Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện Teen - Nhỏ lùn, anh yêu em trang 4


Trong giờ học hay bất cứ đâu miễn Aaron muốn lại nói chuyện hay làm gì đó Gui lại cứ coi anh như không khí không thèm để ý tới…

-GuiGui! Lát về chúng ta đi ăn kem nha_Aaron ngồi trước mặt nói chuyện với Gui.

-Sellina, bài này làm gì đúng không?_Gui giả bộ không nghe chẳng thèm để ý đến Aaron mà quay sang nói chuyện với Sellina.

-Ừ_Sellina lấy làm lạ liếc nhìn Gui rồi lại nhìn sang Aaron

-Hay là chúng ta đi mua kẹo dâu nha!_Aaron cũng không bỏ cuộc chen ngay giữa Sellina và Gui.

-Mình đi mua nước đây_Gui đứng dậy xếp tập lại đi .

-Em đừng vậy có tức giận gì cứ nói ra đi đừng đối xử với anh như vậy_Aaron lẽo đẽo theo sao Gui mà lãi nhãi.

-Làm ơn cho cháu 2 ly cacao_Gui đưa hai ngón tay lên nói với bà chủ căntin.

-Để anh cầm cho_Aaron nhận lấy 2 ly cacao từ tay bà chủ

-Làm ơn cho con 2 ly cacao_Gui vẫn cứ nói câu đó vì cô không muốn Aaron giúp.

Miễn Aaron nói cầm giúp là Gui lại mua hai ly mới khiến cho Aaron cầm lấy một đống cho đến khi không còn tay để cầm thì Gui cầm hai ly cacao của mình đi thẳng về lớp để Aaron ở lại đó từ từ mà ôm mấy ly cacao về hội học sinh…

-Chà, Aaron bữa nói cậu tốt quá mua nước cho bọn tôi nữa_Jiro mừng rỡ reo lên.

-Cứ từ từ mà uống đi_Aaron tức giận ngồi xuống ghế.

-Cậu ta bị gì vậy?_Jiro vừa uống vừa hỏi nhỏ Calvin.

-Chắc là thất tình_Calvin mỉm cười

-Cậu ta có quen ai đâu mà thất tình?_Jiro hỏi tiếp

-Mike cầm quyển sách lại ngồi bên Jiro_Cậu không thấy mấy ngày nay Hội học sinh của chúng ta sóng yên gió lặng đến bất thường sao?

-Jiro quay sang nhìn Mike chợt hiểu ra_A! GuiGui.

-Đúng, mấy ngày này Gui cứ coi cậu ta như không khí, cậu ta làm gì cũng chẳng thèm nói tới, ngay cả cãi nhau cũng chả buồn cãi lại_Joe tiếp lời.

-Vậy đúng là tội nghiệp_Jiro lắc đầu tỏ vẻ thương tiếc_Thà cứ cãi nhau còn hơn ít nhất có người để nói không thì cứ như đọc thoại một mình.

-Rầm…._Aaron bỗng đứng bật dậy đập mạnh xuống bàn_Con nhỏ lùn đó muốn cái gì chứ?

-Aaron, bàn của hội học sinh mắc lắm cậu biết không ? _Chun để nhẹ quyển sách xuống nói_Cậu có chuyện gì bực thì mà ra chỗ vắng la hét, buồn quá thì về nhà đập đầu vào gối chết đi.^^

-Mấy người không có tình người, bạn bè gặp chuyện buồn mà không giúp đỡ_Aaron hét lên chỉ tay về cả đám đang nhìn anh.

-Nhưng bọn tôi biết cậu bị gì?_Jiro hỏi ngây thơ_Cậu có chịu nói ra đâu
-Thật ra là xảy ra chuyện gì?_Calvin hỏi…

-Kể đi bọn này giúp cho_Chun lại choàng vai Aaron kéo anh lại ngồi xuống

Cả đám vây lấy Aaron nhìn anh với vẻ tò mò (Ai nói chỉ có con gái là tám đâu con trai cũng vậy mà^^). Sau một hồi lững lự cuối cùng Aaron cũng nói hết ra chuyện anh và Gui.

