Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen Teen - Playgirl vs Hotboy trang 1

4 cô nương sống chung, họ dc mệnh danh là playgirl chiính hiệu.
còn mấy vị công tử cũng sống chung 1 nhà, dc mệnh danh là 4H(4 hot)
vào chuyện..
"CHOY ƠI BA MẸ NÓI J CƠ "uk, các con sẽ chuyển về VN sống, có sao ko?"
"CÓ ĐẤY BA MẸ Ạ" đồng thanh tập 2.
"ba mẹ cần các con về bên đó để tập quản lý 1 ài chi nhánh của tập đoàn ở VN"
"sao ba mẹ ko thuê người quản lý, bắt tụi con làm chi?"jess phụng phịu nói.
"thế để tụi bay ở đây suốt ngày quậy phá, đánh nhau để mấy ông bà già này fải giải quyết ak, mún ở lại thì đưa bằng lái xe đây"mẹ dara quát.
"ấy ấy bớt giận, sang thì sang có j đâu mà mẹ phải căng thế."dara vội thay đổi thái độ.
"đúng rồi ạ,sang thì sang chứ cái bằng no0s lỗi j đâu mà ba mẹ... cả lũ hùa theo.
"cứ như thế này có phải tốt ko"mẹ so yeon cười tươi nói.
"tốt j, chán như con gián bị xe cán đem đi bán thì có" ji yeon bĩu môi.
"chán cũng phải đi nghe chưa, vé máy bay đây" mẹ ji yeon vs jess đưa cho chúng 4 cái vé máy bay khởi hành lúc
"5 giờ chiều" cả bọn cùng hét lên.
"còn 1 tiếng nữa thôi, các con lên thu dọn đồ đi."
"mấy ổng bà này ác thiệt" suy nghĩ của 4 người.
"lên nhanh đi, đứng đây lam chi, sắp cất cánh rồi đó." các bà mẹ giục.
"vâng ạ" 4 cô nương nhà ta uể oải bước lên phòng thu dọn đồ.
1 lúc sau...
"bye bye pa mẹ nha, con đi đây"
"uk các con nhớ sống tốt đấy."
"con bít rùi"
"mà ba mẹ đã chuẩn bị xe và nhà cho các con rồi, vệ sỹ sẽ đón con ở sân bay"
"pp ba mẹ"
mấy công chúa chào tạm biệt ba mẹ xong thì bước lên máy bay sang VN. để lại những chủ tập đoàn lớn vs nụ cười chiến thắng.
"haha tụi nó mắc lừa dễ thiệt"
"uk, hằng ngày bọn này cứng đầu lắm mà"
"tui đã chuẩn bị cho chúng nó ở cùng chồng rùi, kaka" bố jess bây giờ mới lên tiếng.
"ở cùng á" mấy vị kia đồng thanh.
"ấy đừng hỉu nhầm, căn biệt thự đó chia làm 2 phàn, 2 tòa nhà khác nhau" ông vộ giải thích.

"ồ, thì ra là thế" các cha mẹ đồng thanh.
vậy chuyện j sẽ xảy đến vs mấy vị cô nương nhể?
cùng đến chỗ của mấy hotboy...
"êk tui bay, ra tao bảo" GD gọi bọn kia.
"chi zậy mày?"leeteuk hỏi.
"bà già tao, bảo tụi mình fải chuyển nhà" GD vừa nói vừa nhìn bọn kia.
"mày lại làm j hả G?" lê hong ki cười đểu.
"tao lam j đâu"-GD
"thế sao kêu tụi mình chuyển nhà?"kevin
"uk, chắc chắn là fải có chuyện, hok mắc mớ j bắt tụi mình chuyển nhà. mà biệt thự mới ở chỗ nào zậy" leeteuk.
"nó ở số xyzxyz...." GD trả lời.
"Ồ, hóa ra là tòa biệt thự đó. mà sao chúng ta ở hết, nó rộng lém kevin thắc mắc.
"ngu, nó rộng nhưng chia làm hai tòa nhà mà mày, mình ở 1 thui" leeteuk cốc đầu kevin.
"zậy phần kia ai ở nhể"lê hong ki hỏi.

