Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...
Truyện tình cảm Đại Tỷ Đi Học

*Tác giả : It's me 

*Thể loại : Hài ,tình cảm 

*Rating : 13+ (Nhưng mah các bé <13 cứ vào đọc nhiệt tình,rating thế cho nó chắc ăn...:gem42:) 

*Casting :Big Bang ,DBSK,Suju,2NE1,blah blah nhiều lắm ý..... 

Nguồn : 360Kpop Forum 

Post By : Băng Lạnh

 

 

Tóm tắt nội dung chính: 

 

Hye Sun là con gái trong 1 gia đình xã hội đen đầy thế lực nên từ nhỏ đã ko được đến trường mà phải ở trong nhà để được đào tạo làm.....trùm. 

 

Vốn là 1 thiên tài sáng tác lại thêm việc suốt ngày chỉ làm bạn vs cái máy tính,HS trở thành 1 hiện tượng trên mạng và được 1 công ty giải trí mua các tác phẩm cũng như gửi đi đào tạo tại trường trung học FO,nơi chuyên đào tạo các tài năng trong ngành giải trí. 

Quyết tâm đi theo con đường của riêng mình,HS đã trốn nhà và tìm đến trường học.... 

 

Liệu HS,một gangster chính hiệu sẽ xử lí thế nào vs trường học ,vs những rắc rối mà cô chưa từng trải qua và cả vs những anh chàng nghệ sĩ đẹp trai..... 

 

Liệu cô có thể tiếp tục việc học của mình khi cha mẹ cô cử người tới bắt về....... 

 

Đây là fic đầu tiên của tớ đấy mọi người nhớ cổ vũ và góp ý nhiêt tình nhá 

 

BẮT ĐẦU NHÀO VÀO

Ngày đầu tiên của năm học. 

 

7.00 am 

 

*Cổng trường trung học FO. 

 

-Uầy ,trường này nhiều girl xinh nhờ-Seung Ri xuýt xoa. 

 

-Ừ,quầy bán đồ ăn hấp dẫn thật-Ji Yong nhận xét. 

 

-Chuẩn ,sân bóng rổ qua được-TOP gật gù. 

 

-Các cậu nói chuyện gì lên quan tới nhau chút đi,đừng đức đực ra đấy mà ca ngợi mấy cái 

vớ vẩn-Tae Yang lắc đầu ngán ngẩm,nhìn ra chỗ khác-Công nhận bể bơi đẹp thật. 

 

Mải mê nhìn ngang ngó dọc,Big Bang đã lãng quên một người..... 

 

*Bên trong đại sảnh. 

 

-Aizzz,cái thằng này,mắt mày để đâu thế,rớt hết cafe vào áo tao rồi-Anh chàng tóc bạch kim hét lên,xô ngã người vừa va vào mình. 

 

-Xin lỗi,xin lỗi ,xin lỗi-Người kia rối rít lấy giấy ăn chùi vết ố trên áo anh chàng nọ. 

 

-Mày tưởng xin lỗi mà xong ah,mày biết áo này bao tiền ko? Mày học lớp nào? 

 

-Lớp 10A1. 

 

-Cái gì,hạng hư mày mà cũng được vào lớp đấy ah-Anh ta tiếp tục la lối-Cái trường này điên rồi sao ,sao lại cho 1 thằng có đôi mắt bằng hai đường kẻ này vào học chung lớp vs mình.Ai đó đưa thằng này vào thẩm mĩ viện làm phẫu thuật đi. 

 

-Trước khi đưa mắt hí vào thẩm mĩ viện ,ai đó làm ơn nhét cái giẻ vào mồm thằng này kái-Hye Sun chứng kiến nãy giờ ko chịu được lên tiếng. 

 

Đám đông nãy giờ bu quanh hai người kia bỗng chuyển tầm nhìn về phía giọng nói vừa thốt ra. 

 

-Đứa nào ? -ANh chàng tóc bạch kim đảo mắt tìm kẻ vừa phá mình.

-Sao,gọi gì chị,có vấn đề gì ?-Hye Sun ngang nhiên bước ra,đối diện vs anh ta. 

 

-Con nhỏ lạ hoắc,mày là ai?? 

 

-Con nhỏ lạ hoắc,mày là ai?? 

 

Tiếp sau đó là tiếng ồ lên của đám đông khi thấy có người dám trêu tức hotboy JeaJoong số 1 của trường cũng là đang trêu tức hội FC đông đảo của anh ta,sẽ chẳng may mắn gì khi đụng chạm tới những nàng ấy. 

 

-Mày dám nhại tao hả,dám gọi tao là con nhỏ hả ?-Jea trừng mắt. 

 

-Ấy,hóa ra mày là thằng nhỏ hả,xin lỗi nhé,tao nhầm.-HS trừng mắt . 

 

Phụt....leader của nhóm ngó nghiêng ban nãy ko thể nhịn cười .Vốn định ra giúp đỡ cậu em hậu đậu nhưng cuối cùng ,4 thành viên nhóm ngó nghiêng lại thành khán giả xem Jea bị trêu chọc. 

 

-Ai cười???-Jea lúc này đã giận tím mặt chỉ còn biết hét lên. 

 

-Thôi đi Jea,bỏ qua đi-YunHo thấy bạn bị ngượng đành ra can. 

 

REEEEEEEEEEEEEEENG ....Tiếng chuông báo vào lớp rung lên khiến đám đông nhanh chóng tản ra khắp các lớp.Jea cũng hậm hực bỏ đi. 

 

Riêng có 1 người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

 

-Tiếng gì mà nghe ghê rơn thế-HS nhăn mặt. 

 

-Đó là tiếng báo vào lớp mà-Ji Yong đã đi bên cạnh cô từ lúc nào-BẠn học lớp nào thế? 

 

-Lớp 10A1,lớp đó ở đâu vậy?-HS nói chuyện tự nhiên. 

 

-BẠn học cùng lớp vs bọn mình rồi,cảm ơn bạn lúc nãy nhé,bạn tên là gì vậy? Đài thọ bạn gói mực khô này-Deasung liến thoắng. 

 

-Park Hye Sun,cái này là cái gì vậy-HS chỉ vào gói ni lông sặc sỡ trên tay. 

 

-Là đồ ăn vặt đó,bạn ko biết sao?-Ji Yong ngạc nhiên. 

