Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Những nàng tiểu thư nghịch ngợm - trang 1

-Chà, vui quá, cuối cùng cũng về Việt Nam rùi! Từ nay tha hồ mà chơi! -Vy Vy (Bảo VY đó các bạn) reo lên.
-Vy Vy nói đúng đấy! Tuyệt thật, nhanh về nhà thôi,tớ muốn xem nhà chúng ta thế nào rồi.-Linh Đan hớn hở.
Nói rùi hai cô gái cùng nhau bước ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất, vừa đi vừa cười đùa vui vẻ mà không hề biết rằng xung quanh họ bao nhiêu ánh mắt mến mộ của các boy cũng như những ánh mắt gen tị với vẻ đẹp của họ của các gird đang chỉa về họ. Theo sau họ là hai cô gái trông có vẻ lạnh lùng, tuy rằng họ đeo kính nhưng nhìn vào phần mặt bên dưới, người ta sẽ thấy rằng hai cô gái này không hề có một chút biểu cảm trên mặt.
-Tiểu Phong này! Cậu gọi người đến đón đi, từ đây về đến nhà thì sẽ gãy chân mất, mà tớ thì không thích đi taxi đâu . -Đan Đan nói
-Cậu nghĩ sao Tiểu Tuyết ?-Tiểu Phong hỏi
-Nghĩ sao là nghĩ sao chứ, bộ cậu tính đi bộ về à? -Đan Đan giả giận dỗi
-Hình như là tớ tính như thế thì phải?-Tiểu Phong cười nói
-Đinh Tiểu Phong, cậu… điên à.-Đan Đan cáu
-Không.-Tiểu Phong tỉnh bơ
-Cậu…cậu …muốn ăn trầu không hả?-Đan Đan bực bội
-Thôi nào, hai cậu mà còn đứng đó thì tớ và Tiểu Tuyết mặc kệ đấy.-Vy Vy mĩm cười nói
-Ủa, xe đến khi nào vậy?-Đan Đan hỏi
-Lúc hai cậu cãi nhau thì Tiểu Anh đã đến rồi. Tiểu Tuyết đã ntin cho Tú Anh khi mới bước xuồng máy bay kia.-Vy Vy nói rồi kéo hai người bạn của mình lên xe.
30′ sau, trước một ngôi biết thự màu trắng lớn nhất trong một con phố xuất hiện 5 người con gái vô cùng xinh đẹp: ba người có vẻ thân thiện, hai người lạnh lùng . Họ đứng ngắm nhìn ngôi biệt thự khoảng hơn 5′ thì một trong năm người lên tiếng:
-Vào thôi các cậu_Tiểu Phong nói
-Để em bấm _Tú anh lễ phép rồi nhanh chóng tiến đến trước cánh cổng sắt bấm chuông
-Tinh toong! Tinh toong! Tinh toong!
8′ sau:
-Ôi! Các tiểu thư đã về!_Bà Thái mừng rỡ (Bà Thái là quản gia của ngôi biệt thự).
-Vâng, chúng con về thăm bác đấy ạ. Mà bác đừng gọi chúng cháu là tiểu thư, nghe xa lạ quá ạ. Bác cứ gọi chúng cháu như trước kia là được rồi ạ._Đan Đan nói rồi ôm chầm lấy quản gia Thái
-Đan Đan nek! Tớ nghĩ cậu nên ôm quản gia Thái nhè nhẹ thôi kẻo bà ấy ngạt thở đấy_Tiểu Phong trêu Đan Đan
-Yahhhhhh.Cậu đùa tớ đấy ah_Đan Đan quát
-Không_Tiểu Phong trả lời
-Thôi, thôi, được rồi.Hai cậu trẻ con quá đi._Vy Vy lắc đầu nói rồi quay sang bà Thái:
-Để con nhìn bà xem nào! _Vy Vy trìu mến
-Cậu, Triệu Bảo ….Đan Đan định nói gì đó nhưng Tiểu Tuyết lên tiếng:
-Thôi, vào nhà nào các cậu.
-Ừ, vào thôi_Cả 3 người con lại đồng thanh
Đường vào ngôi nhà được trãi xỏi trắng, hai bên là hai khoảng sân rộng với thảm cỏ xanh được cắt tỉa gọn gàng .Bên trái khoảng sân là một vườn hoa rộng khoảng 9m^2 với đủ các loại hoa: tulip, hoa hồng, chuông xanh, violet tím, hướng dương,…với đủ các màu sắc khác nhau .Bên phải đặt một chiếc xích đu trắng, một bộ bàn đá và một chiếc ô lớn.
