Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...
Chapter 7

1 tuần sau ngày nó bị đuổi việc

Nó vẫn thất nghiệp 

Hôm nay nó mang bộ mặt ko thể lạnh hơn đến lớp, nhìn vào ai cũng thấy cả mùa đông

Sau chuyện nó làm mấy đàn chị xanh mặt , nó vẫn yên ổn mạnh khỏe đến giờ he he

Ngang qua bọn con trai nó biết tụi đó đang nhìn nó

Tiểu thư ngọc ngà đâu dễ cưa

Thế mà vẫn có đứa liều

- Hey you

Nó ngước lên, 1 tên con trai rất xì tai, đeo khuyên tai kim cương lấp lánh 1 bên, nụ cười quyến rũ, sống mũi thẳng, mắt đen láy, kiểu tóc cũng sành điệu xỉa ngang xỉa dọc ,phải công nhận tên này đẹp trai, đứng sau tên sao chổi kia

- Có chuyện gì

- Tôi ngồi đây, you ko phiền chứ

- Có, rất phiền

- Oh !!!!!!!

Mặc kệ nó nói gì tên đó vẫn ngồi xuống cạnh nó

- Thành Duy là tên tôi

- Tôi đâu hỏi tên bạn. nó thờ ơ trả lời

- Đừng kiêu kỳ thế chứ. Tên con trai đó cười hết cỡ

Thịch

Tim nó loạn 1 nhịp

- Như Kỳ

- Người như tên nhỉ

- Có ý gì đây, nó cáu kỉnh

- Beautiful

- Nịnh đầm

- Ko nói thiệt... làm bạn nhé

- Nhiều chuyện, nó lại nổi cáu

- Coi như đồng ý rồi nhé. Tên con trai đó toe toét

Ngoài tên sao chổi ra, tên này cũng nhây ko kém

- Mấy hôm trước gặp you ở quán tomato, you làm ở đó sao

- Đã từng, giờ ko làm nữa

- Sao thế ???

- Ko thích

- Có cần việc làm nữa ko, Duy giới thiệu cho

- Ko cần

- Lãnh đạm thiệt, nhưng D thích he he

- Khùng, nó gắt

Thế là nó có 1 ng bạn mới, 1 cái đuôi

ở cái học viện nơi mà ko ai muốn nói chuyện với nó chỉ vì nó lỡ gây thù chuốc oán với Nam Vương của trường này, thì quả thật tình bạn là 1 thứ xa xĩ

.......................
Chapter 8

Mà cái tên sao chổi đó sao im lặng thế nhĩ. Sau hôm đó ko thấy hắn đâu cả, hắn mà ko trả thù chuyện đó thỳ trời nhãy xuống đất.

Nó đang mãi mê suy nghĩ thì bí thư lớp lên thông báo lớp tới hội trường E4

- Hnay lớp mình có buổi giao lưu với đàn anh K2, mọi người chuẩn bị nhé.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Mấy đứa con gái hò hét phấn khích, xúc động tới mức có đứa xĩu

- giao lưu với lớp của Nam Vương đó

- aaaaaaaaaa .....

- tuyệt quá đi, được gặp anh ấy rồi

- K2 có nhiều anh đẹp trai lắm luôn

Cả cái hội trường náo loạn, chỉ thiếu điều nổ tung thôi

Mặc ai la hét, phấn khích, hò reo

Còn nó

Đứng như tượng, nói ko nên lời

Shock

- tên sao chổi cùng khoa với nó

- oh mỳ gói, nó mún xĩu

- NK sao thế, ngậm miệng lại ko ruồi bay vào đó

Tên Thành Duy lên tiếng trêu chọc nó, còn cười ha hả nữa

Nó nhíu mày quắc mắt nhìn TD

- Mọi người trật tự

Bí thư lên tiếng yêu cầu

Im lặng đc 1 chút rồi lại

- aaaaaaaaa

"Nam vương... Nam vương"

Đám nữ sinh trong hội trường bắt đầu gào lên! Họ không ghìm được nước mắt sung sướng trào ra nơi khóe mắt

1 dáng người cao hơn 1m80, body siêu chuẩn, style cực kỳ, mái tóc hung đỏ sành điệu, nụ cười quyến rũ, ánh mắt mê hoặc

Từng bước đy toát lên vẽ quý tộc, cao ngạo

Lâm Hoàng Quân

Nam Vương của học viện quý tộc Royal

Hội trường trong giây phút này, mọi ánh mắt đều tập trung lên người chàng trai

trái tim các nữ sinh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, giọng họ the thé gọi theo từng bước chân của chàng trai đang đi về phía họ.