GD ko nói j, chỉ nhìn bọn kia, vì mỗiỉ có cậu mới bít ai ở phần bên kia của tòa nhà.
trở lại vs playgirl..
"oa, ngồi máy bay lâu đau hết cả lưng" vừa nói jess vừa đấm đấm vào cái vai đang mỏi nhừ.
"chào các tiểu thư" 1 người mạ áo đen, đeo kính đen,... nói chung đen toàn tập đến và cúi chao trc mấy vị cô nương.
"anh là ai" 4 người đồng thanh.
"dạ ông chủ cử tui đến đưa ô tô cho các cô và địa chỉ nhà." tên vệ sỹ lễ phép nói.
đang mệt mỏi nhưng nghe thấy từ xe ô tô là các cô sáng hết mắt lên.
"đâu đâu, ô tô đâu" các cô chạy quanh ngó hết chõ này đến chỗ nọ làm người ngoai nhìn tường mới trốn trại.
"dạ thưa mời các cô chủ đi theo tôi" nói rùi tên vệ sỹ đi trc.
các cô vội đi theo.
"dạ xe đây ạ."
trc mắtcác cô là 4 chiếc xe mui trần mới cóng.
"ax, ba mẹ ki bo thế, ko cho xe đua mà cho xe mui trần là sao, chán" so yeon bĩu môi.
(hic đúng là giàu quá hóa điên mà, mui trần mà kêu ba mẹ ki bo. ước j tác giả dc bằng nửa tụi này thì hay, kaka:)
"chắc định ko cho chúng ta đua xe nữa mà"jess nói.
"thui kệ đi tạm zậy, bít làm thế nào"dara thở dài.
nhận chìa khóa xe và địa chỉ, playgirl phóng như bay ra đường, ai cũng fải né, ko chác xác mình nằm bẹp dí dưới đường.
các cô dừng lại trc 1 chiếc cổng tròn màu trắng có ghi PG( playgirl)
"ba mẹ tâm lý ghê" ji yeon cười nói.
đưa 4 chiếc xe mui trần màu đỏ, trắng, vàng và xanh da trời vào gara rồi 4 người lên phòng của mình.
jess phòng màu vàng, jiyeon màu đỏ, dara màu xanh và so yeon màu trắng.
các nàng cất đò rùi đánh 1 giấc dài.
phía tòa nhà kia, cũng có những chàng hoàng tử đang chìm trg giấc ngủ.
CMCMCM+TKS.
sáng hôm sau, so yeon dậy trc tiên, cô đi khua tất ca những đữa khác dậy để đi học.
trg phòng của jess.
"jes ơi, dậy nhanh còn đi học" so yeon nhẹ nhàng.
"để bà ngủ cái coi, mới sáng sớm mà đã gọi rồi" nói rùi jes lăn ra ngủ tiếp.
"con mụ này, ko dậy chứ j đừng trách tui ác ak nha"yeon cười thầm.

"á jessica ơi, cái vòng kim cương của bà đâu rùi." yeon giả vờ hét lên.
ngay lập tức, jes bật dậy nhìn lên bàn nhưng ko thấy cái vòng iu quý đâu, mếu máo:
"choy oicái vòng của tui đâu rùi, hôm qua còn để trên bàn mà, hic hic"jes chạy loạn xạ khắp phòng tìm cái vòng.
yeon cứ đúng cười. jes thấy thế tức quát.
"này ko tìm hộ người ta mà còn đứng đấy cười hử, cho ăn đấm giờ" jes đứng nắm đấm lên doạ.
"ấy ấy, chị cứ từ tư, j mà nóng thế, vòng chị đây này" nói rùi yeon moc reg túi ra cái vòng kim cương đưa cho jes.
"ax cãi con quỷ, sao mày lấy của tao hả" jes quát yeon

"tại tao thấy mày mãi ko dậy nên mới dùng cách này thui ak, thui giờ dậy rùi thì nhanh xuống nhà nha"
đến phòng của ji yeon
"con nhóc này dậy nhanh" so yeon lay ji

"yên cho tao ngủ, gọi đứa khác trc đi"
"thế mày có dậy ko?"
"ko"
"mày nói đấy nhé" yeon cười nham hiểm.
