XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Nếu Ta Thật Sự Là Soulmate Của Nhau - Trang 2

Chap 5: the last Angel

Ji Hoo đã lên đường sang Mỹ dự hội nghị và hứa sẽ trở về trước đám cưới của Jun Pyo và Jan Di.

Hôm nay 3 cô gái hẹn nhau đi mua sắm 1 số thứ cần thiết và đi ăn

- chị Jandi này, người sẽ xuất hiện chung với anh JH trong đám cưới của chị là ai vậy? – GuNi hỏi sau một thời gian bối rối muốn hỏi nhưng rồi lại thôi

- chị cũng ko rõ nửa, anh ấy chỉ nói khi đó sẽ biết, làm bọn chị tò mò chết đi được- Jandi vui vẻ trả lời dường như ko quan tâm đến vẻ mặt hơi thất vọng của GuNi

- vậy ạ? – Guni thở ra

Dường như nhận thấy sự bất thường từ phía cô em nhỏ, GE liền hỏi – em thích JH sunbae hả GuNi?

- dạ…….. chị……. Nói gì vậy ihihi, ko ko….. – GuNi cố giấu nhưng gương mặt đỏ như trái cà chua đã tố cáo cô

- ya…con nhóc này, đừng có giấu bọn chị, khai mau đi nào – JanDi và Ga Eun vặn hỏi

- ko mà. Ah, cái áo kia đẹp quá, em muốn thử nó – Guni nhanh chóng đánh trống lảng đi

Nhưng GuNi còn quá non nớt so với 2 bà chị “cáo già” của mình, 2 cô nhanh chóng dồn GuNi vào thế bí với màn tra khảo có 1 ko hai của mình

- Nói mau GuNi, đừng giấu nữa, khuôn mặt em đã nói lên tất cả hahah – Cả 2 cùng cười 1 cách man rợ

- Thì em………………… - GuNi ấp úng

- em thế nào – Jan Di cười với gương mặt gian tà

- em……………….. thích JH sunbae – GuNi tự thú trước

- Yeah, phải thế chứ cô bé hahah, vậy mà em dám giấu bọn chị à- Ga Eun ma mãnh

- ko, chỉ là…… em ko biết oppa có thích em ko?

- Sunbae rất quan tâm đến em đó GuNi, thế nên em có thể hy vọng- 2 cô gái vỗ vai động viên GuNi, cả 3 cùng nở những nụ cười thật tươi

Nhưng cuộc sống lại ko đơn giản như thế, đặc biệt là tình yêu, khó ai có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.

-----------------------------------

Tối nay mọi người tập trung lại nhà Jun Pyo ăn tối, sau bữa tối họ ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau sau 1 ngày làm việc căng thẳng, lúc này đây F4 mới thật sự là chính con người họ

- ya, còn 3 ngày nữa là đám cưới rồi mà cái thằng Ji Hoo chẳng thấy đâu, nó đi biệt tích chẳng thấy tăm hơi mấy bữa nay rồi, nó mà ko về dự đám cưới của tớ thì nó chết chắc rồi – Jun Pyo tức tôí

- Yo men, bình tĩnh nào, cậu làm thế thì thằng đó nó có về ko, nó đã hứa sẽ về trước hôn lễ của cậu mà, mà trước hôn lễ 1 tiếng cũng là trước – Woon Bin cười cười làm Jun Pyo càng bực bội hơn

- này, tớ ko đùa đâu đấy, nó mà ko về thì tớ sẽ cho nó lên sao Hoả ….

- đánh đàn Violong luôn chứ gì, khổ thật, có mấy câu đó mà cậu cứ nói mãi ko biết chán – Yi Jung lắc đầu- mà kể cũng lạ, 4 năm gần đây thằng đó thường xuyên đi Mỹ hơn trước nhỉ, hồi đó thấy nó hay đi Pháp vì gia đình nó còn 1 viện âm nhạc bên ấy, còn bên Mỹ nó có gì phải làm đâu? – Yi Jung thắc mắc

- thì sunbae ấy có vài buổi hội thảo bên ấy mà – JanDi giải thích hộ Ji Hoo

- hội thảo gì mà miết thế ko biết, tháng nào cũng đi, lại còn đi gần cả tuần nữa chứ - Jun Pyo làu bàu – anh sẽ cho dẹp hết cái đống hội thảo đó nếu nó ko về đúng hẹn ,

Owwwwwwwwwwwww.. – Jun Pyo hét lên khi bị JanDi nhéo 1 cái thật đau vào hông

- anh đừng có cái gì cũng động tay động chân, ngồi im đi nghe chưa – Jan Di cảnh cáo, mọi người lại phì cười trước đôi vợ chồng này

