XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện Teen Hay - Em đúng là đồ du côn ! trang 1

- Nhanh lên em.....................!
..........................................................
- đại ca ... chúng .... nó .... kìa... ( thở hổn hển)
- nhanh, bắt chúng nó lại....
1 nhóm gần 10 người đang đuổi theo 2 đứa trẻ 1 nam 1 nữ tầm 18,20 tuổi gì đó.
- (chạy,thở hộc hộc hộc hộc...))bọn kia sao mà đuổi rai như đỉa vậy , chết rồi chúng sắp đuổi tơi mình rồi 2 ơi. bi giơ ma bị bắt được chắc chắn sẽ được hưởng 1 kết cục chết chóc. (vừa chạy cô nhỏ vừa nói)
- chỗ nay, chốn vào đây. (ng con trai nói)
.................suỵt..............!
_thở)... đ...â...u .... r ồ i. bọn.... chung đâu rồi...??????? hình như chúng biến mất rồi đại ca( 1 tên trong số đó nói_)
- thằng ngu!!!! chúng chốn ở đâu đó thôi, tìm, phải tìm bằng được, để tao tìm thấy tihif không sống sót nổi qua đêm nay. tìm đi chúng mày còn đứng đó làm gì.
- dạ.!( cả đảm đàn em đồng thanh)
................................(sau 1 hồi tìm kiếm)
- k thấy ở đây thưa đại ca..
- Mẹ. (tên đầu sỏ chửi)phải tìm bẳng được. sang kia nhanh.
.........................................................
- phù!!!!! may là chúng k tìm thấy.(cô bé nói, tim vẫn còn đập thịch thịch)
- hừ! chúng ta đi thôi.( ng con trai)
- hôm nay may quá tí thì bị đánh chết..hic hic.
- e còn nói àk, lần sau đừng có mà gây với bọn đó, k phái vừa đâu.
- e biết rổi (cười). nhưng mà, nhìn bọn chúng mấy trục thằng con trai( có 10 thằng mà nói trục thằng) đi bắt nạt 1 đứa con gái. k nhìn thấy thì thôi đã thấy ls mà k giúp đc.chướng mặt k chịu nổi.(mặt tức giận)
- gớm anh hùng nhỉ!!!!!!!!!( mỉa mai)
- tất nhiên...(vênh mặt tự sướng)
- tí thì bị giết chết còn to mồm àk. lần sau tốt nhất tránh xa ra nếu muốn bình yên, a mà k đến kịp thì e bỏ mạng tại đấy luôn rồi.giơ còn tự đắc hả.
- hờ hờ (cười) đc rồi a 2 đừng giận
- làm sao k giận. (mặt tức)
- đc đc rồi. xl 2 mà. e húa với 2 sẽ cẩn thân lau hơn.hì hì
- còn có lần sau nữa sao.(mặt hằm hằm)
- đua 2 thôi mà.
- hừ... hừ.
- thôi 2. đừng vậy mà. (chắp tai vào vái vái. mặt đáng thương)
- tha cho e...( và rồi 2 ae khoác vai nhau đi về)
*,( tại phòng trọ của 2 ae)
- về tới nhà mới biết mình hẵn còn sống.( vớ lấy cốc nước trên ban tu 1 hơi)
- muốn yên thân ở nơi này thì e đưng gây chuyện. chúng ta chốn lân nay k biết la bao nhiêu lần rồi đó. vừa đặt chân đến đây e muốn lại phải chốn nữa hả? a thì chưa đâu.
- ha ha (cười to). biết rồi mà 2. thôi đi ngủ nào, ngày mai ae ta đi làm ăn.
- ừh, ngủ thôi, mệt rồi - 2 ngủ ngon.
- ngủ ngon.....

............................

*,(tại 1 nơi khác)
- cái gì!!!!!!! ba mẹ cậu muốn cậu ra hà nội sống với họ_( 1 cậu con trai nói)
- ờh. thật là điên, ra đó rồi thì con gì ý nghĩa cuộc sống tự do nữa. (hắn)
- nản!!!!!!!!!! cậu đi rồi nhóm mình còn gì vui nữa, mà đang yên họ bắt cậu ra hn sống vậy?.( 1cậu khác nói)
- thì tại vụ vừa rồi đến tai bm mình,thế là họ bắt mình ra hn sống để quản giáo.
- cũng tại cậu, nếu k đánh con nhà ng ta tí mất mạng thì bm cậu sao biết.(1 cậu khác)
- ....hừ.. ôi.........ôi....., bưc thật, khỉ giỏ.(hắn đâm tay mạnh vào tường)

*,( sân bay 8h sáng). chuyến bay từ SÀI GÒN ra HÀ NỘI.

- (1 cậu đập vai hắn). bọn mình sẽ thỉnh thoảng ra đó thăm cậu. (cười)
- ừh, nhớ đó.(hắn)
- ra đó rồi đừng quên bọn này.( 1 cậu khác)
- quên sao được những thằng phá phách như các cậu.
- gì.( 1 cậu khác nói và đấm vào bụng hắn) 1 mình cậu là thằng phá phách khiến bọn này luôn phải đi sau dọn rác.
- .......... ha....ha....ha...ha... (cả đám cùng cười)
\\\\\\\\\ chuyến bay từ SÀI GÒN_HÀ NỘI chuẩn bị cất cánh xin mọi ng hoàn tất thủ tục để kịp giờ bay.
- hời( thở dài).... đến giờ rồi.(1 cậu nói)
- vui vẻ nhé. thôi đi đi k muộn. ( 1cậu khác)
- giữ gìn sức khỏe, ra tới hn phone cho tụi này. (cậu khác)
- ok! thôi mình đi đây.( k ai bảo ai mặt cả đám ủi xìu)
tít .... tít..( điện thoại hắn kêu). ông già gọi hắn nói
- con nghe.
- .............
- con đang chuẩn bị lên máy bay rồi.
- .............
- vâng. chào ba. (mặt chán nản)
- thôi mình đi đây.
- tạm biệt.(cả đám bạn đồng thanh)
- bye..bye... rồi hắn đi vào trong tay vẫy vẫy bạn hắn.

