80s toys - Atari. I still have
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện Teen - Hot boy vs bad girl trang 3

Gần hết bài rồi mà nhóm tôi vẫn thua “hot boys” với số điểm sát nút
- Cố lên mấy bà!win nèo!
Bỗng “bặt”,mọi thứ đen thui rồi im re,nhạc tắt,đèn tắt cả đám ngơ ngơ ngáo ngáo thì chủ tiệm bước ra phán một câu “xanh rờn” .
- Cúp điện!!Biến hết đi!
Nguyên bọn đang đứng té cái rầm,bọn “hot boys” chửi
- Bà mẹ nó!tự nhiên cúp điện!!
Mấy đứa bạn cũng bè theo vài câu chửi
- Bó những gì bó được!!
Tôi buộc miệng ..Thiên hỏi
- Thế giờ làm gì đây ? ?
- Chả béc ..mới 6h sáng hà .mà kéo lũ đi rùi chưa gì hết về nhà à ?
Nhỏ My hỏi,Tuấn Anh chợt lên tiếng
- Đã vậy thì kéo lũ đi chơi đi đi siêu thị cũng được .giờ về thì chả biết nói sao với bố mẹ nữa ..
- Mới 6h siêu thị chưa mở cửa đâu sư huynh ..
Nhỏ Thu cười
- Hay đi chỗ khác bày trò gì chơi đi
- Đến tiệm games khác đi!
Nhỏ Linh đề nghị Đăng lắc đầu
- Chả có tiệm nào chứa nổi tám chục đứa đâu mà đứa nào đứa nấy trông như du côn ý!!ai dám chứa chứ ?
Cuối cùng cả đám quyết định đi vòng quanh thành phố(rảnh thấy sợ luôn)
Vừa đi vừa nói hát vui vẻ chợt,cả đám bị .cảnh sát bao vây(113 đó àh nha!)
- Bọn tôi vừa nhận được thông báo ..có một đám du côn,dân chơi,dân quậy ..hay đại loại thế đang đi ngêu ngao ngoài đường ..tình nghi là những nhân vật không tốt Chúng tôi tình nghi là các cô cậu mời về đồn hợp tác điều tra!
Lần này thì cả đám ..bó từ đầu đến chân luôn,Thiên bước lên trước hỏi
- Này các ông nghĩ sao vậy ? ?giỡn mặt với tôi à ? ? ?
Chỉ huy cảnh sát nhìn Thiên ..trong một thoáng,tôi nghĩ chắc chắn là ông ấy muốn xỉu luôn ông ta lắp bắp
- ..ơ .a ..
- A,B,C cái gì ?
Thiên hậm hực
- Đừng chọc bổn đại gia nhá!!
Bọn tôi ngạc nhiên là tại sao ông chỉ huy lại sợ hắn ta đến vậy .chưa gì hết thì ông chỉ huy ấy trả lời dùm thắc mắc của tụi tôi luôn
- Xin lỗi!!chúng tôi không biết là có cậu,công tử của đại tá họ Vương rút quân!
Cảnh sát lần lượt rút quân,bọn tôi nhìn Thiên ngơ ngác còn người đi đường thì nhìn bọn tôi ngu ngơ
- Nhìn gì ?
Thiên hỏi
- Pro ghê luôn!!
Nguyên lũ đồng thanh,Huân cười
- Dĩ nhiên òi!!”hot boys” con đại tá mừ!đi ăn kem bà con ơi!!
Và thế là cả đám kéo nhau đi ăn kem ..
- Hôm nay là ngày lễ thành lập trường .cả trường tôi thi nhau tổ chức buổi lễ ăn mừng,thầy hiệu trưởng phân cho lớp tôi nhiệm vụ cung cấp đèn trong buổi lễ
- Lễ tổ chức ở hội trường à ? ?
Tôi hỏi,nhỏ Nhi gật gù
- Ừ ..sau giờ học,cả trường sẽ ở lại làm lễ,đến tối mới về!!
- Ui trời hôm nay ..thôi kệ ..
Tôi thở dài ..nhỏ My nhiều chuyện
- Gì thế cô ?
- Hôm nay sinh nhật đứa bạn ở xóm .thôi kệ nó!!để về giải thích sau vậy!!
Tôi nói
- Giờ lo trang trí cho lẹ,gần đến giờ học rồi đó!
Cả lớp tôi hăng hái làm việc ..
-
Đến 4 giờ,cả trường dẹp cặp sách đi và lùa nhau ra sân trường,sắp hàng ngay ngắn .
- Ê “bad girls”!
Bọn tôi quay sang ..mấy cô bạn lớp khác vừa gọi bọn tôi................nhỏ Linh hỏi
- Gì hả ? ?
- Ra kia một lát,bọn này có chuyện cần nói!!
Bọn tôi kéo nhau đi ra vườn ..bấy giờ,bọn con gái đó mới nói lý do
- Nghe nói tụi bây thân với “hot boys” lắm đúng không ?
- Ai nói vậy ? ?
Nhỏ Nhi quắc mắt hỏi
- Ghét như con đĩa ý chứ!!

