Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện Teen Hay - Em đúng là đồ du côn ! trang 4

- nó khoác tay hắn bước vào vừa bước vào là bao nhiêu con mắt đổ dồn về nó. hắn thì ngạc nhiên khi có 1 cô gái lạ trong nhà đang ngồi cùng gia đình hắn. lúc hắn đi đón nó chắc là cô ta đã tới. hắn nghĩ k biết ch gì sẽ xảy ra.còn nó thì chẳng quan tâm điều đấy, bây giờ nó chỉ muốn rút khỏi chỗ này ngay, sai lầm , sai lầm khi đồng ý giúp hắn, nó thấy hội hận quá.
- chào nội. ba mẹ ! (hắn)
- thấy hắn chào nó cũng chào theo. dạ...dạ . cháu.. cháu chào bà! ..chào 2 bác. (nó đang run nên ấp úng).
- mẹ nó đã hiểu ch gì rồi. ừ ta chào cháu,! (mẹ hắn chào nó) mẹ à đây là cô bé lần trước giúp mẹ con mình bắt tên thô lỗ đó .(bà nói với nội hắn và chỉ tay về hướng nó cười).
- ồ ! là cháu sao?? (tại nó cứ cúi mặt bà k nhận ra mấy cả hôm nay nó khác xa với hôm bà gặp nó, đẹp hơn nhiều.) bà đi ra cầm tay nó như là thân nhau lâu ngày k gặp.
- nó cười lại với nội hắn.
- k ngờ thằng cháu ta yêu lại là cô bé này . bà có vẻ hài lòng.
- hắn ngạc nhiên và hiểu tại sao mẹ gọi cô ta là cô bé anh hùng.
- chỉ có ba hắn là k thích, k phải k thích nó hay ghét nó mà là bởi ba hắn muốn hắn yêu và lấy ng khác.
- mau lại đây ngồi (bà nói với 2 đứa.
- dạ (2 đứa đồng thanh)
- nó và hắn ngồi đối diện với nội ,mẹ , và cô gái lạ kia , ba hắn ở phía trên.
- con trai mau chào vợ mình đi !(ba hắn cố tình nói vậy vì nghĩ nó và hắn yêu nhau thật)
- ba ng yêu con đang ở đây bà đừng nói vậy cô ấy sẽ buồn .(rồi hắn đặt tay lên vai nó ,còn nó đang rất buồn cười mà k dám cười bởi câu nói của ba hắn)
- ta nói sai sao đây chính là con dâu ta . (ông khảng định cho hắn)
- mẹ và nội hắn k nói gì cho đến thấy k khí hơi căng thẳng mẹ hắn mới lên tiếng :
- đây là kiều oanh con gái bác hưng bạn ba con (nói với hắn). còn đây là con trai bác hoàng bảo. (nói với cô gái lạ đó).
- kiều oanh rất xinh, tính trẻ con là 1 con ng hiểu biết. gia thế ngang hàng với nhà hắn.
- vâng! (k.o trả lời mj hắn). chào a bảo ! e là kiều oanh. cô cười.
- hắn k quan tâm mắt bi giờ chỉ dính chặt vào phía nó.
- kiêu oanh hơi ngượng vì hành động của mình coi là vô duyên.
- con có thái dộ với vợ mình vậy sao ? (ba hắn )
- cưới khi nào mà bảo cô ta là vợ con.
- thằng này mày. (ông cáu)
- thôi nào. (nội hắn bây giở mói lên tiếng)
- hôm nay con đưa cô bé này (là nó) về đây là như thế nào? (nội)
- con muốn giới thiệu với gia đình mình biết bạn gái con cô ấy tên là thiên vy, và sẽ làm vợ con.
- nó đỏ chín mặt vì câu giới thiệu như thật của hắn.
- mẹ và nội hắn k nói gì chỉ cười và gật đầu .
- ba nó k thích tức giận ông nói.
- vợ con ư? k có sự đồng ý của ta thì chẳng đứa con gái nào đc làm dâu nhà này.
- vợ con sống với con k sống với ba dù ba k dồng ý con vẫn lấy. (hắn cãi)
- nó nghĩ : chết rồi, gay to rồi, nó cam thấy nhiệt độ trong này đang lên tới 40*c nóng quá nó sắp k chịu nổi.
- con.........!(ông giận). ta nói rồi vợ con chính là kiều oanh cuối tháng sau sẽ làm lễ đính hôn .
