Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen teen - Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil - trang 5

Buổi party chính thức bắt đầu. Đầu tiên là phần giới thiệu của MC tối nay (thầy tổng phụ trách của trường Marie Curie đấy các bạn ^^)
- Hôm nay trường chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp sự có mặt của trường quốc tế Royal và trường nữ Kirin. – Tiếng MC vừa dứt là một tráng vỗ tay vang lên, tất cả mọi người ai cũng hào hứng vui vẻ lắm.
- Ê, thầy đẹp zai quá mậy! – Andly ngồi chớp chớp mắt nhìn.
- Ừa ừa, tao cũng thấy zậy đấy!!! – Erica cũng gật gù tâm đắc ý kiến của Andly.
- Đồ mê trai! – Christian lầm bầm nhưng không ngờ cái tai siêu thính của Andly đã hóng được, thế là chiến tranh lại bắt đầu rồi.
- Ngươi nói cái gì đấy?
- Ta nòi gì ngươi nge được rồi còn hỏi gì nữa? – Christian hất mặt nói.
- Hừ, nguơi muốn chết à?
- Ta điên à?
- Ta tưởng ngươi điên!
- Hừ, ngươi điên thì có, đồ con ỉn vừa điên vừa tham ăn vừa mê zai!!! – Christian xổ nguyên một tràng làm cho mặt mày của Andly chuyển sáng màu tím ngắt.
- Ngươi nói cái gì??? – Andly nổi điên lên sừng sộ trợn mắt.
- Stop!!! – Brian nãy giờ ngồi theo dõi cuối cùng cũng phải lên tiếng.
- Hai người này kỳ quá ta ngồi ở đâu cũng cãi được! – Erica nhăn mặt.
- Oan gia đấy! – Maya cười.
- Nhịn Andly tí đi anh! – Demi ngồi bên cạnh cười lay lay tay Christian.
- Hừ! – Christian chỉ hừ nhẹ rồi gạt tay của Demi ra.
- Andly ngoan nào, tiếp tục theo dõi đi kìa! – Eris lên giọng dỗ dành.
- Ủa? Justin đâu rồi? – Maya ngạc nhiên hỏi khi từ nãy giờ chẳng thấy Justin ở đâu.
- Nó vào chuẩn bị rồi, lát nó sẽ đại diện trường mình độc tấu dương cầm đấy! – Eris cười tươi rồi nhìn lên trên.
- Ờ! – Cả bọn ờ một tiếng rồi cũng quay lên nhìn trên kia.
- Hôm nay, nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam tôi xin chúc cho các nữ sinh cùng với quý cô giáo có mặt ngày hôm nay có một ngày lễ thật đáng nhớ và tràn đầy niềm vui! – Tiếng của MC lại tiếp tục vang lên thánh thót.
Lại một tràng vỗ tay nữa bắt đầu.
- Ngày hôm nay chúng tôi có mời đến thiên tài piano đến từ Australia của trường Royal. Sau đây là màn trình diễn độc tấu của cậu ấy, mời các bạn thưởng thức!!! – MC nói xong là cả đại sảnh như nổ tung lên, tất cả những nũ sinh đều cố sức la hét để cổ vũ cho người sắp đứng trên sân khấu vì ai cũng biết tỏng đó chính là Justin của Devil lừng danh.
- Anh Justin ra kìa!!! – Erica hớn hở cũng nhìn chằm chằm lên.
- Woa, thật đẹp zai quá đi mất!!!
Ánh đèn trên sân khấu lúc này chỉ rọi vào một mình Justin trên đó, hắn từ từ ngồi xuống chiếc ghế đặt trước cây dương cầm, mỉm cười dịu dàng nhìn về phía sân khấu.
- Hôm nay, nhân này Phụ Nữ Việt Nam, tôi xin tình bày một bản nhạc mang tên Tình Khúc Dành Cho Em (tg chém đại đấy hôhô^^) để dành tặng cho người con gái mà tôi yêu nhất. – Lời nói của Justin vừa dứt thì ôi thôi, lần này cả đại sảnh đứng ngồi không yên để nháo nhào dáo dác tìm xem người con gái tốt số là ai trong gần mấy nghìn người này.
- Woa, anh Justin có người yêu rồi à? Sao mấy anh giấu tụi này vậy? – Maya lên tiếng đầu tiên thắc mắc.
- Hờ hờ, tụi này cũng đâu có biết đâu mà khai chứ! Hơi ngạc nhiên à! – Eris cũng bất ngờ lắm về lời nói vừa rồi của Justin, nhưng trong hắn lại có cái giác gì đấy, kỳ lạ lắm!
- Thằng này có hàng mà ém ta! – Brian nheo nheo mắt để cố nhớ lại từng hành động của Justin để xem xem có trùng khớp với cái ý nghĩ trong đầu của hắn lúc này không.
Brian vốn là một người rất thông minh, chỉ cần nhìn liếc qua là biết ngay nguời ấy đang có thâm ý gì (các bạn đừng thắc mắc tại sao ông lại mắc bẫy Andly vào tối hôm qua lúc nó giả đau tim, vì lúc ấy hắn hoảng quá rồi, thấy em gái bị như vậy thì đâu còn thời gian để suy nghĩ gì nữa!). Không những vậy, lúc nãy Brian còn vô tình nhìn thấy cái mắt triều mến của Justin về phía một cô gái nữa nên càng nghi ngờ hơn (các bạn đoán đó là cô gái nào nào?)
- Em chẳng thích anh Justin có bạn trai tí nào! – Andly tự nhiên lại phát biểu cái câu đó làm mọi người ai cũng trợn tròn mắt lên để nhìn. Mỗi người mỗi cái nhìn khác nhau.
Brian, Maya, Eris thì là những ánh mắt đầy ẩn ý (mà tạm thời chưa thể bật mí được)
Christian thì…(mọi người đoán được mà phải không?)
Demi thì có vẻ vui (lý do thì chắc mọi người cũng biết)
Còn Erica vẫn là người ngây thơ nhất, chỉ cười.
- Bộ mày thích anh Justin à? – Erica nói. Câu hỏi của nó lúc này như đánh trúng tim đen của 5 con người đang mỗi người một ý nghĩ kia.