*, ( quay lại với cô bé bị đuổi bắt tối hôm qua)
- hôm nay mình chẳng tìm đc việc gì, chán quá.đất hn này khó kiếm việc vậy.(mặt ủ rũ)
- reng...reng..reng.. (diện thoại nó kêu). e nghe nè 2. (anh 2 của nó)
- e đang ở chốn nào thế?(2 nói)
- hồ gươm. (trả lời cộc lốc vì tậm trạng đang buồn mà)
- ok.
...... (1 lúc sau)
- nè. nhóc..(cười)
- nó quay lại nhìn nhưng k trả lời mặt vẫn vậy.
- sao vậy???(2 nói)
- đi cả buổi mà chẳng đc viêc gì. (trả lời 1 cách mệt mỏi)
- hì hì.. a thì tìm dc rồi.(vui ve)
- thật hả? việc gì thế 2. ( mặt tươi hơn)
- ak! a gặp 1 ng, a giúp ng đó, rồi nc xã giao, a bảo đang đi tìm việc làm vậy là ng ấy hứa cho a 1 cv. (cười tươi)
- có người tốt vậy sao.( mặt đang hớn hớ thì ủi xuống). còn e thì chán.?( thở dài)
- 2 cười. đừng lo mai lại đi kiếm. đất hn rộng lớn mà nhóc.
- hì hì... (nó).. về thôi hôm nay phải ăn mừng 2 tìm đc việc.
- ừh, vê thôi.
- 2 ae vui vẻ cười đua ra về.


*, (tại sân bay HÀ NỘI)

- trời ơi!!!!!! cái đất hà nội oi nóng này. (than thở). hắn đang nhìn ngắm xung và:
con trai...(giọng 1 ng đàn ông trung tuổi nhưng rất men, rất lịch lãm đang đứng trước 1 chiếc xe ô tô sang trọng vẫy tay gọi hắn.
nhìn thấy ng đó mặt hắn càng ủi hơn k khác hì cái bánh đa ngam nước.
- vâng. trả lời lại 1 cách khó nhọc
- lên xe đi (ông nói)
-\\\\\\ trên đường đi\\\\\\
- thế nào hn đẹp phải không? (ba hắn)
- đẹp cái gì con chỉ thấy nóng phát ngột thở (mặt hậm hực)
- (ông cười). từ từ rồi con sẽ quen.
- cả hai k nói thêm câu gì nữa im lặng cho tới khi về đến nhà hắn.

*,( tại nhà hắn).
- chào ông chủ.( ng đàn ông này chặc tuổi ba hắn )
- ông gật đầu lại với ng đó. để ba giới thiệu cho con biết. đây la bác Minh quản gia của nhà chúng ta.
- hắn chẳng thèm quan tâm cúng k thèm nhìn. mặt vác lên nhìn sang chỗ khác.
- chào cậu chủ bác lễ phép cúi đầu.
- mặt vẫn tỉnh bơ, phớt lờ.
- ba hắn tát nhẹ hắn vào đầu bởi có hành động bất kính đó làm hắn mặt nhăn lại cau có.
- ba này .( vừa xoa đầu vừ nói mặt nhăn như quả táo tầu)
- đc rồi vào nhà đi.
- bác minh sách đồ cho hắn cùng vào nhà.
- chào con trai (mẹ hắn)
- chào mẹ yêu qoái àk nhầm yêu quý yêu quý (hắn chêu mẹ)
- mẹ lườm yêu hắn rồi nói: con đó...(cười)
- ngồi xuống đi. (ba hắn nói)
- mời cậu chủ dùng.( b.minh)
- uống đi cho mát rồi lên phong nghi ngơi cho đỡ mệt.(mẹ hắn)
hắn tu 1 hơi. nước hn chẳng ngon. (hắn cố tình nói vậy)
- bm hắn chỉ nhìn, cười.
- bà nội đâu mẹ yêu qoái.
- nè con muốn ăn đòn hả? sao giám gọi mẹ thế. (bả mắng yêu)
- hì. thì con vẫn gọi vậy còn gì. (cười)
- vơ vẩn.(mẹ hắn mắng)
- bà nội đi có việc tối mới về.(ba hắn)
- con tai ta àk! giờ ở đây không đc như ở sg nữa hiểu chưa?
- chưa con chẳng hiểu gì.(hắn cố tình chêu ba hắn)
- ba nguýt hắn 1 cái. con k đc chơi bời mà phải chịu khó học hành, nghe lời ta nếu muốn thẻ rút tiền mở 24/24 (ông cười đắc ý)
- cái gì mang cả chuyện đo ra dọa nữa sao, đúng là mẹ yêu qoái, bố yêu tinh (hắn nghĩ) hậm hực k thèm nói.
- con có nghe dõ k đấy (ba hắn)
- rồi. dõ lắm rồi thưa ba.( mặt đỏ lên vì tức)
- tốt, thôi con lên phòng mình đi lầu 3 phòng 2. bác minh sách đồ cho nó ( ba nói)
- dạ.(b.minh)
- hắn đang bực mình đi lên câu thang dậm ầm ầm.
- bm hắn buồn cười vì tính tre con của hắn. - mở cưa phòng bước vào. trà cũng đc đó chứ, so với can biệt thự 2 tâng rộng thênh thang và đẹp của hắn ở sg thì can phòng nay gọi là tạm đc. (hẵn suy nghỹ trong đầu)
- để tự tôi làm (hắn nói khi thấy b.minh đang chuận bị xếp đồ cho hắn)
- vâng thưa cậu
- xuống đi (nói như vậy với ng lớn àk )
- dạ.

