Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện Teen Hay - Em đúng là đồ du côn ! trang 7

- thằng này , thể mà cô em vẫn yêu, bỏ đi. (chung đùa )
- hì nó cười.
- cô ấy thích gọi như vậy mà phải k ? (hắn nói )
- phải rất thích !(nó nói lại với hắn )
- đôi này yêu nhau hay thật mình thấy thú vị đó. ( phong )
- ăn đi nào, chúc cả nhả đc đoàn tụ. (lâm )
- cục......
- ha ha.
- sau bữa cơm thì ai về phòng ng ấy đôi nào thì ở với đôi ấy chỉ có nhật ở 1 mình.
- tôi ở phòng nào ? (nó hỏi , 2 đứa đang đứng trước cửa phòng hắn đang mở cửa )
- với tôi.
- sao ? sao ? sao ? (lúc 2 đứa tới đây thuê phòng do nó đang ngại nên chẳng để ý cứ để hắn tự quyết tưởng hắn sẽ thuê riêng phong cho mình )
- sao trên trời . (hắn nói và bước vào phòng nó vẫn đứng bên ngoài )
- tôi .(nó đang đinh nói gì thì bị hắn chặn họng )
- làm sao . cô k muốn à, vậy tự thuê phòng mà ở. tự trả tiền. (hắn thừa biết nó k có tiền trả )
- cái gì, a.....!! (nó hậm hực )
- vào nhanh .(hắn ).
- bực mình nhưng biết làm sao bi giờ đành chịu. bước vào. nó nhìn xung quanh phòng đúng là khách sạn sang trọng ,trong phòng đẹp tuyệt vời trang trí rất phong cách, nhưng khi nhìn đến chiếc giường nó hỏi :
- sao chỉ có 1 giường ?
- phòng đơn k 1 giường thì mấy giường.
- nó nhìn hắn nghi ngơ. a định dở trò gì ? (nó hỏi )
- k gì.
- thế tại sao thuê phòng đơn mà k phải phòng đôi ?
- giường to thế này 2 ng nằm hết chưa mà thuê phòng đôi.
- nhưng tôi và a k thể nằm chung giường.
- đâu phải lần đầu. (cười )
- hắn nói làm nó nghĩ lại chuyện đấy tức chết mà k biết phải làm sao.
- hình như cô chưa có đồ , đi thôi tôi mua đồ cho cô. hắn nôi nó đi.

...................................
*, siêu thị :
- hắn chọn cho nó vài bộ quần áo , còn lại nhiều cái hắn k chọn đc phải để tự nó chọn. sau 30p chọn đồ cũng xong 2 đưa về khách sạn. về tới phòng :
- đi tắm đi. (hắn nói )
- nó ôm quần áo đi tắm, sau 20p thì xong. nó bước ra hắn cười nói :
- đợi tôi tắm rồi đi ngắm biển đêm.
- chẳng hứng thú .(nó )
- đi sẽ hứng . (cười , rồi hắn đi tắm nó ngồi bên ngoài mở vô tuyến xem hắn tắm xong ra hắn thấy nó đang chăm chú nhìn vào màn hình xem phim tôm và reny. hắn mỉa mai :
- cô tâm hồn ngây dại qua nhỉ ?
- ờ tôi thích.
- cô có đi ngắm biển k hay ở nhà xem hoạt hình ?
- xem phim thích hơn.
- hắn lườm nó, rồi cầm điểu khiển tắt vô tuyến nôi nó đi.
- tên này đau quá bỏ tay ra.
- hắn cứ nôi nó đi.
- nó cứ nhăn mặt phía sau, hắn thì cười. ra tới biển (khách sạn ở gần ngay biển chỉ đi bộ 1 chút là đến )
- òa !!!!!! biển đêm đẹp thật quá ! (nó thích thú dang 2 tay ra nhắm mắt cảm nhận gió mát của biển )
- hắn nhìn nó cười. tôi đã nói rồi cô chắc chắn sẽ hứng thú.
- đẹp thật đó ! (cười )
- hắn và nó cùng ngồi xuống bờ cát.
- cô thích k ? (hắn hỏi )
- ừ. (cười )
- vy này !
- lạ nha hôm nay gọi tên . (nó nhìn hắn nghi hoặc )
- tôi có chuyện muốn nói với cô . (hắn bắt đầu cảm thấy run run )
- gì ? (nó hỏi cốc lộc làm hắn tụt cảm xúc càng cảm thấy khó nói hơn )
- tôi............... hắn ấp úng.
- sao ? (nó cau mày )
- tôi, muốn nói... tôi.....
- nói đi. (nó giục )
- cô...... tôi...... tôi. (tỏ tình quả là k dễ )
- tên này. bực mình . nó đứng dậy đi luôn.
- cô.... đợi tôi ..(hắn đứng dậy hít sâu rồi chạy theo nó )
- nó và hắn đi dọc bờ biển. nó thì vui vẻ cảm nhận từng cơn gió mát dịu của biển còn hắn thì mặt mũi trông cứ 1 đống.
- a muốn nói gì ? (nó hỏi )
- à tôi... tôi...à k... k có gì. hì (hắn lúng túng k bít sao k nói đc )
- nó lắc đầu rồi cười. á nó kêu nó dẵm phải cái gì đó rồi.
- cô sao vậy ?
- tôi k biết , tôi thấy đau đau dưới chân. nó cúi xuống nhìn hắn cũng cúi xuống xem.
- bị chảy máu, cô dẵm phải cỏ ốc vỡ. (hắn )
- nó ngồi xuống đau quá, một vết cứa cũng khá dài.
