XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện Teen - Heo hậu đậu, làm bà xã anh nha - trang 1

Chap 1: Mở đầu câu chuyện

Trên giới truyền thông của giới trẻ trong nước đang ngày ngày rộn lên vì một chương trình đặc biệt. Đó là chương trình tuyển học viên có tài năng về nghệ thuật ca hát. Môn nghệ thuật này đã và đang được giới trẻ ưa chuộng và môn này được chia làm thể loại: hiphop, nhảy hiện đại, nhạc đen,......

Trong số ai đó cũng rất mê môn này, đó là công tử M.Hạo và tiểu thư LaLa nhà ta. Còn đối với tên lạnh lùng kiêu hãnh M.Kiệt lại là điều nhảm nhí hỗn tạp và đối với tiểu thư tomboy đầy cá tính cũng vậy. Họ nghĩ họ cần một người có đầy đủ năng lực để đưa họ tới tầm ngôi sao thế giới, chứ không phải một trường học nhảm nhí.

M.Kiệt và M.Hạo là bạn thân của nhau, muốn có một thằng bạn thân đi cùng gọi là cổ vũ. Thế là M.Hạo nhà ta đã năn nỉ anh chàng M.Kiệt cùng đi tới buổi thi tuyển, M.Kiệt có thích thú gì đâu chứ anh ta không muốn đi nhưng thằng bạn thân của anh ta đã xuất trưởng sát gái bằng khuôn mặt dễ thương đá đá chút đáng thương khó tả, khiến cho M.Kiệt tội nghiệp thấy buồn nôn, gật đầu nhanh còn kịp.

Còn về phía LaLa cô nhóc mong muốn được thể hiện tài năng xuất chúng với điệu nhảy vô cùng khuyến rũ của mình (tự tin wa ha) Hiểu được tâm trạng của con bạn thân điệu đà, cô nhóc quyết định đi đến buổi thi tuyển lấy chỗ dựa tinh thân cho con bạn thi được tốt hơn.

Chap 2: Buổi gặp mặt không mong muốn. p1

Tại trường học Song Future.

Có 2 cô nhóc ham ăn, đang ôm 1 đống đồ ăn gồm 1 hộp bắp rang bơ loại bự, 1 bịch kẹo gôm và 2 long cà phê sữa thơm phức (2 người đó là tiểu như mà ăn như chưa bao giờ được ăn ý. Sợ wa). Đang ngồi ăn ngon lành thì có một chiếc xe mercdes dài khoảng 5m đi qua chỗ 2 cô nhóc đang ngồi ăn không biết trời đất đâu. theo sau là 1 lũ con gái lẽo đẽo cầm băng rôn đề chữ "M.Kiệt handsome, i very love u. hoặc M.Hạo cố lên. i love you"

_Ui! Thật ồn ào. Bọn họ làm cái trò gì vậy. đây có phải rạp xiếc đâu. a a a a đau đầu wa à. đúng là lũ hám trai -đó là tiếng hét của MiMi nhưng không đủ to để áp hết tiếng ồn của lũ FC đó.

2 anh chàng bước ra vuốt mái tóc vẻ bảnh bao khiến cho cả lũ FC ngất hàng loạt, 1 số khác thì hú lên chói tai, làm ô nhiễm hết tiếng ồn ở nơi đó. 2 cô nhóc thì tức xì khói bĩu môi rồi đồng thanh nói:

_Làm vẻ. Xí !

Buổi thi tuyển sắp đến giờ LaLa và M.Hạo phải đi đăng ký số báo danh. Hạo hỏi Kiệt lại 1 lần nữa:

_Mày không thi cùng tao thật à? có mày thi buổi thi mới vui.

_Tao không. toàn trò nhảm nhí thui à.

_Ờ! Nhảm nhí. Rùi xem. Nhưng tao vẫn đăng ký cho mày phòng khi nào mày nghĩ lại.