"choy ơi ji ơi, bộ váy trắng gắn bạch kim đâu mất tiu òi" so giả vờ nói ra vẻ lo lắng lắm.
"tao treo ở tủ mà mày" ji zẫn ngủ típ.
"làm j có" so nói.
"có mà" nói rồi ji ra tủ để lấy nhưng...
"choy ơi, cái váy của tao đâu rùi" ji hét lên.
"đây này" nói rùi so lôi ra 1 cái váy trắng tinh ở trg gầm tủ.
"sao mày giấu nó hả"ji vừa nói vừa nhắm qua ngắm lại cái váy.
"tại mày ko dậy chứ bộ, thui thay đồ đi còn đi học"so hí hửng chạy ra khỏi phòng ji sang phòng dara.
"dara ơi, giậy nhanh mày còn đi học" yeon gọi dara.
"con hâm, học j chứ," dara đang ngủ ngon thì bị con trời đánh vào khua.
"mày hâm thì có, mấy ổng bà ý bắt đến trường học đó, ko cho học ở nhà đâu"yeon nói.
"thui kệ, cúp bữa đi, chết ai đâu" dara nói rùi ngủ typ.
" con này, hết chõ nói mà" nghĩ rùi yeon lấy lun 1 hộp phấn ngọc trai hãng PRETTY cho vào túi rùi nói:
"ak mà hộp phấn ngọc trai của mày đâu,sao tao ko thấy" yeon giả vờ nói.
"trên bàn..." dara quay ra định chỉ vào hộp phấn, nhưng ôi thôi, hộp phấn ko cánh mà báy.
dara nhìn yeon như đã đoán dc âm mưu của con bạn.
"mày cầm fải ko yeon" dara nhìn yeon.
"ấy ấy em cầm là vì gọi chị mãi ko dậy thui mà" yeon đưa hộp phấn cho dara rùi nói
"thay quần áo nhanh đi rùi xuống nhà nha" yeon chạy vọt xuống nhà.

"mình ọc trường j mày" jess hỏi so.
"là HỌC chứ ko phải ọc" so sửa cho jes.(xin lỗi bà con, cái con này lâu lắm ko nói tiếng việt nên có nhầm lẫn chút.)
"uk thế học trường j" jes hỏi lại.
"trường Royal shool"ji trả lời.
"phải mặc đồong phục ko" jess hỏi típ.
"đây là trường của nc ngoài, nên ko phải mặc, kaka" so nói.
"sao con dara lâu thế nhỉ, mãi ko thấy xuống" ji nhìn đồng hôg nói.
"tao đây, than j" dara từ đâu chui ra **** bọn kia 1 câu.
"thui nào, xuất phát."
thế là cả 4 bọn họ ra gara lấy xe rùi phóng ra đường.
đến chỗ của hotboys
"êk bọn mày nghĩ người sống bên kia là trai hay gái",lee hong ki hỏi cả bọn.
"là con gái thì tốt nhỉ" kevin nói.
"la con trai" leeteuk phán 1 câu xanh rờn.
"sao lại là con trai" ki vs ke đồng thanh hỏi.
"hai đứa tụi bây ngu như nhau cả" lee lắc đầu.
"sao kêu tụi tao ngu, mún ăn dép ak" đồng thanh nữa.
"thế mày thấy đứa con gái bào mà phóng xe kinh thế ko, đến tụi mình chẳng chạy nhanh cỡ thế" leeteuk nói.
"mày nghĩ thế nào hả G, trai hay gái"kevin hỏi.
"ai bít dc" GD trả lời.
"tao thấy mày bị làm sao ý nhỉ,từ khi chuyển về đây cứ thơ thơ thẩn thẩn như ông già ý"
ki bĩu môi.
"thế bọn mày nghĩ thế nào khi mà bố ****** bắt lấy vợ"GD hỏi.
PHỤT...SAX...OẸ...
nghe xong câu này, ki đang ăn kem thì phụt, ke đang uống nước thì sax, teukie(leeteuk) đang ăn bánh mỳ thì oẹ. và tất cả các thứ đó hỗn hơpk lại thành 1 chiếc banh ngon tuyệt(oẹ) đậu trên bản mặt đẹp trải GD(sr fan của big bang)
"á bọn mày làm j zậy" GD tức xì khói.
