Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tiểu Công Chúa Siêu Quậy - Trang 5

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Chap 36

Khi cả 2 vừa bước đến gian hàng đấy thì chợt thấy Sam đang chọn đồ ở đó. 2 bên bất ngờ gặp nhau làm cho không khí có phần quỷ dị. Khi nhìn thấy Sam, Ari chợt nhớ đến cái cảnh tượng ngày hôm đó...cái cảnh tượng đó làm tim cô đau như cắt. Sam cười tươi:

- 2 người cũng đến đây chọn đồ hả?! - bên ngoài thì vui vẻ là thế nhưng chỉ có chúa mới biết trong lòng cô đang khó chịu như thế nào. Không ngờ hiểu lầm đến vậy 2 người họ vẫn còn thân thiết như trước được cơ đấy! Bên trong cái kính râm, đôi mắt của Sam hằn lên những tia máu trong thật đáng sợ, 2 bàn tay ngọc bậu chặt vào gấu váy.

Ken cười cười nói:

- Ừ...em cũng tới chọn đồ hả?!

" Em "...cái từ này đối với Ari sao lại xa vời đến thế...lúc nào Ken cũng chỉ xưng " ta ta mi mi " với cô, thậm chí không có đến 1 từ ngữ thân thiết...nhưng...Ken đang nói vậy với Sam... điều này chứng tỏ ... hai người đó ... đang... hẹn hò...

- Mi chọn đồ của mi đi, ta đi! - nói rồi cô toan bước đi thì bị Ken giữ lại. Ken nhìn cô, nói:

- Sao không đi với ta?!

- Không thích! - lạnh lùng

- Nói... - Ken gằn

- Mi đi chọn với Sam đi! - Ari bực bội gạt tay Ken ra nói

- Mi vẫn chưa tin ta sao?! - Ken nhíu mày

- Sao ta phải tin mi?! - Ari lạnh giọng nói rồi bước đi - Ta cũng không thi nữa đâu! Mi tìm người khác đi!

- Nhưng... - Ken định nói gì đó thì khựng lại, đáy mắt ánh lên tia gian xảo, cố nói với lên - Tối mai ta đến đón mi nha!

Đáp lại là im lặng, Ari cứ vậy đi thẳng. Ken cười đểu, biết ngay sẽ là như vậy mà nhưng...anh thử mặt dày 1 lần chắc cũng không sao đâu nhỉ! Hehe...

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Sau khi rời khỏi trung tâm, Ken phóng thẳng xe đến nhà bà cô chủ nhiệm.

" King coong...king coong... "

Từ bên trong cánh cổng sắt được mở ra. Cô chủ nhiệm ngạc nhiên hỏi:

- Ken, em đến đây làm gì?!

- Em đến để nói với cô về việc lễ hội! Ari và em không muốn tham gia nữa! - Ken nói, giọng nói không tìm thấy được 1 tia cảm xúc

- Vậy hả?! Em đã tìm được người thay thế chưa?! Vì là ngày mai rồi nên có lẽ sẽ rất rắc rối nếu không tìm được người! - cô chủ nhiệm e dè nói

- Em vừa điện cho Emi và Kin, 2 người ấy cũng đồng ý tham gia rồi! Em đến để hỏi ý cô! - Ken trả lời

- Vậy thì tốt rồi! - cô chủ nhiệm toe toét

- Xin phép cô, em đi trước! - Ken nói

- Ừ...em về đi! - cô chủ nhiệm cười cười

- Chào cô! - nói rồi Ken lạnh lùng lên xe rồi nhanh chóng phóng xe rời đi để lại...bà cô chủ nhiệm hít bụi. Bà cô lắc đầu...học sinh thời nay thật bá đạo quá mà! (+.+!)

Chap 37

Ngày hôm sau:

Ari đang chăm chú xem flim thì đột nhiên chuông điện thoại của cô reo lên - là Emi...sao lúc nào cũng ám cô được vậy nhỉ?! Nghĩ vậy nhưng Ari cũng bắt máy:

- Alo, sao mày lúc nào cũng làm phiền tao thế hả Emi?! Cho dù nhà tao có phá sản tao cũng phải ráng thuê sát thủ mà cắt cổ mày chết đấy! Người đâu mà vô duyên hà! - vừa bắt máy Ari đã xổ 1 tràng làm Emi ở đầu dây bên kia ... choáng

" Mày nói cái khỉ khô gì mà nói lắm thế hả?! Vãi cả làm phiền! Mày thử thuê sát thủ giết tao coi tao chết rồi có có về ám mày đến chết không hả?! Mà tao vô duyên thì mày có duyên ý con khốn! " - Emi cũng không vừa, đốp lại

- Á à ... mày gọi cho tao là để " giảng đạo " tao đấy hả con điên này?!

" À ... mày không nói chắc tao cũng quên mất! Sao mày lại không tham gia nữa hả?! "

- Không thích! Mà tao có tham gia hay không thì liên quan gì đến mày?!

" Lại bảo không liên quan đi! Lão Ken gọi cho tao kêu tao và lão Kin tham gia đây này! "

- Kệ mày!

" À mà hôm đấy mày có đi không?! "

- Chắc không... - Ari định nói " không " thì chợt nhớ đến lời của Ken: " Tối hôm đó ta đến đón mi nhá! " nghĩ rồi không tự chủ được mà mỉm cười

" Sao, không đi à?! "

- À ... có!