*, (nhà nó, đúng hơn là phòng trọ)
- trà..!!!!!!!!!!!!!!! nhóc hôm nay đãi 2 món gì đó?? - hôm nay chúc mừng 2 tìm đc việc làm, tất nhiên sẽ có những món đặc biệt .( cười)
- vậy thì nhanh lên, 2 đói rồi đó nhóc.
- yes...!.hehe
- 2 xoa đầu nó
- .... hì hì .... (nó cười sảng khoái)
........................

*, ( tại nhà hắn)
- cốc cốc. thưa cậu chủ đã đến giờ ăn cơm. mời cậu xuống dùng. (b.minh)
- biết rồi.( từ trg phòng hắn nói ra lời cộc lốc, thô thiển)
- dạ (b.minh)
- con zai ăn cơm thôi (ba hắn nói khi nhin thấy hắn đang bước vào nhà ăn)
k nói gì cứ thế vào bàn ngồi
- lâu lắm rồi cả nhà ta mới ăn cơm chung thế nay (mẹ hắn vui vẻ nói) (gd nó bm 1 nơi con 1 nơi nên chẳng mấy khi đc ăn cơm chung)
- con ăn cơm 1 mình quen rồi, ăn cơm chung chẳng thích.
- cái thằng này..(mẹ hắn)
( ba cười) - thôi nào ăn cơm đi.
.................
*,( nhà nó).
- ăn cơm thôi 2 ơi.
- goa goa!! đói quá(xoa bụng) trùi trùi món gì mà thơm thế, nhức hết mũi.(2)
- hì hì... ăn thôi 2, 2 ăn đi ăn xem tài nghệ của em ra sao. (mặt vui)
- ờm...ờm... chà ngon ghê (vừa ăn vừa nói)
- ngón lắm k 2.(thích thú vì đc khen)
- ngon lắm.(nhai nhồm nhoàm). nhóc ăn đi sao cứ nhìn a vậy.(gắp thức ăn vào bát nó). ăn đi.
-\\\\\\2 ae cùng ăn cùng cười.\\\\\\
nào 2 chúc 2 tìm đc công việc và từ giờ ae ta sẽ có tiền tiêu.ha..ha . cục.
- đc. chúc. cục.
..ha....ha.. 2ae vui vẻ ăn uống.

*,(buối tối, nhà nó).
- sao vậy nhóc muộn rồi vào ngủ đi.( nó đang ngồi ngoài hiên)
- e chẳng ngủ đc, e thấy buồn. (mặt nhăn vào)
- gì chứ..
- e thấy nhớ cha mẹ quá (bắt đầu rơm rớm nc mắt)
- thôi nào nhóc, cha mẹ k muốn thấy ch ta buồn thế này đâu.(a ngồi bên cạnh khoác tay lên vai nó an ủi)
- òa...........òa. thế là nó khóc to hơn.
- trời ạk! đừng khóc nữa. nín đi nào. (nó vẫn khóc )
-trẻ con quá đi mất, nín đi. a cố dỗ dành nó. nín nào e đúng là trẻ con. (cười)
- chẳng phải 2 vẫn gọi e là nhóc đó thôi.(nó cười)
ha...ha..a cũng cười. ừmm, nhóc..! đc rồi vào ngủ nhé, ngay mai 2 còn đi làm. (2 xoa đầu nó)
- vâng!!
.....................
*(nhà hắn).
-cốc cốc.. con ngủ chưa? (mẹ hắn)
- chưa mẹ, mẹ vào đi, cửa k khóa. (hắn đang ngồi đọc sách gì đó)
- muộn rồi hẵn chưa ngủ sao? . mẹ ngồi xuống ghế gần bàn hắn đang đọc sách)
- hắn để sách xuống),. k quen, khó ngủ mấy cả ở sg thường thì 2h đêm mới la h đi ngủ của con.
- cái gì! 2h đêm.
- vâng, mà có khi còn muộn hơn, hắn trả lời mẹ lưu loát
- trợi ạk. thế con làm gì tầm đó mới ngủ?
- thì đi chơi. (trả lời k cần suy nghĩ)
- mé đánh hắn 1cái vào tay. cho con tự do đúng là sai lầm mà, cũng may từ giờ k có ch đó nữa.
- con cũng chẳng thích như thế.(có vẻ hắn biết điều)
- tốt, con phải ngoan va biết điều (cười)
- mẹ hiểu nhàm rồi). k có 4 tên bạn con ở sg thì ý nghĩa gì, chơi chẳng thụ vị.(hôn nhiên tra lời mẹ)
- con.., trời ak., thăng hư thân.(mẹ mắn yêu thôi)
- hê hê... mẹ yêu qoái này.?(mặt gjan gian)
- gì nào?
- hay cho con về sg đi con chẳng vui khi ở đây, mà k vui hay phát bệnh suy tim lắm, nv k tốt cho con đó mẹ.(mặt giả vờ ốm yếu)
- thôi đi a, mau quên ý nghĩ đó đi. bệnh của con liên quan gì tới vui hay buồn.
- ai bảo k, liên quan nhiều lắm.
- nè con zai, lần nay về đây rồi thì đừng mong đc về sg sống. (cười)
- mẹ..........(lũng lịu)
- mẹ nói rồi mà.
- thế thì ít nhất thỉnh thoảng cũng phải cho con về thăm bạn thăm bè chứ (mặt bùn)
- đc.
- thật hả? vậy mai về thăm luôn nha mẹ, 1 tuần saucon lại ra hn (hì hì)
- ông tưởng ạk, con sẽ đc về thăm bạn nếu làm tốt mọi việc, học hành cẩn thận điều quan trọng là k gây ch phiền phức cho bm thì chắc chắn con sẽ đc về.
- gì hả mẹ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! con k thích học đâu.
- vậy mẹ sẽ phải nói xl con zai zằng k bao giờ con đc đặt chân về sg.( nhìn lém lỉnh)
- ôi zzzời ạk. mẹ đúng là mẹ yêu qoái mà. (mặt xị)
- ha...ha.. vì thế con cố mà lo học đi.