_Kệ mày – chỉ 2 chữ thật lạnh lung.

Nói xong mỗi thàng đi 1 hướng, đi đến đâu đều có gái bâu theo đó. hotboy có khác.

Còn cô nhóc MiMi cắm đầu vào mải ăn mà chẳng thèm để ý gì đường đi hết chơn đó.Rầm!!Đụng ngay vào anh chàng lạnh lùng làm dây hết cà phê lên chiêc áo trăng đắt tiền anh ta mới lôi từ Paris về.

_Cô có mắt không vậy? -anh ta quát lên thật to, vẻ mặt rất tức giânLũ hám trai thi giật mình và đưa hết ánh mắt hình viên đạn về phía cô nhóc MiMi.

_Tôi..tôi xin lỗi!- Mặt cô nhóc lúc này tăi mét. mặc cho cô nhóc xin lỗi anh ta vẫn trau mày quát tháo.

_Cô có biết cái áo này đáng giá bao nhiêu không? CÔ CÓ TIỀN TRẢ TÔI KHÔNG -anh ta quát thật to.

_Đã bỉu tôi xin lỗi rùi lại còn càu nhàu mãi. Tôi đền là được chứ gì?

_HAHAHA cô đền? 3 triệu rưỡi đền tôi đi.

_hehehe tưởng gì tôi sẽ đền cho anh.

anh ta ngạc nhiên.

_1 con bé rách rưới như cô thi làm gì có tiên mà đền?

_ya! anh bỉu ai rách rưới hả?

_tôi bỉu cô chứ còn ai ngoài 2 chúng ta. không đúng sao?

_anh! tôi đền sao cứ nói mãi thế?

anh ta cười nham hiểm:

_bây giờ tôi không muốn cô đền nữa.

_hả! cái gì? thanks ha!

_đừng cảm ơn vội. tôi muốn cô lựa chọn một trong 2 điều tôi sắp nói. 1 là làm ôxin cho nhà tôi trong 1 tháng. 2 là thực hiện 3 điều kiện tôi đề ra.

_Điên à? không bao giờ.

_không được. cô phải chọn. nếu không tôi sẽ làm cho cô sống dở chết dở đó. bít choa?

_Trông cái bộ mặt của anh thật đáng ghét mà. Được thui 3 điều kiện gì đây.

_Chọn rồi hả? Việc gì thì cô cứ từ từ mà hưởng thụ.

_Mẹ ơi cứu con với! -Cô nhóc ngước mặt lên trời than với người mẹ thân yêu của mình. nhưng xui cho cô nhóc là mẹ của cô không nghe thấy lời than của cô. Lần này cô phải tự giải quyết thui.

Chưa nghĩ ra điều khiện nào để hành hạ cô nhóc, anh ta dở chứng tò, quan tâm hỏi cô nhóc:

_cô thi vào cái trường này hả?

_Không! Cái trường nhảm nhí tôi không thèm thi.

_Vậy hả?-Ngẫm nghĩ khoảng 10 giây. Tinh!!! 1 chiếc đèn đang được bật sáng trên đầu anh ta.

_nhưng bây giờ tôi muốn 1 con heo hậu đậu như cô nhảy múa làm trò hề cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.

_nghĩa là sao? Ý anh là bỉu tôi thi hả?

_Đầu cô cũng có 1 chút chất xám chứ nhỉ. Đúng roài đó.

_Cái gì? anh điên à? tôi không muốn thi.

_Không được. Đây là điều kiện thứ nhất dành cho cô. Cô phải thực hiện. đây là 1 mệnh lệnh làm ngay còn kịp.

_Không thi là không thi. Anh điếc à?

_Cô..! cô ngon lắm. Vậy muốn làm ôxin cho nhà tôi hả? Được thui.

_Anh đang mơ à? Anh dám? Xí!!!

_Tôi dám chứ. có gì mà Kiệt này tôi không dám? Cô không biết tôi là ai sao?