-Cái gì_Cả đám đứng dậy hét lên.

-Hôn nhau 3 lần_Mike lắc đầu_Cậu đúng là xấu xa

-Lại chưa nói yêu người ta_Calvin thở dài_Quá đáng thật -Làm cho Gui khóc_Chun tỏ vẻ chán nản_Tiêu cậu rồi

Chỉ một người nãy giờ là im lặng không nói gì chính là Jiro, Aaron mừng rỡ choàng vai Jiro _Chỉ có cậu là đồng tình và hiểu mình nhất.

-Jiro phủi nhẹ tay Aaron xuống_Bởi vì những gì tôi muốn nói họ đã nói hết rồi, Aaron cậu làm mất mặt Hội học sinh quá._Jiro lắc đầu.

-Ê, tôi kể cho mấy người nghe không phải là muốn mấy người chửi tôi mà là muốn mấy người giúp tôi nghĩ cách để Gui đừng coi tôi như không khí_Aaron tức giận đứng bật dậy hét lên.

-Hơiiii….xin lỗi cậu nha _Mike thở dài không phải cậu không biết tính Gui ngoài cậu ra ai dám đụng cô ấy…

-Cậu lại làm vậy vơí con gái người ta, gặp tôi cho cậu mấy bạt tay, đá xuống sông cho cá sấu ăn lâu rồi_Jiro tiếp lời.

-Ê, đừng nhìn tôi_Calvin thấy Aaron quay sang nhìn anh _Hebe là bạn thân của Gui tôi giúp cậu sẽ không yên với cô ấy đâu.

-Tôi thì càng không nên nói, Ariel mà lãi nhãi cả ngày nghe nhức óc lắm_Joe lắc đầu ngán ngẩm.

-Chuyện cậu làm thì hãy tự giải quyết đi_Chun ngồi dài trên ghế nói với Aaron.

-Mâý người đúng là bạn xấu mà_Nói rồi Aaron tức giận bỏ ra ngoài.

Giờ chơi tại căntin của trường có hai cái bàn đặc biệt được chú ý nhất đó là một bàn toàn là hotboy của trường kế bên là hotgirl. Nhưng không khí của hai cái bàn này thì thật là đáng sợ..

-Hay để mình qua cho cái tên đó một trận_Ella vội đứng dậy xoăn tay áo lên

-Cậu làm gì vậy đây là căntin đó, mình không muốn cả trường điều biết đâu_Gui kéo Ella ngồi xuống.

-Cái tên Aaron đó thật quá đáng mà_Hebe tức giận liếc sang bàn kế bên.
-Aaron, cậu mau qua đó xin lỗi Gui đi_Chun kê lại bên tai Aaron nói nhỏ_Cậu không thấy Ella mới tức giận đứng dậy hả?

-Đúng đó, nam nhi bị thiệt chút không sao đâu, cậu không qua Hebe cứ liếc qua nhìn tôi cười hoài làm tôi lạnh cả sống lưng_Calvin ôm chặt lấy hai tay.

-Sellina nãy giớ cứ nhắn tin suốt nói nếu tôi không khuyên được cậu tối nay cô ấy sẽ không đi xem phim với tôi_Jiro nhìn cái điện thoại đau lòng nói.

-Tôi không thích, tôi đã hạ mình mấy ngày nay rồi mà con nhỏ lùn đó làm ngơ_Aaron bực mình nói_Tại nó thích làm eo nên để làm cho đã đi.

-Cũng đúng nếu cậu không muốn năn nỉ thì thôi_Joe chen vào_Thứ dữ dằn như Gui không hợp với cậu đâu…

-Mike cũng tiếp lời_Ừ, Joe nói đúng thôi cậu đừng quan tâm nữa, tôi có thằng bạn thích Gui lắm để giới thiệu cho nó rinh đi dùm cho cậu.

