở chẳng thấy tổ quốc đâu , Minh gãi đầu gãi tai e ngại thỏ thẻ .

- Ôi , chuyện lên tivi với anh là chuyện thường , riêng cái mặt đẹp trai này đã khối người muốn mời anh quay quảng cáo rồi , mà lên bao giờ thế ? –

Bảo Anh cũng nở một nụ cười vô cùng đôn hậu với anh trai , vui vẻ tiếp chuyện .

- Em nhìn thấy chiều hôm qua , nhìn anh phong độ lắm –

Mũi Thiên Minh đã phổng giờ lại được dịp nở to hơn

- Anh mày lúc nào chẳng phong độ -

Nó lại cười , không hiểu ông này sao ngu thế , bị nó lừa nhiều mà vẫn mắc câu ngu không tả nổi .

-Vâng , em phải công nhận xem anh trên kênh thế giới động vật mà trông phong độ , rất giống con Boo nhà em .

Nụ cuời của Minh tắt ngấm, gì chứ , nhìn thấy anh trên kênh thế giới động vât sao? anh chẳng đỡ nổi

Dương đứng cạnh đó mà không ngậm được miệng cười , đáng đời thằng bạn , ai bắt nhanh mồm nhanh miệng cho lắm vào , người ta đã nói “ không cái ngu nào giống cái ngu này”

- Mày có cần dìm hàng anh thế không ? dù gì anh cũng là anh trai mày mà –

Mọi người xung quanh nghe thấy câu chuyện mà không thể ngậm được miệng lại , đúng là thấy lần đầu tiên hotboy lớp 12a2 bị chử,i mà không thể làm gì , có đúng là như người ta đồn , cô nhóc này là con của xã hội đen sao ?

- cây đang lặng mà gió lại cứ thổi vào , nếu anh thấy buồn chán cần có người thông não thì em sẵn sàng tiếp hi sinh làm bác sĩ giải phẫu mổ sẻ não nghiên cứu -

Minh dơ tay lên hàng đứa em yêu quái , anh đúng là gặp xui nên mới có đứa em quái thai này .

- anh thề , nhất định sau này nói chuyện với mày phải uấn lưỡi bảy lần –

Thiên Minh khuân mặt hầm hầm bỏ thẳng vào trong lớp , đi đến chỗ hắn liền đá Nguyên một cái khiến Nguyên phát cáu lên .

- thẳng dở , mày phát bệnh mà đi đá tao , đấm mày trận giờ -

- mày đi mà dạy lại con người yêu của mày –

Minh bỏ đi để lại cho hắn một câu khiến đầu hắn xuất hiện câu hỏi to đùng , dốt cuộc cô nhóc đó đã làm gì thằng bạn hắn .

—————–

- thường ngày cô hay ăn độc à , nói câu nào cũng khiến người ta phun máu câu đó -

Nó cũng rất vui vẻ quay ra nhìn Dương , anh bạn đã có thành ý muốn nói chuyện thì nó cũng nên tiếp chứ nhỉ .

Nó cười một cách quái dị , nhìn Dương từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên , khiến Dương cùng tất cả mọi người cũng phải đưa mắt nhìn theo một cách tò mò , cô nhóc này rốt cuộc là có ý gì .

Trước ánh mắt của nó Dương có vẻ khó chịu , cô nhóc này lại nghĩ ra cái gì chọc cậu à .

- cô nhìn cái quái gì thế -

NÓ chẳng thèm trả lời chỉ gật gù , gật gù

- ừ , cũng không tệ -

Từng lời nó nói mọi người đều gắng tai lên nghe kỹ , ai cũng thắc mắc về cái câu “ cũng không tệ” là sao ?

- cô là đang có ý gì , nói thẳng ra đi –

Dương thấy rất bực về tình trạng cứ úp úp mở mở của nó , cô nhóc này hắn vẫn chưa trhể ưa được .

- tôi thấy , anh …..rất hợp làm “ trai sờ bao bụi” đó –

Mặt của Dương đần ra rồi từ từ chuyển sang thâm tím , “ trai sờ bao bụi” sao?

Ai ai có mặt ở đấy cũng vô cùng ngỡ ngàng , nen nén quay qua Dương nhìn với ánh mắt chia buồn .

Nếu cô ta không phải bạn gái thằng bạn thân cậu , không phải phu nhân tương lai công ty cậu đang làm việc , không phải người nắm một nửa tiền túi tiền của cậu thì ….cậu thề sẽ cho cô ta sống không bằng chết .

- cô đúng là ngậm tòan rắn độc –

Để lại một câu nói kinh điển rồi Dương cũng nối tiếp Thiên Minh giận dữ đi vào lớp , đi qua ngang cái người cũng đang đứng ngẩn tò te thì để lại một câu còn kinh điển hơn .

- mụ phù thủy mồm phun độc đến tìm mày kìa –

Nguyên nhìn hai thằng bạn mà thấy thương hại , hai thằng ngốc này sao cứ thích chọc ngóay vào cái nơi đầu nọc độc chứ .

Hắn thở dài rồi đi ra ngòai , dáng vẻ vô cùng điềm đạm chậm dãi với khí thế bức người .

- đồ khốn , anh quá đắt hàng khiến người ta tìm tôi đánh ghen là sao ? anh có phải đang gắn mác đại hạ giá hay sao mà ai cũng muốn sâu xé vào hả ???-

Trước cơn tức giận của nó hắn chỉ cười một cách ngây ngô . “ đại hạ giá” sao ? anh treo biển bán mình bao giờ thế ?

Mặc kệ cô có tức giận thế nào , cái việc đó để mặc cô giải quyết , anh dúi vào tay cô mộit tờ giấy nhỏ nhưng nội dung thì dài …vô kể .

Nó đưa tờ giấy lên sát mắt hơn và đọc dòng chữ đầu tiên được viwst to nhất .

DANH SÁCH NHƯNG VIỆC CẦN LÀM CỦA MỘT CÔ NGƯỜI YÊU

- hả …cái gì ?????…. 108 điều sao ? anh định trình lên để sửa dổi hiến phát à , tên điên này ??? –

Nó là người có cha có mẹ chứ đâu do hắn sinh ra đâu , quái gì mà bắt nó làm nhữung 108 điều , nhiều nhất cũng chỉ được 3 đến 4 điều thôi chứ , hình như anh ta đã vượt quá giới hạn của mình rồi , .

Nó đâu dễ để người ta bắt nạt thế đâu , 108 điều chắc chắn sẽ không tồn tại .