 

-À ,bây giờ thì biết rồi. 

 

-Aizzzzz,lại con nhỏ trời đánh-JeaJoong nhăn mặt khi thấy HS ở cửa lớp. 

 

END CHAP 1.

Chap 2.ep1:Buổi lên lớp đầu tiên 

 

*Lớp 10a1. 

 

-Mình kiếm chỗ nào ngồi tạm đi,tí thầy vào sẽ phân chỗ sau-Deasung đẩy nhẹ HS khi cô còn đang nhìn ngang ngó dọc khắp xung quanh. 

 

Phải đến 15 phút sau khi cả lớp,mỗi người đã tìm cho mình 1 chỗ tạm bợ thì ông thầy giáo mới xuất hiện.Thế nhưng,chẳng ai ngạc nhiên trước gương mặt này. 

 

-Xin chào các em,tôi là Yoo Jea Suk,người sẽ dạy các em trong 3 tới 7 năm nữa.Mong các em sẽ ủng hộ tôi. 

 

-Ah,MC châu chấu-HS ngang nhiên nói. 

 

-Đúng thế,tôi là châu chấu-YJS vui vẻ nói-nhưng vì ở đây là lớp học nên em có thể gọi tôi là Mr.Yoo hoặc là Jea Suk huyng cũng được,tôi còn trẻ mà. 

 

-Sao tôi gọi thầy là huyng được,thầy già quá rồi-HS tiếp tục,hơn cả bố lẫn mẹ tôi nữa. 

 

-E phải xưng hô là "em" mới đúng-Mr Yoo chưng hửng-Thế bố mẹ em năm nay bao nhiêu tuổi? 

 

-Bố tôi,à nhầm,bố em 32 còn mẹ em 31. 

 

-Năm nay em đi học sớm hả?-YJS ngạc nhiên hỏi. 

 

-Ko ,em đi học đúng tuổi mà,16 tuổi. 

 

-OMG....-MC châu chấu chỉ còn biết thốt ra như thế. 

 

Sau khi im lặng 5 phút vì choáng,Mr.Yoo đã lấy lại tinh thần và tiến hành sếp chỗ cho cả lớp. 

 

-Bây h thầy sẽ viết các con số lên bảng theo sơ đồ bàn học.Các em lên bốc thăm và ngồi theo vị trí số mà mình bốc được.Hết.-Mr.Yoo vẫn ko bỏ được lối thông báo nhát gừng như khi dẫn cac gameshow. 

 

Trong khi chờ tới lượt bốc thăm của mình,HS chăm chú quan sát phòng học.Các dãy bàn được bố trí rất lạ so vs thông thường.Trong lớp chỉ có 3 dãy bàn,mỗi dãy chỉ có 5 bàn nhưng mỗi bàn có đên 3 chỗ ngồi.

-Này trời đánh,đén lượt cô rồi đấy ,mau bốc đi cho người khác còn bốc-Jae đứng sau lưng cô từ lúc nào ,bỗng dưng quát lớn. 

 

-Ah,thằng nhỏ này,lại đi theo chị hả-HS cưòi ranh mãnh. 

 

-Ăn nói mất dạy vừa thôi chứ ,tôi hơn cô 1 tuổi đấy.-Jae trợn mắt. 

 

-Anh bị đúp lớp hả?-HS tiếp tục trêu chọc. 

 

-Em có bốc nhanh đi ko hả,ngay buổi đầu tiên đã gây sự với oppa cùng lớp hả-Mr.Yoo ko chịu được phải lên tiếng-Em tên gì vậy? 

 

-Park Hye Sun,thì làm sao,thầy đứng dịch qua 1 bên cho em bốc cái. 

 

-Cái gì?-Park Hye Sun hả?-YJS đột nhiên hét lớn-Em có phải là chủ trang web "Bietchetlien.com" ko? 

 

-Thầy nói nhỏ thôi ,điếc tai quá-HS nhăn mặt-Đúng thế. 

 

-Trời ơi,tôi hâm mộ em lắm đó,tôi đã đọc hết 8 bộ truyện của em,trong đấy tôi thik nhất là Bad Guy,tôi đã đọc đi đọc lại 6 lần rồi đó.Tôi nghe tin người ta sẽ chuyển em về trường này nhưng tôi ko nghĩ em lại trẻ thế này,lại còn học trong lớp của tôi nữa.-Mr Yoo liến thoắng. 

 

-Ờ ,ờ ,biết rồi.Thầy để em bốc thăm cái đã.-HS cầm luôn mẩu giấy đầu tiên mình chạm vào-Số 15...số 15....xem nào...-HS nhìn lên sơ đồ trên bảng-Dãy thứ hai ,bàn thứ 4,chính giữa. 

 

-Dãy thứ hai,bàn thứ 4...-Ji Yong và Top cầm trên tay 2 mẩu giấy vừa mới bốc được,nhìn lên bảng,đồng loạt nói. 

 

-Bên phải,,,-ToP quay lại. 

 

-Bên trái...-GD cũng quay lại.Mắt lập tức sáng trưng khi nhìn thấy bàn của mình. 

 

-Woa,mình có duyên quá-GD toe toét nói vs HS.

Nhìn thấy điệu bộ trẻ con dễ thưong của người vừa chạy xuống ,HS bất giác bật cười. 

 

-Woa,anh làm bạn ý cười-GD nhe răng nói vs Deasung,người chũng đang nhăn nhở ở bàn bên cạnh. 

 

Nhưng nụ cười đã tịt ngóm ngay khi Yong quay lại.Cảnh tưọng chưóng mắt ở ngay bên cạnh.HS đang chăm chú nhìn Top,còn Top thì đang: 

 

-Anh là ToP,em gọi anh là Seung Huyn cũng được nhưng mà anh 17 rồi đấy nên phải goị anh là oppa nhé.-ToP cười quyến rũ-Trưa nay em có muốn đi ăn vs anh ko? 

 

-Hợp lắm.rất chuẩn-HS đập bàn miệng cười tươi rói. 

 

-Em đòng ý rồi hả?-ToP tiếp tục rào đón-Vậy trưa nay hẹn em... 

 

-Hẹn hò gì chứ,tôi đang bảo là anh rất hợp vs vai nhân vật nam chính trong Bad Guy.Kp Entertaiment đang tuyển người đấy,anh nhớ đi cáting nhé,tôi sẽ viết giấy giới thiệu cho anh.-Câu nói của HS ko khỏi khiến Top chưng hửng còn GD lại tiếp tục toe toét. 