- Thế GuNi, em có biết lí do ko ? – Ga Eun nhanh chóng quay sang GuNi - em cũng ko rõ, chỉ thỉnh thoảng em với oppa mới liên lạc nhưng cũng chẳng nghe oppa nhắc gì đến chuyện đó – lạ nhỉ, thằng này càng lúc càng mờ ám – Woon Bin gãi cằm suy nghĩ

- các cậu đang nói xấu sau lưng tớ đấy à? – giọng nói vang lên làm mọi người tập trung hướng nhìn ra cửa, là Ji Hoo, anh đã về với 1 bóng dáng theo sau

- ya, cái thằng, về mà chẳng nói thật là, thế bóng hồng nào đang đi sau lưng cậu thế kia? – WB thắc mắc, dường như thắc mắc của anh cũng chính là thắc mắc của mọi người.

GuNi đang mỉm cười thật tươi định chạy đến ôm lấy JH như thường lệ thì bỗng cô sượng lại khi thấy bóng dáng 1 người con gái núp sau lưng Ji Hoo. Mọi người cũng nhìn nhau để hỏi xem đó là ai. Ji Hoo mỉm cười

- em có thể ra rồi đó, đừng làm mọi người tò mò quá kẻo chúng nó lại chịu ko nổi

- Hiiiiiiiiiiiiii, chào mọi người – Một cô gái với dáng người nhỏ nhắn nhảy xổ ra từ sau lưng Ji Hoo

- Ha Jea Kyung unni – cả JanDi và Ga Eun cùng reo lên 1 lúc

- Chào 2 em, lâu quá ko gặp, nhớ quá đi mất – cả 3 cùng ôm lấy nhau, đã lâu rồi họ ko gặp nhau hay liên lạc nhiều vì Jea Kyung phải tiếp quản JK, công việc của cô lúc nào cũng ngập đầu

-Này Khỉ, cô quay về chi vậy??????? – Jun Pyo quát lên nhưng dường như chẳng gây được sự chú ý của ai cả. Mọi người chỉ nhìn JP và cười

Chap 6: Don’t understand

GuNi đứng nhìn họ, với những dấu chấm hỏi to đùng.

Woon Bin đi đến và nói nhỏ vào tai cô

- JK là vợ chưa cưới cũ của Jun Pyo vì 2 gia đình có hôn ước, nhưng sau đó đám cưới bị huỷ bỏ do JK phá, kể từ sau đó JK biến mất về Mỹ, cô ấy xem Jan Di và Ga Eun như em ruột vậy đó.

[ chị ấy thật đáng yêu, ko biết giữa chị ấy và oppa có quan hệ gì nhỉ?] – GuNi khẽ thở dài

Jea Kyung tiến đến chỗ GuNi – em là GuNi đúng ko? Chị có em anh Ji Hoo nói nhiều về em, em quả là đáng yêu như anh ấy nói. Rất vui được làm quen với em, chị là Ha Jea Kyung

- chào chị, em là Choi Gu Ni – cô cũng máy móc đáp lại

- chị có nghe anh JH kể em là học trò đầu tiên của anh ấy, chị cũng được biết là em có sang tác 1 ca khúc dành riêng cho người em yêu đúng ko? Thật lãng mạn, chàng trai nào phải may mắn lắm mới được em tặng ca khúc đó đấy – JK niềm nở

[ oppa, anh đã kể cho chị ấy nghe nhiều thế ư? 2 người thân nhau thế ư? ] – trái tim GN đang thổn thức, nó làm cô cảm thấy khó chịu, những giọt nước mắt đang dần hình thành trên khoé mi

Một chút đau xót, 1 chút nhói ở trái tim, cảm xúc của GuNi như khó kìm lại được lúc này

- dạ, chị nói quá ạ. À, em cảm thấy hơi mệt, em xin phép về trước ạ - GuNi khéo léo trốn tránh

- anh đưa em về - Woon Bin hiểu chuyện 1 cách nhanh nhất

Họ cúi chào mọi người rồi ra về, Jan Di và Ga Eun cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng 2 cô gái ko biết phải làm sao hơn vì tình yêu là do mỗi con người lựa chọn mà.