Một cô gái bước lên,trông như là chỉ huy ..thật ra đó là Phương,một dân quậy có tiếng trong trường,mấy cô gái sau lưng cô đó hình như là “hot girls”
- Khôn hồn hãy tránh xa “hot boys” ra!nhóm mấy người chỉ là được người ta kêu là “bad girls” thế thôi đừng hòng lên mặt nhé!
- Hứ!ai thèm .đồ dại trai!
Nhỏ Linh khịt mũi ..“Chát”,nhỏ Phương tán Linh một cái đau điếng
- Mày đừng có mà lên mặt ..đồ con nhỏ già mồm xạo sự!!
“Chát”,Linh tán lại nhỏ Phương đó,cả 2 tự nhiên đánh nhau
-

Vườn cây ở phía sau trường nên không ai thấy cả ..tôi và nhỏ My định chạy đi mách thầy cô nhưng bị mấy nhỏ kia túm tóc lại ..thế là cuộc ẩu đả xảy ra giữa nhóm tôi và 8,9 đứa bọn chúng .
Tôi vốn ít đánh nhau nên thể lực không bằng chúng,tôi thấm mệt rất nhanh ..còn nhỏ My,Linh và Nhi thì chưa,tôi ráng cầm cự vì biết nếu tôi có gì thì 3 nhỏ sẽ lo bảo vệ tôi nên sẽ bị chúng đánh ..nhưng 3 nhỏ đánh 6 đứa,còn tôi bị đến 3 nhỏ dí lận ..cả bọn túm tóc tạt tai nhau búa xua,tối tăm mặt mũi cả lên .
“Bốp,bốp” ..đứa nào đó đá vào bụng tôi đau điếng,tôi ngồi phịch xuống đất ôm bụng mà rên .chợt .
- Này .làm gì đó ?
Tất cả dừng tay,quay sang nhìn .”hot boys” đang đứng đó nhìn cả bọn .mấy nhỏ kia lập tức bịa
- Giúp bọn này với ..mấy nhỏ “bad girls” ỷ nổi tiếng ăn hiếp bọn này . Bọn chúng buông tụi tôi ra,nhỏ Linh,My và Nhi chạy đến đỡ tôi dậy nhưng đau muốn xỉu thế này tôi nào dậy nổi .3 nhỏ chỉ trầy xước sơ sơ,vài vết cào .thế thôi
“Hot boys” tiến đến chỗ bọn tôi,họ nhìn bọn tôi và bọn tôi nhìn lại ..như thể họ đang xem xét coi ai gây sự trước .tôi dám chắc bọn “hot boys” sẽ bênh vực bọn con gái kia vì nào giờ “hot boys” luôn ghét “bad girls” bọn tôi mà
Nhưng sự việc ngoài sự tưởng tượng của bọn tôi ..Thiên bảo 3 nhỏ bạn tôi
- 3 cô xê qua một bên
- Làm gì chứ ? ?
Nhỏ Linh hỏi
- BẢO XÊ QUA THÌ XÊ QUA ĐI!
Hắn hét làm cả đám giật mình ..3 nhỏ xê qua một bên ..
Tự nhiên Thiên và huân không nói không rằng,đỡ tôi dậy trước sự ngơ ngác của tôi,3 nhỏ bạn và đặc biệt là mấy nhỏ kia ..Khánh,Việt và Đăng cũng đỡ 3 nhỏ bạn tôi lên sau đó quay đi .
- Ơ thế còn bọn này ? ?bọn này cũng bị thương mà ?
Mấy nhỏ con gái đó lên tiếng,Thiên hầm hì
- Mấy người hay đấy!!liệu hồn mà im mồm đi!đồ con gái không đáng để bọn này nói chuyện!
Câu nói đó làm 4 đứa tôi hả dạ .nhưng gì thế này ? ?”hot boys” đang giúp bọn tôi ư ?..............thật không thể tin nổi!