Nó nhìn cái mảnh giấy trên tay với nhiều dòng chữ chằng chịt mà phát khiếp .

BẢN THỐNG KÊ NHỮNG VIỆC CẦN LÀM CỦA NGƯỜI YÊU

1 , mang đồ ăn sáng cho người yêu vào mỗi buổi sáng

2, ăn trưa cùng người yêu

3, đi học và về nhà sẽ ngoan ngoãn chờ người yêu đưa đón

4, Một ngày phải nói chuyện với người yêu trên mười lần

5, Trước mặt người khác phải tỏ ra nhu mì ngoan ngoãn nghe lời người yêu .

6, không được liếc mắt đưa tình với bất cứ thằng con trai hay đứa con gái nào .

7, không được mắng hay đá xoáy người yêu

8 , không được bẫy hay chọc gậy bánh xe người yêu

9, hàng ngày phải rành một khoảng thời gian để đi chơi tâm sự với người yêu

……

108 , Thực hiên nghiêm túc tất cả 108 điều .

Nó đọc thầm xong 108 điều “ sửa đổi hiến phát” mà thầm khen hắn nhanh nhẹn , mới có vài tiếng đồng hồ đã soạn thảo ra một cái tờ giấy quái dị , chữ dài dằng dặc này .

Mọi người cũng cố nhướn cái cổ lên và mở căng mắt để đọc nhưng cũng chẳng biết được cái chữ nào .

Nó nở một nụ cười rồi chớp chớp mắt nhìn hắn , với ánh mắt lai tơ này của nó thì thực hắn thấy chẳng yên lòng , trong tâm thực sự nổi sóng lớn .

Các dây thần kinh của hắn căng cứng để sẵn sàng xử lý mọi thông tin mà nó có thể gây sock cho hắn .

Đồng loại mọi người xung quanh cũng đưa ánh mắt nhìn , thiên tài của trường này mà cũng toát mồ hôi sao ?

Nụ cười của nó càng ngày càng tươi .

- Nguyên , xoay một vòng cho em xem đi –

Cái giọng điệu thay đổi một trăm tám mươi độ này của nó làm toàn bộ mọi người ở đây đều sock , miệng cứ không ngừng há ra .

Ở trong lớp 12a1 lại có hai chàng trai đang khoanh tay đứng nhìn khi nghe thấy câu đó thì liền hừ lạnh .

-rắn lại bắt đầu nhả độc -

Anh Nguyên nhà ta rất thông minh , cứ nhìn tấm gương là bạn Dương thân mến liền có thể đoán phần nào suy nghĩ của nó .

- em yên tâm , anh không hợp phong thái làm “ trai sờ bao” , nếu bắt buộc thì chỉ làm “ trai sờ bao” của em thôi –

Một câu trả lời đúng là hết ý , mọi người ở đây có thể thấy được tình yêu nồng nàn mà chàng Nguyên chao cho nàng Bảo Anh . mọi người không ngừng hâm mộ và ghen tị .

- anh thích làm trai bao lắm hả , tôi đâu bảo anh hợp làm trai bao đâu , làm người yêu của anh đúng là mất hết thể diện một thời –

Anh Nguyên cùng toàn thể mọi người có mặt ở đây ( trừ nó) đều méo mặt , rốt cuộc ai làm mất thể diện ai ?

- quay một vòng tôi xem nào ?-

Nguyên nhăn mặt nhìn nó , nếu không làm trai bao thì nó nghĩ dáng người hắn làm gì ? vận động viên thể hình sao ?

- sao tôi phải quay , cô lại bày trò phá tôi , về lớp đi gần vào giờ học rồi đó –

Nguyên đang định quay đi thì bị nó kéo lại tức thì nhanh nhẩu nói

- yên tâm , tôi không bày trò phá anh , tôi là cháu ngoan bác Hồ mà , anh yên tâm , tôi nhất quyết không đá xoáy anh , quay đi quay đi , quay một vòng tôi xem –

Hắn thấy nó năn nỉ cũng mềm lòng mà nhún nhường một bước , liền theo ý của nó mà xoay một vòng .

Hắn thấy vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của nó mà cũng thấy đau đầu , rốt cuộc là nó nghĩ gì ? tại sao ý nghĩ của nó quái dị đến mức hắn chẳng thể đoán được .

Hắn mang tiếng thông minh cả đời , nắm bắt mọi suy nghĩ của đối phương nhưng giờ khi đứng trước cô người yêu quái dị này thì chẳng thể nào đoán được .

-xoay , xoay ngược lại đi –

Nó vừa nói vừa làm phụ hoạ , lấy tay của mình xoay xoay .

Nguyên nuốt cơn giận trong lòng đang cháy phừng phừng mà nhịn xuống , hắn tò mò , tò mò không hiểu cô ta đang làm gì .

hắn vừa xoay xong thì nó đã hô lên

- xoay , xoay lại đi nào –

lần thứ ba là hắn nhịn , nó là con gái nên hắn nhịn , là người yêu hờ của hắn nên hắn nhịn .

Hắn quay thêm một vòng nữa .

- xoay , xoay đi –

người ta thường nói ,” quá tam ba bận” , lần này đã chuyển sang lần thứ tư làm mất bình tĩnh của hắn , chẳng lẽ để con nhóc này được đằng chân lân đằng đầu sao .

- cô bị điêu à , thích thì đi mà xoay ,tôi vào lớp –

Hắn chỉ đi được vài bước đã bị nó dữ lại , miệng còn cười cười

-anh xoay được mấy vòng rồi – Nó nó hỏi mà mặt hắn cùng mọi người ******** ra , rốt cuộc là vì cái gì ?

- bốn – một câu ngắn gọn mà sức ảng hưởng tương đối lớn .

Nó ngồi cười ha hả , miệng không thể khép lại nổi .

- bốn vòng đúng không ? sao tôi bảo anh xoay có 4 lần anh đã nổi giận rồi , vậy lại sao anh bắt tôi làm những 108 điều “ sửa đổi hiến pháp là sao” –

Nghe nó nói mọi người hết sức tò mò vì cái tờ giấy được gọi là “sửa đổi hiến pháp” , rốt cuộc cái đó là cái gì .

Nó giờ đây đã để cho hắn một bài toán khó khăn , lý lẽ rất hợp lý , lại còn có dẫn chứng nữa chứ , hắn nhất thời cứng họng chẳng nói được câu gì cứ đứng chân chân nhìn nó .

108 điều hắn vắt bao nhiêu chí tuệ mới rầm lại bị nó gạt ra trong vài ba câu nói và hành động sao , nó đúng là toàn nghĩ ra những thứ mà người ta chẳng ngờ tới .

