Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Hoàng tử băng và Công chúa nụ cười - trang 3

Chương 9: Người yêu của Trang

_ai nói về tui đó ?
Một giọng nam nhí nhảnh nói vọng từ phía sau và có một bóng hình của ai đó đang đi từ phía sau đến . người đó là ken
·Trần Chung Việt : 16t , là học sinh tuyển của trường , thân thế không ai biết trừ Trang , tính tình hòa đồng , đẹp zai , chỉ số IQ 210/210 . là bạn của bọn hắn
_anh iu ? sao anh về đây vậy ?
Trang chạy lại ôm Việt thắm thiết
_em iu !
Việt chạy lại ôm nó thắm thiết tạo nên một khugn cảnh mà ai thấy cũng phải rùng mình
_Nè nè ! làm gì vậy ? sao về mà không báo với anh em một tiếng ?
Hắn hỏi với vẻ châm chọc
_hi hi ! nói cho mày biết thì mất vui
Việt cười hề hề
_ủa mà ai đây ? xinh nhỉ ?
Việt chỉ tay vào nó hỏi
_à ! vợ tao
Hắn nhìn nó cười
_đây là việt bạn của tụi anh ! em có thể gọi là ken
Hắn nói với nó
_chào em ! cô bé mặt trời
Việt cười với nó
_sao lại gọi Điệp là cô bé mặt trời ?
Trang ngây thơ hỏi
_vì chỉ có mặt trời mới làm chảy được nguyên cục băng ấy thôi !
Việt cười ranh mảnh
_uk ! mặt trời có thể làm chảy băng còn. . .
Hắn nói bỏ lửng làm Việt hồi hộp
_còn gì ?
_còn heo làm chết người ! ha ha ha
Hắn vừa nói xong liền vắt chân lên cổ mà chạy
_CÁI THẰNG MẮC ÔN ! MÀY DÁM NÓI VỢ TAO LÀ HEO HẢ ?
Việt vừa rượt hắn vừa chạy
Cả bọn cùng chơi đùa với nhau và làm quen nhau vì thế đã làm họ thân với nhau hơn
*****Biệt thự Xanh *****

6h sáng . . .
_thức dậy đi chị ! mọi người đang chờ chị kìa ! ông kêu chị qua đó kìa !
Vy lay lay nó
_uhm ! chị dậy ùi nè
Tuy miệng nói vậy chứ người thì vẫn ở trên giường
_CÓ DẬY KHÔNG ?
Hắn từ đâu chui ra quát lớn làm nó sợ quá bật dậy chạy đi làm vscn trong 1`30s …..
_rồi nè ! làm thấy ghê
Nó nhìn qua hắn trách móc
_ai đời con dâu mà lại để mẹ chồng chờ hả trời ?
Hắn mỉa mai yêu nó làm nó ngượng chín cả mặt
_hả ?????? mẹ. . . . mẹ chồng ?
Nó ngạc nhiên
_uk ! hôm nay nhà mình có tiệc nên mẹ anh qua chơi
Hắn giải thích
_tiệc hả ? vậy được nghĩ học hả ?
Nó mừng quýnh
_không ! có nghĩa là NEVER đó hiểu không ?
Hắn làm nó mừng hụt mặt bí xị đi xuống
_ăn sáng rồi đi học ! anh đi trước !
Hắn nói xong liền bước ra đi trước
Nó với Vy ăn xong cũng đi vào trường luôn
6h15 tại trường Royal . . . . .
_này ! này ! tiểu công chúa em đi đâu vậy ?
Việt chọc nó
_anh biết nếu thân phận em bị lộ thì chuyện gì xảy ra biết không ?
Nó hỏi Việt
_hì hì ! anh quên ! nhưng ở đây không ai dám vô đâu
_sao vậy ?
_vì ở đây là vườn hoa của thằng Vũ ai mà dám vô ! ủa mà sao em vô được ?
Việt ngạc nhiên khi thấy nó ở đây
_Vũ đưa chìa khóa cho em
Nó lấy chùm chìa khóa ra đưa đưa trước mặt Việt
_à ! anh quên ! cái vườn này là của em
Việt cười
_ ê ! ai cho nói chuyện với vợ tui vậy ?
Hắn nghiêm mặt hỏi việt làm Việt có cảm giác hơi đau tim
_có . . . có gì đâu nói chuyện chơi lát
Việt cười gượng
_thôi đi ông tướng ! tui mới thấy Trang đi tìm trẻ lạc kìa
Hắn nói với vẻ trêu chọc
_hả ? Trang iu kiếm tui hả ?
Việt vừa thấy hắn gật đầu liền chạy đi kiếm Trang
Khi Việt vừa gặp trang thì. . .
_em iu kiếm anh hả ? mới đi có xíu mà nhớ rùi seo ?