- con không đồng ý.
- đồng ý hay k k do con quyết định.
- ba đừng dồn ép con.
- con còn ngang ngạnh ta sẽ cho con lãnh hậu quả. (ông dọa hắn)
- con có thể nghe ba mọi ch riêng việc này thì k.
- nội, mẹ ,nó và k.o đều lặng im nghe ba con hắn đối thoại.
- cô k yêu tôi thì lấy tôi làm gì, cãi nhau với ba k đc quay sang k.o chút giận. (giận cá chém thớt.)
- làm k.o lúng tũng. e....e ....m !
- ai bảo k yêu, lấy về rồi sẽ yêu như ta và mẹ con đó thôi .(bm hắn ngày xưa cũng mai mối kiểu này).
- nhưng đó là ngày xưa bây giờ là ngay nay thưa ba. (hắn)
- nay hay xưa cũng giống nhau cả thôi, ta đã quyết thì cứ thế, còn cô gái này (nói nó) con nhanh chóng cắt đứt đi, có thể cô ta yêu con chỉ vì tiền. (ông đang tìm cách làm cho nó và hắn xa nhau mà, nhưng ông đâu biết 2 đứa đang đóng kịch)
- nó choáng ! yêu vì tiền ư bác nói gì thế hả. có cho tiền cháu, cháu cũng k thèm con cai bác. (nó nghĩ)
- ba đừng nói oan cho cô ấy, cô ấy k phải loại ng như ba nói đâu. (hắn bênh nó)
- ta nghĩ con đang bị lừa đó. ba hắn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nó.
- mình đừng nói vậy chưa biết gì , tại sao kết luận bừa bại đc. (mẹ hắn cũng bênh nó)
- đúng ta cũng đồng tình với mẹ thằng bảo. ( nội cũng bênh nó nữa, có vẻ nó chiếm đc ưu thế ghê)
- mình đang nói bênh ng ngoài àk. (ông hơi bực)
- tôi đâu bênh ng ngoài. (mẹ hắn chêu tức ba hắn đây mà).
- k nói nhiều từ giờ k.o sẽ ở đây cho đến ngày cưới. (quyêt định của ông vưa xong khi thấy m.n trong nhà đang đứng về 2 đứa nó sợ thất thế ông ra liền kế này).
- hả 8 con mắt dồn hết về phía ông. (ngạc nhiên)
- trừ nó !! đang khó chịu vì ba hắn nói nó thế , khinh thường nó quá đáng, còn đâu việc nhà hắn của hắn nó chẳng để tâm.
- ta sẽ nói với ba mẹ con , con cứ yên tâm ở lại đây (ba hắn nói với k.o)
- kiều oanh k biết sao DẠ cho xong. ( thật ra cô cũng muốn ở lại đây)
- k !! con phản đối !nhà mình k phải nhà trọ mà cho ai ở cũng đc.
- con dâu ta k phải ng ngoài ở dần cho quen có gì k tốt,con đó từ giờ chịu khó ở nhà chăm sóc k.o làm quen với nhau đi , đừng lúc nào cũng long nhong vớ vẩn.
- con k thích. (mặt hắn khó chịu).
- k thích cũng phải làm. (ba hắn đâu cho hắn quyền tự quyết)
- hắn bực mình kãi lại : k làm.
- con giám cãi ta (ông như phát điên)
- nó nghĩ mình cần phải lên tiếng đã giúp phải giúp cho đến cùng : thưa bác (nó nói với ba hắn)
- ông nhìn nó khinh bỉ : sao
- cháu có đôi lời muốn nói .
- nói (ba hắn)



- vâng ! chuyện hôn nhân là 1 việc rất quan trọng, là hạnh phúc cả đời của con cái, họ hạnh phúc thì cha mẹ cũng hp nhưng ngược lại họ k tốt đẹp thì cha mẹ kũng k vui, k an tâm , phải lo nghĩ thế nên cháu mong bác hãy để cho a bảo tự quyết định hp của a ấy, dù là cháu hay k phải cháu thì bác cũng cho a cái quyền tự chủ.
- câu nói đầy êm ái thuyết phục làm cho mẹ, nội hắn và hắn rất tán thành. bởi đúng ý họ mà.
