Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tiểu thư ngổ ngáo - trang 5


Chap 13 :
_ Mí anh còn hem biết làm " nhiện vụ " của mình nữa hả ? - Nana đứng trước mặt Danson hỏi

_ hả ? Ờ. ! Biết òi - Danson ngớ ra một tí rồi cuối cùng cũng hiểu ý của Nana

_ Còn anh thì phải có nhiện vụ đưa Joe an toàn về nhà đó ! Nó mà có mất cọng tóc nào thì tui làm thịt anh ! - Nana nhìn Matt phán một câu rợn tóc gáy

Nói xong, bốn cặp đi thẳng ra bãi gửi xe rồi họ lao nhanh ra đường. Do đã quá khuya nên đường xá rất vắng vẻ, chính vì thế nên mí anh cứ " thẳng sức tung bay " . Bốn chiếc xe phóng đi với một tốc độ kinh khủng làm choa mí cô nàng ng cả mặt. Chưa đầy năm phút, ba chiếc xe hết sức " ngầu " đã dừng trước cửa nhà của Nana .Vì ba cô ở chung nhà nên tiện việc đưa đón hơn. Riêng về Joe thì nhà cô xa hơn một tí nên Matt chịu thiệt hơn ba thèng em mình nhiều.Chưa đầy năm phút, ba chiếc xe hết sức " ngầu " đỗ xịt trước cửa nhà Nana. Các cô quýnh quáng xuống xe rùi chạy thẳng vào nhà. Nhưng cũng ko quên quay lịa " dặn dò thân mật " với các anh :

_ Ngày mai nhớ đến sớm nhớ !!! - Rannie cười hiểm nhìn Mike

_ Nếu mai 7g hem thấy mẹt mí anh thì đừng trách tụi tui ác độc nha ! - Nana cười cười nói

_ Tụi tui đi nha " ba ông tám " . Ngủ ngon và hãy mơ đến chúng tui nha ! Hahahaha - Ariel chêm thêm một câu rùi cười to cùng hai cô bạn sánh bước vào nhà

Ba anh thấy thái độ ngạo nghễ của các cô thì tức lắm . Nhưng cũng phải cắn răng, bấm bụng chịu . Ai bảo mình ngu làm gì để bây giờ thân thể bị đày đọa - mí anh thầm trách mình

_ Đúng là đàn bà đáng sợ thật - ba anh có cùng suy nghĩ ( mí chị em đọc câu nì xong đừng óanh em tụi nghiệp )

_ Đang tức giận , khóc lóc thảm thiết muh cũng nghĩ ra cái cách nì quả là đáng gờm - Joseph thò đầu ra ngoài cửa xe nói với Mike và Danson

_ Uhm ! Họ đúng thật ko giống những cô gái khác , khó đối phó hơn nhiều - Mike đồng tình nói

_ Joseph à ! Tao thấy bây giờ mày lại cóa thêm mí đối thủ để mày đầu trí rồi đấy - Danson cười cười nói - Chiến này sẽ nhức đầu lém đây

_ Uhm !!! Thui về ! Chuẩn bị để mai coàn đi làm ôsin nữa chứ ! - Joseph nói rùi phòng xe đi

Còn ba cô khi bước vào nhà thì thấy tối thui , đèn đuốc đều hem mở. Đinh ninh mọi người đã ngủ, các cô rón ré đi về phòng . Nhưng tới sofa thì nghe:

_ Chịu về rùi đó hả ? - Ken ngồi lù lù trong bóng đêm lên tiếng làm cả bọn giật bắn mình

Lúc đó, tất cả đèn trong phòng khách đều được bật sáng trưng. Ba cô há hốc mồm khi thấy chẳng những là Ken chưa ngủ mà còn có cả Beatrice . Họ đang ngồi chình ình đó với vẻ mặt đầy sát khí.

Biết là sắp cóa bão nên Nana mới cười giã lã chạy đến ôm tay Ken dịu giọng nói:

_ Anh hai ! Anh chưa ngủ nữa hả ?

_ Hừ ! Hay nhỉ! Em gái chưa về thì người anh này ngủ được ngon sao ? - Ken lừ mắt hỏi ngược lại

_ Tụi em đã nói là đừng chờ cửa rùi muh - Nana phụng phịu nói

_ Đi mà ko biết giờ giấc để về như vậy đó hả? Mí đứa có biết anh và chị mí đứa lo cỡ nào ko ? - Ken giận lên nói - Đã mười hai giờ khuya rồi đó

_ Xin lỗi muh ! Tụi em hem cố ý đâu mà !! Thui anh đừng giận nữa - Nana chấp tay lại năn nỉ

_ Đúng đó ! tụi em hem muốn làm anh chị lo lắng đâu muh ! - Rannie và Ariel cũng ngồi xuống bên Ken nũng nịu nói

_ Anh à ! Thui đi ! Dù gì tụi nó cũng về rồi đừng có làm cho mọi chuyện lớn lên nữa - Beatrice thấy Ken nổi giận nên lên tiếng giải vây choa mí cô em tinh nghịch của mình

Còn Ken thì đành ngồi đó muh pó tay đầu hàng . Vì anh biết khi bốn người đàn bà của nhà nì mà hợp lại thì dù cóa mười Ken cũng thua như chơi. Nên cách tốt nhất là im lặng , đừng nói gì cả để hơi choa ấm bụng sướng hơn.

Bỗng Beatrice quay lịa nhẹ nhàng hỏi các cô em :

_ Mí đứa đã đi đâu mà về trễ vậy hả?

_ Dạ....... dạ... tụi em đi uống nước với bạn . Nhưng mãi lo nói chuyện nên quên khuấy mất giờ về - Rannie lấp liếm

_ Thật ko? - cô nghi ngờ hỏi lại

_ Thật đó !! - Nana cũng hùa theo nói rùi cô kín đáo thúc cùi chỏ vào người Ariel làm cho Ariel giật mình cũng phải nói đại

_ Đúng đó ! Tụi em đi rất nhiều nơi vui quá nên mới về trễ đó muh

_ Mà lạ thật ........ - Ken ngồi nãy giờ suy nghĩ một hồi rùi nói - mí đứa mới về cóa mí ngày chứ nhiêu sao có bạn nhanh vậy ?

_ Á ...à là bạn trong lớp đóa muh. Tại tụi em rất hợp ý nên làm quen với nhau rất nhanh - Nana nhanh trí nói

_ Uhm! - Ken nghe có vẻ hợp lí nên cũng hem hỏi thêm nữa

Riêng ba cô nàng thì hú vía . Nếu hem nói vậy thì nói sao bi giờ? Chẳng lẽ nói họ vừa mới trải qua một trận ng độ " kinh thiên động địa " hay sao ? Nếu vậy thì nhất định sẽ bị tống cổ về Mỹ ngay lập tức nên đành ngậm ngùi muh nói dối thui.

_ Thui ! Lo tắm rửa rồi về phòng nghỉ sớm đi ! Mai còn đi học nữa -

Ken nói xong rùi cùng Beatrice trở về phòng . Còn ba cô cũng ai về phòng nấy . Hôm nay quả là một ngày đáng nhớ của họ . Bây giờ nghĩ lại họ còn thấy ớn óc .

Lại nói về Joe, Matt đưa cô về nhà nhưng trên đường hai người ko ngừng cải nhau chí e:

_ Hứ ! Tui đúng là xui xẻo muh - Matt nói

_ Anh nói anh xui ? Hem dám đâu người xui là tui thì có - Joe đáp trả

_ Cô xui cái giống gì mà xui với xẻo ? - Matt hừng hực lửa nhìn cô

_ Chứ sao ? Tự nhiên đang yên đang lành trở thành ôsin rồi đi tới những nơi hỗn tạp đó . Còn suýt tí là tui tùng òi , hem phải xui là gì ? - Joe nghênh mặt nói

_ Nếu ko phải nhờ tui thì cô còn mạng để ngồi đây mà nói hem hả? - Matt trợn mắt nói

_ Dĩ nhiên là anh phải có trách nhiệm bảo vệ tui òi ! Ai bảo anh dắt tui đến đó thì việc bảo vệ choa tui là hiển nhiên thui - Joe thản nhiên nói

_ Cô........ cô ngang ngược vừa vừa thui - Matt lớn tiếng nói làm cho Joe giật mình . Nhưng cô cũng có vừa gì đâu , cô cũng ráng gân cổ lên nói:

_ Sao ? Tui ngang vậy đó ! Mới biết hả ? anh nên nhớ bây giờ anh đang làm ôsin choa tui đóa nha ! - Joe nhắc nhở

_ Hừ - Matt hừ giọng

_ Lo lái xe đi ! - Joe nói như ra lệnh

Matt tức run người . Anh hem ngờ cóa ngày mình cũng gặp phải tình cảnh trái ngang nì. Từ đóa đến giờ cóa ai dám ra lệnh cho anh làm gì làm gì đâu . Nay lại bị một cô gái ngang ngạnh này chỉ trỏ đủ điều . Thật là mất mặt quá mà , nếu để mọi người biết được chắc có nước anh đào lỗ trốn còn sướng hơn. Trái ngược với Matt , Joe thì hả dạ vô cùng , cô phải cám ơn Rannie vì nhờ Rannie nhanh trí nên cô mới thoát được nạn , lại cóa thể có thêm một ôsin nữa chứ.

_ Hehehe tui sẽ choa anh chết từ từ - Joe nham hiểm kiếc nhìn Matt cười cười

Matt sau khi đưa Joe về nhà xong thì về nhà . Đến khi đặt lưng xuống chiếc giường thân yêu của mình anh mới bắt đầu thấy thân thể mình ê ẩm cả lên. Làm suốt đêm hum đóa anh hem tài nào ngủ được ( tội nghia chưa ? )

Sáng hum sau , ko hiểu sau hum ní mí tiểu thư nhà ta lại dậy rất sớm. Tâm trạng vô cùng hưng phấn và háo hức . Đúng 7g, xe của ba anh đến rước . Các cô vội vàng quơ cặp và lao thẳng ra cửa mặc cho Beatrice đang với theo nói :

_ Mí đứa hem ăn sáng sao?

_ Dạ ko !! Tụi em sẽ ăn trong căn tin trường học !! Thui trẽ òi tụi em đi nha !! - Rannie ngoái đầu đáp lại rùi vụt chạy ra ngoài

Vừa gặp mắt ba anh , các cô đã nói :

_ Đúng giờ ghê ha ? - Nana gật gù nói

_ Dĩ nhiên - Danson lên mặt nói

_ Mà Matt và Joe đâu ? Sao còn chưa tới - Ariel ngớ tới ngó lui rùi hỏi

_ Anh ấy đi đón Joe rùi . Có lẽ cũng sắp đến đó - Joseph giải đáp thắc mắc cho Ariel.

Dứt lời , mọi người đã nghe tiếng xe của Matt thắng gấp lịa . Do ko chuẩn bị tư thế nên Joe ngả ngào về phía trước. Đầu đập trúng cửa kính cái " binh " . Ai nấy đều hốt hoảng chạy lại xem xét.

_ Cô có sao ko vậy ? - Matt lo lắng hỏi

_ Sao chăng gì nữa ! Cái đầu của tui ..... ui da ... đau quá ! Anh nhìn hem thấy sao mà hỏi ? - bị đau , Joe đâm ra quạu

_ Sorry ! Tui hem cố ý ! Ai bảo cô hem chịu thắc dây an toàn cho sát vào làm chi ? - Matt trách

_ Ai bảo tui hem thắc hả ? Tại ai thắng gấp mà tui bị như vậy đây ? - Joe sùng máu nói

_ Bà .... bà có sao hem hả ? Đưa đầu tui coi coi - Nana quan tâm hỏi

Joe đưa cái đầu đang sưng một cục ra cho ba cô bạn " khám xét " mà mặt nhăn nhó như ăn phải ớt hiểm. Xăm xoi một hồi, Nana mới chọc Joe :

_ Chết chưa ! Bà coi chừng bị phá tướng á !

_ Hả ? thật sao ? có thật tui bị phá tướng hem ? - Joe tưởng thiệt nên quýnh quáng hỏi Rannie và Ariel

Mọi người nhìn Joe cuống cuống vì lời nói của Nana thì ai cũng phát buồn cười . Thấy mọi người cứ lặng yên hem nói, làm cho Joe càng tưởng thiệt . Cô mếu máo nói :

_ Tui hem biết đâu! Anh làm tui bị phá tướng anh phải đền cho tui đi !! - vừa nói cô vừa đấm thình thịch vào ngực Matt

_ Hahahaha - mọi người đến lúc này nhịn hem nỗi nữa nên cả đám phá ra cười . Còn Joe thì ngơ ngác như nai tơ hem hiểu át giáp gì

_ Tui nói giỡn thui muh - Nana cười cười nói

_ Hả ? - Joe trợn mắt như ko tin những gì mà mình đang nghe

_ Bà hem có bị phá tương đâu muh lo . Bất quá nó chỉ sưng một tí thui . Qua hôm sau là hết chứ gì đâu - Rannie nói cho Joe yên tâm

_ Thật sao ? - Joe mừng quýnh

_ Uhm ! Tui cũng từng bị nè , tới hai lần lận đó mà có bị gì đâu . Bà nhìn xem - Rannie vừa nói vừa chìa chìa cái trán mà lần trước bị Mike làm sưng ra đưa cho Joe xem

Bây giờ Joe mới an tâm . Cô toe toét cười nói :

_ Mấy bà làm tui hết hồn à ! Nếu muh tui bị gì tui thề chết sống với anh đó - cô đang với ba con bạn rùi đột nhiên dội mặt đạn vào Matt
_ Tui ???????? Tui làm sao? - Matt với vẻ mặt ngơ ngác như nai tơ hỏi

Joe hem trả lời câu hỏi của Matt mà ném cho anh cái nhìn cay cú . Còn Matt thì khò hiểu , anh hem biết nên ném phụ nữ về loại gì muh sao lúc nóng lúc lạng thất thường thía nì ??? Mới ng đầu cóa chút xíu thui muh làm như sao hỏa sắp ng địa cầu vậy á ! Đã vậy coàn muốn chết sống với anh nữa chứ !