Hắn chọc trang
_không ! em đang kiếm bé heo mà !
Trang vẫn không nhìn Việt lấy một cái
_em . . em kiếm heo ? chi vậy ?
_bé heo là chú chuột hamter anh cho em ấy ! vì nó quá tròn và quá giống em nên kêu bằng bé heo
_à thì ra là vậy ! cái thằng Vũ chết bầm . lhoong cho tao nói chuyện với vợ mày thì nói đại đi làm tao quê mày
Việt đi từ sau lưng hai đứa làm tụi nó hết hồn
_gạt gì ông nội ? hết chỗ phá rồi hả ? vợ chồng người ta đang hạnh phúc tự nhiên xen vô vậy trời ?
Hắn trách móc
_mày còn nói nữa hả ? bé iu đi kiếm con chuột chứ có kiếm tao đâu
Việt giận qua nhảy nhào vào đánh hắn nó liền nhảy vô can , sau đó do hắn và Việt đùa mạnh tay quá làm nó ngã nhào
_MÀY LÀM GÌ VẬY ? VỢ TAO TAO THƯƠNG CHẾT MÀ MÀY LÀM TÉ CỤC VÀNG CỦA TAO HẢ ?
Hắn quay lại la lớn làm việt giật mình mới biết là vừa đụng nó té
_anh . . . anh xin lỗi nha 1
_không sao đâu ! không có gì mà anh làm ghê vậy ?
_nhưng. . .
Hắn chưa nói hết câu đã bị nó . .
_không nhưng nhị gì hết ! đi lên lớp
Nói xong nó bỏ hắn ở lại đó với ánh mắt tức giận nhìn thằng bạn trời đánh của hắn
Từ nảy đến giờ bọn hắn lo giỡn với nhau mà không hay có một người đang nhìn hắn
_anh quên em rồi sao ? cô ta hơn em ở đâu chứ ? anh phải là của em !
Cô gái đó khẽ rơi vài giọt lệ rồi quay bước đi