Họ cảm thấy buồn cho GuNi nhưng cũng vui cho Jea Kyung, thật là khó khăn khi họ là những người đứng giữa

Trên xe Woon Bin

- em buồn thì cứ khóc, đâu cần phải kìm nén cảm xúc của mình như vậy đâu – WB lên tiếng sau 1 hồi im lặng

- em ko muốn khóc, chỉ là cảm thấy đau lòng thế thôi

- anh hiểu con gái mà, cứ khóc đi, anh ko nói cho ai biết đâu – WB tiếp tục đề nghị

- em ko phải là kiểu con gái mềm yếu như mấy cô người mẫu của anh đâu sunbae à – GuNi nói với giọng cứng nhắc ko chút cảm xúc

- thật là, em là 1 cô gái thật khó hiểu đấy – WB thờ dài

- khó hiểu? ý anh là gì – Guni quay lại nhìn Bin - lúc thì em cứ như 1 cô công chúa mềm yếu hay nhõng nhẽo, khi lại mạnh mẽ đến bất bình thường, khi đang vui tự nhiên lại buồn xo cái mặt ra đó mà chẳng ai biết lí do, anh nghĩ em sẽ thấy mình ko bình thường chứ - WB bật cười

- cái gì cũng có lí do của nó sunbae à – GuNi nói với giọng điệu buồn bã

Nhưng cũng đúng thôi, quá khứ là thứ đã tạo nên 1 Han Gu Ni như ngày hôm nay mà, ông trời cho cô những giây phút hạnh phúc tưởng chừng như mãi mãi nhưng rồi nó đột ngột ra đi đến mức cô ko thể ngờ đến, nhanh đến nỗi khi cô chưa kịp hoàng hồn thì mọi thứ như đã chưa từng xảy ra.

Bản chất GuNi là 1 cô gái hiền lành, thích du lịch, khám phá và mộng mơ nhưng đôi khi cô phải sống với thực tại đau khổ, người ta thường nói sự thật là khổ đau cơ mà.

Và cô bé này đang sống giữa cả 2 thế giới, cô luôn muốn bày tỏ mọi niềm vui và ước muốn của mình để sống thật vui vẻ, nhưng có 1 cái gì đó trong tâm hồn cô luôn thôi thúc cô tìm ra kẻ đó, kẻ đã giết chết YooNa vào ngày hôm đó, đó là Prince Song, cô thề sẽ trả thù, có vẻ như lí trí ngày càng làm chủ chính con người GuNi.

Miên man với dòng suy nghĩ của chính mình mà GuNi ko đề ý nãy h vẫn có 1 người đang nhìn cô, anh nhìn cô với ánh mắt đầy đau khổ, nhưng chính bản thân anh lại ko rõ tình cảm ấy là gì?

Là sự quan tâm 1 cô em gái hay là tình yêu? Anh ko tin mình lại có thể yêu sau cái chết của YooNa, nhưng tại sao anh lại thấy nhói ở tim khi cô bé ngồi ngay bên cạnh anh đau buồn chứ.

2 người 2 dòng suy nghĩ khác nhau, 1 bên không nhận ra kẻ thù của chính mình đang ở rất gần, 1 bên ko biết rằng đây chính là Soulmate của đời mình. Rồi câu chuyện của họ sẽ đi đến đâu?

- Em đừng buồn, anh nghĩ chắc họ chỉ là bạn bè gặp nhau rồi cùng về dự đám cưới của Jun Pyo thôi, F4 bọn anh đi với 1 cô gái đâu phải chuyện lạ đâu, đừng suy nghĩ nhiều quá nên đi ngủ sớm đi, sang mai anh sẽ sang đón em đi thử đồ - Woon Bin an ủi GuNi trước khi cô xuống xe đi vào nhà

- em biết rồi, cám ơn sunbae – GuNi cúi chào WB rồi vào nhà

- thật ko biết thằng đó đang làm gì nữa, haiz – WB khẽ thờ dài khi GuNi đã khuất bóng sau cánh cửa.

Anh đang tự dối mình

Anh ko hề yêu em

Nhưng anh biết mình đã sai

Vì con tim anh lên tiếng

Nó run động vì em.

Chap 7: tear

Sáng sớm hôm sau tất cả mọi người đã có mặt tại cửa hàng áo cưới lớn nhất Seoul

- thật là cái thằng này, mới sáng sớm mà đã bị nó dựng dậy đi đến đây – WB làu bàu vì bị Jun Pyo dựng dậy từ rất sớm

- tính thằng đó vốn nóng nảy mà – Ji Hoo bồi thêm

- thằng ấy đâu rồi nhỉ, tụi mình đã thay lễ phục xong hết mà chẳng thấy bóng dáng nó – Yi Jung ngán ngẩm

- yo guys, tớ nghĩ là mấy người thợ đang cố duỗi thẳng cái đầu xoăn tít của nó nên mới lâu thế đấy hahah- Câu nói đùa của WB làm 2 người kia cười đau cả ruột trong khi có 1 kẻ từ xa lại đang tức xì khói tiến về phía họ

- ya, ai cho phép các cậu nói xấu đại nhân đây hả? – Jun Pyo tức tối hét

- thôi cho bọn tớ xin, đùa thôi ấy mà – Yi Jung xoa dịu cơn nóng của thằng bạn – nhưng có vẻ như họ vô vọng trong việc duỗi mái tóc đó thì đúng hơn đó Bin à – JP ngay lập tức bị 1 gáo nước lạnh từ thằng bạn, cứ ngỡ nó an ủi mình ai dè. Cả bọn phá lên cười.