_ Nhưng nếu được chết cùng với người đẹp thía này cũng hem uổng hehehe - Matt thầm nghĩ ( anh nì ghia thiệt )

Nhưng ko hiều sao anh lại lắc mạnh đầu xua đi ý nghĩ vừa rồi của mình

_ Ko! Ko thể nào ! Mình hem thể chết một cách lãng xẹt như vậy. Với lại chết với người đanh đá như cô ta dù là ma chắc mình cũng hem được yên thân đâu

Matt gật gù cho những lí luận của mình nhưng anh nèo hay nãy giờ Joe đang nhìn anh lom lom như thể sinh vật lạ . Như chịu hết nổi cô mới hỏi :

_ Mới sáng sớm anh cóa uống thuốc hem vậy ?

_ Ý cô là sao ? - Matt hem hiểu hỏi ( tội nghê chưa ? )

_ Tui muốn hỏi cái này của anh có vấn đề hem á ! - Joe vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ lên đầu mình để diễn tả cho Matt hỏi

Bi giờ anh mới vỡ lẻ ra , Matt tức cành hông , trợn tròn mắt nói :

_ Way ! Cô vừa phải thui nha !! Ai choa phép cô nói tui thần kinh cóa vần đề hả?

_ Chứ sao ? Bộ ko phải à ? Mới sáng sớm tự nhiên ngồi làm nhảm một mình đã vậy lúc thì lắc đầu , lúc thì gật đầu hem khùng mới lạ !! - Joe khinh khỉnh đáp

_ Cô.......... ... - Matt tức quá nói hem nên lời - tui muh khùng thì cô cũng ko phải hạng bình thường đâu

_ Thì từ đó tới giờ tui có nói với anh là tui giống người bình thường đâu ?? - Joe cười gian nói - chính vì ko bình thường nên tui mới đặc biệt hơn mọi người đóa - Joe bay bổng nói

_ Cô.... đúng là bà chằn muh - Matt quay mặt chỗ khác nói - nếu có mười ba con giáp chắc chắn cô ném về tuổi con cua òi !!

_ Oh !! Cua cũng tốt lém á ! Ăn vừa ngon nè lại đắt đỏ nữa. Hem phải ai muốn ăn cua đều ăn được đâu nha !!- Joe nói xa gần

_ Hứ !!! Nói mà ko biết ngượng miệng - Matt hừ giọng nói

_ Anh ko ngượng thì mắc gì tui phải ngượng - Joe đốp chát lại

_ Nè !! Hai người cãi xong chưa? Còn đấu khẩu nữa là trễ ráng chịu nha !!! - Nana hét to nói

_ Ờ !!! Tui biết òi - Joe đáp lại, rùi quay sang Matt nói như ra lệnh - còn ko chịu chạy?

Matt đàng ngậm ngùi, nuốt cái nổi nhục này vào lòng . Còn Joe thì suốt dọc đường đi thì vui vẻ ra mặt . Cô cứ hát líu lo như chim sáo á!! Mặc cho Matt đang nhăn nhó , khó chịu.

Bốn chiếc xe phóng đến trường trong sự kinh ngạc của mọi người. Tất cả đang xôn xao lên vì các hoàng tử của trường lại đi chung với những cô nàng năm nhất. Các anh mặt mày méo xẹo còn mí cô thì vui phải biết . Bây giờ các cô mới thực thi kế hoạch " tra tấn " của mình:

_ Cầm cái nì dum tui đi - Joe nói rùi dúi cái cặp choa Matt

_ Còn các anh nữa - ba cô kia quay sang đưa cặp cho mí anh

_ Lẹ lên ! Chậm quá à ! - Nana nói

_ Sao uh ? Bộ nặng lém sao? Con trai gì yếu thế ? - Rannie cười hiểm nói

_ Vậy cô mạnh cô xách đi sao tui phải xách chứ ? - Mike vênh mặt nói

_ Tại sao tui phải xách ? - Nana kênh kiệu nói - anh nên nhớ anh đang là ôsin của tui đấy nhá !! Nếu muh còn lãi nhãi nữa thì đừng trách bổn tiểu thư đây độc ác nhé

Nói xong cô cùng ba cô nàng kia bỏ đi vào lớp một nước . Bỏ mặc các anh đang ôm ba bốn chiếc cặp lỉnh khỉnh trên tay. Bốn anh theo chân các cô vào lớp đưa cặp choa mí nàng rùi mới về lớp mình. Thấy mí anh vừa địng quay đi, Ariel nhớ chực ra điều gì đó nên nói to :

_ Nè!! Giờ anh đợi tụi tui ở nhà ăn đó nha!!!

Joseph hem quay đầu lại nhưng anh vẫy vẫy tay ra sau như chào tạm biệt. Sự kiện này đã gây chấn động trong trường , chưa đầy một tiết học nó đã lan nhanh đi khắp nơi. Giờ chơi, mí bạn trong lớp của bốn cô kéo đến bàn hỏi chuyện :

_ Sao mí bà quen được họ vậy ? - Tiểu My nhanh nhảu hỏi

_ Phải đó ! Họ vốn nổi tiếng khò gần muh - Thanh Thanh thắc mắc

_ Mí bà làm sao muh hay vậy? Chị tụi tui với - Mita mắt sáng rỡ hỏi

_.........................

Rùi cứ thế hàng đồng câu hỏi được đặt ra cho các cô y hết như phóng viên đang phỏng vấn siêu sao. Đáp lại đó là những cái lắc đầu, cái mỉm cười chứ hem nói

_ Thui mí bà choa tui xin đi cóa được ko? Tui đói lắm òi tha cho tụi tui đi muh - Rannie làm bộ than đói để cắt đứt cuộc tra hỏi của mọi người

Thấy vẻ mặt đau khổ của Rannie muh ai cũng muốn phì cười trước cử chỉ hết sức trẻ con của cô. Cóa vậy họ mới chịu buông tha cho bốn nàng. Tưởng cóa thể thoát ra ngoài, ai dè vừa bước chân ra khỏi lớp thì............

_ Tao muốn nói chuyện với tụi bây - một đám con gái của năm thứ ba đứng áng ngưỡng trước mặt các cô nói với giọng thị uy

_ Nhưng chúng tôi ko có chuyện gì nói với các người - Nana nói xong lôi ba cô bạn mình đi choa lẹ

Nhưng ko kịp nữa rùi, họ đã ngang ngược lôi kéo các cô đi một cách thô bạo. Đến sân thượng , họ mạnh bạo xô các cô ngả sóng xoài dưới đất. Đau qua mí cô đâm ra quạu

_ Mi người làm cái trò gì vậy ? - Joe quác mắt hỏi

_ Làm gì à? Vậy thì phải hỏi xem tụi bây đã làm những gì - một cô gái ăn mặt hết sức khiêu gợi bước đến nói

_ làm gì là làm gì ? - Rannie giận dữ hỏi

_ Tụi bây gan quá ha? Dám đi chung với hoàng tử của tụi tao? - cô ta đanh giọng nói

_ Chỉ có vậy à ? - Nana nhếch miệng hỏi lại, rồi cô chuyển sang giọng khiêu khích nói - nếu cô muốn họ thì cứ tự nhiên , coi như tui nhường cho cô đóa ( hixhixhix ss noái shock quá )

_ Cô........ cô coi tui là cái gì hả ? - cô ả gầm lên như con thú hoang

_ Vậy cô nghĩ mình là gì hả ? - Ariel chơi một câu làm cô ta cứng họng

_ Con nhỏ này ! Mày cũng ngon dữ ha dám nói chuyện với tao kiểu đó - cô ta gật gật cái đầu nói mà ánh mắt nhìn Ariel sắc như dao

_ Sao lại ko dám nói ? Cô cũng là người như tui thôi chứ có phải là gì đâu mà ko dám - Ariel nghênh mặt thách thức

Ba cô nàng kia ngồi đó mà há hốc mồm nhìn Ariel. Các cô ko ngờ Ariel hum ni lại gan cùng mình như vậy. Cái nhút nhát, ít nói hằng ngày của cô đâu mất tiêu mà thay vào đó là một Ariel mạnh mẽ với đôi mắt kiên cường và có chút cao ngạo. Các cô thật sự nể phục con bạn mình.
_ Nói hay lắm Ariel - Nana cổ vũ

_ Cố lên Ariel !!Tụi tui ủng hộ bà - Rannie cũng hét to lên nói

Cô ả cầm đầu nảy giờ đang tức sôi máu gà lên. Cô ta nhìn các cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống hem bằng.

_ Chị Vincy chúng ta làm sao? -một con nhỏ tóc nhuộm vàng tiến tới hỏi

Người nãy giờ đứng ra " hầu chuyện " với các cô là Vincy.Một nữ sinh của năm thứ ba ,làn người cầm đầu nữ sinh trong trường . Cô ta nhìn Ariel thích chí nói:

_ Nếu em nó hem biết luật lệ ở đây thì tụi bây còn ko mau dạy cho em nhỏ nó hiểu

Dứt lời, ba bốn cô xăn tay áo lên đi về phía chổ của Ariel. Còn ba cô cô còn lại thì canh chừng Joe, Nana và Rannie. Thấy mí người đó hùng hổ đi đến chổ mình,Ariel sợ xanh mặt , cô có thụt lùi về phía sau nhưng lủi riết cô cũng ng phải vách tường. Cô gắng lấy hơi để nói:

_ Mấy người định làm gì ?

Ko thấy ai trả lời mình cô bắt đầu tức giận hét tướng lên:

_ Mí người định làm gì tui hả ?????????

_ Các người ko được làm hại Ariel có nghe ko hả ?- Joe cũng tức tối ko kém

Nhưng bọn họ nào có nghe đâu, mặc các cô các cô la , mặc họ họ làm. Thế là........................

_ AAAAAAAAAA - tiếng Ariel la lên thất thanh

Còn bốn anh chàng nhà ta thì ngay khi chuông reng ra chơi thì đã ba chân bốn cẳng chạy cho lẹ đến nhà ăn.Để mắc công đến muộn lại nghe bốn cô càm ràm nữa thì khổ lém( hehehe xem ra mí anh cũng biết sợ đấy chứ ). Nhưng ngồi đợi gần nửa tiếng muh hem thấy mí cô đến làm bốn anh phát quạu. Matt đập bàn nói :

_Thật quá đáng muh !Dám để mình chờ như thế này à ?

_ Bình tĩnh !Bình tĩnh đi anh hai - Danson hết hồn kéo anh mình ngồi xuống.

Mọi người xung quanh ai nấy đều muốn nhảy dựng trươc cái đập bàn quá ư là mạnh bạo của Matt. Nhưng hem ai dám hó hé tiếng nào vì họ biết nỗi khi các hoàng tử nổi giận thì chắc chắn là chẳng có chuyện gì tốt lành òi. Nên thui thà mắt nhắm mắt mở xem như hem nghe ,hem thấy gì là ok nhất.

_ Mà sao họ lâu quá vậy ta ?- Mike thắc mắc

_ Bình thường họ cóa đanh đá,chanh chua thật nhưng chưa bao giờ sai hẹn cả muh -Joseph nói

_ Ko biết họ có chuyện gì hem nữa - Danson lo lắng nói

_ Nếu muốn biết thì cứ tới lớp họ hỏi thử coi -Matt đưa ra đề nghị

_ Uhm - ba anh đồng thanh
Thế là cảc bốn cùng đến lớp mí cô để hỏi cho ra lẽ .Nhưng các anh tìm mãi muh hem thấy .May sao ...........

_ Các anh tìm bọn Joe phải hem ?- Tiểu My đi từ xa tới thấy các anh cứ lập lò trước cửa biết là tìm 4 người bạn của mình nên cô mới đến hỏi

_ Uhm ! Em có thấy các cô ấy ở đâu ko? -Matt nói

_ Hồi nảy lúc vừa ra khỏi lớp em thấy có một đám nữ sinh đã dắt 4 người đó đi rùi muh .Bộ hem phải bạn các anh sao ? - Tiểu My trố mắt ngạc nhiên

_ Bạn nào ? Từ đó tới giờ tụi anh đâu có quen bạn nữ nào khác đâu -Joseph còn ngạc nhiên hơn

_ Em thấy bọn họ trông thế nào ? - Mike hỏi dồn

_ Khoảng năm sáu người gì đó đi chung với nhau á -Tiểu My như nhớ ra cái gì vội reo lên - A ! hình như trong đó có một chị hồi đó là người yêu của một trong ba anh thì phải. Chị ấy có mái tóc cắt rất mốt ,mặc chiếc quần bò áo màu lam thì phải

Ba anh căn óc ra suy nghĩ xem mình đã quen ai muh như Tiểu My vừa tả hay hem. Họ nghĩ muốn nát óc muh cũng hem ra. Chợt Joseph la lên:

_ Tao biết rồi! Tao biết cô ta là ai rồi . Vincy ! Chắc chắn là Vincy ( anh thông minh ghia )

_Thật sao ?-ba anh kia mừng rỡ nói nhưng chợt nụ cười cũng vụt tắt ngay sau đó.

