Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen teen - Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil - trang 7

Tối hôm đó, bọn hắn không biết bàn tán gì mà cứ ở trong phòng của Brian. Tụi nó cũng thử đến rình để xem rồi nhưng bị tường cách âm của Brian cản trở í! Vậy là đành ra ngoài phòng khách mở phim xem (thế nào cũng có cái màn khóc lóc của mấy bà này cho xem này).
Trong phòng Brian:
- Thằng Nhật mới báo cho tao biết, mấy bang khác đã bắt đầu lên kế hoạch để diệt bang của chúng ta đấy! – Brian có vẻ nghiêm trọng nói.
- Tại sao? Chẳng phải gần nửa năm nửa mới đến cái thời điểm tranh giành à? Sao chưa gì đã manh động zậy? – Eris cũng có vẻ mặt i chang Brian vậy đấy.
- Mày có kế sách gì chưa Justin? – Christian nhìn Justin trầm ngâm rồi hỏi.
- Tạm thời thì chúng ta chỉ cần đứng xem bọn họ sẽ làm được những gì, nếu có chuyện gì ngoài dự tính thì lúc đó có ra tay cũng chưa muộn! – Justin sau một hồi suy nghĩ thì nghiêm mặt nói.
Bọn hắn cũng nhất trí với ý kiến này.
Rồi bàn bạc thêm một số việc trong nội bộ nữa, mãi một lúc sau mới đi ra ngoài.
Vừa ra đã thấy ngay bốn tụi nó đang ngồi trong tình trạng khắn giấy vứt đầy sàn.
- Lại xem phim gì mà khóc nữa đấy hả? Lần này là ai chết đây? Nhân vật nam chính hay nữ chính zậy? – Brian cười đểu rồi nháy mắt nói với Ándly.
- Không, lần này tụi em coi… Thế Giới Động Vật. Thấy con nai vàng ngơ ngạc đang nhặt lá vàng khô trên một thảo nguyên bao la bát ngát vậy tự nhiên bộp một phát, một con cáo không biết xuất hiện từ xó nào biến nai vàng thành mồi của mình luôn rồi!!! – Erica nhăn nhó kể lể.
- HẢ? – Bọn hắn nghe xong đồng loạt lộn nhào.
(mấy bà ngày sao nhiều cảm xúc độc đáo quá zậy ta? @@)
- Chỉ tại zậy thôi mà ngồi khóc nãy giờ đấy hả? – Eris nhăn mặt trông có vẻ thảm hại lắm.
- Ừ ừ! – Cả bốn đứa nói gật gật đầu.
- Nhảm quá đi! Khuya rồi tắt ti vi đi ngủ! – Brian vớ lấy cái remote tắt ti vi rồi đi len phòng, miệng vẫn cười khúc khích.
- À này, tối nay Andly ở phòng tao đấy nhá, mày ngủ một mình đi! – Christian nói với theo vì sợ Brian quên mất.
- Gì? Không được! – Eris và Justin đồng thanh la lớn.
Trong khi đó thì Andly vẫn còn đang nhạp tâm vào bộ phim nãy nên đâu có để ý gì đâu (trong đầu bà Andly lúc này chỉ toàn là nai vàng ngơ ngạc đang nhặt lá vàng khô thôi à).
- Sao? – Christian nhướng mắt nhìn có vẻ thách thức.
- Hức, ganh tỵ chết đi mất!!! – Eris nói rồi bỏ đi về phòng.
- Không được làm bậy đấy, nếu không thì chết với tao nhá! – Brian cảnh cáo rồi đi lên phòng mình, miệng vẫn cười nham hiểm.
- E hèm, tối nay em sắp bị làm thịt giống như con nai ấy rồi đấy Andly! – Justin cười một cái, có vẻ buồn tuy câu nói đầy sự trêu chọc ấy.
- Hả? – Giờ này thì Andly mới tỉnh, tròn mắt dẹt nhìn Justin đang đi về phòng.
- Oáp…! Tụi tao về ngủ đây, bye bye mày nhá! – Maya ngáp lên gáp xuống đi lên lầu.
- Đi ngủ thôi vợ yêu! – Christian cười rồi kéo Andly đi.
- Ơ… anh nói thật đấy hả? – Andly hoảng hốt hỏi khi thấy nụ cười gian tà của ba con bạn đang nhìn nó.
- Con ỉn ngốc này, nghĩ anh là loại người nào vậy hở? – Christian kéo Andly vào phòng, cốc một cái rõ đau rồi nói.
- Á! Đau! – Andly nhăn mặt ôm trán – Anh đúng là cái đồ bạo lực!
- À ha, anh sẽ dùng bạo lực để trị em mỗi khi em không nghe lời! – Christian nháy mắt nhìn Andly.
- Gì chứ? Anh dám à? Thách anh đấy! – Andly chẳng những không sợ mà còn hếch mặt lên thách thức nữa chứ.
- Thôi, anh sợ em! – Christian đưa hai tay lên đầu hàng.
- À, lúc này anh đang đọc sách phải không? Vậy đọc tiếp đi, em đi ngủ! – Andly cười ròi nhảy tót lên trên giường của Christian nằm nhắm mắt ngủ.
- Anh cũng buồn ngủ, không đọc sách nữa! – Christian đâu bỏ qua cơ hội ôm lấy cái thân hình mềm mại đó được, bay lên giường luôn.
- Á, anh dậy đọc sách đi chứ! – Andly lấy gối đánh đánh vào mặt Christian.
- Anh không muốn đọc nữa. – Christian vẫn nằm lì ra đấy mặc cho Andly đánh.
- Cho anh ngủ đấy! – Andly thấy Christian vẫn lì như vậy nên đành bó tay, chịu thua đấy.
- Ờ! – Nói rồi Christian vòng tay sang ôm Andly, sau đó nhắm mắt lại giả vờ ngủ liền.
- Ơ? – Andly hơi ngạc nhiên về hành động này.
- Nằm yên đấy đi!
Đêm hôm đó là giấc ngủ ngon nhất, yên bình nhất của Christian. Bởi vì có người hắn yêu bên cạnh.

