Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện Teen - Osin và thiếu gia trang 1


-h mài mún giề!!
Gui cầm cái chảo lên và chìa wa bện kia hàng rào. Phia bên kia hàng rào cũng là 1 cô bé người hầu như gui
-tao thích sao kệ tao không mắc mớ đến mày đồ nhìu chuyện!!
-lúc nãy mày ngon lóm cơ màk. Dám thák tao đanh mày cơ màk!!
Nhỏ bên kia nghênh mặt:
-thế mài ngon bước wa đây!!
Gui tức tối xầm xập tính xông lên nhưng đã bị bọn đàn e cũng là người hầu trong nhà cản lại.
-thôi đi gui!! Nhịn đi!!
-một lát nữa ông quản gia thấy lại la nữa!!
Gui hơi nhịn 1 tí nhưng nhỏ kia lại nói:
-thế nào sợ àk!!
Gui tức tối:
-mài ngon lóm!!
Gui đẩy hết đám đàn em ra và vừa mới chạy gần đến hàng rào thì:
-đứng lại!!
gui hốt hoảng đứng im tại chỗ, tụi đàn em của gui lật đật đứng dậy và xếp thành hai hang. Còn nhỏ kia thì đã chạy mất tiêu vào nhà của nó.
thì ra đó là tiếng cuả ông quản gia. Ông chắp hai tay ra sau va bước đến:
-hay lam!! Khong lo lam viec lo ra day cai nhau danh nhau.
Gui cười cười w ánh mắt cún con:
-con xloi ông!!
-còn đứng đó nữa vào nhà làm công việc mau đi hnay thiếu gia sẽ về đấy!!
-vâng ạ!!
Rồi gui ra hiệu cho đám đàn e và cùng chạy vào nhà.
Mọi người trong nhà đều đang hấp tấp chuẫn bị dọn dẹp thật gọn gang vì hum nai thiếu gia sẽ về.
“rầm” 1 cái, 1 chiếc xe hơi mui trần màu trắng tong thẳng vào cánh cổng làm mọi người đều nhìn ra ngoai. Típ theo đó là tiếng kèn xe inh ỏi. thì ra là vị thiếu gia đã về [wangzi nhà ta đếy ]. ông quản gia lật đât chạy ra cùng đám người hầu đễ típ đón wangzi.
Wangzi chạy thẳng vào giữa sân và bước xuống. người hầu trong nhà nhìn không chớp mắt . vẽ đẹp lạnh lùng, một gương mặt rất đẹp trai.
Nhó người hầu quay sang nói vs gui:
-thiếu gia đẹp trai wá!!
-xì!! Nhìn thấy gét!! Uổng công sáng h lau cái cổng h móp rầu!!
Ông quãn gia nói:
-thiếu gia đi đường có mệt k ạ??
-ông chưa chết à?? Sống lâu thế?? Tôi ok k cần ông quan tâm [sr fan wangzi nha bỡi vì hoàn cảnh gia đình mới thế ]
Gui nghe dc rất tức giận, gui tính bước lên dần cho hắn 1 trận nhưng màk đã nhận dc tín hịu của ông quãn gia và bọn đàn em ngăn cản nên gui cũng nhịn.
Ông quản gia cúi xún:
-vâng ạ!!
Rồi ông quắc gui lên và nói:
-đây là guigui là người sẽ hầu hạ cho thiếu gia và sẽ giúp đỡ thiếu gia ở trường ạ!!
Gui bất ngờ nhìn ông mình. Wangzi nhìn gui:
-con bé này à!!
Wangzi nhìn chằm chằm gui. Như nhớ đến 1 cái j đó trong wá khứ.
-ok!!
Rồi wangzi bỏ đi.
Wangzi vừa quay lưng bỏ đi thỳ……..
-wangzi!! Wangzi!!
Rồi 1 cô gái xinh đẹp ăn mặc rất hợp mốt [xiao xun đối thủ của guigui đếy! !]
Ông quãn gia cúi chào:
-chào tiểu thư xiao xun!!
Wangzi quay sang lạnh lùng:
-cô làm gì đi theo tôi từ bên mĩ về tới đây thế??
-anh có bít người ta nhớ anh k?
wangzi lạnh lùng bỏ đi và nói:
-quản gia tiễn khách.
Quản gia bước đến bên xun và nói:
-mời tiểu thư về cho thíu gia nghỉ ngơi ạ!!
Xun nhan mat:
-anh à!!
Gui nhìn xun cười khúc khích. Xun nghe được và quay sang liếc gui một cái rồi bỏ về.
Tối đó…..
Gui giận dỗi ông và bỏ về phòng sớm k ăn cơm như mọi ngày. Ông quản gia bước vào phòn, ngồi kế gui và nói:
-con giận ông à??
Gui im lặng.
-con đừng con nít thế chứ ta mún con làm hậu cận cho thiếu gia là cũng chỉ mún tốt cho con thui.
Gui bật dậy:
-tốt như thế nào chứ!!
-rồi con sẽ hỉu. con ngủ đi.
Rồi ông đứng lên và bước ra khỏi phòng.
Phòng wangzi:
Wangzi nằm trằn trọc mãi vẫn k ngủ được vì cứ nghĩ đến guigui.
Wangzi nghĩ: “ chã lẽ là con bé đó thật sao??”
“rột rột” cái bụng của anh kiu inh ỏi [đói đấy màk] rồi anh ngồi bật dậy:
-qên mất chưa ăn gì!!
Rồi anh liền ra khỏi phòng và đi xuống.
Lúc này ở dưới bếp đang có một con chuột í lộn con người đang ngồi ăn rột rột tô cơm trộn [guigui chứ ai ] đang ăn ngon lành bỗng nghe tiếng lạch cạch đi đến và thấy một cái bóng.
Guigui chộp lấy cái chảo và canh ỡ ngay cửa. đúng lúc đó wangzi bước vào, gui la lên 1 cái:
-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Làm wangzi hết hồn và quay sang, ngay lúc đó thỳ gui cũng trượt võ chuối và té cái rầm đè lên wangzi và hai người đã hun nhau.
Gui hết hồn lật đât đứng dậy và nói:
-xloi thieu gia xloi thieu gia.
Wangzi đỏ hết cả mặt và ấp úng:
-ơ….ờ….
Rồi bỏ đi một mạch thật nhanh. Tim của cả 2 đều đập rộn rả. đêm hôm đó cả 2 đều k tài nào ngủ dc.

