Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen tinh cam - Anh thua, vì anh yêu em trang 5

“ Khi có cùng 2 người đàn ông bước vào cuộc đời bạn, và hầu như là cùng 1 lúc, thì bạn sẽ phải làm gì khi 1 người là bạn đã từng yêu nhưng bạn đã chia tay, giờ đây khi gặp lại, bạn mới biết đó chỉ là hiểu lầm, liệu bạn sẽ quay lại ????
Và 1 người đàn ông còn lại, người bạn đang dần yêu, bạn chọn ai???
Vậy đâu mới là mảnh ghép hoàn hảo còn lại trong cuộc đời bạn??? ”
__________________________________________________ _

Bước vào trường, hơi bất ngờ với không khí náo nhiệt ở đây.
Anh tìm về phía nơi phát ra những tiếng hò reo. Nghe xem, có tiếng hò reo ủng hộ cô ấy nữa, vậy là cô ấy đã ở đây.
“Tìm em thật khó quá đấy, Ella”. Bước chân đi của anh chậm thôi nhanh sao tim lại đập nhanh vậy. Hồi hộp, lo sợ, nỗi nhớ xen lẫn hạnh phúc. Cái cảm xúc của anh giờ hỗn độn quá.

Đứng nấp ở 1 góc để quan sát cô ấy. “Là cô ấy thật rồi. Nụ cười đó…………………nhớ quá”
Người con trai đến trễ, đi vòng quanh, tự tìm cho mình cái ghế còn trống nơi khán đài, để tiếp tục theo dõi phần còn lại của trận đấu.
Thoáng thấy cái bóng dáng quen quen, là mối tình đầu của nó. Biết bao nhiêu cái ghế ở nơi khán đài này sao Ella ko nhìn thấy mà sao mắt nó lại cứ phải nhìn thấy anh, con người làm tim nó đau khổ. Anh ấy sao lại ở đây??? Ko phải đã kết thúc rồi sao???

Nó đã lơ là trong suốt trận đấu còn lại, mắt nó cứ chốc chốc tìm đến cái ghế của người con trai đó.
Nó đã ko kịp nhìn thấy đường banh của Chun đang tấn công vào rổ nữa rồi, nó cũng ko còn kịp để ngăn chặn nữa. Chun thắng.

Bọn nó tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ để chúc mừng thắng lợi cho Chun. Cậu ấy bây giờ rất phấn khích. Ko biết anh chàng đang phấn khích vì chiến thắng trận đấu hay vì anh đã thắng vụ cá cược với Ella. Tôi ko biết là anh ấy đang vui mừng với sự chiến thắng nào hơn đây, có lẽ chỉ anh mới biết được.
Sau bữa cơm, 3 cặp đang yêu đã đi lo việc của họ, bỏ lại Chun cùng Ella bên trong 1 tiệm cà phê. Bạn thắc mắc 3 cặp kia bận việc gì ư? Có việc gì khác ngoài việc hẹn hò khi bạn đang yêu nữa đâu ^^

_Ella, cô sẽ yêu cầu gì nếu tôi thắng.
_Tại sao anh lại muốn biết ? Tôi đã thua, và đừng ví dụ như tôi đang thắng. Điều đó làm tôi khó chịu đấy. Anh đừng quá đắc chí như vậy, ít ra là đừng làm điều đó trước mặt tôi.
Chun vuốt vội giọt mồ hồi vịn trên trán khi nghe thấy câu hờn trách của Ella. Anh chỉ tò mò thôi, và muốn biết chắc có phải câu chuyện anh nghe ở sân đấu sáng nay là thật ko, có thật là cô ấy ghét anh lắm ko, chứ anh ko có đang giễu cợt cô ấy đâu.