"ai bỉu mày nói từ lấy vợ lqàm chi" ki cười tươi nói.
"tao nói thật chứ đùa ak" GD vừa lấy cái khăn lau mặt vửa trả lời.
"sao ba ****** bắt lấy sớm zậy" teukie
"chưa lấy đâu,nhưng mấy ổng bà ý bắt tụi mình về đây sống cung vs tụi vợ chúng mình."
GD thở dài nói.
Á ZẬY LÀ BÊN KIA LÀ CON GÁI SỐNG HẢ, LALALALALALA" 2 thằng kia ôm nhau đứng nhảy nhót như con choi choi.
"zậy là tụi mày cũng thích lấy vợ sớm ak" GD
"đâu đâu, tại vì chúng tao cá vs thằng leeteuk nếu là con gái thì phải mua cho tụi tao con xe mới, nếu con trai thì tui tao cho nó số của mấy em ở bar. kakakaka, ồ lála" ki vs ke-xe đâu em?
"cứ từ từ, mà thui đi học đi, sắp mụn rồi" teukie đánh trống lảng rùi kéo cả bọn đi học.
trở lại vs playgirl.
vừa bước ra từ bãi để xe( trường này có 1 khu riêng để học sinh đi ô tô để xe,nhừng học sinh ko hay đi tự đi ô tô mà có người đưa đón nên ko ai bít bbọ 4 cô nương đi xe mui trần cả.)
tất cả các cặp mắt đổ dồn về phía họ.
đám con trai đứa thì đâm đầu vào cột điện, đứa thì xịt máu mũi tèm lem, phần cọn lại thì mắt như chuẩn bị nổ ra. nhưng mấy cô nương đã quá quen thuộc cái kỉu này nên cũng thấy bình thường.
đám con gái đứa thì ngưỡng mộ, đứa thì ganh ghét. những lời bàn tán xì xầm:
"tụi kìa là ai zậy mày
"chắc HS mới"
"hs mới mà thích gây chú ý"
"uk, trông ghét nhỉ"
"tao mún đuổi nó khỏi trường này wa đi"
"chắc là nhà cũng binh thường thui, dc cái mặt xinh chớ j"
"xinh j tụi ý, xấu như ma"
"ít ra còn xinh hơn mấy bà, người ta đẹp thế mà. ghen tị thì nói hẳn ra đi." hs nam chen vào cuộc nói chuyên.
play girl đang đi thì có 1 nhóm con gái tầm hơn đứa chặn đầu.
"tụi mày mún j đây, zô ziên sao chặn người ta" jess hất hàm hỏi bọn kia.
"tụi mày la hs mới mà ko đi chào đàn chị ak" con cầm đầu nói.
"đàn chị,hahahahahahah cả 4 người lăn ra cười.
"lùn tịt mà đòi làm đàn chị, tao đoán chắc mày dựa hơi bố ****** chứ j, chứ xấu như mày ma cũng làm dc đàn chị thì cái trường này...chẹp chẹp"ji yeon lắc đầu.
"mày mày dc lắm" con kia tức xì khói.
"chúng tao tự bít chúng tao giỏi, khỏi cần mày khen kakaka" cả lũ lại cười nữa.
trg khi hai bên đang **** nhau, cả trường bu lại xem phim miễn phí.
tại vì chẳng có ai dám đối đầu vs con hằng đó cả.
"mày có bít tao là ai ko hả? mày?"nhỏ hằng hét lên.
"câu ý tụi tao hỏi mới đứng chứ nhỉ"dara đốp lại.
"mày mày..."
sao thế? cà lăm ak? hahaha" cả lũ cười to trêu tức con nhỏ hằng.
"thui đứng đây đôi co vs loại người như nó làm j, đi thui" jess nói xong kéo cả bọn đi.
"đứng lại cho tao"con hằng cầm tóc jess kéo lại."
"ối trời ơi ba mẹ ơi con này chết rùi, dám đụng vào tóc của jes ak"ji yeon lắc đâu nhìn con hằng tỏ vẻ thương tiếc.
"bụp...bụp...bụp" ba quả đấm của jes hạ cánh ngay trên bụng của nhỏ hằng
“á”nó hét lên.