- mẹ và nội hắn gật đầu đồng ý. còn hắn nhìn nó cười nó cũng nhìn lại hắn cười với ánh mặt của 2 ng yêu nhau .(diễn thì phải diễn đạt cho đến cùng)
- cô gái k.o thì nghe vẻ k đc thích nó lắm k muốn nói là ghét.
- ba hắn nhìn nó nhếch mép cưởi khẩy. cô đang dậy đời tôi sao?
- cháu đâu dám cháu chỉ nói suy nghĩ của mình thôi.
- cô.. vì tiền nên bám theo con zai tôi đúng k ?( ông đáng cố làm nó phải từ bỏ hắn mà. )
- nó nghĩ: cái giọng khinh ng của cha con nhà này giống hệt nhau .
- chưa hiểu con ng cháu ra sao thì bác đừng nói thế !(nó hơi bực)
- con ng cô bẩn thỉu có gì mà phải hiểu. (nói cứ như ông hiểu nó vậy)
, cô hãy tự động biến khỏi con zai tôi trước khi tôi làm hại cô (ông đang dọa hay thật đây.)
- ba đừng có như vậy. dù ba có tách chúng con ra thì con kũng k bao giờ lấy cô ta hắn chỉ tay vào mặt kiều oanh.
- thằng mất dậy ông tát vào mặt hắn. (co k kiềm chế cơn nóng giận )
- chưa bao giờ ông đánh hắn thế mà hôm nay ông tát hắn chỉ vì cái đứa con gái ông cho là con dâu của ông,
- mẹ hắn hoảng hốt hét lên mình làm gì thế hả ????
- bà cũng bực mình nói : thằng bảo là con con nhưng là cháu ta con đánh nó tự tiện thế sao?
- nó choáng k.o cũng hoảng.
- hắn ăn 1 phát tát k nói gì chỉ nhìn ba đầy căm phẫn.
-nó bực thay cho hắn đứng dậy nói :
- bác cháu sẽ k bao giờ buông tay tình yêu của cháu và a ấy cũng thế chúng cháu yêu nhau bác muốn làm gì thì làm cháu k bỏ a ấy, k bao giờ !!!!! (nó đang chọc giận ba hắn)
- cô............cô... nói gì!!!!!! (ba hắn điên k kém ).
- cháu đã nói rồi đấy, cháu cần a ấy a ấy cũng cần cháu, chứ k phải cần tiền của bác, cháu đã nói xong. (hắn cứ ngớ ra nhìn nó k tin nó dám nói thế)
- nội và mẹ hắn rất hài lòng mà còn rất ủng hộ nó.
- bây giờ cháu xin phép về .nó bỏ chạy ra ngoài, hắn cũng chạy theo .
- đứng lại con đứng lại đó cho ta. (ba hắn giờ thì điên tới đỉnh điểm rồi). mẹ và nội hắn thì cười tươi.
- ông gọi nhưng hắn chạy nhanh theo nó rồi con đâu.
- đuổi kịp nó hắn nói :để tôi đưa cô về .
- thôi tội tự về a vào nhà đi (đi tiếp nó tháo guốc ra quẳng luôn vào thùng rác gần đấy)
- tôi về cùng cô. (hắn cứ đi theo nó )
- tùy a.
- 2 đứa vừa đi vừa nói chuyện (đi bộ )
- cảm ơn cô! tôi k ngờ cô dám nói như vậy với ba tôi đó! (hắn cười)
- tại ba a làm tôi ức chế, tiền tôi cần k phải là rất cần nhưng k bao giờ yêu 1 thằng công tử nhà giàu để kiếm chác tôi có tự tôn của tôi chứ , nghèo cho sạch rách cho thơm.
- hắn ái ngại : xin lỗi nhé !!!!!! vì ba tôi quá lời xúc phạm cô.
- may mà tôi và a k phải tình yêu thật, k thì....... (nó nhún vai)
- thế nếu....nếu tôi , ý tôi là chúng ta yêu thật thì sao? (nhìn nó dò ý)
- ăn 1 phát tát máu chảy ngược lại hết hả mà nói linh tinh thế. (nó thì chẳng nghĩ hắn nói thật).
- k tôi hỏi thật mà giả sử mình yêu nhau thật thì sao, ?cô có dám như vừa nãy với ba tôi k?
- k biết!
- tai sao k biết.
- thì có yêu thật đâu mà biết.
- đang đi thì hắn giữ nó lại đặt tay lên vai nó.
