Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Hồi ký : Chuyện Tình Buồn Của Tôi - Trang 15

Full | Lùi trang 14

Kết thúc Review hiện tại

phương đi rồi các bạn à,phương đi từ bao giờ em xang nước nào tôi cũng không biết nữa
tôi chán nản và buồn bã quá,vậy là từ nay tôi sẽ không gặp được em nữa rồi,không được ghe tiếng nói và nụ cười của em nữa ,mùi hương quyến rũ bờ môi ngọt ngào giờ,bàn tay mềm mại nhỏ nhắn,thân hình thon ngọn,giờ đã xa tôi rồi..


cuộc đời đúng là không biết được chữ ngờ,cuộc đời đưa đẩy tình yêu của tôi và phương rơi vào hoàn cảnh éo le như thế này,ông trời thật bất công,phương đã chịu nhiều nỗi đau như vậy mà ông trời vẫn hành hạ em..

Tình yêu của chúng tôi đã hơn 4 năm rồi,trải qua bao nhiều thử thách,hết biến này tới biến khác,chúng tôi vẫn kiên cường vượt qua để được ở bên nhau,cứ tưởng trừng sau này sẽ toàn hạnh phúc vậy mà lại phải rơi vào tình cảnh này..
liệu 1 tháng sau em có khỏi được bệnh hay không,1 năm rồi 10 năm nếu em vẫn chưa về thì tôi phải làm như thế nào nhỉ,nếu 10 năm sau phương vẫn chưa về chắc tôi phải đi tìm em mới được.

Tôi chỉ sợ tôi sẽ quên em,tôi sợ tôi đợi em lâu quá,tôi sẽ đi tìm một tình yêu khác,tôi sợ quá.
Và nếu em ở bên đó mà tìm được người tốt hơn tôi,thì tôi cũng không trách em đâu,vì tôi tệ quá,đến việc bảo vệ người yêu của mình tôi cũng không làm được,liệu sau này tôi có thể chăm sóc cho em được hay không.


dừng “chuyện” tình của tôi ở đây nhé,tôi sẽ quay lại vào một ngày phương trở về...ngày đó chắc không xa đâu....
nhưng nếu phương mà không trở về thì chắc sẽ dừng từ bây giờ luôn....

Xin cảm ơn những thím
naruto_ninja1995.
Hoaqin, huniemun, trace.
free.everything, V.A.P, puvie.
texas instrument
Cảm ơn những thím trên đã giúp tôi nghĩ cách để đánh bại con linh,và những thím khác nữa,cảm ơn,cảm ơn rất nhiều

Và cảm ơn những thím đã theo dõi “chuyện” của tôi nữa..

Tạm biệt,và hẹn gặp lại...Vào một ngày phương trở về.......

AD sẽ cố gắng vận động tác giả viết lúc đang đi học đại học, nếu không được thì chúng ta cùng cầu nguyện một ngày gần đây Phương quay trở về tìm Hải. Để câu chuyện được tiếp tục. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi!

Full | Lùi trang 14

Akiho Yoshizawa - Azumi Mizushima

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