- Không phải! – Andly vẫn thản nhiên trả lời làm cho một vài người nào đó cảm thấy nhẹ nhõm và một vài người nào đó cảm thấy luyến tiếc.
- Vậy tại sao mày lại không muốn ảnh có bạn trai? – Maya thấy lạ liền hỏi.
- Haiz, vì tao đã chấm trước bạn gái cho ảnh rồi! – Andly vẫn làm bộ mặt thiểu não mà ngây thơ nói.
- HẢ??? – Cả bọn khi nghe xong đều tròn mắt nhìn Andly.
- Gì mà ngạc nhiên vậy chứ? – Andly vẫn làm như không có gì tay chống cằm thưởng thức bản tình ca của Justin – Im lặng nghe anh ấy đàn kìa! – Trước khi quay đi còn cố để lại một lời cho mấy tên lơ đãng kia nữa.
- Ờ ờ!
Mọi người trong đại sảnh lúc này ai cũng hướng ánh mắt hâm mộ lên sân khấu, ngay cả mấy bà cô già của những trường kia cũng cố vểnh tai mình lên để nghe cho thật rõ từng nốt nhạc. Còn có mấy đứa con gái lấy điện thoại ra để ghi âm lại nữa chứ! (hehe, có một người trong Tứ Đại Mỹ Nhân của chúng ta đấy)
Cho đến kia tiếng đàn ấy dứt thì cả đại sảnh lớn vẫn còn du dương theo tiếng đàn.
Rần… rần… rần…
Cả đại sảnh vỗ tay vang dội. Trên kia Justin cười dịu dàng rồi cúi chào sau đó nhẹ nhàng bước về chỗ ngồi của mình.
- Woa, anh ấy tuyệt quá đi mất! Mai tao chuyển sang trường Royal học!!!
- Tao cũng về bảo ông bà già cho chuyển sang Royal học đã, tuyệt quá!
- Anh ấy đúng là thiên sứ trong lòng tao!
- Sao lại có một chàng trai tuyệt vời như vậy chứ???

Hàng vạn câu nói khác của đám nữ sinh nữa, đứa nào cũng mắt biến thành hình trái tim bay lởn vởn quanh đầu.
- Ngươi làm gì ghê vậy? – Christian huých vào cánh tay đang chống cằm của Andly mà thắc mắc.
- Anh Justin thật là tuyệt đấy!!! – Andly vẫn còn đang mơ màng nên có thèm đoái hoài gì đến cái hành động khiêu khích của Christian đâu chứ.
- Anh ấy tuyệt quá đi mất! – Erica cũng mơ màng chớp chớp mắt.
- Hay tuyệt!!! – Maya cũng trầm trồ.
Chỉ có Demi là vẫn ngồi cười nhìn ba con bạn của mình. Lúc này bên cạnh nó đã có một thứ ánh mắt chói mắt rồi, đều che lấp hết tất cả mọi thứ ánh sáng khác. Christian kìa!
- Thằng này định hớp hết hồn của nữ sinh sao ta! – Eris cười.
- Ghê thiệt!!! – Brian cũng cười khoái chí.
Justin vừa tới bàn, vừa ngồi xuống thì ngay lập tức có 14 con mắt đang nhìn chăm chăm.
- Làm gì nhìn dữ vậy? – Justin ngạc nhiên.
- Anh nói đi? Anh yêu đứa nào??? – Andly là người lên tiếng nhất, với cái giọng giận dỗi như một người bạn gái đang bắt lỗi người yêu của mình vậy nên rất dễ gây hiểu lầm.
- Hả? – Justin cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Andly hỏi mình bằng giọng điệu ấy.
- Hả gì mà hả? Nói xem nào! – Andly vẫn quyết định tra hỏi đến cùng.
- Mày yêu đứa nào vậy, nói tụi tao nghe với! – Eris cũng huých huých vào hông Justin cười lém lỉnh.
- Đúng rồi đấy, chia sẻ đi! – Demi cũng háo hức mong câu trả lời.
- Anh mà ém hàng thì tụi này sẽ cho anh biết tay luôn đấy! – Maya huơ huơ nắm đấm lên trước mặt.
- Nói đi nào! – Erica cũng thêm vào.
- Nói coi! – Christian cũng đang nóng lòng lắm, chẳng hiểu sao hắn có cảm giác kỳ lạ, hồi hộp khi chờ đợi câu trả lời này.
- Thì nói nhưng mà mọi người không được làm ầm lên đấy. Làm ầm lên là tui mất mặt chết luôn! – Justin có vẻ ngượng ngùng khi nói.
- Ờ, tụi này không làm ầm lên đâu! – Brian lên tiếng đảm bảo.
- Hì hì, người tao thích thật ra là…

- Hì hì, người tao thích thật ra là… – Justin càng lấp lửng chừng nào thì mấy đứa kia càng hồi hộp chừng ấy.
- Nói nhanh thằng kia!!! – Eris thấy thằng bạn cứ chần chừ không nói nên nóng ruột đập bàn hỏi.
- Không có! Hìhì! – Sau một hồi suy nghĩ Justin quyết định không nói ra mà chỉ đưa mặt cười hì hì.
- Cái gì? – Cả bọn hét ầm lên làm mọi người xung quanh đấy càng tò mò về cô gái mà Justin đang nói đến.
- Thì không có ai cả, tại tao thấy tao đẹp trai quá, gái nó theo nhiều nên nói bậy vậy cho tụi nó biết là tao đã thích người khác rồi thì tha cho tao chứ sao! – Justin nói cái âm mưu mà vừa suy nghĩ xong, ngay lập tức nhận được mấy ánh nhìn hình viên đạn đang phóng tới một cách không thương tiếc (không hoàn toàn đâu, có hai người cười sung sướng đấy^^)
- Haha, vậy là anh Justin không yêu người nào. Được lắm, như vậy mới không phụ lòng mong mỏi của tụi này! – Andly cười khoái chí với câu giải thích của Justin lắm, đập bàn cười ha hả.
- Hơ… – Justin chẳng hiểu gì nhìn chằm chằm vào Andly.
- Thôi, không nói tới chuyện này nữa! – Andly nói rồi quay mặt lên phía sân khấu tiếp tục nhìn.