Trong khi đó bên trong phòng thay đồ

- Jan di à, em đẹp quá, thế này thì ko uổng phí công sức của chị nhỉ? – Jae Kyung đùa

- đúng đấy chị à, chị rất đẹp – GuNi thêm vào và GE gật đầu tán thành

- thật ko? Mình thấy cả 3 cũng rất đẹp – JanDi cười tươi

- oh, ko dám qua mặt cô dâu đâu phu nhân à – Ga Eun trêu Jan Di

- cậu thật là…….- Jan Di tươi cười với những người bạn của mình, cô thật sự cảm thấy hạnh phúc.

Tấm rèm phòng thay đồ được kéo ra, xuất hiện đằng sau đó là cô dâu trong chiếc áo cưới màu trắng tinh khiết như sương mai, chiếc áo cổ rộng làm lộ ra đôi vai trần trắng nõn nà của Jan Di.

Sát bên cô là Ga Eun với chiếc áo phụ dâu màu tím than ngang gối. Jae Kyung lại mặc một chiếc váy màu xanh biển trong khi GuNi đang khoát trên mình bộ váy màu đỏ quyến rũ.

3 người ba màu nhưng rất đặc biệt là kiểu dáng giống nhau tạo nên sự đồng bộ giữa họ, những gam màu đậm của phụ dâu như đang làm nền cho chiếc áo cưới màu trắng của cô dâu, thật sự rất nổi bật.

F4 nhìn họ ko rời mắt, các anh ấy ko thể tưởng tượng được các cô gái lại có thể lôi cuốn, hấp dẫn đến như thế, họ đứng sững nhìn các cô gái của mình cho đến khi tiếng Jae Kyung vang lên - này các anh bị sao thế? Ji Hoo, sáng nay dậy sớm quá nên anh thiếu ngủ à?- Jae Kyung chạy đến bên anh

- à, ko….. anh vẫn khoẻ - JH quay sang hướng khác tằng hắng giọng, F3 nhanh chóng lấy lại phong độ, Guni có 1 chút thất vọng

Họ di chuyển đến studio, vì Jandi muốn có 1 bộ ảnh cưới với đầy đủ các phụ rể và phụ dâu, những người bạn yêu quý của mình, đó chắc chắn là thời khắc mà cô hạnh phúc nhất

Họ cùng nhau xuất hiện trong các tấm hình, đứng theo cặp và thật vui vẻ trước ống kính, những hành động tự nhiên nhất của họ được nhiếp ảnh gia lưu lại 1 cách khéo léo.

- Họ thật đẹp đôi nhỉ? – Jae Kyung nói nhỏ với Ji Hoo khi họ đứng nhìn cô dâu chú rể chụp hình

- Phải, họ sinh ra là dành cho nhau- JH mỉm cười

- Anh vẫn còn cảm giác hối hận? – JK hỏi bâng quơ

- Ko, anh ko còn hối hận, anh vui cho họ, còn em? – JH chuyển ánh mắt sang nhìn Jea Kyung

- Em cũng vậy, từ lâu em đã nhận ra mình ko còn yêu JP nữa rồi – JK khẳng định

- ………..- Ji Hoo ko nói gì, anh chỉ mỉm cười với cô

Đứng gần họ từ nãy giờ GuNi đã thấy hết, cô cảm thấy nhói lòng trước cử chỉ thân mật của họ, thật khó chịu khi thấy người đàn ông mình yêu đang tình tứ bên người khác.

Em thật sự muốn khóc

Nhưng em ko thể khóc

Vì khóc là yếu đuối

Và em cần mạnh mẽ.

Chap 8:And I know I love you

Một bàn tay đặt lên vai GuNi và kéo nhẹ cô vào lòng, Woon Bin lấy nhăn nhẹ nhàng lau những giọt nước mặt đang trực trào ra

- đừng khóc, sẽ làm trôi mất lớp make up của em đó, như vậy sẽ ko đẹp nữa đâu

Cử chỉ quan tâm và hành động nhẹ nhàng của WB khiến GN cảm động, có lẽ anh chính là 1 chỗ dựa tốt dành cho cô, cám ơn trời vì cô đã gặp anh.

