XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Nơi tình yêu bắt đầu

Tác giả : cà rốt kut3 siêu quậy

Tóm tắt truyện:


Câu bắt buộc khi mở fic '' nhân vật hok thuộc về cà rốt nhưng số phận của họ do cà rốt quyết định'' 

Gia tộc King là gia tộc hùng mạnh nhất DL, năm trong tay toàn bộ quyền lực, có quyền thâu tóm tất cả tập đoàn lớn nhỏ trên nước Đài. Ông King Diskson được ví như ông vua tiền tệ, có sức ảnh hưởng mạnh đối với việc tăng trưởng nền kinh tế lớn mạnh và lớn mạnh hơn. Gia sản gia tộc King là 1 con số khổng lồ hok có con số nhất định. 

Thành viên gia tộc King: 

___King Diskson___ 

*King Danie: em trai ruột 

*vợ cả: .Prince:con trai 
.Ghost:con dâu 
.Yako:con gái 

*vợ hai: .Ahbu:con trai 
.Hebe:con dâu 
.Ive:con gái 

*vợ ba: .Amada:con gái 
.Jerry: con rễ 

*vợ tư: .Joe:con trai 
.Arie:con dâu 
Tính cách nhân vật 

Prince, 20 tuổi, con trai trưởng của gia tộc King, thông minh tuyệt đỉnh, lạnh lùng hơn băng, trầm tính ít nói, nhìn vào ánh mắt của người khác, anh có thể biết họ nghĩ gì, đang nói thật hay đang nói dối, nhưng tuyệt nhiên, anh lại hok đọc được suy nghĩ của chính vợ mình, đc ấn định là người thừa kế của gia tộc King, điều này chỉ có thể thực hiện khi anh có con trai nối dõi. 

Ghost, 18 tuổi, là con dâu gia tộc King, gia đình nghèo khó, ba mẹ mở 1 tiệm thức ăn kiếm sống qua ngày, 15 năm trước gia đình cô thiếu nợ gia tộc King 1 món tiền lớn nên đành phải bán con trừ nợ. Vì cô thông minh, lanh lợi, và vì địa vị của con trai mình, bà cả, mẹ Prince đã nhận cô làm con dâu mình, vợ Prince khi cô mới 3 tuổi. Từ đó, cô vừa làm osin vừa làm vợ Prince, áp lực cuộc sống trong gia tộc quá nặng nề, và mang trong mình cái danh phận mợ hai gia tộc, sự hồn nhiên, tinh nghịch của cô đã mất đi, thay vào đó là lạnh lùng. Cô tự nhủ, sống với người lạnh lùng thì phải lạnh lùng nên đôi mắt cô lúc nào cũng vô hồn vô cảm. Đó chính là lí do vì sao Prince hok bao giờ đọc được suy nghĩ của cô. 

Yako, 18 tuổi, cô hai gia tộc King, ngây thơ, thuần khiết, có thể nói cô là người duy nhất trong gia tộc có thể cười bằng chính nụ cười thật sự của mình. Cô rất thương mẹ và anh hai, đặc biệt yêu mến chị dâu vô cùng, cô là người duy nhất Ghost có thể kể lể trong cái gia tộc hok có tình cảm này. 

Ahbu, 22 tuổi, cậu ba gia tộc King, yêu thích nghề điện ảnh nhưng ông King hok đồng ý, từ đó mâu thuẫn giữa cha con ngày 1 căng thẳng, đã có vợ nhưng hok yêu vợ mình, người anh yêu là Ghost. Tình yêu ngày 1 lớn dần theo năm tháng khiến Ahbu quyết định tỏ tình với cô, bị Ghost từ chối thẳng thằng, Ahbu tuyệt vọng. Yêu quá hóa hận, cuối cùng anh quyết dành lấy tất cả mọi thứ từ tay Prince, trong đó có Ghost. 

Hebe, 19 tuổi, 1 cô gái đáng thương, xuất thân cũng là con nhà quyền quý, tình yêu đầu đời của cô dành cho người thầy của mình nhưng hok đc đáp trả, quá đau khổ, cô đã đồng ý lời cầu hôn của bà hai, mẹ Ahbu, trở thành con dâu thứ hai của gia tộc. Sống gần Ahbu lâu ngày cũng có tình cảm, khi cô nhận ra được tình yêu của mình dành cho Ahbu thì lại phát hiện ra 1 sự thật, lâu nay Ahbu hok hề yêu cô mà dành hết tình yêu cho chị dâu của mình. Uất hận, tuyệt vọng, Hebe quyết tâm trả thù, hòng chiếm trọn trái tim Ahbu về mình. 

Ive, 17 tuổi, xinh đẹp, ghét 2 người chị dâu vô cùng,từ nhỏ hok đc sự quan tâm của ba mẹ nên đâm ra ngỗ ngược, bất cần đời, hok lo học hành chỉ lo ăn chơi sa đọa. Yêu say đắm 1 tên lãng tử, nhưng tên đó đến với cô chỉ vui chơi qua đường. Thất tình khiến cô vùi mình vào bia, rượu. Nhờ có Ghost và Ahbu động viên, an ủi Ive mới tu tâm dưỡng tính làm lại cuộc đời. 

Amada, 19 tuổi, cô tiểu thư bất hạnh, may mắn sỡ hữu vẻ đẹp trời phú, cô lại thông minh và ngoan hiền, thân thiết với hết thảy mọi người trong nhà bằng tình cảm chân thành. Thế nhưng, bà ba, mẹ cô vì sự tranh chấp quyền lực mà bắt cô đám cưới với 1 doanh nhân trẻ. Cô hok hề biết mình đang là con cờ trong tay của mẹ và chồng mình. 

Jerry, 25 tuổi, con trai của 1 giám đốc lão thành chuyên thu mua cổ phiếu, nhưng công ty của ba anh đã bị gia tộc King đánh bại. Quẫn trí đã đưa ông đến con đường tự tử, lúc đo Jerry đang du học ở Anh. Nhận được tin, anh lập tức trở về nuôi kế hoạch trả thù. Anh tự thành lấp công ty riêng và tìm cách tiếp cận bà ba King. Ý tưởng lớn gặp nhau, bà ba King, mẹ Amada đồng ý thỏa hiệp gả con gái cho anh, để anh giúp bà chiếm hữu gia sản gia tộc. Bà vô tình hok biết đã làm bước đà cho kẻ thù tiến gần chồng mình và gây đau khổ cho chính đứa con gái của mình. 

Joe, 22 tuổi, cậu năm gia tộc King, nham hiểm thủ đoạn, từ nhỏ đã được bà tư mướn thầy dạy riêng để tranh quyền thừa kế với Prince. Vì quyền thừa kế, anh bất chấp thủ đoạn, kể cả việc cho sát thủ ám sát Prince và Ghost để trừ hậu họa. Tàn nhẫn là thế nhưng anh rất mực yêu thương vợ của mình. 

Aries, 20 tuổi, con dâu thứ ba của gia tộc, cũng là người phụ nữ duy nhất trong gia tộc chiếm trọn tình yêu của người chồng, có thể nói cô là người đàn bà hạnh phúc nhất. Nhưng được thì phải mất, biết chồng mình ra tay độc ác với chính anh em ruột thịt, cô liền tìm cách ra tay ngăn cản để rồi tự chuốc họa vào thân. 1 buổi sáng đẹp trời, gió rít nhẹ ngoài cửa sổ, nắng mặt trời chiếu sáng nhè nhẹ tạo 1 bầu không khí thoáng đãng, mát lành bên ngoài khu dinh thự, nhưng bên trong đó thì hoàn toàn trái ngược, 1 không khí yên tĩnh, cái yên hok 1 tiếng động khiến người ta phải bất giác rùng mình. 

Trang 1
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10-end
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