- gì đấy? (nó)
- vậy chúng ta yêu nhau thật nhé !!!!!! (hắn đang nghiêm túc đó)
- nó căng tròng mắt to hết cỡ , k nói gì chỉ nhìn vào mặt hắn.
- nè sao k nói gì, cứ nhìn tôi hoài vậy?
- ...im lặng 1 lúc rồi đột ngột nó nói : THẦN KINH ! ( nó hất tay hắn ra đi tiếp.)
- hắn tí rụng tim tỏ tình thật lòng mà bảo thần kinh. hắn chạy theo nó.
- tôi nói thật mà. (mặt rất thành thật)
- thật kệ a, tôi k điên đâu mà lao đầu vào tổ ong để bị chúng đốt chết. (nó vô tư nói)
- đang đi thì hắn giữ tay nó lại và ................ bất ngờ !!!!!!!!!!!!!!!!! .hắn hôn lên môi nó . (tim nó đập nhộn nhàng .rộn ràng, rối rít nó cảm nhận thấy, mặt nóng ran, ng cứng đơ, mắt như k thể cúp xuống đc vậy)
- khung cảnh lúc này thật lãng mạn và thật đẹp
- cô k sao chứ ?? (hắn rời khỏi môi nó mà nó thì vẫn giữ nguyên trạng thái )
- k sao đó chứ hạnh phúc quá hả ?(hắn chêu nó)
- câu nói này mới khiến nó đang bay trên mây rơi xuống .
- A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ (nó hét to hết cỡ may mà k mấy ng đi qua)
- hắn hoảng : sao, sao thế hả ?
- nó ngừng hét ánh mắt nó nhìn hắn bây giờ giống 1 kẻ giết ng. nó tát thẳng tay vào mặt hắn khá mạnh in 5 đầu ngón tay luôn, làm hắn giật mình.
- cô điên àk ? (k hiểu sao ăn tát tay xoa má)
- đúng tôi đang điên đấy . tên khốn nạn kia tôi giúp a mà a trả ơn tôi bằng cách cướp nụ hôn đầu của tôi sao ??(nó gào to)
- bây giờ thì hắn đã hiểu cái tát vừa nãy là thế nào.
- hắn cười sặc sụa : cô có cần cổ hủ thế k? ng ta hôn nhau giao tiếp bình thường chẳng lẽ cô k biết.
- K ....BÍT..... K BÍT !!!!! tôi dành giụm nó để cho ng tôi yêu mà a cướp trắng trợn của tôi, đồ tôi, thế là nó ngồi sụp xuống khóc ầm lên.
- nè có cần nghiêm trọng vậy k? (hắn cũng ngồi xuống)
- NGHIÊM... TRỌNG, NGHIÊM..... TRỌNG, RẤT NGHIÊM TRỌNG !!!!!(òa òa nó khóc còn to hơn)
- hắn k ngờ nó coi trọng điều đó như thế : thôi thôi tôi xin lỗi.
- cướp rồi xin lỗi là xong sao ? (òa òa)
- thế tôi phải làm sao bây giờ?
- k. biết (khóc càng to)
- nín đi, hay như này nhé ! cô yêu tôi , tôi sẽ làm ng yêu cô. ok k? (hắn thông mình k)
- a điên àh , tôi k thèm yêu a. (òa òa).
- thế giờ làm sao. tôi cướp nụ hôn đầu của cô, trả k trả đc ,chỉ còn mỗi cách là cô làm ng yêu của tôi thôi .(hắn cười . hắn có ý đò mà lại)
- nó cứ khóc ,1 lúc sau ngẩng mặt lên lau nc mắt nhìn vào hắn ,nghĩ gì đó nhưng k nói rồi đứng dậy bỏ đi.
- hắn đuổi theo nói: thôi mà !! xin lỗi mà ! nhìn cô như lọ lem ấy . (còn chọc nó nữa chứ)
- kệ tôi. (cứ đi tiếp)
- cô k mang dép đi trần đau chân đấy lên tôi cõng.
- k cần.
- nhanh.
- k
- hì hì
- cút đi.
................................
- cứ thế vừa đùa nhau chọc nhau trên con đường đó. nhìn họ thật vui và hp nhưng k bít liệu t.y của họ có thành sự thật k ???? hp có thật sự đến với họ ????????????
