Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Trò chơi tình yêu... Trời cho tình yêu ! - trang 1



Shin là biệt danh bạn bè kiu anh như vậy vì anh chàng này để tóc giống lee shjn trong phim hoàng cung đẹp trai học giỏi là người mẫu cho một số báo tuổi teen ước mơ sau này sẽ là 1 lập trình viên con trai trưởng của 1 gia đình giàu có tính tình sau này đọc truyện các bạn sẽ biết

Nam: bạn thân của shjn từ lúc còn rất nhỏ! Hai người không thua kém gì nhau về sắc đẹp cũng như danh thế gia đình nhưng về học hành thì shjn nhỉnh hơn chút xíu!

Thương: cô gái nhí nhảnh đáng yêu không được mọi người để mắt đến nhưng trong lớp thì cô là 1 hotgirl của lớp! Gia đình khá giả nhưng khong sánh bằng hai nhân vật nam kia

Và một số tuyến nhân vật phụ khác

^^^^^^^^^^^^^^^^^

Shjn……….. shjn………..!
Hả ………. ! giật mình !
mày làm gì mà ngồi như trời trồng ở đây vậy làm nãy giờ vào quán mà tìm mày muốn chết luôn…! Nam ra vẻ trách móc!
Àh…… àh thì tại vì tao đang nghĩ chuyện lung tung ấy mà! Shjn vừa cãi cãi đầu rồi nói
Trong quán café nhạc vẫn du dương vang lên 1 bản nhạc hòa tấu nhẹ nhàng .
Nam vừa ngồi xuống thì tiếp viên của quán cũng lại và hỏi:
dạ! chào quý khách! Anh muốn uống gì ạh!
Nam khua tay và nói: y như mọi hôm đi! Mà cô là nhân viên mới hay sao mà hỏi tôi với giọng như vậy
Cô nhân viên ấp úng đáp: dạ….dạ cho tôi xin lỗi ạh!
Thôi thôi mày làm gì mà quá đáng thế! Chị cho nó 1 ly cafe sữa nha! Nhiều sữa zô nha ! Shjn nói
Dạ! tôi sẽ làm ngay! nhân viên phục vụ nói rồi bước đi không quên để lại cho shjn 1 nụ cười cảm ơn
Mày hôm nay làm sao vậy nam! Cứ cáu nhàu với mọi người thế! Shjn hỏi
Tức chứ sao hồi sáng tới giờ gặp chuyện gì đâu ko àh ! nam vẫn giọng bực tức đó và nói
Thôi có chuyện gì từ từ nói ! con nhỏ hồi nãy ra kìa bưng café ra kìa! Shjn nói rồi hướng mắt về cô nhân viên
Café của anh đây ạh! Cô nhân viên nói
Àh mà nè hồi nãy tui hơi nóng cho tui xin lỗi nha! Nam nói với giọng dịu nhẹ hơn
Dạ ko sao đâu! Chúc các anh vui vẻ! Cô nhân viên nói rồi bước đi
Rồi có chuyện gì kể nghe coi nào bực tức cái gì ! shjn hỏi
Àh cũng ko có gì sáng nay đồng hồ báo thức chết tiệt nhà tao bị hư báo hại tao đi học muộn bị bà cô mời lên phòng quản sinh ngồi uống cafe nguyên 1 tiết học! Hihi nam nói giọng vui trở lại như mọi ngày
èo vậy mà cũng tức tao mong vậy còn không được nữa là ! shjn nói giọng trêu đùa
cái thằng này! Vừa nói nam vừa tính gõ đầu shin 1 cái
chọc tý cho nó có không khí chứ làm gì mà dữ thế! Shjn vừa né xuống tránh cái cốc của nam vừa nói