- Thật là một màn biểu diễn hết sức tuyệt vời của một thiên tài piano đến từ Australia! – Dứt lời vẫn là một tràng vỗ tay đầy phấn khởi.
- Sao trường này lạ nhở? Cho mình ngồi bàn mà sao không mang đồ ăn ra ta? Đói bụng chết mất! – Andly có vẻ bất bình nói.
- Ngươi đúng là một con ỉn! – Christian đớp ngay lập tức.
- Hừ, kệ ta! Bộ ta nói không đúng hả? – Andly chu mỏ lên đốp lại.
- Ngươi chẳng biết gì cả, đây chỉ là phần giới thiệu sơ qua thôi, party chính thức ở ngoài kia kìa! – Christian cốc vào đầu Andly một cái rồi nói.
- Hơ… sao ngươi lại cốc đầu ta chứ??? – Lúc đầu còn đang lơ mơ hiểu về câu nói của Christian nhưng tự nhiên thấy cái đầu yêu quý bị cốc một cái nên bựcmình ra mặt.
- Thôi nào, em sắp được ăn rồi đấy! – Brian thấy chiến tranh lại sắp xảy ra nên cản lại ngay.
- Anh với Andly lúc nào cũng cãi nhau được cả! – Demi nói bằng giọng dịu dàng xen lẫn một chút đùa yêu nhưng nếu ai nghe rõ thì đó lại là một âm điệu khác đấy!
Christian không nói gì, chỉ chau mày nhìn Demi có vẻ bực bội lắm vậy!
- Trên đây là phần giới thiệu các thầy cô giáo có mặt trong ngày hôm nay (tại mấy người dưới này ham nói chuyện đâu dâu nên trên đấy đã giới thiệu xong từ lúc nào rồi đấy). Bây giờ, party chính chức xin được phép bắt đầu! Mời tất cả quý thầy cô và các em học sinh ra Hoa Viên của trường để bắt đầu party!!! – MC vừa la vừa hét trên sân khấu, còn mọi người dưới này thì háo hức bắt đầu di chuyển ra Hoa Viên.

- Hì hì, người tao thích thật ra là… – Justin càng lấp lửng chừng nào thì mấy đứa kia càng hồi hộp chừng ấy.
- Nói nhanh thằng kia!!! – Eris thấy thằng bạn cứ chần chừ không nói nên nóng ruột đập bàn hỏi.
- Không có! Hìhì! – Sau một hồi suy nghĩ Justin quyết định không nói ra mà chỉ đưa mặt cười hì hì.
- Cái gì? – Cả bọn hét ầm lên làm mọi người xung quanh đấy càng tò mò về cô gái mà Justin đang nói đến.
- Thì không có ai cả, tại tao thấy tao đẹp trai quá, gái nó theo nhiều nên nói bậy vậy cho tụi nó biết là tao đã thích người khác rồi thì tha cho tao chứ sao! – Justin nói cái âm mưu mà vừa suy nghĩ xong, ngay lập tức nhận được mấy ánh nhìn hình viên đạn đang phóng tới một cách không thương tiếc (không hoàn toàn đâu, có hai người cười sung sướng đấy^^)
- Haha, vậy là anh Justin không yêu người nào. Được lắm, như vậy mới không phụ lòng mong mỏi của tụi này! – Andly cười khoái chí với câu giải thích của Justin lắm, đập bàn cười ha hả.
- Hơ… – Justin chẳng hiểu gì nhìn chằm chằm vào Andly.
- Thôi, không nói tới chuyện này nữa! – Andly nói rồi quay mặt lên phía sân khấu tiếp tục nhìn.
- Thật là một màn biểu diễn hết sức tuyệt vời của một thiên tài piano đến từ Australia! – Dứt lời vẫn là một tràng vỗ tay đầy phấn khởi.
- Sao trường này lạ nhở? Cho mình ngồi bàn mà sao không mang đồ ăn ra ta? Đói bụng chết mất! – Andly có vẻ bất bình nói.
- Ngươi đúng là một con ỉn! – Christian đớp ngay lập tức.
- Hừ, kệ ta! Bộ ta nói không đúng hả? – Andly chu mỏ lên đốp lại.
- Ngươi chẳng biết gì cả, đây chỉ là phần giới thiệu sơ qua thôi, party chính thức ở ngoài kia kìa! – Christian cốc vào đầu Andly một cái rồi nói.
- Hơ… sao ngươi lại cốc đầu ta chứ??? – Lúc đầu còn đang lơ mơ hiểu về câu nói của Christian nhưng tự nhiên thấy cái đầu yêu quý bị cốc một cái nên bựcmình ra mặt.
- Thôi nào, em sắp được ăn rồi đấy! – Brian thấy chiến tranh lại sắp xảy ra nên cản lại ngay.
- Anh với Andly lúc nào cũng cãi nhau được cả! – Demi nói bằng giọng dịu dàng xen lẫn một chút đùa yêu nhưng nếu ai nghe rõ thì đó lại là một âm điệu khác đấy!
Christian không nói gì, chỉ chau mày nhìn Demi có vẻ bực bội lắm vậy!
- Trên đây là phần giới thiệu các thầy cô giáo có mặt trong ngày hôm nay (tại mấy người dưới này ham nói chuyện đâu dâu nên trên đấy đã giới thiệu xong từ lúc nào rồi đấy). Bây giờ, party chính chức xin được phép bắt đầu! Mời tất cả quý thầy cô và các em học sinh ra Hoa Viên của trường để bắt đầu party!!! – MC vừa la vừa hét trên sân khấu, còn mọi người dưới này thì háo hức bắt đầu di chuyển ra Hoa Viên.

Ra đến Hoa Viên thì mọi người vui vẻ hơn hẳn. Ngoài này được trang trí khác trong đó, không gian có vẻ thoáng mát hơn (ngoài trời bảo sao không thoáng mát hơn trong nhà trời!)
- Ngoài này lại không có bàn, bực thật đấy! – Andly nhăn nhó uống li nước cam của mình cái ực.
- Giữ hình tượng đi Andly! – Maya quay sang kéo kéo áo con bạn.