Cả trường trố mắt ra nhìn jes.
“sao nó gan thế nhỉ” hs 1
“uk, dám đánh cả nhỏ hằng.” hs2
“kệ bà nó, cho con hằng ý chừa đi” hs 3
Xì xầm xì xầm.
Con hăng vừa xấu hổ vừa đau.
Nó hét:
-bọn mày còn đứng đấy ak, xông lên đập chết nó cho tao
Thế là cả bọn đứng sau nhỏ hằng xông lên.
“dừng lại” jes chẳng hỉu từ đâu lôi ra 1 khẩu sung lục đưa về phía lũ kia.
Cả bọn đứng khựng lại,ko đứa nào dám ho he j cả.
“sao phải sợ, đánh chết nó đi” tuy nhỏ hằng sợ nhưng vẫn mạnh mômg nói.
“mayf mún thử ko, thử là bít thật hay giả ngay ý mà” jes dí sung về phía con hằng.
Đoàng…đoàng…đoàng…
Nghe thấy tiếng sung, cả trường chạy toán loan lên, hét ầm ĩ.
Trên hpòng hội đồng
“tụi hs lại có trò j nữa đây mà hét ghê thế”1 cô giáo nói.
“ai bít, ui dào kệ tụi nó. Lại con hằng bầy trò phá phách chứ cái j” giáo viên 2.
Trở lại sân trường…
Sau 1 hồi toán loạn, cả trường mới quay sang nhìn con hằng xem nó… chết chưa.
1s
2s
3s.
…..
“hahahahahahahahahaha” 1 trận cười vang lên,
con hằng vần chẳng hỉu chuyện j đang xảy ra. nó sờ tay lên mặt và ...
"á, máu máu" nó hét lên.
cả trường cười còn to hơn.
"hahah nhìn mặt nhỏ hằng kìa, bùn cười quá" hs 1
"ek hằng, màu đỏ hợp vs mày đấy" jes chơi 1 câu.
con hằng thì vẫn cứ ngồi ăn vạ giữa sân trường.
"ôi mẹ ơi, nó bắn con chết rồi, huhuhu, "
"có chuyện j ở đây đây hả?" chẳng hỉu bà giám thị từ đâu chui ra quát bọn kia.
"cô ơi, nó bắn em chết rùi, phạt nó đi"
"em nói j vậy hằng, mà sao mặt em toàn phẩm đỏ thế kia?" bà giám thị cau mày hỏi.
"hả? phẩm?nhỏ hằng nhìn lại thứ đỏ đỏ trên tay mình.
hóa ra bà nội jes nhà ta dùng súng phun màu bắn nhỏ hằng.
"con kia, mày mún chết hả, mày bít tao là ai ko mà dám đánh tao, cô giám thị đuổi học nó đi." nhỏ hằng hét lênl
"cô có dám đuổi học chúng em ko" jes bc về phía bà giám thị đang đứng toát hết mồ hôi hột.
"ấy ấy em cứ bình tĩnh. chuyện nhỏ ko đuổi học đâu" bà giám thị nói.
"hả, sao ko đuổi học bọn nó" con hằng tức xì khói.
"em yêu cầu phải đuổi chúng, nếu ko...cô bít điều j sẽ xảy ra rồi đấy" nhỏ hăng cười dọa bà giám thị.
"mày mà dám đuôi tụi tao sao?" ji yeon lắc đầu nói.
"mày có bít bố tao là ai ko hả? con hăng vênh mặt.
"ui dào sao lại ko bít, tập đoàn xe lớn nhất VN." so yeon nói.
"bít rùi thì tốt, vậy thì khôn hồn biến khỏi cái trường này." con hằng dc thê còn vênh hơn.
"con kia câm mồm, bà nói cho mà bít, nhà mày có giàu nhất VN thui nha, thế mày về hỏi lbố ****** xem jessica jung là ai nghe chưa!"jes nói vs nụ cười khinh khỉnh.