Nó tính chuồn nhưng ko kịp nữa rồi

Sao chổi đang nhìn nó

Tiếng MC vang lên làm nó thoát khỏi cơn choáng

- mỗi lần giao lưu là mỗi lần kết bạn, đây cũng là truyền thống hằng năm của học viện Royal. Ko ít các cặp tình nhân, những chuyện tình lãng mạn tư đây mà ra. Nên rất mong lần giao lưu này sẽ thành công tốt đẹp.

cả hội trường vang lên tiếng vổ tay tán thưởng

- chủ đề của buổi giao lưu hôm nay là SWEET KISS, giọng MC cất lên ngọt ngào, kèm theo nụ cười bí hiểm

- một số tiết mục hoành tráng đc dàn dựng công phu sẽ đc biểu diễn trong hnay, và kết thúc bởi 1 trò chơi hấp dẫn dành cho các bạn nữ.

tiếng xì xào bàn tán vang lên ngay sau khi mc nói

- các bạn nữ sẽ đc bốc thăm. Mỗi tờ giấy sẽ là giấy trắng hoặc có tên của của 1 trong những anh chàng đẹp trai đang ngồi đây. Những ai may mắn có đc tờ giấy đó sẽ đc hẹn hò với các chàng trai lý tưởng này

- ohhhhhhh

hội trường đang im lặng bổng náo nhiệt cả lên, tiếng bàn tán vang lên khắp nơi

MC lại cất tiếng lên đều đều

- Và 1 ng duy nhất có đc chữ KISS. MC liếc mắt nhìn Hoàng Quân

- .... Sẽ là người may mắn đc hẹn hò trong 1 ngày với Nam Vương Lâm Hoàng Quân .....

- Aaaaaaaaaaaa

- Ohhhhhh

Cả hội trường nổ tung lên vì tiếng la hét của đám con gái

Tên HQ này đc hâm mộ quá mức

Còn hắn lại nở 1 nụ cười chết ng.uoi
Chapter 9

- Tôi về đây, nó nói với Thành Duy

- Từ từ ở lại chút nữa, bộ Như Kỳ ko muốn thử vận may của mình ak

- Tôi ko rảnh thế

- NK ko muốn hẹn hò với 1 trong những anh chàng đẹp trai trên kia ah, nếu về thì hẹn hò với Duy nhé he he
- Khùng, nó cãi ko lại tên TD này nên miễn cưỡng ngồi xuống

Nó nhìn lên sân khấu.

Oạch

Tên sao chổi đang nhìn nó ?????

Chắc ko đâu xa thế này mà

Quả thật hắn đang gườm gườm nhìn nó

- Con khỉ chết tiệt cô tưởng sẽ đc yên ổn sao, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi !!!

- Bây giờ đã đến phần gay cấn nhất, trò chơi đc mong đợi nhất, MC cất giọng đầy phấn khích

- Aaaaaa ...... nhanh lên đi

Tiếng con gái vang lên thúc dục

1 cái thùng bốc thăm đc chuyền đi khắp hội trường

- Này NK bốc 1 cái đi

- Hừ

- Vậy để D bốc dùm nhé, he he

.....

- Kết quả đã có, những cô gái may mắn đã đc chọn, tuy nhiên vẫn còn 1 người may mắn nhất chưa xuất hiện, là ai vậy nhỉ

Cả hội trường hồi hộp chờ đợi

- Đưa nào đc chữ kiss sao chưa lên nhỉ ???? tiếng bàn tán xôn xao

Cả hội trường rạo rực chờ đợi

- NK xem tờ giấy đy, TD lay lay vai nó

Nó uể oải cầm tờ giấy

Oh my goddddddddddddd. Ko tin vào mắt mình tờ giấy nó cầm có hình đôi môi và 1 chữ kiss to đùng

Nó dụi dụi mắt. ác mộng là đây sao

Chapter 10

- NK đc chữ kiss. Tiếng TD la toáng lên

Nó chưa kịp thủ tiêu tờ giấy thì cái loa phóng thanh TD đã bô lô ba la lên rồi

Tất cả ánh mắt trong hội trường đâng đổ dồn về phía nó

Tò mò, ganh tị, thán phục.... có đủ

MC chạy lên. Giựt phăng tờ giấy trên tay nó, giọng hào hứng

- chúc mừng bạn ... gì nhỉ

- Như kỳ. tên Thành Duy lại lanh chanh cướp lời nó

- Ah ... bạn như kỳ, xin chúc mừng bạn đã may mắn trở thành ng đc hẹn hò với chàng trai mơ ước Nam Vương Lâm Hoàng Quân

Tiếng MC vang khắp hội trường, tiếng vỗ tay tán thưởng chúc mừng nó

Nó mắt chữ A miệng chữ O nói ko nên lời

Tên sao chổi đứng bên cạnh nó từ lúc nào

Hắn cúi xuống ...

Kiss lên môi nó ....

- Chào e .. bạn gái 24h, hắn thì thầm bên tai nó

Đoàng xẹt xẹt đùng ..........