Ko biết tự bao giờ, càng lúc Chun càng sợ Ella có thể ghét mình hơn.(Tại sao vậy nhỉ? Tại vì Chun đang yêu, và chẳng người nào muốn người mình yêu ghét mình cả)

Trông thấy những giọt mồ hôi lấm tấm nơi khuôn mặt điển trai ấy, 2 bàn tay của anh đang cố vuốt vội đi để che giấu nó. Nhưng hình như anh đã ko thành công lắm.
Làm sao có thể giấu nó được vì mồ hôi càng lúc 1 nhiều hơn khi Ella giả bộ mặt tức giận lắm mà lườm Chun.
Ella đã cảm thấy rất tức cười với thái độ của anh lúc này, cô đang cố giấu nụ cười để trừng trị kẻ thắng mình. Và đều đó làm tôi ngạc nhiên, tại sao Ella lại ko buồn khi cô thua trận và thua kèo với Chun, thậm chí Ella lại cảm thấy vui khi cô ấy thua Chun nhỉ???
“Những lúc như thế này, trông anh rất đáng yêu đấy” Ella chỉ nghĩ thôi, và cô sẽ ko nói nó ra đâu vì như thế sẽ làm Chun chảnh hơn với cô, và điều đó làm Ella ghét ^^

Chun đưa Ella về nhà, vì dù gì tụi bạn nó cũng đã đi hẹn hò cả rồi, và anh thì ko muốn nó đi taxi hay là về 1 mình.
_Anh muốn tôi làm gì?
_Ý cô là sao?
_Này đừng giả vờ, tôi chắc là anh chưa quên cái giao kèo trước đó đúng ko? Tôi ko muốn nợ ai, nói đi.
_Tôi chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói.
_Uh tốt nhất là anh nên nghĩ ra nó khi tôi còn ở đây.
_Nếu tôi muốn yêu cầu cô ở lại và kết hôn thì sao ?
Ella ko trả lời câu hỏi của Chun, cô cũng ko biết là cô có còn muốn rời khỏi đây nữa ko? Nếu như lúc trước, Ella mà nghe câu đề nghị này của Chun thì cô đã từ chối ngay rồi. Cô chỉ im lặng.
Sự im lặng làm Chun khó xử, anh thì lại nghĩ là Ella ko muốn ở đấy và rất ghét anh nên làm gì có chuyện Ella đồng ý lấy anh.
_Thôi bỏ đi, đúng như cô nói, tôi đã quên cái giao kèo đó trước khi lúc nãy cô nhắc tôi nhớ rồi. nên hãy hủy giao kèo, tôi đã ko còn cảm thấy vui với nó nữa.
Ella hơi bi sốc bởi câu nói của Chun. Anh ta thật sự tha cho cô sao? Với cái bản tính ương bướng của anh trước đây thì điều này ko thể tin nổi.”Hay là anh ta theo đuổi mình chỉ cho vui??? “
Cảm thấy đang bị lừa, Ella thấy mình đã ngộ nhận tình cảm của Chun mấy tuần qua. Ella ko nói gì thêm trong suốt hành trình còn lại của 2 người.

Bước xuống xe.
Chun cũng bước theo cô, anh định là sẽ chờ cho cô vào hẳn nhà mới quay về.
Bỗng…..
_Danson??? – Ella cất tiếng hỏi
Người con trai đang đứng trước cổng nhà quay lại rồi nở 1 nụ cười,anh chàng cũng ko chờ đến sự cho phép của Ella mà lao vào ôm chặt lấy cô.
“Sao hắn dám ôm Ella của mình” Gương mặt Chun hầm hầm , anh giả làm 1 tiếng ho để thông báo cho 2 nhân vật còn lại đang ôm nhau biết đến sự có mặt của anh.

Chap này thấy sao sao đó, tác giả thấy nó dở quá >”< Đọc rùi có gì com góp ý nha mọi người ^^
Hok định post chap hôm nay đâu, nhưng vì thất hứa mấy bữa rùi nên ………..
Cảm thấy chẳng hài lòng chút nào với chap này, biểu lột ko hết ý, thui đành sửa chữa ở chap sau nha mọi người
“ Khi có cùng 2 người đàn ông bước vào cuộc đời bạn, và hầu như là cùng 1 lúc, thì bạn sẽ phải làm gì khi 1 người là bạn đã từng yêu nhưng bạn đã chia tay, giờ đây khi gặp lại, bạn mới biết đó chỉ là hiểu lầm, liệu bạn sẽ quay lại ????
Và 1 người đàn ông còn lại, người bạn đang dần yêu, bạn chọn ai???
Vậy đâu mới là mảnh ghép hoàn hảo còn lại trong cuộc đời bạn??? ”
__________________________________________________ _