- hai vấn đề này sao cô có thể ghép chung với nhau chứ -

Nó biết ngay hắn sẽ chối mà , nó mà dễ bắt nạt à , nó phải làm theo điều kiện hắn đưa ra á, còn lâu , dù nó có phải trở lại vạch xuất phát , cưa lại hắn từ đầu thì cũng còn hơn là thực hiện 108 điều .

Ba mẹ nó còn chưa rằng buộc được nó mà hắn lại đòi sao ?

- 4 câu tôi nói anh còn chẳng làm được , vậy 108 điều tôi cũng chẳng có khả năng làm –

- cái ..-

hắn chưa lịp nói đã bị nó chèn miệng lại , chẳng kịp phun ra hết câu

- ế, nếu anh vẫn còn đem cái “ hiến pháp đó ra doạ tôi , vậy thì thôi coi như huỷ , hiến pháp sẽ về với nhà nước , chẳng can dự tới tôi nữa , chúng ta chia tay –

Nó để lại cho hắn cái vênh mặt lên rồi vùng vằng xoay người bỏ đi , đếch cần , nó là ai chứ không gì là không thể .

Tất cả mọi người xung quay chứng kiến thấy hai người cãi nhau bỏ đi thì vui như chuẩn bị đi hội , người người cười hớn hở , đập tay ăn mừng .

Còn hắn thì như bức tượng dậm chân tại chỗ , trog lòng hắn sao bỗng hụt hẫng vậy nhỉ ? hắn đã nghĩ đến việcnày , nhưng không ngờ nhanh vậy ? cái gì đã dẫn hắn đến với bức dằng buộc này , cái gì đã dẫn hắn đồng ý ? cái gì khiến hắn mong đợi ? chẳng lẽ tất cả là vì nó sao ?

Chẳng lẽ là vì nó

Hắn nhanh bước chạy theo , việc làm mà tất cả mọi người sẽ không ngờ tới , lần đầu tiên họ thấy thiên tài của họ biết ngẩn ngơ , lần đầu tiên biết đuối lý không nói lên lời , lần đầu tiên biết đuổi theo một người , tất cả là lần đầu tiên vì một người con gái …..đen hơn ma .

Hắn chạy đến giữ nó lại , giữ cái bàn tay mềm đó , kéo nnó đối diện với chính mình .

Hắn nhìn đôi mắt ấy , đôi mắt to long lanh tinh nghịch , đôi mắt chứa chọn cả thế giới , đôi mắt đem mọi thứ trở lên nhỏ bé .

- về chuyện 108 điều , chúng ta có thể thảo luận từ từ , tôi không bắt ép cô làm hết 108 điều đâu , đây chỉ là bản sơ thảo thôi –

Nó nhìn hắn khinh ra mặt , ai bắt cứ suốt ngày bắt nạt nó .

- tôi hứa giữ đúng ba điều kiện , tôi nhất định giữ đúng, việc “sửa đổi hiến pháp” này ,tôi sẽ tự làm , tôi đã cố gắng nếu anh không vừa lòng thì coi như hết –

Hắn chẳng biết nói sao nữa , đồng ý hay không nhỉ , nhưng nếu để tự nó tung hoành thì chắc hắn nhập viện tâm thần sớm , nhưng nếu không đồng ý thì tấy cả sẽ chấm dứt .

hắn thở dài một cái

- thôi được , tuỳ ý em –

Lòng nó không ngừng nở hoa cười khoái trá vỗ vỗ vai hắn rồi vui vẻ tung tăng về lớp , quên khuấy mục đích đầu tiên nó đến đay tìm hắn .

Nhưng dù sao nó cũng đã phá bỏ được 108 điều và được tự do làm theo ý mình .

Chap 41 : Hoàng My

Nụ cười tươi “rẫy đành đạch’ trên môi nó , cuối cùng nó cũng đòi được công đạo , cũng chiến thắng cái thằng khốn “ thừa nước đục thả câu” bắt nạt nó .

Nhất định , nó phải chơi hắn một vố thật đau để hắn nhớ nó suốt đời, nhìn thấy nó như nhìn thấy 18 đời tổ tông bật dậy .

Đôi mắt tinh nghịch của nó khẽ chớp chớp vài cái rồi môi nó khẽ nhếch lên một đường nguy hiểm ,”Nguyễn Tuấn Nguyên” anh đợi đấy .

Đang hí ha hí hửng bước đi thì bỗng bước chân của nó khực lại , cái con người trước mặt này sao bỗng thình lình xuất hiện ở đây .

Hoàng My hai tay khoanh phía trước chậm rãi tiến từng bước nhẹ nhàng đến gần nó , gương mặt cô vẫn vậy , lạnh lùng và khó hiểu .

- Hoàng…My ..là cậu -

Môi cô nhếch lên một cách nhạt nhẽo ,ánh mắt lạnh băng nhìn nó.

- cô cũng có ngày sợ sệt như thế này sao ? một Bảo Anh đầu đội trời chân đạp đất đâu rồi ? cái con bé đẩy anh tôi đến con đường chết đâu rồi ? cái con bé cướp đi tất cả của tôi , tình thương , tuổi thơ và cả tình yêu của tôi ? –

Từng câu từng chữ như xé từng khúc ruột của nó , nó đau lắm chứ , ân hận lắm chứ , nhưng giờ thì đã quá trễ rồi .

- My là lỗi của mình , mình xin lỗi –

Đôi mắt nó ứa nước long lanh , toàn thân nó run nhẹ , chỉ có My chỉ có cô bạn này mới khiến nó run rẩy khi gặp , nó đã có lỗi quá lớn với My .

Chính nó , chính nó đã cướp đi của My tình thương của anh trai và tình yêu , nó là kẻ có tội .

Nó thấy My cười , nụ cười mỉa mai như nó đã nói một câu gì ngớ ngẩn .

- xin lỗi là xong sao ? Là giải quyết hết mọi việc xảy ra sao ? ngu ngốc –

-My à , mình …-

My chẳng để nó kịp nói lên lời nào thì đã bị cô chặn lại .

- Cô….- My dùng một ngón tay thon dài của mình chỉ thẳng mặt nó .

- hãy đợi đấy –

Hoàng My quay gót bước đi , bóng dáng cô vẫn như vậy ,cô độc và lẻ loi.

Sơ hãi , cảm giác mà nó chỉ cảm nhận được khi ở cạnh My , nó sợ , sợ cô bạn này , tất cả sự việc ngày hôm nay đều suất phát từ nó .