- Này, 2 người làm gì đó, mau ra đi, tới lượt 2 người đó – hành động của 2 người bị cắt ngang khi JP lên tiếng phá đám

- gì? Bọn mình? – WB tỏ vẻ khó hiểu

- Uhm, JanDi muốn các cậu chụp đôi, mau ra đó đi, đừng phí thời gian nữa – Jun Pyo khẳng định

WB và GN nhìn nhau rồi cả 2 cùng bước ra.

GuNi rất ngượng ngùng vì bây giờ chỉ có 2 người, mà cô thì chưa bao giờ có hành động gần gũi hay tình cảm với chàng trai nào cả, trong khi WB thì là 1 bậc thầy trong vấn đề đó

- Em cứ tự nhiên, mỉm cười và xuôi theo anh là ok – WB nhận ra sự bối rối của GN, anh khẽ thì thầm vào tai cô

Mọi cử chỉ, hành động của họ phụ thuộc hết vào tay WB, GN chỉ đang xuôi theo. Anh ôm cô, nắm tay cô, và còn cả…………. hôn lên má cô nữa, GuNi đỏ mặt ngượng ngùng trông rất đáng yêu, cô đang hỗn loạn với mớ cảm xúc của mình nên chẳng chú ý có 1 trái tim đang đập rất nhanh và mạnh đang đứng ngay sau cô.

Từ lúc chạm vào người GuNi, WB cảm thấy như có luồng điện chạy dọc hết cơ thể anh, nó làm anh cảm thấy bối rối, tim đập nhanh và mạnh, dấu hiệu của chìa khoá đã khớp với ổ khoá của cánh cửa nơi trái tim anh chăng???

[ chuyện gì thế này? Ko lẽ thứ tình cảm này là yêu chứ ko phải là tình cảm anh em như mình đã nghĩ ư? Không, không thể nào, chắc chỉ là nhầm lẫn thôi Song Woon Bin à, bình tĩnh lại nào] – WB tự trấn an mình bằng lí trí, nhưng trái tim thì lại đang đập loạn lên, báo hiệu sự lỗi nhịp

Họ bước về phía mọi người sau khi hoàn thành xong shoot ảnh của mình, có 1 nụ cười thoảng qua trên môi Woon Bin, nụ cười ngọt ngào.

Một nụ cười ngượng ngạo trên môi GuNi vì sự việc vừa rồi. và còn có 1 nụ cười đầy ẩn tình của chàng trai tóc vàng

[ thiên thần xuất hiện, ác quỷ loạn nhịp, mọi chuyện sẽ rất thú vị khi ác quỷ và thiên thần yêu nhau] – JH cố nén nụ cười của chính mình

Đến lượt Jae Kyung và Ji Hoo, họ tình cảm ko thua kém gì những người kia, cử chỉ, hành động của họ giống như họ thật sự là tình nhân. Không biết từ lúc nào mà hành động của Ji Hoo và Jae Kyung rất thân mật dù là họ đang ở chốn đông người.

4 năm trước khi gặp lại nhau, họ trở thành bạn tốt, rồi ko biết kể từ lúc nào mà JH trở nên quan tâm JK hơn và JK mở rộng trái tim mình hơn để xoá bỏ hình bóng Jun Pyo.

2 con người với 2 tình yêu ko thành đã gặp nhau và đồng cảm với nhau để rồi nó khiến họ trở nên muốn gần nhau hơn, muốn gặp nhau hơn.

Nhưng tình cảm đó vẫn chưa được chính chủ nhân của nó công nhận, họ chỉ âm thầm lén nhìn đối phương mà ko hề hay biết đối phương cũng đang lén nhìn mình.

Tình yêu sẽ đẹp hơn nếu như nó được đối phương biết đến và đáp lại.

Một nơi nào đó trong căn phòng, trong trái tim của 1 cô gái đang rướm máu, nó nhói, nó đau, nó làm cô gái tưởng chừng như ko thể sống nữa khi cô thấy một người cô tin là soulmate của mình lại đang vui vẻ với người khác.

Nhưng liệu chàng trai đó có phải là soulmate thật sự của cô? Câu trả lời còn nằm phía trước

Một tâm hồn khác cũng đang đau khi nhìn thấy cô gái đứng cạnh mình đang cố nuốt nước mắt, cô đau anh cũng đau, cô buồn anh cũng buồn, thế mà anh lại đang tự dối mình là “anh chỉ xem cô như em gái”, anh đang nhận định sai và anh sẽ tiếp tục sai nếu cứ tin vào lí trí của mình.

Trong tình cảm hãy gạt bỏ lí trí và nghe lời con tim, đó mới chính là đáp án chính xác nhất trong mỗi con ngừơi.