-Ý hay đó_Chun vỗ tay tán thành_Giới thiệu đi Mike

-Phải, làm lẹ đi cho Aaron cậu ta khoẻ_Jiro cũng huà theo.

-Đừng để Aaron nhà ta phải mất mặt khi phải nói 3 chữ anh yêu em, mấy chữ đó Aaron nhà ta không biết nói đâu_Calvin lại thêm vào.

-Rầm…_Aaron đập cái bàn thật mạnh đứng bật dậy nhìn qua kế bên hét lên_Con nhỏ lùn kia, cô muốn gì hả? Nói thẳng ra đi đừng có chơi trò làm ngơ.

-Gui vẫn cứ ngồi đó coi như không nghe mà tiếp tục ăn còn mọi người ai cũng đang hướng mắt về phiá Aaron. Quá tức giận Aaron ra khỏi bàn kéo tay lôi Gui ra.

-Anh muốn gì_Gui hét lên hất tay Aaron ra

-Nè, Aaron cậu dám đụng vào Gui bọn tôi không tha cho cậu đâu_Ella ra mặt.

-Không có gì đâu, Aaron chúng ta về chỗ đi_Calvin lại cản kéo tay Aaron.

-Hôm nay tôi phải nói rõ với con nhỏ này_Aaron hất tay Calvin ra nhìn Gui với ánh mắt tức giận.

-Muốn đánh lộn hả?_Gui mỉm cười chế nhạo Aaron…_Tôi không có hứng thú đánh với anh đâu…cái đồ…

Gui chưa nói dứt lời Aaron đã hôn lên môi cô làm Gui tròn xoe mắt bất ngờ, còn mọi người trông căntin thì há hốc mồm mà ngạc nhiên quá độ, Aaron ngước lên nhìn Gui

-Nhỏ lùn…không phải…GuiGui Wun, Anh yêu em_Aaron hét lớn lên 3 chữ cuối.

-Được một phút bất ngờ mọi người liền vỗ tay ầm cả lên đám bạn cuả Aaron thì huýt sáo, la hét thật lớn_ “Giỏi lắm Aaron, không làm mất mặt Hội học sinh”. Gui thì được một bất ngờ lớn hai má đỏ hồng tủm tỉm cười

-Aaron khẽ nói tiếp_Em có đồng ý làm bạn gái anh không?

-Đã hôn rồi không lẽ không đồng ý_Gui mắc cỡ nên nói nhỏ nhỏ.

-Aaron mỉm cười nắm chặt lấy tay Gui_Hôm nay , GuiGui chịu làm bạn gái cuả Hội phó hội học sinh Aaron Yan nên bổn thiếu gia sẽ đãi cơm trưa mọi người, tiền trưa sẽ do tôi trả.

Aaron vừa tiếng bố xong mọi người đã la lối um sùm vỗ tay quyết liệt(^^Tự nhiên được ăn chuà mà)…

End chap 10


Từ ngày Aaron tuyên bố chính thức quen Gui thì Hội học sinh lại có thêm một cặp mới và những tiếng cãi nhau quen thuộc cũng bớt đi. Nên dường như không khí trong hội cũng không được sôi nổi cho lắm..

-Hơiiiiiiii…._Jiro gác chân lên bàn thở dài_Sao dạo này buồn quá không có phim gì để coi.

-Đúng, tôi bắt đầu nhớ đến tiếng cãi nhau của hai người rồi đó_Mike tiếp lời của Jiro anh cũng đồng tình với những lời của Jiro.

-Bốp

Hai cuốn sách bay vào đầu của Jiro và Mike đó là hai cuốn sách của Rainie và Sellina chứ không phải của Gui và Aaron vì hai người này đang bận …^^

-Chiều em muốn đi đâu_Aaron dịu dàng nhìn Gui nắm lấy tay cô.