2 mẹ con đang nc thì ở dười nhà!
- lão phu nhân đã về (bác minh)
- ừm ừm.....(bà bước vào nhà ngồi xuống ghế phòng khách)
- uống một ngụm nc. cháu ta đâu rồi(bà biết nó về từ sáng)
- dạ trên phòng của cậu chủ ạk, để tôi lên gọi cậu xuống.
- ừh.(cười). bà tuy ngoài 60t ùi nhưng mà bà nhìn vẫn trẻ.
- thưa cậu chủ lão phu nhân đã về.
- bà về rồi đó. xuống chào bà đi con zai, mặt tươi tỉnh lên nào.
- vùi gì đc cơ chứ mẹ
- cười. xuống thôi.
- nội............nội ơi. chạy tới chỗ nội, (hắn nghịch ngợm bên ngoài nhưng về nhà hắn ngoan và lịnh giỏi lắm còn cả lũng lịu nữa).
- nội cười. trời ơi thằng cháu đít nồi đít xoong của nội, nhớ cháu quá (hôn, ôm tc)
(lũng lịu) con cũng nhớ nội lắm nè. (rúi đầu vào vai nội)
- ta nhìn xem (ngắm ngía). 2 năm k gặp con đã lớn hơn nhìu rùi.(cười)
- nào ngồi đi.(nội nói). 3 ng cùng ngồi xuống hắn ngồi cung nội, mẹ hắn ngồi bên đối diện.
- nội khỏe k nội? (hỏi ngọt lịm như mật)
- nội khỏe, con ở trg sg vui k?nhìn con thế này thì khỏe lắm.( nội chêu)
- vâng ở sg con vui, con khỏe,nhưng về đây k vui k khoe đc đc nữa.(phụng phịu)
- sao vậy con?
- con buồn lắm!!!!!!!!
- sao thế con gặp ch gì hả?nói nội nghe. (nội lo lắng)
- vâng, nội biết con bị bệnh, bị giờ buồn là bệnh phát tán nhanh lắm, cứ buồn thế này thì con.... (ngập ngừng k nói tiếp). (hắn hồi nhỏ bị suy tim chữa trị nên cũng giảm bớt bệnh, ngưng k hoàn toàn khỏi)
- nội biết, nội biết... nhưng... ý con là?
- này, con đừng có mà vớ vẩn trc mặt nội (mẹ đe)
- sao lại vớ vẩn,(nội bênh hắn) con cứ để chau ta nói (có mỗi thăng chau nên nội yêu quý nói dã man)
- đc nội bênh hắn thích thú kể lể:- dạ, con nhớ sg, nhớ bạn bè ở đây con sống ơ đấy quen rồi, ra đây khí hậu khác nhiệt, bạn bè k có, buồn nv chịu sao đcj (mặt tội hết cỡ)
- nội cười: thằng chau ta! rồi vài ba bữa con sẽ quen thôi mà
- hắn giả vơ đang thương. nội k thương con muốn con chết đây mà.
- nội sao lại muốn con chết(nội giận), đc rồi con cứ ở đây chơi với nội vài tháng, rồi nội sẽ bảo với bm con cho con về sg.
-nhưng nội ơi..............
- hay con k thích ở đây với nội.( nội giả vờ giận)
- thấy nội giận hắn đành vội nói. đâu có, con nhớ nội chết đi đcj( trg đầu nghĩ cố gắng 1,2 tháng còn hơn ơ dây cả đời.)
- nội gật đâu. ngoan! h muộn rồi về phòng ngủ đi mai nội dẫn con đi ngắm đất hn. ( nội trên 60t nhưng phong đọ lắm như mới 40 vậy, rất đẹp lão)
- vâng, (thơm nội) chúc nội ngủ ngon. chúc mẹ ngủ ngon.
- mẹ hắn gật đàu cười.
- con cũng ngủ ngon. (nội nói với hắn)
- cười lại với nội và bc về phòng.
-....................................
- mẹ cũng lên phòng ngủ sớm đi k mệt. (mẹ hắn nói với nội)
- ừh con cũng đi nghỉ đi, mà chồng con đi đâu rồi. (vì từ lúc về nội k thấy ba nó)
- dạ, có chút chuyện ớ cty nên a ấy ăn tối xong đã đi rồi ạk.
- thế hả. thôi ta đi nghỉ đây.
- vâng, mẹ ngủ ngon!
- con cũng thế!
11h tối:
- mình về rồi (mẹ hắn nói với ba hắn)
- sao mình vẫn chưa ngủ? muộn thế này.
- e đợi mình.(cười)
- ba hắn cười lại (họ hp mà). đi nghỉ thôi.
- vâng.