Chương 10: Em đã về

tại lớp nó. . .
_mấy em chú ý nào ! hôm nay lớp ta có hai bạn mới đến . hai em vô đi
Khi nghe là có học sinh mới lớp nó liền nhốn nháo lên vì lớp nó rất khó vô .
Từ ngoài cửa có hai người một trai một gái trong cũng đẹp nhưng không bằng nó
_chào mấy bạn ! mình là Hoàng Á Hy rất vui được làm quen với mọi người
Hy giới thiệu về mình rồi bạn trai kia cũng bước vào
_chào ! Ngô Hoàng Vỹ rất vui khi học lớp này
Cả hai cùng cười nhưng lớp này không có ai mê trai gái đẹp cả vì họ chỉ trọng người giỏi
_hai em xuống dưới kia ngồi đi
Cô giáo chỉ Hy ngồi ngang nó
_dạ
Hai đứa đồng thanh rồi bước xuống ngồi ghế gần nó
_chào ! làm quen nha ?
Vỹ hỏi nó nhưng nó vẫn không trả lời vì nó không ngờ lại có người giống nó đến như vậy nên nảy giờ nó lo nhìn Hy hoài nhưng còn Hy thì lo nhìn Vy . .
Một lát sau có một tấm giấy thảy qua cho Vy . bỗng Vy đứng dậy đi ra khỏi lớp và Hy cũng đi theo
Tại cánh đồng hoa . . . . . .
_ở đây lại không khác xưa em nhỉ ? chỉ có người đã thay đổi thôi!
Hy nhìn Vy cười nhưng đâu biết lòng Vy giờ rất buồn. buồn vì sợ nó biết chuyện , buồn vì sợ Hy sẽ hại Vũ một lần nữa
_em xin chị đó ! đừng làm hại anh em và chị ấy !
Vy như muốn khóc nhìn Hy nhưng Hy lại không có một chút cảm xúc gì hết
_tại sao em phải xin chị ? anh ấy là của chị ! mãi mãi là như thế ! cô ta chẳng là gì hết !
Hy lạnh lùng nói
_chị ấy là em gái của chị đó ! sao chị tàn nhẫn thế ? dành hôn nhân của em mình vì tiền , bỏ người mình yêu vì công danh rồi bây giờ chị không còn gì thì chị quay về với anh em hả ? chị không phải con người mà !
Vy tuôn ra một tràn uất ức
_ nó là em gái chị thì sao chứ ? nó có tất cả :mái tóc của mẹ , khuông mặt của mẹ , đôi mắt của mẹ ! còn chị ? chị có gì ?

Hy nói trong nghẹn ngào
_chị đã dành được hết những thứ đó rồi đó ! nhưng tại chị từ bỏ nó mà ! tuy chị không được mái tóc màu xanh của dì nhưng chị được mái tóc màu vàng của dượng chẳng lẽ chị không cam tâm ? đó là do chị tự làm hư tóc mình chứ không ai làm cả ! chị tự làm thì chị tự chịu không ai làm chị như thế cả !
Vy bức xúc nói
_vậy chị hỏi em tại sao ông la cho nó mà lại không lo cho chị ? tại sao nó lại được ở biệt thự Xanh chị thì lại không ?
_ vậy tại sao chị được ở biệt thự Bách Hợp mà chị ấy lại không ?
Vy cố cải lại làm Hy rất tức nhưng cố kìm nén
Họ cãi nhau đến một lát thì. . .
_hai người có im ngay không ?
Hắn từ trong bụi cây đi ra (anh ơi làm gì trong đó thế ? )
_anh . . . .anh em đã về rồi ! Hy của anh về rồi nè
Nó chạy lại ôm hắn nhưng không , có một người con gái khác được hắn ôm chặt trong tay như ôm một món đồ quý
_anh . . . cô. . . hai người. . !
Hy nói như muốn khóc
_không anh hay cô gì cả ! chính cô đã giấu tôi chính cô đã nói với tôi cô là Điệp trong ngày cô ấy mất tích cho tới khi tôi biết thì cô lại không nói một lời mà cất bước bỏ đi
Hắn xem Hy như một kẻ phạm tội nói
_anh ? anh nói gì vậy ?
Nó nhìn hắn nghi hoặc
_chuyện đó sau này anh sẽ kể em nghe còn bây giờ mình đi lên lớp thôi ! đứng đây chi thêm tức
Hắn nói rồi dẫn Vy và nó đi về lớp làm cả lớp nó cứ nhìn hai đứa như là người lạ còn Yến thì khỏi nói rồi cô nàng ấy rất lo cho nó . .
_Vy ! Điệp sao vậy ?
Yến hỏi
_à không sao ra chơi mình nói cho mà nghe ! ủa Trang đâu ?
VY quay khắp lớp kiếm Trang
_nó đi rồi khỏi cần kiếm
Yến trả lời lạnh ngắt làm Vy lạnh cả xương