[ trái tim anh đang mách bảo anh là “Anh yêu em, GuNi”] – cuối cùng WB cũng đã lắng nghe con tim mình thêm 1 lần nữa, vậy là lời nói của YooNa đã đúng, thiên thần đã xuất hiện.

“anh yêu em”

Đó là tiếng lòng anh

Anh muốn nói với em

Nhưng anh biết anh ko thể

Vì trong tim của em

Đã có hình bóng một người khác.

Chap 9: Wedding

Ngày đám cưới của Jun Pyo và Jan Di đã đến, hôm nay mọi người đều vui và hết lòng chúc phúc cho đôi uyên ương này

Phòng chú rể

- yo men, cậu ngồi yên được ko, tớ bắt đầu chóng mặt lắm rồi đó – Wb cười khi thấy dáng điệu hồi hộp của Jun Pyo

- tớ đang hồi hộp chết đây, các câu chưa trải qua bao h nên ko hiểu đâu – Jun pyo cáu kỉnh đáp

- tớ nghĩ chắc có mình cậu thôi, chắc do sợ bị JanDi bỏ nên mới thế đây mà – Yi Jung lên tiếng chọc thằng bạn

- ya, cậu đừng có nói bậy, đến lúc các cậu cưới đi rồi sẽ hiểu – Jun Pyo quát

- yo men, đừng nóng. Tiếp theo chắc thằng YiJung sẽ cưới khi ấy ắt biết nó có thế ko – WB hào hứng

- chưa chắc Yi Jung sẽ là người lấy vợ trước đâu, còn ai kia nữa mà – Jun Pyo nói và mắt đang liếc sang thằng bạn đang ôm cuốn sách im lặng từ đầu đến giờ

- chưa chắc được điều gì cả nếu như các cậu cứ đoán lung tung thế - Ji Hoo rời trang sách nhìn 3 thằng bạn mình và cười 1 cách bí ẩn

- ya, vậy là sao hả? cậu tính tranh giành đám cưới trước tớ à ? – Yi Jung nhăn mặt

- tớ nói ko biết mà, điều đó còn tuỳ thuộc vào cô dâu – JH lại cười, nụ cười khó hiểu

- yo guy, thế là sao hả? cậu với Jea Kyung là thế nào hả?

- thì như các cậu thấy đó – JH đáp trong lúc đang nhìn chăm chú vào cuốn sách, F3 nhìn nhau khó hiểu, rốt cuộc thằng này với JK là bạn bè hay người yêu, đã vậy theo cách nói chuyện thì có vẻ nó cũng muốn tranh cưới trước YJ lắm

Phòng cô dâu

- tớ hồi hộp quá, chắc tớ ko ra đó đâu – Jan Di lải nhãi câu này lần thứ n từ nãy đến giờ

- thôi mà, còn có bọn tớ mà, cậu lo gì chứ - Ga Eun an ủi

- chị nói câu đó nãy h em nghe chán rồi, chị đừng nói nữa. Nếu chị ko ra đó đồng nghĩa với việc chị sẽ ko lấy anh JP và chị mất đi tình yêu của đời mình, làm mọi người thất vọng, còn nếu chị ra mọi chuyện sẽ ổn thoả, chị chọn đi – Guni lên tiếng vì quá ngán bài ca của jan Di

- đúng đó JD à, em yên tâm đi, sẽ ổn hết mà – JK lên tiếng

Cuối cùng thì giờ làm lễ cũng đến, 8 người họ xuất hiện trong tiếng vỗ tay và ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, ai cũng xinh đẹp và lôi cuốn cả.

Ngay tại lễ đường ngày hôm đó, Jun Pyo và Jan Di đã thề nguyện yêu nhau suốt đời dưới sự chứng kiến của Chúa và nhiều người.

- nào, mọi người ai muốn lấy hoa thì đến đây nào – Jan Di tập trung mọi người để ném bó hoa của mình

Mọi người ai cũng nháo nhào chạy đến, các cô gái ai cũng mong muốn mình trở thành cô dâu xinh đẹp tiếp theo.

- GE à, em phải cố gắng chụp được đó, nhất định phải chụp được – YI dặn dò GE làm cô phì cười

- em nên ra đó và chụp bó hoa đi – Ji Hoo lên tiếng khi thấy JK đứng nhìn mọi người sốt sắng chuẩn bị chụp bó hoa, cô quay lại nhìn anh như muốn hỏi gì đó, chưa kịp để cô nói, anh mỉm cười và đẩy cô về phía đó.