 

End Chap2-EP1

Chap2-Ep2... 

 

-Bây h thầy sẽ phổ biến việc học trong năm nay của các em - Ông thầy châu chấu bắt đầu nghiêm túc nói- Buổi sáng các em sẽ học các môn phổ thông ở đây,tới chiều sẽ học chuyên ngành tại các lớp đặc biệt . Thứ 2,4,6 sẽ học lý thuyết chuyên ngành và các ngày 3,5,7 sẽ là thực hành với nhóm của mình .Các em được sinh hoạt tại kí túc xá của trường, đó là đặc quyền của riêng học sinh các lớp A1.Và để thuận tiện cho các em thì....mỗi lớp 1 tầng. 

 

Ngừng 1 lúc để lấy hơi,ông thầy lại tiếp tục solo : 

-Hành lí của các em đã được chuyển hết lên tầng 7 ,là tầng của lớp mình ,thầy cũng ở trên đó nên chiều về thầy sẽ chia phòng sau.Còn bây giờ các em sẽ đăng kí môn chuyên ngành.Sau đấy thầy sẽ chia nhóm theo danh sách chuyên ngành,điểm hoạt động nhóm sẽ quyết định điểm chuyên ngành cũng như xếp loại chuyên ngành của các em sau này nên phải làm ăn cho cẩn thận đấy.Thầy ko muốn phải chia tay ai vì điểm chuyên ngành quá thấp đâu. 

 

Cả lớp phải dành gần 1 h đồng hồ để đăng kí 1 trong 4 chuyên ngành : Đạo diễn , diễn viên , ca sĩ-nhạc sĩ , stylish. 

 

-Thầy sẽ công bố danh sách chuyên ngành ngay bây giờ - YJS dõng dạc nói. 

 

+Lớp đạo diễn gồm sáu bạn : Hye Sun , Shin Dong , blah blah...(những đứa ko liên quan) 

 

+Lớp stylish gồm 12 bạn : A , B , C, X ,Y ,Z ,L ,M ,N (đặt thế cho nó đỡ loạn ) 

 

+Lớp diễn viên gồm : YoonA , Jessica , Soo Hee ,Lee Jun Ki , Kim Bum ,Lee Min Ho ,Huyn Joong ,JaeJoong ,blah blah...(sau này kể tiếp ) 

 

+Lớp ca sĩ :các bạn còn lại của Super,DB ,BB,2NE1,SNSD,WGs, blah blah...(khi nào chia nhóm sẽ rõ )

Sau 1 hồi xem xét ,Mr.Yoo tuyên bố nhanh chóng : 

 

-Mỗi dãy là 1 nhóm ,bây giờ các em tới phòng tập của mỗi nhóm ,bắt đầu bàn bạc để dàn dựng 1 vở kịch ,chủ đề cho sẵn,bây giờ là tháng chín đến tháng 11 sẽ biểu diễn chấm điểm giữa kì.Có ai có ý kiến gì ko? 

 

-Thưa thầy ,ai sẽ là leader của mỗi nhóm ạ ?-Changmin của nhóm số 1 nhanh nhảu. 

 

-Mỗi dãy đều có 2 bạn lớp đạo diễn ,2 bạn đó sẽ là nhóm trưởng -Mr.Yoo nhanh nhảu ko kém. 

 

-Cái gì-Có 2 người cùng hét lớn . 

 

Hye Sun quay đầu lại đằng sau ,nơi có người vừa đồng thanh hét cùng mình.Té ra lại là người quen,"Thằng nhỏ trời đánh " ngồi ngay sau lưng .Nhưng cũng chả vội bắt bẻ nhau ,hai ngưòi phải đứng lên bắt bẻ Mr châu chấu đã. 

 

-Em thưa thầy,tại sao em lại phải làm lít đờ ,em ko có kinh nghiệm đâu -Hye Sun phản đối. 

 

-Ko thể để nó,à nhầm bạn này làm leader được thưa thầy -Jae cũng ko chịu để yên. 

 

-Hai em cứ từ từ - YJS giơ 2 tay ra hiệu cho 2 người bình tĩnh lại -để đạo diễn là leader là đúng rồi,ko phải các em sẽ phải hoạt động theo kịch bản của đạo diễn hay sao? Còn việc Hye Sun chưa có kinh nghiệm là đúng rồi,thế nên mới cần đi học. Thế là xong .-YJS tuyên bố- Nếu ko ai hỏi gì nữa thì thầy thông báo chủ đề của vở diễn sẽ là Cổ Tích,thể loại tự do.Các em tới phòng tập theo nhóm .Nhóm 1 phòng 1.5,nhóm 2 phòng 2.5,nhóm 3 phòng 3.5 .Các bạn nhóm trưởng lên lấy danh sách nhóm này. 

 

Chịu thua màn giảng giải của ông thầy Yoo, Hye Sun đành lê bước lên lấy danh sách nhóm 2,15 cái tên như nhảy múa trước mặt cô. 

 

1.Park Hye Sun 

 

2.Shin Dong 

 

3.Choi Seung Huyn (ToP) 

 

4.Kwon Ji Yong (G-Dragon) 

 

5.Kim Hee Chul 

 

6.Kim Jae Joong 

 

7.Lee Jun Ki 

 

8.Park Bom 

 

10.Sandara Park (Dara) 

 

11.12.13. X,Y,Z (3 bạn stylish đó mà) 

 

14.Lee Hong Ki 

 

15.Minzy (2NE1) 

 

****

Giờ ăn trưa tại bàn của DBSK. 

 

-Mình quyết ko tha cho con nhỏ trời đánh mất dạy đấy,mất mặt quá -Jae vừa cắm cái dĩa thẳng vào bát Súp ,vừa nghiến răng kèn kẹt làm 4 chàng còn lại ko khỏi hãi hùng. 

 

-Gì mà ghê thế huyng ,ChangMin và JunSu vừa đồng thanh hỏi vừa rúm người lại ..(chưa bao giờ thấy Jae đẹp trai đáng sợ vậy...) 