Ở phòng y tế .
- Mấy cô làm gì cho chúng đánh thế hả ? ?
- Tại “hot boys” mấy người đó!
Tôi thút thít .nãy giờ tôi mới biết khóc là ra sao .Huân bối rối
- Ơ .nín đi .tại sao lại là bọn tôi ? ?
- Mấy người đẹp trai,giàu có,nổi tiếng quá mà!!
Nhỏ Linh hầm hì mắt nhỏ cũng đỏ đỏ
- Rồi tự nhiên bọn tôi là “bad girls” ..mắc mớ gì mấy người mà đi kiếm bọn tôi chứ ?
- Là sao ?
Đăng ngơ ngác nhỏ My tiếp
- Bọn đó bảo bọn này đừng *****ng đến mấy người ..nói bọn tôi “đũa mốc chòi mâm son” đó!!bọn tôi đâu có gì với mấy người đâu mà lại bị chửi chứ ?

Cả 4 đứa bọn tôi đột nhiên khóc òa lên nức nở .không thèm sợ quê trước mặt bọn “hot boys” đó ..bọn đó bối rối,không biết làm cách nào cho 4 đứa tôi ngừng khóc cả .Thiên lật đật chạy đi lấy ..một nùi khăn giấy đưa cho bọn tôi .nhưng dường như tức quá,4 đứa tôi quăng bỏ cái nùi khăn ấy đi,khóc lớn hơn nữa ..
- Thôi đi “mấy bé bad girls”!đừng có khóc nữa mà!
Khánh lí nhí,nhỏ My hét
- BÉ CÁI ĐẦU ÔNG Á!
- Rồi thì bé cái đầu tui
Khánh rối rít
- Đừng có khóc nữa mà!!
- Mấy cô đừng có khóc nữa .bọn này đâu có biết là bọn này làm liên lụy mấy cô đâu hà!
Thiên nói
- Nín đi ra dự lễ nữa!
Việt kê vô
- Thầy cô chắc tìm tụi mình dữ lắm đó!!
Nhưng cả 4 vẫn lì,khóc mãi chợt,tên Thiên trời đánh đó tự nhiên ..kê cái mặt bảnh trai đáng ghét đó “hun” lên má trái tôi cái “chụt”,tôi mở to hết cỡ 2 cái con mắt lên nhìn hắn ta tôi chưa kịp biết vụ gì thì Huân cũng kê cái mặt thấy ghét vô má phải tôi mà “hun” ..tôi im re luôn!!
3 tên Khánh,Việt,Đăng thấy hiệu quả quá,tụi đó cũng kê cái mặt “hun” nhỏ Linh,My và Nhi làm 3 nhỏ cũng nín re luôn .
- Nín rồi hả ? ?
Thiên hỏi ..cả bọn không nói gì hết một lát rồi tự nhiên ..
- ĐỒ TRỜI ĐÁNH MẤY ÔNG CHẾT HẾT ĐI!
4 đứa tôi hét lên làm 5 tên đó hết hồn ..cả 4 chạy ra khỏi phòng y tế, tiến thẳng vào toilet để rửa mặt mặc kệ bọn “hot boys” đó gọi tên bọn tôi um sùm .
- Cả buổi lễ,4 đứa tôi mặt hầm hì đến nỗi không ai dám lại gần luôn
- Có chuyện gì thế ? ?sao mặt mày trầy trụa,xơ xác vậy ?
Tuấn Anh hỏi khẽ,bạn ấy đang ngồi kế bên hàng tôi tôi lắc đầu
- Không có gì ..mình cần không gian yên tĩnh ..
Thấy Tuấn Anh im lặng,vẻ mặt buồn buồn làm tôi thấy nhói lòng .nhưng thật sự tôi không muốn nói chuyện bây giờ ..
- Và bây giờ ..để hâm nóng buổi lễ mời nhóm “hot boys” lên sân khấu để cùng trình diễn bài hát mà các bạn đã đăng kí!