Bó hoa được bay lên và rơi ngay chỗ GE đang đứng, có vẻ như nó giành riêng cho cô, mỉm cười khi nhận được đoá hoa đó, cô nhanh chóng đi về phía Yi Jung đang đứng trong ánh mắt đầy ngưỡng mộ của mọi người

- em giỏi lắm – anh xoa đầu cô – còn bó hoa này, mày rất biết chọn chủ nhân đó

- anh này – GE khẽ đánh nhẹ vào YJ

- yoyo, thế là cô dâu tiếp theo đã định rồi nhé, chỉ còn chờ thiệp hồng thôi – mọi người cười hết sức vui vẻ và hạnh phúc.

Trên xe Woon Bin

- này, sao cái mặt em lại buồn xo thế kia?- WB quan tâm

- vì bó hoa đó – Guni trả lời bâng quơ

- yo, đừng nói với anh là em mong lấy chồng đến thế nhé – WB châm chọc

- ko có, chỉ là em tiếc thôi mà – đôi má GuNi khẽ hồng lên - thật ko đó – WB tiếp tục chọc

- ya, thật mà, sunbae này - mặt GN xuất hiện 2 trái cà chua làm WB phì cười, trông cô nhóc lúc này thật đáng yêu

- GuNi này, đừng buồn hay nghĩ ngợi nhiều, cái gì đến sẽ đến, cái gì của mình sẽ là của mình, nhớ nhé – WB nói khi GN rời khỏi xe và chuẩn bị vào nhà

- ok, cám ơn sunbae, anh là 1 ông anh trai rất tốt – GuNi cười và đi vào nhà

Trái tim WB bỗng nhói lên, rốt cuộc thì cũng chỉ là do anh vì ban đầu anh cứ áp đặt cho mình vào cái tình cảm anh em với cô ấy, bây giờ thì………… khẽ thở dài anh cho xe chạy đi

Thiên thần đã thực sự xuất hiện, nhưng liệu thiên thần có làm lành những vết thương cũ hay sẽ lại xé toạc vết thương đó ra???

Một câu hỏi chưa có câu trả lời

Lí trí và trái tim

Hãy nghe theo trái tim khi ta yêu

Lí trí chỉ làm mọi thứ thêm sai lệch

Càng lún vào sự sai trái

Càng làm ta thêm hối hận

Nhưng có phải đã quá muộn màng?

Chap 10: What should I do?

Sau đám cưới của Jun Pyo và Jandi ai cũng bận rộn với công việc của mình, Ga Eun và Yi Jung đang chuẩn bị làm 1 buổi triễn lãm mới cho mùa thu năm nay trước khi đám cưới của họ được diễn ra, Jun Pyo và Jan di chỉ có vài ngày trăng mật ngắn ngủi rồi cũng vùi đầu vào công việc, họ liên tục bay qua lại giữa Hàn Quốc và Macau cho dự án mới. Ji Hoo đi Pháp chuẩn bị cho buổi biểu diễn của mình, Jea Kyung bận rộn với JK. Woon Bin vừa khai trương thêm 2 quán bar ở thượng Hải nên gần như anh chàng đóng đô tại đó luôn.

Chỉ còn có GuNi, cô ngày ngày đều ra mộ chị mình để tâm sự cùng chị, điều đó làm cô vui và đỡ trống trải hơn, nhưng có vẻ thời gian rảnh là quá dư thừa với GuNi khiến cô phát chán

- các ông tìm ra tung tích gì chưa? GuNi hỏi khi bên đầu dây vừa có tín hiệu trả lời

- xin lỗi tiểu thư, chúng tôi đang cố hết sức ạ. Mọi thong tin về tên Prince Song ấy bị giấu quá kỹ

- hừm, tôi ko có nhiều thời gian, hãy nhanh chóng điều tra ra cho tôi

- vâng, thưa tiểu thư

Có vẻ như GN đang rất nôn nóng với việc trả thù, hay chính bản thân cô đang run sợ mình sẽ là mục tiêu tiếp theo bị giết nếu họ biết cô là đứa con gái thứ 2 của chủ tịch Han

[Prince Song, ngày chúng ta gặp nhau sẽ sớm thôi] – cô tự nhủ

Bar Paradise

- yo, chưa đứa nào đến hết, vậy mà cứ bảo là phải đến sớm, thật là….. WB làu bàu khi bước vào phòng VIP mà ko thấy bóng dáng của những đứa bạn

- chúng nó bảo cậu tới sớm chứ chúng nó đâu bảo là sẽ đến sớm – Ji Hoo lù lù xuất hiện từ cửa đi vào

- yo, cậu làm tớ giật mình, sao rồi, buổi hoà nhạc tốt chứ

- trên cả mong đợi, vì ……………. – JH bỗng nhiên mỉm cười 1 cách bí mật

- vì cái gì???? Sao lại cười, yo thằng này, hay cậu lại bị lây bệnh từ 2 thằng kia thế? – WB lắc đầu ngán ngẩm

- ko có gì, tớ ko như 2 đứa nó đâu – JH chối bén, nhưng chính bản thân anh biết là anh đang dần trở nên ngốc hơn vì cái thứ gọi là tình yêu kia.