 

-Em ko ở tróng nhóm huyng em ko biết đâu.Con nhỏ mất dạy đấy phân huyng vào vai Bạch Tuyết -Jae tiếp tục nghiến răng dù cho cả cái bàn đang rung lên vì tràng cười ngặt nghẽo của 4 chàng. 

 

-Mấy người cười cái gì mà cười,hưởng ứng nhiệt tình thế thì đổi nhóm cho tôi mà làm việc với nó - Jae ko ngừng nghiến răng-Con nhỏ chết tiệt,mất mặt quá.... 

 

-Ho thấy bạn đấy phân vai thế là chưa hợp lí-YunHo gật gù nhân xét ,ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng của Jae. 

 

-...Tuy ngoại hình thì Jae có hơi giống công chúa Bạch Tuyết-YunHo nói đến đây thì ngừng lại để Yoo Chun tiếp lời- .Nhưng phần nội tâm thì phù hợp với nhân vât..mụ phù thuỷ-.Nói xong 2 chàng vừa cười lăn lộn vừa giơ khay đựng đồ ăn ra để đỡ 2 chiếc dĩa từ phía Jae bay tới.. 

 

-Jae mà đóng phù thuỷ thì đã tốt-HeeChul từ đâu nhảy ra,ngán ngẩm- Như thế anh đỡ phải đóng vai đấy.Có khi lại được đóng Bạch Tuyết cũng nên... 

 

-Chị Hye Sun này lạ thật...-JunSu nhận xét 1 câu xanh rờn sau khi đã tạm ngừng được trận cười nghiêng ngả bởi mấy ông anh. 

 

***FlASHBACK********** 

Tại phòng tập riêng của nhóm 2. 

 

-Này Béo ,mình làm kịch thể loai gì nhỉ ? -Hye Sun quay sang hỏi Shin Dong,bạn đồng nghiệp của mình . 

 

-Nhạc Kịch Comedy được ko...-Shin Dong góp ý -Cuộc thi nhan sắc thì thế nào ? 

 

-Bạch Tuyết ,Công chúa ngủ trong rừng ,Công chúa tóc dài với cả Hoàng hậu Phù thủy tranh ngôi VÔ Địch ĐẸp...giải thưởng là 1 nụ hôn của hoàng tử Đẹp Trai cưỡi ngựa Trắng chuyên đi giải cứu các nàng công chúa -HS nghĩ ra ý tưởng mới,mắt sáng trưng. 

 

-Được đấy -Shin Dong gật gù -Nhưng nhóm mình ít con gái quá. 

 

-Ko sao ,tôi nhìn thấy mấy người hơp rồi -HS chỉ chỉ về phía đám cùng nhóm đang đứng làm quen vs nhau.... 

 

Sau 1 hồi tí tờn ,2 bạn leader của nhóm 2 bắt đâu thông báo danh sách phân vai dự kiến. 

Ko có gì bất ngờ khi X,Y,Z nhận phần trang điểm và phục trang cho diễn viên.Nhưng đến phần phân vai....

-Cái gì ?????? Công chúa ngủ trong rừng????-Lee Jun Ki hét ầm trời khi tên mình được đọc lên- 2 đứa thấy mặt anh giống con thiếu ngủ lắm ah?-LJK gửi cho 2 lít đờ cái nhìn bằng laze. 

 

-Công chúa tóc dài????-Đến lượt Hong Ki phản đối-sao em lại phải đóng con gái,các bạn con gái nhóm mình đầy ra đấy mà. 

 

-Nhưng ko hợp bằng em.-Shin Dong từ tốn giải thik. 

 

-Tôi sẽ giết cô- Jae đuổi Hye Sun chạy té le quanh phòng tập khi thấy vai Bạch Tuyết được phân cho mình.-Đổi vai cho tôi ngay..... 

 

Riêng có 1 người dịu dàng hơn cả. 

 

-Cưng ,cho anh làm Bạch Tuyết đi,cái mặt anh hiền thế này sao làm phù thuỷ được -HeeChul vừa mè nheo vừa lay lay làm người HS muốn rụng luôn xuống sàn nhà. 

 

-No,ý trẫm đã quyết-HS lạnh lùng quay đi. 

 

Ko có hiệu quả với màn tỉ tê,HeeChul áp dụng ngay màn đe doạ vs Shin Dong 

 

-Nói đi, em muốn ăn cơm hay là ăn cháo để huyng còn quyết, huyng thấy mặt thằng Yong Kòi gian tà hợp vs vai phù thuỷ hơn đấy -Trợn mắt,nghiến răng -Còn cái mặt hiền lành của huyng thì hợp với vai công chúa lắm... 

 

-Ko được,Hye Sun phân cho Yong vs Top vs Bom làm nhạc nền rồi -SD sợ hãi nhắm tịt mắt,phó mặc sự đời. 

 

-Thế ai đống hoàng tử ?-HeeChul nuôi hi vọng. 

 

-Minzy-Câu trả lời thành thực của Shin Dong đã đẩy thẳng HeeChul xuống vực thẳm...

 

*******End Flashback*********** 

 

End Luôn cháp 2.

Chap3.ép 1- Bản lĩnh đại tỷ. 

 

Vẫn tại nhà ăn cuả trung học FO..... 

 

Trong khi ở bàn DBSK đang diễn ra cuộc hỗn chiến nội bộ giữa Jae và đồng bọn thì ở bên phía bàn BB lại xảy ra 1 cuộc tranh chấp ngấm ngầm nhưng ko kém phần quyết liệt. 

 

-Hye Sun ,trưa nay bạn muốn ăn gì,mình sẽ đi lấy giúp bạn -Deasung cười nhăn nhở ,tận tình phục vụ " ân nhân " của mình. 

 

-Trời,sao tốt quá vậy?-Hye Sun tròn mắt trước thái độ tận tình đấy. 

 

-Nó muốn đền đáp công ơn em đã giúp nó thoát khỏi kiếp nạn sáng nay ý mà .-ToP vừa giải thích vừa ngồi sán sán lại chỗ HS. 

 

-Kiếp nạn gì ? Chuyện cốc cà fê có nghiêm trọng đến thế đâu .-HS thản nhiên. 

 

-Đấy là em chưa biết thôi , nếu sáng nay em mà ko đỡ cho Deasung thì chiều nay kiểu gì nó cũng phải lìa xa mãi mãi hàm răng trắng khoẻ tự nhiên của mình -Top tiếp tục lợi dụng thời cơ để ngồi gần lại. 