_Không! 1 đống lỗ mãn như anh thì tôi để ý làm gì?

_Cô được lắm!-nói xong anh ta nắm chặt cổ tay cô nhóc lôi đi

_Á đau wa thả tay tôi ra mau (anh ta vẫn không nói gì, vẫn kéo tay cô lôi đi)

_Tình hình như thế này là không được. Mình phải xuống nước làm theo lời hắn thui. Không hắn ta sẽ làm cho tay mình xưng to mất.-Cô nhóc nhẹ nhàng nói:

_Ấy ấy!!! Làm gì mà nóng thế? Dừng lại đi, tôi không theo khịp anh đâu.

Thấy cô nhóc xuống nước với mình, anh chàng ta liền thả tay cô nhóc ra.

_Chịu làm rồi hả?

_Ukm!!! Được thôi, dù sao con bạn thân của tôi cũng muốn tôi thi cùng nó. Cho là tôi từ bi mang niềm vui đến cho nó đi. hehe- cô nhóc cười khoái chí.

_Uk!!! Cứ thế đi. Để xem tài năng hậu đậu của cô được phát huy như thế nào.

_Tên đáng ghét-Cô nhóc hét thật to vào mặt anh ta. Không quên miễn phí cho anh ta cú dẫm chân đau điếng, rùi lè lưỡi chêu đùa. Chạy nhanh ra chỗ con bạn thân đang đứng.

_Cái con bé này! Hừmk bực mình quá. Hum nay tôi đã đặt chân trái ra cửa hay sao. Đúng là xui xẻo mà.-Mặt nhăn nhó vì mới bị một trưởng thâm hậu của cô nhóc MiMi. Móc trong túi ra 1 chiếc iphone cuộc gọi đi M.Hạo.

_Sủa!-1 câu cộc lốc của M.Hạo

_Ê mày! Có đăng ký cho tao không?

_Có! Đổi ý rùi hả con?

_Uk!

Cúp máy anh ta đưa nguyên khuôn mặt gận giữ kèm theo nham hiểm đi thay bộ đồ diễn mà thằng bạn thân đã chuẩn bị sẵn cho anh ta.

(ak quên không giới thiệu với m.n bộ đồ hum nay MIMI đã mặc. đó là 1 chiếc quần hiphop gắn xung quanh toàn là dây xích, mặc 1 chiếc ao ba lỗ đen đằng trước có in hình đầu lâu màu trắng và một chiếc áo cộc tay nâu nâu khoác bên ngoài. Và nếu đã mang chất hiphop thì phải có 1 chiêc mũ sao cho đậm chất hiphop chứ, cột cao mái tóc đen óng mượt lên trông cô nhóc chẳng khác gì 1 thằng con trai ăn mày. Vì vậy mà M.Kiệt mới gọi cô nhóc là đồ rách rưới).

Chap 3: buổi thi.

Số báo danh 09 là của 2 cô nhóc MiMi và LaLa

Số báo danh 10 là của 2 anh chàng Kiệt và Hạo

Cả 4 đang rất tự tin vào tài năng của mình

_Xin mời số báo danh 09 lên thể hiên phần thi của mình-1 MC lên nói.