Bước vào trường, hơi bất ngờ với không khí náo nhiệt ở đây.
Anh tìm về phía nơi phát ra những tiếng hò reo. Nghe xem, có tiếng hò reo ủng hộ cô ấy nữa, vậy là cô ấy đã ở đây.
“Tìm em thật khó quá đấy, Ella”. Bước chân đi của anh chậm thôi nhanh sao tim lại đập nhanh vậy. Hồi hộp, lo sợ, nỗi nhớ xen lẫn hạnh phúc. Cái cảm xúc của anh giờ hỗn độn quá.

Đứng nấp ở 1 góc để quan sát cô ấy. “Là cô ấy thật rồi. Nụ cười đó…………………nhớ quá”
Người con trai đến trễ, đi vòng quanh, tự tìm cho mình cái ghế còn trống nơi khán đài, để tiếp tục theo dõi phần còn lại của trận đấu.
Thoáng thấy cái bóng dáng quen quen, là mối tình đầu của nó. Biết bao nhiêu cái ghế ở nơi khán đài này sao Ella ko nhìn thấy mà sao mắt nó lại cứ phải nhìn thấy anh, con người làm tim nó đau khổ. Anh ấy sao lại ở đây??? Ko phải đã kết thúc rồi sao???

Nó đã lơ là trong suốt trận đấu còn lại, mắt nó cứ chốc chốc tìm đến cái ghế của người con trai đó.
Nó đã ko kịp nhìn thấy đường banh của Chun đang tấn công vào rổ nữa rồi, nó cũng ko còn kịp để ngăn chặn nữa. Chun thắng.

Bọn nó tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ để chúc mừng thắng lợi cho Chun. Cậu ấy bây giờ rất phấn khích. Ko biết anh chàng đang phấn khích vì chiến thắng trận đấu hay vì anh đã thắng vụ cá cược với Ella. Tôi ko biết là anh ấy đang vui mừng với sự chiến thắng nào hơn đây, có lẽ chỉ anh mới biết được.
Sau bữa cơm, 3 cặp đang yêu đã đi lo việc của họ, bỏ lại Chun cùng Ella bên trong 1 tiệm cà phê. Bạn thắc mắc 3 cặp kia bận việc gì ư? Có việc gì khác ngoài việc hẹn hò khi bạn đang yêu nữa đâu ^^

_Ella, cô sẽ yêu cầu gì nếu tôi thắng.
_Tại sao anh lại muốn biết ? Tôi đã thua, và đừng ví dụ như tôi đang thắng. Điều đó làm tôi khó chịu đấy. Anh đừng quá đắc chí như vậy, ít ra là đừng làm điều đó trước mặt tôi.
Chun vuốt vội giọt mồ hồi vịn trên trán khi nghe thấy câu hờn trách của Ella. Anh chỉ tò mò thôi, và muốn biết chắc có phải câu chuyện anh nghe ở sân đấu sáng nay là thật ko, có thật là cô ấy ghét anh lắm ko, chứ anh ko có đang giễu cợt cô ấy đâu.

Ko biết tự bao giờ, càng lúc Chun càng sợ Ella có thể ghét mình hơn.(Tại sao vậy nhỉ? Tại vì Chun đang yêu, và chẳng người nào muốn người mình yêu ghét mình cả)