Mọi người vỗ tay rần trời,huýt sáo hoét hoét làm 4 đứa tôi càng quạu hơn ..vì 5 tên này mà tôi và 3 nhỏ bạn bị bọn con gái chửi hết mấy lần và lần này thì bị đánh luôn ..
Thiên thay mặt cả nhóm nói
- Chào các bạn bọn tôi sẽ phục vụ các bạn bài “ở phương đó hãy tha thứ cho anh”!và bọn tôi muốn gởi bài này để xin lỗi ai đó ..
Cả trường nhốn nháo lên .ai thế nhỉ ? ?tôi có thắc mắc nhưng chẳng thèm quan tâm .bọn đó muốn xin lỗi ai mặc kệ bọn đó,không dính dáng gì đến bọn tôi cả tiếng nhạc vang lên ..
Thật không thể tin nổi .chính là “hot boys” tự biến tấu bài này luôn!Huân,Thiên đàn ghi- ta điện,Khánh đánh trống,Việt đàn organ và Đăng thổi kèn ..ai nấy vỗ tay rần trời khi cả 5 hát nhưng mấy ông này chơi trò ..chế nhạc hát búa xua xùa nùa .

“Màn đêm buông thật mau,giờ em đang ở đâu ?............người ơi anh nhớ em thật nhiều .
Ở nơi phương trời kia,cầu mong em sẽ nghe được lời anh ..thật lòng xin lỗi em .
Vì sao anh chẳng hay rằng em đã chịu khổ vì anh mãi cho đến tận giờ
Dù anh có tiếc nuối và anh có nhận lỗi cũng chẳng mong được người sẽ thứ tha ..
Biết anh chẳng được tha ..vì lòng em đã tổn thương thật nhiều .
Hãy nghe lời anh nói một câu ..người yêu ơi xin em hãy bắt máy .”

Hát đến đó,họ bỗng rút điện thoại ra,gọi cho ai đó ..Điện thoại của 4 đứa tôi bỗng run lên ..trời ơi!chả lẽ ..họ gọi bọn tôi ? ?số lạ quá .cả 4 bắt máy ..chính xác là họ!vì nhạc vang lên trong điện thoại là bọn tôi biết ngay bọn tôi sợ mọi người biết nhưng lại giữ máy ..chi vậy trời ?

“Giờ đây anh không nhận ra em rất đau lòng,và rồi hôm nay anh đau hơn vì mất em .
Phải làm sao để chuộc lỗi lầm ?nói đi anh chỉ mong vậy thôi
Và em phương đó em yêu ơi em chớ nên buồn ?lỗi lầm hôm nay anh mang theo người biết không ?......
Giờ anh chỉ biết được một điều ..”sorry,anh đã sai rồi em” ..”

Nguyên đám bắt buộc phải cười cái rần vì bài nhạc này ..4 đứa tôi đang giận ơi là giận cũng phải nhoẻn miệng luôn ..tôi không biết là lúc đó Tuấn Anh đang nhìn tôi

“Người ơi xin lỗi vì đã làm tổn thương lòng em .
Ngàn lời xin lỗi cũng chỉ mong hết tội .
Chỉ mong em biết chốn đây anh mến em nhiều Đến đó thì cả 5 dừng hát,ai nấy vỗ tay rần rần luôn .đột nhiên,tên Thiên thông báo luôn
- Vào ngày mai “hot boys” và “bad boys” sẽ có cuộc đấu với nhau những ai được mời sẽ được xem còn ai không được mời thì về nhà dùm .lúc 4h30 trận đấu sẽ xảy ra tại trường và là cuộc đấu súng!!
- HOAN HÔ!
Nguyên trường la rần trời ..Tuấn Anh nói
- Kỳ này “bad boys” phải lộ diện trước bàn dân với 5 tên “hot boys” này rồi .