_ oh ! mà đi với ai ?
_đoán thử xem ?
_thui biết rồi khỏi đoán (đoán đi mí bạn ! ai đoán đúng mai t/g post 2 chap không ai đoán đúng mai t/g post 1 chap )
Rồi hai đứa bàn đủ thứ chuyện mà quên cả nó , Vỹ và Hy
Giờ ra chơi . . . . . tại phòng VIP
_em gái của tôi ! không nhận ra anh à ?
Vỹ kêu Vy
_tôi biết anh là ai nhưng tại sao phải kêu anh chứ ? anh và gia đình anh không xứng đáng được tôn trọng đâu
Vy rất ghét Vỹ nhưng không nói
_em ghét anh như vậy sao ?
_…! Vy không nói gì bỏ đi luôn và phòng ăn
_em đi đâu nảy giờ vậy ? Huy chạy lại ôm nó hỏi
_em đi tìm chị dâu !
_ủa chị đâu anh ? nó hỏi Vũ
_anh cũng không biết nữa ! chờ nảy giờ mà không thấy đâu hết !
_đi kiếm chị mà gặp. . . .
_anh chờ em hả ?
Hy từ đâu chui ra làm cả đám hết hồn
_Hy ? sao cô lại ở đây ?
_không ai chào đón đâu đi đi
__….. !
Cả 2 người cùng mỉa mai nó nhưng Minh lại im lặng
_cô ấy không được chắc anh dược nhỉ ?
Vỹ từ đâu chui ra như Hy

_hai người là cáo đội lốp cừu làm ơn biến đi
Minh giận quá đuổi hai đứa đó làm hắn rất ngạc nhiên
_nếu hai người không đi thì đừng mong học ở trường này
Hắn nói
_em không sợ đâu ! anh đừng quên em là ai nha ! không phải tiểu công chúa của anh là cháu của ông
Hy nhết mép lên cười đắc ý
_bye bye anh iu ! chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ! hẹn gặp anh tối nay
Hy và Vỹ bước ra khỏi phòng VIP
Lúc này hắn mới nhớ tới đè tài lúc nảy. . .
_ủa ? em không thấy chị em đâu hả ?
Hắn lo lắng hỏi
_dạ ! em đi tìm khắp nơi rồi mà không thấy
Vy như nhớ ra điều gì đó liền nói tiếp
_không lẽ . . . .
Vy nói lấp lững nhưng cũng đủ gọi ý cho hắn và mọi người
_còn Yến ? Yến đâu ?
Minh nhìn hoài mà không thấy Yến nên hỏi
_Yến đi với. . . không lẽ. . . . ?
Bây giờ Vy càng làm cho hắn và minh thêm sợ

Chương 11: Sự thật được xác định

*****tại sân thượng trường Royal *****
_Yến ơi ! tui biết bà biết hết mọi chuyện đúng không ? kể tui nghe đi
Nó nhìn Yến
_mình . . . mình . . . thôi được rồi nhưng bà phải cho tui biết làm sao bà biết được chuyện này ?
Yến hỏi nó
_một lần tui nghe Vũ nói chuyện với Vy còn lần kia là tui nghe Hy nói chuyện với Vy
Nó giải thích
_uhm ! tôi hiểu rồi ! tui nói cho bà nghe nếu bà buồn thì tui với bà chia sẻ
Yến vỗ vai nó
_ . . . . ! nó không nói gì chỉ khẽ gật đầu
_vậy được tui kể nha ?
_. . . ! vẫn là sự im lặng
_chuyện bắt đầu từ ngày bà ra đi ! lúc mẹ bà dẫn bà đi thì cũng là lúc Hy chính thức trở thành Điệp . hằng ngày Hy phải làm những điều được định sẵn như :đi chơi với Vũ , ăn uống như một người thừa kế , học tập những điều cần thiết của một người thừa kế . . . . nhằm để che mắt thiên hạ . nhưng Vũ lại không biết cô ta là Hy nên đã rất yêu thương cô ta và dần dần hai người họ có tình cảm với nhau . . . . cho đến một ngày nọ ông gọi Hy đến và nói sự thật cho Hy nghe là đã tìm được bạn thì Hy rất căm ghét bạn và nhiều lần hại bạn nhưng không may là lúc Hy và ông nói chuện thì Vũ cũng nghe thấy và từ đó Vũ rất căm thù Hy , hai người họ có thể nói là một người yêu một người hận sau đó Hy mất tích cho đến bây giờ luôn
_chuyện là vậy đó
Yến kể cho nó nghe mà không thấy nó có một chút cảm xúc nào
_uhm ! mình hiểu rồi ! nhưng mình không hiểu tại sao Vũ lại chọn mình ? người anh ấy yêu thật sự không phải là mình mà ! nó ngẹn ngào nói làm Yến rất buồn
_cái đó mình không biết nhưng . . . . !bạn còn nhớ vườn hoa không ?
Yến hỏi nó
_nhớ ! có gì không ?
Nó thấy lạ nên hỏi
_thật là vườn hoa đó mới trồng được hai năm thôi hà
_là sao ?
_lúc trước Vũ không biết bàthích hoa gì nên đi hỏi Hy (lúc đó Hy là nó nha ! ) rồi Hy nó nói là nó thích hoa bách hợp