" Hihi ... mày nhớ đến đấy để xem tao TỎA SÁNG trên sân khấu ha! " - đầu dây bên kia, Emi tự đắc nói

- Ghớm ... mà tao không ngờ mày lại chém gió ác thế đấy! - Ari bĩu môi, giọng có đến 8, 9 phần là trêu chọc

" Hứ ... mày chém còn đẳng cấp hơn cả tao mà đòi ... " - đầu dây bên kia, Emi mỉa mai

- Thôi đi má, chuẩn bị đi, tối gặp! - Ari cười cười nói. Có tâm trạng như thế nào thì nói chuyện với Emi và Saly thì ... không cười không chịu được ý chứ!

" Ừ ... bye mày, tối gặp nha! " - nói rồi Emi tắt máy. Ari cười cười nhìn màn hình điện thoại vừa ngắt, thôi thì tối nay cô cũng sẽ đi thì nên chuẩn bị 1 chút vậy! Nghĩ rồi Ari nhanh chóng đi chuẩn bị.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

6.45pm

Ken đứng dựa lưng vào cái xe Ferrari đen sang trọng. Đừng lạ vì tại sao Ken lại không đi lên nha ... bởi đây là giới hạn của anh rồi! Hôm nay anh mặc 1 bộ vest đen, sơ mi bên trong màu trắng, đi đôi giày da màu đen của Ý cực kỳ sang trọng. Nhìn Ken chỉ định nghĩa được 3 từ thôi: ĐẸP NGÔNG CUỒNG!

Ken đứng đó làm ai ai đi qua cũng đều phải ngoái nhìn mà ngưỡng mộ. Có vài nàng còn khoa trương mà giơ máy ảnh lên chụp lia lịa. Khung cảnh có lẽ vẫn sẽ hỗn độn như vậy nếu như ... người con gái đó không bước ra. Mái tóc hung đỏ xoăn lọn thả xõa, mái chạm mắt cực cute. Vì cũng kết màu đen nên Ari mặc 1 bộ váy cúp ngực đen xòe có điểm nhấn là dải ruy băng trắng quấn ở eo, đi đôi cao gót đen bóng sang trọng. Nhìn Ari, người ta chỉ có thể định nghĩa được 3 từ: ĐẸP LỒNG LỘN.

Ken nhìn Ari không chớp mắt làm cô thiếu tự nhiên, đi đến đối diện Ken hắng giọng:

- E hèm ... cậu không định đi sao?!

Ken giật mình, vội mở cửa cho Ari còn lịch lãm giơ tay nói:

- Mời công chuá!

Ari giật giật mép ... có cần phải khoa trương như thế không?! Nhưng rồi cô cũng " kiêu ngạo " bước vào. Ken cười hí hửng vòng qua cửa bên mở cửa rồi lên xe. Anh nhấn ga, chiếc xe phóng đi.

Chap 38

Sân trường rộng lớn của trường Royal hôm nay được trang trí thật đẹp!

Phía đối diện cổng trường là sân khấu được trang hoàng lộng lẫy, lấp lánh ánh đèn, nhìn rất công phu và hoành tráng. Bên trái sân khấu là 1 dàn nhạc hiện đại, bên phải là 1 chiếc piano màu trắng trang nhã, quý phái. Thảm đỏ được trải từ 3m cách cổng trường cho tới bậc thang bước lên sân khấu.

Phía dưới là hàng chục bàn tiệc kiểu buffet với vô số món ăn, bánh ngọt và đồ uống. Những thứ này đều được những đầu bếp magic chef của vương quốc được mời đến. Còn nếu là ai mời đến thì phải nhắc đến Thái tử điện hạ - Ren Amoire

Học sinh đến dự lễ hội ăn mặc vô cùng sang trọng! Các nam sinh thì vest lịch lãm. Còn các nữ sinh thì váy dạ hội lấp lánh đủ màu sắc.

Các lớp học được dọn dẹp sạch sẽ để trở thành phòng thay quần áo và trang điểm cho các King and Queen của các lớp.

Lẽ ra là cuộc thi và bữa tiệc sẽ được tổ chức ở hội trường của trường nhưng vì hôm nay trời đẹp và không khí khá mát mẻ nên đã được dời sang làm ngoài trời.

Tuy chưa đến giờ diễn ra lễ hội nhưng có thể thấy các học sinh đã đến khá đông đủ. Phần lớn họ chia thành những nhóm, trò chuyện và uống cocktail do các bartender tài năng được đích thân huyền thoại Kun mời đến. Có nhiều người thích cảm giác mạnh nên dùng các loại rượu nặng như X.O, Whiskey, ...

Sam cũng đã đến và cũng đang hòa mình vào không khí náo nhiệt ở đây. Cô mặc 1 cái váy lệch vai quá gối màu tím, mái tóc hồng phấn được vén sang 1 bên, trên đầu đội 1 vương miện nhỏ như công chúa, tay nâng 1 ly sampanh. Có thể nói nhìn Sam bây giờ rất nổi bật giữa những con người ở đây. Bộ dạng này của Sam thu hút được rất nhiều sự chú ý của nam sinh trong trường khi mà họ thi nhau đến mời rượu Sam. Sam là người thân thiện dễ gần nên cũng rất vui vẻ mà lịch sự đáp lại họ nhưng mắt lại đang ngóng trông về phía cổng trường.

Không khí nhộn nhịp vẫn chưa dứt thì 1 chiếc Lamborghini đen và 1 chiếc Audi đen " sang chảnh " xuất hiện thu hút không biết bao nhiêu sự chú ý. Cửa bên trái của 2 chiếc xe mở ra và không khác chính là 2 hoàng tử của trường - Kun và Kin. Nếu Kun khoác lên mình bộ vest xanh năng động thì Kin lại khoác lên mình bộ vest nâu lịch lãm. Cả nhanh chóng vòng sang cửa bên kia mở cửa và 2 người bước xuống không ai khác chính là 2 công chúa - Emi và Saly. Emi vẫn là style quyến rũ muôn thuở khi khoác lên mình bộ váy dạ hội chấm gót màu đỏ quyến rũ, để tóc vic. Saly vẫn dịu dàng như mọi ngày khi khoác lên mình bộ váy trễ vai màu hồng dài đến đầu gối, tóc được tết kiểu công chúa. Cả 2 khoác tay Kun và Kin rồi kiêu ngạo bước đi dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người.