 

-Đúng thế ,đúng thế -Yong kòi từ đâu nhảy ra nhanh chóng chen vào giữa chỗ ngồi cũng như câu chuyện của hai người - kiểu gì hội " Các chị lớn " cũng cho nó ăn đủ . 

 

-Nghe có vẻ hổ báo nhỉ ,hội đấy thế nào.-Máu nghề nghiệp nổi lên khiến Hye Sun ko khỏi tò mò. 

 

-Đấy là nhóm của 12 girl trong câu lạc bộ võ thuật của trường.- Yong nhanh nhảu cướp lời Top - Họ tự nhận là những thiên thần hộ mệnh của Jae,chuyên 6789 (san bằng tất cả) những ai gây ảnh hưởng tới Jae .Họ theo Jae từ hồi cấp 2 ,rất là nổi tiếng đấy .Nhiều người từng bị xử đẹp vì lỡ tông vào Jae,lỡ cãi nhau với Jae hoặc lỡ tỏ tình vs Jae mà ko xin phép họ đấy. 

 

-Chị cũng nên cẩn thận đấy -Seung Ri góp chuyện - Họ có thân hình.....lực lưỡng lắm đấy.-Cậu khẽ rùng mình khi nghĩ tới " Các chị lớn". 

 

-Tại sao phải cẩn thận ?-Hye Sun vừa xúc miếng cơm lớn vào mồm vừa nhướn mắt lên hỏi. 

 

-Vì sáng nay em bật nhau vs Jae chứ làm sao ?- 5 người cùng đồng thanh trả lời. 

 

-Thật hả,thế thì họ sẽ tới hỏi tội em hả ?- HS hỏi ,mắt sáng rỡ. 

 

-Có lẽ thế -TaeYang im lặng nãy giờ ko chịu được phải lên tiếng -Anh ko hiểu sao em vẫn vui vẻ thế được.Họ toàn là những người từng vô địch quốc gia và thành phố đấy. 

 

-Nhưng mà bạn đừng lo -Yong nhẹ nhàng -Bọn mình sẽ bảo vệ bạn đến cùng luôn. 

 

-Vô địch quốc gia hả ?- Mắt HS giờ đã sáng bằng đèn pha ô tô - Quá chuẩn.

Dù muốn bảo vệ HS nhưng Ji Yong cũng chẳng thể bảo vệ cô tới tận nhà vệ sinh nữ. 

 

Thế nên sau giờ ăn trưa, vừa ra khỏi nhà vệ sinh ,HS đã bị 2 chị lạ hoắc lôi tuột lên sân thượng . 

 

Đúng như lời Yong ,đối mặt vs Hye Sun lúc này là 12 bà chị hộ pháp ,trên trán đeo băng đô có dòng chữ " JaeJoong's Angel " , họ mặc áo dành riêng cho lớp thể thao ,khẩu hiệu " I Love JaeJoong " to đùng trước ngực. 

 

-Có việc gì à ? - HS thản nhiên hỏi khi thấy các chị lớn nhìn chằm chằm vào mình mà ko nói gì. 

 

-Mày ko biết hay sao ?-Một bà chị lớn tiếng quát ,kèm theo đó là cái nhìn cháy mặt . 

 

-Bọn tao muốn hỏi tội mày ?- Một chị khác tiếp lời . 

 

-Thế à,tội gì ? 

 

-Mày có vẻ vênh váo quá nhỉ,riêng thế cũng đủ để bọn tao cho mày ăn đòn rồi chứ đừng nói đến chuyện mày hỗn láo vs Jae sáng nay. 

 

-Cho tao ăn đòn á ?Ghê nhỉ .-HS cười khẩy. 

 

-Yaaaaaa ,Park Hye Sun ,đời mày tàn rồi -Các chị lớn ko chịu được hét lên,đồng thời túm lấy HS . 

 

Huỵch..............Bốp.........Chát.........Hự..........Á á á ...... 

 

Những âm thanh hỗn tạp làm khu sân thượng rộng rãi trở nên ồn ào lạ thường. 

 

30 phút sau..... 

 

Hye Sun đưa tay vuốt lại nếp váy đồng phục vừa được phát khi sáng .......vuốt lại vài lọn tóc nâu lòa xòa trước mặt.....chỉnh trang lại cà vạt caro cùng màu váy và áo sơ mi cho thẳng thớm.... 

 

Xong xuôi ,HS bước thẳng về phía cửa ,nhảy 2 bước một xuống cầu thang.... 

 

-Ngày đầu tiên đi học thật quá perfect - HS vừa huýt sáo ầm ỹ vừa nhủ thầm trong bụng.... 

 

Đằng sau lưng cô ,phía sân thượng ,12 bà chị bầm dập nằm chồng chất lên nhau.... 

 

Và ở một góc khuất của sân thượng, 4 tên trốn học lên đây đánh bài Kang In, Lee Teuk,Dong Hea, Eun Hyuk đang đứng chết lặng sau khi vô tình chứng kiến cuộc hỗn chiến. 

 

-1 chọi 12...kết quả ko tưởng...-Kang In lắp bắp . 

 

-Quái nhân trường FO....-Eun Hyuk chép miệng. 

 

-Huyng đoán bạn này sẽ là cầm trịch trường mình rồi - Lee Teuk nhận xét..... 

 

-Vô địch thiên hạ.......-Dong Hea chỉ còn biết nói thế, 

 

4 tên ham mê cờ bạc đã khép lại cháp 2

Chap4.ep1 

 

*Lần đầu rung động* 

 

Sau khi đã dẹp loạn trên sân thượng,HS tung tăng bay nhảy về khu nhà kí túc xá của trường,nơi mà ông thầy châu chấu đã dặn dò rằng : 

 

-Chiều nay các em tập trung tại tầng 7 khu nhà kí túc xá để nhận phòng,sau đs có thể tự do đi tham quan trường và gặp gỡ nhau. 

 

Đây là khu kí túc xá đặc biệt dành riêng cho học sinh chuyên ngành nên cũng có nhiều ưu đãi riêng.Ví dụ như có thang máy để đi lại, tầng 1 là khu bách hóa và phòng tập cũng như phòng thu chất lượng cao phục vụ học sinh miễn phí. 