_ Thôi chết rồi !!- Joseph hoảng hốt nói

_ Chuyện gì ? -ba anh kia đồng thanh tập hai

_ TAo sợ các cô ấy găp chuyện ,Vincy ko phải là một cô gái hiền lành gì đâu - anh cau mày nói

_ Vậy còn ko mau đi tìm

Nói rùi bốn anh cuống cuồng chạy đi tìm.Họ chạy khắp cả trường giữa trời nắng chang chang.Vừa tìm vừa gọi tên các côy như người khìn ( hixhixhix ai là Fan xin đừng oách em nha ). Mồ hôi ròng ròng, chảy dài ướt cả tấm áo của các anh nhưng vẫn chưa tìm ra bốn cô

_ Sao hả ? Tìm thấy chưa ? - Matt thở hồng hộc hỏi

_Chưa -ba anh mệt mỏi nói

_ Nảy giờ chúng ta có bỏ sót chỗ nào hem ? - Danson hỏi

_ Chúng ta hầu như muốn lật tung cả cái trường này òi - Mike nói

Các anh nhưng một chút để thở rùi bổng các anh nhìn nhau như phát giác ra một điều gì đó :

_ Khoan đã ! Còn một chỗ mà nảy giờ mình chưa tìm - Joseph nói

_ Sân thượng !! -bốn anh ko hẹn mà nói cùng lúc

Xong rùi, các anh lao thẳng người về phía sân thượng. Họ thầm cầu mong cho các cô vẫn được bình an.. Trong lòng các anh giờ đây như muốn mình được mọc thêm đôi cánh để có thể đến bên mí cô thật lẹ. Cư thế,bốn anh cắm đầu cắm cổ muh chạy hem ngừng nghỉ ( cố lên mí anh ơi )
Chap 14 :
Trong khi các anh đang chạy maraton lên thì ở trên này đã xảy ra chuyện ...........

_ A .....á .....á .... các người ko được quyền làm vậy . Ko được xé áo tui - Ariel vừa nói vừa quơ tay lung tung để đuổi bọn người kia .

Nhưng với sức khỏe yếu đuối như cô làm sao có thể chống lại với mí tên con gái này chứ!! Họ mạnh bạo nắm lấy áo cô muh xé , chẳng những vậy muh họ còn tát choa cô mí bạt tay nảy lửa. Ariel chống trả kịch liệt . Cô cũng vùng dậy níu đại áo một con nhỏ muh óanh túi bụi vào nó. Nhưng càng đánh , bọn họ càng mạnh tay với cô hơn. Chúng xé toẹt áo cô ra còn chiếc váy cô đang mặc cũng bị rách bươm.

Nhìn thấy bạn bị ức hiếp như vậy , ba cô kia dễ gì muh chịu ngồi yên. Các cô nhào tới nắm lấy áo của máy con nhỏ kia muh đánh , muh cấu . Thử nghĩ xem nhé !! Bốn cô gái yếu ớt như vậy làm sao muh thắng nổi năm sáu con nhỏ to con được chứ. Nội " lực lượng" của nó cũng đông hơn các cô òi.

Vincy cho người kéo ba cô lại , họ lôi xệch các cô đi muh hem hề biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Cô ả trừng mắt nhìn ba cô nói:

_ Tụi bây ngon quá ha? Dám đánh đàn em tao à?

_ HỪ............ - ba cô ko thèm trả lời . Mắt căm tức nhìn Vincy , các cô muh bay tới xán cho nó vài tát tay ghê nhưng khổ nổi tay của các cô đã bị bọn đàn em của Vincy giữ chặt. Muốn vùng vẫy cũng ko được đành nghiến răng muh nhìn cô ta trừng trừng.

_ Dừng tay lại đi ! - Vincy quay sang nói với bọn đang hành hạ Ariel

Trông Ariel giờ đây tơi tả hem khác gì ăn mày ( hixhixhix coi xong đừng boom em nha ). Đầu tóc rối bù, quần áo thì bị rách teng beng, chỡ6 hem bị rách thì cũng bị nhùi đen thui lui , đôi môi xinh xinh của Ariel đã bị chảy máu .

Cô ngồi đó ném cho mí con đó những cái nhìn sắc như dao , cô bây giờ hết sức lực để muh chống trả òi nên đành ngồi đó , dựa đầu vào tường đôi mắt khép hờ lại muh thở hồng hộc như thể phó mặc tất cả cho ông trời.

Joe, Nana và Rannie thấy vậy muh ko cầm được nước mắt muh khóc rấm rít.

_ Cô...... - Rannie vừa nói vừa cố gắng hết sức mình vùng ra khỏi tay con nhỏ đàn em rồi cô hừng hực lửa bước đến chỗ Vincy tát cho cô ả một bạt tay .

Do ko có sự chuẩn bị, cô ta đã lãnh trọn một cái tát của Rannie. Ả quắc mắt lên , g lộn nhìn Rannie và giờ ta tát lại Rannie một cái nhưng Rannie biết trước thế nào cũng có chuyện đó nên đã thủ thế sẳn muh tránh. Đánh hụt, cô nàng càng điên tiết hơn , quay lại ra lệnh :

_ Tụi bây, ném con nhỏ này xuống hồ cho tao

Vì đây là trường dành cho dân nhà giàu học muh nên chuyện trường có hồ bơi trên sân thượng cũng là chuyện bình thường thui à ! Được lệnh, hai cô gái hùng hổ bước đến , xách hai tay, hai chân của Rannie lên

_ Ko được !! ko được ném ! Rannie nó ko biết bơi - Nana hét toáng lên

_ Cái gì ko biết bơi ? Mày đừng hòng lừa tao - cô ta khinh khỉnh nói

_ Cô nghĩ chuyện này là gì mà có thể đem ra đùa hả ? Rannie nó ko biết bơi thật mà - Nana cô gắng vùng tay ra nhưng ko được vì bọn nó giữ tay cô quá chặt

_ Tao ko tin !! Nhưng dù có thì sao ? Mày nghĩ mày là ai muh nói với tao kiểu đó ! Muốn gạt tao à? Tao ko phải là một đứa con nít đâu - cô ả khoanh tay ra vẻ đàn chị nói

_ Mày dám làm bậy nếu Rannie có chuyện gì thì con bạn này thề là sẽ ko tha cho mày đâu - Nana quá tức rùi nên chuyển giọng chuyển cách xưng hô luôn. Đối với hạn người như Vincy thì hem cần phải khách khí nữa

_ Oh!!! Có người hăm tao kìa tụi bây ơi !! Tao sợ quá!! - cô ta nói rồi cười lớn

_ Ko tin thì thử đi rồi biết ! - Joe thấy vẻ mặt nhơn nhơn của ả mà nóng máu nói

Cũng lúc đó thì các anh đã đền nơi. Mừng quýnh, bốn anh định giật cửa vào nhưng.................. nhưng cửa đã bị khóa ở bên trong mất rồi. Lúc này các anh có thể khẳng định một điều là chắc chắn là co chuyện xảy ra òi. Hồn vía bốn anh lên mây, bốn anh lúng túng cũng ko còn nhớ nên làm gì nữa.

Chợt Matt lên tiếng kéo mọi người trở về thực tại:

_ Còn ko tìm cách phá cửa muh đứng đó nữa?

_ Ờ - ba anh đáp máy móc

Rùi các anh dùng hết sức lực để tông cửa. Nhưng tông mãi muh hem thấy xi nhê gì . Đúng lúc đó thì Danson chợt reo lên:

_ A ! có cái búa nè !!

_ Còn ko mau đưa đây nữa - Matt nói rùi giật nhanh cây búa trên tay em trai

Nghe có tiếng động bên ngoài , Vincy bắt đầu sợ. Còn các cô thì mừng quýnh như bắt được vàng. Họ cố la lớn lên để người bên ngoài biết:

_ Ai bên ngoài vậy??? CHúng tôi đang bị nhốt trong này nà !!! Cứu tui với!! - Joe hét lên

_ Câm ngay cho tao !- Vincy quát

_ Hahahaha vậy chúng ta được cứu òi ! Để xem lần này cô chết thế nào nhé!! - Rannie cười nói

_ Nói nhiều quá ! Ném nó xuống hồ cho tao - cô ta tức mình ra lệnh

_ Way Way !! Thả tui ra !! Cứu tui với - Rannie la i lói

Nghe bên trong có tiếng la , kêu cứu của các cô. Mí anh càng nóng ruột hơn . Còn cái cửa quỷ sứ kia hem biết làm bằng gì muh lấy búa phan hoài hem sập. Mike nghe tiếng Rannie la thì muốn phát ngất , anh hối :

_ Anh à ! Xong chưa vậy???

Matt hem trả lời muh vẫn ra sức phá cửa. Cuối cùng " Rầm" chiếc cửa quỷ sứ đã được Matt phá ra. Bốn anh cô giò chạy vào thì cũng là lúc:

_ " Ùynh" ..........

Rannie bị ném thẳng xuống hồ bơi trước cặp mắt hả hê của Vincy. Rannie chới với , ngụp lặng muốn ngoi loe6n muh hem được. Vừa lúc Mike đến thấy cảnh tượng đó, anh đã ko cần suy nghĩ muh lao thẳng xuống hồ. Cố bơi thật nhanh đến chỗ Rannie , còn Rannie thì từ từ chìm xuống...
_ Mike ơi !! nhanh lên !! nhanh lên đi - Nana và Joe đứng đó khóc thúc thít hối thúc anh

_ Hai người có sao ko vậy? - Matt và Danson chạy lại hỏi hai cô

_ Ko sao ! - hai cô đáp nháp gừng vì đang bận lo lắng cho Rannie

Joseph ko thấy Ariel đâu lên tiếng hỏi :

_ Ariel đâu? Cô ấy đâu rồi ?

_ Ariel? Ariel ? - hai cô bây giờ mới sực nhớ quay lại tìm dáo dát . Rồi Joe chợt la lên nói _ Kia kìa!

Joseph nhìn theo hướng chỉ tay của Joe thì thấy Ariel đang ngồi rũ rượi , tóc tai, quần áo rối bù ma anh hết hồn. Joseph lập tức phòng thẳng về phía nàng. Trông Ariel giờ này y hết như con mèo bệnh , cô giương đôi mắt đen vô hồn nhìn anh làm anh cảm thấy lòng xốn xang lại thường. Joseph liền cởi áo khoác của mình mặc vào cho cô. Anh ôm cô vào lòng như dỗ dành, che chở. Đến lúc này anh mới nhìn kỹ là trên mép miệng của cô ko ngừng chảy máu . Anh hoảng hồn dùng tay chùi choa Ariel.

Bỗng nhiên , Ariel ôm chặt anh mà khóc một cách ngon lành. Cô khóc thật to, những tiếng nấc nghẹn ngào làm Joseph đau cả cõi lòng. Anh vuốt ve cô an ủi:

_ Đừng khóc nữa ! Ko sao rồi !! Tui hem để ai ăn hiếp cô đâu!!

Rồi anh dìu cô đứng dậy, đi về chỗ bọn Nana , cho cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

Xong xuôi, anh mới bắt đầu " xử" tội bọn người kia. Joseph cảm thấy nóng cả người, anh quắc mắt nhìn sang Vincy. Cô nàng ngay lập tức nhận được cái ánh mắt như muốn giết người của Joseph. Anh xăm xăm đi đến chổ cô ả nói mà giọng đầy tức giận:

_ Cô đang làm cái trò gì vậy hả? -Joseph

_ Em.... em.... - cô nàng xanh mặt ko nói được nên lời

_ Cô hãy giải thích cho tôi nghe chuyện này là sao ? - anh đanh giọng nói rồi chỉ những cảnh tượng trước mắt mình cho cô xem

Người thì khóc bù lu bù loa, người thì bị hành hạ bầm dập còn người thì chưa biết sống chết ra sao . Mà cô ta còn đứng đó cười hả dạ , thái độ đó làm cho Joseph ko thể nào chịu nỗi. Nhìn khung cảnh bi giờ hem khác gì bãi chiến trường mini cho lém .

Đợi lâu muh Vincy ko trả lời, anh quát lên:

_ Nói đi!!!

_ Em .... em chỉ định hù dọa bọn họ thôi mà ! - cô ta nói giọng nhỏ nhẹ khác hẳn lúc nảy

_ Hù dọa ??? Vậy cô thành công rồi đó ! Vì ai cũng bị cô hù ra như vậy nè - Joseph đay nghiến - chính tôi cũng bị cô hù đến muốn xỉu rồi nè ! Cô hài lòng chưa ? - anh hất mặt hỏi

_ Em ... xin lỗi.... em ko biết.... em chỉ ko muốn thấy nó chung với anh thôi! - cô vừa nói vừa chỉ thẳng mặt Ariel

_ Tôi đi với ai là quyền của tôi ! Cô nghĩ cô à ai mà dám can thiệp vào đời tư của tôi hả? - Joseph hét lên làm cô ả hồn vìa lên mây. Chẳng những vậy muh bọn đàn em của cô cũng đang run lẫy bẫy. Họ chưa bao giờ thấy anh giận đến cực độ như vậy.

_ Anh la em ? Vì nó mà anh la em ? Từ đó tới giờ anh chưa bao giờ anh la em nay vì nó mà anh la em ? - Vincy trừng mắt nhìn anh hỏi. Rùi bỗng nó cười to lên như người điên rùi gục gặt đầu nói - Em biết rồi...... vì nó mà anh chia tay với em phải ko?

_ Ko phải - anh nói

_ Phải - nó hét lên

_ Đã nói ko phải - anh cũng tức quá hét lên

_ Phải ! Phải ! phải !phải................ vì con này mà anh đòi chia tay em mà ! Vậy em đánh nó thì có gì sai? - cô nàng như mất hết lí trí nói

_ Tôi đã nói là ko liên quan gì đến Ariel cả ! Tôi chia tay cô vì tui ko chịu được cái tính ích kĩ , mạnh bạo của cô đó - Joseph nói như hét

Vincy nghe như sấm nổ bên tai. Cô ko tin đây là kết quả mà cô mong muốn. Cô chỉ muốn dành lại anh mà thôi, chỉ muốn anh mãi là của cô. Vincy làm tất cả những chuyện này là cũng vì yêu Joseph quá nhiều, yêu một cách điên cuồng và mù quáng nên đã gây ra biết bao nhiêu chuyện như vậy. Nay lại bị Joseph nói một câu chia tay hết sức phủ phàng, đều đó là cô ko thể nào chấp nhận được.
Cô vừa hét vừa đấm thình thịch vào người anh mà nói:

_ Em ko tin ! Em ko tin ! Anh gạt em ! ANh vẫn còn yệu em mà phải ko?