- Ê, mày đừng có kéo kiểu đó, không thấy áo nó hở cả vùng lưng rồi à? Mày kéo nữa chắc nó tuột hết luôn mất! – Erica huých vào eo của Maya nói nhỏ.
- Ờ ờ! – Maya gật gật ra vẻ đã hiểu rồi.
- Anh uống chút nước đi Christian! – Demi tươi cười đưa cho Christian một li nước trái cây.
- Tôi không uống thứ đó! – Christian chỉ lạnh lùng nói rồi vỏ đi về một phía (còn Christian đi đâu à? Hỏi Brian đấy!)
- Thôi kệ nó đi, nó là vậy đấy! – Brian cười an ủi Demi.
- Vâng, không sao đâu! – Demi cười gượng gạo.
“Tên này đi đâu vậy nhở? Có khi nào hắn tháo cái hoa đó ra không ta?” Andly tuy miệng vẫn đang làm bà lầm bầm vì chuyện không có ghế ngồi nhưng tai thì vẫn hóng hết cỡ sang bên đấy.
- Ê, trường này cũng đẹp quá ta! – Maya cười cười nhìn xung quanh.
- Ờ! – Andly vẫn còn đang nghĩ đến chuyện của Christian nên có để ý Maya nói gì đâu, ờ đại đấy mờ!
- Ơ, sao nãy giờ chẳng thấy Justin và Eris đâu nhỉ? – Erica nhìn quanh nhìn quất tìm tìm.
(Bây giờ mọi người mới thấy thiếu sự xuất hiện của hai ông đó đấy)
- Đằng kia kìa, đang ngồi nói chuyện với nữ sinh trường Kirin! – Brian hứng thú nói.
Theo ánh nhìn của Brian thì cả bốn đứa nó nhìn về phía đó. Đúng như vậy, Justin và Eris đang bị xúm quanh bởi một đám con gái ăn mặc xinh đẹp. Đúng là nữ sinh Kirin danh bất hư truyền!!! ^^!
- Này, tôi nay cho anh tự do đấy! – Andly cười cười nhìn Brian.
- HẢ? – Không những Brian mà ba đứa kia cũng há hốc mồm ngạc nhiên.
- Gì? – Andly giật mình khi thấy phản ứng của mọi người như vậy.
- Em lại có trò gì rồi nên mới đẩy anh ra phải không? – Brian nheo nheo mắt nhìn đứa em gái nguy hiểm của mình.
- Làm gì có chứ! – Andly nói như thật đấy!
- Thật không? – Brian vẫn tiếp tục tra hỏi nhưng làm gì có chuyện hắn biết Andly đang nghĩ gì chứ! Ai thì hắn còn biết được chứ cô em gái này thì hắn chịu thua!
- Thật mà! Hay là anh muốn em đổi ý đây? – Andly tự nhiên đổi ngay sắc mặt.
- Làm gì có! Thôi anh đi chơi đây, mấy em đi chơi vui vẻ nhá, lát gặp, có nhiều trò hay lắm đấy! – Brian nháy mắt nói rồi đi đến chỗ của Eris và Justin.
- Mày có trò gì vậy? – Maya thắc mắc nhìn sang con bạn mình.
“Thường ngày nhỏ này lúc nào cũng bám dính lấy anh Brian mà, đâu có cho ảnh đi với đứa con gái nào đâu sao hôm nay lại động trời vậy nhở???” Mây nghĩ thầm rồi nhìn chằm chằm vào Andly.
“Lạ ta, sao hôm nay nó hiền vậy? Hay là có trò gì vui mà không muốn cho mấy anh đó biết nhở? Mình cũng phải tham gia mới được!” Erica cũng chớp chớp mắt nhìn Andly mong cho câu hỏi của Maya sớm có câu trả lời.
“Andly ơi là Andly, tao xin mày đấy mà! Tao không hề muốn mày là tình địch của tao! Như vậy chắc chắn là tao đã thua mày rồi!!! Hay là mày muốn đi tìm anh Christian???” Demi luôn là người nhạy cảm nhất với những hành động của Andly và Christian nên đoán đúng được phần nào.
- Tối nay tụi mày cứ đi chơi vui vẻ đi, tao có chuyện đi chút xíu, lát tao lại! – Andly cười cười, ánh mắt vẫn thản nhiên lướt qua Demi.
“Tao biết tao làm thế này là đã nhúng tay quá nhiều vào việc của mày và tên kia, nhưng mà tao chỉ muốn giúp mày thôi, nên mày đừng trách tao nhé!” Andly nghĩ thầm, và thầm mong cho Demi sẽ hiểu mọi chuyện nó đang làm chỉ để giúp cho Demi và Christian được ở bên nhau.
- Ơ…! – Erica chưa kịp phản bác gì đã thấy Andly quay lưng bỏ đi.
- Con này lạ thật, thôi tụi mình đi chơi đi! – Maya nói rồi kéo tay hai con bạn mình đi.
[Khi party gần kết thúc hãy để nó rơi xuống đầu tôi!]
[Chị à, như vậy có được không, nếu sơ suất một chút thì chị sẽ mất mạng như chơi đấy!] Đầu dây bên kia nhắn tin lại có vẻ lo lắng lắm.
[Cứ làm như kế hoạch!]
[Vâng thưa chị!]

Andly thất thểu đi tìm Christian, tối nay nó quyết định phải giúp cho Demi và Christian trở thành một đôi chính thức (bà này nhiều khi nhiều chuyện hết sức, nhưng cũng không thể trách bả được, quan tâm đến bạn bè thế mà. Còn bà Demi không biết là có một người bạn quan tâm đến mình thế này mà lại đi bày ra cái kế hoạch quái quỷ gì đấy rồi). Nó không chắc chắn là Christian có nghe lời nó không nhưng nó sẽ thử!
Tìm mãi vẫn không thấy, nó điện thoại cho Christian…
- Alo? – Chuông chỉ đổ một lát rồi đầu dây bên kia bắt máy liền.
- Ngươi đang ở đâu? – Andly nói.
- Làm gì?
- Ta có chuyện muốn nói với ngươi!
- Chuyện gì nói luôn đi, ta muốn ở một mình!
- Không, ta muốn nói trực tiếp! – Giọng Andly nghiêm nghị hẳn, thật đáng bất ngờ.