_rồi anh ấy trồng hoa bách hợp ?
_uhm ! nhưng khi biết sự thật thì vũ lại tìm cách đi hỏi mọi người xem bà thích hoa nào và rồi Vũ cũng biết sau đó cậu ấy cho đốt hết vườn hoa bách hợp và trồng lại hoa lan hồ điệp và hoa hồng xanh ! chuyện là vậy đó
_uhm ! mình hiểu hết mọi chuyện rồi
Nó nói có vẻ vui hơn một tý
_HY CÔ BẮT YẾN VÀ ĐIỆP ĐÂU RỒI HẢ ?
Hắn và minh hét lớn làm Hy hết hồn vì từ trước tới giờ cho dù Hy có bị người ta đánh hắn cũng không như thế mà bây giờ hắn lại vì nó mà la cô ta
_hứ ! làm sao tôi biết cô ta ở đâu chứ ?
Hy hinh hỉnh nói
_. . . ! hăn không nói gì mà bước tới bóp cổ hy
_CÓ NÓI KHÔNG ? HAI NGƯỜI ĐÓ ĐANG Ở ĐÂU ?
Hy đã làm quá sức kiên nhẫn của Minh]
_tôi . . . tôi không biết
Hy lấp bấp nói
_anh ! buôn ra đi ! nó và Yến chạy lại
Nó chạy lại gỡ tay hắn ra còn Yến thì quay đi Minh thì đuổi theo yến
_anh buôn ra đi ! em không sao mà ! em và Yến lên phòng y tế tý mà
Nó cười
_hả ? em đi lên phòng y tế hả ? có sao không ? bị gì mà lên đó ? sao khoogn kêu anh ? ai làm em bị thương ? yến không làm gì tiếp em sao ?. . .
Hắn quay người nó lòng vòng làm nó chóng mặt quá xỉu lun . hắn thấy nó xỉu nên quýnh quá kêu xe chở nó về trong con mắt ngỡ ngàng của mọi người và bọn nó (bọn hắn lun nha ) vì hôm nay hắn rất lạ . bình thường cho dù có người chết trước mặt hắn hắn cũng không nao mà bây giờ nó không có gì hết mà hắn lại cuống quýt lên như thế
***tại phòng ăn VIP***
_Yến em đứng lại đó cho anh ! kiên nhẫn rồi đó nha
Minh kéo nó vào phòng riêng của hắn (trong phòng VIP có phòng nghỉ , phòng ăn , phòng giải trí . . . nha ! và mỗi người có một phòng riêng )
_em không làm gì đễ anh kiên nhẫn hết với lại . .
Yến chưa nói hết thid hắn đã đặt lên môi nó một nụ hôn thật lãng mạng
1p. . . .
2p. . . .
3p. . . . . .