-Haiz, bốn năm rồi nhỉ, kể từ ngày chúng ta rời khỏi Việt Nam để tiếp tục việc học ở nước ngoài mà cảnh vật vẫn như ngày nào._Bảo Vy nói.
-Vy Vy nói đúng đấy.Cái này có lẽ là nhờ công chăm nom của bác Thái, các cậu nhỉ?_Đan Đan hí hửng
-Ấy, già nay có làm gì đâu chứ_Bà Thái xua tay
-Sao lại không, chẳng phải bà đã giúp chúng con trông nom nhà con gì_Tiểu Tuyết lễ phép
-Đó là bổi phận của già này mà thôi.Chắc các tiểu thư đi đường đã mệt rồi, mời các tiểu thư vào nhà nghĩ ngơi_bà Thái cười hiền
-Vâng ạ, nhưng dù sao chúng con cũng xin cảm ơn bà._ Vy Vymĩm cười nhin bà Thái
- Thôi đi nào các cậu_Vy Vy tiếp rồi kéo mọi người vào nhà.

-Các con lên phòng đi, bác đã sai người dọn phòng sẵn rồi_Bà Thái mĩm cười.
-Vâng vậy chúng con lên đây ạ._Đan Đan mĩm cười
-Vậy là em đã hoàn thành xong nhiệm vụ trông coi nhà rồi nhé.Bây giờ em xin phép_Tú Anh lễ phép.
-Ừ, cảm ơn em nhìu._Tiểu Tuyết mĩm cười
14h, chiều hôm đó, tại biệt thự “Dandelios” (tên biệt thự của 4 cô nàng đó) .
-Alo, Vy Vy à, cậu xuống nhà nhé, gọi cả Đan Đan nữa, chúng ta đi nộp hồ sơ_Tiểu Phong nói
-Hồ sơ j zậy? _Vy Vy tò mò
-Hồ sơ xin nhập học_Tiêủ Phong giải thích
-Ừ, xuống ngay_Bảo Vy đáp rồi dập máy
10′ sau:
-Các cậu đây rồi,ta đi thôi._Tiểu Tuyết nói.
-Ủa, ai đây._Đan Đan nhíu mày
-Báo cáo, tôi tên là Vương Hàn Tuyết, bạn thân của các hạ.-Tiểu Tuyết đùa
-Ủa, sao cậu lại disguise thành boy thế kia_Đan Đan ngơ ngác
-Hồi ở Mĩ bọn tớ cũng thế này mà đi học nên cậu không cần ngạc nhiên đâu._Tiểu Phong nói
-Ah, từ bây giờ gọi tớ là Hàn Phong nha.-Hàn Tuyết nói
-Ừ! Đi thôi kẻo muộn nào các cậu._Vy Vy mĩm cười nói
20′ sau:
-Oa rộng thật, nhưng thua trường chúng ta học trước đây một chút_Đan Đan hớn hở nói
-Như vậy cũng tốt, đỡ phải đi bộ nhiều._Vy Vy nói
-Ai mà xinh vậy nhỉ.
-Chắc là học sinh mới.
Tiếng các học sinh đi học thể dục bàn tán . 10′ sau, tại phòng hiệu trưởng: Cốc! Cốc! Cốc!
-Vào đi_tiếng thầy hiệu trưởng già vang lên
-Chúng em chào thầy_Gf4 đồng thanh (để cho tiện snow tạm gọi 4 người Vy Vy, Đan Đan, Tiểu Phong, Tiểu Tuyết là Gf4 nha)
-Các em là…
-Đây là hồ sơ xin vào học của chúng em ạ .Mong thầy xem qua_Tiểu Vy lễ phép nói rồi đặt tập hồ sơ của 4 đứa lên bàn thầy hiệu trưởng
-Ừm, thành tích của các em rất tốt .Được rồi, các em sẽ được nhận vào học.Các em sẽ được xếp vào lớp 12A1_Thầy hiệu trưởng sau khi xem qua hồ sơ, mĩm cười nói
-Vâng, vậy mai chúng em có thể đi học chứ ạ? _Đan Đan phấn khích
-Các em đã có đồng phục chưa? Vì theo quy định của nhà trường thì….
-Thầy yên tâm, chuyện đồng phục chúng em đã chuẩn bị xong rồi ạ_Tiểu Tuyết nói
-Ừ, vậy thì được.Ngày mai các em có thể đi học.Còn bây giờ…..
