Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện Teen - Heo hậu đậu, làm bà xã anh nha - trang 8-end

Chương 25 : Lên chức bang chủ clip

Sau những thành quả của 3 tiếng ngồi rình mò quay lén, cô nhóc đã tự thưởng cho mình 1 giấc ngủ ngon lành cho tới sáng. Đúng là ngủ sớm thì dậy sớm.

Sáng hum sau, cô nhóc dậy từ rất sớm, cô nhóc Mi còn tập thể dục nữa à nha. Mặc dù cô luôn luôn giơ cao khẩu hiệu "Say no to exercice" (Nói không với tập thể dục). Đúng là trở trời. Không chỉ có thế, mấy em xương rồng được cô nhóc nâng niu mang từ Đà Lạt về lâu ngày không được tưới nước, hum nay cũng được bất ngờ mát mẻ. Cô nhóc cứ như bước ra 1 câu chuyện kì lạ, chắc lâu ngày triệu chứng xì troét của cô nhóc không chịu được sự chật chội nên đã bùng nổ, hum qua đi chơi, chắc đã lược bỏ được đi phần nào mấy em xì troét. Do chưa thích ứng được môi trường thoáng mát, dẫn đến mấy em dây thần kinh có gì đó là lạ mà ta không rõ. Hậu quả cuối là biến 1 cô gái bình thường trở thành 1 cô gái kì lạ.

Cô nhóc Mi cảm thấy mình lại như ngày nào, ngây thơ dùng style list của mình như ngày nào. Áo ba lỗ trắng in hình 1 con cá ngộ ngộ, áo ba lỗ đen tiếp theo bên ngoài đằng sau có in hình Sói xám rất gian xảo. 1 chiếc quần hiphop to thùng thình, cộng thêm phụ kiện đi kèm không thể thiếu của cô nhóc đó là chiếc mũ có hình chú rùa đầu to thân nhỏ.

Vui vẻ rời khỏi nhà cùng với chiếc laptop thân thương và cái ván trượt kì quặc. Lướt thật nhanh trên phố, rất mạnh mẽ xì tin khoe cá tính. Không biết mấy cô em thể dục buổi sáng nhìn Mi như thế nào mà đổ rạp xuống không đứng được dậy, mấy anh chàng hot boy sĩ gái đang được lúc vênh váo bỗng cụp lại như bông hoa héo tàn. Những thằng nhóc ăn chơi đi bar về muộn nhìn thấy cô nhóc không khỏi ngỡ ngàng, phụt máu bởi sự bực tức. Tất cả đều là do những con mắt không được tinh tế cho lắm, đang nhìn 1 người con gái nhưng lại nói ra đó là 1 thằng con trai. Nhưng những gì đang diễn ra trên đường phố đều không lọt 1 xíu nào vào đôi mắt xanh của cô nhóc. Trong đôi mắt xanh của cô nhóc bây giờ chỉ còn pháo hoa nổ bùm bùm. Vì chỉ còn vài phút nữa thui cô nhóc sẽ được thăng lên chức làm bang chủ clip hài, độc và vân vân....sao sao....

Lúc này tại căn phòng học của trường Song Futrue, có ánh sáng nho nhỏ, có tiếng cười thoả mãn to to và oang oang. Có 1 người ngồi đó, hí hoáy nháy rùi lại nháy chuột. Nếu ai đã được hưởng cái cảm giác doạ ma đó thì chắc chắn sẽ bị ám đến hết đời.

Trời bắt đầu sáng dần, lớp học thêm người, 1 người 2 người 3 người và dần dần là đông đủ. Nhưng chẳng ai biết được người đang ngồi đó, lặng lẽ gõ phím, gõ rùi lại gõ. Và những dấu hỏi cứ dần dần tăng lên cho đến khi 1 tiếng hét rõ to được vặn lên mức to nhất.

_Con ranh kia- thử đoán xem đó là tiếng của ai? Đó là tiếng hết lanh lảnh của cô nhóc La khi nhìn thấy con bạn thân yêu của mình, ngồi đó, gõ rùi lại gõ.

_Giật mình! Em hét gì thế? -Thấy cô vợ thân yêu của mình hét lên quá đột ngột, Hạo ta ngố ngố hỏi.

_Anh nhìn đi- La vừa nói vừa chỉ tay về phía Mi.

_Có gì đâu. 1 thằng nhãi ranh thui mà.- Hạo vẫn ngây thơ nói.

_Cho mày nói lại 1 lần nữa- Tiếng của Kiệt vang lên chắc nịch. Có lẽ anh chàng này đã nhận ra đó là ai.

_Chồng à, nhìn kĩ xem đó là ai? -La nhẹ giọng. Nhắc nhở Hạo. Nếu không nhắc Hạo, chắc chắn Hạo sẽ bị Kiệt đẹp zai cốc cho 1 cái vào đầu thì khổ thân.

-Mở to đôi mắt đen láy của mình, zoom hết cỡ, Hạo bỗng giật mình _Ui! Bà chằn.

_Nhận ra ai chưa? Con ranh MiMi đó- La tức giận. Nói xong chạy xồng xộc về phía MiMi phát 1 cái rõ đau lên vai cô nhóc.

_A! Thằng nào đánh anh đấy? -Không thèm quay lại, cô nhóc Mi vẫn dán mắt vào màn hình.