-Chúng ta đi ăn kem đi, em mơí biết tiệm kem mới mở ngon lắm_Gui nhìn Aaron nũng nịu nói.

-Nhưng…anh đang bị đau họng không ăn kem được …làm sao đây_Aaron long lanh hai con mắt nhõng nhẽo nói

-Trùi, tội anh quá đi…lát về em mua thuốc cho anh uống nha_Gui sờ lên mặt Gui nói.

-Chỉ có em là quan tâm anh thôi, anh yêu em nhất đó bé lùn dễ thương của anh_Aaron hôn lên tay của Gui.

-Anh kì quá!_Gui ngượng ngùng rút tay .

Còn mấy người trong Hội nãy giờ nhìn hai người mà vừa rùng mình, vừa vuốt hai cánh tay vì bị nổi da gà…

-Hai người làm ơn đi, đây là Hội học sinh đó có gì đi chỗ khác đi có được không?_Joe lắc đầu đi lại chỗ Gui vào Aaron.

-Đừng coi đây là thế giới không người có được không_Chun đang kiểm tra sổ Hội cũng nói chen vào.

-Mấy cậu đang ganh tỵ với hạnh phúc của tôi sao?_Aaron đứng lên vẻ mặt đắt thắng nhìn mọi người.

-Bó tay với cậu rồi_Mọi người đồng thanh nói với Aaron.

-Aaron! Có một nữ học sinh nhờ tôi chuyển cơm hộp cho cậu nè._Calvin từ ngoài bước vào cầm theo hộp cơm rất dễ thương trên tay để lên bàn cho Aaron.

-Chà! Có bạn gái rồi mà vẫn được tặng cơm hộp_Joe nhìn hộp cơm với vẻ ngưỡng mộ.

-Anh muốn ăn lắm hả?_Ariel nhéo lỗ tai của Joe lôi ra.

-Hộp cơm được làm tỉ mỉ ghê lại dễ thương nữa_Chun nhìn tới nhìn lôi hộp cơm.

-Nhìn thôi cũng đủ biết là ngon_Aaron mỉm cười cầm hộp cơm lên mở ra

-Ngon lắm hả?_Gui quay sang mỉm cười gian nhìn Aaron

-Ừ_Aaron gật đầu tỉnh bơ.

-Gui chuyển sắc mặt nhìn Aaron tức giận_Vậy ăn cho chết luôn đi_Gui hét lên rồi giẫm một cái thật mạnh vào chân Aaron bỏ đi.

-GuiGui!Đợi anh với!_Aaron chạy đuổi theo_Ăn vẫn thích ăn cơm hộp của em thôi.

Cả đám nhìn Aaron đuổi theo Gui thì ôm bụng cười ầm lên_Trời ơi, tưởng được mấy ngày…hahahah…bâygiờ lại trở lại như cũ_Jiro cười ngặt ngẽo

-Sau này còn có kịch hay coi dài dài_Chun đứng ngoài cửa nhìn theo.

Giờ ăn tại căntin trường Anh Khai:

-Cho em cái cánh gà nè!_Aaron gắp để vào diã cho Gui.

-Cái cánh gà nhỏ vậy mà muốn xin lỗi sao?_Gui gắp cái cánh gà lên quay sang nhìn Aaron.

-Đừng giận mà, anh xin lỗi rồi, nể mặt chút đi ở đây đông lắm dù gì anh cũng là Hội phó_Aaron khìu khìu tay Gui nói nhỏ.

-Lần này thôi nha_Gui đưa tay lên cảnh cáo Aaron

-Được anh hứa_Aaron gật đầu mỉm cười_Lát về anh dẫn em đi mua strick có được không?

-Em muốn mua con thật to, to thật là to_Gui diễn tả cho Aaron xem

-Mua con to nhất cho em_Aaron mỉm cười hứa với Gui.