- cũng may là k sâu. đau lắm hả ? (hắn)
- ừ. mặt nó nhăn nhó.
- thôi chúng ta về đi. (hắn )
- hắn dìu nó đứng dậy có vẻ nó khá đau.
- lên lưng tôi cõng (hắn thấy nó đi khó )
- hả ? (nó )
- hả , hở gì ! nhanh về băng vết thương lại k thì nhiễm trùng đó cô mà đi thì bò bao giờ mới về tới kách sạn, lên lưng tôi/ (hắn khụy 1 gối xuống )
- nhưng . (nó ngại )
- nhanh ! ( hắn )
- nó cũng khá đau cảm thấy đi cũng hơi khó thế là đành leo lên lưng hắn cõng ngượng chín mặt vì lần đầu tiên con zai cõng như vậy.
- cô lặng phết .(hắn chọc )
- vậy thả tôi xuống, tôi đi đc.
- k sao cõng đc. hì.
- thôi tôi đi đc bỏ tôi xuống.
- ngồi im, quẳng ra biển bây giờ. (cười )
- nó nghe câu nói của hắn mà cũng bùn cười.
- lưng a to thế ? (nó hỏi )
- hỏi ngốc , con trai thì phải to chứ.
- thế cái gì cũng to à ?
- cái con khỉ này hỏi vô duyên vừa thôi. (mặt hắn đỏ lên , nhưng nó k nhìn thấy)
- vô duyên gì ? (nó k nghĩ câu hỏi của mình là vô duyên )
- hắn chỉ cười k nói gì nữa cõng nó về khách sạn. tới phòng.
- sao thế này ? ( phong )
- cô ấy bị đau chân mình phải cõng cô ấy về .
- phọng gật đầu . có sao k ? phong hỏi nó.
- dạ k sao. (nó )
- thôi mình vào phong đã, băng vết thương cho cô ấy.(hắn )
- ừ băng xong sang phòng mình, m.n đang tụ tập bên đó chơi, sang tìm 2 ng k thấy đâu đang định đi về thì gặp.
- ok. tí mình sang. (hắn )
- ừm. (phong đi về phòng mình, hắn mở cửa cõng nó vào đặt nó ngồi ở ghế )
- ngồi đây tôi đi lấy đồ rửa và băng cho cô. (khách sạn lớn nên lúc nào cũng có những phụ kiện y tế sẵn trong phòng)
- hắn lấy ra rửa cho nó .
- á, đau thế, sót nữa . (nó )
- chịu tí sắp xong rồi.
- nó nhăn mặt vì đau.
- xong rồi, tôi sát trùng rửa sạch rồi k nhiễm trùng đc. yên tâm.
- ừ, cảm ơn a nhé.
- k cần. ngôi đây nghỉ rồi chúng ta sang phòng phong chơi cô muốn k ?
- có chứ , ở đây buồn lắm.
- có tôi còn buồn cái gì ?
- 2 ng sao vui đc bằng nhìu ng. hì
- hắn cười véo mũi nó 1 cái.
- 1 lúc sau 2 đứa sang phòng của phong m.n đang tụ tập đánh phỏm .
- sang rồi vào đây làm 1 chân đang thiếu ng. (lâm nói với 2 đứa )
- hắn dìu nó vào ngồi ở ghế.
- sao thế kia ? (chung biết nó bị đau chân vì phong vừa về nói lại ,nhưng vẫn cố tình chêu )
- nó chỉ cười thôi hắn cũng vậy.
- đi ăn mảnh nên mới thế đúng k ? (chung cố chọc thêm )
- cậu thôi đi. (hắn nguýt chung )
- mình chêu chút. hì
- tên nhật đâu ? (hắn k nhìn thấy nhật trong phòng )
- đi dạo rồi .(phong )
- nào lại đây đi làm chân tiếp .(lâm )
- cô có muốn chơi k ? (hắn hỏi nó )
- thôi tôi ngồi đây xem vô tuyến a ra đó đi.
- vậy tôi cũng ngồi xem cùng cô.
- đi đi.
- k.
- hâm thế.
- hâm cũng đc. hì.
- chà chà ! tình cảm quá à, ghen tị nha ! ( lan ng yêu phong )
- hắn cười k nói, nó cũng vậy.
- e ước sao a chung cũng đc như a bảo. (chi ng yêu chung)
- nè a k thua kém gì thằng bảo đâu nha. (chung )
- e hp lắm đấy cô nhóc à. (tuyết anh ng yêu lâm )
- nó thì ngại vì những lời nói đó vì nó và hắn có yêu nhau đâu nên chỉ bít cười .
- thế e k hp à, còn thích hp thế nào nữa a chiều .(lâm chọc tuyết anh )
- 4 cặp đôi nói chuyện rôm rả cười đùa vui vẻ chọc nhau. chính bản thân nó cũng thấy có 1 chút xíu gì đó với hắn thì phải. nhưng k hiểu đó là gì, vì nó còn quá nhỏ bé mà.
- vui vẻ ghê ? (nhật mở cửa bước vào nghe thấy m.n đang cười rộn ràng)
- đi đâu đó ?(hắn hỏi nhật)
- đi dạo biển 1 vòng, mình còn mua cả cái này nữa nè m.n ăn thử xem sao. hàng bán dong đó nhưng k tồi đâu.(cười )
- bỏng bôm .(nó nhìn cái tíu trên tay nhật)
- cô ăn rồi ? (hắn )
- ừ tôi thích ăn cái này lắm.