Anh đang vui vì buổi hoà nhạc hôm đó có sự xuất hiện của 1 người hết sức đặc biệt đã giành cho anh sự bất ngờ đó là sự xuất hiện của cô trong buổi hoà nhạc hôm đó.

JK đã bỏ 1 ngày làm việc của mình để bay sang Pháp xem buổi hoà nhạc của JH, đã lâu rồi cô ko nghe anh đàn, lâu rồi cô ko nhìn thấy sự say mê của anh trong âm nhạc và hơn hết là cô nhớ anh.

Cô dành cho anh 1 sự bất ngờ lớn khi xuất hiện trên hàng ghế VIP của buổi hoà nhạc. Nụ cười của cô là lời động viên dành cho anh.

- Hey man, đang nghĩ gì thế? – WB huơ tay trước mặt thằng bạn mình

- ko có gì, tớ chỉ đang suy nghĩ

- nghĩ gì? – WB nhìn chằm chằm thằng bạn - ko có gì – cái cách đáp “ko có gì” từ đầu đến giờ của Ji Hoo làm Woon Bin cảm thấy ko hài lòng, thằng bạn anh hôm nay bị sao ấy, nó cứ kì bí đến lạ thường mặc dù bình thường nó cũng hay bí hiểm thế

- này, Jea Kyung có về với cậu ko? – đôi mắt đang nhìn vào khoảng ko của Ji Hoo đột ngột nhìn sang thằng bạn thân ngồi bên cạnh

- ko, có chuyện gì à? – giấu đi sự bối rối của mình, JH bình tĩnh lại

- ko, chẳng qua thấy 2 người hay đi với nhau nên tớ mới hỏi – Woon Bin đang đi vào vấn đề

- hay đi chung? À, ừ, hình như thế - JH chợt nhận ra họ thường xuyên xuất hiện và biến mất với nhau, chắc hẳn mọi người sẽ ko nghĩ họ là bạn bè ở mức bình thường thôi đâu

- sao vậy? hay là 2 cậu có gì hơn sao? – WB dò hỏi

- có thì sao mà ko thì sao? – bình tĩnh đến đáng sợ là ưu điểm nổi bật của Ji Hoo

- ko, chỉ hỏi thế thôi, nhưng nếu là thật thì chắc GuNi sẽ đau lòng, cậu biết cô bé ………. – WB bỏ lửng giữa câu để xem phản ứng từ phía JH

- tớ biết, nhưng tớ chỉ xem cô bé là em gái, từ đầu đã vậy – JH khẳng định chắc nịch điều đó

- cô bé sẽ đau lòng, cậu biết đấy, cô bé quá ngây thơ, àh…… uhm….. – WB đang tìm kiếm trong kho từ điển của mình 1 từ chính xác để tả về GuNi

- cậu quan tâm cô bé ? – JH bất ngờ hỏi

- uh, là anh em phải quan tâm nhau chứ - WB cười gượng

- anh em? Tớ ko nghĩ cậu chỉ đơn giản xem cô bé là em gái mình – JH như bắt thóp được thằng bạn

- yo man, cậu đang nghĩ quá sâu xa đó – WB chối bay

- này, tình yêu chỉ đến với con người ta 1 lần thôi, đừng chối bỏ cơ hội và tình cảm của mình – JH khuyên

- cậu có ý gì huh? – WB nhăn mặt tỏ vẻ ko hiểu

- cậu ko ngốc như 2 thằng kia, đừng giả vờ

- Yaaaaaaa, cậu nói ai là thắng ngốc hả? – chưa thấy mặt nhưng giọng JP đã lanh lảnh

- ai đó quá nhạy cảm với chính mình – JH châm chọc

- hay là có tật giật mình – WB hùa theo làm Jun Pyo tức xì khói, Yi Jung bước theo sau chỉ nhìn đám bạn mình mà cười, F4 lại đến bên nhau, chào theo cái cách đấm vào bụng nhau như họ vẫn làm ngày xưa. WB và JH tạm gác lại chuyện khi nãy nhưng JH ko quên nhìn WB, cái ánh mắt anh như nói “ cậu hãy nhớ những điều tớ nói”

Tình yêu thứ tình cảm thiêng liêng

Tình yêu đến và đi bất chợt

Hãy nắm chặt lấy tình yêu

Để nó đừng ra đi

Để ta đừng hối tiếc.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