Nếu nó không bắt ép Hoàng Vũ đi thì cậu ấy sẽ chẳng xảy ra chuyện , cậu ấy có thể tha thứ cho nó nhưng nó chẳng thể tha thứ cho mình .

“ mình đã hứa sẽ sống tốt cả phần của cậu , phải yêu đời gấp đôi và cười gấp đôi vì cậu”

Quyết tâm sống để hứng chịu tội lỗi , nó sống để chuộc lỗi, phải cười nhất định phải cười chứ .

Cố gắng ép ra một nụ cười tươi , nó cố gắng an ủi bản thân và bước tiếp

- hôm nay trời thật đẹp –

Một dòng nước mắt lăn dài trên má .

—————

Vừa đến cửa lớp nó đã thấy con bạnn xuất hiện , điệu bộ có vẻ lo lắng sốt ruột .

Vừa nhìn thấy nó Dung như chút được gánh nặng , cô vừa nghe mấy đứa bạn nói nó bị đánh liền hốt hoảng chạy sang ngay .

- con kia , bị người ta đánh mà không thèm nháy để tao đến cứu hả -

Nó nhìn thấy con bạn kiền bữu môi

- chờ máy cứu thì tao nằm nhà xác lâu rồi , còn đứng được ở đây sao –

Càng nghe cái giọng điệu gợi đòn này của nó Dung lại càng tức, cô quan tâm nó như thế này mà nó lỡ dội cho cô chậu nươc đá vậy à .

- tao quan tâm mày mà mày ăn nó kiểu thế à , vậy thì lần sau tự đi mà giải quyết nhá , tao không tèm quan tâm nữa , tao không có đứa bạn như mày –

Tức , Dung tức không chịu nổi với con bạn , cô đùng đùng nóng giận bỏ đi , cô sẽ không thèm quan tâm nữa .

Thấy Dung vùng vằng bỏ đi nó liền hớt hải mà túm tay Dung lại , cần dập lửa lập tức .

-Dung xinh ơi , mình đùa tí thôi mà , đừng giận , tại đấy chỉ là một lũ ngốc nên mình mới tự ra tay không làm phiền cao thủ như bạn , mình không muốn làm bẩn tay bạn thôi mà –

Cái giọng điệu chảy cả kẹo , cái miệng của nó đúng là lợi hại , thích cong thì cong , thích thẳng thì thẳng .

- tao về lớp –

Dung chẳng trả lời chỉ dằng tay nó bước đi , thấy cô bạn bỏ đi nó chỉ thở dài .

- lại mất hai ngày rồi –

Nó hiểu cô bạn mình chứ , làm sao Dung có thể giận nó lâu được .

Nó chán nản bước vào lớp , hôm nay đối với nó là ngày đen đủi rồi , về nhà cần tẩy trần thui .

———————————-

Mang tâm trạng uể oải bước vào nhà , nó nằm phịch xuống sôfa và nhắm mắt lại , mệt mỏi , mỏi hơi là phải đối phó với thầy giám thị , nó …nhớ thầy giám thị quá .

- Chị ơi , hình như bố mẹ đổi hướng nhà rồi phải không ? –

Tú bỏ giầy xỏ đôi dép đi trong nhà rồi bước vào , nhìn tháy nó cậu hơi bất ngờ .

- ừ , chuyển từ hướng mày mờ sang hướng mày mù –

Tú thấy thật thất vọng , rõ ràng là cậu định chọc nó sao giờ lại thành ra cậu bị chử.i xỏ đâu , bà quái thai vẫn không thể là thai bình thường được .

- mặt trời mọc đằng nào mà chị về sớm thế , chẳng lẽ nhà mình có gì thú vị sao –

Vừa nói Tú vừa tò mò nhòm ngó vào trong , chẳng tiếp từ lúc nào mà cậu đã thấy mộc chiếc dép hạ cánh trên mặt mình .

- bà làm cái quái gì vậy , điên à –

Nó nhăn mặt gãi gãi đầu

- mày ngu , không nhìn thấy tao mệt lắm rồi à , cái nhà này thì quái có gì thú vị chứ , tao đang thất thường đây –

- thất thường –

nghe đến từ này mà mặt Túi biến sắc , thất thường là mức độ nguy hiểu với cậu này , bình thường đã gớm thế , thất thường chắc còn có sức công phá hơn .

-Chị , em lên phòng đây , chị cứ từ từ nghỉ -

Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn , giờ cậu cần giữ an toàn cho bản thân là quan trọng nhất , ở đây léng phéng là dễ ăn “ dép bay” lắm à .

- Tú -

Đang chạy bán sống bán chết thì bỗng nhiên thị gọi ngược lại khiến cậu rùng mình .

- hôm nay ……chị gặng Hoàng My , My về nước rồi –

Nó thấy nét ngjac nhiên hiện roã trên mặt em trai , Tú không nghĩ sẽ đụng độ sớm như vậy .

- chị cũng biết rồi sao ? chị nên cẩn thận hơn -

Nhìn cậu em bước đi khuất cầu thang , nó rơi và trạng thái im lặng trầm tư suy nghĩ

Sự việc này nhất định nó phải giải quyết .

Chap 42 : HẸN HÒ

Cái không khí xe xe lạnh cộng với hương vị của buổi sớm ban mai giúp người ta thất dễ chịu hơn .

Những hàng cậy trải dài cùng mặt hồ nước tĩnh nặng chứ không ổn ào như trên chiếc ghế đá cạnh hồ .

- anh bị điên à , sáng sớm lôi tôi đi ngắm nước thải và ngồi hít không khí làm điểm tâm ăn sáng , điên thì cũng nên chừa một phần cho người khác điên với chứ -

Nó tức khí muốn xông vào dựt tung tóc của hắn lên , mới sàng sớm đã bị hắn lôi dậy với lý do nào là : “ không khí ban mai tốt cho sức khoẻ” hay “ đi hẹn hò cuối tuần , người ta hay làm như vậy” . Nó khoẻ như trâu rùi thì cần quái gì nữa chứ .

- đừng than nữa , một chút nữa đưa cô đi ăn sáng là được chứ gì –

Nó khinh không thèm nói , môi thì bữu dài còn đôi mắt thì không ngừng lườm huýt .

- thôi được rồi , đi ăn sáng thôi –

Hắn thở dài trước cái thái độ của nó , ngồi ngắm cảnh một chút cũng không yên với nó .