2 cô nhóc bước lên sân khấu trước sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người. Điểm qua trang phục của 2 cô nhóc này nha? (LaLa không mặc bộ vay bồng bồng hằng ngày nữa mà thay vào đó là 1 chiếc quần soóc trắng và ngắn không thể nào ngắn được nữa. Một chiếc áo cánh dơi màu xanh làm bằng chất liệu tơ tằm mềm mại, để lộ ra làn da trắng không tì vết. thả mái tóc vàng óng lượn sóng tự nhiên, khiến cho ai cũng phải ghen tị. Còn MiMi không đội mũ nữa, cô nhóc đã thả mái tóc đẹp tự nhiên mà mẹ cô đã ban cho lượn theo gió, làm mập mờ. Lộ ra khuôn mặt cao sang nhưng không kiêu hãnh.) Cả 2 tham gia thi bộ môn nhảy hiện đại, phần biểu diễn của 2 cô nhóc rất độc đáo. Đó là kết hợp nhạc và những bước nhảy hiện đại với nhạc và những bước nhảy Ấn Độ. Đây là 1 sự kết hợp rất sáng tạo rất mới mẻ, chính điều đó đã chiếm được số điểm kha khá rùi. Nhưng 2 cô nhọc không để phụ lòng những thầy cô trong trường, 2 cô lại tiếp tục ghi thêm cho mình một số điểm tuyệt đối bằng những động tác điêu luyện, gợi cảm không thể chê vào đâu được làm cho mọi người trong hội trường cũng phải lắc lư cổ vũ nhiệt tình cho 2 cô nhóc. Kết thúc bài là màn soạc dọc của 2 cô nhóc thật hoàn hảo.

_Hú Hú......!!! Tất cả đều rất hài lòng, tán thưởng cho 2 cô.

Dưới đó có ai đó đang ngỡ ngàng vì phần biểu diễn của 2 cô nhóc đó. Bị shock vì 1 con nhóc bị mình cho là 1 con heo hầu đậu, rách rưới sẽ làm trò hề cho bàn dân thiên hạ cười chê. Nhưng không tin vào mắt mình, thốt lên 1 lời ngớ ngẩn:

_Cô ta thật kỳ quặc.

Còn chàng M.Hạo đã bị cô nàng tóc vàng làm cho đứng như trời trồng và đổ rạt cô nhóc khuyến rũ chết người đó rùi.

_Số báo danh 10.

Khỏi phải nói nghe thấy tiếng 10 cả đám hám trai reo ầm lên và cứ thế suốt cả buổi biểu diễn, không lúc nào ngừng tiếng hét, Tại 2 chàng này nổi bật quá mà, họ nhảy hiphop đậm chất X-men. MiMi và LaLa bĩu môi nói:

_Trông mà ghét!

Kết thúc buổi biểu diễn, ông thầy hiệu trưởng có đứng dậy phát biểu bla bla blo blo....Và ngày mai các em hãy tập trung tại trường để bắt đầu buổi học. Nghe xong cô nhóc MiMi chuồn ngay kẻo lại rước hoạ vào thân. Nhưng không kíp nữa rùi, anh ta đã đứng ngay đằng sau cô nhóc.

_Cô định đi đâu đấy? Định chuồn à?

_HiHiHi!!!! Tôi có định chuồn gì đâu

_Vậy thế cô định đi đâu?

_Tôi đi đâu là việc của tôi. Anh không có quyền được biết. Xí!!!!!!!!!!!!!!

_Cô còn 2 việc nữa phải làm cho đấy. Nhớ chưa đồ heo hậu đậu.

_Anh bỉu ai là heo hậu đậu đấy?

_Là cô!!!

_Hừmk!!!! Còn 2 điều nữa không nói mau đi.

_Không cứ để từ từ, Tôi còn gặp cô dài dài. Cô cũng đậu và tôi cũng đậu. Chúng ta còn là bạn học của nhau nữa mà

_HuHuHu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oh my God!!

_Này cái anh kia. Làm gì bạn tôi đấy?-LaLa chạy nhanh ra quát M.Kiệt

_Tôi đâu có làm gì. tại cô ta rước hoạ vào thân thôi.-nói 1 cách mỉa mai

_Hey!!!!!!!!! mày lại tính dở trò gì nữa vậy?-Hạo từ đâu ra lên tiếng.

_Rùi may sẽ biết. đợi tao kể sau.

_Đưa điện thoại của cô đây.

_Làm chi?

_Tui bỉu thì cô cứ đưa/

_Đây. không được trộm đấy.

anh ta bấm số điệm thoại của mình vào máy của MiMi, rùi gọi vào máy của anh ta để lấy số.