*, (sáng hôm sau)

- (ngắp). òa mệt quá đi mất, mấy giờ rồi nhỉ.hả aaaaaa 8h ui sao. vội vàng dậy, mình mệt quá ngủ quên.
- 2 ơi. 2 ơi. (k có ai trả lơi)
- 2 đi làm rồi sao? có 1mảnh giấy trên bàn ăn nó lấy lên xem, \\\\\\\\\ 2 đi làm đây, khi nào dậy ăn sáng xong hẵng đi tìm việc, 2 nấu cháo đó\\\\\\.
(nó sung sướng:) yêu 2 nhất, đói quá, đi đánh răng phát nào!!
- bước chân ra khỏi nhà nó than, hôm nay đi tìm việc làm sẽ ra sao nhỉ, k biết nữa. (thở dì bc đi)

*, (nhà hắn)
- chúng ta đi đâu đây nội (hắn)
- ưmmmm........ đi... shopping nhé!(cười tươi, nội teen thôi rồi)
- hả? nội đi shopping làm gì?
- mua đồ chứ làm gì.
- thật là. vâng (k mún kũng vẫn phải đi)
- con đi làm đây mẹ và cháu đi chơi vui vẻ, con dắt nội đi cẩn thận đó ( mẹ cười)
- con biết rồi.
con đi làm đây mẹ (mẹ hắn nói với nội) - ừm con đi đi. (nội hắn)
- vâng con chào mẹ( mẹ hắn chào nội)
- con chào mẹ (hắn chào mẹ)
- xoa đầu hắn mẹ cười rồi đi làm.
..........................
- chúng ta cũng đi thôi nào (nội nói)
- ...............................
- ............................
- tại siêu thị : ngắm đủ thứ, mua đủ thứ hết dãy này tới dãy khác nội thì cứ băng như tên như tên lửa con hắn thì mệt k thở nổi chạy theo nội đến chóng mặt. (sau 3 tiếng đồng hồ)
-nnnnnnnnnnnnn ộ ooooooooo.............. ơ iiiiiiiiii.(hắn gọi nội khi nội đang hăng say ngắm ngía đằng trc )
- nội quay lại. sao con? (cười)
- đi tới chỗ nội: con..mỏi chân quá rồi, tay cũng sắp rụng ra lun. (mặt bơ phơ nói khổ sở)
- hì hì bi giờ đi đâu.(nội cố tình chêu hắn)
- thôi thôi (hắn vội nói). nội ơi trưa rồi về đi con mệt và đói lắm, mai ta lại đi há.(giọng ủi)
- nội cười, đàn ông đàn ang gì như con vừa mới đi đã kêu mệt.
- nội yêu dấu ơi!!! 3 tiếng đồng hồ mà mới đi hả ?(mặt nhăn)
- (nội hồn nhiên trả lời) : ừmm mọi khi ta đi có khi cả nửa ngày đó (ạc ạc đúng là gừng càng già càng cay, nội càng già nội lại càng khỏe, )
- con phục nội rồi (chắp tay bái phục). thôi nhe nội, về nhé nội. ( cười đáng yêu)
- .... thì về, chiều ta lại đi (cười to)
- .......hả aaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. ( mặt đần)
- cuối cùng cũng kết thục cuộc tra tấn shopping với nội, 2 bà cháu sách khá nhiều đồ ra xe bác.lâm tài xế nhà hắn chạy ra đỡ đồ cất vào xe.
- mời lão phu nhân, cậu chủ lên xe.
- ừn (nội), hắn k nói gì.
- trên xe nội kể đủ mọi ch hắn đau hết đầu vẫn phải nghe phải giả vờ cười dù chẳng hay tí nào.