- sao tôi k biết ?
- hỏi đâu mà biết.
- sao cô k nói ?
- hỏi đâu mà nói.
- cô........ (hắn tự nhiên cảm thấy bực bực )
- a cho e 1 cái nhé . hì (nó nói với nhật )
- nhật cười đưa cho nó 1 túi .
- xin ạ. nó cười tít mắt.
- hắn nhìn mà khó chịu, hắn nghĩ : cười đùa với con zai khác thế sao ,ghét vậy, k biết xấu hổ. dù là bạn hắn nhưng hắn vẫn k đc thoải mái.
- a mua ở đâu vậy ? nó hỏi nhật
- bên ngoài đường khi đi dạo về thấy có ng giao bán a liền mua về.
- m.n ăn k ? (nhật hỏi )
- có. (chung )
- m.n ăn vui vẻ còn riêng hắn mặt xị ra.
- ăn k ? (nó hỏi và đưa cho hắn 1 chiếc )
- không ! (hắn)
- sao k ?
- k thích.
- ngon lắm.
- k thích.
- thử đi.
- đã nói k thích, bực mình hắn giận đùng lên đứng lên bỏ về phòng.
- nó chẳng hiểu gì cứ nhìn theo hắn .
- thằng này sao vậy ? (phong )
- k hiểu , lần đầu tiên bảo nó như vậy! (lâm )
- tên điên đó. (có vẻ nhật hiểu hắn hắn làm sao rồi, cậu cười )
- ăn phải đồ lạ chăng ? (chung )
- chuẩn ! em mau về xem cậu ấy khó chịu chỗ nào thì giúp cậu ấy giải toa đi k là .... (nhật nói với nói )
- nó thở dài ! kệ hắn .(nó nói rồi tếp tục ăn ngon lành )
- hả ? (cả 14 con mắt trợn lên nhìn nó )
- k phải chứ !!!! (phong )
- chắc k phải !!!! (lâm )
- có nhầm k đây !! (chung )
- nhật chỉ cười.
- nhóc là ng yêu của a bảo thật k đấy ? (lan )
- e và hắn chẳng là gì. (nó vô tư trả lời , vì sự thật là thế mà )
- cái gì , k là gì ? (m.n đồng thanh luôn trừ nhật )
- vâng ! (nó hồn nhiên đắp )
- 2 ng này yêu nhau buồn cười ghê, nhóc đừng giận quá mà nói vậy nhé. (chi )
- e nói thật mà !(nó vẫn nhồm nhòm ăn )
- thôi về xem a ấy thế nào đi. (tuyết anh. )
- đúng đó e về xem sao đi. (m.n cứ nghĩ nó giận hắn nên nói vậy, có ai bít là sự thật đâu )
- hừ.... tên biến thái động kinh, thật bực mình. nó nói và đứng dậy đi khập khiễng về phòng.
- 14 con mắt to tròn trợn lên mồm há ra hát ò ó o. ồ ố ô !!! ngạc nhiên đó.
- - nó mở cửa phòng bước vào :
- hắn đang ngồi trên giường nhìn ra ngoài (giường đc kê gần cửa kính to lớn nhìn đc ra biển.)
- này.! nó đập vai hắn.
- hắn k nói gì đang bực mình k muốn nói.
- này, này, nó lay vai hắn.
- hắn vẫn kệ k nói.
- a sao vậy ? đang yên đang lành đùng đùng bỏ về ?
- hắn vẫn k nói.
- hôm nay câm à ? sao k nói gì, nói ngồi xuống cạnh hắn, cúi nghiêng sang nhìn hắn chọc.
- eo ôi !! trông mặt a chảy dài ra phải tới gần 10km đó. nó làm mặt đáng yêu.
- hắn buồn cười nhưng cố k nói gì k cười cố tỏ vẻ giận.
- thấy hắn k chịu nói nó tát mạnh vào vai hắn cáu.
- tôi cáu rồi đấy.
- a rút cuộc là làm sao ?
- a điếc hả ?
- a....... k nói phải k ? đc đã thế tôi mặc kệ a. nó đứng dậy định đi thì hắn nắm đc tay nó giữ lại.
- nó nhìn hắn nói : a bỏ tay tôi ra.
- hắn k nói gì cứ cầm tay nó như vậy.
- nghe thấy gì k, bỏ ra! (nó quát )
- tên này bỏ ra nó cậy tay hắn ra hắn càng cầm chặt hơn.
- bỏ ra, bực mình, đang cố gắng cậy tay hắn thì bất ngờ hắn đứng dậy tặng luôn nó 1 nụ hôn gió .
- ngạc nhiên, ngai ngùng thẹn thùng như lần đâu tiên vậy ng cứ cứng đơ lại tráng thái như những lần hắn hôn nó.
- hắn để như vậy vài phút bỏ ra nói :
- cô k đc làm tôi giận.
- nó vẫn còn đang trên mây mơ mơ màng màng k trả lời dù có nghe thấy.
- cô k nghe thấy gì sao?
- giờ thì nó nghe thấy rồi. cái gì, cái gì mà tôi k đc làm a giận, tự nhiên a bỏ về phòng k lí do, hỏi k thèm trả lời chứ tại gì tôi hả ?
- cô đấy. chỉ có tôi là ng duy nhất , mọi thứ đều là duy nhất với cô.
- nói gì ????? cái gì duy nhất với chẳng k duy nhất với cô với a . (nó có hỉu gì đâu , hắn nói thế thì sao hỉu đc)
- đầu đất. (hắn cốc nó 1 cái vào chán )
- nó xoa đầu nói . tôi đâu đất thì đầu a toàn cát.