Sam đang trò chuyện với 1 nhóm nam sinh thì thấy 4 người bạn CŨ của mình đến thì vội cầm ly sampanh tự tin hướng về phía đấy mà đi. Dù gì trước đây cũng là bạn cho nên...cũng phải chào hỏi 1 chút chứ nhỉ!

Cả 4 người đang đứng nói chuyện vui vẻ với nhau thì 1 giọng nói ngọt ngào chen ngang:

- Mấy cậu đến sớm nhỉ!

Cả 4 nhíu mày nhìn cái người " phá đám " kia. Khi biết đó là Sam thì mặt ai nấy cũng đều tối sầm lại. Con người này, sao cứ phải bám theo họ vậy chứ?! Nhìn thấy Emi và Saly xám xịt mặt lại, 2 chàng kia biết ý vội đi " dẹp loạn ".

Kun lên tiếng, giọng nói vui đùa ban nãy không còn mà chỉ còn giọng nói thập phần chán ghét:

- Liên quan đến em sao?!

Sam hơi sững người nhưng rồi cũng cười toe nói:

- Chúng ta là bạn tốt mà, phải không Emi, Saly?! - nói rồi còn cố nhắc đến Emi và Saly. Emi định lên tiếng " chỉnh " Sam 1 trận thì Kin chặn họng:

- 2 người họ không thích em ở đây nên... - giọng nói dịu dàng không còn mà là những tiếng gằn đáng sợ - PHIỀN EM TRÁNH RA CHO!

Sam hơi giật mình nhưng rất nhanh chóng mỉm cười thân thiện:

- Em chỉ muốn chào hỏi mọi người 1 chút thôi!

Bỗng 1 giọng nói khinh khỉnh bất chợt phát ra từ đằng sau:

- Chào xong rồi thì đi đi!

Là Ren. Ren trông cực quyến rũ khi khoác lên mình bộ vest xám sang trọng. Nhưng...khuôn mặt anh tuấn kia đang co lại chứng tỏ anh đang cực kỳ khó chịu...khi thấy...Sam ở đây!

Sam cứng đờ mặt, lấm lét nhìn Ren thì nhận lại là 1 cái lườm không thương tiếc. Thấy vậy, cô biết thân biết phận mà " rút quân ". Họ có nói chuyện với cô hay không không quan trọng...cô chỉ quan trọng Ken mà thôi!

Có vẻ từ khi 5 con người kia " đại giá quang lâm " thì cô mờ nhạt đi thì phải! Bây giờ tất cả đều chú ý đến " hội nam thanh nữ tú " đó. Nghĩ đến là cô không khỏi ghen tỵ.

Bỗng 1 chiếc Ferrari đen bóng lái vào trường.

Chap 39

" Cạch " cánh cửa bên trái được mở ra và 1 đôi giày da sang trọng của Ý xuất hiện. Nhịp tim của các nữ sinh như ngừng đập. Ken lạnh lùng nhưng lại cực quyến rũ bước xuống. Mặc kệ những ánh mắt của lũ " hám trai " xung quanh, nhanh chóng vòng sang bên kia mở cửa cho người còn lại. Tất thảy mọi người đều tò mò xem xem " mỹ nhân " nào lại có phúc được đi cùng hoàng tử Ken cơ chứ!

Từ trên xe, 1 đôi giày màu đen tinh xảo xuất hiện. Ari từ từ bước xuống trước những con mắt hình trái tim của lũ hám gái, cũng rất tự nhiên mà khoác tay Ken kiêu ngạo bước đi về phía 5 mỹ nam mỹ nữ kia. Khi 2 người này đứng cạnh nhau, đi cùng nhau, khoác tay nhau, tất thảy mọi học sinh ở đây đều há hốc mồm. Không phải vì con nhỏ " nhà nghèo " Ari được đi cùng hoàng tử Ken mà là vì...họ rất đẹp đôi. Khi nhìn vào 2 người họ, người ta chỉ có thể thốt lên 3 từ: QUÁ ĐẸP ĐÔI.

5 người kia nhanh chóng mỉm cười với 2 con người 1 đẹp ngông cuồng và 1 đẹp lồng lộn đang đi đến. Cả 2 cũng rất tự nhiên mà mỉm cười với 5 người kia.

Vừa đến nơi, Kun đã buông lời trêu chọc:

- Ken, mày đi đón mỹ nhân bỏ tao đi cùng Saly nhá! - nói rồi rất tự nhiên mà khoác vai Saly

Ken bĩu môi:

- Mày cảm ơn tao còn chưa hết đòi trách tao hả thằng âm binh!

Đến lượt Kin bắt bẻ:

- Mà sao mày không chọn ai đi thay thể mà mày chọn tao và Emi là sao?!

- Hứ...tao cho mày cơ hội lại còn! - Ken hất hàm về phía Emi nói

Bên Ari cũng nhộn nhịp không kém khi nhận được 1 bản " cải lương " của Ren:

- Ari, anh đã bảo em thế nào hả?! Đã bảo phải ăn đủ chất mà sao lại gầy như thế này hả?! Anh bảo cho anh đến ở mới thì nhất quyết không cho mà em xem em này, có khác gì cái dây không hả?! Nếu em không cho anh đến ở nhà em chắc anh phải tới vác em về nhà anh quá! bla blo...