*,(về phía nó)
- chán thế này! lại k tìm đc việc gì chán quá đi mất.( vừa nghĩ vừa băng qua đường k để ý và rồi: )
- á............................... (nó)
- két két.................. tiếng phanh xe (là xe của nhà hắn)
- bác lâm hết hồn do hoảng.
- nội. nội. nội ơi! k sao chứ ? (hắn hoảng hốt)
- hờ hờ.! ... vẫn sống... (nội tím tái mặt mày vào thở gấp )
- k sao chứ nội
- lão phu nhân k sao chứ ạk? (b.lâm)
- ừm ờh k..k sao .
- hắn quát: bác lái xe thế nào đó hả?
- dạ xl cậu chủ tại có ng bang qua đường....
- hắn nhìn ra bên ngoài thấy nó 2 tay che mặt đứng chôn chân trc đầu xe. (cũng may bác lâm phanh kịp nên k có ch gì xảy ra, nhưng do sợ quá nó vẫn chưa nhúc nhích gì)
- để tôi xuống xem như thế nào. (b.lâm nói, khi thấy nó vẫn trg trạng thái đó)
- ừm (hắn)
- nè cô (k phản xạ). cô ơi. (k chút phản ứng)
- (suy nghĩ của nó: trơi ơi mình chết rồi sao?? có ai đang gọi mình định bắt hồn mình đi hả? gì chứ mình mới sống đc chưa hết nửa cuộc đời mà đã chết rồi sao, sao lại đoản mệnh thế này mình ăn ở đâu tới nỗi, huhu 2 ơi, ông trời ơi, ông trơi ơi...! (cứ che mặt nhắm tịt 2 mặt nghĩ)
- cô gì ơi, cô có sao k vậy. (bác lâm hỏi lại)
- nội ngồi trong xe ngó ra ngoài k hiểu làm sao nội nói: sao thế nhỉ?
- hắn cũng thấy lạ k bít làm sao. để con xuống xem thế nào (hắn)
- ừm con xuống xem sao đi.(nội)
- xuống xe tiến lại đó
- sao thế (hắn hỏi bác lâm)
- dạ tôi k biết (b.lâm)
- hắn nhìn nó ngó nghiêng rồi lay tay nó: này! (hắn nói).
- cô ta sợ quá mà chết đứng rồi hay sao (hắn nghĩ)
- này, này (hắn gọi lại, nó k hề phản ứng)
- bực mình hắn qoát to: N.......À......Y !(b.lâm cũng giật mình)
- hả! nó giật mình bỏ tay ra nhìn ngơ ngác.
- mở mắt to hết cỡ và rồi: 4 mắt chạm nhau
- hắn cũng hơi đúng hình 1 chút vài giây khi nó có đôi mắt to dễ thương.
- nó cũng bị cuốn hút vài giây vì hắn thất đẹp trai.
rồi hắn hoàn hồn lên tiếng tc:
- cô k sao chứ?
- câu hỏi của hắn cũng kéo hồn và xác nhập lại
- àk ừm tôi tôi k sao.
- vậy thì tốt rồi , lần sau cô nhớ chú ý khi sang đg nhe (giọng b.âm)
- nó quay sang giọng nói đó: vâng. cháu xl ạk (lễ phép trả lời)
- hắn đứng khoanh tay rồi cất tiếng tiếp.
- k chết thì làm gì mà cứ đứng đực ra, định giả vờ ăn vạ hả?
- nó nghe cái giọng khó chịu của tên đó vưa phát ra quay sang nhìn. (nhìn thẳng vào mặt hắn)
- này tên kia, ăn nói cho cẩn thận, ai muốn an vạ hả? tôi sợ quá mới như vậy. a thối mồm vừ thôi. (mặt giận)
- SỐC! (sốc sang chết). thối mồm ưh, đánh răng ngày 3 lần, xúc miệng bằng nc xúc miệng luôn trong trạng thái mồm thơm tho mà cô ta nói mình thối mồm. mặt hắn biến sắc nhìn dữ tợn kinh khủng, lạnh ớn ng. đáng bắn thẳng về phía nó.
- (thấy hắn cư chằm chằm vao mình nó lên tiếng)
- nhìn gì, chưa thấy ai đẹp bao giờ hả? (vênh váo nói)
- hắn nghĩ: con quỷ này đang quá tự đắc rồi (cười khểnh nhếch mép)
- hừm..! cô biết có biết con khỉ tinh tinh k? trông cô... đẹp hơn nó chút đó.
- mây đen kéo đến ùn ùn sấm chớp ầm ầm đang giáng xuống 2 lỗ tai của nó. ng đẹp lừng danh (ở quê) như thế này mà so với con tinh tinh àk, mắt hắn có vấn đề thật rồi, tức quá.
- hắn nhếch mép cười đểu 1 cái rồi quay đi lên xe.
- nó thì đang mải tức giận suy ngĩ
- b.lâm cũng quay lên xe.
- hắn nói vọng ra ngoài:đứng đó làm gì còn k tránh ra cho xe tôi đi, đúng là đồ tinh tinh.
- túc đến nỗi có thể giết ng ngay bây giờ vì 2 chữ \\\\\\ TINH TINH \\\\\\.
- thấy vẫn k xê ra bác lâm bíp píp còi, nó hiểu ý cười cười rồi tránh sang bên cho ô tô đi. đi qua mắt nó đang hằm hằm sặc mùi thuốc súng, hắn cười đểu như chêu ng nó (chêu thật chứ như gì nữa). làm nó thật sự muốn bán 1 phát àk mấy phát cho hắn chết luôn đi.
..............................
- trên đg về vừa bực mình vì k tìm đc việc, xong còn tí gặp tai nạn, tức hơn nữa là đụng độ với 1 tên điên khùng vô lại, vừa đi vừa chửi lẩm bẩm suốt dọc đg làm ai đi qua cũng tưởng nó có vấn đề (điên đó)
(trên xe)
- (suy nghĩ của hắn) mồm thối ưh! k thể tưởng nổi con nhỏ đó dám bảo mình vậy đáng chết.
- nội thấy hắn có vẻ là lạ nội gọi.
- con. (k thấy hắn trả lời mặt đần ra, nội gọi lại). Bảo, Bảo con (bà đập 1 cái vào vai hắn khá đau)
- ui da. nội sao đánh con (xoa xoa)
- sao vậy, nghĩ gì mà cứ đơ ra thế con?
- àk, k có gì nợi. (cười hì)
- nội nhìn cười.!
......................................... *, (tại nhà trọ của nó_buổi trưa)
- sao muộn vậy 2 vẫn chưa về nhỉ? (đang nghĩ thì có tiếng đt)
- reng...reng..(2 nó gọi)
- dạ e nghe nè 2!
- nhóc, a trưa nay k về, nhóc chịu khó ăn cơm 1 mình, tối a sẽ về. (rồi 2 cúp máy lun)
- mới buổi đầu tiên mà 2 đã bận vậy sao, k biết 2 làm gì nữa, chưa kịp hỏi đã cúp máy. hic.. thôi thì ăn cơm 1 mình vậy!!!!!!(mặt buồn).