àh mà mày với con My hotgirl sao rồi! Nam ngồi xuống và hỏi
Ko sao vừa cho lên đường di thỉnh kinh sáng nay xong………! Shjn ra vẻ tự đắc rồi nói tiếp
Tao nói với mày rồi mà tao sinh ra là chỉ để tán những đứa con gái chảnh chẹ xong rồi đá thôi mà………..!
Há há há há
một giọng cười thật to làm nhiều người trong quán cũng phải ngước nhìn về bàn của shjn và nam đang ngồi trong đó có mấy em 9x cũng khá xinh
cười to thế người ta để ý kìa ! nam nói giọng ngại ngùng
shjn nhìn xung quanh rồi đá lông nheo với 1 bàn toàn girl 9x cực xinh
àh mà shjn nè! Tao có một đối tượng cho mày tán nè! Cực chảnh và cực xinh lun nhá! Nam nói
hả hả đứa nào đứa nào nói tao nghe coi! shjn kéo sát ghế lại phía nam giọng háo hức
xa tận chân trời gần ngay trước mắt! ngày nào mà mày ko thấy ngày nào mà mày ko gặp tại mày ko để ý thôi đó! nam giở giọng trêu đùa
quê goài nha mày! Đứa nào thì nói đại ra đi làm tao phài suy nghĩ mệt w0a’ àh! Shjn giọng bực mình
thôi thôi anh hai để em nói mới có chọc có xíu mà cái mặt như cái bánh Ú thế kia àh! Giọng nam có vẻ hối hận
dừng 1 chút nam nói tiếp : thì là con thương đó lớp 11a3 đó !
haaaa……………ả…………..hả! Giật mình lần 2 cấp độ mạnh hơn! Shjn đứng bật dậy khỏi ghế loạng choạng tý té
từ từ nào ngồi xuống nói chuyện làm gì mà hết hồn giữ vậy anh hai! Nam nói
mày nói cài gì nói lại tao nghe coi! shjn nói
thì tao nói là mày tán con thương đi xong rồi……………! hehehehe giọng cười đểu yeah lun nam vừa nói vừa cười
mày có bị sao ko vậy tao thế này mà tán con bé đó hả mày biết cái lớp đó toàn con nhà nghèo hơn tao với mày ko ! Vừa nói shjn vừa sờ đầu nam
trời! Tao có bắt mày thích nó thật đâu mà mày giãy ngược lên thế, tao chỉ nói mày tán nó xong rồi thì đá thôi mà đúng ko! Nam vừa khuấy ly cafe và nói
àh ùhm! Shjn vẻ suy nghĩ về lời nói của thằng bạn Thân
ring………ring……ring……………..!!
helu! Có gì ko mày!
Ok tao đang ở gần đó tao bay qua liền!
Ok nó đang ngồi cạnh tao nè khỏi rủ!
Ok bye!
ai vậy shjn! Nam hỏi
Àh thằng liêm rủ mình đi bar mới mở đi không mày! Shjn hỏi ý dò xét
Ko được mai còn bài kiểm tra nữa mà tao thì chưa học bài! Nam nói với giọng nghiêm trọng
Ac ac phải mày ko đó trời sắp sập rồi sao ta! Shjn nói giọng trêu ghẹo!
Thôi mày ơi hay ngồi nói chuyện 1 xíu rồi về với tao luôn! Tao thấy mày ham chơi quá đó! Có gì thì để cuối tuần nha mày! Nam nói
Ok vậy để tao gọi điện nói thằng Liêm! Shjn nói xong móc cái IPhone ra gọi cho liêm từ chối cuộc đi chơi.