- cô chỉ giỏi lí sự .
- ờ thì sao nào.
- nói nữa là tôi cắn mất môi luôn đó, nhìn chỉ muốn cắn cho cái mất luôn. giỏi cãi.
- nó lườm hắn. a thì hay ho hả ? con ng đâu mà xấu tính.
- tôi chỉ xấu tình với 1 mình cô thôi. hì
- thôi thôi tôi xin a, tôi k cần cái duy nhất đấy đâu, đồ khó ưa.
- hắn liền ôm chầm lấy nó. nó dãy ra k đc đành để cho hắn ôm như thế.
- cô đó! con khỉ xấu xí, du côn ngỗ ngược khiến tôi lúc nào cũng lo sợ.
- a lo sợ ?
- ừm.
- tại sao ?
- tôi lo, tôi sợ ng khác cướp mất cô đi.
- ai ? ai cướp tôi đi. cướp tôi làm gì, tôi có phải vàng bạc đá quý đâu mà cướp. (nó có hỉu ý hắn nói là gì đâu )
- trờI ƠI !!!!!!!!!! cô......... hết nói nổi sao cô ngốc thế hả ? hắn bỏ nó ra véo má nó
- á . nó xoa má. ngốc cái gì a toàn nói những thứ tôi chẳng hiểu .
- hắn lườm yêu nó cười. đi ngủ thôi muộn rồi.
- ngủ ? (nó hỏi lại )
- ừ, k ngủ thì cô định thức tới sáng luôn à.
- ờ..... vậy ngủ thế nào ?
- thế nào là thế nào ?
- ý tôi là tôi và a sẽ ngủ như thế nào, vì có mỗi cái giường.
- nằm chung .
- k. tôi k nằm chung.
- chẳng phải chúng đã từng....
- im ngay ! lần đó do anh uy hiếp tôi, tôi còn chưa tính sổ với anh còn dám nhắc lại à. tốt nhất a ngủ dưới đất tôi ngủ trên giường.
- giường thì rộng mênh mông mà cô bắt tôi nằm dưới đất.
- a nằm k ?
- k tôi muốn ngủ trên giường.
- a k chịu ngủ dưới đất.
- tôi ngủ dưới đất là sẽ ốm.
- nó bĩ môi. đúng là công tử dởm. - ờ tôi công tử dởm vậy thôi.
- đc rồi a nằm trên giường đi. tôi nằm dưới đất.
- không!
- còn sao nữa.
- ai lại để con gái nằm đất mình nằm giường.
- thế thì a nằm đất đi.
- nhưng tôi....
- thích thế nào hả ?
- tôi muốn cả tôi và cô nằm trên đó. ngủ chung thì có sao đâu.
- NO NEVER !!
- cô cứng đầu thế. đc rồi cô nằm giương đi tôi nằm đất. hắn lấy 1 cái gối 1 cái chăn ga dải xuống đất nằm.
- he he thế có phải tốt k . a chịu khó nhé. hì (nó còn chọc hắn )
- cô đó ! đáng ghét ! một đứa nằm trên giường 1 đứa nằm dưới đất.
- nè ! (nó nói và quay mặt ra phía hắn )
- gì ? (hắn cũng quay lại nhìn nó )
- tôi cảm thấy cái a bạn tên NHẬT của a có vẻ nho nhã và đứng đắn ghê.
- cô để ý cậu ấy từ bao giở hả ? (có chút ghen )
- để ý cái đầu a. chẳng qua tôi thấy vậy thì hỏi thôi.
- thật không hay là cô có ý gì khác ? (hắn nghi ngờ )
- ý gì là ý gì ?
- ví dụ như cô thích cậu ấy .
- tên khùng !
- phải không ?
- muốn ăn đòn hả , a nghĩ tình yêu dễ đến vậy sao, để tôi thích 1 ng còn phải lâu, vừa mới gặp thích làm sao đc. hỏi ngớ ngẩn.
- hì hì cô mà thích cậu ấy cũng k đc, tôi k cho phép.
- a hay nhỉ, a nghĩ mình là ai ?
- tôi là tôi.
- tên hâm.
- mà công nhận bạn a đẹp trai thật a nào cũng đẹp cũng phong cách. (chép miệng )
- hừ !!!! thế tôi thì sao ?
- a ấy à !!!!!! ừm ừm !!!!!!
- sao nói đi.
- a muốn nghe thật lòng hay giả dối.
- tất nhiên là thật.
- vậy tôi nói nha . a nhìn sơ sơ qua gọi là tạm tạm thôi đó là hình thức, còn về tính cách thì k thể chấp nhận đc. xấu tính khó chiều, sáng nắng ,chiều mưa tối ,trở bão. (nó lắc đầu)
- này con khỉ. tôi đẹp chói lóa khiến bao nhiều ng con gái ngưỡng mộ thầm yêu chộm nhớ mà cô nói tôi tạm tạm thôi à. tính cách của tôi thì quá tốt cô có thấy 1 ng con trai nào tốt với cô như tôi chưa, cô đúng là con mắt thẩm mỹ quá kém nhận sét con ng cũng kém.
- ẹo !!! (nó giả vờ nôn ). ệp zai ư . đề nghị a nhìn kỹ lại mình xem.
- đúng rồi con khỉ như cô sao bít nhìn ng đc. k thèm nc với cô nữa tôi đi ngủ.