Sáng hôm sau, tâm trạng của Christian và Andly đều rất tốt, nên kéo cả bọn dậy đi học bằng… chân.
- Mỏi chân lắm! – Maya nhăn nhó nói.
- Không phải mày không thích đi bộ à? Sao hôm nay kỳ zạ??? – Erica nhướng nhướng con mắt đang mở không lên của mình mà than trời.
- Sáng nay tâm trạng nó tốt, với lại có người sẵn sàng cõng nó mọi lúc mọi nơi mà! – Demi cười nham hiểm dễ sợ.
- Gì chứ? Tại sáng nay tao thích đi bộ thôi chứ, không khí trong lành mà! – Andly gân cỗ lên cãi lại.
- Hơhơ, không có gì phải giấu! Tụi này hiểu bạn bè mà! – Maya cũng nháy nháy với Erica dang ngơ ngác đó.
- Đúng rồi đúng rồi! – Mặc dù có hiểu mô tê gì đâu nhưng cũng gật đại để hùa theo hai đứa kia ấy chứ.
- Thôi mệt tụi bây quá, thay đồ nhanh đi rồi ra, đứa nào ra trễ chết với tao! – Andly lắm le ánh mắt hăm doạ làm cả ba đứa kia co rúm người.
“Sát khí ở đâu ghê zậy ta? Mới sáng sớm mà!” Maya thụt người lại nghĩ thầm.
“Ặc ặc, chuồn lẹ thôi, nó mà nổi điên thì khốn!” Erica ton ten chạy vào phòng vệ sinh để tránh Andly ấy mà.
“Mới sáng ra mà sát khí ngùn ngụt thế này ta, hồi nãy còn vui vẻ lắm mà!!!” Demi vẫn là người nghiêm chỉnh nhất, đã thay đồ xong từ hồi này rồi.
Xong xuôi, cả bốn đứa tụi nó lê chân đi xuống. Bọn hắn đã ngồi dưới đó chờ rồi.
- Sao lâu zạ? – Eris nhăn mặt.
- Con gái đúng là làm cái gì cũng lâu lắc! Bực chết đi được! – Brian trừng trừng nhìn tụi nó.
- Anh… – Andly định gân cỗ lên cãi mà có người đã nhanh miệng nói trước rồi.
- Gì chứ? Vậy là nhanh lắm rồi đấy! Biết vậy lúc nãy lâu lâu chút để mấy người chờ chit luôn! – Erica mới bị lôi đầu dậy khỏi cái giường ấm áp nên hậm hực lắm.
- Này này, bữa nay em học đâu cái thói cãi lại anh vậy hả? Muốn chết không? – Brian nổi máu vì mới buổi sáng đã bị con gái **** nên đứng dậy đốp luôn.
- Cũng tại anh ăn nói ngang ngược chứ bộ! Sao anh lại đem con gái tụi này ra nói hở?
- Thì anh nói chẳng đúng sao? Con gái không phải lúc nào cũng chậm chạp như rùa đấy à?
- Làm như con trai tốt lắm thì có!
- Sao không tốt? Đặc biệt là những người như tụi này thì quá tốt ấy chứ! – Brian vỗ ngực tự hào.
- Hừ, anh nói mà không biết ngượng miệng là gì đấy à? Tốt gì đâu mà suốt ngày chỉ lo tán gái! Anh nhìn những người xung quanh mà xem, người ta suốt ngày lo học hành để lo cho tương lai, đâu như mấy anh suốt ngay cứ đi bar, đi vũ trường để tán tỉnh con gái nhà người ta chứ! – Erica cười khẩy nói.
- Này này… em nói gì đấy? Dám nói vậy hả? – Brian tức nghẹn cả cổ chỉ chỉ vào mặt Erica mà trợn trừng mắt.
- Thôi… thôi nào, đi học!!! – Andly hét vang nhà để cắt đứt cuộc cãi vã của hai người này.
- Ờ, sao bữa nay có hững thú cãi nhau thế nhở??? – Justin nhíu mày nhìn Brian rồi vớ lấy cái cặp đi ra ngoài trước.
- Hừ, lần này tha cho em đấy! – Brian làm bộ phóng khoáng đứng dậy đi ra theo Justin.
Part 2: Lại là Erica thắng!
- Bữa nay tưởng yên ổn vì không nghe hai người cãi nhau nữa nhưng ai ngờ anh Brian với Erica lại cãi nhau còn hăng hơn nữa chứ!!! – Maya uể oải nhìn Christian và Andly lắc đầu ngán ngẩm. Còn Erica thì khoác tay Demi ung dung đi ra ngoài trước rồi kìa.
- Thật là, mới sáng sớm mà đã bị tra tấn với mấy cái màn đấu võ mồm này!!! – Eris lắc đầu nguầy nguậy.
Vậy là cả bọn đi bộ đi học. Theo triết lí của Andly là: “Không khí trong lành thế này đi xe hơi không hít thở được thì phí lắm!”

Đến trường, cả bọn vật vã lết tới mấy cái ghế trong sân trường mà thở dốc.
- Cái ý kiến quái của Andly đáng chết thật! – Eris nhăn nhó.
- Anh nói ai đang chết??? – Tuy đang ngồi thở nhưng nghe Eris nói vậy nên Andly đâu có chịu thua được, đứng dậy **** cho một tăng liền.
- Ơ không, anh sao nói em được chứ! – Eris thấy vậy nên đưa hai tay lên đầu hàng sớm, gì chứ hắn lép vế dưới Andly!
Ngay cả ba thằng bạn vĩ đại của hắn còn dưới tay của Andly nữa mà!
- Ờ! – Nó có vẻ hài lòng với câu trả lời của Eris.
Reng reng reng…
Chuông vào học báo rồi.
- Tụi này vào lớp nha, bye bye mấy anh! – Anldy xách cặp rồi ra hiệu cho 3 con bạn của mình đứng dậy đi.
- Ờ, lát gặp ở canteen! – Christian mỉm cười. Các bạn không thể tưởng tượng được nó toả nắng thế nào đâu!
- Bye bye!