Trông thấy những giọt mồ hôi lấm tấm nơi khuôn mặt điển trai ấy, 2 bàn tay của anh đang cố vuốt vội đi để che giấu nó. Nhưng hình như anh đã ko thành công lắm.
Làm sao có thể giấu nó được vì mồ hôi càng lúc 1 nhiều hơn khi Ella giả bộ mặt tức giận lắm mà lườm Chun.
Ella đã cảm thấy rất tức cười với thái độ của anh lúc này, cô đang cố giấu nụ cười để trừng trị kẻ thắng mình. Và đều đó làm tôi ngạc nhiên, tại sao Ella lại ko buồn khi cô thua trận và thua kèo với Chun, thậm chí Ella lại cảm thấy vui khi cô ấy thua Chun nhỉ???
“Những lúc như thế này, trông anh rất đáng yêu đấy” Ella chỉ nghĩ thôi, và cô sẽ ko nói nó ra đâu vì như thế sẽ làm Chun chảnh hơn với cô, và điều đó làm Ella ghét ^^

Chun đưa Ella về nhà, vì dù gì tụi bạn nó cũng đã đi hẹn hò cả rồi, và anh thì ko muốn nó đi taxi hay là về 1 mình.
_Anh muốn tôi làm gì?
_Ý cô là sao?
_Này đừng giả vờ, tôi chắc là anh chưa quên cái giao kèo trước đó đúng ko? Tôi ko muốn nợ ai, nói đi.
_Tôi chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói.
_Uh tốt nhất là anh nên nghĩ ra nó khi tôi còn ở đây.
_Nếu tôi muốn yêu cầu cô ở lại và kết hôn thì sao ?
Ella ko trả lời câu hỏi của Chun, cô cũng ko biết là cô có còn muốn rời khỏi đây nữa ko? Nếu như lúc trước, Ella mà nghe câu đề nghị này của Chun thì cô đã từ chối ngay rồi. Cô chỉ im lặng.
Sự im lặng làm Chun khó xử, anh thì lại nghĩ là Ella ko muốn ở đấy và rất ghét anh nên làm gì có chuyện Ella đồng ý lấy anh.
_Thôi bỏ đi, đúng như cô nói, tôi đã quên cái giao kèo đó trước khi lúc nãy cô nhắc tôi nhớ rồi. nên hãy hủy giao kèo, tôi đã ko còn cảm thấy vui với nó nữa.
Ella hơi bi sốc bởi câu nói của Chun. Anh ta thật sự tha cho cô sao? Với cái bản tính ương bướng của anh trước đây thì điều này ko thể tin nổi.”Hay là anh ta theo đuổi mình chỉ cho vui??? “
Cảm thấy đang bị lừa, Ella thấy mình đã ngộ nhận tình cảm của Chun mấy tuần qua. Ella ko nói gì thêm trong suốt hành trình còn lại của 2 người.

Bước xuống xe.
Chun cũng bước theo cô, anh định là sẽ chờ cho cô vào hẳn nhà mới quay về.
Bỗng…..
_Danson??? – Ella cất tiếng hỏi
Người con trai đang đứng trước cổng nhà quay lại rồi nở 1 nụ cười,anh chàng cũng ko chờ đến sự cho phép của Ella mà lao vào ôm chặt lấy cô.
“Sao hắn dám ôm Ella của mình” Gương mặt Chun hầm hầm , anh giả làm 1 tiếng ho để thông báo cho 2 nhân vật còn lại đang ôm nhau biết đến sự có mặt của anh.

 

Ella, hãy cho anh 1 lí do. Anh đã ko biết rằng anh có thể yêu em nhìu đến thế này, nhìu hơn sức tưởng tượng của cả em lẫn anh rồi. Bây giờ hãy cho anh biết tại sao em muốn chia tay, anh đến đây vì muốn biết nó.
_ Ngay từ lúc bắt đầu, cả 2 chúng ta đã sai. Mối quan hệ ấy ko dựa trên tình yêu. Anh đã ko yêu em. Anh lên kế hoạch để em rơi vào lưới, tồi tệ hơn là anh đã ko thèm thay đổi chút gì về nó em biết điều này khi vô tình nghe kể về những chuyện tình trước đây của anh, nó hoàn toàn giống với câu chuyện của chúng ta.
_ Ella….. xin hãy tha lỗi nhưng tình cảm anh với em là thật……….nó là thật.
Nếu là cách đây 1 tháng thôi chắc cô đã vui lắm , nhưng giờ đây nó chỉ làm cô xúc động thôi. Giờ đây, Ella cảm thấy thật có lỗi khi cứ bị Danson ôm trước mặt Chun, cô cố thoát ra khỏi vòng tay của anh.