- a thừa nhận đi .
- hắn k nói nữa quay mặt sang bên khác nhắm mắt ngủ.
- ngủ à ?
- ừ.
- chê 1 tí mà chưa gì đã dỗi.
- tôi mà thèm dỗi cô à.
- hì. thôi ngủ đi.
- ngủ ngon.
- a cũng ngủ ngon.
- nó quay vào trong nằm 1 tí là ngủ đc luôn. hắn nằm nhắm mắt vậy thôi chứ đã ngủ đâu. cô có biết cô hp và may mắn thế nào mới đc tôi để ý k hả ? bao nhìu ng yêu tôi toàn các tiểu thư nha giàu xinh đẹp mà tôi còn k quan tâm ,đi quan tâm 1 con vịt xấu xí như cô , cô k bít trân trọng còn dám chê tôi.( hắn nghĩ trong đầu). hắn quay ra nhìn nhổm ng lên xem thì nó đã ngủ say tít mít hắn cười rồi mang gối thật nhẹ nhàng leo lên giường để k làm nó tỉnh giấc.hắn nằm xuống cạnh nó nhìn nó đây là lần thứ 2 hắn và nó ngủ cùng nhau hắn lại nghĩ ước sao hắn và nó sẽ mãi mãi đc bên nhau như thế này . hắn đưa tay vuốt má nó hắn chưa bao giờ thích ai, yêu ai, hay chỉ là rung động trước ai nhưng đối với nó thì có cả 3 điều này. nó là ng duy nhất đầu tiên và sẽ là cuối cùng hắn yêu hắn sẽ lấy nó làm vợ ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu hắn. trái tim hắn giờ đây dành chọn về nơi nó . từ khi yêu nó hắn biết rằng mình rất hay ghen chỉ cần nó cười với ng con trai khác thôi là hắn đã khó chịu ùi. nó k xinh lung linh nhưng đủ tỏa sáng khiến nhưng thằng con trai khác để ý đến, nghĩ tới đó hắn lại càng sợ mất nó nếu cứ k nói ra tình cảm của mình cho nó biết sớm thì đúng như mẹ hắn nói nó sẽ yêu ng khác mất thôi. k thề chần trừ thêm nữa sau cuộc du lịch này hắn quyết phải bày tỏ lòng mình cho nó hay. nghĩ ngợi miên man rồi cơn buồn ngủ kéo đến hắn thiếp đi và ngủ từ lúc nào k hay. hắn ôm nó ngủ 1 cách ngon lành.
*, sáng hôm sau :

- ư......... ư........ nó đang cựa quậy ng nhưng chưa mở mắt, trong đầu đang nghĩ, cái chăn gì mà to to mập mập dầy dầy cứng cứng (nó đang ôm hắn mà ). lạ nhỉ cứ như là mình đang ôm ng vậy. nghĩ tới đấy khiến nó tỉnh giấc liên. mở mắt ra k sai nó đang ôm ng chứ k phải cái chăn. mắt nó cứ trợn lên nhìn như thế nhưng nó k hét toáng như lần trc mà nó lại hiếu kỳ về hắn nó săm soi khuôn mặt hắn nhìn thật kỹ thật kỹ các đường nét sao mà đều đẹp thế hắn quả đúng là 1 mĩ nhân à nhầm mĩ nam. nó đưa tay nhẹ nhàng lên chạm vào đôi lông mày của hắn công nhận ông trời khéo lặn hắn cho hắn toàn cái đẹp nó cứ mải ngắm hắn như thế k để ý hắn đã mở mắt ra 4 mắt nhìn nhau đơ 1 phút. nó đỏ mặt quay đi thở gấp và ngồi hẳn dậy. hắn mà biết nó ngắm hắn vậy chắc nó bị hắn chọc cho quê luôn. mặt càng lúc càng đỏ hơn. hắn vươn vai ngồi dậy dí sắt mặt vào mặt nó từ phía sau nói.
-
- cô làm gì mơ ám phải k ? (hắn k bít nó nhìn mình hỏi bắt nọn nó )
- nó có tật giật mình lắp bắp nói . gì , gì mà mờ ám ,tôi , tôi chẳng làm gì cả .
- thật k ?
- tôi .,,, mà a đấy tôi còn chưa hỏi tội a , tôi đã nói sao mà a dám lên đây nằm thích ăn đón đúng k ? nó dơ nấm đấm dọa.
- nằm dưới đất lạnh lắm, tôi k ngủ đc. hì, đành phải lên đây nằm cạnh cô cho ấm dễ ngủ.
- nó lườm hẳn rồi tặng luôn cho 1 cái đấm chào buổi sáng rồi xuống giường vào phòng làm vscn.
- á ! hắn kêu. cô du côn vừa phải thôi chứ. hắn xoa bụng chưa tỉnh ngủ cho lắm hắn ngáp dõ dài 1 cái lại đặt mình nằm xuống ôm cái gối.
- nó trong nhà vs đứng trc gương nó nhìn vào gương đưa 2 tay vỗ vỗ cái mặt mình. nó nói :
mình vừa làm gì k biết ? ngại chết mất may hắn k biết, ngại quá ngại quá. hù. nó cứ lẩm bẩm ở trong hắn ở ngoài nghe k dõ chỉ biết nó đang nói gì thì phải hắn lên tiếng.
- khỉ ? cô sáng ra chạy vào nhà tắm tụng kinh à ?