*,( nhà hắn)
- lão phu nhân và cậu chủ đã về. (b.minh)
- mau giúp tôi mang đồ vào nhà .(nội nói với bác minh)
- dạ (bác trả lời).
- ôi mệt quá đi mất, mỏi nhừ chân (ngồi sụp luôn xuống ghế phòng khách)
- nội cũng ngồi xuống, chiều lại đi nữa nhe con!! (nội chêu, cười)
- nội làm ơn nội tha cho con với, shopping con k có duyên đâu nội.
- thằng này nói chuyện nội chẳng hiểu. (uống ngụm nc )
- con nói là: con k thích đi shopping ghét lắm đó.
- thế thì ta đi cái khác . (cố tình dỡn hắn)
- (mặt chán nản). đi đâu nội?
- thiếu gì hn nhiều nơi đi lắm đó đít xoong của nội! (cười)
- (mặt bùn) đít xoong của nội bục tới nơi rồi ..(chêu nội)
- ha.. ha.. sư cha mày, bục sao đc.
- bục, bục đc, bục dễ lắm (hắn làm nội cười đau ruột)
- 2 bà cháu cười đùa vui vẻ.
- dạ mời lão phu nhân và cậu chủ dùng bữa.(b.minh)
- ừm, ăn cơm thôi con.
- vâng,( 2 ng vào phòng ăn) nội ơi trưa ba mẹ con k về ăn cơm sao? (ngồi xuống bàn)
- k con. thỉnh thoảng thôi, hôm nay chắc là nv.
- bác minh (nội gọi)
- dạ (bác trả lời)
- con trai và con dâu tôi có báo k về nhà ăn cơm k?
- dạ chỉ có ông chủ nói k về còn bả chủ ....(*b.minh chưa kịp nói hết câu thì mẹ hắn về, lên tiếng)
- con về đây rồi thưa mẹ (cười)
- chào bà chủ .(b.minh)
- bà gật đầu lại với bác minh.
- (nhìn thấy hắn chào). con chào mẹ !
- ừm! chào con. (mẹ trả lời lại)
- sao về muộn vậy con, thôi thay đồ đi còn ăn cơm.(nội)
- vâng, con thay đồ rồi xuống ngay ạk. (bà bước lên lầu)
- ừh, nhanh đi. (nội)
- (15p\\\ sau) thay xong bà xuống ngồi vào bàn, 2 bà cháu đang đợi cùng ăn cơm.
- hôm nay đi chơi với nội vui k con.
- hắn tỏ vẻ đáng yêu lẫn đáng thương: vui, vui lắm ấy mẹ, vui tới mức tí ngất (cái bộ mặt hắn nhìn bùn cười lém)
- ??? (bà k hiểu nhìn ngơ ngơ sang nội rồi sang hắn)
- nội cười .
- thôi ăn cơm đã.
............
- vâng mẹ ăn cơm (mẹ nói với nội)
- nội gật đầu
- mời nội, mời mẹ ăn cơm.(hắn)
-ăn đi (nội)
- mẹ cười)
-...................................

*,(sang chiều_ 2h)
(nó)
- mệt quá đi mọi nơi mà k xin đc việc hay mình k có duyên với đất hn xinh tươi này (vừa đi vừa nghịch nọn tóc).
(hắn)
- dưới phòng khách mẹ hắn đang ngồi đọc báo, hắn đi từ trên lầu xuống .
- con muốn đi dạo bên ngoài 1 chút. (ngồi xuống)
- ừm bảo bác lâm đưa con đi (bà vẫn chăm chú đọc báo)
- k con muốn tự đi.
-( bà bỏ tờ báo ra nói). con đâu thuộc đg hn.?
- con lớn rồi mà, nếu lạc con sẽ gọi bác lâm đón.
- cũng đc vậy đi đi, đi cho quen dần.(cười)
- thế con đi nha mẹ. (đứng dậy)
- ô tô hay mô tô ??(mẹ hỏi)
- k, đi bộ mẹ!! (hì)
- ừh. tùy con.(cười)
- con chào mẹ.
- gật đầu.
- rồi hắn đi.
............................