_Xong rùi khi nào tôi nghĩ ra điều kiện tiếp theo thi tôi sẽ gọi cho cô.

Mặt của MiMi cứ méo xệch ra không nói đươc gì. 2 cô nhóc bĩu môi, lè lưỡi 1 cái để chêu 2 anh rồi chạy mất tích không thấy người. 2 anh chang cứ đơ người ra, trong đầu M.Hạo thi toàn trai tim bay lung tung. Còn chàng lạnh lùng thì cười nhếch mép, trong đầu thì đang nghĩ 1 điều gì đó rất bí ẩn

Trên xe buýt có 2 cô nhóc đang xì xào với nhau

_Mày à! Mày làm gì mà để thằng kia nó bắt nạt thế?

_Hix. Tại lúc chờ mày đi đăng ký, mải ăn không để ý đường đâm phải hắn. Hắn bắt tao đền, tao bỉu tao sẽ đền. nhưng không biết tại sao hắn đổi ý bắt tao làm 3 điều cho hắn.

_Vật thắng đấy bắt mày làm gì?

_Bắt tao thi cùng mày. Hắn tưởng tao không biết nhảy, bắt tao lên nhảy để làm bẽ mặt tao, nhưng đâu ngờ được là tao biết nhảy, thế là hắn không làm gì được tao. hehehehe!!!!

_Hahahaha!!!!!! Hắn cũng biết nghĩ cho mày và tao chứ nhỉ?

_Con bạn đáng ghét. Mày không thương tao thì thùi lại còn chêu. Có muốn chết không?

_Ấy ấy bạn tốt đừng làm thế

_Hix!! Chắc tao chết mất. tên điên kia á á á á tức quá.

_Hihihi!!! à mày ơi tao thấy thằng bạn của thằng đó cứ nhìn tao hoài à

_Nhìn cái mặt của anh ta thì biết, dê chẳng phải bàn. Haizzzz!!! Mai chúng ta phải đến trường nhập học rùi. về nhà ngủ 1 giấc để tiếp sức cho ngày mai nữa

_Ukm cố lên nha bạn tao

Chiếc xe buýt đầu trước cổng 1 ngôi biệt thự màu trắng

_Bye!!!!tao về trước ha? MiMi chào tạm biệt con bạn thân của mình

_UK!Bye!!!! Nhớ sang đón tao nha.

MiMi bước vào nhà dáng vẻ mệt mỏi. VSCN xong đánh 1 giấc tới sáng không biết trời đất. Còn đêm hum đó có ai đó không ngủ được, cứ cười tủm tỉm 1 mình, trong đầu đang có 1 kế hoạch nham hiểm dành cho cô nhóc MiMi. Có Lẽ trái tim băng giá này bị đụng mạnh quá đến nỗi âm thầm lặng lẽ tan chảy. anh ta mong ngày mai sắp đến quá.

Chap 4: Ngày nhập học

Sáng 6h30, cúc cu! cúc cu! cúc cu! cô chủ dậy thui! cô chủ dậy thui! cô chủ dậy thui! Rầm rầm!!! Rắc rắc!!! kẹt kẹt kẹt!!!!

_ á á á á á- tiếp theo là tiếng hét thất thanh của cô nhóc

Lý do cho việc hét đó là khi đưa tay ra đập cho con cú mèo lém mồm đã đánh thức cô dậy 1 nhát thì đó cũng là lúc cô nhóc cùng chiếc đồng hồ cú mèo của cô hạ mình dưới đất êm. tiếc thay cho con cú mèo, đây là món quà mà bà cô nhóc đã đặt làm riêng cho đứa cháu độc nhất vô nhị. Thấy đau lúc đó cô nhóc mới ngóc đầu dậy, mắt vẫn không quên nhắm tịt lại. Đi VSCN trong 3′(kỷ lục mới của cô nhóc). Hum nay cô nhóc mặc 1 bộ vets trắng bó sát trông rất cá tính , thắt 1 ca-la-vat màu đen, hoàn hảo. Bện nhẹ đuôi tóc như những cô gái khác nhưng vẫn không làm cho cô yểu điệu hơn vì cô đã điểm thêm vào trang phục của mình 1 chiếc mũ phớt trắng theo bộ vets. xong xuôi cô nhóc lết mình xuống cầu thang, ngôi sầm xuống ghế trông bàn ăn. Đám người ở ríu rít hỏi:

_Tiểu thư! trông tiểu thư nổi bật lém đó. hum nay tiểu thư muốn ăn gì vậy?

_DẠ! hi hi hi Mấy thím nấu cho con 1 bát mỳ Ý là được rùi. Hum nay con muốn ăn nhẹ.

_Vâng! Tiếu thư đợi trong 5′

_Vânh ạ! Con cảm ơn!

_Con gái iu của ba. Con ngủ ngon chứ?-ông La ba của MiMi vừa đặt nụ hôn ấm áp lên mái tóc đứa con iu.

_Dạ! Ngon. Ba cũng vậy chứ?

_Ukm! – Ngắm cô nhóc ông lắc đầu thở dài.

_Con gái con đứa suốt ngày ăn mặc như thế thì làm gì có ma nào để ý chứ?

_Ba kệ con đi. không ai để ý càng tốt con ở nhà với ba làm bạn với ba, để ba đỡ buồn.

Ông cười hiền: _Thế hum nay con đi đâu mà ăn mặc nổi bật thế?

_Dạ! Đi nhập học ở trường Song Furture với LaLa ạ.

_Sao con bỉu không thi.

_Dạ! con đổi ý hihi. thui con ăn xong rùi con xin phép.

_Ukm! con đi vui nha!

7h cô nhóc đã có mặt ở trước cổng nhà Lala , bên cạnh là chiếc xe ô tô đời mới đỏ chót. Cũng như ngày thường trang phục của cô nhóc vẫn mang đậm chất baby.

Đi đến đâu 2 co đều thu hút sự chú ý củ mọi người, 2 cô nổi bật quá mà. Không kém 2 con nhóc, 2 chàng đi chiếc xe màu trắng đời mới nhất có nghĩa là đụng hãng xe với 2 cô nhóc rùi đấy. 2 chàng bước ra định tiến tới 2 cô nhóc nhưng không đi nổi vì đã có vật cản đó là lũ hám trai. MiMi thi thấy hú cả hồn rùi lại thấy vui vì có lũ hám trai đó cứu.

Tại phòng tập.

Tất cả đã tập trung đầ đủ, hiệu trưởng phổ biến nội dung học và nội quy của nhà trường. Tiếp đó là gới thiệu thầy cô dạy nhảy và hát. tiếp theo là phần chia nhóm để tiện luyện tập. mỗi nhóm có 2 trai 2 gái. Xui cho cô nhóc MiMi nhóm của cô là 2 gái và 2 trai nhóm của Kiệt, chắc là do cô giáo lười chia nên tiện vầy cho thành nhóm luôn đỡ phải chia rắc rối. Đối với 2 cô thi là địa ngục nhưng đối với lũ hám trai lại thấy tiếc. Còn 2 chàng kia thi không phản ứng gì cả.

_Oh my god! Help me!- đó là tiếng hét của 2 cô nhóc. Còn 2 chàng bây giờ lại cười rất gian.

_Nào các em làm quen nhau đi- cô giáo lên tiếng để phá tan bầu không khí chết người trong phòng tập.

Kiệt đi đến nới MiMi đang đứng, nói nhỏ vào tai cô nhóc:

_Cô chết chắc với tôi rùi.hehehe!!!

Nội dung của câu nói cộng thêm tiếng cười đó làm cho cô nhóc thấy ớn lạnh

_Huhuhu!!! help me!!!