-Aaron! Lễ hội thể thao của trường sắp tới cậu có định tham gia không ?_Chun đang ăn ngước lên nhìn Aaron hỏi. -Mình không thích thể thao_Aaron quăng cho Chun một câu xong cuối xuống ăn tiếp.

-Cậu có biết phần thưởng là gì không?_Jiro quay qua nói với Aaron

-Không quan tâm_Aaron vẫn tiếp tục ăn.

-Là một buổi đi chơi suối nước nóng ba ngày hai đêm _Jiro nói tiếp.

-Suối nước nóng_6 người con gái đang cắm cuối ăn bỗng reo lên ánh mắt thì lộ vẻ mừng rỡ.

-Sellina chắp tay lại ngước mặt lên đôi mắt mơ màng_Tắm suối nước nóng sẽ rất tốt cho da, có thể tươi trẻ, trắng mịn.

-Nghe nói phong cảnh ở đó rất đẹp, không khí trong lành, ban đêm lại có lễ hội đèn_Hebe mỉm cười vui vẻ nói

-Còn có đốt pháo hoa nữa, lãng mạn lắm_Rainie tiếp lời quay sang nhìn Hebe.

-Nhà hàng ở đó đồ ăn nôỉ tiếng là rất ngon_Ariel quay sang nhìn Ella.

-Có rất nhiều truyền thuyết về tình yêu ở đó, còn có cây cầu nguyện rất linh đó_Ella quay qua nhìn Gui.

-Đó là một nơi tuyệt với nhất _Gui nhìn 5 người kia kết luận một câu

-AAAAAA.........._Sáu người họ ôm lấy nhau nhảy tưng tưng vui vẻ mừng rỡ_Sắp được đi du lịch rồi…hahhahhahah.

Cả đám con trai thấy tình hình có vẻ như không ổn nên nháy mắt với nhau lẳng lặng định chuồng đi nhưng…

-Đứng lại_6 người cùng quay lại đồng thanh

6 người mỉm cười gian xảo lại để tay vai của 6 người con trai dịu dàng nói.

-Ella nhìn Chun _Anh rất giỏi bóng rổ, nhất định phải giành hạn nhất không thì…_Ella giơ nấm đấm lên hâm doạ Chun.

-Chun mặt mày xanh lè mỉm cười gượng_Nhất định hạn nhất mà yên tâm…

-Jiro yêu quý_Sellina dịu dàng nói_Anh chạy điền kinh, bóng đá điều rất giỏi nhất định là sẽ thắng rồi chắc anh không muốn em bị thất vọng chứ_Chớp chớp hai con mắt nhìn Jiro

-Jiro nhìn Sellina cười trừ_Sẽ không thất vọng đâu

-Hebe không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn Calvin thôi cũng đủ là anh lạnh cả người mà gật đầu lia liạ_Nhất định anh sẽ thi mà…

-Rainie và Ariel thì cứ nói suốt bên tai Joe và Mike, nào là ở đó rất đẹp, rất muốn đi đủ thứ làm cho hai người đó phải đầu hàng mà đồng ý ký vào bản dự thi.

-Aaron thấy mấy thằng bạn mình điều bị vây nên đã nhanh trí quay sang nhìn Gui_Bé yêu, anh rất dở thể thao em biết mà.

-Uhm_Gui gật đầu.

-Vậy anh không cần phải thi có phải không?

-Anh có thể không thi những môn nặng nhọc, chỉ cần nhảy dây, banh đuã, nhảy lò cò, chạy xe đạp chậm…anh thắng là được rồi_Gui quay sang tỉnh bơ noí

-Nhưng mà mấy môn đó dành cho nữ

-Đâu cấm nam tham gia_Gui mỉm cười ngây thơ vơí Aaron.

-Nhưng…

-Anh không muốn em được đi du lịch có phải không?_Gui bậm môi lại nhìn Aaron.

-Không…không ..anh thi_Aaron gượng cười quơ quơ tay phủ nhận

-Gui mừng rỡ la lên_Vậy là sắp được đi tắm suối nước nóng!