Nghe được đi ăn sáng lòng nó bỗng mừng quýnh , nhanh nhẩu đứng dậy chạy tót ra xe trước , bụng cô đang kêu ầm ĩ này , không ăn thì sao cô sống nổi đây .

Nhìn vẻ mặt hớn hở của nó mà hắn bật cười , chẳng lẽ nó thèm ăn đến nỗi đó sao .

Hắn chở nó đến một tiệm phở nổi tiếng và kêu hai tô phở bò .

Như một thói quen , nó nhanh tay lau đũa lau thìa chuẩn bị sẵn sàng , hắn ngạc nhiên khi nó cũng lau luôn cho cả phần hắn , chẳng lẽ nó đã có cách nhìn khác đối với hắn sao .
Một nụ cười nở trên môi hắn .

Hai bát phở bò thơm ngon được đưa lên khiến nó xung sướng vô cùng . miệng cười không ngớt ,rất nhanh nó đã vắt được 4 quả quất vào trong tô phở của mình và đảo đều .

Nó đưa chiếc mũi nhỏ xinh xuống gần bát phở và hít một hơi dài , miệng khẽ nói nhỏ

-ngon quá –

Nó ngước mặt lên thì thấy hắn đang nhìn nó chằm chằm , nó hất hàm lên hỏi hắn

- Ăn đi còn ngây ra đó làm gì , phở nguội ăn không ngon đâu –

Vừa nói xong là nó cuối xuống ăn nấy ăn để bát phở của mình , trông cách nó ăn cứ như bị bỏ đói lâu năm rồi .

ngược lại với cách ăn “ đánh nhanh thắng nhanh” của nó thì hắn lại ăn một cách vô cùng từ tốn , thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn cô gái trước mặt .

Hôm nay nó chẳng trang điểu gì , nàn da không phải trắng bóc nhưng cũng thục dạng nhìn được , khuân mặt mũm trông rất đáng yêu .

Đang ngắm nhìn nó thì hắn thấy nó ngừng ăn , trong bát phở vẫn còn một nửa , hắn thầm quan sát nó .

hắn thấy nó nhìn tô phở như có một cái gì nuối tiếng , miệng không ngừng nuốt khan vài cái , dôi mắt lại không dời tô phở đi , hắn có thể đoán được , nó đang …rát thèm .

“ Thèm”tại sao nó thèm lại không ăn nữa nhỉ ? giảm cân sao ?

- cô đang giảm câu đấy à –

Hắn thấy mình hoàn toàn đúng khi nó gật đầu , tay liền xoa xoa bụng .

- Dung đã bảo tôi , nếu mày cứ tiếc tục ăn một cách vô tội vạ , chắc chắn vài tháng nữa mày sẽ lăn chứ không phải đi , lúc đó thì đừng mong đi chơi –

Nó thuật lại lời nói củ cô bạn thân , dù thế nào nó cũng không thể không đi chơi .

- thế bạn em có nói , nếu quá béo sẽ rất khó lấy chồng không ? –

Một cái lắc đầu từ nó , sao hắn thấy nó lúc này ngây thơ quá nhỉ , đầu óc tinh quái hàng ngày của nó đâu rồi , chẳn lẽ nó lại muốn bẫy hắn .

-à ,hình như có thuốc giảm cân rồi đúng không ? –

Nguyên thấy bực tức , hắn nghiến rằn kèn kẹt

- thôi đi , sao em cứ nói trống không thế , ra đường ai cũng có thể nghĩ em là chị anh đấy –

- tôi thích đấy , anh là đang muốn chử.i tôi già chứ gì ?-

Nó cũng vênh mặt lên , giám hạ thấp nhan sắc của nó thế à .

- cô vi phạm điều kiện nhé . đã ghi là không được xưng tôi với anh mà –
Nó lấy tay che miệng rồi khẽ ngáp một cái

- suốt ngày hợp đồng , anh ức hiếp tôi quá đấy , được rồi ,vì tương laị tôi nhịn , nhưng lần sao anh biết tay tôi –

Nói xong nó còn cố tình ngáp thêm vài cái .

- thôi , anh đưa em về đi , buồn ngủ quá , có chủ nhật mà cũng không yên ổn –

Thấy nó đòi về hắn bỗng thấy tiếc , hắn tốn bao nhiêu công sức mới kéo được nó ra ngoài với hắn chẳng lẽ thả nó về sớm thế sao .

- em có thích đi chơi không ? anh dẫn em đi thăm quan –

Hắn nở một nụ cười rất chi là hhiền nhưng bản chất thì chẳng hiền tẹo nào . Vừa nói hắn vừa rút ví ra giả tiền

Nghe thấy đi chơi là đầu óc nó đều được giải phóng hết công suất , sinh lực chàn chề.

- Ừ đi theo anh –

hắn nhanh tay túm nó đứng dậy , một mạch kéo nó ra xe .

Chiếc xe loa vút trên đường và điểu dừng chân chính là công ty của hắn ,

- ê này , lại lừa người hả , đi chơi quái gì chỗ này –

Khuân mặt nó nhăn nhó lại , nhưng thử hỏi làm sao không nhăn nhó được chứ , bỗng nhiên lại bị người ta lừa .

- ừ thì là đi thăm quan công ty anh đó , em thích chỗ nào thì cứ đi chỗ đó –

- tôi mà phá thì ráng chịu –

Hắn cảm thấy lành lạnh sống lưng , nó lịa nghĩ ra trò gì để phá công ty hắn đây , nhìn theo dáng của nó giờ đang tung tăng chạy vào công ty mà hắn khẽ thở dài .

hắn đang “ cõng rắn cắn gà nhà” .

Chap 43 hẹn hò 2

Từng đám mây trắng bồng bềnh đang lững lờ trôi trên nền trời xanh biếc .

Tiếng xe cộ qua lại đông đúc trên đường phố thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng còi đau đầu nhức óc .

Cuộc sống là vậy , tấp lập và ồn ào , cô nhóc kia cũng vậy , sôi nổi và cá tính .

Hắn đưa ánh mắt của mình nhìn thật kỹ người con gái đang tung tăng chạy trước hắn .

Hắn đã nghĩ , cuối cùng gặp nó là phúc hay hoạ của cậu , nhưng phúc thì chưa thấy mà hoạ thì cứ đeo dai dẳng , rồi tới đây không biết cô nàng sẽ làm gì với cái công ty chân đang tập toẹ đi của hắn .

Hắn thở dài khi nghĩ về tương lai sắp tới , bước chân hắn cũng chậm dãi hơn .