(nhà hắn)
- mình suy nghĩ lại đi , đùng nên dồn ép bọn trẻ quá. (mẹ hắn nói với ba hắn)
- mình đứng nói nhiều nữa tôi đã quyết thì là như vậy, tôi tin thằng bảo sẽ yêu kiều oanh.
- mình thật là cứng đầu , chẳng trách con nó giống mình ngang ngạnh.
- ngang hay k thì cuối cùng nó cũng phải lấy k.o.
- mình.......... hực .(bà cau mày giận)
- mình đi sắp xếp phòng cho k.o đi .(rồi ông bỏ lên phòng)
- thật là hết chịu nổi.. hơi .(thở dài)
- bác gái tại cháu mà.....
- chau k có lỗi gì đâu, thôi ta sắp sếp phòng cho cháu muộn rồi còn đi nghỉ. (rồi bà đứng dậy)
- vâng mặt k.o hơi buồn.
-
(nhà nó)

- đến nhà tôi rồi a về đi. (mở cửa định bước vào)
- cô k lỡ mời tôi vào nhà cô sao?
- nhà tôi nghèo mà k phải nhà trọ của tôi bẩn thỉu ,hôi hám a k nên đặt chân vào thưa đại thiếu gia. (nó bắn tỉa hắn)
- đừng có cái giọng đó với tôi hắn . hắn nguýt nó ,đẩy nó ra cứ thế đi vào trong.
- cái a này vô duyên vừa thôi đây là nhà của tôi k phải nhà của a mà tự tiện thế.
- hắn nhìn xung quanh căn nhà, ngồi xuống ghế phòng khác nhà nó.
- k tồi bé bé xinh xinh, gọn gàng đó chứ. |(hắn tỏ ra thích nhà nó)
- nó bước vào đóng cửa lại. a về đi muộn lắm rồi ng ta biết tôi đưa a về đây sẽ bị đồn đại k hay đâu, tôi k muốn vì tên như a mà mất thanh danh.
- hắn cứ mặc kệ coi như k nghe thấy mấy lời nói đó của nó.
- khách đến nhà phải rót nc mời khách chứ, đứng đó mà bô bô gì.
- a đâu phải là khách tôi mời đến, tự a đến đó thôi, nó cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
- k mời thì thôi tôi biết cô ky bo rồi. hắn đứng dậy đi tìm hiểu căn nhà.
- a kia làm gì thế, nó chạy theo.
- thì đi xem phòng cô.
- ai cho phép a.
- tôi !!!!
- a giống ba a quá nhỉ thích tự quyết. (lịa mỉa mai)
- hắn k tức mà còn đốp lại làm nó điên hơn :
- tất nhiên cha con phải giống nhau rồi. hắn tiếp tục công việc khám phá, nó vừa đi theo nôi hắn lại vừa tức.
- hắn tới 1 căn phòng đẩy cửa ra nhìn bên trong hắn hỏi: phòng ai đây mà toàn đô con trai. (mặt hắn có chút thay đổi )
- liên quan gì tới a.
- (hắn bực . tg : dơ k đang yên đi bực là sao?). ai, tôi hỏi thì trả lời đi !(hắn gắt và nói như ra lệnh ).
- a hay nhỉ ra lệnh cho tôi đấy àh ?
- (thích chêu ng a àh, ). nói ! hắn kéo tay nó cầm thật chặt làm nó đau đỏ hết lên, trông mắt hặn kinh khủng hình như hắn đang nghĩ gì đó và đang ghen thì phải. mà cũng k bít nữa hắn cứ hành động theo cảm tính của mình vậy thôi.
- nè a làm đau tay tôi đó ! (nhăn mặt)
- hắn mới để ý mình lắm tay nó chặt quá hắn nới tay giãn ra 1 chút. nói nhan h nếu cô muốn tay mình bình yên ,(như 1 lời đe dọa nó thấy hơi rùng mình trước hắn lúc này, k lên đùa giỡn nữa nghe có vẻ khi hắn tức giận nó rất sợ)
- a.......a tôi (nó hơi run )
- a cô?? (hắn như k tin)
- phải a tôi. (nó khảng định lại)
- cô có a ? (hắn k biết nó có a mà)
- hỏi ngu kinh, chẳng lẽ tôi k đc có a. b(nó lườm)
- thật k?