“Đã xa rồi, ngày mình còn quen nhau….”(khóc_Kim Jooh Shin)
-Xin lỗi, em xin phép ra ngoài ạ_Tiểu Tuyết ái ngại
-ừ_Thầy hiệu trưởng gật đầu
-Chj nghe_Tiểu Tuyết nói
-Snow tỉ, tiệc chào mừng các tỉ trở về sẽ diễn ra vào tối nay lúc 8h tại “Angel or Devil” ạ._Tú Anh lễ phép (giới thiệu thêm chút xíu để các bạn đỡ phải ngỡ ngàng về nơi được gọi là “Angel or Devil”, đây là một quán bar vip do các chị em trong bang DarkMoon mở ra nhằm làm cái vỏ bọc, thực chất đây là nơi họp bang của Dark Moon và f4 của chúng ta là tứ bang chủ của bang hội đó.)
-Ừ, tỉ biết rồi.Tối chị sẽ đến .
-Vậy, chào tỉ ạ! Em xin phép_Tú anh nói
-Ừ_Tiểu Tuyết trả lời rồi tắt máy
-Hey, bạn hiền, Tú Anh phải ko? _Tiểu Phong vỗ vai Tiểu Tuyết hỏi
-Ừ, àh mà thầy có nói thêm gì ko?_Tiểu Tuyết hỏi
-Có, thầy bảo chúng ta có thể đi tham quan trường vào hôm nay._Vy Vy nói
-Để mai đi, hôm nay về chuẩn bị, tối chúng ta sẽ đến “Angel or Devil” dự tiệc ._Tiểu Tuyết nóí
-Dự tiệc? Tiệc gì cơ ? _Đan Đan hỏi
-Tiệc chào mừng chúng ta trở về_Tiểu Tuyết cười nói
-Hehe, vậy còn chờ gì nữa, “come go”_Tiểu Phong thúc giục
-Hj, người ta nói “giang sơn dễ đổi bản tính khó giời” quả chẳn sai nhỉ? _Tiểu Tuyết châm chọc
-Ừ, đúng đấy cứ nghe đến tiệc tùng là Tiểu Phong lại như vớ được vàng ấy._Tiểu Vy thêm vào
-Yahhhhhhhhhhhhhhhh, muốn chết hả? _Tiểu Phong quát
-Ừ! Có giỏi thì lại đây mà bắt tớ nek, lêu lêu_Tiểu Vy ra vẻ thách thức rồi bỏ chạy
-Đứng lại đó, Triệu Bảo Vyyyyyyyyyyyyyyy_Tiểu Phong bực bội đuổi theo

-Hôm nay quả là một ngày đẹp trời_Đan Đan hớn hở
-Xem Đan Đan kìa, háo hức như trẻ con nhận được quà ấy.Mà phải công nhận đồng phục trường này không tệ! _Tiểu Phong nói
-Ừ, nam thì áo trắng + quần tây đen + áo blazer đen khoác ngoài + cavat đen, nữ thì áo trắng tay phồng +váy caro đỏ đen + áo blazer đen khoác ngoài+cavat đỏ…tuyệt,các cậu nhỉ_Vy Vy bỉnh phẩm
-Ừ, tuyệt thật.Mà cho tớ hỏi, các cậu có định đi học không ? Xem nào, chính xác thì còn 12′ nữa là vào học_Tiểu Tuyết bình thản
-Trời! Sao cậu không nói sớm, còn 12′ thì với vận tốc chạy xe bình thường thì trễ mất!_Đan Đan hoảng hốt
-Vậy thì nhanh lên, đua xem ai tới trường sớm hơn nhé!_Tiểu Tuyết nở nụ cười nói rồi ném cho Đan Đan chiếc chìa khóa xe
-Ok, đua thì đua, sợ gì.Tớ và Đan Đan, còn cậu với Vy Vy_Tiểu Phong nói rồi lao nhanh ra ngoài.
-Bác Thái, ra giúp cháu khóa cửa nhé!_Tiểu Tuyết cũng lao nhanh ra ngoài ngay sau đó vừa chạy cô vùa nói vọng vào
7h30′ tại nhà xe trường Royal:
-Hj, may mà vừa kịp_Vy Vy thở phào nói sau khi bước xuống con Auto đen đắt tiền
-Bạn hiền, tốc độ của cậu vẫn không giảm tí nào.Lại bằng nhau rồi_Tiêủ Tuyết vỗ vai Tiểu Phong
-Cậu cũng vậy mà_Tiểu Phong cười
-Này, có vào học không thì bảo ? Còn đứng đó mà bàn về tài năng của mình nữa hả?_Vy Vy giận dỗi
-Có ai nói không không vậy ?_Tiểu Phong dò xét
-Tớ_Đan Đan trả lời rồi nhanh chóng “cao chạy xa bay”.