_ Tôi ko gạt cô . Những điều tôi nói là sự thật . Cô có thấy từ trước giờ tôi yêu ai quá lâu ko hả ? - Joseph hạ gục cô nàng nốc ao luôn.

Nói đến đây thì anh bỗng nghe Matt mừng quýnh nói:

_ Được rồi ! Mike cứu được RAnnie òi !!

Joseph cũng ngừng cuộc tanh cãi với Vincy để đến giúp thằng bạn mình một tay. Nhưng anh cũng ko quên để lại cho Vincy cái lườm lạnh lùng là tàn nhẫn.

Mike bế Rannie trên tay muh cả thân hình run cằm cặp vì lạnh. Anh đặt Rannie nằm ngửa ra đất rồi cố gắng lay người cô dậy. Nhưng lây mãi muh hem thấy Rannie nhúc nhích.Lúc này anh nấy mới bắt đầu điếng hồn. Mike nhanh ng làm động tác sơ cứu cho cô nhưng mà Rannie vẫn ko chịu ói nước ra. Điều này càng làm cho anh hoang mang hơn, run sợ hơn. Anh vừa làm vừa nói:

_ Nè bà chằn ! Đừng có đùa với tui nha !!! Mau dậy đi ! Dậy để cãi với tôi mà - Mike nói giọng lạc hẳn

_ Rannie bà đừng có chuyện gì nha!! - ba cô khóc nói

_ Mike à !! Kiểu này cũng ko phải là cách tốt đâu. Anh nghĩ mày nên hô hấp nhân tạo cho Rannie đi - Matt lắc đầu nói

_ Hả ? - sáu cái mồm tròn vo nhìn anh

_ Còn hả nửa là cô ấy đi đời á !!- Matt phán một cậu làm Mike giật mình

Ngay lập tức , anh bắt đầu những thao tác hô hấp nhân tạo cho cô. Khi chạm môi cô, Mike cảm thấy như có một luồng điện chạy khắp người mình . Hai mí Mike bây giờ từ xanh đã chuyển sang đỏ. Anh cứ thổi, thổi và thổi nhưng hem hiểu Rannie cố tình khiêu khích anh hay seo muh đến giờ vẫn hem chịu ói nước ra nữa.

Joe, Nana và Ariel đứng đó nhìn con bạn nằm bất tĩnh,tính mạng như ngọn đèn treo trước gió, có thể rời xa các cô bất cứ lúc nào. Ý nghĩ đó làm cho ba cô như bủn rùn tay chân , tim các cô như quặn thắc lại. Bỗng , Nana quay phắt lại làm Joe và Ariel giật mình. Cô đi xăm xăm tiến đến chỗ Vincy đang đứng

_ CHÁT !!! - tiếng bạt tay giòn giã vang lên làm ai nấy đều giật bắn người

Nana nhìn cô ta với ánh mắt giết người và đanh giọng nói:

_ Tôi đã nói rồi tại sao cô ko nghe hả ?

_ Tôi..... tôi nghĩ cô cố tình nói vậy để...... - cô ta chới với nói

_ Cô nghĩ tôi có thể đem mạng sống đứa bạn yếu quý của mình ra mà đùa à ? Cô có đầu óc ko vậy ? - Nana như phát điên hét lên

_ Tôi nói cho cô biết ! Tốt nhất cô nên cầu nguyện Rannie đừng có chuyện gì nếu ko tôi ko để yên cho cô đâu - Nana phán gọn nhưng cũng đủ làm cho Vincy muốn phát hoảng

Nói rồi, Nana quảy *** bỏ đi nhưng chợt nghe có tiếng nói quen quen:

_ Bà càng ngày càng dữ đó Nana

Nana như ko tin vào tai mình nữa. Rannie, là Rannie đang nói - cô nghĩ thầm và đi nhanh lại chỗ Rannie thì thấy Rannie đã ói nước ra được và từ từ ngồi dậy trong con mắt hân hoan của mọi người.

_ Tỉnh òi ! Tỉnh òi................ - Mike mừng húm nói rùi ôm chầm lấy Rannie trong sự ngở ngàng của nàng. Nhưng hem sao , hum nay anh hem bị ăn chưởng đâu muh lo. Vì Rannie nhà ta đang vui vẻ mà.

_ Yeah! - anh và Joe ôm nhau nhảy tưng tưng

_ È Hem ! - Danson tằng hắng làm matt vả Joe giật mình buông nhau ra ( ui anh nì làm cụt hừng we' người ta đang vui muh )

Joe thì ngượng ngùng vội chạy lại ôm lấy bạn để lãng chuyện. Bốn cô gái ôm nhau khóc vì vui mừng , vì hạnh phúc . Cứ ngở sẽ ko còn được gặp lại Rannie được nữa nhưng hem ngờ........... Cô làm mọi người phải sốt vó nãy giờ. Lúc này họ mới có thể thở phào nhẹ nhỏm.

Danson lên tiếng nói :

_ Thôi tui nghĩ chúng ta nên về nhà đi rồi tiếp tục ôm cùng hem muộn đâu!!

Mike bồng Rannie còn Joseph cũng bế Ariel đi ra khỏi cái nới kinh khủng này. Nhưng trước đi về, Mike đi ngang Vincy lầm lì nói:

_ Ngày mai tui ko muốn nhìn thấy mặt các cô trong trường nữa. Các cô biết làm gì rối chứ? Đừng để tui ra tay . Sẽ ko nhẹ nhàng gì đâu !

Dứt lời, anh bỏ đi. Mọi người cũng đi theo sau . Bỏ lại Vincy đang ngồi phịch xuống đất với khuôn mặt thất sắc. Cô chẳng thà Joseph đánh cô hay **** cô thì có lẽ cô ko thấy cắn rứt và đau đớn như vậy đâu.

Vincy bây giờ mới hiểu. Mình làm cho quá rồi cũng vậy thôi ! Chẳng những ko lấy lại được những gì mình mất mà còn mất luôn những gì mình có nữa . Đây có thể là một bài học nhớ đời cho Vincy để sau này nhìn lại thì cô có thể kiểm điểm lại bản thân mình

Chap 15 :
Mike bế Rannie trên tay muh nhăn nhó càm ràm . Mặc dù thấy cô tình lại, anh là người vui nhất. Nhưng vẫn hem thể nào bỏ được cái tật hay xoi mói của mình:

_ Cô ăn cái giồng gì muh nặng vậy ? Giống như heo ko bằng !!

Nghe Mike nói mình là heo, Rannie dị ứng lên phản kháng lại. Cô vểnh mỏ lên cãi lại:

_ Ăn cơm chứ ăn gì ! Đúng là đầu heo mà ! Nếu nặng vậy thì thả tui xuống đi. Tui đâu có mượn anh bế tui đâu

Nói xong cô cố gắng dùng hết sức mình tuột xuống đất. Thấy cô còn loạng choạng muh vẫn ương bướng , Mike đành lắc đầu bế xốc cô lên lại. Mặc cho cô kêu réo ỏm tỏi. Mike thấy mình cũng hơi nặng khi nói thế nhưng là đàn ônng con trai muh đi mở miệng xin lổi thì hơi kì nên đành chống chế nói:

_ Tui chỉ nói vậy thui ! Làm gì muh kích động vậy???

_ Hứ - Rannie nguýt Mike một cái rùi quay mặt đi chỗ khác

Mí người kia thì đi lon ton phía sau, mọi hành động của Mike và Rannie đều lọt hết vào mắt mí đứa bạn quái chiêu của họ.

_ Bà Rannie thật hem sao chứ ? Ban nảy thấy bả nằm ngay đơ như xác ướp làm tui muốn lên tim luôn - Joe xì xầm với Nana

_ Bà nhìn đi ! Bả cãi xung như vậy thì chắc hem sao òi !- Nana vừa cười vừa nói

Hai cô mãi miết nói chuyện muh hem hay Danson từ đâu chui lên , đứng ngay sau lưng Nana hỏi làm choa cô giật mình:

_ Nói gì vậy hả? Đang nói xấu tụi tui phải hem ???

_ Ông đúng là đồ nhiều chuyện muh - Nana bực mình quay lại nói - Mà ông nghĩ ông có cái gì xấu để chúng tôi nói chứ?

_ Ừa ha !! Đẹp trai nè, học giỏi như tui thì ưu điểm quá trời , choa cô đi mòn dép cũng hem tìm thấy được khuyết điểm nữa là - Danson khoái chí nói

_ Rớt xuống đi !! Hình như ông quên một câu là " bay càng cao thì té càng đau " hay sao ? Nếu ông muốn thì tui có thể tìm một rổ khuyết điểm của ông cho ông xem lóa mắt lun!!!! - Nana chơi một tràn

Lời Nana nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào khuôn mặt đang dương dương tự đắc của Danson , làm cho anh tui nghỉu. Để gỡ rối cho bạn, Joseph lên tiếng nói:

_ Thui để tụi tui đưa các cô về nhà !!!!!!!

Ko hẹn mà nói, bốn cô đồng thanh nhắm ngay lỗ tai của Joseph muh hét lên:

_ Ko thể về nhà được!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Còn đang choáng vì giọng hét kinh hoàng của các cô. Thì anh nghe Nana nói với giọng kiên quyết:

_ Ko thể về nhà trong kúc này !!!!!!!!!

Đã hem hiểu òi , còn gặp Nana nói thêm một câu chẳng rõ đâu ra đâu nữa . Càng làm cho bốn anh ngơ ngác như thể mới rơi từ cung trăng của chị Hằng xuống. Matt khó hiểu hỏi:

_ Tại sao ?

_ Vì hem muốn ba mẹ/ anh chị lo đó - bốn cô đồng thanh tập hai

Giờ thì mí anh mới hiểu được nguyên nhân khi nghe về nhà các cô lại hoảng hốt đến như vậy. Nhưng bây giờ trong đầu các anh còn một đống câu hỏi cứ bay đi bay lịa hoài nè. Matt mới hỏi tiếp:

_ Hem về nhà vậy các cô định đi đâu ? Bộ tính ngủ bụi hả?

_ Hem biết - đồng thanh tập ba

Lần nì càng bí anh càng khó hiểu hơn . Ko muốn về nhà, hỏi đi đâu thì lại hem biết. Hum ni đúng là mí anh bị sao hỏa tạ chiếu trúng òi. Gì đâu muh vận xui đến liên tục, mí anh tứ sáng tới giờ bị các cô nàng hành xác lia chia. Bi giờ lại phải vắt óc suy nghĩ xem nên đưa các cô đi đâu , đúng là khổ ghia!!! . Đúng lúc đó thì Matt chợt nói:

_ Thui đưa các cô về nhà mình đi

Anh vừa dứt lời thì bảy cái mồm há hốc,bảy đôi mắt trợn tròn nhìn anh như thể nhìn vật thể lạ. Điều này làm Matt lúng túng hỏi:

_ Làm gì muh nhìn tui ghê thế ??

_ Sạo lại phải ở nhà anh??? - Joe hỏi

_ Chứ giờ các cô nói đi nên đưa mí người đi đâu bí giờ ? Nhà thì hem chịu về hỏi đi đâu thì hem biết. Đầu óc cô có vấn đền chắc ?? CHo cô ở nhà là may lắm òi đó - Matt đốp chát

_ Hứ !! Thà ở ngoài đường còn hơn - Joe kênh kiệu nói

Matt nóng mũi , nhưng hem sao, anh ko tức muh lại nở một nụ hết sức nham hiểm nhìn Joe nói:

_ Được thôi có tính cách lém ! Nhưng tui quên nói cho cô biết, dọa nì trị an ngoài đường hem được tốt choa lắm à nghen. Cô chịu được nhưng chưa chắc hai người bệnh kia lại có thể chịu được sự đã kích lần hai đâu

Lời Matt nói quả thật như nhát dao chí mạng , hạ gục Joe ko thương tiếc . Cô quay sang nhìn Rannie và Ariel , hai con bạn cô giờ trông xỉu xìu như con mèo mướp . Nhìn bạn muh cô cảm thấy chạnh lòng. Dù ghét tên Matt thiệt nhưng cô lại vô cùng thương bạn.

Đang mệt mỏi, giờ nghe Matt và Joe đấu khẩu làm cho Rannie và Ariel ngán ngẩm. Ariel mới lên tiếng nói:

_ Joe à !! Xem như và thương tui bà nhịn Matt một lần đi ha ?? - giọng Ariel yếu ớt , cô ngừng lại một tí để suy nghĩ rùi nói tiếp - Matt nói đúng đó. Chúng ta ở đây đường xá lại ko rành mà cũng chẳng quen ai , rủi đi có chuyện gì lại khổ nữa.Thui thì đành ở nhờ nhà Matt một đêm đi

Nana và Joe quả thật bị lời nói của Ariel thuyết phục, nhưng các cô còn đang phân vân hem biết có nên tin tưởng bốn tường này được hem . Như đọc được những suy nghĩ trong đôi mắt của hai cô bạn . Rannie mới lên tiếng nói thêm:

_ Arie nói đúng đó. Bây giờ bộ dạng te tua của chúng ta như thế này chắc hù chết mọi người trong nhà quá. Nhất là anh Ken và chị Beatrice đó, họ muh biết được thế nào cũng làm ầm lên cho coi. Đến lúc đó làm kinh động đến mí ông mí bà thì khổ nữa

Suy nghĩ một hồi, Nana và Joe đành thở dài muh nói:

_ Được òi ! Vậy chúng ta cứ làm như vậy đi - Nana nói

_ Nhưng các anh phải hứa với chúng tôi là ko được để ai biết bọn tui ở nhà mí anh đóa . Nếu ko thì tụi tui ......... - Joe vừa nói vừa đưa tay lên cổ như điệu bộ giết người nhìn Matt

_ Biết òi !! Có cho tui cũng hem dám nói. Mắc công sau nì bị mang tiếng hem lấy vợ được thì chết thân tui - Matt giáng một đòn phủ đầu Joe

Cô nàng quảy *** bỏ đi nhưng ko quên ném cho Matt cái nhìn cay cú nhất. Còn anh thì sung sướng phải biết vì đã hạ gục cô một trei65t để . Vậy mới phải chứ - Matt thầm nói ( anh lầm òi anh ơi tại ss hứa với Ariel rùi , nên mới nhịn anh đóa )

Các anh đưa bốn cô về nhà mình muh trong lòng các cô ấm ức vô cùng. Nếu hem phải sợ Ken và Beatrice thì các cô đố về nhà mí anh. Đành nhịn mí người trước đi , nếu ko lại hư việc lớn thì khổ - các cô thầm nhủ . Còn bốn anh thì vui phải biết òi , anh cũng hí hửng hết á . Nhưng ngoài mặt phải đóng kịch một tí để hem thui mí cô lên mặt .