Àh mà hồi nãy mày nói vậy là có ý gì vậy nam! Shjn hỏi
Nói cái gì ! nam đáp lại
Thì là chuyện của con thương đó! Shjn nói
Àh àh! Tao chỉ hỏi ý kiến mày thôi nếu như mày ko chịu thì thôi coi như tao nói đùa! Hjhjhj nam nói
Shjn suy nghĩ 1 hồi lâu rồi nói! Ok! Tán thử coi sao!
Nói tao nghe coi tính tình con đó thế nào! Shjn hỏi
Tính tình thì hồn nhiên nhí nhảnh….! nhưng mà trai tán thì ko chịu nha! Chảnh ghê lắm có khi chảnh hơn mấy đứa mà mày từng tán luôn đó! Nam ra vẻ ta đây hiểu chuyện!
Chà chà ghê vậy sao! Có con gái chảnh nào mà shjn ko tán chứ hả! đề rồi coi nhá nam iu dấu! Nụ cười nhếch miệng thường thấy khi người ta đắc ý chuyện gì đó!
>>>>>>>
6h sáng hôm sau
Dậy dậy coi con heo lười biếng kia! Vân nói ( vân là chị của thương!)
Từ từ đi mà hôm qua em học quá trời lun tới gần 1h mới ngủ mà chị hai! Thương nói giọng còn ngáy ngủ
Dậy đi hôm nay mày nói mày phài trực nhật mà đúng không! Giọng vân gắt lên
ờ ha! vậy mà quên mất tý nữa thì tiêu ! thương vừa nói vừa bò dậy làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo
vừa hát vừa chạy chân sáo xuống nhà tý nữa thì té cầu thang đúng là nhí nhảnh hết mức!
chay xuống nhà hôn mama 1 cái sau đó tới baba zoài ù chay ra chiếc xe thân yêu của nó chiếc martin ( xe đạp) mà ba nó mua làm quà sinh nhật năm lớp 8……..!