*,(hắn)
- (đang đi trên đg). chà chà! hn này ng chật nhà đông ghê! nhìn ngắm.
- hắn đang đi thì dừng lại trc 1 cái quán có tên : \\\\\\ ONE \\\\\\ tên quán cafe.
- \\\\\\ONE \\\\\\( hắn nói), đặt tên gì lạ vậy vào thử xem sao.
-hắn bc vào 1 nhân viên phục vụ cúi chào.
- chào quý khách !!
- hắn gật đầu rồi tìm chỗ ngồi .(quán này khá đẹp và đông)
- nhân viên tiến lại chỗ hắn đang ngồi hỏi:
- anh muốn dùng gì ạk?
- 1 cafe đen k đg (sở thích của hắn)
- vâng! (nv tả lời)
- ngồi mân mê ly cafe và nhìn ra bên ngoài(chỗ hắn ngồi sát với lớp cửa kính trắng của quán dễ dàng nhìn đc ra ngoài). và hình như hắn đã nhìn thấy gì đó làm hắn chú ý. có phải k nhỉ ? là con khỉ tinh tinh cân sáng đụng xe mình, đúng k ta? nhìn kỹ lại: chính xác là cô ta k nhầm đi đâu đc (hắn nói nhỏ cho 1 mình mình nghe). đc lắm k gặp lại thì thôi nhưng đã gặp lại cô thì chắc chắn cô phải trả giá cho việc ăn nói láo toét với tôi, nghĩ rồi hắn đứng dậy tính tiền và đi ra chỗ nó đang ngồi ở bên kia đg.
- nó đang ngồi ở 1 chạm xe buss (ngồi 1 mình) bên kia đg đối diện với quán cafe hắn ngồi vừa nãy đang mải suy nghĩ.
- hắn tiến gân đến rồi cất giọng.
- Ồh đây chẳng phải con khỉ tinh tinh cân sáng sao, ng ta vẫn chưa bắt và nhốt cô lại àk? nguy hiểm thật đấy cứ thả giông vậy chắc sẽ có nhiều ng gặp sui sẻo.(hắn đứng gần chỗ nó cách khoảng vài bước chân khoanh tay nói)
-( nó đang ngồi). tinh tinh, sáng nay, nguy hiểm, gì thế nhỉ? nói mình àk, lẽ nào, ai, hả chẳng nhẽ...! quay ngay sang nhìn. hồ.. hồ.. (mồm nó phát ra mắt ngạc nhiên xen tức giận). chính là hắn , tên côn đồ, đáng ghét và có cái mồm mở ra là mùi thối bay khắp nơi ( t.g biện minh:
ý nói là nói ra những lời nói khó nge chứ k phải mồm thối đâu)
- nó đứng dậy tiến gần tới chỗ hắn, hắn mặt vẫn vác lên nhìn ngứa mắt, chỉ muốn chém cho 1 cái rụng ngay xuống cho đỡ vênh váo.(nó nghĩ)
- này mồm thối! a đúng là chỉ cần thở ra thôi ng ta đã k ngửi đc rồi đấy! (ha ha nó trả thù 1 cách xứng đáng)
- bây giờ thì thấy dại chưa, đang yên đang lành cám mảnh xành vào ng có ngu k. biết là tổ kiến lửa mà còn thích chọc.
-( đến lượt hắn tức). cô ta nói như thế là sao? phải tát cho cô ta vỡ mồm mới đc (hắn nghĩ thôi chứ k đánh, hắn k bao giờ đánh con gái, đối với hắn như vậy thật nhục nhã)
- cái gì hả? cô bảo ai mồm thối. (mặt giận dữ)
- a chứ ai, hỏi ngu thế. (mặt tỉnh bơ)
- điên lắm nhưng cố kềm chế giữ phong độ, k thể thua 1 đứa con gái như này.
- vậy sao? ừh tôi thối mồm nhưng còn cô hôi thối cả ng. (ka ka hắn thích thú với câu nói này)
- đến lượt nó giận tím mặt. này tên đầu k óc, mắt k tròng kia, tôi k thù k oán gì với a, a chọc tức tôi là sao hả?
- này tôi nói cho cô biết tôi k dỗi hơi đi chọ.c tức cô (dõ dãng là chọc ng ta mà còn bảo k)
( nó k nói lại ngay mà nhìn hắn 1 lúc, mặt nó gian gian cười đểu, ghé sát gần vào mặt hắn hơn làm hắn giật mình nhưng vẫn đứng yên)
-...... thích...tôi...sao? (câu hỏi làm hắn chết đứng ng). k ngờ đó mới gặp lúc sáng 1 lần mà thích đc luôn rồi, tôi biết tôi đẹp, tôi quyến rũ nên a k kìm chế đc bản thân mà chạy theo tôi, ....hơi...(thở ài) k sao tôi rất thông cảm với a.(nó cười to và đập tay vào ng hắn).
- bị nói sóc hắn vừa ngượng vừa tức.
- kái... kái gì, thích cô, 1 con khỉ tinh tinh xấu xí, hôi thối, nhà quê ư. K BAO GIỜ. có muốn tôi thích cô cũng còn lâu mới có cửa, điên, cô đúng là điên, tự mình cho mình là thiên nga thực chất chỉ là 1 con vịt bẩn thỉu.
- hắn nói 1 thôi 1 hồi mà nó vẫn bình tĩnh k nổi cau, nó còn chọc ghẹo lại hắn. ồh vậy sao, ừh tôi là 1 con tinh tinh xấu xí, hôi thối. 1 con vịt bẩn thỉu thế mà lại khiến 1 công tử đẹp zai như a để ý tới quả nhiên xấu xí, bẩn thỉu cũng rất giá trị đúng k??.(mặt nó giờ còn vác cao hơn hắn)
- (hắn cũng bình tĩnh đối lời lại) . để ý cô ưh? đừng nằm mơ giữa đg như thế nay tinh tinh ạk!
hay..là ngược lại cô thích tôi rồi, cố tình nói vậy để ngỏ ý, cô quả đúng là lợi hại .(vênh mặt).
- (nói to). thích a!! a mới là ng nằm mơ mà chưa đi ngủ đó.
ng như a tôi thèm vào. thô bỉ,đáng ghét, có cho tiền, nhiều tiền, thật nhiều tiền, thật thật nhiều tiền bảo tôi yêu a thì cũng k bao giờ, k bao giờ.!! tôi tuy k hình thức sang trọng nhưng tâm hồn tôi đẹp, vô cùng đẹp và rất đẹp cho nên ng tôi yêu và chọn yêu cũng cao lắm đấy, ng như a k 1 cửa nào đâu, cho dù cửa sổ. hứ...!
- nó nói 1 tràng dài làm cho hắn buồn cười chịu k nổi.
- ha...ha...ha...ha..c..ô..cô....ha..ha...cô...ha.ha
- ( nó nhăn mặt lại khó chịu). cười gì mà như chó mèo cắn nhau vậy? (lần đầu tiên có ng nói cười như chó mèo cắn nhau)
- hắn ngừng cười vì nhiều ng qua lại nhìn và vì câu nói của nó.
- đấy thấy chưa! a đúng là vừa ăng ẳng giống chó, meo meo giống mèo, giọng chua như giấm pha chút ồm ồm khó tả khiến mọi ng đi qua đều phải nhìn xem a rút cuộc thuộc vào loài động vật nào.!(lần nay đến lượt nó buồn cười do câu nói chính nó nói)
- ha ha
- cô.........(hắn cứng lưỡi)
- (ngừng cười): thôi nhé! a quả là sao chổi, tôi k hơi đâu ở đây mà kãi nhau với a, ng ta sẽ nghĩ tôi điên giống a. nói rồi nó bỏ đi luôn (đi nhanh) trong khi hắn còn chưa kịp đáp lại, hắn vội nói với theo.
- này.. này cô bảo ai điên. ?( gào to)
k thèm quay lại nó cứ đi thẳng và còn hành động vẫy vẫy tay ngc lại hướng hắn đang gào.càng làm hắn ngộ hơn.
.............................
- nó đi đc 1 đoạn khá xa, gần như là đã khuất hẳn . hắn vẫn đứng đó nhìn theo hậm hực rồi 1 lúc rồi cũng phải tìm đường về nhà trời cũng đã xế chiều.
- .........................

miho ichiki - Yui Hatano - Ria Sakurai

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