-Hoàng Linh Đan, đứng đó_Vy Vy đuổi theo
-Không đó, cậu làm gì được nào, lêu lêu_Đan Đan quay lại trả lời
Rầm
-Ui da, trán của tui_Đan Đan vừa xoa đầu vừa “tranh thủ” đứng dậy xem kẻ nào đã bị mình đụng phải
-Ha ha, Đan Đan chết bầm, đáng đời cậu_Vy Vy ôm bụng cười khi nhìn thấy khuôn mặt méo xẹo của Đan Đan
-Triệu Bảo Vy, cậu thật quá đáng, bạn bè bị như vậy mà cậu còn cười được hả? Đúng là cái đồ…
-Này, tôi còn phải xem màn kịch này bao lâu nữa vậy?_Thiên Lâm khó chịu nói
-Kịch á? Anh nghĩ chúng tôi rãnh đến vậy sao?_Đan Đan bực mình
-Xin lỗi đi_Thiên Lâm nói
-Xin lỗi á…
-Mơ đấy à_Tiểu Phong đi đến nói
-Cậu là ai?Nhưng dù là ai thì cũng không nên xía vào chuyện của người khác chứ._Thiên Lâm bực bội
-Bạn cô ấy_Tiểu Tuyết trả lời
-Lại thêm một kẻ rãnh rỗi_Gia Kiệt lên tiếng
-Cái gì? Rãnh rỗi á?_Tiểu Phong bức xúc
Gia Kiệt gật đầu
-Tên kia._Đan Đan tức giận
-Gì?_Thiên Lâm hỏi
-Cậu và tên đó,….đi chết đi_Đan Đan bực bội
Cô…Đụng phải người ta còn không xin lỗi rồi còn dám nói với tôi kiểu đó hả_ Thiên Lâm tức giận
-Ừ, thế đấy, sao nào ? Tôi đã định xin lỗi nhưng nghe giọng cậu kiểu đó thì bà đây khỏi cần xin lỗi gì hết nhá_Đan Đan ngẫng cao “mặt’ nói
-Cô…………
-Thôi vào học nào các cậu_Tiểu Tuyết xen vào rồi nhanh chóng kéo các bạn mình đi
-Thả tớ ra, tớ còn chưa nói xong mà_Đan Đan vùng vẫy
-Cậu còn muốn nói gì nữa, cậu không thấy là tên đó điên lên rồi sao, hả giận rồi còn muốn gì nữa_Tiểu Tuyết giải thích
-Ừ cũng đúng, sao tự nhiên thấy minh giỏi võ mồm ghê_Đan Đan vuốt cằm nói (có râu đâu mà vuốt cằm trời)
-Haiz, Đan Đan ơi là Đan Đan_Tiểu Tuyết lắc đầu chán nản rồi tiếp tục công việc của mình(kéo Đan Đan lên lớp đó các bạn)
-Đứng lại đó_Thiên Lâm tức giận, tức đến nổi khói phun lên ngùn ngụt (má ơi, chắc núi lửa sắp phun trào rùi)
-Sorry nha, tụi này không lịch sự đến nổi nghe theo lời người khác đâu.Bye_Tiểu Phong đáp trả lời Thiên Lâm mà không thèm quay đầu lại

-Chào các em! Hôm nay lớp chúng ta có 4 học sinh mới, các em cho một tràng pháo tay để chào đón các bạn mới nha!_Cô giáo mĩm cười nói
-Vâng ạ_Cả lớp vừa vỗ tay vừa reo hò ầm ĩ, ai ai cũng háo hức muốn xem 4 người bạn mới đó như thế nào
-Nào, các em vào đi_Cô giáo niềm nở
Thế là Gf4 lần lượt bước vào, ngay sau khi được “diện kiến 4 khuôn mặt thiên thần của 4 học sinh mới” các học sinh trong phòng học ai ai cũng ra sức hoạt động: các gird thì không ngừng la hét, suýt xoa trước vẻ “hot boy” của hai cô nàng giả trai, còn các boy thì không ngừng bắn những tia nhìn đắm đuối, miệng không ngừng bắt chuyện làm quen, xin số điện thoại của Vy Vy và Đan Đan khiến Gf4 nổi hết cả da gà, cô giáo cũng phải quay cuồng trước “cơn bão” khủng khiếp có sức công phá lớn này.Sau một hồi “chóng mặt, đau đầu” (khoảng 8′) cô giáo mới tỉnh tâm lại, cô gõ mạnh cây thước gỗ của mình xuống bàn giáo viên khiến cả lớp nhanh chóng im bặt