trong lớp học!
trời ơi! Sao giờ này con thương vẫn chưa đến không biết lát vô tao xử mày vì tội đền trễ bắt tao làm trực nhật phụ mày! Trinh càn nhằn
có mặt! Cằn nhằn gì đó bà tám khó tính! Thương cười nham nhở
mày còn nói nữa hả! Đá mày bây giờ hôm nay mày trực nhật mà mày đến sớm quá ha làm tao trực nhật phụ mày luôn nè! Trinh vẫn cằn nhằn mặt toát hết mồ hôi
thôi thôi! Có gian nan mới biết được bạn bè mà mày! Giờ thì tao biết mày là đứa bạn tốt rồi he! Thương nói xong cù léc trinh zoài chạy!
Mày đứng lại nha! Tao bắt được mày là mày chết! Trinh rượt theo
ầm………!!!!! thương tối sầm mặt mũi!
Trinh chạy lại đỡ thương lên
Ê ai vậy mày mặc đồ đen nhìn thấy gớm za! Thương thắc mắc
Trời! Con này mày như gà mờ thế , mới từ vũ trụ khác đến àh! Vệ sĩ của shin đó! Trinh giọng lo lắng
Có nhiều người xỳ xầm : phen này thì rắc rối rồi! Dám đụng đến hotboy trường mình cơ đấy chết chết chắc!
Cô đi đứng cái kiểu gì thế hả! chạy nhảy lung tung hết ko có hai anh này thì chắc co đâm sấm vào tôi rồi đúng ko? Shjn vừa tháo mắt kính kiểu Bi rain hay đeo che nửa mặt vừa gắt
Tôi…….tôi…….tôi xin lỗi anh tôi ko có cố ý tại vì tôi ko để ý đường ! cho tôi xin lỗi! Thương giọng rụt rè nấp sau trinh
Xin lỗi! Xin lỗi là xong chắc ai cũng làm như cô rồi xin lỗi thì tôi bỏ qua chắc shjn vẫn gắt lên và nói
Thế giờ anh muốn cái gì! Nói tôi nghe coi! Tôi có lỗi tôi xin lỗi rồi có gì ko mà cứ um sùm lên thế hả! thương gắt lên và cãi lại
Axxxxxxxxxxxxxx! Con bé này muốn chết đó hả ! shjn tiến lại gần nhưng có một bàn tay nắm lấy khĩu tay shjn lôi mạnh lại và nói:
thôi thôi thằng này mới sáng sớm mà làm cái gì um sùm lên thế hả! chắc ko nói thì ai cũng biết đó là ai rồi đúng ko!? Nam chứ ai!
Sao sao muốn đánh thì tới đây tôi sợ anh chắc! ngon thì zô đi! Thương được nước lên mặt
Axxxxxxxxxx! Lại còn thế nữa bỏ tay mình ra coi nam! Hôm nay mình phải dậy cho con oắt này 1 bài học mới được! điên tập hai máu lên tới não!
thôi đi shjn mày có nghe tao nói ko vậy! Đó là thương đó bỏ qua cho bé đó đi! Hai anh dắt thương vào lớp đi! Nam nói rồi hất hàm hai đứa vệ sĩ của mình!
Cái………..cái………cái gì đó là thương đó hả! shjn hỏi giọng nghi ngờ
Ùhm về lớp đi rồi tao nói cho nghe! Nam kéo shjn về lớp
Đám người cũng tản ra dần! Có người còn tiếc nuối đứng lại nhìn hai hotboy đi chung với nhau!
Cậu thấy sao! Tính nết con đó thế nào có đáng ghét như lời tớ nói ko!? Nam nhíu mày hỏi
Đáng ghét quá đáng ghét! Mình mà ko tán được con đó mình thề sẽ ko là shjn nữa! giọng vừa gắt gỏng vừa nói
Thôi được rồi! Làm gì mà ghê thế! Để coi mày tán nó trong vòng bao nhiêu ngày nhá! Nam cười
Thôi vào lớp rồi chuẩn bị kiểm tra thôi! Shjn nói
Nói là kiểm tra 1 tiết vậy chứ cô giáo vừa phát bài test tiếng anh ra thì đúng 15’ sau shjn đã mang tờ test lên đưa cho cô giáo và đi xuống canten với con mắt ngưỡng mộ của các fan nữ trong lớp!
đang ngồi dưới canten thì ầm một cô bé vấp vào chân của shjn và té! Shjn quay lại tính hỏi là ai thì máu điên hồi sáng lại nổi lên! Chắc ko cấn nói ra người con gái ấy đâu nhờ!
Đang tính làm cho thương 1 tràng thì nghĩ lại chuyện gì đó! Shjn dịu giọng nói: có sao ko vậy! Tôi vô ý quá để chân cản đường thương!
Sao anh lại biết tên của tôi thế! Thương nhìn shin vẻ nghi ngờ!
Àh…….àh…….thì tại vì hồi sáng nam có nói lúc tôi với cô đụng nhau ở hành lang đó mà! Shjn nói giọng bối rối
Àh mà thương đi đâu vậy! Sao lại xuống canten giờ này thế! Shjn hỏi
Tui đi giặt khăn lau bảng cám ơn vì đã quan tâm đến tôi nhá! Thương vừa bước đi vừa nói!
Àh mà khoan đã có uống nước gì ko nè! Shjn mua cho! Vừa tức với kiểu nói chuyện của thương nhưng cũng phải nhịn Shjn nói
Thôi không cần đâu anh ko đụng tới tôi là tôi cảm ơn lắm rồi! Pleeeeee`! thương quay mặt lại lè lưỡi với shjn và bỏ chạy!
Axxx! Con bé này mà chậm 1 xíu nữa thì chết với tao nhá! Shjn vừa đỏ mặt vừa nói
Hai vệ sĩ cạnh shin lúc này cười khúc khích
Cười cái gì mà cười! Bộ hay lắm sao mà cười! Shjn gắt
Dạ ko! Lần đầu tiên thấy cậu chủ như vậy nên hai tụi tui hơi buồn cười ạh! cho tôi xin lỗi! Hai vệ sĩ cúi đầu hối lỗi
Thôi được rồi bỏ qua đi! Shjn khua tay và nói