Lại nói về Ken và Beatrice, hôm nay Ken dậy đi làm rất sớm vì anh có một cuộc họp rất quan trọng nên ko thể đến trễ được. Nhưng trước khi đi, anh dặn dò người yêu cẩn thận rùi mới đi :

_ Em ở nhà cẩn thận nha!! Có muốn đi đâu thì nói tài xế đưa đi biết ko?

_ Biết òi! Biết òi !! Anh đi đi kẻo trễ đó - Beatrice vừa nói vừa đẩy Ken ra cửa

_ Ok ! Bye em !! - Ken nói rùi thừa lúc Beatrice ko để ý liền hôn nhanh lên má cô một cái rùi vù chạy ra ngoài

Beatrice thì đứng đó ngẩn ngơ trước cái hôn bất ngờ của anh. Cô đứng đó đợi đến khi Ken đi thì mới đi vào nhà. Cô thả mình xuống ghế Sofa, lấy tay sờ lên đôi má đang đỏ gay của mình và cười tủm tỉm. Trong lòng cô hạnh phúc vô cùng. Cô mong ngày nào cũng được sống trong hạnh phúc như vậy thì còn gì bằng. Đang mãi mê hồi tưởng lại nụ hôn của Ken thì chuông điện thoại vang lên. Cô vội vàng bắt lên , thì ra đó là điện thoại của Rannie . Cô bé nói hôm nay ở nhà bạn ko về nên bảo Beatrice đừng chờ cửa mình.Nghe xong điện thoại , Beatrice cũng đứng dậy, lên lâu thay đồ để chuẩn bị đi đến một nơi.

Tại một tòa nhà đồ sộ, với mấy chục tầng lầu cao chọc trời. Tại đại sảnh , nơi có nhiều người ra vào nhất, có bóng một cô gái hết sức xinh đẹp, dáng vẻ quý phái đang rảo từng bước chân tự tin đi thẳng đến quầy tiếp tân. Cô gái nhỏ nhẹ hỏi nhưng trong giọng nói thì có một chút nghiêm nghị làm cho người tiếp tân thấy lúng túng:

_ Xin cho hỏi phòng Tổng giám đốc tầng mấy vậy???

_ Dạ... dạ tầng mười lăm ( má ơi sao cao thía ) - cô tiếp viên nhìn cô gái ko chớp mắt nói

_ Cám ơn - cô gái nở một nụ cười nhẹ rùi quay lưng tiến về phía thang máy.

Đằng này, mí cô tiếp viên kia vẫn còn choáng ngợp trước nụ cười của cô gái trẻ . Họ bắt đầu bàn tán:

_ Cô ta là ai vậy??? Ở đâu đến muh đẹp thế???

_ Tui hem biết !! Chắc là nhân viên mới hay là khách hàng gì đóa - cô thứ hai nói

_ Tui là nữ muh còn mê nữa là......... - cô thứ ba nói và tiếc rẽ nhìn theo

Người còn gái gây xôn xao đó
hem ai khác ngoài Beatrice xinh đẹp nhà ta òi. Cô đi xăm xăm đến
thang máy nhưng cô quên để ý rằng thang máy máy ở đây được chia tới
hai loại phân biệt. Một bên dành cho VIP , một bên dành cho nhân
viên bình thường. Do ko biết nên Beatrice đi thẳng vào thang máy
dành cho VIP , nhưng cũng đúng thui cô đã là VIP rùi muh. Nhưng khổ
nổi mới đến cửa chư kịp vào , cô đã bị bảo vệ thang máy chặn lại và
nói:

_ Xin lỗi ! Đây là thang máy dành cho khách VIP

_ Hả???? - Beatrice chưa biết đầu đuôi ất giáp gì thì đã nghe tên bảo vệ nói tiếp.

_ Cô ko phải là VIP muh cũng ko có thẻ nhân viên của công ty nên xin cô qua thang máy kia đi - hắn nói rùi chỉ qua phái thang máy dành cho nhân viên bình thường và khách cho cô

Cô theo hướng chỉ tay của người bảo vệ, nhìn sang thang máy bên kia thì thấy một hàng người đứng xếp hàng ở đó muh đợi thang máy. Còn bên này thì trống trơn, hem ai đi . Điều này làm cho cô thắc mắc:

_ Sao ko cho bớt những người bên kia qua bên đây. Ở đây thì ko ai đi , còn bên kia thì phải chen lấn xô đẩy nhau như thế mà coi được à ??? - Beatrice nói muh mắt vẫn ko rời đám người đang khổ sở xếp hàng

Còn tên bả vệ thì bối rối ko biết phải trả lời sao trước câu hỏi của Beatrice . Đang còn tìm cách trả lời thì Beatrice quay sang nhìn như chờ đợi câu trả lời . Càng làm cho hắn lúng túng, vì vậy hắn nói bừa:

_ Tui ko biết tui chỉ biết làm theo lệnh mà thôi!!

_ Lệnh của ai ?? - Cô nghiêm mặt nhìn càng làm cho hắn lúng túng hơn

_ Của.... của Tổng giám đốc ! - hắn đáp càng

_ Tổng giám đốc ? - Beatrice nhíu mày lặp lại lời của tên bảo vệ mà ko khỏi ngạc nhiên. Vì cô thừa biết hắn nói bừa, vì Tổng giám đốc của công ty đã nghĩ hưu các đây nửa năm òi thì làm gì có chuyện muh ra lệnh cơ chứ. Thấy vẻ mặt nhăn nhó của người bả vệ mà cô ko khỏi tội nghiệp . Cô gật gù nói:

_ Cũng đúng thôi ! Anh ko thể biết nhiều hơn nửa vì dù sao anh cũng chỉ là một bảo vệ nghe theo lệnh cấp trên muh thôi.

Nói rồi cô đi về phía thang máy ban đầu người bảo vệ đã chỉ muh đứng xếp hàng đợi như bao nhiêu người khác. Nhưng cô ko hề tức giạn hay bực bội vì chuyện đó. Ngước lại cô càng thấy mình nên tìm hiểu kỹ hơn nữa.Còn ngưởi bảo vệ thì lắc đầu khó hiểu trước những lời nói của Beatrice. Vào thang máy, cô chọn một góc khuất nhất mà đứng. Nhờ vậy muh cô đã vô tình nghe được một số chuyện:

_ Nghe nói công ty chúng ta sắp sửa có Tổng giám đốc mới đến đó - một người trong họ nói

_ Vậy sao ?? Ai vậy??? - người bạn bên cạnh thích thú hỏi

_ Tao ko biết ! Nhưng nghe nói hình như là từ Mỹ trở về đó . Còn lí lịch thì hầu như bí mật- người đó nói

_ Gì mà thần bí thế?? Chắc cũng chỉ là được cái tiếng thôi chứ gì ??? - người kia nói

_ Chuyện đó thì ko thể xác định ngay bây giờ được. Phải để lâu ngày mới biết - người thứ nhất phản bát ngay ý nghĩ của bạn mình

_ Có biết là nam hay nữ ko? Chừng nào đến ?? - người bạn của anh ta lại hỏi tiếp

_ Sao tao biết được. Ngay cả giớ tính , giờ giấc đến bây giờ còn là bí mật nữa kìa. Tao chỉ nghe sếp tao nói là có Tổng giám đốc mới thui chứ có biết gì thêm đâu - người ban nãy bực mình nói

Cậu bạn kia có vẻ định hỏi thêm cái gì đây nhưng thang máy đã đến nới . Họ đành ngắt ngang câu chuyện đang nói dở dang của mình. Còn Beatrice thì nghe tất cả, cô khẽ mỉm cười bước ra khỏi thang máy.

Beatrice chưa vội đến nơi muh cô cần đến cho lắm . Nên cô quyết định đi dạo một vòng khắp công ty xem xem mà sao ba cô muốn cô về đây làm đến vậy.
Beatrice đi dạo khắp nơi. Đi từ phòng kế hoạch, phòng thiết kế đến các phòng nhỏ nhất trong công ty . Đang lui cui cô va vào một người lao công trong dọn dẹp , làm đổ hết mọi thứ ra sàn nhà. Nào là chai xà phòng, chổi, thùng rác nằm lăn lóc . Cô ái ngại vội cuối xuống nhặt lên dùm bà ấy. Cứ ngỡ bà ta sẽ mắng mình vì tội vô ý nhưng ko ngờ , bà ấy lại ko giận mà nhẹ nhàng nói:

_ Ko sao đâu !! Cô đi đi để đó tôi làm cho

_ Ko được đâu ạ !! Tại cháu vô ý làm đổ đồ của bác mà bác ko trách cháu là cháu mừng lắm rồi. Thôi để cháu phụ bác nha !! - Beatrice càng ái náy hơn nói với giọng thành khẩn

Dường như sự chân thành của cô đã làm cho bà ấy cảm động , bà khẽ mỉm cười với cô và nói:

_ Tại tui thấy cô mắc đẹp như vậy mà lỡ làm dơ thì uổng lắm !! Với lại đây là công việc của nhân viên vệ sinh chúng tôi , đâu dám làm phiền tới cô

_ Ko sao đâu ! Vật chất , quần áo chỉ là vẻ bề ngoài của một con người thôi. Nó ko làm nên nhân cách của ta đâu. Với lại cháu cũng rảnh mà !!- cô vui vẻ nói còn tay thì vẫn gom đồng giấy vương trên sàn bỏ vào sọt

_ Cô thật tốt ! Vừa đẹp người lại đẹp tính nữa - bà ấy nhìn cô nhận xét ( điều đó là đương nhiên òi )

_ Hì hì hì bác khen cháu quá cháu phỗng mũi bây giờ !! Mà nếu ai gặp trường hợp này thì cũng làm như cháu mà thôi mà - cô nghiên nghiên đầu nói , một cử chỉ hết sức trẻ con làm bà lao công phì cười

Bây giờ cô mới nhận thấy bà ấy tuy là lao công thật nhưng bà lại có nét rất đẹp. Cô tưởng tượng nếu quay trở lại 10 lúc mà bà con trẻ ắc hẳn phải là một mỹ nhân. Đang mãi mê ngắm bà , chợt bà ấy lên tiếng làm cô giật mình trở về thực tại. Bà buồn buồn nói với cô:

_ Nếu ai cũng giống như cô thì còn gì bằng

_ Bà nói vậy là sao ? - Beatrice khó hiểu hỏi

Bà có vẻ đắn đo suy nghĩ một tí rùi nói nhỏ với cô:

_ Cô là nhân viên ở đây hả?

_ Dạ... - Beatrice gật đầu nhưng đôi mắt cô đang nhìn bà nét tò mò hiện rỏ trong đôi mắt

_ Thấy cô là một người tốt nên tui mới nói cho cô biết để mà cô tránh nhé!! - nói tới đây bà chợt ghé sát tai cô nói - giám đốc phòng kế hoạch ko phải là một người tốt đâu , tốt nhất là cô đừng ng đến cô ta

_ Tại sao??? - Beatrice mỉm cười hỏi

_ Cô ta là cháu gái của Phó tổng giám đốc . Là một người có tài nhưng rất kênh kiệu. CÔ ta rất ghét những người tái giỏi hơn mình và xinh đẹp hơn mình. Nên cô có gặp cô ta thì nhớ là đừng có ng chạm đến nếu ko .............. - bà nhìn cô lo lắng nói - nếu ko cô sẽ bị cô ta đá văng ra khỏi công ty đấy. Mà thời buổi bây giờ công việc rất khó tìm , nên cô đừng để mất việc nha !!

_ Có chuyện như vậy nữa sao??? Vậy chứ Phó tổng ko biết à??? - Beatrice khó chịu hỏi
_ Sao lại ko biết nhưng họ là chú cháu với nhau lẽ nào lại ko bênh vực nhau chứ !! - bà ấy nói với vẻ bất bình

_ Thật đúng là chẳng coi ai ra gì mà - cô thật sự tức giận

_ Tháng trước có một cô gái cũng trẻ cỡ cô , ko biết đã đắc tội gì với cô ta muh đã bị cô ta cho thôi việc ngay sau đó - bà ta kể mà ko thấy mặt Beatrice đang chuyển sang xanh

_ ..........................- Beatrice thầm nghĩ - hừ ! cô tài giỏi thế à ?? Vậy tôi cũng muốn " diện kiến " một lần đó ! Để xem cô ngon hay tui ngon hơn nhé !!!

Thấy cô nảy giờ vẫn ko trả lời. Bà ấy mới gọi giật cô lại:

_ Nè ! Cô ko sao chứ??? Tui chỉ nói vậy thôi . Tại thấy cô tốt quá tui ko muốn cô gặp rắc rối thôi

_ Cám ơn bà nha !! Cháu biết phải làm sao rồi. Nhưng cháu cũng muốn biết cô ta dữ tới mức độ nào - nói tới đây mắt cô nhìn ra một khoảng trống không gian xa xăm mà đôi mắt như đanh lại

_ Cháu...... - bà ta hoảng lên khi thấy Beatrice khiêu khích cô nàng giám đốc của công ty . Bà định nói gì đó nhưng bị cô chặn lại

_ Bà yên tâm đi ! Cô ta ko làm gì được cháu đâu !! Thôi cháu đi nha ! Bye bye !- nói rồi cô quay lưng đi mà trong lòng ngọn sóng tức giận dâng lên cuồn cuồn . Rồi như chợt nhớ gì cô vội quay lại hỏi to:

_ Bà ơi !! Cháu phải gọi bà là gì đây???