- thế a nghĩ tôi thế nào? ng y chưa có mang trai về ở cùng àh .(nó bực)
- hắn lúc này mới giảm bớt cái nóng và khó chịu trong ng trở lại bình thường, bỏ tay nó hắn cười và cốc nhẹ lên chán nó.
- tên chập mạch... vừa xoa tay xoa chán .
-
- hắn ra khỏi phòng đó , sang phòng bên cạnh đây là phòng của nó, hắn mở cửa bước vào nó k kịp ngăn lại hậm hức nó nói : - a vô duyên vừa thôi.
- (phòng nó bé nhưng gọn gàng là phòng con gái nên có mùi thơm, mùi thơm dìu dịu dễ chịu.)
- đi ra nhanh ai cho phép a. nó cố đẩy hắn ra hắn giữ tay nó lại nói :
- cô có muốn tôi cho cô chết k? (hắn cười đểu).
- \\\\\\CHẾT ƯHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH \\\\\\ . xanh ngắt mặt lại , run run, có thể lắm chứ hắn khỏe như voi ấy , mình chỉ có 1 thân 1 mình chạy sao nổi, thôi nhường hắn 1 lần nhường là nhục nhưng trong trường hợp này nhường là an toàn. nghĩ vậy nó bỏ tay ra kệ cho hắn làm gì với phòng của mình miễn k phải mình là đc.
- căn nhà này là ae may mắn thuê đc, nhà 1 tầng có 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm + vs. nhà nhỏ hơi cũ nhưng gọn gàng sạch sẽ.
- khỉ này ? hắn đi 1 vòng xem mọi thứ rồi hắn nghĩ gì ấy hắn gọi nó.
- GÌ !!!! (nó đang bực)
- tôi ...ngủ.... lại ...Đây..... nhá ! (đây chính là suy nghĩ của hắn)
- tim co bóp k đồng đều nữa rồi, tên này có ý đồ gì đây ? k bao giờ có ch đó.
- KHÔNG!!!! a cút ngay về nhà a đi.
- nếu cô k cho tôi ngủ lại thì................(hắn ngừng lại mặt đểu đểu gian gian nhìn nó)
- gì đây ????????? gì đây???????? hắn đúng là tên ác quỷ đội nốt ng ,1 tên là ng nhưng lòng dạ là sói chỉ trực ăn thịt ng khác mà. bình tĩnh giờ k thể nóng vội hắn sẽ........ nghĩ tới mà rùng mình.
- thôi đc a muốn ngủ lại cũng đc. a ra ngoài phòng khách mà ngủ.
- k tôi muốn ngủ trong phòng.
- K ĐC !!! phòng a tôi a ấy k bao giờ cho ng lạ ngủ ,tôi thì lại càng k , a k muốn ngủ ngoài đó thì về đi. (nó k dám quát to)
- tôi muốn ngủ trong phòng!!!!!!!!! (hắn nhắc lại k cần để ý câu nói của nó)
- tức chết mất . thôi đc rồi vậy a sang phòng a tôi ngủ đi.
- KHÔNG !! tôi muốn....ngủ ..... ở .....đây !!!(hắn nói thất chậm từng từ từng chữ cho nó nghe )
-( đắng k vững tí ngã.) có điên k vậy đây là phòng tôi.!!! (*mặt nó đỏ bừng bừng )
- thì chính là phòng cô tôi mới muốn ngủ. (hắn lại kòn thế nữa)
- ôi mẹ mẹ ơi !!!!!!!!!!!!!!! thằng điên mới chốn trại ra , sao mình lại gặp phải thế này.
- hôm nay tôi nhường a 1 bước vì tính mạng , ngày mai chắc chắn a phải trả giá.
- thôi đc rồi a ngủ ở đây đi tôi sang phòng a tôi. (nó quay bước đi)
- KHÔNG !!!!!! (hắn nói)
-(nó quay lại ): CÁI GÌ !!!!!!! CÒN CÁI GÌ NỮA HẢ??????? (nó điên lắm rồi , k nhịn đc .)
- tôi muốn chúng ta ngủ đây , trên chung chiếc giường này. (hắn chỉ tay vào chiếc giường của nó).
- lần này thì máu rồn lên lão nhanh quá tì thì đứt hết dây thần kinh. nó dường như phát khùng muốn ói máu ra mà cố kiềm chế vì nổi nóng bây giờ ng gặp nguy là nó.