_Bây giờ chúng ta đi nhận đồng phục trường. Nào đi thui.-thầy giáo thông báo cho cả lớp.

_Các bạn nữ theo cô, các bạn nam theo thầy. Vậy nhé! – cô giáo ra lệnh

MiMi không nghe lời cô, cô nhóc nhanh nhảu theo ngay sau thầy. Thắc mắc Kiệt hỏi MI:

_Này cô! Cô không nghe cô giáo nói gì sao? Cô phải đi theo cô giáo.

_Tôi thích đi theo thầy làm gì được tôi?

_Hahaha. Trông người cô quá khổ thế kìa, chắc phải mặc đồ nam mới dễ chịu hả? Hay là cô thèm trai, lén đi theo để nhìn trộm tụi tôi thay đồ?

_Không chấp những loại người như anh. anh thích nói gì thì nói, nghĩ gì thì nghĩ. Tôi chỉ mặc đồ nam không bao giờ mặc đồ nữ.

_Vậy sao? Nếu tôi bắt cô mặc đồ nữ thì sao ta?

_Đừng doạ tôi.

_Tôi đâu có doạ cô. 1 con heo như cô mặc đồ của nữ vào chắc rất đẹp.

_Anh khen đểu tôi đấy hả?

_Tất nhiên là khen đểu rồi, cô tưởng tôi khen cô à. Tức cười quá

_Đồ điên.

_Cô bỉu tôi điên? Được thôi tôi cho cô được toại nguyện. Đi theo cô giáo và mặc đồ nữ vào cho tôi.

_Anh dám ra lệnh cho tôi? anh không muốn sống đây mà.

_2! – anh ta vừa nói vừa đưa 2 ngón tay về phía cô nhóc.

_Là sao?

_Đây là điều kiện thứ 2 cô phải thực hiện.

_Không! anh biết never chứ?

_Không làm, cũng phải làm? cô không làm có nghĩa là cô không giữ lời hứa làm 3 điều kiện cho tôi rùi.

_Làm gì thì làm chứ tôi không mặc mấy bộ đồ uyểu điệu đó đâu.

_Làm ngay. Đây là 1 mệnh lệnh.

_không!

_Được đi về làm ôxin cho tôi ngay.

Nghĩ nghĩ

_Không được đàng hoàng là 1 tiểu thư nhà họ La làm gì có chuyện đi làm ôxin cho người ta. Nên làm theo lời của anh ta thì tốt hơn – cô nhọc nghĩ trong vài giây

_Được. mặc thì mặc sợ gì thằng nào.

_Nghe tôi thi sống, chống tôi thì chết. Còn 1 điều kiện nho nhỏ trong điều kiện thứ 2 này.

_Lại gì nữa đây?

_Cô không được mặc đồ nam nữa, từ giờ cô phải mặc đồ nữ.

_TẠi sao?

_Tôi thích thế. Sở thích. ai cũng có và thực hiên theo sở thích mình. Còn cô, sở thích của cô là mặc đồ nữ. Và tôi muốn cô không bao giờ có thể thực hiện được sở thích của mình nữa. Thấy điều kiện nay của tôi có tốt cho cô không?

_Độc ác quá!

_Hahaha. Kiệt tôi mà. không nói nhiều đi ngay cho tôi.

_Anh thật đáng đánh mà. Ya ya ya!!!!!!!!!!!!!!!!

1 cú xoay người 360o, lập tức 1 nốt giầy được in lên khuôn mặt trắng không tì vết của anh chàng Kiệt. Và thế là trong tức khắc anh ta đã nằm úp mặt xuống đất. Vội đưng dậy, anh ta bực tức quát tháo:

_Cô điên à? Đồ heo hậu đậu. ui ya đau quá!

Vậy là 1 bên cười khoái chí, 1 bên tức xì khói.

_Còn đứng đấy mà cười, đi ngay cho khuất mắt tôi.