-Thật quá đáng, các em có biết như thế là ảnh hưởng đến các lớp xung quanh không hả?_Cô giáo nghiêm giọng chỉ trích
Vừa lúc đó:
-Chào cô, chúng em xin phép vào lớp_Bf4 lễ phép nói mà không hề để ý trên bục giảng hiện tại đang có sự góp mặt Gf4 (Hj, sorry các bạn nhìu nhìu nha, để cho tiện mình xin gọi nhóm của Hạo Thiên, Gia Kiệt, Thiên Lâm, Anh Khang là Bf4 nhé)
-Hả, Tiểu Tuyết, Tiểu Phong này tớ không có nghĩa vụ học cùng tên đó đâu nha_Đan Đan bực mình nhìn Tiểu Phong và Tiểu Tuyết gắt khi nhìn thấy Thiên Lâm bước vào (Vì Tiểu Phong và Tiểu Tuyết sắp xếp việc học ở trường nào nên Đan Đan mới nhìn 2 người này cáu đó các bạn)
-Sao cô lại ở đây?_Thiên Lâm vừa ngạc nhiên vừa tức giận khi nhớ tới “mối thù không đội trời chung” lúc sáng Đan Đan ban tặng
-Các em quen nhau sao? Mà Tiểu Tuyết là ai vậy?_Cô giáo nhíu mày hỏi
-À….ừm…._Đan Đan áp úng khi biết mình gọi nhầm Hàn Phong thành Tiểu Tuyết
-Hì, cô thông cảm, Tiểu Tuyết là em gái cháu, chắc do bạn ấy thường sang nhà cháu chơi hay gọi tên em cháu, hơn nữa hai anh em cháu lại gần giống nhau nên bạn ấy gọi nhầm đấy ạ_Tiểu Tuyết mĩm cười nói
-à, thì ra là vậy.Mà các em quen nhau sao?_Cô giáo tò mò
-Vâng, thưa cô…….._Tiểu Phong định nói gì đó nhưng Gia Kiệt chặn lại:
-Bọn tôi quen các cậu hồi nào vậy?
-Tôi vẫn chưa nói xong mà, cái đồ mất lịch sự_Tiểu Phong bực bội nhìn Gia Kiệt nói rồi quay sang cô giáo tiếp:
-Vâng, thưa cô, bọn em mới gặp sáng nhau sáng nay ạ
-Vậy à, thôi các em tự giới thiệu mình cho các bạn cùng biết nào_cô giáo nhẹ nhàng nói
-Vâng ạ, chào các bạn, mình là Triệu Bảo Vy, rất hân hạnh được học chung với các bạn_Vy Vy tự giới thiệu rồi nở một nụ cười thiên thần khiến cho các boys trong lớp phải điêu đứng, kể cả chàng “hot boy” Nguyễn Anh Khang cũng bị lung lay trước nụ cười tỏa nắng của Tiểu Vy (kiểu này chắc Anh Khang bị Vy Vy làm cho say nắng oy)
-Còn tớ là Đinh Tiểu Phong, mong các bạn chiếu cố nhìu_Tiểu Phong cũng giới thiệu rồi cũng mĩm cười làm cho các gird đỗ rạp trước nụ cười lung linh của cô nàng giả trai này
-Xin chào, tôi là Vương Hàn Phong_Tiểu Tuyết lạnh lùng giới thiệu
-Đan Đan đến lượt cậu đó_Vy Vy thúc giục
-Bạn tôi sao ngay người ra vậy, bộ cậu không tính học cùng bọn tớ sao?_Tiểu Phong hỏi
-Có, nhưng…….