Yến cố đẩy Minh ra nhưng không được rồi sau đó Yến để Minh cứ như thế cho đến khi cậu ấy bương ra thì thôi
_em biết mà ! anh yêu em ! yêu em lâu lắm rồi
Minh tức giận nói
_em biết ! em biết chứ nhưng em không phải cô ta em không muốn bước vào lặng lẽ và ra đi trong vô vọng
Yến nói như muốn khóc
_em nói thật ? em sẽ không phải ra đi trong vô vọng đâu
Minh mừng rỡ nói
_nhưng nếu Điệp không làm rõ với Vũ mà chọn cách ra đi em sẽ đi chung với cậu ấy
Yến nói
_hả ? sáo phải đi ? không lẽ ?
Minh hỏi với vẻ ngac nhiên
_uhm ! noa biết hết rồi ! nó nói nếu hai người đó là trời sinh một đôi thì nó chẳng phải là người thứ ba sao ? nếu nó đi em sẽ đi
_bỏ anh hả ? anh mới vừa có hạnh phúc mà
_không anh có thể đi theo nếu anh muốn
_được anh sẽ đi
_nhưng anh không được cho Vũ biết nha !
Yến dặn dò
_anh hiểu mà !
_thôi đi ăn nha em ?
Minh kéo tay Yến bước ra khỏi phòng trước sự ngạc nhiên của Vy , Ken , Trang , Huy
_ê ! vạy là có đôi có cặp hết rồi nha ! không dành lộn nha ! Huy nói
_hi hi ! chúc mừng Yến
Trang vui khi thấy Yến có thể cười
_hoho !chị Yến ơi ! ghê nha
Vy nhìn yến cười
_thôi mọi người đừng chọc tui nữa mà !
Yến nhìn quanh không thấy nó nên . .
_Điệp đâu ? ông vũ nữa
_đi rồi ! chị dâu xỉu ùi ! anh đưa về
Vy nói
_ủa mà hai người đi phòng y tế chi vậy ?
Trang hỏi
_à ! buồn ngủ

Yến nói
_trời Yến nhà ta hôm nay mà cũng biết trốn học đi ngủ nữa hả ?
Trang chọc
_thôi thoi ăn đi ! nói chuyện hoài
Minh chặn ngang
_trời binh người yêu ghê
Ken chọc
_thôi mọi người ăn đi mắc công lát kho đạn nỗ
Huy cười cười rồi ăn
Họ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui
Giờ tan trường. . . .
_Trang ! đi nào
_Yến đi nào
_vy iu dấu đi em iu
Bọn hắn đứng ở ngoài cửa kêu thắm thiết làm cả lớp hết hồn và nhìn ra cửa
_ba thằng khùng
Bọn nó đồng thanh
_đi nhanh lên
Ba người đó quê quá bỏ đi luôn
Trước cổng . . .
_ bye bye nhá ! tối gặp lại nha !
Rồi yến lên xe Minh , Trang đi với Ken , Vy đi với Huy ai về nhà nấy
Tại biệt thự . . . .
_em sao ròi ?
Hắn lo lắng hỏi
_em không sao !
Nó nói
_không sao sao lại xỉu ?
_tại anh lắc quá chóng mặt xỉu
_trời ! vậy anh xin lỗi nha ! mà em vô đó chi ?
_vô đâu ?
_phòng y tế đó
_à ! em vô đó ngủ
_nè mai mốt muốn ngủ vô phòng anh mà ngủ
Hắn vừa nói xong thảy chùm chìa khóa cho nó
_anh đi chuẫn bị đây ! em cũng thay đồ nhanh đi rồi đi
_đi đâu ?
_đi dự tiệc ở chỗ ông
_uhm
Nó nói xong liền đứng dậy đi làm vscn rồi chuẩn bị để đi dự tiệc