4 đứa tôi cũng muốn biết mặt “bad boys” vì họ thường hoạt động bí mật,không ai biết họ là những ai cả .
- Mời “bad boys” lên sân khấu!!
Việt kêu .cả đám nhìn tới nhìn lui xem “bad boys” là những nhân vật nào 5 “bad boys” bước lên trong sự ngạc nhiên của mọi người .thật không thể tin được .có cả Tuấn Anh!! Bọn tôi ngơ ngác mất hồi lâu Khánh tiếp
- Thể lệ đấu như sau:“bad boys” và “hot boys” sẽ choảng nhau bằng súng nhựa bắn màu ai bị bắn 2 lần kể như đã thua và ra khỏi cuộc chơi ..thời gian là 1 tiếng ..nếu đội nào còn nhiều quân trong trận chiến hơn sẽ là đội chiến thắng ..giám khảo gồm: cô phụ trách,vài giáo viên được mời ..
-

- Và lời mời đặc biệt của chúng tôi
Huân tiếp
- .sẽ được gởi tới “hot girls” và “bad girls” ..mong 2 nhóm này sẽ đi
Trời ơi!!mấy tên này muốn chọc tức bọn tôi đây mà!lúc nãy vừa ẩu đả với họ xong,giờ lại được mời cùng họ .4 đứa tôi không chịu nổi ..bước ra khỏi hàng và đi lên đó .mọi người không biết bọn tôi định làm gì .”bad boys” thì trở về chỗ ngồi của họ .
“Bốp” nhỏ Linh giơ chân mạnh ra sau,2 tay đưa lên trời,trúng ngay bụng của Thiên,hắn ôm bụng hét
- LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ ? ?
- Tụi tôi chỉ múa ba lê thui mờ ? ?cô thể dục dạy bọn con gái bọn tôi đó
Linh giả bộ “vô tội”,cô thể dục ậm ừ
- Ờ lớp nữ được tôi dạy múa ..trong giờ thể dục
“Binh,binh,binh,binh” 5 tên đó chạy vòng vòng bọn tôi và đánh đầu bọn tôi tôi gầm gừ
- Làm gì thế mấy tên zô zin kia ? ?hừ
- Ơ hay các cô tập ba lê còn bọn tôi tập bóng rổ!thầy thể dục dạy bọn tôi mà
Và thế là 2 nhóm lợi dụng mấy bài tập đó để choảng nhau ngay trên sân khấu,ai nấy đều bó tay .thầy hiệu trưởng nói
- Các em thôi ngay!!nếu không .
- Đừng thầy ơi!
Mấy cô thể dục và thầy thể dục nói
- Các em ấy đang tập đúng động tác chúng tôi dạy mà .để mọi người cùng chiêm ngưỡng đi

Thầy hiệu trưởng đành ngồi xuống .thật may mắn là bọn tôi đúng động tác và được các thầy cô khen ..còn cả trường thì hò reo ầm ĩ
- Hay lắm,múa cho mạnh vào!
Tôi nói và cước cho Huân một cước,Huân gầm gừ
- Hay đó mấy “vũ nữ”!!tụi mình cũng tập bóng rổ cho mạnh vào
Cả đám choảng nhau búa xua trên sân khấu làm loạn buổi lễ luôn ..tự nhiên ..cả trường thấy tụi tôi tập cũng hay hay .thế là nguyên trường đứng dậy để mà tập với nhau(ặc ặc) ..cuộc nổi loạn này đảm bảo ai vừa bước vào trường tôi sẽ tưởng thầy cô đang làm ..ban giám khảo để chấm điểm cuộc đánh lộn hơn là cuộc múa và tập nện bóng rổ tập thể .tên này đánh nhỏ kia,nhỏ nọ tán thằng đó .cả đám nữ theo phe nữ,nam theo phe nam,choảng nhau không cần biết quen hay lạ ..9 đứa chúng tôi ngưng đánh ..đứng nhìn họ đánh nhau
- Bó toàn thân!
Cả 9 đồng thanh và đứng trên sân khấu để xem họ ..múa với nhau nhân dịp .lễ thành lập trường .
-
Hôm sau,chúng tôi học xong thì ra về ..
- Ê mấy cô kia!đi đâu đấy ?
Đó là Thiên ..nhỏ Nhi nói
- Bọn này đi về .
- Về á ?
Huân ngơ ngác
- Bọn này mời mấy cô ở lại mà ? ?
- Thôi không rảnh ở lại ..
Nhỏ Linh khịt mũi

emiri suzuhara - Jun Aizawa - Ameri Ichinose

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