Cả hai bên về lớp của mình.
Giờ học trên lứop vẫn như mọi ngày, chỉ có điều, hôm nay đã có đứa cả gan gửi thư thách đấu Andly ngay trong lớp học.
- Gì đấy? – Giờ giải lao giữa tiết cả bọn xúm lại tờ giấy mà Andly nhận được hồi nãy qua chuyển phát nhanh, bên ngoài chỉ có một dấu hiệu duy nhất. Đó là hai chứ AG.
- Mở ra xem nào! – Andly hếch mặt nhìn Maya.
- Tao thấy có gì đó không ổn lắm! – Demi nhạy bén biết được ngay bức thư này có gì đó không bình thường.
- Mở ra rồi biết! – Erica thúc Maya khi tay Maya đang lấp lửng.
- Mở đi! – Andly ra lệnh lần nữa.
- Ừ! – Maya chưa khi nào dám phản kháng lại Andly nên đương nhiên mở ran gay sau đó rồi.
Maya mở ra, cả bọn chăm chú ngồi đọc:
“Này, mày là con Andly đáng chết suốt ngày ăn bám theo Devil sao? Cả máy với ba con bạn của mày, con nào cũng mặt dày mặt dạn đeo bám con trai mà ăn! À ha, mày la bạn gái của anh Christian à? Sao anh ấy lại đi thích một đứa như mày được nhỉ? Hay là mày lấy cái gì ra mà uy hiếp ảnh vậy??? Có thai? Hen hạ quá! Mày cần tiền từ mấy ảnh à? Bộ nhà mày nghèo lắm hay sao? Nếu không có tiền thì để mấy chị đây bố thí cho và hãy tránh xa Devil ra đi! Còn không thì: TỤI NÀY THÁCH ĐẤU VỚI BỌN MÀY ĐẤY!”
Nội dung chỉ vẻn vẹn vậy thôi nhưng cũng đủ làm cho tụi nó tức nghẹn rồi.
- Maya, lập tức tìm ra mấy con ranh rãnh việc này cho tao, đêm chúng nó về đây, tao sẽ tự giết! – Andly trở về đúng con người thật của mình, lạnh ngắt, giọng nói cũng làm cho người ta chết một nữa người.
- Được! – Maya đi ra khỏi lớp với ánh mắt nghiêm trọng lắm, đây là lần đầu tiên có người thách đấu tụi nó mà.
- Đứa nào vậy ta? – Erica nhìn Demi nhíu mày.
- Đứa nào tao không biết, nhưng tao chắcc hắn tụi nó chưa hiểu rõ về bọn mình đâu! – Demi bình tĩnh nói, chắc chắn rồi, nếu biết tụi nó là Tứ Đại Mỹ Nhân lừng danh thì làm gì có chuyện muốn thách đấu được chứ?
- Đi, ra nhà sau bàn chuyện! – Andly trừng mắt nhìn hai đứa bạn nói rồi đi ra lớp trước.
- Ừ! – Demi và Erica đi theo, trong lòng đầy lo lắng, Andly điên thật rồi đấy!
Ra tới sân sau, cả ba đứa ngồi ở một cái ghế đá, mặt mày ai cũng sát khí ngùn ngụt.
- Tụi bây nghĩ xem, bọn chúng có biết mình là Tứ Đại Mỹ Nhân không? – Erica thắc mắc nhìn hai con bạn đang suy nghĩ cái gì đấy.
- Tao nghĩ là chưa! – Demi nói.
- Tao nghĩ, có thể là rồi, cũng có thể là chưa! – Andly phán.
- Tại sao? – Demi và Erica ngạc nhiên vì câu trả lời đó của Andly.
- Nếu như chưa biết thì tụi nó tự tin vỗ ngực mà thách đấu cũng chẳng sai. Theo suy nghĩ của Demi là vậy đúng không? – Andly nhướng mắt nhin Demi.
- Ừ! – Demi gật.
- Nhưng nếu tụi nó biết rồi, đó chính là sơ hở lớn nhất của mình. Tụi nó có thể dùng cái thông tin ấy để uy hiếp chúng ta. Và nếu mà cái thông tin quan trọng ấy bị tiết lộ ra trước cuộc chiến Xưng Vương thì chắc chắc chúng ta sẽ bị truy sát ngay lập tức! – Andly nói mà ánh mắt lạnh băng nhìn ở một khaỏng vô định.
Erica và Demi nghe Andly nói mà rùng mình. Vấn đề này mọi người chưa ai từng nghĩ qua. Nhưng nếu đúng nư lời của Andly phân tích thật thì tụi nó chắc chắn sẽ bị truy sát ngay lập tức. Cứ nghĩ là xem, nếu biết tung tích của Tứ Đại Mỹ Nhân thì bọn giang hồ làm gì bỏ qua được cái tài sản kếch xù ấy chứ! Đối với họ, giết bốn cô gái này đương nhiên sẽ dễ dàng hơn khi giết một bang hội nào đó!
- Alo, Emila? – Andly hơi ngạc nhiên khi thấy Emila gọi, chẳng phải đang ở Nga sao?
- Andly, có chuyện cần ý kiến của cô! – Emila hấp tấp nói vào điện thoại.
- Nói! – Andly gằn giọng.
- Mấy hôm trước ở địa bàn của chúng ta có người xâm phạm vào…!
- Không phải tôi đã nói rồi sao? Giết hết! – Andly không để cho Emila nói hết câu mà đã nhảy vào họng ngồi rồi.
- Nhưng… người ấy là… là…
- Bất kì ai xâm phạm cũng phải giết! – Andly nhăc lại lần nữa.
- Vâng! – Emila chẳng dám hó hé gì thêm nếu không muốn chết.
- À, cô đi điều tra cho tôi, cái tối mà chúng ta tập hợp ở bar Fictions thì có bang hội nữ nào tham gia không?
- Vâng ạ! Lúc nào có thông tin gì đấy thì tôi sẽ thông báo!
- Được! – Andly cúp máy, không mảy may tò mò gì về cái người mà Emila nói lúc nãy, sau này có lẽ nó sẽ phải hối hận vì quyết định trong lúc nóng vội của mình.