-Thôi nào Đan Đan, giới thiệu đi, cô giáo còn phải bắt đầu dạy học chứ_Vy Vy thúc giục
-Được rồi, chào, tớ là Hoàng Linh Đan, mong các bạn chiếu cố_Đan Đan thở dài
-Các em về chỗ đi_Cô giáo quay qua nhóm Bf4 nói
-Còn các em muốn ngồi ở đâu?_cô giáo nhìn Gf4 hỏi
-Bọn em muốn ngồi đó ạ_Tiểu Tuyết đưa tay chỉ vào 2 bàn cuối gần cửa sổ và cũng là chỗ Bf4 chúng ta ngồi
-Nhưng chỗ đó…._cô giáo khó xử
-Có người ngồi rồi_Gia Kiệt điềm tĩnh nói
-Thì sao?_Tiểu Phong vờ hỏi
-Thì các cậu buộc phải ngồi chỗ khác_Gia Kiệt đáp lại bằng giọng khó chịu
-Các cậu không thể nhường chỗ đó cho chúng tôi sao?_Vy Vy hỏi
-Không_Gia Kiệt trả lời
-Cậu………._Tiểu Phong tức giận
-Không sao Tiểu Phong à, là “ma mới” chúng ta cũng nên nhượng bộ một chút chứ, không nên làm khó họ nữa_Tiểu Tuyết chế giễu rồi quay qua cô giáo:
-Chúng em sẽ ngồi 2 bàn cuối dãy thứ hai từ ngoài cửa sổ vào cũng được ạ

-Ừ, các em về chỗ đi _Cô giáo gật đầu nói
-Haiz, chán ghê_Tiểu Phong than vãn khi tiết hai bắt đầu
-Ra ngoài?-Tiểu Tuyết hỏi
-Uk_Tiểu Phong đáp
-Hai cậu định ra ngoài sao?_Đan Đan và Vy Vy
-4 em kia!Các em đang làm gì đó_Thầy Toán hơi bực mình
-Thưa thầy, em có thể ra ngoài được không ạ?_ Tiểu Tuyết lễ phép
-Cả em nữa ạ_Tiểu Phong cũng đứng lên lễ phép
-Các em thấy giờ của tôi chán lắm chứ gì, vậy ra ngoài hết đi_Thầy Toán gắt (chắc ông này bực chuyện gì trước oy, đúng là “Giận cá chém thớt”)
-Cảm ơn thầy_Tiểu Tuyết nói rồi ung dung bước ra khỏi lớp
-Em cũng xin phép _Tiểu Phong nói rồi cũng nhanh chân bước ra khỏi lớp
-Các em…._Thầy Toán tức giận
Dưới sân trường Royal:
-Hey, bạn hiền, cậu gan thật đấy, ông thầy Toán đang bực mà ngang nhiên cảm ơn thầy rồi ung dung bước ra khỏi lớp_Tiểu Phong vỗ vai bạn
-Cậu cũng dám bước ra khỏi lớp khi ông đang bực mình đấy thôi_Tiểu Tuyết cười
-Hj, mà cậu có sơ đồ trường này không vậy?_Tiểu Phong hỏi
-Làm gì?_Tiểu Tuyết nhíu mày
-Xem, trường cũ đã rộng gần gấp đôi cái sân golf quốc tế rồi má cái trường này chỉ thua có 50m^2 à, muốn tìm cái sân thượng nằm ở đâu cũng đũ xỉu rồi huống gì không có sơ đồ chắc tìm xong cũng từ giả cõi đời này mất_Tiểu Phong ngáo ngan
-Vậy chiều nay tớ đưa cho, mà cậu muốn lên ban công thì đi theo tớ_Tiểu Tuyết nói
-Ừ, thanks bạn hiền nhá_Tiểu Phong hớn hở
Tại sân thượng trường Royal:
-Cảm ơn nhé_Tiểu Phong cười
-Ừm, xuống đây_Tiểu Tuyết gật đầu
-Vậy Bye
-Bye
-Thoải mái thật_Tiểu Phong mĩm cười nói rồi tiến lại phía lang can nhắm mắt để những cơn gió lùa vào mặt
20′ sau, trên sân thượng trường Royal có một người vừa thức giấc, người đó định bước xuống khỏi sân thượng thì thấy Tiểu Phong bèn lên tiếng:
-Cậu giỏi thật đấy, học sinh mới mà đã cúp tiết rồi sao?_Gia Kiệt chế giễu(Gia Kiệt nha ta lên đây lúc gần hết tiết 1 rồi)
-Cậu cũng ở đây à. Mà cúp tiết hay không là chuyện của tôi, không liên quan dến cậu. Đừng có đem cái giọng chế giễu đó ra nói chuyện với tôi_Tiểu Phong đáp trả
-Tối nghĩ cậu nên xem lại cách nói chuyện của mình đi, hơi cao ngạo đó_Gia Kiệt vẫn giữ thái độ chế giễu đó nói
-Cậu thấy vậy sao?Nhưng xin lỗi nhé, trước giờ tôi vẫn nói chuyện kiểu đó, vì vậy nếu không muốn nghe thì làm phiền Châu thiếu gia đi chỗ khác giúp cho_Tiểu Phong xoay người lại cười đáp
-Cậu….Gia Kiệt định nói gì đó nhưng:
Tùng! Tùng! Tùng_Tiếng trống giờ ra chơi vang lên
-Thôi, bye nhé. Hẹn gắp lại vào tiết 3_Tiểu Phong nói
Nhìn theo bóng Tiểu Phong, Gia Kiệt thầm mắng trái tim mình và tự hỏi: sao lúc nãy trái tim của cậu lại hững 1 nhịp khi nhìn thấy nụ cười của Tiểu Phong

Tại can-teen trường Royal, bên trong một đám đông vừa xúm lại:
-Này, cô đi đứng kiểu gì vậy_Thiên Lâm gắt lên khi thấy khay thức ăn của Đan Đan đỗ hết lên áo bạn mình
-Đi đứng kiểu gì là mặc kệ tôi nhé, đừng có gắt gỏng với tôi.Với lại, tôi vô ý làm đổ thức ăn lên người này, đụng phải người này, mắc mớ gì đến cậu mà cậu đứng đó lớn tiếng với tôi_Đan Đan chỉ vào Gia Kiệt minh oan
-Cô……._Thiên Lâm tức giận nhưng không biết phải nói gì vì sự thật đúng là thế
-Sao nào, có gì thì nói đi_Đan Đan thấy Thiên Lâm tức giận nhưng không nói được gì nên ra vẻ thách thức .Vừa lúc đó Tiểu Tuyết, Tiểu Phong cúng Tiểu Vy đi đến:
-Có chuyện gì sao?_Tiểu Phong hỏi
-Cô ta đụng phải tôi và làm đổ thức ăn lên áo của tôi_Gia Kiệt khó chịu
-Vậy bạn tôi đã xin lỗi chưa?_Tiểu Tuyết hỏi
-Mình đã xin lỗi rồi_Đan Đan minh bạch
-Xin lỗi thì được gì chứ_Thiên Lâm chế giễu
-Cậu…….._Đan Đan tức giận
-Vậy cậu muốn sao?_Tiểu Tuyết nhẹ nhàng hỏi
-Làm sạch đi_Hạo Thiên nói
-Bằng cách nào?_Tiểu Tuyết vẫn từ tốn
-Chuyện đó tôi không cần biết_Gia Kiệt bắt đầu khó chịu
-Cậu thật quá đáng, chẳng phải Tiểu Đan đã xin lỗi rồi sao_Vy Vy bắt đầu bực mình
-Tiểu Tuyết nek, tớ giải quyết vụ này nhé_Tiểu Phong nở nụ cười nửa miệng nhìn Tiểu Tuyết
Tiểu Tuyết khẽ gật đầu
-Được rồi, mong mọi người tránh ra kẻo ướt_Tiểu Phong vừa tiến gần Gia Kiệt vừa nói
-Nek, cô định làm gì vậy?_Thiên Lâm nhíu mày hỏi khi thấy Tiểu Phong cầm ly nước tiến gần đến chỗ Gia Kiệt
-Tò mò à, cậu sẽ biết ngay thôi_Tiểu Phong mỉm cười rồi:
Ào
-Xong rồi đó_Tiểu Phong cúi nhẹ đặt cốc nước xuống chiếc bàn gần đó rồi ngước lên nói
-Cậu làm cái gì vậy?_Gia Kiệt gắt
-Ô hay, chẳng phải cậu bảo làm sạch áo của cauauj sao_Tiểu Phong giả vờ ngây thơ
-Cậu……_Gia Kiệt giận đến nổi đầu bốc khói
-Thôi bye nhé_Tiểu Phong mỉm cười rồi kéo các bạn mình rời khỏi can-teen trước sự tức giận của Gia Kiệt và những lời bàn tán trong can teen
-Bây giờ đi đâu_Vy Vy hỏi sau khi rời khỏi can-teen
-Có ai muốn ra ngoài ăn không?_Tiểu Phong hỏi
-Có_Vy Vy, Đan Đan và Tiểu Tuyết cùng đồng thanh
-Ok, vậy đi thôi_Tiểu Phong cười rồi định kéo các bạn chạy về phía sau trường nhưng Tiểu Tuyết nhanh chóng giữ bạn lại
-Các cậu trèo tường ra trước đi, tớ ra sau
-Cậu định đi đâu à_Đan Đan hỏi
-Ừ, đi thông báo vói lớp trưởng một tiếng_Tiểu Tuyết cười
-Cậu điên à, chúng ta đang cúp học đấy_Đan Đan ngạc nhiên
-Đan Đan ngốc ạ, tớ có định thông báo chúng ta cúp học đâu, tớ vào báo với lớp trưởng là: nhà chúng ta có việc gấp nên chúng ta sẽ nghỉ tiết 3_Tiểu Tuyết đáp
-Thì ra là thế_Đan Đan ái ngại
-Thôi, nhanh vào thông báo rồi còn đi, cậu mà còn đứng đó nữa là hết tiết 3 luôn đấy_Vy Vy càu nhàu
-Tớ biết rồi_Tiểu Tuyết nhẹ mĩm cười rồi nhanh chân bước về phía phòng học của mình
7′ sau:
-Xong rồi, đi thôi_Tiểu Tuyết thông báo
-Ok_Tiểu Đan, T.Vy and T.Phong đồng thanh rồi nhanh chóng trèo ra khỏi trường.