-Hay quá!

Cả đám con gái lại ôm nhau mà la lên, rồi tụm lại bàn sôí nổi xem nên đem cái gì theo nên ăn cái gì, đi đâu trước tham quan. Chỉ tội đám con trai mệt mỏi thở dài lắc đầu ngáo ngán…

End chap 11


-Vậy là sáu chàng trai của chúng ta phải ngày đêm luyện tập để tham gia lễ hội của trường. Trong 6 người Aaron là người ít thể thao nhất vì đó không phải sở trường của anh nhất là Gui lại bắt anh tham gia những trò của con gái…

-Aaron!_Gui hét lên muốn bể cái lỗi tai của Aaron_Anh chơi gì dở quá vậy tập cả ngày trời cứ làm rớt hoài là sao?

-Bé yêu, không phải em không biết anh không thích banh đũa mà_Aaron cầm trái banh trên tay lắc đầu.

-Anh không muốn đi du lịch với tôi có phải không?_Gui giận dữ nói_Đồ đáng ghét _Gui vội lấy cái cặp bước ra cửa.

-Gui, đợi anh_Aaron ôm cặp chạy theo

………..Á……….

Một nam sinh va phải Gui làm cô té xuống đất _Cậu đi không coi chừng sao?

-Xin lỗi_Nam sinh cuối đầu lia liạ xin lỗi Gui_Trả cặp lại cho bạn _Nam sinh nhặt cặp lên phủi phủi dịu dàng nói đưa lại cho Gui.

-Bỏ đi, cám ơn nhiều,lần sau nhớ cẩn thận đó_Gui mỉm cười rồi bước đi.
Chàng nam sinh cùng mấy thằng bạn nhìn theo Gui mỉm cười nói_Woa, dễ thương ghê…lại xinh đẹp nữa….mình muốn làm quen với cô ấy

Aaron từ phiá xa đã thấy lại nghe được những lời cậu nam sinh kia nói thì hai mắt đỏ ngầu vì tức giận_Bạn gái của Hội phó mà cũng dám mơ tới.

Sáng hôm sau, tại bảng thông báo của trường có một tin làm chấn động làm nam sinh nào coi xong mặt mày cũng tím tái lại, im lặng quay lưng bỏ đi.



Thông báo Đặc Biệt Cuả Hội Học Sinh.
GuiGui Wu bạn gái hiện thời của Hội phó hội sinh, bạn nam sinh nào muốn quen biết, làm quen, viết thư tặng quà thì thành thật vui mừng đón nhận nhưng sau khi xong thì hãy ghé lên văn phòng của Hội học sinh để uống trà và ăn bánh cùng hội phó Hội . Chưa một lần biết hết 999 điều luật của Hội thì hãy cùng Hội phó tham khảo chúng.
P/s: Hội phó luôn vui mừng ở khắp mọi nơi chào đón bạn nam sinh nào muốn quen GuiGui.^^
Người ra thông báo
Hội phó hội học sinh
Aaron Yan”

Thông báo đọc nghe có tình người lắm mà, sao nam sinh nào đọc xong mặt mày cũng biến sắc hết vậy ta?^^Cái này cuối cùng cũng lan tỏ ra khắp trường nam sinh nào nhìn thấy Gui cũng chỉ dám liếc nhìn lén không dám nhìn chằm chằm như trước. Vì mỗi lần kẻ nào giả bộ giúp đỡ Gui đổ rác thừa cơ hội nắm tay cô thì tự nhiên thấy lạnh cả sống lưng vì Aaron đang đứng ở trên lầu nhìn xuống với ánh mắt giết người. Cả đám nam sinh trong trường không ai dám chọc ghẹo Gui vì họ sợ lên uống trà với Aaron…^^

-Aaron Yan cậu lợi dùng chức hội phó làm chuyện riêng hả?_Chun cầm tờ giấy thông báo trên tay đưa trước mặt Aaron.