Cuối cùng tiết 4 của sáng hôm đó Maya cũng mang về một đống thông tin cho Andly.
- Sao rồi? – Sau khi Maya yên vị vào chỗ ngồi rồi thì Andly mới quay sang hỏi.
- Hiện tại chưa có thông tin gì cụ thể về bọn người này! – Maya nói, có vẻ hơi bất lực.
- Sao? – Andly hơi ngạc nhiên vì thái độ của Maya lúc này.
- Tao có điều tra cái người chuyển bức thư đến đây nhưng đã bị giết rồi! – Maya nói.
- Cái gì??? – Lần này thì không chỉ Andly mà cả Erica và Demi cùng đồng thanh, đám người này không hề đơn giản chút nào. Có thể giết người của phe mình để bịt đầu mối đấy.
- Chúng ta nên cẩn thận! Dàn xếp ổn thoả với tụi nó là điều cần làm nhất! Tao chắc là tụi này đã biết bọn mình là ai! – Demi thận trọng nói với Andly.
Đọc lại tờ giấy đó một lần nữa, bỗng dưng Andly đập bàn rầm rầm.
- Không đúng, ở đây có chút mâu thuẫn! – Andly vẫn nhìn chăm chăm vào tờ giấy đó rồi nói với 3 đứa kia.
- Mâu thuẫn?
- Đúng, tụi này chắc chắn không hề biết về thân phận của chúng ta đâu! – Andly đưa ra cái ý nghĩ của mình.
- Tại sao? Chẳng phải lúc nãy mày đã phân tích rồi à? – Erica hỏi.
- Lúc nãy chúng ta còn thiếu sót, trong thư, lời lẽ này chứng tỏ là xem chúng ta như những người nghèo khổ chỉ biết ăn bám theo bọn anh Brian, nhưng Tứ Đại Mỹ Nhân thì không hề nghèo khổ như vậy! – Andly nói tuy hơi khó hiểu nhưng với cái đầu thông minh của ba người kia thì chắc chắn sẽ hiểu nhanh thôi.
- Tao biết rồi, ý mày là nếu biết chúng ta là Tứ Đại Mỹ Nhân thì bọn chúng sẽ không đề cập vẫn đề tiền bạc vào đây đâu chứ gì! – Maya cười.
- Chính xác! – Andly cười mãn nguyện với những ý nghĩ trong đầu của mình.
- Vậy coi như loại được cái nỗi lo lắng ấy! – Erica cũng thở phào nhẹ nhõm.
- Khuyên bọn người của mày kiên nhẫn tí đi! Tao không tin là tụi nó không lòi đuôi cáo ra đâu! – Demi cười nham hiểm kinh khủng.
- Vậy đi, kết thúc vấn đề này tại đây, lúc nào tìm ra được bọn đó thì mang tới cho tao! Càng nhanh càng tốt! – Andly cười nhẹ rồi đi về phía canteen.
Ngay lúc ấy…
Reng reng reng… tiếng chuông báo giờ ăn trưa cũng reo rồi. Bên lớp 12A1.
- Này, xuống canteen gặp vợ yêu nào!!! – Eris bá cổ Justin cố tình chọc tức Christian ấy mà.
- Vợ yêu của mày là ai zậy? – Brian cũng hùa theo hai thằng bạn liếc liếc Christian rồi hỏi.
- Người xinh nhất trường này ấy! – Eris lên giọng nói to hơn nữa.
- Muốn chết hả??? – Christian bắt đầu trừng mắt nhìn Eris, xung quanh toả ra sát khí đến sợ.
- Ế, bình tĩnh nào bạn hiền, chỉ là đùa thôi mờ! – Eris thấy vậy liền chạy sang nịnh hót ngay.
- Tránh xa tao ra đi! – Christian hẩy hẩy cái tay đang quấn chặt tay hắn của Eris ra.
- Mày làm gì ghê zạ? Có vợ rồi hất hủi bạn bè thế đấy! – Eris nhăn nhó tội nghiệp rồi đi tới phía Brian.
- Ế, đừng có quàng tay tao à! – Brian cũng đi ra xa và chuồn trước.
- Càng ngày tao càng thấy mày có nguy cơ thành gay!!! – Justin phán một câu rồi đi trước bỏ lại Eris sau ngày ngậm ngùi không nói nên lời.
Xuống canteen, mấy nàng nhà ta đã ngồi ở đó chờ rồi.
- Sao mấy em phóng xuống đây nhanh zậy??? – Brian cười cười nhìn tụi nó hỏi.
Cũng đúng thôi, từ chỗ hồi nãy ngồi nói chuyện đến canteen gần hơn là từ lớp đi xuống đây mà.
- Ừ! Mấy anh đi mua đồ ăn coi, đói bụng chết đi được! – Andly nhăn nhó xoa xoa bụng, trở về con người khác rồi.
- Đi mua đồ ăn kìa! Vợ yêu của mày kêu đói đấy! – Eris liếc liếc Christian cười thâm hiểm.
- Sao bắt ảnh đi mua! Anh là người rãnh rỗi nhất, anh đi đi! – Thấy Christian chuẩn bị đứng dậy thì Andly kéo ngồi xuống lại liền, hếch mặt cười cười với Eris.
- Sao bắt anh đi mua? Thằng Justin nó cũng rãnh như anh kà!!! – Eris phân bì chỉ chỉ vào Justin.
- Này này, mày đừng đổ cho tao nhá!!! – Justin chẳng những không đứng dậy giúp đỡ bạn bè mà còn ngồi đấy lè lè lưỡi trêu Eris thêm nữa chứ!
- Thôi, anh Eris đi mua cũng được mà! – Erica nói.
- Đúng đấy, chẳng phải thường ngày ga lăng lắm sao? – Maya khích vào.
- Vậy em đi với anh nhá! – Demi đứng dậy kéo Eris đi. Không kéo tên này đi nhanh thì hắn còn đứng đấy lằng nhằng nữa. Mà hắn đứng đấy lằng nhằng thì thật tội nghiệp cho cái bụng của tụi nó đang biểu tình.