*******

_Mình ủng hộ Danson. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì cuối cùng anh ấy đã giải thích với cậu rồi.
_Ko, mình nghĩ Chun thì tốt hơn. Nếu Danson muốn giải thích thì anh ta nên làm việc đó từ lâu, trước khi Ella có cơ hội về Đài Loan.
_Cậu cũng nên thông cảm cho anh ta, Ella chia tay đột ngột và làm tổn thương lòng tự trọng của 1 gã đàn ông.
_Nếu lòng tự trọng vớ vẩn ấy quan trọng hơn Ella thì anh ta nên cưới nó thay vì theo đuổi cậu ấy. Mình thấy Chun đã từ bỏ lòng tự trọng vì cậu ấy, riêng điều này đã thấy Chun yêu Ella nhiều hơn Danson.
_Chun là 1 playboy 3 ngày, cậu quên rồi sao ? Dù gì thì trước đây Danson cũng quen với các cô gái được 3 tháng.

“Ôi trời!!! Tôi ko bít là các cô gái này đang giúp dỡ các chàng trai hay là hại các anh ko biết đây nữa, tự nhiên lôi đề tài playboy, quá khứ xấu của họ ra tranh cãi trước mặt Ella. Haizzzzz….”

Ella đáng lí ra là nhân vật chính trong câu chuyện nhưng giờ đây chỉ biết ngồi cùng Rainie theo dõi cuộc tranh luận của 2 nàng bạn thân.
Rainie lúc này mới góp ý, cô cảm thấy mọi việc sẽ chẳng đến đâu cả nếu cứ tiếp tục tranh cãi thế này
_Mình nghỉ cả 2 cậu nên quan tâm đến cảm giác của Ella.
Nghe thấy có lý, hai người họ mới thôi tranh cãi. Bọn nó hướng mắt về Ella như đang chờ 1 quyết định.
_Đừng nhìn mình như thế. Còn vài ngày nữa là đến kì hạn của ông nội rồi, mình nghĩ nó quan trọng hơn việc này đó.
_Cậu vẫn ko từ bỏ ý định sao? – Selina nãy giờ làm người phát ngôn bất đắc dĩ của Chun lên tiếng hỏi.
_Để giải quyết chuyện Danson và Chun thì mình nghĩ mình cần thời gian nên cần giải quyết cái hôn ước đã, mình ko muốn kết hôn với Chun khi mọi chuyện chưa rõ ràng với Danson.
Ko biết là Selina, Hebe và Rainie có nhận thấy điều đó ko mà sao thái độ của 3 cô gái này bây giờ trông ngỡ ngàng quá vậy ? chứ riêng về Ella thì tôi chắc chắn là cô ko nhận thấy gì rồi vì vẻ mặt cô vẫn rất đang bình thản.
Tò mò muốn biết chuyện gì phải ko? Thì là cái chuyện Ella vừa lỡ lời nói là sẽ kết hôn với Chun đó. Vậy là sao nhỉ? Ella chấp nhận Chun àh???
Bây giờ khi vào trường LOU, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp thấy Ella, bởi vì ở đâu có Chun, Danson thì ở đó có Ella, tự bao giờ Danson trở thành cái đuôi thứ 2 của Ella.
_Tại sao cậu cứ theo tôi, ko phải đã hủy hôn rồi sao?
_Anh hủy hôn vì ko muốn ép buộc em, anh tôn trọng em nhưng theo đuổi là quyền tự do riêng của anh.
Vỡ lẽ ra rồi nhé, thì ra anh chàng cũng có quan tâm đến cảm nhận của Ella, tôn trọng cô, thế mà cứ tưởng hắn đùa giỡn với mình thôi, Ella lúc này cảm động lắm mà cũng xen lẫn chút hối tiếc rồi, buộc miệng Ella nói:
_Đồ ngốc
Ôi trời!! thế này là sao nhỉ ? Ella làm tôi ngày càng lẫn lộn rồi, sao tự dưng mắng Chun ngốc.