-cơn giận của La đã lên đỉnh điểm, lần này cô nhóc LaLa sẽ ra trưởng thọc léc. Đúng là hiệu quả. Sau khi bị thọc léc lăn qua lăn lại trên ghế rùi rơi xuống đất, cô nhóc Mi cũng tỉnh, thoát khỏi giấc mộng sung sướng. Ghét nhất là ai thọc léc mình, cô nhóc Mi nổi điên lên, quát thật to.

_Thằng nào thọc léc anh đấy- Chống tay vào hông quát. nhưng khi thấy La, khuôn mắt cô nhóc Mi bỗng tái mét.

_Là tao, con ranh kia.-lúc này Mi cũng đứng chống tay vào hông.

_....

_Sao không nói gì vậy? Mày đã làm gì sai hả? Sao không tức nữa đi? -La mỉa.

_Tao biết lỗi rùi, lần sau tao không làm thế nữa, tha cho tao đi, chỉ 1 lần này thui- Cô nhóc Mi chạy nhanh về phía LaLa, quấn quýt như chú cún biết lỗi.

_Tha cho tao đi mà. Mày không biết đâu. Tao đã lên chức bang chủ rùi đấy- Mi lúc này ngây thơ nói.

_Mày bán đứng bạn bè để lên chức đó hả? -La vẫn tiếp tục tức.

_Hihihi! chỉ 1 lần này thui mà, 1 cái clip thui. Tha cho tao đi. -Khuôn mặt của nhóc Mi lúc này chẳng khác gì khuôn mặt của chú mèo Dihia. Rất dễ xương, rất biết lỗi.

_....

_Sao thế vợ yêu? Mi làm gì sai hả?- Thấy tình thế không được ổn lắm, Hạo ra tay dập tắt cơn lửa giận trong lòng La.

-Anh tự lên youtube gõ "Nụ hôn say đắm của đôi tình nhân Chí Phèo-Thị Nở"(cái này PuPu chỉ nghĩ ra thui, không có thật đâu nha) rùi sẽ rõ tội không thể tha của nó.

Được vợ mình nhắc nhở, Hạo chạy nhanh ra chiếc laptop gõ rùi search.

Không gian mở rộng ra, trong đó có 2 người 1 nam 1 nữ đang hun nhau say đắm trên chiếc xích đu màu trắng giữa bầu trời tràn ngập trái tim của 2 người. Rùi họ ôm nhau thật chặt và sau nữa thì làm 1 hành động gì đó mà tác giả của cái clip đó không có quay.

Lại 1 lần nữa bảng chữ cái toàn chữ A O được giơ lên. Nhưng trong đó có xen lẫn tiếng cười khúc khích của tác giả, tiếng gầm gừ của diễn viên chính. Và tất cả lại đổ dồn con mắt về phía tên tác giả lém lỉnh.

_Ấy ấy!!! có nụ hun ngọt ngào như thế thì phải cho mọi người chiêm ngưỡng với chứ. May là tui cắt đi mất cái phần ABC rùi đó nhá.

_Ui da! đau quá! tên nào to gan cốc vào đầu ông đấy? -Đó là tiếng của cô nhóc Mi khi bị chang trai lạnh lung đứng đằng sau cốc yêu 1 cái.

_Cô ít nói thui. Im lặng là vàng đó. Lãng phí nó là không được đâu. -Kiệt sợ Mi sẽ bị La cho 1 trận nên thân, anh chàng đa nhanh trí cứu vớt cô vợ ngốc nghếch của mình.

_Cũng là chuyện bình thường thui mà. Đâu có xa lạ với mọi người nữa đâu. Đó cũng là nét văn hoá đẹp không cần phải che dấu. -Kiệt ra sức chữa cháy.

_Anh nói hay nhỉ? Vậy anh chứng mình cho em coi. -La vẫn tức, muốn cho con bạn thân của mình 1 bài học nhớ đời, nhanh trí dồn Kiệt về phía đường cùng.

-1 dòng suy nghĩ lướt qua thật nhanh trong đầu Kiệt _Xin lỗi em, anh chỉ muốn cứu em thui, heo ngốc à. Chắc em sẽ giết anh, nhưng anh vẫn phải làm.

Sau đó là 1 hành động không ai ngờ tớ, anh chang Kiệt tiến dần về phía cô nhóc Mi, đặt đôi môi đang run run lên đôi môi hồng mịn màng.

_1 tiếng ồ!!!! vang lên.

_Anh ta đang làm cái trò gì vậy, chắc chán sống rùi đây- Mi bình tĩnh nghĩ.

Người Kiệt bây giờ rất run, run lém. Anh đã trao đi nụ hun đầu rùi, lúc trước có quen với người con gái đó nhưng anh không hề hun cô gái ấy 1 lần. Thật sự anh iu con heo ngốc này rùi.

_Anh chết với tui -nghĩ xong Mi hé mở đôi môi của mình, luồn chiếc lưỡi của mình xâm phạm sang lãnh thổ của địch. Khuyến rũ chiếc lưỡi đó ra khỏi hang và thế là thực hiện âm mưu của mình là cắn.

_Kiệt thấy đau lém nhưng vẫn cố thực hiện nốt màn kịch này. Thấy có vị mặn, đó là máu. Ngay lập tực rút quân về, kết thúc màn kịch.

The end

Azumi Mizushima - Miku Ohashi - Yui Hatano

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