- ôi ụng inh hì ã ao. iên oan ì ới an. (nó đang đánh răng nói k dõ )
- cô học thêm đc cái tiếng nói vùng nào đó ? (hắn chêu )
- kệ tôi. k liên quan tới a. (nó đánh xong ùi)
- có liên quan. cô mà k ra nhanh là tôi phá cửa vào đấy.
- k đc. a vào tôi giết a.
- thế thì nhanh lên.
- đợi tí.
- 15p sau nó ra hắn vẫn ôm cái gối nằm nhìn nó hắn cười nó thì chỉ toàn lườm .
- hắn đứng dậy đi vào làm vscn đi qua nó hắn còn lấy tay xoa đầu nó làm tóc rối tinh lên.
- a.. nó đuổi hắn đánh nhưng hắn chạy nhanh vào nhà tắm đóng cửa chặt k cho nó có cơ hội thực hiện. hắn ở trong nói ra. ha ha con khỉ tóc xù.
- nó đứng ngoài nói : a ra đây a chết với tôi. rồi nó bước đến bàn trang điểm chải tóc cho gọn gàng.
- xong hắn đi ra. nhìn nó đang tìm lục gì đấy.
- cô làm gì vậy ? (hắn hỏi )
- tìm đồ.
- đồ gì. ?
- đi biển thì phải có đồ chứ.
- lắm chuyện.
- hắn cũng lấy đồ để thay.
- hắn và nó tình cờ chọn 2 cái áo mặc màu trắng phông gần giống nhau. nhìn qua tưởng áo đôi ấy. nó mặc quần lửng tới đầu gối đi đôi giầy búp bê. trông cứ như học sinh cấp 2 ấy.
hắn thì mặc quần jean đi đôi dép hàng hiệu nhìn mê luôn.
- hắn thay xong đi ra tới nó , khi nó bước ra hắn nhìn nói :
- cô cố tình mặc áo giống tôi ư. (hắn chọc )
- nó bây giờ mới để ý đến 2 cái áo của 2 đứa . a mơ à ? tôi sao phải bắt trước a.
- ai mà biết. (cười )
- hừ....
- cốc cốc.... (tiếng gõ cửa )
- đi thôi 2 ban ơi ! (tiếng của lâm gọi 2 đứa )
- ra đây. hắn nói rồi mở của nó cũng đi ra.
- chà ! áo đôi cơ đó . (lâm )
- tình yêu đẹp mà. (hắn nói)
- nó k nói gì chỉ cười cười.
- đi thôi nào. (hăn khoác vai nó )
- tất cả cùng nhau đi bộ, đi ăn sáng, đi ngắm mọi nơi ở thành phố đẹp này, rồi vào 1 cái chợ bán toàn đồ trang sức biển như vỏ chai , vỏ ốc ..v...vvv
- ái cũng hăng say xem và tìm cho mình 1 thứ đồ làm kỉ niệm, nó cũng thế xem ngắm và chọn cho mình 1 chiếc làm kỉ niệm. hắn thì đã chọn cho đc 1 cái nhưng k cho hắn mà là cho nó hắn đưa ra trước mặt nó nói :
- này .
- gì.
- cầm lấy , cho cô. (hắn đặt vào tay nó )
- cho tôi.
- ừm.
- nó cầm lên nhìn 1 chiếc vòng trông cũng hay hay.
- sao a lại cho tôi ? (nó hỏi )
- cho thì cứ biết cầm còn hỏi làm gì. mà này giữ cẩn thận vào làm mất tôi cho cô chết.
- nó bĩ môi cười . biết rồi.
- hắn cười nó cũng cười.
- rồi tất cả m.n đi chỗ này chỗ khác, thế là hết buổi sáng , trở về kách sạn ăn trưa rồi về phòng ngỉ ngơi chiều đi biển.
*, buổi chiều :

- chúng ta đi biển thôi. (chung)
- ok ! (m. n đông tanh )
- đi bộ 1 đoạn là ra đến biển.
- oa đông ng thế. biển đẹp quá ! (nó )
- cô thích k ?
- thích thích lắm.
- thế sao lúc tôi bảo đi còn to mồm nói k đi cương quyết k đi.
- lúc đó tôi k muốn đi thật mà.
- bây giờ cho cô chọn lại cô có đi k ?
- không.
- tại sao ?
- k tại sao cả . hì.
- hắn cốc nó 1 cái cười.
- m.n ra biển tắm nào. ( phong )
- đi. (cả bọn kéo nhau ra trừ hắn và nhật )
- đi cùng bọn chị k nhóc ? (lan )
- có ạ. nó hí hửng chạy theo m.n.
- nó chạy theo 3 cô nàng xinh tươi và ba chàng trai ( phong , lâm , chung ). cùng chơi cùng đùa với những con sóng biển nhẹ nhàng du dương . còn hắn và nhật ngôi bên trên bờ cát nhìn ra nơi họ đang chơi đùa .
- cô bé đó là bạn gái cậu thật à ? (nhật hỏi hắn )
- câu hỏi của nhật làm hắn hơi giật mình quay sang nhìn nhật nói :
- ừm, sao cậu lại hỏi vậy ?
- mình cảm thấy có vẻ k phải .
- đó là cậu cảm thấy thôi.
- vậy sao ?
- ừh.
- nhưng sao mình thấy cô bé với cậu sao đó. kỳ lạ k giống như yêu nhau tí gì .
- kỳ lạ gì.
- hành động lời nói đối với cậu.
- hì. cô ấy là thế k biết và cũng k thích thể hiện tình cảm ra ngoài.
- à hóa ra là vậy.mà này cậu đã thay đổi khá nhiều đó. (cười)
- mình ? thay đổi gì.