- Vậy thì để về nhà nói! – Christian vẫn lạnh lùng như vậy.
Hắn quá biết là Andly muốn nói gì mà. Con người nhìn vẻ ngoài thì có vẻ lanh chanh lóc chóc, lại hay làm nũng với bạn bè anh trai nhưng thực ra luôn bảo vệ người thân của mình.
- Không được! – Andly vẫn một mực trả lời. giọng điệu có phần bực bội rồi.
- Mặc ngươi! – Christian định tắt máy thì…
- Nếu ngươi không nói chuyện với ta bây giờ thì từ nay về sau ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa.
Nó không biết làm sao tự nhiên lại buộc miệng nói ra cái câu ấy.
“Thật là lố bịch quá đi, tên đó ghét mình còn không hết, mình không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn thì hắn càng khoẻ chứ sao!” Andly nghĩ thầm, rồi sau đó lại thấy tim đau nhói lên.
Bên này Christian khi nghe được câu ấy xong, không biết nghĩ gì vẫn cancel cuộc gọi.
Andly hơi bất ngờ về hành động này. Nó cứ mong là suy nghĩ của nó không phải là sự thật, nhưng không, đó chính xác là sự thật đấy!
Chợt…
Ting!
Tiếng chuông tin nhắn của Andly vang lên…
[Vườn hoa đằng sau Hoa Viên!] Chỉ một tin nhắn ngắn gọn vậy nhưng cảm giác hụt hẫng của Andly lúc nãy không biết đã biến đi đâu mất rồi vậy.
Cố nén cơn đau tim của mình, Andly đi nhanh về phía vườn hoa.
Christian thật sự không hiểu nổi mình. Khi nghe Andly nói sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt hắn nữa thì hắn không chịu được! Tuy tắt máy để giữ được phong độ lạnh lùng của mình nhưng hắn vẫn nhắn tin, cứu vớt một điều gì đó sắp xảy ra…
Một lúc sau Andly cũng lết xác được tới nói mà Christian nói.
Tới nơi thì sắc mặt đã trắng nhợt rồi.
- Ngươi… ngươi bị gì vậy? – Christian ngạc nhiên hỏi khi thấy khuôn mặt hồng hào đó biến mất đâu đâu mà bây giờ lại là một khuôn mặt trắng bệch đến tím ngắt như vậy.
- Lên cơn đau, quên mang thuốc rồi! – Andly lấy tay ôm ngực ngồi bệt xuống sàn gạch thở hổn hển.
- Chờ chút!
Christian chộp lấy ngay chai nước mà lúc nãy mang đi định uống đưa cho Andly rồi vội vàng lấy trong túi áo mình lọ thuốc quen thuộc.
- Uống đi! – Lấy cho Andly hai viên rồi đưa nước cho nó uống, xong rồi hắn mới thở phào, cũng ngồi bệt xuống sàn gạch (bẩn áo quần hai ông bà ơi)
- Thế nào rồi? – Hắn đưa tay vuốt vuốt lưng cho Andly rồi tự nhiên giật mình khi sờ vào cái tấm lưng trắng ngần đó.
Andly cũng vậy, cảm thấy người mình như nóng ran lên, cả toàn thân nhơ có dòng điện chạy qua vậy.
- Kiếm ta có việc gì? – Christian đánh trống lãng để mất đi cái vẻ bối rối ấy của hai người.
- Sao ngươi có thuốc của ta? – Andly thắc mắc hỏi.
- Biết ngươi không mang nên mang theo để phòng thôi! – Christian vẫn thản nhiên nói.
- Vậy à? – Andly nghe mà tự nhiên thấy vui vui trong lòng. Thật là yên tâm khi ở bên cạnh con người này!
- Ừ!
- Chuyện mà ta muốn nói với ngươi là… – Andly nhìn sang áo của Christian, quả thật là hắn đã tháo cái hoa đó đi rồi.
- Chuyện gì? – Thấy Andly tự nhiên ngừng nói nên hắn hỏi.
- Hoa đâu? – Nó nhìn trừng trừng vào hắn nói.
- Vứt rồi, ta không thích nó! – Christian lạnh lùng.
- Tại sao? Chẳng phải nguơi thích Demi sao? Ta cho ngươi cái đó để giống với cái váy của Demi mà!
- Ta không thích Demi! – Christian vẫn lạnh lùng, nhưng giọng nói lần này có chút gì đó bi thương.
- Sao? – Nó hơi ngạc nhiên.
- Ta nói ta không thích Demi! – Hắn lặp lại lần nữa.
- Nhưng cái hoa của ta đâu có liên quan gì đến Demi chứ? Sao ngươi lại vứt nó đi? – Andly đã bắt đầu tức giận rồi.
- Ta không thích cài nó, dễ gây cho người ta sự hiểu lầm không đáng có, lại càng làm cho Demi hy vọng thêm thôi! – Christian giải thích, cũng hơi ngạc nhiên về sự tức giận vô cớ của Andly.
- Nhưng cái đó là của ta cho ngươi mà! – Andly nói.
- Nhưng ta không thích! – Christian không hề hiểu ý của nó.
- Vậy thì thôi, ngươi đúng là đò đáng ghét, có biết là cái đó quan trọng với ta dường nào không hả? Sao lại nhẫn tâm vứt đi nó chứ!!! – Lần này thì nó hét lên, nó bực lắm.
Rồi sau đó ném chai nước lại cho hắn và chạy đi. Nước mắt chảy rồi!
Andly vừa chạy vừa khóc, khóc vì tức giận và cùng khóc vì đau lòng.
Christian ngớ người ra vì những câu nói đó của nó. Rồi tự nhiên lấy trong túi mình ra một bông hoa hồng xanh, nhìn nhìn, ngắm ngắm mãi, rồi một lúc sau, quyết định gài trở lại. Nhưng chết tiệt thật, hắn chỉ biết giật nó ra chứ có biết gài vào thế nào đâu chứ!!!
Thế là đành rời khỏi nơi đó và trở lại Hoa Viên.

Sau một hồi ăn uống rồi tán tỉnh nhau thì bây giờ là phần quan trọng nhất!!!