Thế đấy, trước sau gì cũng phải đi, thà đi nhanh còn hơn à!
Khoảng 5 phút sau thì Demi và Eris mang về một đống thức ăn đặt trên bàn.
- Ăn đi kìa!!! – Eris có vẻ vẫn còn hậm hực lắm đây.
- Mọi người ăn đi, đừng có để ý đến ảnh! – Demi cười rồi cầm cái bánh lên ăn trước.
Mọi người cùng ngồi ăn cơm thật vui. Xunh quanh vẫn là những ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ.
Thỉnh thoảng có vài câu nói.
- Này, rốt cuộc Andly là bạn trai cảu Christian hay là Brian???
- Con này quê quá đi mất! Tối party chẳng phải Andly kêu Brian là anh hai sao?
- Vậy cuối cùng Brian là anh trai, còn Christian là bạn trai!?
- Ừa, chính xác!
- Số may thế nhở!
Bàn bên này ngồi ăn cơm mà buồn cười đến sặc.
- Này, tao cũng bắt đầu thấy ganh tỵ với mày đấy! Phải nhanh kiếm bạn trai thôi!!! – Erica cười hí hửng với ý nghĩ của mình.
- Ừ ừ, chúng ta phải nhanh nhanh kiếm bạn trai mới được ha Erica! – Maya cũng hùa theo.
- Ờ, tụi bây cứ kiếm xem nào, xem có ai hơn được anh Christian không nhá mà ở đấy ganh với tỵ! – Andly tự hào nói làm cả bọn suýt nữa thì cười lăn lộn.
- Thôi, thua thua! – Maya rụt cổ lại, lè lưỡi.
Cả bọn cứ tiếp tục ngồi đấy vừa ăn vừa nói chuyện qua về trước ánh mắt ngưỡng mộ của tụi trong trường. Nhưng thỉnh thoảng đâu đấy vẫn con vài ánh mắt không mấy thân thiện
- Cho em! – Christian chìa ra phong kẹo cà phê cho Andly (đưa dưới bàn nhá, chứ nếu quang minh chính đại thì chắc bị ba con bạn giành giật đến không còn cái nào mất.
Vậy là suốt buổi Andly cứ tủm tỉm cười, tay cầm chặt phong kẹo trong túi áo cứ như sợ nó sẽ bị mất đi không bằng.

Chiều tối hôm đó, Maya và Andly đang ngồi nhâm nhi cacao nóng trên sân thượng thì chuông điện thoại của Maya reo.
- Alo?
- Thưa chị, vẫn chưa có tin tức gì của bọn người đó! – Tên đàn em ở đầu dây bên kia thở dốc nói.
- Thôi, để đấy, từ từ rồi tính, tụi bây cứ nghỉ đi đã! – Maya thả hồn theo gió rồi nói.
- Vâng thưa chị!
Maya cúp máy.
- Vẫn chưa tìm được à? – Andly nhướng mày nhìn con bạn.
- Ừ, mày nghĩ sao về vụ này? – Maya quay sang hỏi, thấy Andly bình tĩnh đến lạ nên chắc phần nào là con bạn đfã có kế hoạch gì đấy rồi.
Nhưng lần này Maya đã sai rồi nhá!!!
- Tao nghĩ thả cho tụi nó đi! Với lại tao cũng chưa có kế hoạch gì cả! – Andly đột nhiên cười cười lấy trong túi áo ra phong kẹo cà phê hồi trưa.
- Mãy bữa nay hơi bị nhẹ nhàng rồi đấy! – Maya đùa, nó cũng biết con bạn mình bây giờ chỉ biết có yêu thôi!
- Ăn không? – Andly cười nhẹ rồi đưa một viên cho Maya.
- Tất nhiên! – Maya cũng nhận lấy và bỏ ngay vào miệng.
- Mày nghĩ Devil có thắng nổi không? – Andly đột nhiên chuyển sang vấn đề này.
- Không biết được!
- Ừ!
Rồi sau đó hai đứa tụi nó vẫn ngồi đấy nói chuyện.
Đừng thắc mắc tại sao lại không có mặt Erica với Demi lúc này. Hai nàng đó bây giờ đang bận rộn với Trung Trâm Thương Mại rồi còn đâu!
Ở một căn phòng bí mật trong căn biệt thự số 7, bốn chàng trai đang ngồi nói chuyện với nhau, mặt mày ai cũng có vẻ nghiêm trọng.
- Nói xem, chiến lược tiếp theo là gì đây? – Brian nhìn sang Justin vẫn đang trầm ngâm.
- Hồi trưa, thằng Ken có nói với tao, tình hình bên Nhật không mấy khả quan lắm. Một vài băng đảng bên đó đã bắt đầu kéo về đây để tranh Tứ Địa Mỹ Nhân rồi. – Eris nói.
- Chưa hết đâu, tao nghe đàn em bên Hàn nói cũng sắp có một lũ kéo về đây! – Christian lạnh lùng.
- Ha, sắp tới đây chúng ta sẽ có nhiều khách giang hồ lắm đấy, bảo tụi đàn em chuẩn bị cho tốt mà tiếp đón! – Justin tuy miệng vẫn cười nhưng gương mặt đó lại là gương mặt quỷ.
- Này, mày tính sao đây Brian? Chơi trước hay chỉ vờn thôi? – Eris nhìn Brian hỏi.
- Tao nghĩ là chúng ta không nên nóng vội. Cứ xem bọn họ làm gì trước! – Brian nhìn ba thằng bạn rồi nêu ý kiến.
- Cách này vẫn là cách muôn thuở của mày! – Christian cười nhẹ rồi nói – Nhưng nó cũng không phải là cách tồi!
- Thằng khùng này! – Brian nhăn nhó.
- Ê, nếu được Tứ Đại Mỹ Nhân thì chúng ta sẽ làm gì? – Eris tự nhiên đổi sang nét mặt mơ màng nói.
- Tao cho tụi bây đấy! – Christian nói mà không cần suy nghĩ, đối với hắn, có Andly là đã đủ lắm rồi.