W0a! chưa gì đã tiếp chuyện với nàng rồi sao! Nàng có rung rinh xíu nào ko anh shjn đẹp trai! Nam vừa đi lại vừa nói với giọng giễu cợt!
Rung rung cái mắt mày đó! Con bé đó lại vừa vấp vào chân tao nữa kìa! Tức điên lên mà ko dám nói lời nào! Phải giả vờ vui vẻ với nó! Tức thật! shjn vừa nói vừa tỏ vẻ ko hài lòng!
Vậy àh! Há há há! Vậy là shjn với thương cũng có duyên đó chứ hả! nam lại cười cái giọng giễu shin!
Thằng này mày chết với tao nè! Vừa nói shjn vừa rượt nam chạy vòng vòng quanh canten!
Thôi mệt quá mày ơi! Ra uống nước đi! Nam chạy trước rồi đột ngột đứng lại nói!?
ùhm! Tao cũng hơi mệt! ra uống nước đi mày! Shjn nói xong hai người lại khoác vai nhau ra canten mua nước uống!
>>>>>>>>>>>>
tại lớp 11a3

Hôm nay hên ghê nha thương! Trinh nói
Sao hên xui còn ko hết nữa ở đó mà hên!! thương bực mình nói
Ko hên mới sợ áh! Bà cô vừa kiu mày lên khảo bài xong đó! Mà mày đi giặt khăn nên bả cho qua đó! Hên chưa! Trinh vừa cốc đầu thương và nói
Ùhm thì hên thiệt! nhưng mà! Vừa gặp “ thần tượng” của cả trường (trừ với thương lúc này! ) dưới canten nè còn vấp vào chân hắn mà té nữa mới đau chứ! Đã đủ xui chưa bà tám nhiều chuyện! thương vừa nói vừa xoa đầu tỏ vẻ đau đầu!
Ai thế! Shjn hả! xong rồi có chuyện gì xảy ra không! Trinh vẻ mặt lo lắng hỏi thương!
May mắn là ko làm gì hết hắn còn hỏi thăm tui nữa mới ghê chứ! Giọng bực mình
Thế bà đối xử với hắn thế nào! Có đáp lại lời nào hok! Shjn còn hỏi gì bà nữa ko? Trinh giọng háo hức hỏi dồn!
Coi cái mặt hám trai của bà kìa tui ko coa’ nói cái gì hết! nhưng mà tui cũng chọc we hắn được là tui zui goài hjhj! Vừa nói vừa cười khinh khỉnh
Trai đẹp ai mà hok hám hihi! Mà Sao bà chọc sao nói tui nghe coi! Trinh hỏi
Chọc thế này nè! Vừa nói thương vừa lè lưỡi ra rồi nhăn mặt lại nhìn buồn cười chết được!
Cô đang nhìn hai bà đắm đuối nãy giờ kìa ngồi im đi! Loi choi w0ai` àh! Con nhỏ bạn ngồi sau lưng trinh và thương nói làm cắt đứt câu chuyện của hai đứa có biệt danh là nhiều chuyện nhất lớp!
Buổi học hôm đó trôi qua thật êm đềm nếu như ko có 1 chuyện xảy ra…………..!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Giờ ra về!
Tất nhiên mọi tâm điểm chú ý lúc này đều dồn về hai chiếc mercedes mới cáu cũng như là 2 chủ nhân giàu có của chúng!
Ê shjn lát nữa có tiết mục gì hay ko mày! Nam hỏi
Ko biết để coi sao đã! Nếu hôm nay ko có lịch chụp hình thì tao Phone cho mày rồi mình bàn tiết mục ok! Shjn cười rồi nói
Ok! Nam và shin đấm tay vào nhau đó cũng là cách mà hai anh chàng thường làm khi nhất trí một việc gì đó!?
shjn đang ngồi trong xe và nghe 1 bản nhạc của Bi rain ( anh chàng này rất thích nghe bi rain hát và nhảy!) và nhìn ngắm thành phố tươi đẹp của mình
Bác kiên chạy theo cô bé có chiếc xe đạp trước mặt mình nha! Shjn vội vàng nói
Dạ cậu chủ tôi nghe rồi! bác kiên lễ phép trả lời
Alô! Cháu chào chú! Hôm nay cháu có lịch chụp hình ko ạh! shjn gọi điện thoại và hỏi 1 người nào đó!
Đầu dây bên kia: cháu có việc bận hay sao vậy mà gọi điên thoại hỏi chú vậy?!
Dạ ko có gì! Nếu có thì cháu sẽ đến đúng giờ! Tại cháu hỏi lại cho chắc vậy mà! Shjn trả lời giọng hơi bối rối!
Vậy àh! Chọc cháu vậy thôi chứ hôm nay cháu không có lịch chụp hình! Thứ măn cháu có chụp hình cho tạp chí cháu nhớ đến đúng giờ nha! Đầu dây bên kia nói!
Dạ chắc là cháu nhớ nhầm ngày ! thứ năm cháu sẽ đến đúng giờ!
Dạ cháu chào chú! Shjn lẽ phép nói sau đó thì cúp máy và tiếp tục nhìn về hướng người chạy xe đạp mà lúc nãy shjn nói bác kiên chạy theo!
Đi khoảng 15’ thì đến 1 ngôi nhà có vườn hoa bao xung quanh! Rồi có bãi cỏ xanh thắm rồi 1 chiếc xích đu màu trắng dặt ngay cạnh 1 cái bàn đá chắc dùng để uống trà được chạm trổ hoa văn rất là đẹp! nhìn ngôi nhà này có thể tưởng tượng giống như 1 vương quốc nhỏ dành cho công chúa hoàng hậu và cả hoàng thượng nữa! tuy ko nguy nga tráng lệ như nhà của shjn và nam nhưng nó cũng khá là đẹp………….
Chà chà nhà của con nhóc này cũng to và đẹp quá đó chứ! Shjn nghĩ thầm!
Alo! Nam hả mày qua nhà tao nha! Rồi mình nói chuyện! shjn nói rồi cúp máy ko để cho nam kịp nói lời nào!
Bác có thể chở cháu về nhà được rồi ạh! shjn quay qua nói với bác kiên!
Vẫn giọng nói của một người hầu: dạ cậu chủ!
cháu đã nói với bác bao nhiêu lần rồi! bác là người lớn hơn cháu rất nhiều! sao bác cứ dạ và cung kính lễ phép với cháu vậy! cháu ko thích điều đó bác biết mà!? Bác cứ xưng hô bình thường thôi có ai phạt bác vì điều này đâu ạh! Shjn nói với vẻ mặt hơi nhăn
Dạ! nhưng tôi ko dám mong cậu chủ thông cảm! bác kiên nói
Axxxx! Lại dạ rồi! bây giờ thì cháu ra lệnh cho bác từ giờ về sau đối xử và ăn nói với cháu như Bình thường chỉ cần phân biệt tuổi tác ko cần phân biệt gì khác bác nghe chưa! Shjn gắt lên
Tôi hiểu thưa cậu chủ! Bác kiên cười và nói!
Lúc đó shjn cũng nở 1 nụ cười thật tươi
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