"và mày cũng hỏi lun xem ji yeon, sandara và so yeon là ai nhé. bye bye" ji yeon nói rùi lôi cả bọn đi. để lại con hằng vs khuôn mặt trăng bệch vì sợ hãi. nó bít mình đã gây sự nhầm người.
cả trường giải tán ngay sau khi playgirl đi. từ lúc đó, con hằng như người vô hồn, nó ko dám vênh váo như mọi ngày nữa. vig nó bít rằng: jessica lung, sandara, ji yeon và so yeon đều là những con nhà quyền quý, giàu và thế lực gấp trăm lần nhà nó.nhà nó chỉ lớn nhất VN thui, còn playgirl là lớn nhất châu á cơ mà.
nhưng nó nghĩ thầm" nhưng sao tụi nó về VN làm j, ở bên mĩ có phải sướng hơn ko, chắc chắn tụi nó mạo danh"
"cộc cộc cộc"
"vào đi."
"ồ, chào các tiểu thư" ông thầy phó cúi đầu chào lễ phép.
"ấy đừng chú duy, chú cứ coi cháu la hs dc rùi." les liền nói.
"dạ vâng"
"dì cháu đâu rùi" ji lên tiềng hỏi.
"dì đây, gớm vừa đến đã tìm dì có việc j" từ 1 căn phòng nhỏ trg phòng hội đồng, 1 người phụ nữ bc ra.
"ui nhớ dì quá mà" ji yeon nói.
"thế hôm nay tụi bay gây chuyện j dưới sân trường thế" bà hiệu trưởng hỏi.
"tụi cháu đi vào trường, thì bị 1 con nhỏ tên hằng chặn đường gây sự" dara nói.
"tụi nó kêu là mới đến trường fải đi chào đàn chị" ji yeon típ lời.
"ai ngò nó dám kéo tóc jess" đến lượt so yeon nói.
"và bị cháu cho 1 trận nhuc nhã giữa sân trường hahahaha. jess này mà ra tay thì "ko chết cũng sống nhục kakakaka" jess kết thúc câu chuyện.
"mà con nhỏ đó là ai zậy?"dara hỏi.
"nó là con của chủ tập đoàn xe lớn nhất VN" so yeon nói.
"sao bà bít hay zậy" jess hỏi.
"thì tui đã điều tra trc rùi" so yeon tự hào trả lời.
bà là mọt sách mà, ai chẳng bít, nhể phải ko mấy ba" jes nói típ.
"chuẩn chuẩn hahaha" mấy người kia hùa theo.
"mấy bà...đúng là hết chỗ nói mà" so yeon tức xì khói.
"thui cac cháu về lớp đi" dì ji yeon nói.
"vâng ạ, bye dì" đồng thanh chào rùi cả bọn về lớp học.
vừa bc vào lớp thì...
"ek kia có phải cái bọn đánh con hằng ko?" hs 1
"uk đúng rùi đấy" hs 2
"tụi này gan thiệt" hs 3
"chắc chỉ sống dc 2 ngày trg trường minh là cùng" hs 4.
"mới vào trường mà thích gây sự chú ý rù" hs5
"ui xinh quá" nam sinh 1
" trời ơi người đâu mà đẹp quá trời" nam sinh 2.
"xi1 tui chẳng thấy đẹp" girl 1.
bla bla bla
"chào cô" cả bọn đồng thanh.
"uk chào cac em" bà chủ nhiệm.
"cô xin giới thiệu vs cả lớp, đây là 4 bạn hs mới chuyển tờ mỹ về, các em tự giới thiệu đi.
"xin chào các bạn, mình tên jessica jung, cac bạn cứ gọi mình là jess dc rùi" jess nở 1 nụ cười lam bao chàng xịt máu mũi tèm lem.
"mình là sandara park, các bạn cứ gọi mình lài dara."
"mình là ji yeon, các bạn có thể gọi mình là ji"
"còn mình là so yeon, các bạn gọi mình là so dc rùi"
"uk dc rùi, các em xuống bàn cuối ngồi nhé" bà chủ nhiệm chỉ tay xuống 4 bàn cuối 4 dãy và 4 chủ nhân chinh là 4H nhà ta.
"hả? cái j, sao bọn nó dc ngồi đấy" cả lũ con gái nhao nhao lên.
"nếu các bạn ko thích thì chia bàn ra cũng dc mà" jess nói.
"chia bàn thế nào" cả lớp đông thanh.
sr cac bạn mình pót đến đây thui.
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

pacman, rainbows, and roller s