Phụt…
Đột nhiên đèn tắt hết, lúc nãy còn có vài ánh đèn le lói ở đằng xa, nhưng bây giờ thì chỉ là một màu đen kịt…
- Sao đèn tắt kì zạ? – Andly níu níu lấy tay của Maya hỏi.
- Tao đâu biết! – Maya vẫn là cứng cỏi nhất.
- Đứng yên xem nào, để tao xem tụi anh Brian ở đâu! – Erica miệng nói vậy nhưng tay cũng run cầm cập níu lấy Maya.
- Có gì đâu chứ, đứng đây chờ chút nha! – Demi cầm tay hai con bạn cho tụi nó đỡ sợ rồi trấn an.
- Mày đi đâu zậy? – Andly thắc mắc hỏi.
- Tao quen với bóng tối nên để tao đi tìm tụi anh Brian cho, tụi mày đứng yên đây nghe chưa??? – Demi nghiêm giọng lại dặn dò.
- Ờ ờ! – Ba đứa nó gật gật đầu lia lịa.
Nói rồi Demi bỏ đi. Xung quanh bây giờ nháo nhào không yên, ai nấy cũng hét toáng lên vì việc này… nhưng có ai biết rằng tên MC và Ban Tổ Chức trong trường đang cười hí hửng đâu chứ!
- E hèm, các bạn trật tự chút đi! – Tên MC cất tiếng nói vàng ngọc của mình lên – Các bạn không cần lo lắng, đây chỉ là một phần nhỏ của trò chơi ngày hôm nay thôi!
- Hả? – Đồng loạt cả bọn dưới này hét toáng lên phản cảm.
- Cái trường biến thái! – Andly tức giận rủa thầm.
- Hừ, bây giờ tao mà thấy đường thì tao sẽ lên ngay trên kia để bóp cổ tên MC chết dẫm đó luôn cho coi!!! – Maya nghiến răng, chân dậm rầm rầm.
- Bình tĩnh nào Maya, xem thầy nói gì tiếp kìa! – Erica lúc nào cũng hiền lành nhất.
- Được rồi được rồi, trò chơi thứ nhất của hôm nay là: Mỗi bạn nam hãy tiếng đến bình hoa gần mình nhất, rút ra một bông rồi sau đó đi tìm ngwoif mình thích để tặng! Các bạn cứ làm theo cảm tính, không cần có phải là người mình thích hay không! – MC hào hứng nói, dưới này cũng bắt đầu cảm thấy thú vị vì trò chơi này.
- Tối om thế này, tìm sao ra chứ? – Một tên nam sinh nói.
- Cái này là theo cảm tính bạn! – MC vui vẻ nói.
- Bắt đầu nào!
Sau tiếng của MC thì các bạn nam nháo nhào cả lên, còn Andly thì cảm thấy chóng mặt vì cứ bị xô đẩy, Erica và Maya cũng chẳng khá khẩm gì hơn và rồi, ba đứa nó nhận ra… lạc nhau rồi!!!
- Ê, tránh ra coi, để xem anh Brian tặng hoa cho đứa nào!!! – Một nữ sinh chen trong đám đông nói rõ to.
- Anh Eris đâu rồi??? Ảnh cầm bông chưa?
- Ê, tao sẽ chặn anh Justin trước, tụi mày đứng có dành đấy!
- Còn anh Christian là của tao đấy nhá!

Còn nhiều nhiều nhiều nữa!!! (Nhưng tg chắc chắn là trong đấy có bốn con nhỏ hách dịch lúc nãy đấy^^)
- Maya, mày đâu rồi??? – Andly kêu to.
“Mọi người đâu rồi nhỉ? Sao đi đâu cả rồi!!!” Andly vừa lo lắng vừa đi về phía trước. Bỗng nhiên…
Một bàn tay lạnh ngắt chạm vào tay Andly làm nó giật mình.
- Ai đấy? – Nó nhướng mày nói.
Người đó không nói gì, chỉ lẳng lặng đặt vào tay Andly một bông hoa hồng rồi quay người đi.
- Này, đứng lại đấy! – Andly cố chạy theo để níu lại nhưng chẳng bắt theo được.
Andly cầm bông hoa đó rồi đứng sững ra đấy. Cảm giác lúc nãy thật quá quen thuộc đối với nó “Không lẽ là…”
- Bây giờ tôi chắc chắn các bạn nam ở đây đã tìm ra được một cô gái cho mình rồi phải không nào? – Tiếng MC vang lên, và ngay sau đó, tất cả đèn được bật trở lại.
- AAAA… sao tôi lại trúng cái tên xấu xí này chứ??? – Một giọng nữ la lên oai oái.
- Má ơi, sao con lại đi nhận hoa của tên điên khùng này chứ nhỉ? – Một vài bạn nữa khác cũng chẳng kém gì.

Còn nhiều lời phàn nàn khác nữa nhưng Andly đều chẳng bỏ dược vào tai, tâm trí vẫn để vào cành hoa đang cầm trên tay ấy.
Là hoa hồng xanh! Đúng, chính là hoa hồng xanh!
Lạ thật đấy, tối nay đâu có trang trí bằng hoa hồng xanh? Chỉ có đỏ và hồng thôi thì lấy đâu ra bông hoa hồng xanh này nhỉ?
Mọi người lúc này ai cũng đứng có đôi có cặp với nhau chỉ riêng một mình Christian ở bên kia và Andly ở bên này là đơn độc, đứng ngẩn ra một mình.
Past:
Christian sau khi đến Hoa Viên thì vô tình nhìn thấy một chậu hao hồng màu xanh được đặt ở gần đấy, hình như là chậu duy nhất vì trong này chỉ toàn là màu đỏ hay màu hồng gì đấy thôi.
Chỉ nhìn liếc qua chứ không có ý định sẽ hái nhưng vô tình nghe được giọng nói ăng ẳng của MC về trò chơi nên quyết định sẽ đến đấy hái để cho khác biệt.
Rồi tự nhiên đi một mạch về phía trước như có một sức mạnh vô hình nào đó đẩy người đi. Đến một lúc thì dừng lại, lúc ấy hắn mới biết người trước mặt mình lúc này là Andly.
Bây giờ thì hắn đã chắc chắn được rồi, người hắn thích chính là cô gái này… nhưng hắn không có đủ dũng khí để đối mặt với nó nên chỉ đưa cành hoa ấy cho nó rồi đi…
Trở lại với Brian, Justin và Eris nào!
Ba người họ cũng làm i như MC nói cũng lấy hoa hồng, cũng tặng nhưng mấy người này chỉ đứng một chỗ rồi thấy cô nào đi qua với đại rồi tặng luôn.
Nhưng không ngờ cái vớ đại đó lại bất ngờ thế này.
- Á, sao lại là anh? Bộ anh thích em à? – Erica hét vào mặt của Brian một cách ngây thơ.
- Gì chứ! Tại anh chỉ vớ đại một người, ai dè trúng em cơ đấy! – Brian cũng ngạc nhiên lắm.
Bên Justin.
- Anh… anh… Ju… Justin??? – Maya trợn tròn mắt nhìn Justin khi thấy hắn đang ở bên cạnh mình.
- Maya à? – Justin cũng ngạc nhiên nhưng không đến nổi nói lắp như Maya (cô nàng đang vui lắm đây mà)
- Sao… sao anh tặng em??? – Maya nói rồi lấy tay chỉ ngược vào mặt mình.
- Ai biết, tự dưng vó đại một người lại trúng em.
- Hả? – Maya cũng không biết nói gì nữa.
Eris này.
Trong khi Demi đang đi vòng vòng để tìm Christian thì đột nhiên có tay ai đó giữ chặt lại rồi kéo về phía đó. Sau đó là đặt một bông hoa lên tay Demi. Tiếp đó nữa là giọng nói của MC và đèn mở.
- Demi??? – Eris không tin vào mắt mình “Lạ thật, thẳng Christian sao lại để bạn gái đi lông bông thế này được nhỉ?”
- Anh Eris??? – Demi cũng bất ngờ hỏi lại, nhưng có chút thật vọng khi người tặng hoa cho nó không phải là Christian.

Lại nói đến Andly, nó vãn đứng trời trồng ở đấy, tay cầm một bông hoa hồng xanh thậ khiến cho người ta phải ganh tỵ.
Được một lúc thì Andly luống cuống chạy đi tìm bạn mình, còn hoa này tính sau vậy.
- Andly? Tụi tao đây, mày đi đâu nãy giờ vậy? – Khi Andly đến một cái bàn gần đấy thì thấy cả bọn đứng đó, nó hằm hằm đi tới.
- Này, sao mấy người đứng đây còn để tôi đứng bơ vơ đằng kia một mình hả??? – Andly trợn mắt nhìn chằm chằm từng đứa.
- Tụi anh đâu thấy em ở đâu đâu! – Brian cười giả lả.
- Hehe, lúc nãy tự nhiên đi lạc nhau, ai biết! – Erica cười tươi.
- Tao cứ tưởng là có thằng nào tặng kem cho mày nên mày đã đi theo nó rồi luôn ấy chứ! – Maya nói làm mọi người ôm bụng cười.
- Anh cũng nghĩ vậy đấy! – Justin cũng bịt miệng cười.
- Woa, có người tặng hoa ta! – Eris nhìn thấy trên tay Andly co cầm bông hoa nên hỏi.
- Andly? Ai tặng hoa hồng xanh cho mày vậy? Lạ thật, trong này làm gì có hoa hồng xanh chứ? – Demi ngạc nhiên nòi, sau đó cả bọn mới nhìn chằm chằm vào cây hoa đó, ngoại trừ Christian, nãy giờ hắn vẫn không lên tiếng.
- À ờ, tao cũng chẳng biết, tự nhiên tặng rồi đi à! – Andly ngây ngô nhìn cây bông hồng rồi cười.
- Chắc có người yêu thầm Andly nhà ta mà không dám nói đấy, anh chàng nào mà lãng mạn quá ta! – Christian ở bên này nghe Brian nói xong cũng cảm thấy đỏ mặt (đừng có tật giật mình ông ơi, thế này thì lộ hết!)
- Haha, người yêu thầm em còn nhiều lắm á! – Lần này thì câu nói của Andly đã trúng tim đen hai người nào đó rồi.
- Tự tin thấy ớn à! – Maya cười.
- Hì hì! – Andly không nói gì mà chỉ cười.
- Tặng cả hoa hồng xanh luôn cơ đấy, đúng ngay loại hoa mày thích rồi còn gì, sướng quá đi!!! – Erica cười đến nỗi không nhìn thấy mặt trời luôn rồi.
Nghe đến đây thì Christian cảm thấy vui trong lòng.
Bông cài áo ấy hắn sẽ giữ, chứ hắn không cài vào lúc này đâu, lúc này mà cài vào thì chỉ có nước bị hiểu lầm với Demi thôi! Hắn nghĩ vậy nên cất vào trong túi áo.
- Chà tiếc nhỉ, lúc đấy mày ở đâu mà để Demi nhận bông của Eris thế nhở? – Justin đập vai Christian nói, hắn chỉ lạnh nhạt cười lại.
Nhắc đến Christian là Andly cứ người bị điện giật, liền tránh ánh mắt đi nơi khác, giả vờ đang nhìn về phía nào đó. Đang giận mà! (hời, bà này ngượng chứ giận nỗi gì!)
Christian cảm nhận được sự né tránh của Andly, cứ nhấm tưởng rằng Andly ghét hắn lắm nên mới quay đi như vậy. Điều ấy càng khiến cho hắn trở nên lạnh lùng hơn:
- Bây giờ tao nói rõ cho tụi mày biết luôn! Tao và Demi không quen nhau đâu, bở vậy đừng có chọc bừa, với lại người tao yêu là người khác! – Giọng Christin đều đều nhưng sao cứ như con dao đâm thẳng vào trái tim của hai người con gái trước mặt vậy.
Một là Demi, bây giờ thì nó mới hiểu rõ ràng là Christian không hề thích nó, bấy lâu nay chỉ là một hiểu lầm từ một phía mà thôi! Nhưng nó vẫn chẳng chịu tin, nó không muốn nghe sự thật là như vậy. “Sau tối nay, kế hoạch của tôi sẽ quyết định giúp anh thật sự người anh yêu là ai!” Demi thừa thông minh để hiểu rõ từng lời nói của Christian mà.
Còn người kia chính là Andly nhà ta đấy. Khi nghe Christian nói rõ ràng là không thích Demi, trong lòng có chút gì gì đó vui vui len lỏi vào trong tim. Nhưng ngay lập tức thì cái vui vui ấy đã bị dập tắt không thương tiếc. “Hừ, hoá ra ngươi đã yêu người khác rồi đấy!”
Tụi bạn nghe cũng rất ngạc nhiên, đưa snào cũng muốn hỏi nhưng không đứa nào dám mở miệng lúc này vì sát khí của Christian làm họ sợ.
- Xin lỗi! – Christian chỉ lãnh đạm nhìn Demi, nói một câu mang nhiều ý nghĩa.
Brian biết trước sẽ có chuyện này nên chẳng có gì ngạc nhiên, hắn luôn hiểu thằng bạn mình mà! Và dường như hắn cũng biết được người mà Christian ám chỉ ở vế sau của câu nói hồi nãy là ai. Trong lòng vô cùng lo lắng, lo lắng vì sợ vì tình yêu mà tình bạn bè của em gái mình bị tan vỡ.
Còn Maya thì nãy giờ chỉ quan sát hành động của Andly. Nó là người biết rõ Andly nhất, nhưng bây giờ thì nó cũng chịu vì không hề biết Andly đang nghĩ gì. Nó cũng biết là Christian thích Andly đấy, nó cũng biết là vì bị Andly ép nên Christian mới gắn cái bông hồng ấy vào, nó cũng biết ngay cả những gì Demi sắp làm. Nhưng nó không cản, nó muốn xem cái kế hoạch đó sẽ đi đến đâu. Nếu có gì gặp bất trắc thì khi đó ra tay cứu bạn cũng chẳng muộn.
Andly bỗng nhiên nhăn nhó quay đi. Eris định cản nhưng Demi ngăn lại.
[Thực hiện kế hoạch ngay đi!] Sau khi nhấn xong đoạn văn bản ngắn như vậy rồi gửi đi thì Demi đi theo Andly. Mọi người vẫn đứng đấy nhìn.
Rắc rắc…
Một thứ âm thanh lạ bắt đầu chen chân vào cái không gian yên ắng lạ thường này….
Rắc rắc… nghe như là tiếng kim loại chuẩn bị rơi…
Rắc rắc… lần này có vẻ to hơn. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ xung quanh đó cũng bắt đầu khựng lại…
Andly cũng vậy, nó đứng lại, ngước nhìn lên trên đầu mình, hình như tiếng động ấy phát ra từ cái dàn ánh sáng to tổ chảng trên cao kia thì phải…
Rắc rắc… Andly vẫn đứng đấy nhìn lên, Demi đứng nhìn ngay đằng sau… cũng nhìn lên trên ấy, mỉm một nụ cười chua chát nhất…
- Tiếng gì vậy? – Erica sợ hãi nói, bám chặt lấy tay của Maya.
- Từ từ, để tao xác định vị trí của âm thanh nhỏ đó nào! – Maya nhăn nhó nói khi thấy Erica bấu quá chặt.
- Hình như ở đâu gần đây! – Eris nhìn nhìn xung quanh xem thử có gì bất thường không nhưng vẫn chẳng thấy.
- Hình như là ở trên kia! – Brian sau một hồi xem xét thì giật mình ngẩng đầu lên trên cao nói.
Bây giờ ai cũng ngước nhìn lên.
Xoảng…
Một âm thanh chói tai vang lên… đó là tiếng một bóng đèn tự nhiên rơi xuống, bể tan tành… mọi người chạy tán loạn cả lên, ai cũng cắm đầu chạy đi để thoát thân trước cái giàn ánh sáng khủng bố đấy…
Andly đứng dưới này mà sợ chết khiếp, cái bóng đèn lúc nãy rơi xuống đã có một mảnh thủy tinh văng trúng tay nó, đau điếng…
Demi đừng phía bên này, cũng nằm trong tầm ngắm của dàn âm thanh ánh sáng khủng bố ấy. Nó sợ bắt đầu sợ hãi tìm kiếm một bóng hình nào đó mà người đo nó luôn trông mong.
- Mọi người tránh ra, tránh ra hết đi!!! – Tiếng thấy Bảo Vệ hét toáng lên làm mọi người ai cũng lo cho thân mình chạy.
- Ê, hai con đó không đi à? Sao lại đứng nhìn cái thứ giết người ấy như trời trồng vậy? – Đột nhiên một học sinh lên tiếng làm cho mấy người kia ngạc nhiên nhìn lại.
Andly cũng thấy Demi rồi.
Tát cả mọi người đang chạy đột nhiên đứng khựng lại nhìn về phía hai người con gái mong manh ấy.
Một người là màu đỏ… một người là màu xanh… hai người vẫn đang nhìn nhau, nhưng là những ánh mắt khác nha… nhưng hai người họ đều chờ đợi một thứ…
- Andly, mày đừng chạy, cứ đứng đó đi! – Demi bỗng nhiên nói là Andly chuẩn bị chạy tới kéo Demi đi nhưng không được.
- Tạo sao? – Chân Andly khựng lại.
- Mày thích anh Christian phải không? – Demi hỏi.
- Tại sao tao lại phải thích tên đó cơ chứ! – Andly bực bội nói lại.
- Vậy à? Nhưng mà anh Christian yêu mày đấy! Ảnh yêu mày chứ không phải là tao! – Nói đến đây nước mắt của Demi bắt đầu chảy.
- Không phải… – Andly định chối bỏ nhưng bị Demi chặn đầu ngay.
- Xin mày đấy, giúp tao lần này đi. Mãy hãy đứng vậy, để xem người mà anh ấy cứu ra trước là ai! – Demi nói giọng như van nài ấy.
- Hả? – Andly hơi ngạc nhiên vì lời nói của con bạn, đem cái chết ra làm trò đùa à?
- Xin mày đấy, đứng yên đó một lát đi!
Cuối cùng, Andly tuy sợ nhưng vẫn thở dài đứng yên, mong một điều gì đó.

xem phim xxx - xem phim jav

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