——————

- chị , cho em hỏi phòng tổng giám đốc ở tầng mấy –

Chị tiếp tân ngẩng lên nhìn cô nhóc trước mặt , một cô bé với khuân mặt trắng trẻo , mũi cao môi đỏ , mặc một chiếc áo phông trắng bên trong , bên ngoài là một chiếc áo rét lửng giả bò .

Cô bé còn mặc chiếc quần đùi phùng to ở hai bên túi bên trong là một chiếc quần tất đen , dưới cùng là một đôi giầy thể thao màu trắng năng động .

Câu đầu tiên cô tiếp tân muốn hỏi : “đây là công ty hay chỗ trông trẻ”

- phòng tổng giám đốc ở tầng 20 , nhưng giờ sếp vẫn chưa đến , em có lịch hẹn trước không ? –

Nó thừa biết là anh ta vẫn chưa đến chứ , hắn đi ngay sau nó mà .

Nở một nụ cuời tươi với cô tiếp tân , nó vui vẻ cảm ơn rồi tiến về phía thang máy .

Chưa để nó đi , cô tiếp viên đã gọi giật ngược lại

- em à , không được tự tiện lên đó đâu ,để chị gọi điện thoại hỏi thư ký tổng giám đốc –

- ấy ấy chị , không cần đâu , sáng nay sếp chị ăn phở không may bị tào tháo đuổi nên đến muộn dặn em cứ lên phòng tổng giám đốc đợi trước mà –

Ngay sau câu nói của nó thì đồng loạt tất cả những con mắt ở đây đều nhìn chăm chăm vào nó , miệng không ngừng há hốc .

Sếp của bọn họ thực sự bị “ tào tháo đuổi” sao ? nhưng dù có bị thì cô bé này cũng không nên nói lớn vậy chứ .

Tất cả mọi người ở đây đều hoá đá , chỉ còn lại hai người vẫn đang ở trong trạng thái bình thường .

Hai người đó chính là nó và cái người đang chậm rãi bước vào .

Mọi người ở đây khi nhìn thấy cái con người đang tiến vào thì giật mình tỉnh mộng , cuống cuồng làm việc của mình , nhiều người cuống quá còn đâm sầm vào nhau trông như một cái chợ .

Hắn nhìn khung cảnh lộn xà lộn xộn ở đây thì không khỏi nhíu mày , chẳng lẽ vừa bước vào cửa cô bé này đã gây chuyện rồi sao ?

- em lại gây chuyện gì vậy ? –

hắn nhăn đôi lông mày nhìn cô nhóc trước mặt ,cái mặt cười cười cùng ánh mắt kia sao hắn thấy gian thế nhỉ .

- thôi , đi lên phòng làm việc của anh đi , anh đi chậm quá làm tôi vừa đi vừa đợi mỏi hết cả chân –

Vừa nói nó vừa đẩy đẩy hắn về phía thang máy , chẳng mẩy may đến những người đang thầm nhìn trộm hai người .

Hắn trong đầu tuy rất thắc mắc nhưng nhìn điệu bộ này của nó thì cũng ngoan ngoãn cho nó đẩy đi .

Bước vào thang máy bấm số 20 , thang máy bắt đầu di chuyển và nó cũng bắt đầu quay ra nhìn hắn .

Bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm của nó mà hắn thấy khó chịu , ai chứ riêng cái đầu khác người này của nó thì có dù hắn có 3 cái đầu thiên tài cũng chẳng đoán được .

- này , đừng nhìn như thế , thủng hết da đẹp của anh –

Vừa nghe xong nó liền nôn ẹo , làm động tác giả vỗ vỗ rồi vuốt xuôi ngực .

Hắn tức , da hắn đẹp thật chứ hắn có nói khoác đâu mà nó phải nôn ẹo thế nhể .

Đang nôn ẹo để chọc quê hắn , nó vừa ngẩng lên đã bắt ngay ánh mắt hừng hực “ lửa tình” nhìn nó như kẻ thù 18 đời nhà hắn .

Biết mình động vào tổ ong “ muỗi” nên nó nén cười quay sang dùng chiêu an ủi “ vừa đấm vừa xoa’

- thực là tôi… – vừa nói đến chữ tôi ánh mắt hắn nhìn nó lại càng đáng sợ hơn , nó bữi môi một cái mà trong lfng thầm nghĩ

“ vừa nãy tôi cũng xưng tôi thây , cái đồ tai điếc giờ mới nghe thấy”

- em là thấy anh rất đẹp trai tuy hơi kém em một tí – khuân mặt hắn thực sự đen xì .

- anh lắm tiền nhiều của nhưng cũng ít hơn ba mẹ em – hắn dường như sắp phun khói .

- còn việc anh có mắc bệnh tật gì không thì em cũng không biết , nhưng nhìn anh trâu bò thế này chắc chẳng bệnh tật gì đâu – Hai tai hắn đã xì ra được nàn khói đen xì vì hai từ “trâu bò”

- nói chung , anh hội tụ được tất cả những ưu điểm để trở thành bồ của tất cả phụ nữ , điều em muốn hỏi là , nếu bọn con gái liên tục tấn công để biến anh thành bồ ,em đây là danh nghĩa người yêu “hờ” thì có cần đánh ghen không ? -

- Hắn thực sự muốn bóp cổ cho nó nghẹt thở mà chết , sức chịu đựng của hắn cũng có giới hạn thôi .

- chuyện này cũng cần hỏi sao , phải đánh ghen chứ , cô đuổi cho tôi lũ đàn bà ấy thì tốt -

- vậy , nếu có người phụ nữ cứ lởn vởn trước mặt anh , đi ra đi vào thì em có nên ghen không ? –

Nhìn ánh mắt háo hức trông đợi kia , hắn thấy chắc chắn là có vấn đề .

- theo lẽ thường là vậy –

- vậy , khi ghen thì em nên làm gì , có nên bắt anh đuổi việc không ? –

nghe đến caau này thì hắn thừa nhận ra vấn đề rồi , hoá ra là vậy , nó muốn mược ta hắn để trả thù riêng .

- thế dốt cuộc thư ký của anh làm gì em mà em muốn đuổi việc cô ấy –

Nó không ngờ chưa nói được một vòng mà ý định của nó đã bị lộ rồi .

- chẳng qua là em thấy thư ký của anh cứ ra ra vào vào trong phòng anh nên ghen thui mà –

- em đã nhìn thấy cô ấy ra ra vào vào trong phòng anh sao ? –

Ặc , quả thực là nó chưa nhìn thấy , đây là lần đầu tiên nó lên đây , nhưng khi trước nó đến tìm hắn , chính là cái cô thư ký đó cản lại , khiến nó công cốc ra về , hại nó lửa giận lại càng tăng khiến hư tổn đến da mặt .