- tôi và a ,1 nam 1 nữ lại k phải gì của nhau k thể ngủ chung giường đc. hiểu chứ?? (cố gắng nói thật nhẹ nhàng dù trong lòng lòng đang muốn giết hắn, còn phải cố gượng cười)
- tôi k thích nhắc lại thêm, hắn quay mặt đi bước tới nằm trên giường đó. nè cho cô đi rửa mặt 5p phải quay lại k thì................. cô biết rồi đó!! (hắn cười ranh mãnh)
- MẸ ƠI LÀ MẸ!! CHA ƠI LÀ CHA !!!!!! sao lại thế này hắn định dồn ép nó vào đường cùng ư ?? nhường nhịn lắm rồi con quá đáng thì hắn chết với mình. (nó nghĩ thôi chứ k dám làm gì hắn)
- đi đi 5p thôi đó hay cô muốn bi giờ luôn. (hắn con cố làm nó lộn hết ruột gan )
- giận đùng đi ra ngoài, trong nhà tắm nó lẩm bẩm chửi đủ thú, k còn từ gì để nói.
- hắn thì sung sướng khi dọa đc nó hắn chẳng biết tại sao làm vậy chỉ biết trái tim hắn dẫn lối hắn muốn đc ôm nó 1 lần thôi k dám mong nhiều lần vì vậy làm thế.)
- cô muộn 5p đó. (hắn nói khi nó bước vào phòng)
- hừ.........(nó )
- nằm gọn ra. (nó). giường nó có thể nằm đc 2 ng.
- tôi 1 chăn, a 1 chăn, tôi ngăn con gấu này ở giữa cấm a nhúc nhích sang, k đc lợi dụng lúc tôi ngủ say làm điều sằng bậy.
- biết rồi mà, cô lên giường nằm đi .(hắn cưới khoái trí)
- xích ra.... (mặt nó hằm hằm vào còn cả đỏ tưng bừng vì ngại nữa chứ)
- hắn thì cứ nhìn nó cười. reng.........reng đt hắn kêu. mẹ hắn gọi.
- mẹ ! (hắn nói)
- con đang ở đâu ? k định về nhà sao?
- k hôm nay con k về.
- con ở đâu? ngủ ở đâu?
- mẹ yên tâm con tự lo đc.
- vậy... mai về sớm đó nha.
- vâng. mẹ. chào mẹ. hắn cúp máy.
- mẹ a gọi hả? (nó hỏi)
- ừh ! ( 2 đứa đang mỗi đứa 1 gối tựa lưng vào thành đầu giường .)
- a k về nhà như vậy mẹ a sẽ lo đó. (nó quan tâm)
- tôi biết nhưng k muốn về.
- cứng đầu, ngang ngạnh, hống hách. (nó lườm hắn dõ dài 1 cái).
- cô cũng vậy !!(cười. )
- mà a trai cô đâu sao k về nhà?
- a 2 tôi đi làm, dạo này hầu như a k về nhà .(mặt nó hơi buồn)
- làm viêc gì ?(hắn hỏi)
- k biết nữa.
- a cô k nói cho cô nghe àh.
- k tôi hỏi mà a ấy chẳng bao giờ nói.
- ừm thế con ba mẹ cô ?
- hắn nhắc tơi ba mẹ nó làm nó buồn muốn khóc.
- bm tôi.... họ mất rồi (thế là tự nhiên 2 giọt nc mắt nó rơi xuống)
- tôi xin lỗi, tôi k biết, tôi k cố tình, cô đừng khóc. hắn thấy mình thật lắm ch.
- lấy tay gạt giọt lệ đang rơi. - k sao , k biết k thể coi là có tội. (nó nói)
- cô cũng tốt bụng đó nhỉ? (lại chọc)
- tất nhiên a biết thôi tôi là ng tốt mà.
- k phủ nhận!! (hắn nói)
- hử ? (nó k hỉu)
- ý tôi là tôi cũng thấy cô tốt , ngốc thế.
- ngốc gì, a ngốc thì đúng hơn. (2 đứa nhìn nhau cười )
- mà a sẽ định giải quyết việc nàng vợ sắp cưới của a thế nào? (nó nói)
- tôi chẳng biết nữa, cứ nghĩ dẫn cô về nói ch như thế ba tôi sẽ thấy thương mà k bắt tôi lấy cô bé đó nhưng ai ngờ ngược lại.

miho ichiki - Yui Hatano - Ria Sakurai

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