Tại một của hàng ăn nhanh:
-Quý khách muốn dùng gì ạ_Một người phục vụ mĩm cười hỏi Gf4
-Các cậu muốn ăn gì?_Tiểu Phong hỏi
-Gì cũng được_Tiểu Tuyết nói
-Tiểu Đan?
-Tớ giống cậu ấy_Đan Đan vừa chỉ vào Tiểu Tuyết vừa nói
-Tớ cũng vậy_Vy Vy nói
-Vậy ăn cái gì đơn giản cũng được_Tiểu Phong gấp tấm thực đơn lại rồi quay sang người phục vụ:
-Chị cho em 4 phần bánh nhân táo, 2 cốc sữa và hai cốc cacao_Tiểu Phong lễ phép
-Vâng, sẽ có ngay ạ_Chị phục vụ mĩm cười rồi đi vào trong
7′ sau:
-Của quý khách đây ạ.Chúc quý khách ngon miệng_Một người phục vụ mang thức ăn ra niềm nở
-Vâng, thank chị nhiều_Đan Đan lễ phép
-Không có gì_Người phục vụ mĩm cười
-Ăn nhanh thôi, còn về trường nữa đấy_Vy Vy thúc giục
15′ sau:
-Để tớ đi thanh toán_Đan Đan nói
-Ừ, nhanh đi_Tiểu Phong nói
9h50′ tại sân sau trường Royal:
-Haiz, cuối cùng cũng về đến trường, xe buýt hôm nay sao đông thế không biết, làm mình chen lên mệt đứt hơi luôn.Tiểu Tuyết đỡ tớ xuống với nào_Đan Đan than thở
-Cả tớ nữa_Vy Vy nói
- Được rồi, Tiểu Phong giúp tớ đỡ Tiểu Vy nhé_Tiểu Tuyết cầu viện
-Ok, rất hân hạnh được phục vụ cô, thưa tiểu thư Vy Vy_Tiểu Phong đùa
-Thôi đi chị hai, bớt đùa giùm tui cái, nhanh lại đỡ tui xuống nek, sắp vào học rồi đấy!_Vy Vy giục
10h, tại lớp 12A1:
-Tiếp theo là môn gì Vy Vy?_Tiểu Phong hỏi
-Lý_Vy Vy trả lời
-Trời ạ, sao hôm nay toàn mấy môn tớ không thích vậy nek_Tiểu Phong chán nản
-Vậy ngủ đi_Tiểu Tuyết nói
-Ừ ngủ đây, Vy Vy ngồi thẳng lên nhé
-Không thành vấn đề_Vy Vy đáp
45′ trôi qua: Tùng! Tùng! Tùng!_Tiếng trống ra về vang lên
-Này, Đinh Tiểu Sắt có dậy không thì bảo, mọi người về hết rồi kìa_Vy Vy càu nhàu sau một hồi dài gọi Tiểu Phong dậy
-Oáp, hết tiết rồi à_Tiểu Phong ngái ngủ
-Em lại chị Hai, hết tiếng cách đay 7′ rồi_Đan Đan ngán ngẩm
-Vậy còn chờ gì nửa, về nhà thôi_Tiểu Phong vừa vươn vai vừa nói
-Chờ cậu đó_Tiểu Tuyết bông đùa
-Rốt cuộc là có về không vậy?_Vy Vy giận dỗi
-Rồi đang xách cặp lên chuẩn bị về nè bạn hiền_Tiểu Phong Cười nói.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

80s toys - Atari. I still have