- đã suy nghĩ và người lớn hơn. k ngờ chỉ sau 1 thời gian ngắn k gặp mà giờ cậu khác thật, đúng là có tình yêu vào . (nhật chêu )
- thôi đi cậu đừng chọc mình.
- ha ha. mình nói đúng còn gì.
- ừ thì công nhận là từ khi biết và quen cô ấy rồi yêu mình đã thay đổi chút, cô ấy ng con gái khiến mình thành 1 con người mới.
- nhật cười. gật đầu.
- thế THẢO lâu rồi có liên lạc với cậu k ? (hắn hỏi nhật ) (tg : đây là 1 người mới mình sẽ giới thiệu sau ).
- k cô ấy k liên lạc gì nữa. (nhật mặt buồn hẳn xuống )
- đừng buồn mình nghĩ cô ấy bận thôi, chắc chắn cô ấy sẽ liên lạc với cậu và sẽ trở về bên cậu sớm. (hắn an ủi bạn )
- mình k biết nữa, mình cũng lo sợ rằng thảo quên mình rồi.
- k thảo k phải ng như vậy mình tin cô ấy và tin vào lựa chọn của cậu.
- mong là thế.
- hắn đập vai nhật , nhật cười 2 ng cùng nhìn ra biển mỗi ng 1 suy nghĩ.
- nó vui đùa vói 3 cô nàng ng yêu 3 tên kia, cười sảng khoái k chụt ngại ngùng , nó ngây thơ, nụ cười trong sáng hồn nhiên khiến ng khác rất chú ý tới , điều này khiến k chỉ hắn mà còn 1 ng khác cũng đang để ý tới. nó trông thế thôi chứ cuốn hút lắm đấy. nó cứ vô tư như thế hôn nhiên chơi đùa, sau 1 hồi đùa nghịch nó quay lên nhìn hắn cười vẫy tay gọi hắn xuống đây chơi hắn cười lại lắc đầu k xuống thế là nó nó chạy lên với hắn. đang chạy thì k may 1 ng lạ đi tới do k để ý nó và ng đấy đâm vào nhau ngã ra. ( ng này cố tình đấy )
- á... (nó )
- ng đó vội đứng dậy đỡ nó. hắn nhìn thấy cũng đứng dậy chạy vội ra đó.
- e k sao chứ. (ng đó )
- nó mặt nhăn nhăn nói : may cho a là ban ngày chứ là buổi tối thì cả 1 bầu trời lung linh toàn sao. (nó nói đểu )
- ng đó cười vì câu nói và cả cái bộ mặt nhìn đáng yêu của nó. hắn chạy ra đến đó hất tay ng đó ra khỏi tay nó ngay. ( ng đó đỡ nó dậy nhưng vẫn cầm tay nó chưa bỏ ra ). nhìn xem xét nó có sao k hắn hỏi.
- sao k khỉ ? đau chỗ nào k ? (hắn lo lắng )
- gớm a cứ làm như tôi yếu ớt lắm vậy. (nói với hắn )
- lại kòn k à. (hắn lườm )
- ng đó đứng đó nhìn 2 đứa rồi nói :
- tôi xin lỗi e. e k sao thì tốt rồi.
- hắn mới quay ra nhìn tên đó nói mặt hằm vào:
- a đi đứng thế à .( hắn tức nên giận chém luôn ng đó.)
- nó nhìn mặt hắn sợ hắn điên nó vội kéo tay hắn lại nói : tại tôi mà liên quan gì tới ng ta đâu, ng ta cũng xin lỗi rồi, tôi cũng k sao a quát to thế làm gì.
- hắn lườm cháy áo . nó run luôn. k dám nói tiếp. rồi quay ra nói tiếp với ng đó.
- may cho a đấy. cô ấy mà sao thì a chết với tôi.
- nó ngại quá cười cười với a ta và nôi hắn đi.
- ng đó cũng cười lại với nó và nói với thêm : a rất mong chúng ta sẽ gặp lại nhau đó cô bé.! (hắn ta có ý đồ mà )
- nghe xong câu này hắn muốn phát điên rằng ta nó ra định quay lại xử lí a ta nhưng nó giữ kịp lại nôi hắn đi thật nhanh. nhật ngồi bên trên quan sát thôi k chạy ra còn m.n đang mải tắm k để ý. đến chỗ nhật ngồi nó đẩy hắn ngồi xuống nó cũng ngồi cạnh.
- sao vậy ? (nhật )
- k sao a ạ. (nó )
- hắn bực mình k thèm nói.
- nhật hiểu là thằng bạn mình lại có vấn đề rồi chỉ cười k nói nữa.
- nó thấy cái mặt hắn như đưa đám lên tiếng.
- a sao đấy. thôi ngay cái bộ mặt như vậy đi.
- hắn k nói mà đứng dậy đi luôn đi về khách sạn. nhật thấy vậy nói với nó : e đi theo cậu ấy về đi. nó nhìn nhật thở dài rồi nói :
- e k hiểu nổi tên điên này, à mà hắn điên thì còn cần gì hiểu nữa. rồi chạy theo hắn.
- nhật cười lắc đầu.
- nó đuổi theo kịp hắn giữ lấy tay hắn lại.
- a cứ làm sao vậy ? ma nhập hả ?