-Đây là chuyện tư mà_Aaron tỉnh bơ nói_Cậu không thấy giúp cho mọi người có thể giao lưu với Hội học sinh của chúng ta nhiều hơn sẽ tốt hơn sao?_Aaron vẫn tiếp tục ngồi bấm điện thoại.

-Tôi thấy giao lưu đâu không thấy mà giống đe doạ cảnh cáo thôi_Jiro đi tới

-Gui bị cậu dụ ngọt nên mới tin cậu, bọn tôi biết tỏng cậu quá_Calvin lấy tờ thông báo trên tay Chun coi.

-Ai không biết uống trà với cậu một ngụm cũng uống không nổi_Mike cũng đi lại chỗ Aaron_Cậu nhìn người ta như muốn giết người ai mà dám uống trà cùng cậu…

-Lần trước có đứa nam sinh ăn cắp mấy cuộn giấy vệ sinh trong phòng vệ sinh tra mãi không ra, vậy mà nó ngồi trong phòng với cậu 1 tiếng đồng hồ sau khi ra khóc nức nở vì sợ còn tè ra quần luôn…_Joe đang nhớ lại chiến tích cuả Aaron.

-Mình đâu làm gì đâu, hỏi nó không khai chỉ mời nó uống trà rồi nhìn nó chơi thôi có ăn thịt nó đâu_Aaron vẫn tỉnh bơ nói như không có chuyện gì.

-Cậu biết không cái tên chuyên phá máy tính của trường lần trước đó hắn thà quỳ xuống xin Chun làm ơn đem giao cho cảnh sát chứ đánh chết hắn cũng đừng bắt hắn uống trà hay ăn bánh với cậu_Calvin mỉm cười nhớ lại .

-Có quá đáng vậy không?_Aaron ngước lên nhìn mọi người_Chắc nó chê trà tôi pha không ngon bánh của hội mình mua không đúng tiêu chuẩn thôi.

-Cái quyển luật lệ của Hội một phần là do Chun sọan còn lại hơn một nửa là do cậu biên soạn, chỉnh sửa lại…nhìn vào mấy cái hình phạt thôi…_Jiro lắc đầu thở dài

-Tuy là không giết người nhưng mà cũng đủ làm sợ chết đi sống lại_Calvin tiếp lời Jiro.

-Hơiii…..vậy mà năm nào cũng được bầu làm Hội phó cũng nể cậu thật_Mike ra vẻ kính trọng Aaron.

-Hahahahahha….quá khen rồi vì ta đây vừa có tài lại đẹp trai nên mới được mọi người chiếu cố đó mà_Aaron cười to đắt thắng…

Bốp

Nguyên trái banh chọi trúng ngay đầu Aaron và Gui đang đằng đằng sát khí đi vào_Anh tập banh đuã chưa mà ngồi đây tán rẫu hả?

-Anh đi tập liền em đừng giận_Aaron lập tức ba chân bổng cằng ngồi đúng vào vị trí tiếp tục luyện banh đuã.

5 người còn lại chỉ biết nhìn Aaron mà lắc đầu, đường đường là Hội phó ánh mắt tử thần vậy mà sợ bạn gái như cái gì….^^

Lễ hội thể thao của trường cuối cùng cũng được tới đương nhiên khỏi hỏi người chiến thắng chỉ có thể là 6 người trong ban chấp hành Hội học sinh. Sau mấy ngày tập luyện cực khổ cùng sự hâm dọa…ý không phải mà là cổ phụ của những người bạn gái họ cũng đem được chiếc vé đi du lịch suôí nước nóng mang về….

-Vé du lịch_6 người con gái reo lên_Vậy chúng ta có thể đi du lịch rồi_Cả đám ôm nhau mà la hét.
Còn cả đám con trai lúc này thì vì phải thi đấu cả ngày nên bây giờ đang nằm một đống cùng nhau mà rên rỉ.

End chap 12

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Polaroid