_ Gọi ta là bà Sáu đi ! Ai cũng gọi ta như vậy hết !! - Bà sáu mỉm cười nhìn cô nói

Đến khi bóng cô khuất hẳn thì bà mới tiếp tục công việc của mình. Bà đang rất thắc mắc ko biết cô gái vừa rồi là ai tại sao lại ngang nhiên chống đối với giám đốc của bà muh ko hề có một chút khiếp sợ. Còn nữa cô ấy từ đâu tới? Bà chưa bao giờ nhìn thấy cô ở công ty. ....... Hàng đống , hàng đống câu hỏi bà muốn hỏi nhưng bà biết bây giờ ko đúng lúc . Nhưng cô gái đó nói là nhân viên của công ty thì chắc chắn thế nào rồi bà cũng gặp lại thôi.

Còn Beatrice sau khi chai tay bà sáu xong, cô quyết định về nhà để chuẩn bị cho cuộc xuất hiện đầy ấn tượng trong ngày đầu tiên đi làm của mình. Nhưng khi cửa thang máy vừa mở ra , cô đã há hốc mồm mà nhìn....
Một cặp trai gái đang ôm hôn nhau trong đó. Mà cô đứng sờ sờ ra đó từ nảy đến giờ muh vẫn hem hay. Cô đưa tay lên miệng tằng hắng một tiếng. Đôi nam nữ mới giật mình buông nhau ra nhìn cô bằng ánh mắt ngượng ngùng một tí

Bước vào thang máy , cô vẫn ko hề nói tiếng nào.Cô âm thầm quan sát hai người sau lưng mình. Bây giờ cô mới nhìn kỹ thấy người thanh niên sau lưng cô có một khuôn mặt rất điển trai. Đoán chừng cách ăn mặc và phong thái thì giống như một ông sếp hơn là một nhân viên tầm thường.

Quả như Beatrice suy đoán, cô thật sự sửng sốt khi vô tình nhìn thấy tấm thẻ nhân viên đeo lủng lẳng trên cổ anh ta chình ìn mí chữ màu đậm " Giám đốc bộ phận Thiết kế" . Cô khẽ mỉm cười cho sự phát hiện lí thú của mình . Còn hai người kia, họ vẫn tiếp tục công việc dỡ dang ban nãy của họ. Mà ko thèm để ý đến thái độ của Beatrice. Cô cũng rất là tỉnh, làm như mình hem hề thấy gì cả. Đến khi thang máy dừng lại ở đại sảnh, Beatrice đi ra nhưng cô chợt quay đầu vào trong nói
_ Lần sao có muốn " đóng phim tình cảm " thì nhớ tắt camera đi nhá Giám đốc !!

Nói rồi cô mỉm cười bỏ đi. Để lại cho hai người kia sự khinh ngạc lẫn ngượng ngùng , khó hiểu.

Chap 16 :
Beatrice về nhà liền phòng thẳng về phòng mình và bắt đầu cuộc điều tra nhân sự. Năm phút sau, một loạt danh sách nhân viên trong công ty hiện lên trên màng hình của chiếc máy tính xách tay siêu hiện đại. Cô bắt đầu gõ lách cáh trên bàn phím và tìm thông tin cần thiết cho buổi ra mắt ngày mai của mình. Với cương vị là một Tổng giám đốc mới và cũng là con gái của người đã sáng lập ra tập đoàn thời trang Dương thị hùng mạnh thì trách nhiệm của Beatrice càng nặng nề hơn. Vì vậy cô ko thể làm một cách qua loa, cẩu thả , cô ko thề làm mất mặt cha mình đặt biệt là ko cô ko muốn người ta nghĩ rằng mình ỷ thế mới được ngồi lên chức vị này. Beatrice phải dùng chính thực lực của mình để dập tắt những lời đồn thổi về mình. Đôi mắt đen huyền của Beatrice lướt nhanh những thông tin đang hiển thị trước mắt cô. Cô khẽ mỉm cười cho phát hiện của mình:

_ An Tử Hạo tên tiếng anh Dylan Kuo ( đổi tên gọi tí xíu ) , tốt nghiệp đại học bên Mỹ ,loại ưu khoa thiết kế
Hiện là Giám đốc bộ phận thiết kế của tập đoàn Dương thị. Năng lực làm việc thì miễn chê, có tài trong việc kinh doanh lẫn giao tiếp. Nhưng mắc phải một cái tội là rất thích những cô gái đẹp và có cá tính. Trong công ty đã có rất nhiều tin đồn tình củm . Quan niệm là " con gái đẹp hem phải để yêu muh là để thử sức chinh phục " ( má ơi cứu con )

Trên đây là thông tin về chàng trai đã " đóng phim " tình củm muh Beatrice đã thấy trong thang máy. Thật ra đối với cô , những chuyện như thế là rất bình thường đối với những thanh thiếu niên tại Mỹ. Đó chỉ là sự bộc lộ tình cảm của bản thân mà thôi, chứ ko có gì lấy làm ghê gớm cả. Nhưng điều quan trọng cô muốn biết là người nhiều tin đồn như anh ta tại sao lại có thể tồn tại trong công ty mà lại giữ một cương vị quan trọng như vậy thì thật sự anh ta phải có tài gì đó. Quả đúng như cô đoán, Dylan thật là một chàng trai trẻ có tài muh cô cần tìm kiếm về cho công ty.

_ Cốc .... cốc.....

Tiếng gõ cửa phòng làm cho Beatrice giật mình . Cô chạy ra mở cửa thì thấy Ken đang đứng trước mặt mình , trên tay là một bó hồng màu tím . Loài hoa mà Beatrice rất thích, cô ko ngờ sở thích quái dị của mình mà anh vẫn còn nhớ. Vì thông thường thì người ta thường thích những loại hoa như Lyly , tylip,.... hoặc giả là hoa hồng đỏ thắm nhưng riêng Beatrice thì cô lại thích hoa hồng tím hơn. Bởi màu tím tuy nhìn ban đầu có vẻ buồn thật nhưng nó lại là màu của hạnh phúc . Cô bất ngờ lẫn xúc động ko biết nói thế nào , liền nghe KEn lên tiếng nói trước :

_ Em có thích ko hả??? Anh tìm lâu lắm mới có đó!!

_ Thích...! Em thích lắm ! Cám ơn anh !! - nói rồi cô ôm bó hoa vào lòng mình và ngửi

_ Anh thích cái này hơn là lời cảm ơn của em đấy !!

Nói rồi Ken thình lình ôm Beatrice vào lòng vào đặt vào đôi môi của cô một nụ hôn cháy bỏng. Cô cũng nhón chân lên đáp trả anh một cách cuồng nhiệt. Phút giây đó như ngưng đọng lại, thế giới chỉ còn có hai người. Họ như muốn quên đi thời gian, quên đi tất cả , trong mắt họ chỉ có hình bóng của đối phương , chỉ có những nụ hôn đê mê, ngọt ngào đến tê dại cả người. Được một lúc thì cả hai buông nhau ra nhưng đôi tay Ken vẫn còn vòng ra sau lưng Beatrice . Anh nhìn sâu vào đôi mắt của người yêu , nói giọng ngọt lịm :

_ Beatrice à !! Anh chợt phát hiện ra càng ngày anh càng yêu em rồi đó !!!

Những lời nói của anh tưởng chừng như nhẹ bỗng nhưng nó cũng đủ làm cho cô ngây ngất, cô cũng áp mặt vào vòm ngực ấm áp của anh thỏ thẻ nói:

_ Em cũng vậy!!!

Rồi cả hai cũng phá ra cười. Họ nhìn nhau , hai trái tim như hòa làm một nhịp , như cùng chung nhau cất lên khúc ca hạnh phúc của tình yêu. Chợt Ken hỏi :

_ Ủa ??? Sao hôm nay em ở nhà có một mình vậy??? Mí đứa nhóc kia đâu òi??

_ Hồi sáng lúc anh đi làm ko được bao lâu thì Rannie có điện về nói là hôm nay tụi nó ở lại nhà của Joe chơi một đêm - cô nói

_ À ! - Ken ko hỏi nữa, rồi anh nhìn cô lém lĩnh nói - vậy hum nay chỉ cóa hai chúng ta muh thui !!!

_ Anh... anh muốn giở trò gì đây ??? - Beatrice nhìn anh nghi ngờ

_ Cóa gì đâu ! Chỉ muốn có không gian riêng tư với em thui muh - anh chu mỏ nói

Rùi hai anh chị kéo nhau xuống phòng ăn. Họ cùng dùng bữa tối với nhau trong ánh nến lung linh huyền ảo. Tiếng va chạm keng keng của những chiếc ly thủy tinh đang xóng xánh ánh rượu vang đỏ. Nhạc cất lên nhè nhẹ tạo ra một không gian lãng mạn nhưng cũng rất huyền bí cho đôi tình nhân đang yêu nhau này.

Còn những đứa em yêu quái của họ thì sao??? Dĩ nhiên là đang sung sướng phải biết òi! Sau khi được đưa đến nhà Matt. Mí cô được tắm rửa , thay đồ sạch sẽ. . Bốn anh thì bận phải chạy đây, chạy đó để mí nàng sai vặt.

_ Trời ơi ! Ông ngó xuống muh xem nè !! Cóa ai muh đáng thương tụi con hem???? - Mike than vãn

_ Khổ thân con !! Xong kiếp ôsin nì chắc con chỉ còn cái bộ xương khô thui quá !! - Matt ca cẩm

Nảy giờ mí cô đang vừa xem TV vừa nghe mí anh la lối, than thân muh phát điên tiết lên. Joe nhíu mày nói:

_ Way !! Được hầu hạ bổn tiểu thư là anh cóa phước mí đời đóa nghen !! Đừng cóa muh ca cẩm nữa tui nhức cái đầu quá !!

_ Cái gì ??? Có phước???? - Matt trợn mắt lên hỏi như ko tin những gì mình nghe thấy - Vậy cô để dành cái phước đó choa thằng khác nó hưởng đi . Tui đây tài hèn sức mọn hem dám lãnh cái phước đó

_ Hơi !! Tui cũng hem muốn đâu nhưng khổ nỗi tui lại chỉ thích hành xác anh muh thui à !! Vậy mới chết chứ......... - Joe tưng tưng nói làn Matt tức hộc máu

_ À quên làm ơn rót dùm tui ly nước - Joe nói với giọng ra lệnh còn Matt phải răm rắp làm theo

Joe thấy vậy thì khoái chí lém , cứ cười toe toét hoài . Joseph từ trong nhà đi ra trên tay là một hộp kem socola . Anh ngồi xuống trước mặt Ariel và chìa hộp kem ra và nói:

_ Choa cô nè !!

_ Uhm ! Cám ơn nhiều !! - Ariel nở một nụ cười thích thú rùi đón lấy hộp kem trên tay anh nhăm nhi. Còn Joseph thì thấy vui vui trong lòng. Nhưng cách đóa ko xa, đang cóa một cặp đôi đang chu mỏ lên muh cãi nhau

_ Của tui , của tui đưa cái remote đây!!!!! - Rannie vểnh mỏ nói

_ Hem !!! Tui dành trước chứ bộ !!! - Mike cũng hem thua kém gì

_ Tui là khách nên tui có quyền được ưu tiên !! - Rannie kênh Mike

_ Cô là khách tui cũng là khách vậy việc gì tui phải nhường cô - Mike cũng đốp chát lại

_ Hứ !! - Rannie nhìn Mike bằng đôi mắt hình viên đạn

Cả hai đang tranh nhau cái remote để xem TV . Thật ra Mike cũng chẳng có hứng thú với phim ảnh choa lém nhưng tại vì Rannie hí hửng muốn xem phim nên anh chàng mới cố tình tranh giành với cô vậy đóa muh. Cứ hễ việc gì cóa Rannie là Mike sẽ ra tay xía vào để ngăn cản , để choa cô nàng tức chơi.
Cứ thế hai người cãi nhau chí e, làm inh ỏi cả nhà. Mike và Rannie mỗi người một đầu remote muh ráng sức kéo cho vuột khỏi tay của đối phương. Mike kình Rannie nói:

_ Cô như vậy ai muh tin được là ban nảy mới vừa bước từ cõi chết mới về chứ?

_ Ohohoho ! Vậy anh hem nghe người ta thường nói " đại nạn hem chết ắc có diễm phúc " hay sao???? - Rannie cười cười nhìn Mike nói

_ Xí !! có cô nói chứ ai nói - Mike chơi lại

Thấy cứ vùng vằng mãi muh cái tên đầu heo này vẫn hem thèm buông cái remote cho cô. Rannie bèn nghĩ ra một cách ..............

_ Mike ........ - Rannie gọi tên anh bằng một giọng ngọt ngào nhất muh ai nghe cũng phải giật mình huống chi là anh chàng nhà ta

Mike sởn gai óc trước thái độ xoay chuyển nhanh như chong ng của cô. Anh thấy lạnh cả xương sống . Thừa lúc Mike hem để ý , Rannie giật nhanh cái máy từ trong tay Mike rùi chạy biến đi. Đến lúc này anh mới biết mình đã bị gạt làm anh chàng tức cành hông. Mike đứng lên , nhìn Rannie với đôi mắt nham hiểm . Anh nói :

_ Cô dám........ chết cô rồi.................

