Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Một chuyện tình buồn - trang 1

Hoàng hôn buông xuống, bầu trời trên đỉnh núi Vân Hồ đang dần chuyển sang cái màu của sự chết chóc – màu máu. Phía xa, những áng mây thấm đẫm màu đen xếp chồng chéo lên nhau tạo thành những hình thù quái dị, báo hiệu cuộc đời không mấy tốt đẹp của người dân bộ tộc Thiên Cửu.

Kim Bạch vỗ vai Tiêu Khang:

-Về thôi! Chắc giờ này tộc trưởng đang giao nhiệm vụ cho mọi người  đấy, không biết hôm nay chúng ta phải đi nơi nào nhỉ, số người còn sống trên thế giới này…còn bao nhiêu đâu…

Tiêu Khang đáp lại:

-  Đừng nói nhiều! Về thôi.

Vừa dứt lời, từ trên đỉnh núi bỗng có hai bóng đen bay vụt đi, chao nghiêng rồi thoáng chốc biến mất trong không trung.

Kim Bạch và Tiêu Khang là hai trong số năm người còn sót lại của bộ tộc Thiên Cửu- một bộ tộc chuyên giết người lấy máu để tưới lên bầu trời. Một ngày nào đó, khi người cuối cùng trên Trái đất bị giết chết, thì bầu trời sẽ chuyển sang màu đen và ngàn đời sẽ không bao giờ có ánh sáng, còn thế giới sẽ là nơi thống trị của toàn bộ người dân Thiên Cửu, và đó cũng chính là mong muốn của tộc trưởng độc ác Du Ân.

Bộ tộc Thiên Cửu có vẻ ngoài không khác gì người bình thường, thậm chí, mỗi người đều có nghề nghiệp và nhà riêng ổn định. Vì vậy, không ai có thể nghĩ được rằng, họ là những con quỷ khát máu và đang đe dọa sự sống của hành tinh, họ chỉ trở về với ánh mắt sắc lạnh và vô hồn mỗi khi đêm xuống, khi tất cả chìm vào giấc ngủ, họ sẽ là những bóng ma giết người mà không hề chớp mắt

-  Anh nè! Em thấy… bầu trời lúc nào cũng mang một màu đen mỗi khi anh đến thăm em ha. Anh có thấy kỳ lạ không?

-  Uh… Anh có thấy gì đâu, em là bầu trời trong mắt anh rồi, anh không quan tâm tới bầu trời nào nữa hết.

-  Hmm… anh khéo nịnh quá à! Hihi…

-  Anh à!

-  Huh?

-  Tối nay anh đến nhà em ngắm trăng với em được không? Em muốn cùng ngắm trăng với anh lắm, nha…anh!

-  Uh… tối nay hả? Anh…ơ…ở công ty có…chút việc… chắc anh…không ghé được đâu…thôi để bữa khác được không?

-  Hmm… vậy.. để em qua anh nha?

-  Thôi khỏi đi… bữa khác rồi mình ngắm sau nha!

-  Anh này… kì thiệt!

-  Thôi tối rồi, mình về nhà đi, ngày mai anh lại đến thăm em. Tặng em cái “hun” trán nè..hihi…

Tiêu Khang đưa Tiểu An về nhà, lòng buồn rười rượi. Tiểu An là mối tình 10 năm của anh, từ khi hai đứa còn học chung trường. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã cảm mến ngay cô bé nhỏ nhắn, trên má đính thêm đôi lúm đồng tiền, làm anh điên đảo mỗi khi cười. Anh yêu cô lắm, cô có biết đâu anh thèm biết bao cái cảm giác được ôm cô trong vòng tay và cùng ngắm trăng lúc đêm khuya. Anh cũng thèm biết bao được hôn lên bờ môi căng mọng của cô một nụ hôn ngọt ngào. Nhưng không được! Chỉ cần đặt lên môi cô một nụ hôn, cô sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Mãi mãi…

“ Rầm”! Du Ân đập tay mạnh xuống bàn, mắt vằn lên những tia màu đỏ” Cậu làm ăn thế hả Kim Bạch? Tại sao có một chuyện cỏn con như vậy cậu cũng làm không xong là sao? Tôi nuôi cậu, cho cậu học võ công để làm gì? Hả?”

-  “Anh à! Tụi nó có hơn 200 quân lính, một mình em đánh không lại đâu anh…”Kim Bạch đáp trả.

-  “Đồ ăn hại! Được rồi, để đó cho tôi. Tất cả ngồi xuống nghe tôi dặn đây. Tối nay, tất cả sẽ đi tìm giết tất cả những nhà dân còn sót lại chung quanh đây. Đúng 11 giờ đêm, tất cả về gặp tôi, sẽ có nhiệm vụ mới”. Dứt lời, Du Ân hất mái tóc dài chấm vai ra sau, bước lên đệm và chắp tay lầm rầm cầu khấn.

Như mọi khi, người đi cùng Tiêu Khang là Kim Bạch, vì chỉ có Kim Bạch là biết mối tình giữa tiêu Khang và Tiểu An, biết những nơi hai người thường gặp nhau. Và cũng bởi vì, Kim Bạch chưa bao giờ nói lại với Du Ân điều gì mà anh thấy được từ Tiêu Khang. Cho dù, đó là nhiệm vụ mà Du Ân giao cho anh. Có thể, anh phản bội lại Du Ân vì anh cảm nhận được tình yêu vĩ đại mà hai người dành cho nhau. Anh thán phục tình yêu đó.

-  “Anh Khang nè! Chỉ còn vài ngày nữa thôi, cả thế giới sẽ là của chúng ta, anh nhỉ? Chúng ta sẽ không còn phải sống chung với loài người nữa, không còn phải đêm nào cũng đi làm nhừng công việc này nữa. Anh vui không?” Kim Bạch nhỏ nhẹ hỏi.

-  “ Em hiểu anh mà, anh làm sao có thể vui được khi sắp phải rời xa người con gái mình yêu nhất kia chứ? Anh thấy là…mình đã quá tàn nhẫn khi yêu cô ấy…” Tiêu Khang lắc đầu, mắt nhìn xa xăm.

-  “Thôi! Anh đừng buồn nữa, anh phải nhớ là, chúng ta không phải con người…..”

-  “Anh biết! Chỉ sợ cô ấy không chấp nhận nổi sự thật này. Nếu đem cô ấy giấu đi, không cho Du Ân biết, thì cũng chẳng trốn được bao lâu….còn nếu….phải giết cô ấy…anh…anh không thể….”

-  “Em tin chị ấy sẽ hiểu cho anh mà. Thôi, cũng gần 11h rồi, chúng ta về thôi!”

-  “Em đợi anh một chút nhé! Anh đi có tí việc”

-  “Em biết mà! Anh đi đi, nhớ là đúng 11h phải quay lại đây đó nhé!”

-  “Ừ! Anh biết rồi mà…”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