p/s: tớ sr vì phần giới thịu wên nói sau khi wangzi đi thỳ guigui đã mất trí nên k còn nhớ wangzi và guigui thý máu sẽ xỉu


sáng…….
Gui thức dậy từ sớm, chuẫn bị đồ ăn sáng thật ngon coi như là để xloi vụ hum wa đã lỡ đè và kiss wangzi. Mọi thứ chuẫn bị đâu đó sẵn sàng rồi màk wangzi vẫn chưa thức.
7h kém 10……..
Wangzi mới từ từ mò xuống nhà. Gui cười vẻ thân thiện và noi:
-chào thíu gia. Mời thíu gia ăn sáng!!
Anh không nói gì lạnh lùng bỏ đi ra khỏi nhà phóng xe đi như bay đi.
Gui đứng người. rồi nhìn đồng hồ đã 7h đúng:
-chết!! trễ h rồi!! tại mi thằng thíu gia chết tiệt!!
Gui phóng vội ra khỏi nhà và chạy một mạch đến trường vs vận tốc chóng mặt.
5’ sau đã có mặt tại cổng trường. vừa tới cổng trường thỳ đã thý yatou-người bạn thân của mình đứng đợi bên ngoài.
Yatou hốt hoảng:
-hnai cậu đi trễ thế!! Nhanh nhanh sắp đóng cửa rồi!!
-tại thằng thiếu gia chit tiệt!! mau vào thôi.
Cả 2 cùng chạy một mạch vào lớp. đúng lúc đó thỳ chuông vừa reng lên vào học.
Cô chủ nhiệm bước vào. Cô đặt chồng sách lên bàn và đứng ra giữa lớp:
-hnai!! Lớp chúng ta sẽ có them 1 hs mới!! đây là 1 người rất đặt biệt!!
Gui nghe đến đó giựt bắn cả mình. “chả lẽ là hắn?? hi vọng khôg phải hắn”.
Cả lớp nhốn nháo lên:
-ai vậy cô??
-boy or girl??
Cô nói:
-mời em vào!!
Người bước vào không ai khác chính là wangzi.
Anh vừa bước vào tụi girl trong lớp đứa nào cũng té xỉu say đắm mê mẫn nhìn không chớp mắt.
-thiên sứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-amen!! Có phải chúa đã thương con!!
-đẹp trai wá!!!!!!!!!!
Chỉ có riêng ở 1 góc là không có phản ứng. đó chính là gui. Gui đang đập đâu vào bàn lien tục:
-sao ông gét con hả ông trời!!
Yatou thếy thế way wa hỏi:
-cậu làm sao yậy?? anh ta đẹp trai wá!!
-không có gì!! Cậu vừa nói gì?? Hắn đẹp trai àk??
-đúng đó cậu k thấy àk?? Đẹp lạnh lùng như thiên sứ!!
Gui nhìn yatou rồi lại đập đầu. cô nói:
-đây là wangzi thiếu gia nhà họ khâu!! Thiếu gia sẽ là học sinh mới của lớp chúng ta.
Cả đám con gái nhìn ngây ngất say mê.
-em xuống bàn chót đó ngồi sau bạn guigui nhé!!
Gui bật dậy. “hnai xiu thế hả trời????????”
Wangzi bước xuống, lúc đi ngang wa gui anh đã nói:
-cô khỏi hi vọng!!
3 tiết học trôi wa đối w gui như là 3 tháng. Dài đăng đẳng. gui thường xuyên bắt gặp ánh mắt lạnh lùng wangzi nhìn.
“reng…reng…” tiếng chuông ra về vang lên. Gui như được giải thoát.
Gui chạy một mạch về màk không đợi yatou như thường ngày.
Tối……….
Gui đang làm bài thì chiếc bộ đàm vang lên [bộ đàm để thíu gia gọi osin í màk]:
-mang nước lạnh tới phòng tôi!! 5’
Gui nhăn mặt lè lưỡi vào cái bộ đàm. Vội đứng dậy chạy xuống gót đầy 1 ly nước và đem lên phòng.
Gui vừa mở cửa phòng ra thì hốt hoảng la lên:
-aaaaaaaaaaa!!
Trước mặt gui là cảnh wangzi đang mặc wần. gui lấy hai tay ôm mặt và làm rớt ly nước một cái “ xoảng” …..

>>> hết chap 3!!


“xoảng” 1 cái, chiếc ly thủy tinh rơi xuống, gui hốt hỏang cúi xuống nhặt mãnh vỡ của cái ly không may thỳ bị cắt trúng và chảy máu.
Wangzi vội vã chạy đến đỡ gui [thế ra vẫn còn nhớ nhược điễm của gui ]. Gui thấy máu liền ngất xỉu.
-gui!! Gui!!
Wangzi vội đỡ gui lên giường của mình nằm.
Đúng lúc đó thỳ ông quản gia vì nghe tiếng vỡ và tiếng la của gui nên đã chạy lên và đứng trước cửa phòng wangzi:
-thíu gia có sao không ạ??
Wangzi đáp:
-không!! Ông đi nghĩ đi!
-vâng!!
Wangzi nhìn gui rồi hỏi:
-à khoan!! Gui có phải cháu gái ông không??
-vâng đúng ạ!!
-ông lui đi!!
Rồi ông quản gia lui ra.
Wangzi nhìn vào gương mặt xinh đẹp cua gui khi đang ngũ của gui và nghỉ: “bé con ngày xưa đây sao?? Lớn nhanh thế??” [chứ chả lẽ người ta nhỏ xíu hoài àk ]
Wangzi nhìn gui không chớp mắt và từ từ cúi xuống, nhắm mắt lại và tính hun gui 1 cái thì gui vừa lúc tỉnh dậy. gui mở tròn mắt nhìn gương mặt wangzi đang tư từ tiến đến. tim
-aaaaaaaaaaaaaaa!! Wangzi.
Tiếng la thất thanh vang lên khiến wangzi vội vã ngồi bật dậy nhìn ra cửa thỳ ra là xiao xun [hừ đồ phá đám ]
Gui vội nhắm mắt lại như mình chưa bít gì [giả ngây ngô vô tộ i]. xiao xun tức tối xách guốc chạy đến chỗ gui nhưng đã bị wangzi ngăn cản.
-sao cô tự tiện xông vào phòng tôi!! Cô có bít quyền riêng tư không hả??
-nhưng e là vợ sắp cưới của anh!! E có quyền!
-cô không có quyền!!
Xiao xun chỉ vào gui:
-con bé đó là ai??
-là ai thỳ không lien wan đến cô!! Ra khỏi phòng tôi!!
-anh dám đuổi em à??
Xiao xun tức điên lên. Cô dậm chân 1 cái mạnh và bỏ đi.
Wangzi vừa quay sang gui thỳ thấy gui đang từ từ bước xuống giường.
-cô đi đâu đấy??
Gui giật mình đứng dây:
-đi ra chứ đi đâu!!
Wangzi đỏ mặt:
-cô đừng hỉu lầm tôi k có ý gì đâu!!
Gui cũng đỏ mặt:
-ai nghĩ gì đâu
Rồi chạy ra khỏi phòng và chạy về phòng.
Gui ngồi trên giường “sao tim mình đập mạnh thế này?? Lúc đó trông hắn thật ….”
-aaaaaaa!! Không được suy nghĩ nữa!! không có đâu!! Ngủ thôi!!
Rồi gui trùm mền lại và ngủ đi.
Phòng wangzi……
“con nhóc ấy sao thế nhỉ?? Chã lẽ lại không nhớ mình?? Nhất định phải làm cho nhóc nhớ lại”
Rồi wangzi cũng ngả lưng và ngủ.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