Chương 12: Buổi tiệc hạnh phúc

**** tại phòng khách****
_chị đâu anh ? Vy hỏi
_ở trên lầu ak ! hắn nói
_làm gì ?
_thay đồ chứ làm gì
Hắn bước ra ngoài ghế ngồi
_chị ơi nhanh lên đi
Vy nói vọng lên lầu
_uk ! chị xuốn liền !
Nó bước từ trên lầu xuống trong bộ váy màu xanh lá , một cái nơ đính ở giữa eo và một cái áo khoác màu trắng khoác lên làm che hết bộ váy bộ váy nhìn rất đơn giản nhưng toát lên vẻ sang trọng khác thường , nó hôm nay rất là đẹp với đôi giày cao gót và trang điểm nhạt , thật ra nó khỏi trang điểm vẫn đẹp
_chị ơi ! dễ thương quá à !
Vy khen nó không ngớt lời
Còn Vy hôm nay mặc bộ áo màu hồng , màu của tinh nghịch nhưng dịu dàng . bộ đầm này không có tay , có một cái nơ nằm xéo ở ngực rất baby , hôm nay Vy không đi giày cao gót mà nó đi giày búp bê rất dễ thương
_hai chị em mình giống nhau nhỉ ?
Nó nhìn Vy cười
_tại sao ?
Vy ngây ngô hỏi
_hôm nay hai chị em mình không buộc tóc nè , cùng uốn tóc nè , cùng xả tóc nè. .
Nó cười
_uhm ! hai chị em mình là một đôi
Rồi nó và Vy bước ra xe ở đó hắn và Huy đã đứng chờ ở đó , chúng lên xe rồi chạy đến buổi tiệc
**** tại khách sạn 5sao Royal ****

_đây ! đây nè !
Trang và Yến đứng vẫy vẫy kêu nó và Vy
_chị Trang kìa
Vy nắm tay nó chạy lại chỗ hai người kia
_hôm nay mặc gì thế ?sao không mở áo khoác ra ?
Yến tò mò hỏi
_trời ơi ! không có áo mặc nên sao dám mở ra ! ha ha
Trúc từ đâu đi ra làm bọn nó hết hồn (mọi người biết trúc rồi khỏi giới thiệu nha ! bây giờ cô ta mới bắt đầu nè nha ! )
_cô ăn nói đàng hoàn lại nha ! nói ai không có áo ?
Trang tức quá bỏ cây kẹo xuống **** Trúc
_ai dám chọc em iu vậy ?
Bọn hắn đi ra mỗi người ôm eo một cô theo thứ tự
Hắn – nó
Minh – Yến
Huy – Vy
Ken – Ken
_ Á Á Á Á !
Mấy con nhỏ trong đại sảnh la lên khi thấy tụi hắn nên la lên . còn tụi con Trúc thì không biết gì hết mà lại mắt A mồm O
_thôi đi vô nào
Hắn nói xong ôm eo nó đi vô và theo sau là ba cặp kia
****tại phòng tiệc ****
_sao không bỏ áo khoát ra ?
Hắn hỏi
_thôi ! kỳ kỳ sao ak !
Nó cười ngượng
_tụi tui đi gặp người lớn nha !
Nói rồi mấy người kia đi mất tiêu hết
_cởi ra đi
Hắn nắm áo nó định cởi ra thì . .

_con dâu ta đay sao ?
Ba hắn bước đến , người đi chung với ba hắn là mẹ hắn , con vợ bé và. . .
_chào em ! Việt nói
_tôi không quen anh ! nó nói
_ vợ con không được lễ phép với người lớn nhỉ ?
Cô xim la nói
_vợ tôi tôi dạy không liên quan tới mấy con vợ bé
Hắn bực lên liền cải lại
_đây là mẹ anh ! còn đây là. . . ba anh
Hắn chỉ từng người cho nó biết
_dạ ! con chào bác ! bác cho con xin lỗi nha ! nảy giờ con không biết
Nó cười rồi cúi đầu chào hai người đó
_sao cô không chào tôi ?
Cô ta hỏi nó
_cháu gái tôi không được phép chào hạn vô lại
Ông nó từ xa đi lại ôm nó nói
_cháu chào ông ! nó và hắn cúi đầu
_dạ 1 con chào ba ! ba mẹ hắn cũng cúi đầu
_ ba đã nói với con rồi mà ! sao lại dẫn mấy hạn người này vào đây ?
Ông nó bực dọc nói
_dạ tại . . .
_tại con ạ ! con cho cô ấy đi theo ạ !
Mẹ hắn thấy ba hắn không nói liền đỡ lời
Ông biết mọi chuyện không phải như thế nhưng cũng ậm ừ cho qua
_thôi vào tiệc đi các con ! mẹ Vũ theo ông
Mẹ hắn liền đi theo ông
_giống thật đấy ông ạ !
Mẹ hắn nói
_ông kêu thằng Vũ cho nó mặc áo dại tiệc của mẹ nó để coi như thế nào
_dạ ! con thật sự bất ngờ đó ạ
_thôi đi dự tiệc cho vui đi con !
Ông nó đi còn mẹ hắn thì đứng đó nhìn hắn