Nói xong, anh rượt Rannie chạy vòng vòng cứ như thể hai đứa trẻ giành nhau một món đồ chơi. hai người rượt nhau từ trong nhà ra tới ngoài vườn hoa. Ban đầu là họ rượt đuổi nhau cốt yếu là chỉ muốn giành lại chiếc remote trên tay Rannie muh thui. Nhưng sau hem hiều làm sao muh trở thành trò cút bắt của hai người. Rannie chạy phía trước cười khúc khích , quay lại thách thức Mike :

_ Đố anh bắt được tui !!!!!
_ Được ! Cô hãy đợi đấy ! Nhất định tui sẽ bắt được cô cho mà xem - Mike khẳng định

Rannie thì lè lưỡi trêu Mike. Cô vừa quay ngoắt người lại định bỏ chạy nhưng ko hiểu trời đất rung rủi hay sao muh Rannie bị vấp phải cục đá ngay dưới chân mình mà té ngào xuống đất. Còn Mike thì đang đà chạy đến thấy Rannie đột nhiên bị té , anh thắng lại ko kịp nữa òi. Thế là chuyện gì đến nó cũng phải đến.............

_ Rầm.................

Mike nằm đè lên mình Rannie. Hai đôi môi vô tình gắn chặt vào nhau. Cô và anh hai người nằm yên bất động đó . Bốn mắt mở thau láu nhìn nhau trừng trừng. Rồi bỗng chợt giật mình , nhận ra mình đang nằm trên người Rannie, Mike lúng túng đứng dậy vờ phủi phủi cái quần. Còn Rannie vội lấy tay chùi miệng rùi nói lãng:

_ UHm........... tui vào nhà đây !! Trả nó cho anh nè

Nói rồi Rannie dúi cái remote cho anh rùi biến thẳng vào trong nhà với hai đôi má đỏ ửng. Còn Mike thì như người vừa tỉnh mộng. Anh lấy tay sờ nhẹ lên môi mình rồi nhìn theo bóng Rannie mà bất giác nở một nụ cười khó hiểu.
Vừa vào nhà , Rannie đã phóng thẳng vào nhà vệ sinh . Mặc cho tiếng gọi của Nana:

_ Rannie !! Rannie bà làm gì muh hối hả vậy hả???

Ko thấy con bạn trả lời. Nana hem hiểu chuyện gì hết , ngơ ngác quay sang hỏi Danson:

_ Nó bị sao vậy???????
_ Sao tui biết ! - anh đáp rùi chợt nói - Hỏi Mike kìa

Đúng lúc đó thì Mike đang từ ngoài bước vào. Nghe Danson nhắc tên mình. Miek như một người vừa ăn vụng xong , giật bắn mình nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh hỏi lại:

_ Mày hỏi gì tao vậy???

_ tao hỏi mày đã làm gì Rannie muh sao cô ấy chạy vào như bị ma đuổi vậy??? - Danson nhắc lại cho thèng bạn noái nghe

_ Sao tao biết được chứ !! Ôi giờ cô ta lúc nào muh chẳng thế - Mike chối bay bẩy - thui tao lên lầu đây!!

Nói rùi anh cũng biến đi luôn vì sợ Danson muh hỏi nữa anh hem biết đường nào muh trả lời . Tới lúc đó lộ chuyện thì khổ nữa , nên thui " ba mươi sáu kế chạy là thượng sách "

_ Hai người nì hôm nay sao lạ vậy ta??? - Nana nhăn mặt nói

Còn Rannie thì đứng trước gương muh hồi tưởng lại cảnh đó . Cô bổng lắc mạng đầu như xua đi hình ảnh ấy ra khỏi ký ức của mình. Nhưng muh hem được, ko hiểu sao nóa cứ đập vào trong tâm trí cô mãi . Cô vội mở vòi nước thật to , rùi lấy tay tát nước vào mặt mình cho tỉnh táo. Xong xui, cô đứng đợi cho mình bình tĩnh một tí rùi mới ra ngoài.

Bữa tối hum đó, không khí trong nhà tự nhiên khác hẳn. Mọi người ai cũng đổ dồn mắt về phía Mike và Rannie. Vì bình thường hai người này như với mèo cứ hễ gặp là cãi, hem cãi chịu hem được. Nhưng sao bi giờ hai người ai cũng im thinh thít như thế này quả là một " hiện tượng " lạ . Thấy mọi người nhìn mình chằm chằm làm cho Rannie nóng mặt hỏi:

_ Làm gì mà nhìn ghê thế? Mặt tui có dính gì sao ?

_ À ..ờ... ko - cả đám cười cười nói

_ Vậy thì ăn cơm đi , nhiều chuyện quá - Mike gắt lên

Cả bọn hoảng hồn vội lui cui cầm chén cơm lên muh lùa lùa vào miệng cho nhanh. Còn Rannie thì len lén ngước lên nhìn Mike thì thấy anh cũng đang nhìn cô. Cô vội cụp mặt xuống rùi ráng nuốt mấy miếng cơm vào bụng . Kể từ đó đến hết bữa cơm cô hem dám ngẩn lên nhìn Mike .

Ăn xong , cả bọn kéo nhau ra phòng khách muh chơi đánh bài. Và dĩ nhiên là trò này cũng bắt cặp mà chơi òi. Nhóm nào thắng sẽ có thưởng , nhóm thua dĩ nhiên phải chịu phạt.
Mí nàng thì hem rành ba cái vụ này lém nên chạy vòng ngoài. Tức là đi lấy nước, gọt trái cây choa mí anh en. Còn nhiệm vụ của các anh là phải đánh choa thắng vì hem bên nào chịu thua bên nào cả.

Đến vòng của Matt, anh còn đang suy nghĩ hem biết nên đánh lá nào nữa thì Joe phía sau oang oang nói:

_ Đánh lá này nè ! Đánh đi !!

_ Cô hay nhỉ??? Giờ cô chơi hay tui chơi vậy??? - Matt bực bội nhìn cô bằng cái nhìn sát thủ nói ( mí anh đang chơi tiến lên đóa )
_ Anh đừng quên tui với anh một đội nha ! Tui hem muốn chịu phạt đâu á - Joe vểnh vểnh mỏ lên cãi
_ Hứ !! Cô chỉ nên coi thôi ! Đừng có xía vào là tui nhờ òi !!- Matt háy cô một cái

_ Giờ hai người có đánh hem thì cho người ta đánh nữa chứ - Joseph hối thúc

_ Sao ko - cả hai đồng thanh

Matt bị hối quá chẳng nghĩ ra nên đánh lá nào nên đành đánh đại là bài muh Joe chỉ. Nhưng..............

_ Hô hô hô !! Tới òi !! - Joseph hét lớn lên sung sướng

Thật hem ngờ, Matt đánh đại lại làm cho cặp của Joseph ăn . Còn cặp của anh thì đang đứng hạng bét. Hạng nhì là cặp của Nana, hạng ba dĩ nhiên là cặp của Mike òi. Matt tức tối ném cho Joe cái nhìn nảy lửa. Joe phụng phịu nói với vẻ ngây thơ :

_ tại người ta hem biết làm gì dữ vậy

Matt định nói gì đó nhưng thấy vẻ mặt của Joe như vậy anh cũng ko nỡ trách mắng . Đành ngậm ngùi muh đợi dịp gỡ lại thui

Chap 17 :
_ Tiếp tục nhé !! - Joseph hào hứng nói

_ Nè uống nước đi - Ariel lon ton đi rót nước cho Joseph uống
_ Uhm ! Cảm ơn - anh cười với cô một cái

Cả bọn nhìn hai người ko chớp mắt. Thấy thế anh cười hì hì nói :

_ Ai làm việc nấy í muh!! Thui thui đánh tiếp đi . Matt à ! Đang đang t đấy nhé !! - Joseph cười hiểm nhìn ông anh quý hoá của mình

_ Biết òi ! Biết òi ! Lẹ lẹ đi ! - Matt xua xua tay bảo

_ Em đánh trước nhé ! Uhm....... đôi bồi !! - Joseph bỏ hai lá bài xuống

_ Đôi già - đến lượt Danson

_ Đôi át ! Đỏ i đấy nhé !! - Mike cười cười bỏ bài xuống

Tất cả mọi người đều đi. Thì bỗng Joe lại lên tiếng phá đám tập hai:

_ Ủa ? ủa ?? Matt sao hai con hai nì hem đi vậy??? Tui nhớ là nó lớn hơn con át nữa muh

_ Trùi ui bà nội ! Bà làm ơn im miệng dùm tui cái đi . Ai mượn bà giới thiệu chi vậy?? - Matt vội bịt miệng cô lại

_ Ồ.......................... - cả bọn tủm tỉm cười

Bây giờ cả đám mới biết thì ra Matt còn " hàng " muh dím hem thèm đi. Nhưng cũng nhờ bà Joe này mau miệng mau mồm nên cả đám mới biết mánh.

_ Hehehe chơi vậy hem được à nghen !! - Mike nhướng nhướng mắt nói

_ Sao hem??? Mày đi đi nói nhiều quá ! - Matt đánh trống lãng

_ Hô hô hô !! Choa anh một cơ hội cuối cùng đoá coá đi hay ko?? - Mike nói

_ Hem muh - Matt nhăn mặt nói

_ Vậy đừng hối hận nhé ! Đôi heo nì! Tới rùi !! - Mike quăng hai con heo xuống làm Matt hết hồn.

_ Vậy là thắng rồi đó hả ? - Rannie hỏi

_ Uhm ! thắng òi - Mike cười tười nói
_ Yeah !! - Rannie mừng rớn ôm Mike nhảy tưng tưng

_ À hèm ! Nơi công cộng nhé quý vị !! - Nana tằng hắn

Rannie giật mình buông Mike ra. Cả hai ngượng ngùng hem biết phải làm sao . Mike vội đánh trống lãng sang chuyện khác:

_ Matt à ! Lần nì anh lại thua òi đó . Mười bàn rùi đó nghen ! - Mike cười cười nói

_ Vậy thì sao ?? - Matt giả điên hỏi
_ Sao hả ? Nói nghe ngon nhỉ - Joseph và cả bọn đứng vây quanh anh , tay khoanh trước ngực y hết xã hội đen chuẩn bị " thanh toán " con nợ.

_ Bình tĩnh ! Bình tĩnh mình là anh em muh , coá gì từ từ noái ha ? - Matt giã lã . mặc dù mồ hôi trên trán anh đang tuông ra như mưa.

_ Có chơi phải có chịu chứ ! - Nana nói

_ Vậy mí đứa muốn gì ? - anh hỏi

_ Muốn phạt - cả đám đồng thanh

Phút cuối cùng này thì đội Matt và Joe vẫn đứng bét và bét. Đội thắng nhiều bàn nhất là Joseph , thứ hai là Mike và thứ ba là Danson.

_ Dễ thui ! - Danson cười hiểm nhìn ông anh mình

_ Được ! Là đàn ông dĩ nhiên là có chơi có chịu òi - matt ưỡn ngực lên nói

_ Tốt ! Vậy ráng muh làm choa tốt nhé !! - Mike khoanh tay nói

_ Hình phạt là gì?? - Matt tự tin hỏi

_ Từ từ...... hình phát là............... anh và Joe phải....................... - Joseph cố tình kéo dài thời gian cho Matt đợi mỏi cổ chơi
_ Là gì ?? Nghe mày nói anh đây mệt hơi quá ! - Matt bực mình nói

_ Anh và Joe phải cùng nhau trải qua một đêm trong căn phòng bí mật - Joseph nói thẳng luôn

_ Ko được ! - cả hai người nhìn nhau đồng thanh nói

_ Tui hem thể nào trải qua một đêm với cô ta / anh ta được - đồng thanh tập hai
_ Ê ! Ê ! Có chơi phải có chịu nha !! Hem thì trách bọn này ra tay độc ác à - Danson phán một câu xanh rờn

_ Nhưng tại sao lại là căn phòng bí mật ? - Matt hỏi

_ Tại thích đó , được hem ? - cả bọn ko hẹn muh nói

_ Tụi bây..... - Matt di dí ngón tay chỉ vào mặt mí đứa em , anh gật gật cái đầu , hết ý kiến - được thôi ! ở thì ở sợ gì !

_ Oh ! Vậy mới phải chứ ! Nhưng tối có chuyện gì xảy ra thì cũng phải ráng muh cắn răng ngủ đến sáng nhé ! - Mike chọc càng làm cho Joe sợ hơn

_ Thui thui ! Vậy tui hem đi đâu ! - cô líu lưỡi nói

_ Hem được - bảy cái miệng cùng hét lên

_ Ờ..... kệ bà nó chơi lun - cô ráng hít một hơi dài nói

_ Nhưng còn người thắng thì sao? Nãy giờ hem nghe nói tới à nghen - Matt trả đũa - Thui để anh mày nói cho nghe cái nì nhé !!

_ Ok ! Cho anh quyết định luôn . Nhưng nói trước hem được áp dụng ngược lại với tụi em chiêu ban nãy nhá - Joseph chặn đầu trước vì sợ Matt chơi khăm mình ( anh nì thông minh gớm )

_ Hehehe yên tâm ! - Matt nói rồi đi đi thẳng vào hầm rượu . Lựa một hồi lâu, anh đem ra một chai Henexi năm 1989 . Matt đặt nó lên bàn trước đôi mắt ngạc nhiên của mọi người. Anh cao giọng nói:

_ Đây là phần thưởng dành cho người thắng cuộc !
_ Cái gì ??? Anh đi chuốc cho tụi em say chắc - Joseph há hốc mồm nói

_ Thì ban nãy mày nói là ko chơi chiêu cũ thì giờ tao chơi chiêu mới . Sao hả chê ít uh ? - Matt gian manh nói

_ Phải uống hết thật sao ? - Joseph nhăn mặt hỏi

_ Dĩ nhiên ! - ko đợi Matt trả lời thì cả đám kia đã lên tiếng

_ Cũng may ban nãy mình hem phải hạng I hay hạn bét , hem la chết toi òi - Nana thì thầm với Danson , Rannie và Mike . Ngay lập tức ba cái đầu cùng nhau gật cái rụp.

_ Chúc hai đứa vui vẻ nhá !! - Matt cười cười .