 

Lên tới tầng 7,khi cánh cửa thang may mở ra trước mặt HS ,cô đã hiểu ngay rằng thế nào là trường học ngôi sao.Thay vì giấy dán tường ,người ta dán đầy trên tường những tấm poster lớn của chính học sinh lớp này : Dong Bang Shin Ki ,Big Bang ,Suju,2NE1 ,WGs,Lee Jun Ki ,Lee Min Ho,Jang Geun Suk,blah blah ,các bức ảnh được dán chi chít trên tường tạo nên 1 ko gian thật bắt mắt.Trần nhà được gắn những máy điều hòa nhỏ hình vuông,được bật liên tục vào mùa hè và mùa đông. 

 

Trên tường phía bên phải (từ thang máy nhìn vào ) là một chiếc ti vi cỡ bự y như xi nê trong nhà và đối diện với nó là bộ salon to đùng ,đủ cho rất nhiều người ngồi .Đằng sau là tủ lạnh lớn dùng để chứa đồ ăn nhanh và nước giải khát. 

 

Từ thang máy đi thẳng ra,qua đại sảnh là tới hành lang dài với 2 dãy phòng ở hai bên,mỗi dãy có 5 phòng ,mỗi phòng chứa 5 học sinh ,riêng phòng đầu tiên của dãy bên trái là phòng của giáo viên.Trước cửa mỗi phòng đều có bảng tên của 5 học sinh trong phòng. 

 

Sau khi xem xét 1 hồi ,HS nhanh nhẹn kéo hành lí về phòng thứ 2 dãy bên trái ,nơi mà trên tấm bảng có những dong chữ ngoằn ngoèo của ông thầy Yoo Jae SuK 

+Sandara Park (Dara ) 

+YoonA 

+Park Hye Sung 

+Jessica 

+Soo Hee 

 

Hye Sun nhanh chóng làm quen vs những người cùng phòng ,đặc biệt là Dara và So Hee khi họ đều nói rằng rất thích truyện do cô viết .Sau khi đã sắp xếp hành lí vào các tủ đồ,3 người rủ nhau đi khám xét và phá phách hay gọi là khám phá trường học mới.

Vừa bước ra khỏi phòng ,HS đã sơ ý va ngay phải người cũng vừa đi ra khỏi phòng đối diện. 

 

-Sorry sorry -Người đó liên mồm nói. 

 

-À ko,tôi va vào bạn cơ mà -đến bây h HS mới ngửng mặt lên nhìn người đó. 

 

5 giây ngỡ ngàng ,im lặng..... 

 

Thịch....tim HS bất giác đập nhanh 1 nhịp. 

 

-Bạn ko sao chứ -người đó nhẹ nhàng hỏi khi thấy HS cứ đúng ngây ra. 

 

-À ,ko sao -HS ấp úng nói -BẠn là....-HS ngước mắt ,định hỏi tên người đó. 

 

-Yah ,tránh đường ra nào,sao cứ đứng đực ra mãi thế -Jaejoong từ đâu nhảy ra chen ngang.-Shin Dong đang tìm cô đấy. 

 

-Đúng rồi,nó cứ gọi loạn cả lên đây này -Ji Yong bước ra từ căn phòng mà người ấy vừa bước ra ,cũng chen vào. 

 

-Ah,HS đây rồi -Shin Dong chạy từ phía cuối hành lang tới,vội kéo tuột HS đi. 

 

Thế là ko những việc hỏi tên người kia không thành mà cả kế hoạch khám phá trường học mới cũng bị 3 tên chen giữa phá hoại. 

 

Vừa nghe Shin Dong thao thao bất tuyệt về kịch bản ,HS vừa nghĩ về anh chàng dễ thương cô gặp tại hành lang. 

 

ENd EP1.

Chap4.ep2 

 

-Này,cậu nhìn đi đâu thế,ăn cơm đi chứ -So Hee sốt ruột thúc giục HS khi thấy cô cứ đưa thìa cơm lên miệng rồi lại hạ xuống,bắt đầu ăn tối được 15 phút mà chưa cho được miếng cơm nào vào miệng. 

 

Còn nhìn chỗ nào nữa ngoài bàn cuối cùng của phòng ăn,nơi anh chàng mà HS tông hồi chiều đang ngồi cùng vs Shin Dong và HeeChul. 

 

Đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của HS,Ji Yong bất giác thở dài khi biết cô đang chăm chú quan sát đến quên cả ăn anh bạn KyuHuyn cùng phòng với mình. 

 

Cùng lúc đó ,HS cũng bắt đầu thở dài với suy nghĩ "Thôi đừng nhìn nữa,dù sao cậu ấy cũng sẽ chẳng để ý đến 1 đứa vừa xấu (theo lời của mama ) vừa là gangster như mình.Sao bây giờ con trai chỉ thik những người điùang thùy mị thế nhỉ." 

 

Nhưng trên thực tế,HS đang là chính của cuộc 888 sôi nổi tại bàn ăn nhà Suju ham ăn tục uống. 

 

-Em ko biết thì thôi,cảnh đó hãi hùng lắm-Lee Teuk vừa nhai nhồm nhoàm vừa hăm hở nói làm hạt cơm bắn thẳng vào mặt Ki Bum,người đang chăm chú nghe câu chuyện hồi chiều. 

-Kinh dị quá-Ki Bum nhăn mặt. 

 

-Đúng thế đấy-Kang In cũng hăm hở ko kém -Em mà xem cảnh 1 xử 12 thì em sẽ biết thế nào là kinh dị,đánh nhau như phim luôn. 

 

-Ko,em đang bảo là LeeTeuk huyng ăn cơm kinh dị quá -KI Bum vẫn giữ nét mặt nhăn nhó,đấm đấm mấy cái vào người Lee Teuk. 

 

-Uhm - KyuHuyn gật gù nhận xét -Công nhận chỉ có Teuk huyng là kinh dị chứ cái chuyện kia cũng chẳng có gì . 

 

-Thế mà em bảo là ko có gì ?-Eun Huyk trợn tròn mắt-Hạ gục 12 chị lớn trong nửa tiếng mà là ko có gì à,thật là một con người đáng sợ.-Vừa nói Eun Huyk vừa làm động tác rùng mình.

-Em thấy đáng yêu đấy chứ.-KyuHuyn vừa nhấp ngụm nược vừa cười tủm tỉm -Trông thì nhỏ nhắn yếu đuối nhưng mà lại mạnh mẽ ,hoạt bát.Là một người rất đặc biệt . 