Như đã nói thì chỗ nào có Ella thì cũng có Danson, anh chàng cũng xin chuyển trường về đây để tiện việc tiếp cận đối phương rồi.
_Này này, đứng tránh xa ra 1 chút. –Danson chỉ vào Chun, anh cố len vào khoảng cách ít ỏi giữa Ella và Chun.
Chun và Danson bây giờ nhìn vào thật trẻ con, ai mà nghĩ trước đây 2 chàng là playboy được nhỉ, họ yêu Ella thế cơ mà.
À lâu quá ko nhắc đến cô em gái của Chun nhỉ, cô bé dạo gần đây mất tiêu cái vị trí giám hộ của Ella rùi, là vì tại 2 ông này đây. Nhưng từ khi có sự xuất hiện của Danson thì cô bé về phe anh trai mình, dù gì Ella là chị đâu của nó vẫn tốt hơn , nó tạo cơ hội cho Chun nhiều lắm, nhưng mà tại anh chàng ngốc quá nên bỏ lỡ đấy thôi. Con pé thường hay mắng anh nó: “Playboy gì mà chỉ hư danh”.
Uh thì quả thấy con pé mắng đúng thật, đến tôi đây mà cũng tức quá đi, hay là vì khi yêu thì thiên tài cũng trở thành thằng kẻ ngốc nhỉ? Kể cho mọi người nghe coi có tức ko cơ chứ.
Con pé Anda em Chun bảo là Ella thích hoa bách hợp, mà nhất là màu trắng. Con bé nhắc đi nhắc lại là phải mua màu trắng nhé, thế mà anh chàng lại mua hoa huệ, chả là vì chỗ bán hết hoa bách hợp, chỉ còn huệ là màu trắng, mà cô chủ bảo bách hợp còn được gọi là huệ tây thì anh mua hoa huệ nên chắc cũng ko sao đâu, Chun cũng ngu muội nghe theo mà mua đem tặng, thế là Ella được 1 phen cười no bụng khi nghe anh chàng thành thật kể về chuyện hết bách hợp mua tạm huệ, trông mặt Chun lúc này nghệch ra đáng iu ko chịu nổi. Hoa huệ thì tương đối rẻ hơn bách hợp, thế mà cô bán hàng bảo là “Anh lấy hoa này đi, đẹp và sang hơn bách hợp, tôi tính bằng giá với hoa bách hợp thôi”
Ôi trời ai đời đi tặng người yêu hoa huệ bao giờ >”< Mà cô bán hàng nì cũng ác quá, hôm nay cô ấy vô mánh lớn rồi.
Danson thì khả quan hơn, anh thừa biết là Ella thích hoa bách hợp rồi mà. Anh chàng mua 1 bó lớn hoa bách hợp, àh mà thật ra là mua tất cả hoa bách hợp còn lại trong tiệm ấy chứ. Nhà giàu chơi sang quá nhỉ? Đến đây thì tôi đã biết tại sao đến lượt Chun mua thì tiệm hết loại hoa này ^^
Nhận bó hoa thật sự to lớn từ tay Danson làm Ella có phần khó xử hơn là vui, bó hoa làm cô nghĩ đến Chun, cô cười, nghĩ về câu chuyện của anh khi cả tin nghe lời cô bán hàng mà mua hoa huệ để thay thế bách hợp (huệ tây). Sự ngớ ngẩn khi tặng hoa huệ cho cô gái mình yêu làm Ella biết rằng anh chàng chưa tặng hoa cho ai trước đây, điều này làm cô thấy vui.
Vậy là Chun có thành công trong việc tặng hoa chưa nhỉ ??? để khi nào rãnh phải hỏi Ella mới được ^^
À bạn đang thắc mắc tại sao Chun mua sau mà tặng trước đúng ko? Cũng ko có gì lạ đâu là do tôi làm cả đấy ^^
Từ ngày hôm đó Ella lại có thêm 1 sở thích là hoa huệ.

 

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