Chuyện gì thế này

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Nó mỡ to mắt hết cở nhìn cái khuôn mặt đang cười cười với nó

Khoác tay lên vai nó

Nụ hôn đầu đời của nó

First kiss của nó lại bị chính kẽ thù ko đội trời chung cướp mất

Sao đang bay quanh đầu nó

Tai nó ù ù tiếng gào thét

Mắt nó nhìn thấy có mầy đứa con gái đang khóc nhìn nó chằm chằm

Nó muốn ngất xĩu

Có ai cứu tôi thoáy khỏi cơn ác mộng này ko

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Sáng chủ nhật, sau cái ngày thứ 7 kinh hoàng đó, nó tĩnh dậy thì thấy mình đang ở ktx, vẫn ko hiểu sao nó về đc đây nhĩ

Hay tất cả chỉ là mơ

Đang suy nghĩ thì cái điện thoại của nó rung lên

- có tin nhắn. số lạ hoắc

- " dzậy đi GF, hôm nay phải đy hẹn hò chứ"

Gì thế này, nhắn nhầm ng ak

GF = girl friend..... hẹn hò ????

Lại thêm 1 tn nữa :

"có muốn tôi lên KTX lôi cổ cô xuống ko, 15' nữa ko thấy cô xuống tôi lên thiệt đó"

Cái giọng điệu ra lệnh này ...

Aaaaaaaa là tên sao chổi sao

Nó bật dậy khỏi giường, tự nhéo mình 1 cái

- đau ... hix nó xuýt xoa là thiệt ko phải mơ ah >"<
chapter 11

lồm cồm leo xuống giường, nó quyết định mặc kệ, ko thèm quan tâm tên sao chổi đó nữa
....

Nó vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì nghe tiếng đập cửa ầm ầm

- Mở cưa , mở cửa

1 giọng nam đầy uy quyền vang lên

Trời ơi ko lẽ hắn làm thiệt sao, nó kêu thầm trong bụng

Hoảng quá nó tính trốn, mà trốn đâu bây giờ, việc gì nó phải trốn

Rầm rầm

- có mở cửa ko thì bảo, hắn đứng ngoài quát tháo inh ỏi

trong phòng mấy bà chị lên tiếng cắn nhằn ....

- đứa nào mới sáng sóm đã làm ồn thế

ko biết phải làm sao nó đành ra mở cửa

- hừ tưởng ko mở, tôi đang định phá cửa xông vào đấy

- anh bị điên ah, anh đang làm gì ở đây

- cô ko đọc tin nhắn của tôi sao, tôi viết rất rỏ ràng mà

- kệ anh.. liên quan gì đến tôi

- đầu óc cô có vấn đề sao, ko nhớ có chuyên hôm qua ah

- thì sao, tôi đâu có nợ nần gì với anh đâu

- cô là người may măn đc làm bạn gái của tôi, bây giờ còn giả đò ngây thơ sao

- cái may mắn đó tôi ko thèm, anh về cho

- nhưng tôi là 1 người rất giữ chử tín, cô đi thay đồ đi hay muốn hẹn hò với tôi trong bộ đồ ngũ này ????

hắn đưa mắt nhìn nó từ trên xuống dưới

- anh .... Nó tức nghẹn ngào

- còn ko đi, tôi phá nát chổ này đó, hắn quát lên ra lệnh

nó cũng ko vừa trợn mắt lên nhìn hắn thách thức

- thích thì phá đi..

nói xong câu đó nó đã ko kịp hối hận

mặt hắn đổi sang sắc đỏ

Ầm!!!

Hắn đấm vào tường xém vào mặt nó, nó nhắm tịt mắt lại kinh hoàng, tim đánh trống trận.

Hắn định đánh mình thật sao. Đang nghĩ thì nó thấy mình bị bế bổng lên

Hắn đang vác nó trên vai. Mặc sức nó giãy giụa la hét

- anh làm cái trò gì .... Thả tôi xuống, nó cố hết sức gào to hết mức

- im đi, nếu ko muốn ng ta nhìn vào. Hắn ra lệnh

vác nó trên vai như cái bao cát mà hắn ko đổ 1 giọt mồ hôi

đúng là quỷ mà

- Thả ra, aaaaaaaaa

- Bớ ngta bắt cóc, nó lại gào lên

- Cô tưởng có ai cứu cô hả, ko có ai dám đâu nên đừng có phí sức nữa

Đúng là ko có ai cứu nó thật, họ chỉ nhìn nó, cười nó, nghĩ nó đang làm nũng với ng yêu , hix hix

Cuối cùng hắn củng thả nó xuống chiếc BMW mui trần bóng loáng, hắn cười khẩy

- nếu ngoan ngoãn ngay từ đầu thì tôi đã ko dùng biện pháp này

nó chỉ biết trợn mắt nhìn tên trơ trẻn đó, miệng ko thôt nên lời

vèo chiếc xe phóng vụt đi

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