Còn Joseph và Ariel phải " hưởng " cái phần thưởng muh Matt dành cho. Cả hai bắt buộc phải nốc cho hết một chai rượu trước những cặp mắt tò mò của mí đứa bạn . Vừa uống muh Joseph rủa thầm Matt :

_ Thèng cha nì ghẹ thiệt ! Đúng là sơ xuất thật muh ! Nhưng hem sao , ổng còn ......... hơn mình nhiều hehehe

_ Bà có sao ko Ariel ? - Nana lo lắng hỏi

_................................ - cô ko trả lời muh vẫn tiếp túc cầm chai rượu tu một hơi

_ Bà...... bà đừng uống nữa - Rannie cũng cang ngăn

Nhưng lời của hai cô dường như ko còn lọt vào tai Ariel nữa rồi . Rannie và Nana đành nhìn nhau muh lắc đầu nói:

_ Tui thấy coi bộ bả hem nghe gì đâu

_ Uhm - Rannie đồng tình

Ariel vì ko quen uống rượu cho lắm nên chưa được nửa chai đã ngà ngà say. Thấy vậy, Joseph cũng ko nỡ để Ariel uống tiếp anh đành " lãnh trọn " nguyên một phần sau cho cô. Nửa tiếng sau, cả hai đã bắt đầu có những dấu hiệu của con ma men òi :

_ Rannie..... bà.... bà uống với tui đi ha....... - Ariel đi xiểng niểng nói

_ Trời ơi là trời ! Bà say quá òi - Rannie bốc mùi rượu từ người của Arile mà muốn phát nôn

_ hahaha...... Mike.. vậy mày uống với tao đi - Joseph cũng ko kém cạnh. Anh nì thì coá vẻ say hơn Ariel nhiều.

_ Thui thui mày say quá òi tao chịu hem nổi mày đâu - Mike khổ sở khiên Joseph ra sofa

_ Giờ tính sao ? - Nana quay sang hỏi mọi người

_ Còn tính sao nửa ? Họ say quá òi thì cứ để họ nằm đây đi . Giờ tụi mình phải đi " xử " ông Matt đã - Danson đề nghị

_ Uhm ! - ba cái đầu kia gật mạnh

Thế là cả đám len lén đi theo sau Matt và Joe y hệt như ăn trộm. Còn anh chị nhà ta thì lo cãi hem cóa hay là mình đang bị " vệ tinh " theo dõi đâu :

_ Tại anh đó ! Đánh dở muh cũng đòi đánh nữa - Joe lườm Matt

_ Cô hay quá sao ban nãy ko đánh đi ! Chỉ biết chỏ mỏ muh nói thôi mà. Nếu ban nãy ko phải tại cô tài lanh đi nói bài của mình ra thì đâu có thua - Matt hậm hực nói

_ Xí ! Chứ ko phải mình đánh dở mà ko dám nhận hay sao mà còn đổ thừa - Joe hất mặt nói

_ Tui chưa xử cô là cô may òi đó mà còn ở đó nói nhiều nữa hả ? - Matt nóng máu nói và định giơ tay cốc cô một cái nhưng ko hiểu nghĩ sao anh lại ko ra tay

_ Sao hả? Ko dám đánh hả? Nè ! Nè ! Đánh đi - Joe lủi lủi cái đầu vào người Matt rùi đột nhiên cô vịn vai anh lấy đà nhảy lên và.....

_ BUM !!

Joe dùng đầu mình thúc một phát vào đầu Matt . Làm cho anh chàng đau điếng. Matt tức giận quát:

_ Cô điên rồi hả?

_ Ừ ! Tốt nhất là đừng đi gần tui coi chừng tui cắn anh ráng chịu - Joe phán gọn một câu rồi bỏ đi te te

Matt thì chỉ biết tức đối nhìn theo. Nhưng chưa đầy ba giây , anh bỗng nở một nụ cười thâm hiểm

_ Hehehe! Muốn chơi tui hả?? Kiếp sau đi ! Để xem lát hồi vào trong đó xem tui xử cô thế nào nhé ! - Matt lầm bầm

Matt và Joe cùng đi vào căn phòng bí mật . Vừa vào tới bên trong , Joe đã cảm nhận được sự lạnh lẽo, âm u trong đây , cộng thêm mùi ẩm mốc làm cho Joe thấy khó chịu. Cô nhăn nhó hỏi:

_ Sao trong một ngôi biệt thư đẹp đẽ như thế này lại có một căn phòng kinh thế ?

_ Thật ra căn phòng này đã lâu rồi ko có ai ở. Nên cũng chẳng có ai quét dọn cả. Chúng tôi cũng có bao giờ vao đây đâu nên khỏi quét - Matt thản nhiên đáp

_ Trời ơi ! Thảo nào nó kinh như vậy ! - Joe nuốt nước miếng nói - tối nay chúng ta ngủ ở đây thật hả ??

_ Uhm ! Ráng muh ngủ nhá ! - Matt cười nói

Thái độ của anh càng làm choa Joe sợ thêm. Cố có cảm giác có một luồng khí lạnh đang chạy dọc sống lưng mình. Joe từ từ đi sát Matt hơn , còn hai tay thì cứ níu lấy tay áo anh . Còn Matt thấy Joe như vậy thì khoái chí lắm. Anh cố tình nói thêm để chọc cô:

_ Nghe nói trước đây đã từng có người tự tử ở đây đóa. Mỗi tối người ta thường hay nghe có tiếng khóc lắm á !

_ TRùi ui ! Anh ..... anh đừng có nói nữa muh - Joe líu lưỡi nói

_ Hahahahaha - Matt cười phá ra

Joe ngơ ngác hem hiểu gì hết. Cô giương mắt nhìn anh hỏi giọng ngây thơ:

_ Sao anh lại cười ??

_ Ko ! Ko có gì cả - Matt nói thế thui chứ thật ra anh đang ráng nhịn cười

_ Đúng là điên rõ mà - Joe nói một câu lạnh lùng

Nguyên đám lóc nhóc bên ngoài nãy giờ đang ôm bụng cười vì những lời đối đáp của Matt và Joe . Họ đang bàn tán rôm rả bên ngoài muh hai anh chị nhà ta lo cãi hem làm gi muh hay biết chứ

_ Ê ! Nghĩ thử xem họ bên trong sẽ ra sao ? - Nana tinh nghịch hỏi

_ Thì..... sáng sớm sẽ cóa màn hay cho chúng ta coi đó - Danson cười cười nói

_ Hay là............. chúng ta tăng thêm cảm giác cho họ đi - Rannie đề nghị

_ Là sao ?? - ba cái miệng chụm lại hỏi

_ Là vậy nè.........................

Bốn cái đầu xáp lại với nhau xì xấm to nhỏ gì đó một hồi ngước lên thấy mặt ai nấy đều khắc hai chữ " nham hiểm " lên đó hết trơn .
Rùi họ biến đi muh chuẩn bị kế hoạch " chọc phá " người khác.
Cả đám ai nấy đều tay xách nách mang tùm lum, lĩnh khĩnh như đi bán hàng xén .

_ Xong chưa ? Có đủ mọi thứ chưa hả ?? - Nana hòi dồn

_ Rùi rùi ! Bắt đầu đi - cả bọn đáp

Thế là bốn tay siêu quậy theo chân Danson đi vào một đường hầm nhỏ trong nhà . Con đường này có thể thông với căn phòng mà Matt và Joe đang ở.

Còn hai anh chị nhà ta ở bên trong thì đâu hay rằng " địch " đang chuẩn bị tấn công mình đâu. Nhưng không khí trong phòng càng lúc càng trở nên lạnh hơn và âm u hơn ban nãy

_ Sao tự nhiên lại lạnh như vậy hả ? - Joe xanh mặt

_ Tui sao biết được ! - Matt đáp rùi tự nhiên nói - nhưng kể cũng lạ tự dưng cái ko khí lạnh hẳn à ?

_ Hem chừng...... hen chừng có.... có.... cái đó lém á - Joe lắp bắp
nói

_ "Cốc " - Matt thưởng cho Joe một cái cốc đầu đâu điếng , chẳng những vậy anh chàng còn lạng lùng nói - đừng có nói nhảm . Đầu óc cô chỉ có thể nghĩ ra những chuyện đó thôi sao ?

_ Xí - Joe nguýt anh một cái

Thật ra những luồng khí lạng đó đều do một đám lóc nhóc ở đường hầm kế bên làm ra muh thui. Bọn họ đem một đống nước đá khô rùi bỏ qua một ngách nhỏ trong căn phòng của Matt. Chẳng những thế muh còn gắn những cây quạt điện nho nhỏ ở phía sau . Làm cho hơi lạnh của nước đá phả ra hòa với hơi gió của quạt khiến cho căn phòng trở nên lạnh lẽo hẳn.

Những lời đối thoại của Matt và Joe bọn " tiểu quỷ " này đều nghe cả. Bọn họ đang cười khúc khích choa kiệt tác của mình. Nana bày đầu nói:

_ Đã thế thì bọn này ko khách khí nữa
Nói rùi cô quay sang nháy mắt với ba người kia. Như hiểu ý nhau cả bốn cùng nở một nụ cười nham hiểm.Mike dùng một sợi dây cước trong , có kích thước nhỏ xíu móc vào trong cánh cửa, còn một đầu anh thả dài đến chổ của các anh chị đang đứng. Còn Danson thì dùng một chiếc khăn màu trắng rùi cũng cột dây cước vào một đầu của chiếc khăn vuông . Đến khi chắc chắn , anh mới cho treo từ từ lên cao

Xong đâu đấy, anh lui cui bò đến chổ lũ bạn. Thế là..............

_ 1........2............3 - Nana và Rannie cùng đếm mà mặt ai nấy đều lộ vẻ hào hứng

Dứt lời, Mike cho kéo nhẹ sợi dây trong tay mình làm cán cửa va vào mép tường bần bật. Do cánh cửa quá cũ kỹ nên nó đã phát ra những tiếng " cót ca , cót két " nghe rất dễ sợ.

Song song đó , Danson cũng cho giật mạnh chiếc khăn màu trắng mà mình đã treo lên ban nãy làm nó bay qua bay lại .

Joe thấy bóng dáng một cái gì đó cứ vờn qua , vờn lại rùi cộng thêm những tiếng cót két của khung cửa làm cho Joe điếng hồn.
Vì Joe chỉ thấy tấm khăn mờ mờ qua tấm kính c mà thôi, chứ ko phải nhìn trực tiếp . Vì vậy nên cô ko biết đó là kiệt tác của lũ bạn quỷ quái , cô bủn rủn tay chân. Cả thân người như muốn ngả quỵ vào Matt.

Thấy đột nhiên Joe có những biểu hiện lạ, Matt cũng thử nhìn theo hướng mà Joe đang theo dõi thì cũng thấy y hệt cô. ANh giật nảy mình, anh thầm thét lên . Nhưng vì ko muốn Joe đã sợ lại càng sợ nên Matt nuốt nước miếng , lấy giọng lại rùi dỉu cô ngồi xuống một góc trong phòng và nhẹ nhàng nói:

_ Ko sao ! Ko sao đâu ! Chỉ là ảo giác thôi ! Đừng sợ !
_ Uhm....

Joe nói rùi cũng co rúm người nép sát vào Matt. KHoảng cách giữa hai ngước lúc này dừng như biến mất. Joe ko còn muốn cãi với Matt nữa mà cô đã có cảm nghĩ khác về anh rồi. Nếu ban đầu là sự bực bội, hờn giận mỗi khi cô và anh gặp nhau thì giờ đây thay vào đó là sự ấm áp , bình yên. Bỗng nhiên Joe cảm thấy cũng thú vị khi được Matt bảo vệ , che chở như thế này. Cô khẽ mỉm cười vì điều mình nghĩ

Còn Matt thì sao ? Anh cũng ko còn cảm thấy ghét Joe nữa. Bây giờ trong vòng tay anh đây là một cô gái bé nhỏ. Cả thân hình nhỏ nhắn kia đang run lên vì sợ hãi. Đột nhiên anh xiết chặt vòng tay ôm lấy cô. Anh muốn dùng hơi ấm của mình mà sưởi ấm cho Joe. Hương thơm phản phất từ mái tóc đen mược của cô tỏa ra , xộc vào mũi của Matt làm anh ngây ngất. Anh ước chi ngày nào cũng được vậy thì hay biết mấy. Ko cần phải tranh cãi với cô mỗi lần gặp mặt , mà thay vào đó là một Joe dịu dàng, ngoan ngoãn như vậy giờ.

Vậy là Joe bình yên chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành trong đôi tay rắn rỏi của Matt.

Đám tiểu quỷ kia khi thấy kế hoạch hù dọa của mình thành công ngoài dự đoán . Nhưng chơi riết rùi cũng chán, đến tậm khuya ai nấy đều thấm mệt sau một trận phá phách. Họ kéo nhau về phòng trong lẳng lặng . Vì vậy, Matt và Joe mới được " tha bổng " nếu hem ko biết anh chị coàn bị hành ra tới mức nào nữa. Cuối cùng Matt với có thể đi vào giấc ngủ được.

Vừa bước vào phòng khách thì cả đám mới phát hiện ra Joseph và Ariel đâu mất tiêu

_ Hai người họ đi đâu mất rùi - Mike hỏi
_ Say mèm vậy mà cũng đi được thì quả là lại - Danson nói mà mắt dáo dát tìm khắp nơi
_ Thui chắc hai người đó về phòng trước òi ! - Nana nói mà ngáp dài ngáp ngắn

_ Đi ngủ thui tui mệt quá rùi - Rannie than vãn rùi lủi thủi đi về phòng mình
Mệt quá rùi, hết sức òi nên hem còn ai có tâm trí đi tìm Joseph và Ariel nữa. Họ cũng ai về phòng nấy, xong rùi phi thẳng lên giường muh ngủ thui.

Sáng hum sau.................................

_ AAAAAAAAAAAAA - tại sao lại như vậy??? - Ariel la thất thanh

_ Chuyện... chuyện gì vậy .... mới sáng sớm mà ồn ào quá....... - Joseph còn ngái ngủ nghe tiếng la của Ariel nên lồm cồm ngồi dậy hỏi
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