- nó có biết hắn đang ghen đâu chỉ vì 1 câu nói thôi cũng làm hắn tức lắm ghen điên lên. lại còn cầm tay nó nữa chứ , nghĩ càng tăng thêm điên. chẳng nói lời nào hất tay nó ra bỏ đi trước. nó k thể nào chịu đc cái tính này của hắn nhưng vẫn phải chạy theo hắn có giận lắm nhưng nó vẫn phải dỗ dành hắn như là.......
- về đến phòng hắn mở cửa mạnh làm nó giật mình rồi ngồi xuống ghế trong phòng phịch 1 cái nó bước vào đóng cửa lại cũng ngồi xuống cạnh hắn.
- làm sao nữa đây ? a cứ thế này m.n k vui đâu. tôi cũng khó chịu lắm.
- khó chịu khi bên tôi chứ gì vậy thì đi mà tìm ng khác ở bên cô. (hắn đang cáu ghen linh tinh nói cũng linh tinh )
- ơ cái a này, nói gì đấy hả tôi bảo cái thái độ của a làm m.n và tôi k thích chứ tôi bảo gì mà a nói tôi như vậy, a điên hả ? bực mình . - hắn ta vẫn k nói gì..
-( nó tức ). a ở đây mà nghĩ cho kỹ đi, hành động của a như thế có phải đúng k, tôi ra ngoài kia với m.n nó đứng dậy đi , hắn vội giữ nó lại ôm nó thật chặt hắn nói.
- cô k đc đi đâu khi k có tôi bên cạnh, khi tôi k cho phép .
- hắn cứ làm nó khó hiểu nhưng nó k nói gì k hỏi gì để hắn ôm vậy 1 lúc rồi hắn bỏ ra.
- cô đi thay đồ đi ướt hết rồi.
- nó k nói ra lấy đò đi tắm. hắn ngồi bên ngoài nghĩ tới cái tên vừa nãy . hắn hiểu ý của câu nói đo là gì càng thêm bực cứ đam chiêu nghĩ nó xong ra gọi.
- a kia !
- sao ?
- a suy nghĩ cái gì mà cứ thất thần vậy.
- suy cái cô vừa nói.
- a cũng biết là cần phải suy nghĩ cơ à.
- mà cô đó sao để thằng con trai lạ cầm tay hả ?
- tôi để khi nào ?
- vừa nãy thôi.
- trời ! ng ta đỡ tôi dậy chứ tôi.... chưa kịp nói hết hắn đã nói
- thế cũng k đc. phải gạt tay ngay ra chứ.
- lúc đó tôi đâu để ý.
- từ giờ cô ra đường bỏ ngay cái kiểu ngây thơ đi .
- a nói gì ?
- giả vờ k hỉu à. tôi bảo cô đứng có nhí nhảnh khi ở ngoài đường.
- tính rồi thì bỏ sao. hì
- còn cãi. hắn nguýt nó.
- a lạ thật .
- lạ gì ?
- cứ như a đang ghen đấy.
- cô cũng biết và hiểu đc điều đó cơ à ?
- tôi thấy a giống như vậy ?
- biết vậy thì đừng làm tôi cáu. tôi sẽ ghen hơn đấy. rồi hắn đi lấy đồ thay.
- nó ngơ ngác cũng hỉu đc phần nào ý hắn nhưng chẳng lẽ hắn...... nó. vậy là......... nó tự nhiên đỏ mặt khi nghĩ đến điều gì đấy.
- hắn nhìn nó cười hắn biết nó đang nghĩ gì mà. rồi xoa tóc nó bù xù lên . đi vào nhà tắm thay đồ.
- nó ra ghế ngồi sũy nghĩ gì đấy hắn thay xong ra nhìn nó nói.
- nghĩ gì thế khỉ ?
- nó k trả lời.
- khỉ ? hắn gọi to
- hả ?
- nghĩ gì thế ?
- à k có gì.
- cô đấy lúc nào cũng vậy.
- hì hì. nó làm cái vẻ mặt đáng yêu kinh khủng hắn buồn cười. đang cười thì hắn dừng ngay lại mặt gian gian nhìn nó. chư có ý đồ gì đó, nó thấy lạnh lạnh ng nổi gai ốc hắn tiến lại phía nó theo phản xạ nó hai tay vắt chéo trước ngực chân co lên có chuyện sắp xảy ra với nó .nó lắp bắp nói.
a..... a định làm gì. ? - hắn nhếch môi cười đểu tiến lại nó nhìn như con sói dang sắp bắt đc con mồi vậy. hắn đặt tay lên vai nó dí sát mặt mình gần vào mặt nó làm nó hãi run .
- a , a định làm gì ? tôi sẽ giết a nếu a dám làm điều xằng bậy với tôi.
- hắn k nói gì dí càng sát mặt vòa mặt nó hơn nó nhắm tịt mắt lại quay mặt đi sang 1 bên. hắn buồn cười quá k nhịn đc lên cười bò ra còn nó thì từ từ mở mắt ra tức xì khói hắn dám chêu nó làm nó hãi gần chết. nó dơ tay đấm hắn luôn 1 cía vào bụng rồi bỏ ra ngoài hành lang đứng . hắn vừa buồn cười vừa đau. nó bỏ ra đó đứng hắn thôi k cười nữa đi ra chỗ nó.
- cô giận à ?
- k nói gì mắt chỉ nhìn ra biển.
- tôi đùa thôi mà. hì.
- nó vẫn k nói gì hắn cũng k nói nữa cùng nhìn ra biển giờ là chiều muộn hoàng hôn đã xuất hiện nhìn cảnh vật thật buồn và cũng thật đẹp.

miho ichiki - Yui Hatano - Ria Sakurai

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