-ừ thì , em thấy người ta nói thư ký hay ra vào như thế -

Vừa nói mặt nó còn cố làm ngơ đi chỗ khác , cố không nhìn chính diện hắn .

- a , lên đến tầng 20 rồi –

Nhanh như chớp nó cướp lấy cơ hội lao thẳng ra mà không thèm xác định phương hướng .

- này , bên đó là khu vệ sinh mà –

Nghe đến câu này thì bước chân nó bỗng dừng lại, bản thân chỉ muốn biến thành không khí cho bớt ngại , nhìn cái người vừa bước ra khỏi thang máy đang nén cười khiến nó sôi máu .

- thì..em muốn đi vệ sinh mà –

NÓ tứ điên nguời, gì chứ lúc nãy vừa nói hắn bị tào tháo đuổi xong mà giờ lại tự mình chui đầu vào nhà vệ sinh , mặt mũi của nó biết dấu đi đâu bây giờ .

Hắn thấy bóng nó đã khuất liền cười một cái sảng khoái , hắn đúng là ít khi được thấy nó ngô ngố thế này , vừa cười hắn vừa tiến đến văn phòng của mình .

Cô nhóc này ngày hôm nay sẽ đem cho hắn thú vị gì đây .

Chap 44 : vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Nó cố tỏ ra gương mặt thản nhiên và dày vô độ nhất của mình chững chạc bước từ phòng vệ sinh ra .
Những bước đi của nó rất vội vàng và hướng tiến đến là căn phòng có biển hiệu là : TỔNG GIÁM ĐỐC

Nó vừa chạm được tay vào nắm đấm cửa thì đã bị một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn khác ngăn lại .

- Nhóc à , đây không phải chỗ có thể tuỳ tiện ra vào –

Nhìn thấy cô gái trước mặt mà nó hơi nhíu mày đánh giá , quả thực là rất xinh đẹp và có khí chất .

- Tôi được Tổng giám đốc mời đến –

Vừa nghe nó nói xong , cô gái nhìn nó trên xuống dưới rồi nhếch lên một nụ cười diễu cợt .

- Tôi là thư ký , giờ này tổng giám đốc không hề có cuộc hẹn nào –

Tâm trạng nó ngày càng xấu , gì chứ , chưa đến nơi đã bị “ kỳ đà cản mũi” còn bị bà già này cười đểu chứ .

Nó nở một nụ cười đểu cũng không kém

- Chẳng lẽ …hẹn hò mà cô cũng muốn quản luôn sao –

Nhìn dáng vẻ của cô thư ký , nó thừa có thể nhận ra cô ta không phải vừa .

- Xin lỗi đây là công ty và cũng đang giờ hành chính ,nếu cô muốn hẹn hò , mời đợi tan sở -

Người ta có câu , quả quýt dày có móng tay nhọn quả là không sai , đối thủ đã xuất hiện rồi , vừa nãy định kêu hắn đuổi cô ta giờ đây cô ta đã nhảy ra cản đường .

- Cô chưa biết thì phải …..- Nó có phần hơi kéo dài từ cuối , nụ cười cũng trở lên khinh thường rồi nhẹ nhàng nói tiếp .

- Tôi và anh ấy có đính ước , chỉ gần một tháng nữa chúng tôi sẽ làm lễ đính hôn và sau đó sẽ tổ chức lễ cưới linh đình , lúc đó thì ….tôi cũng sẽ trở thành chủ nhân của nơi đây và một nửa công ty này cũng nằm trong tay tôi , nếu cô biết điều thì nên tránh đường –

Cô thư ký vô cùng tức tối , cô đường đường là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn thế mà bị một con nhỏ khinh thường lên mặt , cơn giận này cô sao nuốt trôi được .

Mà cô cũng hơi nghi ngờ , nhìn con nhỏ này chẳng có chỗ nào hợp làm phu nhân tương lai của cái công ty này cả , chẳng hề có tý cốt cách nào .

- Xin lỗi nhưng đấy là chuyện sau này , giờ thì mời cô xuống tầng tránh làm ảnh hưởng đến công việc –

Nó cố hít hà lấy không khí , nó gặp đúng đối thủ rồi

-Chính anh ta mời tôi lên đây , chẳng lẽ muốn đuổi tôi là đuổi , mau gọi tên khốn đó ra cho tôi –

Cơn giận của nó đã tăng rồi , nhất định nó phải xử hắn , tên khốn giám để nó lại với con yêu tinh này .

- Mong cô chú ý ngôn ngữ của mình , nếu cô không đi xin lỗi tôi sẽ gọi bảo vệ -

- Hắn giám để cô ở đây để bắt nạt tôi , cô tránh ra tôi vào cho hắn một trận –

Bao nhiêu nỗi căm hận cùng uất ức nó dồn hết vào hắn

Nó xông vào đẩy cô thư ký , do không phòng ngự trước , cô thư ký mất đà liền bổ nhào sang một bên trên nền đất lạnh .

Giờ thì nó chẳng cần lịch sự gì nữa , xông vào trực tiếp cho tên khốn kia một trận .

Vừa xoay cái nắm đấm cửa thuận chân nó dùng một lực tương đối mạnh đá cửa , khiến cái cửa đập rầm một cái .

Chưa kịp xông vào nó đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đang đứng trước cửa miệng vẫn còn đang lẩm bẩm cái gì đó , hình như là : “ 2cm” thì phải .

Nhưng 2cm thì sao chứ , liên quan gì đến chuyện nó đang tức giận đây .

- Anh giỏi lắm , giám để bồ nhỏ của mình đứng canh cửa không cho tôi vào , tôi là vợ chưa cưới của anh sao anh đối xử với tôi như thế , anh chăng hề có chút gì gọi là tôn trọng tôi cả , tôi bị người ta bắt nạt mà anh cũng đứng dửng dưng –

Từng câu ừng từ nó nói rót thẳng vào tai hắn , nhưng lúc này thì mặt hắn thộn ra trông đến buồn cười , có chết thì hắn cũng chẳng đoán ra được là nó sẽ dở trò này .

Phải công nhận là hắn cũng đứng nghe nó cãi nhau , nhưng sao cách một cái cửa mà nó cũng biết nhỉ , cái này hắn nên cẩn trọng đây .