- Hà hà, đừng có hào phóng vậy chứ! – Eris đánh vào vai của Christian rồi lại tiếp tục mơ màng – Tao nói rồi đấy, Búp Bê Kiêu Ngạo sẽ là của tao!
- Mày tham zậy? – Brian nhăn mặt lại khi thấy thằng bạn tham lam trước mặt mình.
- Tao đâu có tham gì đâu, mà nếu muốn thì tụi bây cứ lấy hết gia sản của mấy người đó đi, tao chỉ cần Búp Bê Kiêu Ngạo thôi hà!!! – Eris tiếp tục cười cười rồi nhìn mấy thằng bạn mà nói.
- Hừ, tao chỉ muốn cái đội quân hùng hậu của Tiểu Thư Đanh Đá! – Brian cười khẩy rồi nghĩ ngợi gì đấy.
- Mày thì sao Justin?
- Tao không biết!
- Haha, thôi để lúc đấy chọn sau, mà lúc ấy để xem Búp Bê Kiêu Ngạo của tao có đá đổ Andly của mày không nhá! – Lại là Eris gây chiến.
- Kệ mày, tao cũng mong chờ lắm! – Christian chỉ cười khinh nhìn Eris.
- Cái thằng khùng! – Brian buồn cười đến nỗi phải lên tiếng **** Eris như vậy.
- Thôi ra ngoài!
Đi ra phòng khách mấy chàng ta tự nhiên thấy vắng vẻ lạ thường.
- Maya, Andly đâu? – Đột nhiên thấy Maya từ trên lầu đi xuống Christian hỏi liền
- Vợ yêu của anh ở trên sân thượng kìa! – Maya cười khúc khích rồi chỉ tay lên trên kia.
- Ờ! – Christian hơi cười cười rồi đi lên trên đấy.
- Riết rồi baby của tao bị nó cướp đi luôn! – Brian mở ti vi lên rồi ngồi than thở một mình.
- Haha, bị bỏ rơi rồi ta! – Eris cười nham nhở nhìn Brian, nếu bây giờ không phải ngồi xa thì một cú đấm đã an tọa trên gương mặt vô duyên của Eris rồi đấy. (Eris: Tg có duyên gứm hí! Sao nói mặt tụi zô zuyên?? Tg: Thì trong trường hợp này anh Brian đang nổi khùn thì phải về fe ảnh chứ sao =)) *cười nham nhở hơn* ).

Trên sân thượng.
- Maya, giờ mày mới… – Andly vừa lên tiếng mắng Maya xối xả khi nghe thấy có tiếng bước chân bước vào vô cùng ngạc nhiên khi thấy Christian đứng đấy.
- Sao trốn lên đây ngồi một mình thế? – Christian đi tới ngồi vào cái ghế lúc nãy của Maya.
- Ai trốn đâu, lên đây ngồi hóng gió chứ bộ! – Andly cười cười.
(Khung cảnh bây giờ lãng mạn thật í! Y như cái tối mà Christian tỏ tình với Andly luôn.)
- Hôm nay không đi chơi đâu cả à? – Christian lại hỏi.
- Đáng ra hôm nay nhỏ Demi phải dẫn em đi ăn kem, ai ngờ nó với con Erica chuồn đi trước để em với Maya ở nhà thế này. – Andly bĩu môi.
- Tối mai em có rãnh không? Chúng ta đi hẹn hò! – Christian tự nhiên cười tít mắt nhìn Andly.
- Ơ… rãnh á! – Andly cũng cười lại.
- Vậy tối mai 6h chúng ta đi chơi!
- Ừ!
- Nhìn em ăn kẹo cà phê thế này tự nhiên nhớ cái buổi sáng ấy quá! – Christian đột nhiên quay sang nói làm Andly nhà ta mặt mày đỏ như gấc chín.
- Này, không được!
- Em mắc cười nhở, anh đã nói gì đâu nào! Hay là em đang suy nghĩ bậy bạ gì trong đấu ấy?
- Mặc anh á! – Andly biết mình bị hớ nên ngượng ngùng nhìn ra phía khác.
- Đùa em thôi! – Christian cũng nhìn ra phía ấy.
Bây giờ mặt trời đã bắt đầu lặng xuống tận chân núi rồi.
Một buổi chiều hoàng hôn thật đẹp, ở một nơi nào đó trên thế giới này đang có hai con người yêu nhau, cùng nhau nhìn về một hướng…
Ở Trung Tâm Thương Mại.
- Này, mày mua cái đó đi, tao thấy nó hợp với mày lắm á! – Demi chỉ chỉ cái đầm trắng mắc trên đó cho Erica.
- Ờ, sao nãy giờ tao không thấy nhở, suýt nữa là tiếc hùi hụi rồi! – Erica gật gù rồi nhón nhón chân lên vớ lấy cái váy đó.
- Ặc ặc, sao cao thế??? – Erica nhăn nhó.
- Ráng thêm tí nữa đi, không lấy được cái đó tiếc lắm! – Demi nói.
(hai bà này sao tự nhiên “thông minh” gớm vậy nhở? Người bán hàng đứng đầy ra đấy mà không nhờ!)
- Em ơi, để chị lấy giúp cho! – Một chị bán hàng thấy như vậy nên đi đến đó ngay.
- Vâng ạ! – Erica tự cốc vào đầu mình sao tự nhiên lại làm cái chuyện mất mặt của một tiếu thư như vậy.
- Của em đây! – Chị bán hàng mỉm cười đưa cho Erica.
Trong khi đang thanh toán thì đột nhiên Demi la oai oái khi nhìn thấy ai đó.
- Ê, ê Erica, mày có thấy cái tên nham nhở đó không? – Demi chỉ chỉ vào phía dãy hàng bên kia.
- Đâu đâu?
- Tên đó kìa! – Erica nhìn mãi mới ra được người mà Demi chỉ.
- Tên đó nhìn quen quen ta.
- Mày không nhớ hả? Cái tên hôm bữa trên xe buýt á, rồi gây với tụi mình kìa!!! – Demi lại nói, gợi cho cái trí nhớ ngắn hạn của Erica nhớ.
- À à, tên chết dẫm đó hả? Tao nghe nói là nó sẽ tìm chúng ta để xử tội mà! – Erica lăm le nhìn tên ấy.
Lúc này tên con trai đó đang thư thái ngồi ở ghế chờ, hình như là chờ ai đó, đột nhiên cảm nhận ánh mắt toé lửa của ai đó đang nhìn chằm chằm mình từ sau lưng như muốn thiêu luôn cái lưng vậy nên mới bực mình quay người lại.
Nhíu mày một lúc thì hắn ta mới nhận ra những gương mặt khó quên này.
“Ha, đang muốn tìm các cô để tính sổ thì các cô lại tự mò mặt ra hả???” Hắn đứng dậy, đi về phía Erica và Demi.
- Ê, hình như hắn đang đi tới mình á Demi! – Erica quay sang giật giật áo con bạn.
- Ừ! – Demi chỉ trả lời lãnh đạm.
Tên đó đi tới, nhếch mép cười.
- Không ngờ lại gặp các người ở đây! – Tên đó cười cợt nhã làm cho Demi và Erica càng tức tối hơn.
- Gì đây? Tụi này không muốn gây sự! – Demi hất mặt nói.
- Cô gái xinh đẹp chanh chua đó đâu rồi? Sao chỉ hai người thế này? – Tên đó nhìn xung quanh đấy để tìm.
- Là người nào?
- Cô gái tóc nâu! – Chắc chắn hắn đang nói đến Andly.
Reng reng reng…
Tự nhiên nhắc tào tháo là tào tháo lại xuất hiện, trên màn hình điện thoại của Erica lúc này là chữ Andly đang nhảy nhót.

- Alo? – Erica nghe máy nhưng mắt vẫn liếc trừng trừng tên kia.
- Này, là bé tóc nâu đáng yêu ấy hở??? – Tên đó như đánh hơi được Andly nên vồ tới ngay.
- Thằng nào ở bên đấy dám kêu tao bằng bé đấy? – Andly ở bên này nghe được giọng nói nham nhở của tên con trai nào đó nên hét rầm trời, bọn hắn với Maya nghe mà cũng phát hoảng lên.
- Không nhớ anh à cưng? – Tên đó nghe Andly hét toáng lên như vậy nên cười cười nói lại vào điện thoại.
- Tên điên nào bên đấy ấy hả? – Andly càng bực mình hơn khi nó người gọi mình là bé rồi đến cưng nữa chứ.
- Mày nhớ cái tên mình gặp hôm bữa trên xe bus không? – Demi giật điện thoại của Erica đang cầm trên tay rồi nói vào đó.
- Hả? Nó hả? – Andly nghe cũng hơi bất ngờ, không ngờ lại là tên điên ấy.
- Ê, nó nói muốn gặp mày kìa! – Demi nhìn nhìn tên đó rồi nói vào điện thoại với Andly.
- Gì, không không không!!!
- Ờ! – Demi gật đầu rồi liếc xéo tên con trai đang đứng đấy cười ha hả đến phát ghét.
- Cô sợ tôi đến thế à? – Tên đó nhanh như chớp chộp lấy được điện thoại từ tay của Demi rồi áp vào tai nói.
- Này, sao mày lại lấy điện thoại của Erica hả? – Andly bắt đầu bực mình rồi đấy.
- Đừng đánh trống lãng, tôi rất muốn được gặp lại người đã làm nhục tôi trên xe bus hôm nọ lắm đấy! – Tên đó cười nham nhở đến nỗi chỉ nghe thấy thôi mà Andly ở bên này đã nổi da gà lên rồi. Thật tội nghiệp cho Erica và Demi đang phải chứng kiến tận mắt!
- Mày mơ hả? – Andly vênh mặt lên.
- Cô sợ à? – Tên đó đang dùng kế khích tướng để đưa Andly nhà ta vào bẫy đây mờ.
- Tao không sợ mày, nhưng tao không muốn nhìn thấy cái bản mặt thối tha của mày nên đừng có hòng. A hà, lần trước coi như tao chưa trả thù là đã lương thiện với mày một chút rồi đấy! – Andly nói một tăng mà không hề biết rằng có gần chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
- Này, baby lại bị đứa nào chọc giận vậy? – Brian quay sang hỏi nhỏ vào tai của Maya không dám cho Andly nghe được. Nếu không thì máu nóng lại dồn lên não mất.
- Em đâu biết đâu! – Maya nhún vái trả lời, gì chứ khoản này thì Maya xin đầu hàng, nó mà nói ra mà chưa có lệnh của Andly là chết ngắt.
Nếu mọi người để ý thì bây giờ gương mặt không biểu cảm của Christian đã có sự biến dạng rồi đấy ^^!
- Này chẳng phải mày nói bọn tao là động vật à? Sao lại muốn gặp động vật thể nhở? – Andly cười khẩy nói.
- Có à? Sao tôi chẳng nhớ gì hết nhỉ? Mà bé nói chuyện lễ phép chút đi! Sao xưng với anh mà tao mày là sao? – Tên đó càng nói càng nham nhở hơn, không thể tưởng tượng nổi một thằng con trai lại mặt dày đến mức đó.
- Bực mình quá đi! – Andly bực bội cúp máy cái rụp rồi gọi sang cho Demi.
- Alo? – Lần này thì Demi cẩn trọng hơn, không cho tên đó biết là Andly đang gọi.
- Mày với con Erica về nhà nhanh cho tao!!! – Andly hét toáng lến trong điện thoại là Demi giật mình.
- Ờ ờ, tụi tao về liền!!! – Demi gật gật đầu rồi kéo Erica chạy đi.
- Đưa điện thoại đây! – Trước khi chạy đi Erica đã kịp chộp lấy điện thoại của mình từ tay tên ấy trong lúc tên ấy đang chuẩn bị copy số của Andly vào.
Sau khi nhìn thấy hai cô gái ấy đã đi ra khỏi Trung Tâm Thương Mại thì tên đó mới lấy điện thoại ra nói:
- Theo dõi hai người đó cho tôi! – Với một vẻ mặt thích thú đến lạ kì.

Ở nhà lúc này mọi người đang nhìn chằm chằm vào Andly.
“Ái chà, trong nhà lại hết kem rồi, sao dỗ nó hết giận đây nhở?” Maya đang vò đầu bứt tai suy nghĩ xem nên làm thế nào để Andly hạ hoả đấy.
- Có chuyện gì vậy baby? – Brian hỏi trước.
- Có thằng khìn nó muốn chọc điên em! – Andly tức tối đay nghiến cái điện thoại tội nghiệp của mình.
- Bình tĩnh nào, ai vậy? – Justin đưa cho Andly một ly nước lạnh rồi hỏi.
- Chỉ là gặp ngoài đường thôi! – Andly nhận lấy ly nước từ tay Justin rồi uống một hơi dài.
- Cái thằng khìn đó mày quan tâm làm gì, cho qua đi! – Maya nói, rồi ngả người ra sau ghế nhấm nháp tiếp ly cacao mới.
- Thôi nào, đừng có quan tâm tới nó! – Christian cười cười rồi vỗ vỗ vai Andly.
Andly chỉ nhìn Christian rồi cười.
Trên đường về, Demi nhíu mày nhìn vào gương chiếu hậu ở đằng sau.
- Này, hình như có người theo dõi tụi mình á!
- Cái gì? – Erica giật mình quay người lại phía sau để săm soi xem đứa nào to gan dám theo dõi tụi nó.
- Mày ngồi yên chút đi, để tao xem nào! – Demi nhăn nhó rồi kéo đầu Erica quay lên.
- Ngồi yên đấy đi nghe chưa! – Demi gằn giọng ngối sầm mặt lại
Demi nói xong chỉ chờ Erica gật đầu thì lập tức nhấn mạnh ga một phát làm chiếc xe đột ngột lao về phía trước.
Chiếc xe hơi màu đen ở đằng sau thấy vậy thì cũng tăng tốc theo ngay.
- Hừ, muốn làm anh hùng xa lộ với chị hai đây à? – Demi cười nhếch mép rồi tiếp tục phóng xe lên đường cao tốc.
- Mày không về nhà à? – Erica thắc mắc khi thấy Demi đang lái xe đi về hướng ngược lại với đường về của biệt thự số .
- Điên à? Mày muốn báo cho tụi kia biết là mình ở đó sao?
- Ờ ờ! – Erica cũng không làm phiền Demi trong lúc lái xe như thế này nữa.
Ở chiếc xe phía sau.
- Cậu chủ, như thế này chắc không được rồi! – Một người mặc đồ đen nói qua điện thoại.
- Dừng lại được rồi đấy, không cần đuổi theo nữa đâu! – Thoáng thấy nụ cười nửa miệng trên gương mặt của người được gọi là cậu chủ ấy.
Tên đó đâu có ngu chứ, chắc là phải có vấn đề gì đấy với cái điện thoại của Erica rồi!
- Cũng may lúc đó cô còn nhớ lấy lại cái điện thoại, không thì tôi phải bỏ nhiều công sức lắm đây. – Tên đó lầm bẩm một mình rồi nhìn vào màn hình điện thoại, trong đó có một cái gì đó đang di chuyển về phía mà cậu cần tìm.
Trong xe, Demi và Erica đang nhìn nhìn phía sau với vẻ thắc mắc.
- Sao lại quay đi thể nhở? Mới đua có chút mà! – Demi nới với giọng tiếc nuối vô cùng.
- Thôi đi, về nhà nhanh đi kìa, nếu không thì sẽ chết ngắt với Andly đấy! – Erica quay sang nhắc nhở Demi đang ngồi hậm hực ở bên kia.
- Chết, tao quên mất! – Demi nói rồi phóng ga chạy thẳng về nhà.
Mới về đến nhà thì đã nghe giọng nói lanh lảnh của Andly ở trong đó.
- Hai con đó sao lâu quá zậy nhở???
- Vào là chết ngắt với nó! – Demi nhăn nhó nhìn Erica.
- Mình ngu quá, biết zậy lúc nãy ghé quán km mua cho nó một đống kem về đây cho hạ hoả!!! – Erica tự cốc vào đầu mình rồi tiếc hùi hụi.
Vào nhà thì đã nhận từ Andly một ánh mắt kinh dị ngay.
- Đi đâu nãy giờ mới về đấy?
- Tụi tao… vào phòng rồi nói! – Demi định kể chuyện hồi nãy nhưng nhìn sang ánh mắt khó hiểu của Christian nên quay sang nói nhỏ với Andly. Nó không hề muốn Christian với Andly lục đục đâu ^^!
- Được! – Andly và Maya đi theo Erica với Demi lên phòng.
- Này, có chuyện gì mà giấu tụi này thế kia? – Brian chau mày nhìn tụi nó đang kéo nhau lên phòng.
- Không có gì đâu anh! – Maya quay lại cười với Brian và ba người kia rồi đi lên lầu với ba con bạn.
Tụi nó lên lầu cả rồi thì bọn hắn mới bắt đầu bình luận.
- Này, có chuyện gì mà mấy nhỏ đó kéo nhau lên đấy nói với nhau vậy? – Eris bực bội nói vì bị cho ra rìa ấy mà.
- Chuyện của con gái mày quan tâm làm gì! – Christian cười cười rồi nói. Hắn cũng đang tò mò lắm nhưng không để lộ ra ngoài í!
- Mà sao lúc này nhìn Andly có vẻ bực bội quá vậy nhở? – Justin lấy tay xoa cằm (nhưng chẳng có cọng râu nào) ra vẻ ông cụ non trầm ngâm.
- Chắc lại có đứa nào dám chọc điên nó vậy đó mà! – Brian tiếp tục ngồi xem ti vi.
- Nhưng lạ thật, có gì mà lại kéo nhau vào phòng riêng thế kia nhở? Nói ngoài này với chúng ta không được sao? Gì kỳ zậy??? – Giờ thì ai cũng bận xem ti vi rồi, chỉ còn mình Eris ngồi tự kỉ.

xem phim xxx - xem phim jav

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