_Hừmk!!! – cả 2 đồng thanh rồi mỗi người đi 1 hướng

( Sơ qua về đồng phục của trường:

-Nữ: Váy ngắn nâu, quần tất đen, áo sơ mi cộc tay đen vải co dãn thả qua cạp váy, giầy nhảy màu nâu

-Nam: quần lửng hơi bó vải co dãn có màu nâu. 1 chiếc áo ba lỗ trắng bên trong, 1 áo sơ mi cộc tay màu đen hơi rộng khoác bên ngoài, giầy nhảy màu đen. Đó là đồnh phục được thiết kế riêng cho trường Song Furture.

Trong phòng thay đồ nữ.

MiMi thay xong bộ đồ của nữa, ai nấy đều ngac nhiên, những con mặt ngỡ ngàng không thể nào rơi khỏi cô nhóc MiMi. Tomboy lột xác trở thành một cô nàng uyểu điệu thục nữ

_Lala mày thấy tao thế nào?

_Hoàn hảo. Hihihi!!! Khối thằng chết vì mày mất.

_Vậy hả?

Trong phòng thay đồ nam.

Có thằng điên đang cười khúc khích 1 mình.

_Mày cười gì thế? Có bao giờ mày cười thế đâu? Mày bị ốm à? – Hạo thấy thằng bạn của mình lạ lạ quan tâm hỏi.

_Ốm cái đầu mày đấy – Vừa nói vừa cốc 1 cái rõ đau vào đầu thằng bạn tội nghiệp

_Vậy sao mày cười?

_Mày biết con heo hậu đậu đấy chứ?

_Biết. Thì sao?

_Người con bé quá khổ như thế, nó định mặc đồng phục nam không mặc đồng phục nữ. Nhưng tao bắt nó mặc đồ của nữ cho nó bẽ mặt. hahaha

_Mày ác quá đấy. Nhưng Được xem kịch cũng thích (đúng là 1 ruột mà lại còn chê M.Kiệt)

_Ukm! hahahaha (2 tên là cônh tử mà, sao vô duyên thế)

Tiếng của cô thầy vọng vào nói:

_Tập trung thôi các em.

Khi MiMi và LaLav bước ra phòng tập, hất tóc kiêu hãnh, làm cho tất cả nam sinh đổ rạt xuống đất,chỉ còn 2 thằng đứng như chết mắt chữ a mồm chữ o.

_Mày nói kia là con heo hậu đậu á?-Hạo lên tiếng hỏi Kiệt. Nhưng không nghe thấy câu trả lời tư thằng bạn, anh chàng tiếp tục nói.

_Mày hơi kén chọn rùi đấy, tao chưa từng thấy đứa nào chuẩn từng mm như nó đâu.

_Ặc!!! Sao có thể thế được? cô đúng là người lợi hại nhất mà tôi từng biết đó. – anh ta nói rất nhỏ nhưng thằng bạn tai thính vẫn nghe được và cười cho anh ta thôi mặt.

_Mày có đối thủ rùi đấy, rất lợi hại.

MiMi và Lala đến gần 2 tên ngốc đó

_Vậy được chưa? Đừng gọi tôi là heo hậu đậu nữa nhá. – nói xong cô nháy mắt 1cái, đã cướp đi hồn của anh chàng lạnh lùng

_Mày có làm sao không? Sao đứng đơ ra thế? – Hạo gọi thằng bạn của mình

_Vào nhóm của mình đi mấy em. Cô sẽ phổ biến việc làm ngày hum nay. Hum nay nhà trường cho các em thời gian đi thăm phong cảnh của trường rùi nhận phòng tập riêng của nhóm. Còn bây giờ đã đến giờ ăn trưa, chúng ta cùng xuống can-teen ăn 1 chút gì đó rùi tiếp tục kế hoạch.

Azumi Mizushima - Miku Ohashi - Yui Hatano

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