- Tổng giám đốc xin lỗi đã quấy rầy , để tôi gọi bảo vệ -

Cô thư ký chưa kịp quay đi hắn đã nhanh chóng kéo lại .

- Không cần , đây là vợ chưa cưới của tôi –

Nghe thấy câu này , nó nhìn thấy vẻ mặt cô thư ký tức thấy rõ , nó cười rồi đưa cô ta một ánh mắt đắc thắng , cô thư ký này muốn “ trâu già gặm cỏ non” , nhìn cô thì trẻ chung thật nhưng tuổi thật thì cũng phải hơn hắn đến bốn hợc năm tuổi .

- Xin lỗi tổng giám đốc , do tôi không biết nên thất kính , tôi sơ suất không biết vợ [chưa cưới] của sếp lại trẻ con và thiếu học thức như vậy –

Nghe ngữ điệu này chắc chắn cô ta muốn chửi xỏ nó , còn cố tình nhấn mạnh từ chưa cưới nữa chứ , nó mà để mình bị bắt nạt à .

- Bà cô à ….- nó còn chưa kịp nói hết câu dã bị một người bịt miệng lại kéo vào phòng đóng cửa lại .

Cơn tức này nó nuốt không trôi , hắn muốn để nó bị bắt nạt sao , nó tứ giận cắn vào tay hắn một cái thật đau .

- Sao lại cắn anh –

- Sao cắn anh à , tôi thích đấy , anh làm tôi mất mặt trước con mụ già đấy , tôi bị người ta khinh anh lại không giúp mà lại giúp người khác -

Hắn thở dài , với tình trạng này không biết hắn có làm việc được không đây , hắn chỉ đang muốn tốt cho nó thôi .

- Cô ta anh sẽ để cho em trị từ từ , nhưng giờ thì làm ơn bớt quậy đi –

Nó hùng hổ vén ống tay áo lên , hai tay trống hông giống y như mấy mụ ngoài chợ đứng cãi nhau .

- Anh chê tôi quậy à , thế tên chết bầm nào sáng sớm làm ầm nhà tôi lên kéo tôi ra ngoài , tên nào muốn đưa tôi đến đây trong khi tôi rất muốn về , là tôi quậy hay anh mất d-ạy -

- Được rồi , anh xin lỗi , mời em ngồi xuống hạ hoả , căn phòng này cho em tuỳ ý nghịch , miễn là tránh xa bàn làm việc của anh được rồi –

Nghe hắn nói vậy nó liền bữu môi

- Tôi chả thèm vào gần cái ổ của anh –

Nói xong là nó quay ngoắt đến cái giá trước mặt , không thèm để ý đến hắn nữa .

——————————-
Hắn đang tập chung xem lại vài cái hợp đồng cùng với bản thống kê hoá đơn thì liền nghe thấy những tiếng cạch ..cạch

Ngước ánh mắt lên nhìn con người đang ngồi khoanh chân trên ghế sôfa và đang tập trung nghiên cứu cái gì đó , thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng cạch ..cạch .

Hắn nhíu mày tự hỏi không biết cô nhóc đang làm gì .

Hắn đẩy ghế và đứng lên, chậm rãi tiến về phía cô nhóc đó để tìm hiểu , nó thì cứ tập trung nên không hề biết mình bị bắt quả tang .

Càng tiến gần thì việc nó làm hắn lại càng nhìn rõ , hắn tiến tới mức mọi chi tiết việc nó làm hắn có thể nhìn thấy thì ….

Hắn đứng hình không nhúc nhích nổi , cô nhóc này …cư nhiên lại tìm một vật sắc nhọn để ….phá khoá nhật ký của hắn .

- a ha , mở được rồi –

Tiếng nó vừa reo lên cũng là lúc hắn xông đến giằng lại , nó bị cướp trên dàn mướp , cơm đưa đến miệng rồi mà còn bị đạp xuống đất , trời không thương nó chăng .

- Giả đây , anh làm gì thế , tôi mất bao công để phá khoá vậy mà anh lại cướp , giả giả đây –

Nó nhanh chóng loa nhanh đến để cướp nhưng lại bị hắn đâyra rồi đem cuốn sổ dấu đi .

- Cái này là tài liệu mật của công ty , không được nghịch linh tinh –

Hắn mặt không hề biến sắc nói dối một cách trắng trợn .

- Mãi mới phá được cái khoá , mà tại anh , tài liệu mật mà cư nhiên vứt linh tinh –

Nghe câu này mà hắn thật dở khóc giở cười , hắn mà vứt linh tinh à, rõ ràng là đút sâu nhất trong giá sách rồi , bình thường có ai moi vào đấy đâu .

- Cái gì đây –

Ánh mắt của hắn bỗng dừng lại trên mấy tờ giấy đã bị cắt , chữ hắn có thể nhìn rõ nhất là : Công ty phát triển thương mại Khánh Dương , cái này không phải hợp đồng hợp tác phát triển trong vòng 10 năm tới của hai công ty sao , chẳng phải hắn đã cất vào hộp bí mật sau giá sách sao .

- Sao …sao cô ..cô lại lấy được mấy tờ giấy này –

Nhìn vẻ mặt phức tạp của hắn nó cũng giải thích luôn .

- Thì tôi tìm được ở một chỗ bí mật sau giá sách ý , trong đấy có mấy cái tờ giấy này , tôi thấy ghi từ năm ngoái nên nghĩ nó hết hạn liền đem đi tái chế , anh yên tâm , trong đấy có mấy chiếc chìa khoá tôi không hề đụng vào đâu , tôi nghĩ là chìa khoá két của anh -

Hắn thực sự nói không lên lời , trí thông minh của hắn chắc chẳng bao giờ có thể sử dụng được với nó , cái chỗ đấy mà nó cũng mò được ra .

Hắn thở dài não ruột , nhìn lên đồng hồ đã đến giờ ăn trưa , hợp đồng mất thì cũng mất rồi , nếu để bụng nó đói chắc hắn sống không bằng chết với nó luôn .

- thôi được rồi , đứng dạy đi ăn trưa thôi –

Nghe đến được đi ăn nó vui đến xuýt ngã ghế , lập tức thu gom lại cái giấy tờ vừa cắt tỉa làm hoa đem quăng vào thùng rác .

Hắn nhìn theo mà xót lòng , vậy là hợp đồng bị nó quăng vào sọt rác một cách không thương tiếc .

Thở dài nghĩ về chặng đường khó khăn tiếp theo khi ở bên nó , cuộc đời hắn đúng là đâm vào ngõ cụt.

emiri suzuhara - Jun Aizawa - Ameri Ichinose

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