 

-Công nhận ,ngoại hình cũng dễ thương xinh xắn -HeeChul thêm vào -Chỉ mỗi tội là cứng đầu quá đi.-HeeChul ấm ức nghĩ tới chuyện ban sáng. 

 

-Mà sao bây giờ em lại chuyển sang thik người mạnh mẽ à,chán các bạn ngoan hiền thùy mị rồi hay sao?-Lee Teuk ngước mắt lên hỏi KyuHuyn. 

 

-Em thì có bao giờ thik người ngoan hiền-KyuHuyn nhún vai. 

 

Cùng lúc đó tại bàn ăn hội DBSK. 

 

-Con nhỏ đó ăn uống kiểu gì vậy?-Jaejoong hậm hực nói -Sao cứ nhìn chằm chằm thằng KyuHuyn thế ? Định tấn công nó hả ? 

 

-Huyng làm ơn stop lại được ko -Chang Min ko chịu được lên tiếng -Từ đầu tới giờ huyng cứ ngồi lải nhải về chị ấy mà ko biết chán hả. 

 

-Chính huyng cũng đang nhìn chằm chằm người ta đấy thôi-JunSu hùa vào,nhại lại lời Jae-Định tấn công nó hả? 

 

-Tấn công cái gì mà tấn công .-Jae ngại ngùng quay đi chỗ khác -Giết chết thì có. 

 

-Jae định giết chết người ta bằng ánh mắt hay sao -YunHo trêu chọc.-Ko hiệu nghiệm đâu,người ta coi Jae chỉ là thằng nhóc vớ vẩn thôi. 

 

-Thằng nhóc cái gì mà thằng nhóc -Jae cãi lại,mặt đỏ lên -Con nhỏ đó phải goi Jae là oppa đấy. 

 

Cả bọn ko thể nhịn cười trước điệu bộ lúng túng hiếm có của Jae lạnh lùng,chiếc bàn vốn phải chịu sức nặng của năm chàng chân dài giờ lại chịu thêm trận cười nghiêng ngả của những người ấy. 

 

-Chẹp,tình yêu sét đánh-YooChun thốt ra 1 câu nhận xét ngắn gọn nhưng đủ để làm măt Jae ko thể đỏ hơn được nữa và mở đầu 1 cuộc rượt đuổi té le giữa 2 chân dài. 

 

End chap4.ep2

Chap5.ep1.Lộ diện. 

 

Sáng hôm sau,khi Yongie đang phởn phơ hát ca nhảy nhót từ phía căng tin ra khu lớp học vs chiếc bánh mì yêu dấu trên tay thì đụng ngay phải hội các chị lớn đang hầm hầm đi từ phía cổng trường vào khu lớp học.Nhưng hôm nay ko chỉ có các chị lớn mà còn có cả các "anh lớn".Họ kéo nhau vào như kiểu tập đoàn khủng bố.Chẳng khó gì để nhận ra mấy người mà các chị lớn đưa vào ko học trường này dù họ có mặc đồng phục rất đúng quy định. 

 

-Cái mặt già khắm thế kia mà đòi làm học sinh trường này,lại định giở trò gì ko biết-Yong nghĩ thầm trong bụng. 

 

Giả vờ ko để ý,Yong tông ngay vào một chị lớn và diễn bộ mặt ngơ ngác nhất xã hội. 

 

-Xin lỗi ,xin lỗi,em ko để ý . 

 

-Mắt mày để đi đâu thế,sốt cà dính hết vào áo tao rồi ,mày tưởng xin lỗi mà xong hả -Chị lớn càu nhàu. 

 

-Ko xin lỗi thì làm gì ,quỳ lạy chắc -Yong cười khẩy-Mang ra hàng giặt là là được rồi. 

 

-Thằng này,dám ăn nói ko có lễ độ với các chị hả-Chị lớn túm áo Yong định thụi cho 1 phát nhưng thấy xung quanh bắt đầu có học sinh đi lại nên đành kéo cả hội đưa Yong ra phía sau trường,nơi khu chứa rác để giải quyết. 

 

15 phút sau. 

 

-Anh Yong ,em xin anh,em biết tội rồi -Mấy tên mà các chị lớn đưa vào vừa lạy lục vừa lải nhải dưới chân Yong -Đại ca em mà biết em dám đắc tội với anh chắc em bị trục xuất khỏi bang quá,em xin anh,anh đừng gọi đại ca em đến nữa,bọn em sẽ hầu hạ anh thay đại ca. 

 

-Định đến gây sự với Park Hye Sun hả ,ngon nhỉ -Yong nhếch môi -12 đứa kia bị một lần mà chưa tởn hả,lại còn gọi hội đến nữa -Cậu liếc mắt về phía các chị lớn đang đứng rúm lại một góc. 

 

-Anh ơi,anh tha cho chúng nó ,chúng nó ko biết chị HS là bạn thân của anh nên nỡ động tới-Mấy tên kia vẫn tiếp tục van nài .

-Cái gì,bạn thân á .-Yong lườm. 

 

-À ko ,em lỡ lời - Tên kia tự vả vào mồm -Là người yêu anh . 

 

-Uhm -Bộ mặt sát thủ bỗng biến đâu mất ,thay vào đó là nụ cười phớ lớ của cậu nhóc 16 tuổi-Đừng nói thế ,đã có gì đâu mà.-Yong phẩy tay,tự cười sung sướng vs những suy nghĩ của mình. 

 

-Dạ -Mấy tên kia biết mình đã nói trúng ý Yong ,nhanh mồm -Em sẽ bảo mấy con kia đi xin lỗi chị đây ạ -Nói rồi,chúng lẹ làng kéo các chị lớn đi. 

 

-Sao phải xoắn tên đó thế ?-Một chị lớn lên tiếng hỏi khi thấy bộ dạng hớt hải của những tên lưu manh cầm đầu mà họ kéo tới. 

 

-Lại còn phải hỏi hà cái con thiểu năng này nữa -một tên quat-Đúng là đồ ngu si tứ chi phát triển mà,mắt chúng mày chỉ để nhìn giai thôi à,mày có biết đấy là anh Ji Yong ko,đến đại ca mình cầm trịch khu này còn phải cung cúc nghe lời anh ấy,mỗi tối đều phải gọi điện hỏi thăm sức khỏe.Còn võ công thì...lúc nãy chúng mày thấy rồi đấy... 