_trời ơi cái áo hiệu Christian Dior của tui mà còn có người chê chắc nó không có đồ nào đẹp hơn đâu !
Một con nhỏ trong nhóm thiên thần nói
_trời ! chị hai mặc áo hiệu Hermes đó ! ai mà đẹp như chị ấy được ? con khác nói
Bọn chúng xúm lại nói xấu nó rồi. . .
_chào mọi người tôi đã quay về !
Hy bước vào với sự ngạc nhiên của mọi người , hôm nay cô ta mặc bô áo cực kỳ sang trọng do những nhà thiết kế của công ty thời trang Royal may
_woa thật là ngưỡng mộ quá đi ! vừa là người thừa kế sang giá , vừa là vợ chưa cưới của anh Vũ vừa là người mẫu nỗi tiếng thế giới . . .
Một cô gái không nhịn nỗi thốt lên
_quý vị xin chú ý lên kháng đài ạ !
Vị MC cầm mic nói
_hôm nay tập đoàn chúng tôi xin đính chính lại một vài việc
– thứ nhất chúng tôi xin giới thiệu người thừa kế tập đoàn cô Hoàng Vũ Điệp
– thứ hai chúng tôi xin đính chính lại rằng người lúc trước cô bố là người thừa kế , hôn thê của thiếu gia là cô Hoàng Á Hy do tiểu thư mất tích nên mới nhờ chị gái song sinh của cô ấy đảm nhiệm nhưng bây giờ cô ấy đã trở về và nhận lại những gì thuộc về cô ấy
– thứ ba chúng tôi xin công bố tin đính hôn của tiểu thư và thiếu gia
ông MC quay sang nó
_mời tiểu thư ạ ?
Nó bước lên sân khấu với những ngỡ ngàng của mọi người và nhóm thien thần . ở dưới sân khấu bây giờ nhốn nháo cả lên

_ bộ đồ đo có phải là bộ đồ của tiểu thư “ truyền thuyết ” không ? một người đàn bà reo lên
_bộ nữ trang ấy có phải là bộ “món quà của mặt trăng” không ? cô gái 1
_sao cô ta giống công chúa “truyền thuyết ” thế ? cg2
Những câu nói ấy cứ vang leen khắp nơi
_thưa mọi người chắc mọi người ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây phải không ạ ? lúc tôi còn nhỏ thì bị mất tích và phải nhờ chị gái mình tiếp quản thay tôi . bây giờ tôi đã về nên tôi sẽ làm mọi công việc của mình . mong mọi người giúp đỡ
Nó nói xong liền cúi đầu lễ phép ròi bước xuống sân khấu
_làm tốt lắm cháu iu ạ !
Ông nó động viên
_xin mời mọi người nhập tiệc ạ !
Ông MC nói
_đia chào khách nào
Hắn choàng tay ôm eo nó dắt đi
_em làm tốt không ?
Nó hỏi hắn
_không tốt. . . .
Thấy nó buồn nhưng hắn suy nghĩ hắn liền nói
_mới lạ đó ! vk anh là số 1
Nói rồi hắn dẫn nó di chào mọi người buổi tiệc rất là vui kết thúc không có một chút gì gọi là đau khổ nhưng đó cũng là một mở màng cho sự ganh ghét , *** hại và chia ly

Miku Ohashi - Rina Ishihara

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