Ari đầu bắt đầu có 3 vạch đen. Gì đây, cô vừa mới trải qua khủng hoảng tinh thần mà chưa chi đã cho nghe " cải lương " thế này thì ... có phải hành hạ cô quá rồi không?!

Emi bên cạnh huých huých tay Ari, nói:

- Ê, tối nay nhìn mày đẹp lắm đấy!

Ari kiêu ngạo vuốt tóc:

- Tao biết tao đẹp mà!

Saly huơ huơ tay nói:

- Ari, mầy đi đâu mà lên cao thế, xuống đi! - nói rồi còn cười hề hề nữa chứ.

Ari xám xịt mặt. Ý tứ rõ ràng trong lời nói của con nhỏ này là bảo cô mở mộng hão huyền đây mà!

Từ xa, Sam thấy bóng dáng của Ken, đang chuẩn bị đi đến thì khựng lại khi thấy Ari. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cũng phải công nhận 2 người họ rất đẹp đôi. Nhưng họ càng đẹp đôi bao nhiêu thì trong lòng Sam lại đố kỵ bấy nhiêu. Bàn tay cầm ly sampanh của Sam siết chặt lại. Ken...phải là của nhỏ! ( đổi cách xưng hô cho Sam nhé bởi...nhân vật phản diện chính đấy ạ! )

Chap 40

Không khí ở cuộc thi đang nóng lên từng phút. Ghế ngồi của học sinh cũng đã được các bác bảo vệ mang ra đầy đủ. Các vị trí cũng được sắp xếp thích hợp theo từng lớp và từng thành phần. Kin cùng Emi chắc chắn sẽ ngồi hàng đầu vì cả 2 sẽ là những người tham gia cuộc thi " King And Queen ". Những học sinh đăng kí tham gia phần văn nghệ thì được xếp ngồi trong cánh gà và trong số đó có...Ren. Sở dĩ anh tham gia vào mấy cái vụ văn nghệ văn gừng này là bởi anh muốn 1 người HIỆN TẠI đang ở xa có thể thấy được anh biểu diễn trên sân khấu và biết được anh hát bài hát này là vì cô ấy và rát mong cô ấy sẽ chấp nhận. Kun và Saly tuy không đăng kí tham gia cái gì nhưng lại ngồi " đàm đạo " cùng " ông già " Hiệu Trưởng Vinlee cùng cô tổng phụ trách với tư cách là...ban giám khảo " khách mời ".

Trong khi tất cả mọi người tập trung đông đông đủ ở sân trường như thế thì lại có 2 người đi " đánh lẻ " ở trên sân thượng của tòa nhà đối diện sân khấu. Vâng, không ai khác chính là Ari và Ken. Hiện tại cả 2 đều ăn mặc rất thoải mái. Ken mặc 1 quần kaki xanh sẫm cùng áo đôi với Ari (=.=). Ari cũng mặc quần skinny jeans đen và mặc áo đôi với Ken! (-.-!). Cũng nhờ Ken chuẩn bị chu đáo ( huynh ý cố tình cố ý đó tỷ ) nên cô mới không phải ở cái nơi " ồn ào " dưới kia và cũng không bị gò bó trong bộ váy dạ hội kia.

Đèn led trên sân khấu đang sáng trưng bỗng tắt cái " Phụt ". Cuộc thi bắt đầu rồi đây!

- Xin chào mọi người, mình là Jason - Hội trưởng hội học sinh và cũng là MC của cuộc thi " King And Queen " của ngày hôm nay! - trên sân khấu, 1 cậu trai đang niềm nở nói. Cậu ta dược mệnh danh là " Hội trưởng đẹp trai " của trường Royal khi vừa là hội trưởng hội học sinh lại vừa là 1 " hốt boi " của trường nhưng fan của cậu ta đành gậm ngùi đứng sau fan của Ken, Kin, Kun và Ren.

- Xin chào, mình là Jane - Hội phó hội học sinh và cũng là MC của cuộc thi " King anh Queen"! - cô bạn bên cạnh lên tiếng. Cô bạn ý cũng là 1 " hốt gơ " của trường đó nha!

Thật ra phần thi King and Queen cũng không có gì phức tạp. Các cặp đôi đại diện của các lớp sẽ lên sân khấu giới thiệu qua 1 lượt rồi các cặp đôi sẽ lần lượt biểu diễn 1 tài năng gì đó. Sau khi biểu diễn xong, các cặp đôi được 3000 học sinh bên dưới bỏ phiếu bình chọn và số điểm của 4 ban giám khảo. Dựa theo điểm số đó, ta sẽ tìm ra " King and Queen " của năm nay. Mà phần thưởng cũng rất hấp dẫn nha bởi cặp đôi nào chiến thắng sẽ được 1 chuyến du lịch ở đảo Ganolia - 1 trong những khu du lịch hàng đầu của vương quốc Fiore dành cho 8 người ( nhà trường bao trọn gói! ) trong 1 tuần.

Vì là " đàn anh đàn chị " nên lớp 12a1 đành phải thi trước coi như là " làm gương " cho các em lớp dưới.

- Ưm...có lẽ các bạn sẽ rất tò mò xem " K&Q " lớp nào sẽ thi đầu tiên chứ ạ?! - Jason tinh nghịch nói

- Vậy Jane sẽ không để các bạn chờ lâu nữa! Lớp giật giải " K&Q " năm ngoái các bạn còn nhớ chứ ạ?! - nghe đến đây, bên dưới cổ vũ nhiệt liệt - Chắc các bạn đoán ra rồi nhỉ! Phải, lớp " khai mạc " cho cuộc thi King and queen của chúng ta chính là...lớp...12a1!!!!

Nghe thấy điểm tên lớp mình, Kin và Emi bước lên sân khấu làm bên dưới nhanh chóng dấy lên " dư luận " bởi...cả 2 đang mặc đồ đôi. Trông cả 2 lúc này rất thân thiện chứ không cao sang quý phái như vừa nãy nữa khi khoác lên mình 1 chiếc áo sơ mi trắng xắn tay mix váy voan đen ( quần kaki đen ), đi giày búp bê trắng ( giày Nike xám ). Mọi người nhìn vào cứ ngỡ họ là 1 đôi ( sắp rồi! ). Cả cùng ngồi xuống 2 cái ghế gỗ cao cấp được đặt giữa sân khấu. Kin cầm 1 cây guitar, bắt đầu đàn những nốt nhạc dạo đầu tiên ( số bài hát của Shyn cũng có hạn nên dùng nhạc Việt cho dễ hiểu nha! (^.^) ). Giọng hát trong trẻo của Emi cất lên:

" Hình như anh có điều muốn nói

Cứ ngập ngừng rồi thôi

Và có lẽ anh không biết rằng...

Em cũng đang chờ đợi "

Mình yêu nhau đi - Bích Phương ( t/g hết bài rồi a! )

Cả 2 cứ 1 người đàn, 1 người hát. Tiếng đàn guitar hòa cùng tiếng hát trong trẻo tạo nên 1 bài hát không chê vào đâu được. Sau khi kết thúc bài hát, " khán giả " bên dưới vỗ tay rần rần. Hay ... quá hay!!! Hay đến nỗi họ chỉ biết bình chọn cho cặp đôi " Idol " này. (=.=)

Ở 1 nơi cách đó không xa, có 2 con người đang ... ăn KFC và uống Coca ngon lành ... đã vậy lại còn ... vừa " chén " vừa xem " trực tiếp " cuộc thi dưới kia. Tất cả đều nhờ Ken chu đáo chuẩn bị, từ " đồ nhắm " đến " vị trí " như thế này. Tất cả đều rất tuyệt.

Ari xuýt xoa:

- 2 người kia tuyệt thật đấy!

- Ừm ... King And Queen năm nay chắc chắn về tay họ rồi! - Ken cười cười nói

- Ui...nhìn coi đẹp đôi chưa kìa, bày đặt áo đôi cơ! - Ari cười cười chỉ vô 2 người đang biểu diễn trên sân khấu làm ai kia xám mặt lại. Nhìn lại đi bà nội, bộ không phải bà và tôi đang mặc áo đôi hay sao hả?! Thật là làm nhụt ý chí chiến đấu của người khác mà!

Ken hắng giọng rồi nói:

- Ari!

Ari không quay lại, mắt vẫn dán vô tiết mục dưới kia nhưng miệng thì vẫn đáp:

- Hử?!

Ken nhíu mày:

- Mi quay qua đây ta bảo! - nói rồi chưa để Ari ư hử gì đã " vặn " đầu con bé về phía mình. Ari nhăn mặt:

- Gì?! Nói nhanh đi, phiền quá à!

Ken bình tĩnh nói:

- Ta ... ta yêu mi!

Khổ thân, tán gái phu thế mà tỏ tình thì cứ như gà mắc tóc ý. Chẳng qua trời tối nên Ari không nhìn thấy thôi chứ mặt Ken nhà ta đang đỏ lên đấy!

Ari nhước mày:

- Hứ?! Nghe không rõ!

Ken uất ức hét lên:

- Ta yêu mi, Qualy Ken yêu Ari Amoire!

Ari cứ nghệt mặt ra nhìn Ken làm cậu hận không có cái lỗ nào mà chui. Con nhỏ này, người ta đang tỏ tình đấy, sao nó cứ nhìn cậu như thế nhỉ! Không gian bỗng dưng yên ắng đến lạ thường chỉ còn tiếng nhạc ở dưới sân khấu...

1s

2s

3s

...

Chap 41

Đã hơn 3s trôi qua, không khí giữa cả 2 vẫn thật quỷ dị.

Ken bắt đầu lo sợ. Trước đây, trong từ điển của cậu không bao giờ có từ " Sợ " cho dù phải đối diện với đối thủ mạnh như thế nào hay là đang ở giữa sự sống và cái chết, cậu cũng không bao giờ biết định nghĩa từ: SỢ. Vậy mà bây giờ, cậu bắt đầu lo sợ. Sợ rằng Ari sẽ không đồng ý, sợ rằng Ari sẽ tránh mặt cậu,...cậu sợ, rất sợ. Nhưng rồi chợt cậu cảm thấy có thứ gì đó ngọt ngọt ở môi. Là...Ari đang hôn cậu...là...cô ấy chủ động. Cậu cũng từ từ đáp lại nụ hôn ngọt ngào đó. Có lẽ đây là lần đầu cô chủ động nên có phần hơi...lúng túng, nhưng không sao...vẫn ngọt như thường! (^0^). Vậy là từ " chủ động " thành " bị động " làm cho Ari ngượng chín mặt. OMG...cô đang làm cái quái quỷ gì thế này. Nhưng...thôi thì đã phi lao thì phải theo lao thôi! Cả 2 cứ vậy dây dưa 1 lúc rồi mới chịu rời ra ( ặc...Shyn viết mà ngượng chín mặt x0 ).

Ken cười đểu:

- Ý gì đây?!

Ari ấp úng:

- Thì...thì đó!

- Đó là sao?! - Ken giả bộ ngây thơ vô ( số ) tội nói

- Thì...ta cũng yêu mi! - Ari ngượng ngùng nói rồi đỏ mặt quay đi. Tên chết bầm này, muốn troll cô đến cùng đây mà. Còn Ken thì khỏi nói, cứ mỉm cười tươi roi rói còn hồn thì đã lên 9 tầng mây rồi.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Trên sân thượng thì ngập tràn màu hồng như thế nhưng sau cánh gà đang có 1 " kế hoạch trọng đại " sắp sửa được diễn ra.

- Chuẩn bị hết rồi chứ?!

- Rồi ạ!

- Vậy anh lên trước, chú cố gắng ha!

- Anh cũng vậy!

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Trở lại với sân khấu King And Queen nào! (^0^)

Sau những phần thi King And Queen của các lớp, kết quả bình chọn sẽ được công bố sau những tiết mục văn nghệ.

- Mở đầu cho những tiết mục văn nghệ của chúng ta sẽ là 1 bài hát rất lãng mạn! - Jason cười tươi nói

- Điều đặc biệt người biểu diễn chính là 1 trong 4 hoàng tử của chúng ta! - Jane tinh nghịch nói làm cho đám nữ sinh bên dưới hét ầm lên - Jane sẽ không để các bạn phải chờ lâu nữa, sau đây sẽ là bài hát " Làm vợ anh nhé " của.........REN!!!!!!!

Lời của Jane vừa dứt thì đám nữ sinh bên dưới hú hét ầm trời. Từ trong cánh gà, Ren đi ra. Anh không còn vẻ ngạo mạn bất cần như khi nãy nữa mà là 1 bộ dáng dịu dàng và có chút " bụi " trong áo sơ mi cùng quần tụt nam đen mài rách, đi giày Nike trắng. Đôi mắt bạc thường ngày lạnh lùng nay lại trầm ấm dịu dàng. Bộ dáng này của anh không biết đã " hạ " được biết bao con tim " nhỏ bé " ủa các nữ sinh bên dưới. Kun và Saly cũng có chút bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười: " Chị thật là có phúc nha! " ( chị nào thì sẽ bật mí sau a! ). Trên tay anh là cây đàn guitar. Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ cao cấp ở giữa sân khấu. Ánh đèn led chiếu thẳng vào anh làm anh trông thật tỏa sáng. Ren cười dịu dàng nói:

- Đây là bài hát tôi dành cho 1 người ở rất xa! Tôi rất mong cô ấy có thể nhìn thấy tôi hát và tôi muốn nói với cô ấy rằng: ANH YÊU EM!

Vừa dứt lời, anh bắt đầu gảy những nốt nhạc đầu tiên. Cùng lúc đó giọng hát trầm ấm của anh cất lên:

" Đi qua bao nhiêu khó khăn

Đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm

Đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên

Là người mang đến cho anh những tiếng cười... "

Làm vợ anh nhé - Chi Dân

Tiếng nhạc vừa dứt nhưng mọi người bên dưới vẫn chưa hết chìm đắm trong giai điệu nhẹ nhàng lãng mạn kia. Đám nữ sinh tiếc hùi hụi, không biết " mỹ nhân " phương nào mà lại có phúc thế cơ chứ?! Sau khi cúi chào " khán giả ", Ren lạnh lùng bước xuống cánh gà.

[ ... ]

- Kết thúc những tiết mục văn nghệ sẽ là 1 bài hát mang giai điệu nhẹ nhàng! - Jason nháy mắt tinh nghịch

- Đó là bài My Love của nhóm Westlife và người biểu diễn sẽ là.....hoàng tử....KINNNNNN! - Jane hô to.

Từ trong cánh gà, Kin bước ra. Vẫn phong cách lịch lãm nhẹ nhàng. Anh tiến đến cây đàn piano rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Những ngón tay dài nhẹ nhàng đặt lên những phím đàn piano đen trắng, âm nhạc du dương bắt đầu vang lên cùng giọng ca ấm áp:

" An empty street, an empty house

A hole inside my heart

I'm all alone, the rooms are getting smaller..."

My Love - Westlife

Kin hướng ánh mắt ấm áo dịu dàng về phía 1 người cách mình không xa. Khóe môi mỏng mấp máy những lời dịu dàng:

- Tiết mục này tôi muốn dành tặng cho 1 người quan trọng nhất đời tôi và tôi muốn nói với người đó rằng... - hít 1 hơi thật sâu để lấy sức rồi Kin hét lên - EMI, ANH YÊU EM!

Anh vừa dứt lời, tất cả đổ dồn ánh mắt hiếu kỳ xen lẫn ghen tỵ về phía mỹ nữ đang đứng hình tại chỗ kia.

Kin nhanh chóng bước xuống sân khấu, đi đến đứng đối diện với Emi rồi nở 1 nụ cười đẹp rạng ngời mà không chói lóa.

- Làm bạn gái anh nhé! - Kin nói giọng dịu dàng thập phần ấm áp

Emi thẹn thùng gật nhẹ đầu 1 cái. Thật ra cô cũng đã yêu Kin từ rất lâu rồi nhưng...không dám nói ra vì sợ bị từ chối ( em lạy chị ). Đám học viên xung quanh hét lên, vỗ tay rần rần. Trong lòng họ, Kin và Emi vốn đã là 1 couple rồi. Bỗng 2 giám khảo " nhí " cùng " ông hiệu trưởng " hét lên:

- Hôn nhau đi!

Mọi người xung quanh cũng nhiệt liệt hưởng ứng:

- Hôn đi...hôn đi...hôn đi...

Emi ngượng chín mặt định chạy đi nhưng Kin đã nhanh hơn 1 bước giữ cô lại rồi đặt lên đôi môi anh đào của cô 1 nụ hôn mãnh liệt nhưng không kém phần ôn nhu. Mọi người xung quanh hú hét ầm trời. Họ đẹp đôi quá mà!

Kết quả cũng không khó để đoán ra bởi King And Queen năm nay là Kin và Emi với kết quả thắng chung cuộc khi có đến 59,2% lượt bình chọn của học sinh và trung bình 9,8 điểm của ban giám khảo. Cũng bởi 2 người quá xứng đáng mà!

Nhưng...sóng gió giờ đây mới bắt đầu!

Chap 42

Sau cuộc thi tối hôm qua, toàn thể học sinh trường Royal được nghỉ bởi lý do phải " dẹp " mấy cái linh tinh để trang trí kia. Các học sinh thì vui mừng phấn khởi vì được nghỉ NHỮNG 1 ngày. Trong khi đó, có 1 nhóm người đang tụ tập ở 1 quán kem và " bàn luận " sôi nổi:

- Ui...hôm qua nhìn anh Kin và Emi mà ganh tỵ ghê luôn ý! - Ari xuýt xoa nói rồi nhìn chằm chằm vào 2 người đang tình tứ nắm tay kia làm họ ngượng chín mặt còn ai đó mặt ngắn tũn.

- Còn hơn ai đó tối qua đi " đánh lẻ " nha! - Saly bĩu môi nói trúng tim đen ai kia

- Ủa mà có bao giờ tao thấy mày với anh Ken ngồi gần nhau đâu mà sao hôm nay lại ngồi gần vậy?! - Emi cười gian nhìn Ken và Ari

Ari không 1 chút ngượng bình thản nói:

- Thì đang tìm hiểu nhau mà!

- Ồ... - 5 người kia " Ồ " lên 1 tiếng, rồi nhìn chăm chăm " đôi uyên ương " làm họ đỏ mặt. Ren huých huých tay Ken, nói:

- Ê, tỏ tình rồi hả?!

- Ừ! - Ken cười hạnh phúc nhìn Ari nói

- Cũng nên gọi 2 tiếng " anh rể " đi chứ nhỉ! - Ren nhếch mép và ngay lập tức nhận được 1 ánh nhìn giết người của Ken. Ken bĩu môi:

- Mơ đi, ông hơn tôi có 1t chứ mấy mà đòi...

Ren cãi lý:

- Hứ...hơn 1t thì cũng là hơn rồi! Chú không thấy mấy đứa nhóc sinh đôi đấy à, hơn kém nhau có mấy phút mà cũng gọi " chị hai anh hai " ngon ơ. 1 năm là 1 khoảng thời gian quá dài rồi!

Ken nhếch mép:

- Tôi không gọi đấy, ông làm gì được tôi?!

Ren cười gian:

- Vậy thì tôi đành gả Ari cho thằng khác vậy! Thằng nhóc Jason hôm qua cũng không tồi đâu a!

Nghe vậy Ken lăm le quả đấm gằn:

- Ông thử, tôi cho ông " lợi ở lại răng đi nhé " bây giờ đó!

Ren cười nhe nhởn. Bỗng Kun lên tiếng:

- Có tận 8 chỗ cơ nhưng ở đây có 7 người à!

Kin gật gù:

- Ừ...thừa 1 chỗ nhỉ! Hay là...

- Mấy người cho em đi cùng được không?! - 1 giọng nói ngọt ngào bất thình lình vang lên. Theo phản xạ, cả đám quay lại đằng sau thì thấy Sam đang cười dịu dàng với họ. Emi chau mày:

- Cậu là theo bọn tôi đến đây?!

Sam cười cười nói:

- Không, tớ đi mua kem thôi! - nói như vạy là nói dối bởi vì chính xác là...Sam theo đuôi!

Saly khinh khỉnh nói:

- Ồ...1 đại tiểu thư danh tiếng như cậu mà phải đi tận đến đây để mua kem ư?!

Sam ấp úng:

- Tớ...

- A! Thêm Sam nữa là đủ rồi mà! - Ari bất chợt nói rồi nhìn Sam cười hiền. Từ Sam cho cô thấy 1 cái gì đó rất rất quen thuộc của..." người đó "

Kun và Kin cau mày:

- Ari...

- Ừ...thêm Sam cũng được! - Ken gật gù. Anh sớm đã mất ác cảm với Sam từ khi biết cô vì sợ anh lo lắng nên mới rời đi như vậy nên anh muốn bù đắp cho cô với tư cách là...anh trai. (=.=) Câu nói này của anh là Kin, Kun, Ren, Emi và Saly trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Ken. Gì đây, không phải hồi trước còn tránh như tránh tà hay sao mà bây giờ lại...

- Nhưng...- Emi định nói gì đó thì Ari chặn họng:

- Chẳng phải Sam là bạn cũ của mấy cậu hay sao?! Vậy thì cho cậu ấy đi cùng chắc cũng không sao đâu nhỉ!

Ren lạnh giọng nhìn Sam:

- Nếu Ari đã muốn cô đi thì cô cứ đi, 7.00am sáng mai có mặt ở sân bay Bora! Nhưng...nhớ biết điều 1 chút đó! - nói rồi anh kéo Ari đi về. Trước khi về, Ari còn cố ngoảnh lại vẫy vẫy tay với Sam. Cô đối với Sam vẫn luôn là bạn tốt mà! 5 người kia thấy vậy cũng vội đi theo để lại Sam ở đó giận tím mặt mày. Bây giờ trong Sam không còn 1 chút gì gọi là tình bạn nữa mà chỉ có...GHEN VÀ GHEN. Sam bực tức bỏ ra ngoài xe rồi phóng vụt đi. Ari...cô cứ đợi đó!

Chap 43

Ngày mai - Sân bay Bora:

Theo như đã hẹn, Ken, Ren, Kun, Kin, Emi và Saly tập trung ở sân bay Bora để bay chuyến 7h nhưng...bắt đầu thấy hối hận rồi đây! Ai ai đi qua cũng nhìn chằm chằm vô 6 người họ như kiểu lần đầu nhìn thấy người châu Âu cặp với người châu Phi không bằng ý! Hết chỉ trỏ bàn tán rồi lại đến chụp ảnh đăng face. Lạy mấy người, đây là sân bay đấy chứ không phải là sở thú nha!

Mặt 5 người sớm đã xám xịt lại. Nếu không phải chờ Ari thì họ đâu bỗng thành " vật trưng bày " cho đám người lắm chuyện này cơ chứ. Càng nghĩ mặt lại càng đen lại. Tình hình đang " căng " như dây đàn thì 1 giọng nói tinh nghịch bất chợt vang lên:

- Hey, mọi người đợi tui có lâu không?! - từ xa, Ari cùng Sam đang chạy tới chỗ tụi kia đang đứng đợi. Không hẹn mà mặt Kin, Kun, Emi và Saly xám xịt lại. Ren cau có:

- Em không cho anh đến đón là để đi cùng nhỏ này ấy hả?!

Ari chu mỏ cãi:

- Nhỏ nào hả?! Người ta bằng tuổi em gái anh đấy!

Ken giảng hòa trước khi " chiến tranh mồm " của 2 anh em nhà Amoire được diễn ra:

- Thôi, vào trong đi! Vào đấy nghỉ rồi lên máy bay luôn!

Thế là cả lũ gửi đồ xong ra cổng làm thủ tục soát vé rồi chui tuột vào trong ngồi nghỉ ngơi nói chuyện để " giết thời gian " rồi đợi tới 7.00am thì lên máy bay

Đúng 7.00am, thì máy bay cất cánh, " ông hiệu trưởng " Vinlee cũng thật tâm lý mà đã mua hết tất cả các ghếở khoang VIP trên máy bay để tụi nó không bị làm phiền và quá gây sự chú ý. Vậy nên bây giờ tụi nó tha hồ tung hoành ngang dọc. Chơi đùa 1 lúc rồi, tụi nó bắt đầu thấm mệt và dần chìm vào giấc ngủ. Sam thì bị coi như " không khí " khi ngồi 1 mình 1 dãy và 1 mình 1 ghế. Điều này làm cho nhỏ không thích 1 chút nào. Saly tựa vào vai Kun ngủ ngon lành, cực kỳ bình yên. Emi lúc đầu còn lắc lư đầu không chịu nhờ vả gì Kin là anh chàng buồn thúi ruột nhưng rồi cũng ngả dần, ngả dần và cuối cùng là yên vị trên vai Kin làm anh chàng chỉ biết mỉm cười trước cô công chúa này. Ari vẫn luôn là bá đạo nhất khi mà ngủ thì đầu gối vào đùi Ren còn chân thì gác lên đùi Ken ngủ không biết trời trăng gì luôn làm cho 2 người kia chỉ biết lắc đầu bó tay trước tướng ngủ " dễ ghét nhưng lại không ghét được " của Ari.

10.00am:

Chúng nó hạ cánh xuống sân bay Gania. Đứa nào đứa nấy cũng cực kỳ sảng khoái sau 1 giấc ngủ...3 tiếng. Ai cũng tỉnh như sáo. Tất cả cùng ngắm nhìn hòn đảo Gania xinh đẹp này. Ưm...phải diễn tả ra sao nhỉ... Hòn đảo Gania này thật xinh đẹp và sang trọng. Mọi thứ trở nên mơ hồ, không tưởng. Thiên nhiên hài hòa, ưu đãi cho nơi đây những khung cảnh tuyệt đẹp, khí hậu mát mẻ theo đúng như những gì được mang lại từ biển. Những căn phòng nghỉ được làm theo phong cách đơn giản là bằng gỗ, hướng tầm mắt ra biển. Nước biển trong đến nỗi chỉ muốn nhảy xuống để tận hưởng nó. Nói chung hòn đảo này không thua kém hòn đảo Bora Bora của Pháp là mấy.

- Oa...đẹp quá nha! - Ari thốt lên, đứng ngồi không yên mà cứ chạy lung tung.

- Thật là..Ari, đừng chạy nữa, về nhận phòng đi em! - Ren lắc đầu nhìn Ari đang chạy tứ tung loạn xạ

- Cũng đúng, cũng nên đi nhận phòng thôi nhỉ! - Kun cười cười

- À, nhắc mới nhớ! Hôm qua anh Vinlee bảo tớ là chỉ đặt được có 4 phòng thôi! - Kin ngẫm nghĩ rồi nói

- Vậy là 2 người 1 phòng à?! - Ren nhăn mặt, anh không quen ở cùng người khác trừ... - Hay Ari ở cùng anh nha!

Ari toe toét, cô cũng không quen ở cùng người khác cho nên...

- Vâ... - chưa kịp nói hết câu thì Ken đã lôi xềnh xệch Ren đi, quát:

- Tôi ở với ông được chưa?! Còn Ari ở với Sam, Saly ở với Emi và cuối cùng là Kun ở với Kin! Mọi người về phòng đi!

Thế là 2 anh em Amoire đành " nước mắt lưng tròng " tiếc nuối nhìn nhau đi nhận phòng rồi tập trung đi ăn trưa. Bụng đứa nào đứa nầy cũng đều sôi lên rồi! (=.=) ( công tử tiểu thư mà như thế này sao?! )

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