 

-Sao người đó lại ghê gớm vậy -Các chị lớn khép nép hỏi. 

 

-Tao cũng ko biết nữa- mấy tên lưu manh lắc đầu. 

 

Một lúc sau ,trước sự ngạc nhiên của cả lớp 10a1 , các chị lớn xếp hàng trên bục giảng ,hô lớn. 

 

-Chúng em xin lỗi chị Hye Sun, mong chị bỏ qua. 

 

Rồi chuồn lẹ. 

 

-Em cứ nghĩ họ sẽ trả thù cơ đấy -Dong Hae quay sang nói với Kang In. 

 

-Anh cũng thế -Kang In nhún vai. 

 

Chỉ có Hye Sun và Ji Yong,2 tên gangster dấu mặt là ko hề ngạc nhiên .Bởi thứ nhất,họ đều biết mình là ai,thứ hai ,họ còn đang bận ăn vụng gói mực khô DeaSung giấu trong ngăn bàn. 

 

END CHAP5-EP1

Chap5.ep2. 

 

-Yah,Kwon Ji Yong ,Park Hye Sun ,2 người có thôi ngay ko .-3 tiếng hét dành cho bộ đôi gangster trong 1 buổi học. 

 

Đầu tiên là từ phía DeaSung. 

 

-Sao hai người dám ăn vụng mấy gói mực khô em để trong ngăn bàn thế -DeaSung ấm ức. 

 

-Ai bảo giấu trong đấy để ăn mảnh,có miếng ngon lại ko chia bạn bè ,đồ xấu tính -Yongie chỉ chỉ vào mặt DeaSung. 

 

-Đúng đấy,xấu tính ,xấu tính -HS hùa vào. 

 

-Omo,cái gì thế này,vừa ăn cướp vừa la làng hả-DeaSung giậm chân . 

 

-Ai ăn cướp cơ ,ai ăn cướp,đâu đâu -Yong làm mặt ngơ ngác ,quay sang nói với HS -Cậu thấy có ai ăn cướp ở đây ko,HS. 

 

-Ko,có thấy đâu -HS cũng làm mặt ngơ ngác,lắc đầu . 

 

-Trời ơi,sao bây giờ thiên thần HS của em cũng bị Yong đầu độc mất rồi,tỉnh lại đi HS ơi.-Dea vừa giậm chân vừa đập tay vào bàn làm 2 kẻ lưu manh càng thêm hí hửng . 

 

Thứ hai là HeeChul,con người xấu số ngồi trên 2 kẻ quậy phá. 

 

-Anh sẽ giết 2 đứa, dán cái gì vào lưng áo anh thế này -HeeChul gào thét hết công suất khi thấy lưng mình đầy những mẩu giấy vàng chuyên dùng để ghi nhớ,trên những mẩu giấy ấy lại la liệt các dòng chữ bậy bạ ,kiểu như "HÀNG KHUYẾN MÃI,MỜI DÙNG THỬ ",hay như "CẦN TÌM MỘT NỬA ",blah blah....... 

 

-Uầy huyng ,làm gì mà nóng thế ,đùa tí thôi mà -Yong cười nịnh bợ. 

 

-Ăn mực khô ko oppa -HS giơ gói mực khô vừa trấn được của DeaSung,cười cười.-Giận dai là mau già đó oppa. 

 

-Thế có biết đùa dai thì chết sớm ko-HeeChul trợn mắt.-Chỉ vì mấy mẩu giấy chết tiệt mà lúc nãy anh bị LeeTeuk vs Chang Min dê xồm đấy có biết ko . 

 

-Bọn em ko biết mà oppa -HS mở to mắt giả nai,dứ dứ gói mực -Ăn mực khô đi rồi tí nữa em cho oppa dê ToP oppa thoải mái-HS chỉ chỉ sang chỗ người đang nằm bò ra bàn ở ngay bên cạnh.

-Ờ,tạm chấp nhận -Hee Chul gật gật. 

 

Người thứ ba cất lên tiếng hét đó là JaeJoong bàn dưới. 

 

-Từ đầu buổi đến giờ chưa lúc nào tôi thấy 2 người ngồi im ,cứ cười cợt làm rung hết cả bàn tôi là làm sao.-Jaejoong ko chịu được khi thấy cảnh hai người bàn trên cứ rúc rích suốt buổi học. 

 

-Kệ tôi ,liên quan gì đến anh -HS bĩu môi,anh cũng ngồi đọc truyện tranh chứ đâu có học hành gì đâu. 

 

-Còn hơn là thể loại bôi bác tác giả như cô.-Jae chỉ vào quyển sách (của Top) mà trong đó ,các tác giả đều được thêm thắt vài chi tiết lên mặt ,như là thêm tóc ,thêm râu ,thêm nốt ruồi..... 

 

-Thôi ,huyng đừng hét thế -Yongie ra hiệu cho Jae nói nhỏ lại -Thầy văn mà biết thì ko những quyển sách của bọn em bị thu mà quyển truyện tranh của huyng cũng tiu.Ăn mực khô ko huyng-Yong lại đưa gói mực ra. 

 

-2 người định lấy mực khô mua chuộc toàn xã hội hả,đừng hòng -Jae lắc đầu -Trừ phi đưa gói bỏng ngô kia ra - Jae hất mặt về gỏi bỏng ngô trong ngăn bàn. 

 

-Mắt anh tinh thế -HS chép miệng,miễn cưỡng lấy gói ni lông từ trong ngăn bàn ra . 

 

-Nhưng mà cẩn thận ko HeeChul huyng biết được là die cả lũ đấy -Yongie nói nhỏ. 

 

-Yên tâm,tôi sẽ ko nói cho em ấy đâu.-Ông thầy dạy văn bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh Yong.-Ăn quà vặt,nói chuyện riêng,vẽ bậy ,đọc truyện tranh...các em coi lớp học là cái gì hả? 

 

-Tiêu rồi -cả ba người cùng nhăn mặt. 

 

-Ở lại don vệ sinh cuối giờ -Ông thầy phán quyết ngắn gon trước khi quay gót lên bục giảng. 

 

EnD chap 5.ep2...

 

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog