Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...
Chương 1: Những người bạn đồng hành
- tỷ tỷ chúng ta phải về Việt Nam thật sao? -Mimi (Tường Tường, em út ) tựa nhẹ vào Phương Ly hỏi nhỏ với giọng điệu dễ chương zô cùng

- uhm cha đã nói rồi không thay đổi được đâu - Phương Ly( angel đại tỷ nhà này) phủ định lại với vẻ mặt chán nản

- chúng ta đi hết ai sẽ giúp cha đối phó với bọn luôn muốn lăm le mấy cái casinos này chứ? - Lina (Tường Phi chị này thứ 5) có vẻ vô cùng lo ngạy

- em sẽ ở lại, em đã xin và cha cũng đồng ý rồi - Pinky (Tường Sinh em thứ 10 ạ) có chút đợm buồn

- sao dz được nếu ở lại thì chị sẽ ở chị chẳng thích đi tí nào - Windy (Tường Vi chị 2 đây) nói với vẻ hơi tức giận

- ai cho em xin cha thế hả - Candy (Tường Lam thứ 3 đó nhớ nha) tức giận thực sự

- em ... em xin lỗi - Pinky ấp úng - em chỉ muốn ở nhà thôi các chị cũng biết tính em mà

- nhưng chị ở nhà thì không vui, em cũng ở nhà - Mimi nũng nịu

- thôi mọi người lên dọn hành lý đi sáng mai xuất phát rồi, chút nữa đi bar gặp WILDNESS nữa - P.Ly nói rồi đi thẳng lên lầu

WILDNESS là một nhóm gồm 7 anh chàng vừa đẹp dzai vừa giỏi võ, vừa có tài lẽ lại rất thông minh . Trong giới xã hội đen thì họ là những người rất đáng sợ vì khả năng chiến đấu và hạ sát rất cao . Trong làng giải trí họ là ban nhạc nổi tiếng nhất châu Á, kim luôn người mẫu diễn viên nghiệp dư. Fan hâm mộ nhiều vô số chưa kể lai lịch của họ lại hoàn toàn bí ẩn và không một tờ báo nào giám nói về điều đó vì sợ sạt nghiệp .

Còn những cô gái vừa trò chuyện trên chị em nhà họ Trần . Trong đó có cô tỷ tỷ là Trần Phương Ly con gái độc nhất của ông Trần Anh Huân và bà Nguyễn Huệ . Còn 10 cô còn lại là con gái nuôi của ông bà do thấy chúng đều là người Việt di cư qua đây nhưng mồ côi k cha k mẹ phải sống bơ vơ giữa đường đời nên nhận về nuôi và xem như con gái ruột( đó là lý do cô nào cũng có tên lót là Tường ak ). Hai người đều có quốc tịch Việt Nam nhưng đã chuyển qua Hồng kông tìm kế mưu sinh, nhờ trời thương sau một lần trúng số ( người gì mà hên ghê ) và với óc kinh doanh ông đã làm chủ nhiều casinos lớn tại đây và có nhiều cổ phần trong kinh doanh bất động sản,đá quý, công ty mô giới, mở bar ở Việt Nam cùng các nước khác... Nhớ vậy ông mới nuôi nổi 11 vị công chúa này . Nhưng chính họ đã giúp ông đã phát đạt nay càng vững mạnh như ngày nay nhưng vì một lý do đặc biệt ( t/g chưa nghe ổng nói ) nên Phương Ly phải về Việt Nam kéo theo mấy đứa em để bảo vệ .

Buổi chiều ngày hôm đó cả nhà quây quần bên nhau một lần trước khi các cô gái lên đường . Buổi cơn diễn ra trong sự yên lặng chứ không nói chuyện vui vẻ như mọi ngày ( vì ngày nào họ cũng ăn tối cùng nhau, nói chuyện rơm rã ) .

- các con đã chuẩn bị đồ xong hết chưa? - ông Trần nghiêm giọng hỏi

- dạ rồi ạ ! - cả 10 đứa đồng loạt đáp lại một cách nảo nề mà vẫn lễ phép

- uhm . còn Sinh con có muốn đi không? - ông quay sang đứa con gái nhút nhát nhất của mình ân cần hỏi

- dạ con không thay đổi ý định đâu cha -T.Sinh cương quyết

- uhm - 2 ông bà cùng đáp rồi cả nhà tiếp tục dung cơm

Khi phụ mẹ dọn dẹp các cô xin đi chơi một chút rồi về như để lưu lại cảnh vật nơi đây trước khi đi. Dĩ nhiên 2 ông bà không ý kiến vì các con của họ đi đêm như đi chợ không thể nào quản hết được . Khi quản gia vừa mở cổng thì 11 chiếc môtô phân khối lớn đã lao vun vút ra ngoài trời đêm để lại là khói xe cũng màu đen . Nơi họ đến là quán bar “WILD”, quán bar lớn nhất nước sành điệu và chỉ có dân biết chơi mới dám vào vì nó là sở hữu của WILDNESS . 11 chiếc xe dừng lại trước quán làm mọi người phải chú ý ( vì chưa bao giờ họ đi hết 11 người cả ) . Trước mắt họ là 10 cô gái xinh như hoa và 1 cô xấu thê thảm với cái con ... chó tổ bố trên mặt thật đáng sợ . Nhanh như cắt 11 anh nhân viên + bảo vệ + giữ xe tiến lại dắt xe zum họ

- thanks - Mimi miễm cười không quên phép lịch sự tối thiểu . Còn mấy bà kia đi từ đời nào zô quán rồi - ak mấy chị đợi em

- nhanh lên đi, em lúc nào cũng rề rà - Sea Sea (Tường Hải, chị thứ 9 đấy) càm ràm

Vào trong bar, nhạc sôi động làm ai ai cũng muốn nhảy . Các cô gái bước vào một góc khuất và gọi phục vụ

- hôm nay các chị đi đông đủ thế ak? - Dolphin (thành viên trong Wildness cậu út ak) hết sức ngạc nhiên khi các bà chị lại đến đây cùng nhau

- cho mấy chị vốt-ca nhé em trai - Phương Ly k trả lời mà vào thẳng chuyện ăn nhậu ( xí lộn có nhậu k có ăn )

- da - quá hiểu tính mấy chị nên em trai đi liền và k nói gì thêm

- chào các nhười đẹp - một tên dê cụ cùng bọn đàn em đang bén mãng lại gần - sao vào đây mà trốn trong này? ra nhảy với anh đi

- đi chỗ khác chơi - Windy hét vào tai hắn

- ak anh thx cô em rồi - hắn lảo đảo nhìn các cô 1 lượt rồi chỉ vào Phương Ly - ủa sao 10 nàng thiên nga lại đi cùng một con vịt thế này

- H A H A H A H A..... - tiếng cười của mấy cô này (ủa bị mà cười giữ dz) làm mọi người trong bar phải chú ý, rồi nhiều thằng lại gần chế giễu con vịt xấu xí trong đám thiên nga

- này sói tránh ra chỗ khác đi nếu không muốn chết - Sunny cảnh cáo hắn

- ai gọi tôi đấy - Wolf ( thành viên trong Wildness luôn ak nhưng là người thứ 5) từ trong tiến lại gần chỗ náo nhiệt chẳng qua anh là quản lý nên ra xem cho zui

- ak anh Wolf . mấy thằng này cả gang xem đại tỷ của em là vịt xấu xí kìa - Sara (Tường Xuân, hình như thứ 8) lại gần anh mét tôi mấy tên dê mà không có mắt

- uhm đúng rồi anh nhìn tỷ tỷ của mấy em còn muốn xỉu đây - Wolf chọc zui

- anh muốn chết hả - Rose (Tường Lâm, thứ 4 đó ) đưa mắt nhìn anh

- nek không được đùa với người đẹp của tôi nếu không hậu quả tự chịu đó - Tiger ( anh 2 của nhóm) khoát tay wa vai Wolf

- mấy anh có thấy ở đây chật chội không khí ô mhiễm bởi mấy thằng sinh ra mang số 35 này k? -Fleecy (Tường Vân, xí thứ 6 ) càu nhàu

- mấy đứa bây là ai mà giám phá đám tao hả? - tên dê cụ kia mắt nhấm mắt mở nhìn 2 anh chàng đẹp trai

- đây là quán của tụi tao - Dargon ( chân nhân xuất hiện rồi đại caca đấy) từ ngoài đi vào

- ak anh Long -Mild (Tường Nghi, bà thứ 7 . ui giời ơi hết 11 người rồi đó) khẽ kêu lên

- d... d... dạ ... dạ ... anh Dargon - mấy tên này lắp bấp vì sợ đại ca khét tiếng giết người không thấy xác

- BIẾN

Nhanh như cắt đám đông đã giải tán, nhưng Phương Ly đưa mắt nhìn 10 đứa em như ra hiệu gì đó . Ngay lập tức Windy, Sunny, Rose bước theo đám dê cụ đó ra ngoài bãi xe .

- đứng lại - Windy gọi lớn

- gì thế cô em? - tên dê xòm quay lại ngạc nhiên khi thấy người đẹp gọi - muốn đi với anh rồi ak? anh sẽ không để em thất vọng đâu, bao hhieu cũng được

- hihi đi đâu anh? - Windy hỏi lại với nụ cười như hoa như ngọc

- khách sạn nhé em - tên khác khoác tay lên vai Rose

- cái gì cũng được phải không anh? - Rose nhếch môi hỏi lại

- uhm - mấy tên đó mừng như vớt được vàng

- dz em lấy mạng anh nhé - Candy vừa dứt lời đã lao vào đập đầu thằng đứng gần nó nhất

Lần lượt Windy và Rose cũng vào cuộc . Cú đá song phi của Windy làm mấy tên đó bò càng . Rose kẹp cổ một thằng nghe cái rắt ( gẫy cổ chắc ) rồi lao tới đá thằng nọ sặc máu . Candy thì nhẹ nhàng tiễn từng thằng nằm rạp xuống đất không ai đứng dậy nổi với những cú đấm đá liên hồi ( mình nói có quá nhẹ không ta? thôi kệ ai nghĩ sao cũng được) . Chưa đầy 5" mấy chục thằng nằm sãi lai trên nền với những tiếng rên la thê thảm . 3 cô nàng xinh đẹp liền quay vào trong mà không quên để lại một câu: “từ nay về sau phải biết lịch sự với phụ nữ nghe chưa?”. Không thằng nào đủ sức trả lời .

Trong bar mọi người vẫn nói chuyện zui ze nhạc vẫn ầm ĩ như k có gì xảy ra

- xong rồi hả mấy em? - Snake ( anh 3 nhóm) nhìn 3 người đẹp từ ngoài vào nở nụ cười tươi như như như gì ai biết đâu mà nhìn là mê liền

- ... - không ai nói gì chỉ khẽ gật đầu và ngồi vào bàn .

- tụi anh sẽ đi với các em - Long ca nói chắt nịch

- hả? - các cập mắt tròn xoe đang nhìn vào Long

- gì mà nhìn giữ dz? - Bully ( anh này thứ bốn ) hỏi

- đi đâu? -Mild hỏi lại

- Việt Nam í - Shark ( con cá mập thứ 6 ) đáp lại cùng với một nụ cười đẹp chết người

- hihi zui quá 7 anh đi hết ha? -Mimi reo lên sung sướng

- không anh ở lại giữ Bar và phụ Pinky xem chừng casinos - Snake nhìn Sinh một cách triều mến làm ai cũng hiểu có 2 người đang đỏ mặt

- tùy các anh - Ly đáp rồi uống cạn ly rượu

Long lấy điện thoại (cái iphone mới nhất í) gọi cho hang hàng không đặt 6 vé Vip đi về Việt Nam

Khi đã uống hết rượu, nhảy đến mệt lừ các cô gái đi về và đánh một giấc đến sáng .

Tạm biệt cha mẹ, tạm biệt casinos, tạm biệt bạn bè, tạm biệt bar, tạm biệt Hồng Kông. Chúng ta về Việt Nam nào .

Chương 2: New School

Tại sân bay Tân Sơn Nhất

- ak các em ở đâu vậy? - Hùng ( anh Tiger ak, tại ở VN nên gọi tên tiếng Việt cho dễ nhớ, mấy anh kia cũng dz) hỏi 10 cô gái khi vừa xuống sân bay

- dạ tụi em ở biệt thự mà cha mới mua, còn các anh? - T.Lam nói với vẻ mệt mỏi vì tối qua ngủ không đủ

- họ ở nhà anh - Long quay sang nói thay cho mấy thằng bạn còn đang suy nghĩ

- ờ há tao quên mày là người Việt Nam - Phong ( bully) vỗ vai Long nói hớn hở

- uhm vậy bây giờ về nhà ngủ mai gặp nhau ở trường nha - T.Vân nói rồi leo lên taxi đi cùng chị em

- bye - các anh này cũng lên taxi đi luôn

Tại biệt thự họ Trần

- gọi cho mẹ đi Tường Tường - T.Hải nhắc T.Tường

- dạ

- nhà rộng thế ai dọn cho nỗi trời - Xuân than vãn

- mướn osin đi - Phi đề nghị

-ok - các cô nàng làm biếng đã chấp nhận

- không cha k muốn, ông muốn tụi mình tự lo - Vi làm tan vỡ ý tưởng đẹp vừa mới hé nở của biết bao cô gái xinh đẹp ở đây

- ya mệt quá phòng ai nấy ở, tự dọn dẹp, còn phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh thay phiên nhau dọn, nấu ăn cũng thế . ok - tỷ tỷ lên tiếng sau một khoảng thời gian dài im lặng .

- ok

Tại nhà Long

- nhà rộng thế mà không có ai ở hết dz? - Hạo ( Wolf ) ngạc nhiên khi căn nhà lớn không một bóng người

- ờ thì nhà này ba tao mua cho tao sống nhưng tao qua Hông Kông ở luôn nên mới trống trơn dz ak - Long đáp như bất cần

- dz sao sống đây trời? - Thiên ( Dolphin ) than trời trách đất

- sao? - mọi người nhìn Thiên

- ai nấu cơm? ai dọn nhà? Ai giặt giũ? ai ai ai???

-...im lặng

- OSIN - cả bọn phát hiện ra vàng ak k cách giải quyết vấn đề . Nhưng vấn đề mới là họ không biết gì về Việt Nam cả sao biết mướn ai giờ . Mọi người im lặng suy nghĩ...

Một ngày dài trôi qua tại đất nước xinh đẹp này của họ là trên cái giường ( ăn no ngũ kĩ thế ) . Và ngày mới bắt đầu 10 cô gái cùng 6 chàng trai đang đứng trước cổng trường thpt THỦ KHOA, nghe là biết trường này ai cũng giỏi rồi .

Tại phòng thầy hiệu trưởng

- chúng em chào thầy ạ - cả bọn lễ phép

- uhm - thầy quay sang nhìn những học sinh mới

- thưa thầy các em này học lớp nào ak? - ông thầy trẻ trẻ nhìn kũng kute hỏi

- Phương Ly, Tường Vi,Đường Long, Thiếu Hùng, Anh Phong, Khắc Hạo, Công Tài( Shark) sẽ học 11A1 của cô Trinh . Lam, Lâm, Phi học 11A2 . Vân, Nghi, Xuân, Hải 11A3. Tường Tường, Khởi Thiên học 10A1 của thầy Nhân - thầy nhìn và chỉ từng đứa và nhớ tên mõi đứa một cách kỳ lạ - rồi mọi người về lớp đi

- dạ - tất cả rời khỏi phòng thầy mà không ai thấy được nụ cười của thầy vô cùng, vô cùng v ... ô ... c ... ù ... n ... g ... hiền từ

Tại lớp 10A1, cái lớp ồn như cái chợ vì hôm nay là buổi sinh hoạt lớp đầu năm nên bạn mới gặp nhau nói cười rôm rã cho đến khi thầy Nhân vào lớp

- các em hôm nay chúng ta có bạn mới - thầy nhìn cả lớp nở một nụ cười - và còn là từ nước ngoài chuyển về

- oh Việt kiều - một thằng ngồi cuối lớp la lên

- ai dz thầy? - một đứa loi nhoi hỏi

- boy or girl dz thầy? - thêm một đứa nc

- gặp rồi các em sẽ biết - thầy nháy mắt với cả lớp ( thầy nhí nhảnh thấy sợ luôn) - 2 em vào đi

Một bạn nam kute có nét đẹp châu Á rõ nét, mặc đồng phục trường mà cứ y như là may cho hắn mặc thôi (thật là người chuẩn mặt gì cũng đẹp). Bên cạnh đó là cô bé với 2 bím tóc xinh xinh trong bộ đồng phục nữ, chiếc váy ngắn cùng áo sơ mi trắng nhìn cô cứ như thiên thần trong truyện tranh ấy. 2 người này làm cả lớp mắt mở to mòm há hóc .

- chào các bạn tôi là Lý Khởi Thiên, từ Hồng Kông qua - anh chàng tươi cười chào cả lớp làm tim các nàng muốn vỡ ra (tại nhỏ tuổi hơn t/g nên t/g tha cho đấy).

- hi, mình là Trần Nguyệt Tường Tường các bạn có thể gọi mình là Mimi, rất zui được làm quen - Mimi nhún nhẹ chào mọi người thật dễ thương làm sao

- W O A.... W O A.... - lớp hết sức ngạc nhiên và phấn khởi vì có thêm 2 thành viên vô cùng dễ mến

Cùng lúc đó tại 11A2 và 11A3 cũng ngất ngây trước 7 cô gái xinh đẹp vừa chuyển trường vào lớp của họ . Nhưng tại 11A1 thì có 2 chiều hướng trái ngược nhau, sau khi các chàng trai cùng Tường Vi bước vào thì cả lớp nháo nhào lên la ỏm tỏi ( Phương Ly ở ngoài nghe đt nên vào sau ),còn Ly bước vào thì có các con nai vàng đang ngơ ngác nhìn Ly .

- cô ơi sao bạn nữ xấu như dz có thể học ở lớp mình - Kha ( lớp trưởng ) lên tiếng phản bát

- đúng đó cô - Kiều Nga đồng tình

- mấy bạn nam và Vi thì không nói gì nhưng bạn kia không xứng học lớp mình, lớp mình được đánh giá là 'tài sắc vẹn toàn' bạn này zô sẽ làm mất danh hiệu đó - Kha tiếp tục áp đảo bà cô

- ờ ừ thì . . - cô giáo ấp a ấp úng

- ai phản đối thì ra ngoài học đi - Khắc Hạo lên tiếng thay cho cô và đưa ánh mắt hình đại bát khắp lớp cộng thêm vẻ đầy thách thức

- nek cậu là gì mà dám lên tiếng hả - lớp phó thấy thái độ Khắc Hạo không mấy thiện cảm nhưng cũng chẵng sợ hãi .

RẦM

Minh Khoa đập bàn cái rầm rồi đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn mọi người làm cả lớp im như hến

- sinh hoạt lẹ đi - Khoa phán một câu làm cả lớp hiểu anh không có ý kiến gì và k ai nói thêm lời nào.

Bọn Ly về chỗ ngồi khi thấy cô ra hiệu . Họ ai về chỗ nấy nhưng lại cùng một suy nghĩ " thằng đó là ai mà có uy như dz? phải điều tra mới được". Nhưng lớp học bây giờ bàn tán xôn xao về nhan sắc của Phương Ly ( mình nghĩ chắc đọc giả tò mò về ngoại hình P.Ly như thế nào lắm nhỉ? nghe mấy đứa này tả nhan sắc Phương Ly cho biết với họ nha)

- ek bây nhỏ đó kiếm đâu ra con ve chó bự thế gắn lên mặt dz? - thằng Kha lớp trưởng hỏi mấy đứa xung quanh

- ai biết đâu, ba má nó khéo sinh thật - thằng lớp phó khó chịu

- hok biết nhỏ này có chiều cao chuẩn chi mà thiếu điện thiếu nước tùm lum, nhìn như ma - Kiều Nga ganh tị với chiều cao 1m75 của Ly nhưng không khỏi mỉa mai

- đã dz còn bị đeo cặp kiếng tổ ong nữa, mà tôi thấy máy tóc nó nhìn như con chó long xù dz - lớp phó văn thể mỹ không bỏ qua điểm nào

- mặc đồng phục trường này thật mất hình tượng trường mình quá - nhỏ khác cũng không tha

- trời ơi người đâu mà xấu thế, nếu là tao thì tao tự giận từ khi mới sinh ra - đứa con gái phán câu cuối làm cả lớp tràn ngập trong tiếng cười

Trong khi đó Tường Vi cùng 5 chàng trai đang tức điên lên muốn qua đập cho đàm loi nhoi như con vòi đó một trận nhưng Phương Ly ngăn cản nên họ đành ngậm ngùi ngồi nghe. Tiết sinh hoạt đầu năm chính thức bắt đầu . Thằng lớp trưởng lên giữ lớp mở loa miệng

- chắc các bạn đều biết trường của chúng ta đầu năm sẽ ăn mừng ngày thành lập trường đúng không? - lớp trưởng dõng dạc nói - năm nay cũng không ngoại lệ, trường mình sẽ tổ chức hội trại văn nghệ cùng cuộc thi MISS TEEN

- A ... A ... A ...

- và không có phần thi cho boy nhé ! - lớp trưởng không quên nói điều quan trọng

- sao dz? - thằng nào đó (t/g k biết tên hết lớp này) lên tiếng

- ak vì năm rồi Hotboy thuộc về Khoa nên cả trường đều nghĩ không nên thi nữa - Kha nói và chỉ về chỗ Khoa.

"ak thì ra là hotboy của trường" cả nhóm Phương Ly nghĩ thầm. Còn Khoa thì cười đắc chí và chăm chú nhìn Ly như đã phát hiện ra điều gì đó

- bây giờ các em hãy ra đề cử đi, mõi lớp sẽ được thi 3 bạn đấy - cô chủ nhiệm nhẹ nhàng nói vào trước nỗi thất vọng của lớp( vì hotboy vẫn là hắn, tụi nó không tranh được oỳ)

- dạ em đề cử bạn Kiều Nga tiếp tục thi - thằng nọ lên tiếng - vì bạn ấy là hoa khôi năm rồi nên năm nay sẽ không thua đâu

-đồng ý - cô giáo và các học sinh khác nhất trí

- em đề cử bạn Tường Vi - Kha nhìn Tường Vi và nháy mắt iu

- Uhm cô thấy được đấy, còn một bạn nữa

- em đề cử bạn gì đang ngồi cạnh bạn Vi - Khoa vừa nhắm mắt ngủ vừa lên tiếng

- H Ả -cả lớp đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác nhưng không ai giám phản đối vì đó là lời của Khoa caca mà

Ngàn cặp mắt ( mắt thật + mắt cá + mắt kiếng ) nhìn chầm chầm vào Ly

- thưa cô em không muốn tham gia - Ly đứng dậy phản đối

- em tham gia cho vui đi học sinh mới nên chung sức với lớp chứ, đây cũng là cơ hội cho em chứng tỏ mà - cô chủ nhiệm tươi cười ( cô này cũng sợ Khoa gớm)

- em không muốn - Ly tiếp tục chống đối

- nek học sinh mới không được phản đối - Kha nhìn Ly không chút thiện cảm

- ok thích thì chiều - Long huynh đã lên tiếng làm Ly bực bội, bức rứt, ấm ức mà ngồi xuống

- vậy tiết sinh hoạt kết thúc - cô chủ nhiệm bước ra, mọi người cũng ra về

Rất nhiều người nghĩ là Ly sẽ tìm Khoa để hỏi chuyện( mình chưa giám tính sổ ) và sẽ có chuyện vui để xem. Nhưng thật đáng tiết người ra khỏi lớp đầu tiên là Ly và theo sau là T.Vi cùng 5 anh đẹp trai . Ra đến sân trường các bạn nữ la ó um xùm khi thấy các anh trong nhóm Wilness - nhóm nhạc mà họ thầm thương trộm nhớ ( do họ nhuộm tóc đen nên lớp 11A1 khó nhận ra ) . Đám đông vây lấy họ xin chữ ký mãi 3 tiếng sau họ mới thoát được và đi về nhà ak k biệt thự của các cô bạn để.......
Chương 3: Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Sưu tầm
DING DOONG ... DING DOONG

- ra liền ra liền - Mimi vội vã chạy ra

- hi - 6 anh chàng mắt sáng rỡ nhìn cô bé trong cái tạp về rất ư là đảm đang

- ủa các anh qua đây chi dz? - Mimi tròn xoe con mắt hỏi

- đứng đây nói chuyện sao - Phong nhăn mặt

- ak mời các anh vào nhà - Mimi vừa mới nhớ ra bây giờ là giữa trưa nắng gắt

- em đang làm gì dz? - Khởi Thiên nhìn Mimi

- em rửa chén vì mới xong bữa trưa, ak các anh ăn chưa để em dọn ra cho mấy anh ăn nha

- UHM - 6 anh gật đầu cái rụp ( thì ra qua ăn ké)

- Mimi ai tới vậy em? - Tường Vi từ trên lầu xuống

- dạ là mấy anh - Mimi không nhìn Vi mà chạy thẳng vào bếp dọn cơm

- mấy người muốn chết hay sao mà qua đây - Tường Lam từ trong bếp đi ra

- why die? - 6 anh ngớ ra

-chị Angel đang tức điên trên lầu kìa - Tường Lâm cùng những người khác cũng đang xuống.

- ủa sao đại tỷ tức dz chị - Khởi Thiên chưa biết chuyện gì nên ngây thơ hỏi

- mấy anh ơi xuống ăn cơm - Mimi từ trong bếp nói vọng ra

Ngay lập tức 6 anh này lao như tên bắn xuống bếp mà k quên để lại một câu “có chết cũng phải là ma no” . Các cô gái botay hiệp 1 luôn. Nhưng

- ai cho các người ở nhà tôi ăn uống thế hả? - Phương Ly từ trên lầu nhảy xuống rồi lao nhanh vào bếp

- ơ ... ( đơ 3s) vì nhà anh chưa có osin mà không thx cơm tiệm nên ... - Thiếu Hùng giải thích nữa đường

- cho nên qua ăn ké chứ gì - Ly tức tối - Mimi chỉ cho Khởi Thiên ăn thôi các người còn lại đuổi về hết

- em tuyệt tình thế sao - Công Tài nhìn Ly

- chẳng lẽ chỉ vì chuyện em thi Miss Teen mà pỏ đói các ngôi sao đẹp trai, đáng iu này hả - Thiếu Hùng như đang chọc Ly tức thêm

- ak tôi không đập mấy người thì tôi không phải Angel - Ly tức điên lên rược 5 người chạy khắp nhà (như con nit dz chời ) - đứng lại...

- stop - Long đột nhiên dừng lại, xoay người đối mặt với Ly làm cô đâm sầm vào anh, nhân cơ hội đó những anh khác cũng ngồi xuống thở .

- ak ... - Ly xoa xoa cái đầu vừa va vào tảng đá - anh làm gì vậy hả hại em chưa đủ sao? còn cái thằng boy nóng boy lạnh gì đó (hotboy đó má ) em sẽ tính sổ với nó

- em có muốn làm cái trường này rối beng lên không? - Long không quan tâm lới nói của nó

- sao? - Ly ngạc nhiên

- em xấu có thể nói là xấu đau xấu đớn nhưng thi Miss Teen thì như thế nào ta? - Long ngồi xuống so pha thản nhiên nói

- thì rớt chắc - Tường Vi cũng ngồi gần đó

-chưa chắc - Long xoa xoa cái cằm suy nghĩ

- chẵng lẽ ... - Tường Hải suy tư

- không - Long ngắt lời Hải - để anh lo cho

- anh làm gì thì làm em vẫn không thay đổi đâu anh vẫn phải chết với em - Ly hất mặt

- em yên tâm anh Long đã ra tay thì không gì là không thành, bây giờ anh ăn - nói xong Long chạy tete vào bếp, mấy anh kia cũng tèn tèn chạy theo

- hơi ya - cả bọn con gái thở dài

Sáng hôm sau, 15" đầu giờ tại 11A1

- các bạn nghe đây, lớp chúng ta thi văn nghệ với 3 tiết mục - lớp trưởng dõng dạc - thứ nhất nhảy hiện đại của nhóm Kiều Nga, thứ hai đơn ca của Khôi lớp phó, cuối cùng là tốp ca của 5 anh chàng mới vào lớp

- hả

- gì

-ai

-thằng nào

-đứa nào đăng ký

5 anh này ngạc nhiên đến sững sốt rồi bực bội . Họ không biết gì cả nhưng khi nhìn sang Phương Ly đang khẽ miễm cười thì ai cũng hiểu tội phạm là ai .

- ok - 5 anh này đồng ý vô điều kiện một cách khó hiểu ( sao nể cô này nghê ước gì mình cũng thế)

- cái gì dính vô trại thì giao lại cho lớp phó phong trào - Kha tiếp tục

- k thành vấn đề - lớp phó nhanh chóng tiến hành kế hoạch thiết kế trang trí phân công dựng trại

-còn phần thi Missteen sẽ có nội dung như sau :

+ thứ nhất vòng sơ tuyển diễn ra tại hội trường, trang phục là áo dài.

+ thứ hai sau khi qua vòng sơ tuyển là topten, các bạn sẽ thi kiến thức

+ thứ ba là vòng chung kết, còn lại 5 thí sinh sẽ thi năng khiếu

+ và cuối cùng là công bố kết quả . hihihi

- zời ơi năm nào cũng có nhiêu đó xuống đi - một nhóm đang nói chuyện thì quay sang đuổi lớp trưởng

- biết rồi thì thôi làm gì zữ dz? - Kha quê độ đi xuống luôn

Những tiết học đầu tiên của năm học trôi qua nhẹ nhàng như cơn gió thổi . Hầu hết ai cũng rất chăm chú học nhưng đặc biệt là k có 1 cánh tay nào giơ lên trong giờ học, giáo viên cứ đặt câu hỏi rồi tự trả lời cho đến hết tiết . Không phải tụi nó k biết câu trả lời mà tại dễ quá, chúng cho rằng trả lời cũng đồng nghĩa với việc quăng cái danh hiệu học sinh xuất sắc, siêu siêu giỏi của mình vào thùng rác ( kaka tự tin như lớp mình học ý ). Một ngày học tập trôi qua không thấy động tĩnh gì của Missteen cả. Các cô gái vẫn học hành và nhận được một đống thư làm quen (trừ cô Phương Ly ra), còn các anh chàng luôn bị vây bởi fan hâm mộ cuồng nhiệt k chỉ của trường này mà còn ở nhiều trường khác vì thế lần nào về nhà họ cũng đầy ấp quà.

Tại biệt thự của các cô gái

- tại sao các người không ở nhà ăn cơm qua đây hoài dz hả - Ly tức tối bỏ chén cơm xuống hỏi

- ak vì nhà anh đâu ai nấu được đâu - Long vẫn ăn tỉnh bơ

- hơi chán mấy người ghê, đồ ăn đắt lắm biết không? - Tường Lam cũng không vui

- thì các anh đã phụ tiền chợ nhưng các em k lấy thôi - Thiếu Hùng gắp thức ăn cho Lam mong cô bớt giận

- uhm nấu cho 10 người ăn đã mệt rồi thêm 6 người nữa - Tường Hải than thở ( hôm nay cô này nấu đồ ăn nên mới càm ràm ak)

- cái này tại em nha, anh phụ mà em có cho đâu -Công Tài nhái mắt nhìn Hải

- trời ơi cho anh giúp em còn quải thêm, anh làm được gì phá không hà - Hải nhéo anh một cái quăng thêm ánh mắt đang bóc lửa

- âu đau - Tài xoa xoa chỗ Hải nhéo và nhăn như khỉ ăn ớt.

- có gì đâu zui mà mấy chị - Mimi vẫn vui vẽ cười toe toét từ đầu tới giờ

- cái gì? - 9 cặp mắt nhìn Mimi chằm chằm

- hihi không có gì ak - Mimi vẫn cứ cười - ăn xong các anh rửa chén nha

- không ăn xong về đi bể hết chén của tôi - Tường Phi dứt khoát một câu chí lý không còn gì bằng

- uhm - mọi người đồng ý rồi tiếp tục ăn

Khi các anh chàng về nhà thì các cô gái người nào việc nấy. Phương Ly ngồi trên ghế sô fa nhắn tin với Tường Sinh ( cô ở lại Hông Kông ấy), còn những người khác đọc thư tình mà cười đến nỗi muốn té khỏi ghế .

- đi chơi k Mimi - Ly cất đt, đứng dậy lao ra cửa nhưng quay lại hỏi cô em út

-dạ đi - Mimi nhanh chóng chạy theo

- ek đi như dz luôn ha? - Vi ngạc nhiên hỏi

- uhm ngủ trước đi nha - Ly lắc lắc chum chìa khóa trên tay rồi đi mất tích

Tại bar Lucky ( cái này mình nghĩ ra ) quán bar lớn nhất tp hiện nay và do gia đình Ly mở

- sao tỷ lại không ... - Mimi thắc mắc nhưng không dám hỏi tiếp mà đi theo tỷ tỷ vào bar

Nhạc trong bar ầm ỉ làm Mimi cởi áo khoác lao nhanh lên sàn nhảy. Mọi ánh mắt hướng về cô bé thèm thuồng chảy cả..., cô bé không ngừng nhảy, nhảy, nhảy những đường cong trên cơ thể cứ thế mà hiện ra trước mắt những con quỷ háo sắc. Còn Ly thì lại quầy rượu uống mãi. Một hồi lâu sau một nhóm thanh niên đi vào làm ai cũng phải sợ hãy tránh sang một bên nhường đường. Hoàn toàn không ngoại lệ họ để ý ngay lên sàn nhảy, rồi mấy thằng trong đám lao lên nhảy cùng Mimi . Lúc này Mimi thấy khó chịu khi tụi nó cứ lợi dụng cơ hội đụng chạm vào cô, quá sức chịu đựng Mimi đi xuống . Nhưng mấy thằng này kéo cô lại không cho đi

- bỏ tôi ra - Mimi quát lớn

- cô em ở lại với tụi anh đi - một thằng áo đỏ kéo tay Mimi lại

- bỏ ra - Mimi tức điên lên

- không thì em làm gì anh - tên đó ôm chầm lấy Mimi

- ak - Mimi la lên cố gắng vùng vẫy khỏi tay tên đó nhưng không được

BỐP... RẦM ...

Khi đó một cô gái lao lên sàn nhảy đấm thẳng vô mặt thằng đang ôm Mimi làm nó ngã nhào xống sàn. Khi bị gái đánh thật là nhục nhã nó định đứng dậy đập lại nhưng nó đơ mấy giây.

- xin lỗi - cô gái nắm lấy cổ áo nó nói như sét đánh

-.... - cả quán bar rơi vào sự im lặng í quên vẫn còn nhạc rất lớn, chỉ có nhạc mà thôi . Nhưng

- bỏ ra - một giọng nói từ sau đám đông vang lên, một tên giấu gương mặt bên dưới cái nón kết đen ( ở đây có máy nhà hok có mưa đâu anh ơi )

- được bảo nó quỳ xuống xin lỗi cô bé này - cô gái ra điều kiện

- nếu dz thì đừng trách tôi không nể cô là con gái - tên đó khẽ nở một nụ cười ác quỷ

- muốn gì? - cô này vẫn không hề nao núng

Không nói câu nào tên nón đen đã giơ cao chân định đá tay cô gái nhưng đoán trước được sự việc cô đã nhanh chóng kéo tên áo đỏ sang một bên tránh đòn . Tên này tiếp tục đánh thẳng vào cô gái nhưng cô phản xạ cực nhanh, tay vẫn giữ thằng áo đỏ mà có thể đỡ đòn của hắn. Cứ thế hai người chơi trò mèo vờn chuột đến khi thấy không ổn cô đẩy tên áo đỏ qua cho thằng kia làm thằng nhỏ ăn nguyên cú đá của đàn anh. Do đã rãnh nợ cô gái tặng cho cả 2 mõi người một cú đá vào ngực đau điến vì không kịp phản ứng nên cả hai ngã xuống sàn . Lúc này mọi người xung quanh không hó hé lời nào. Bây giờ chàng trai đã thật sự tức giận, gở nón quăng sang một bên để lộ gương mặt điển trai, ánh mắt sâu thăm thẳm, mái tóc bồng bềnh ...

- giờ cô hối hận vẫn còn kịp đó - chàng trai lạnh lùng nói

- anh muốn gì - cô gái không chịu thua

- cô em chắc là người mới đến nên không biết tôi là ai - ánh mắt anh này càng lạnh lùng thêm - BLACK spIDER

- O H - cả bar bất ngờ khi nhìn thấy mặt đại ca của thế giới đêm Sài Gòn, do mõi lần hành sự anh đều đội nón nên chẳng ai nhận ra

- ak thì ra người nổi tiếng trong thế giới ngầm ở Việt Nam k chỉ thế anh còn có rất nhiều đàn em ở nước ngoài, là con trai một tập đoàn lớn nhất nước có sức ảnh hưởng k nhỏ đến chính trị, đúng k? - cô này vẫn không nhìn anh mà tự tin nói rõ lai lịch của anh

- chắc cô cũng không phải người bình thường mới biết tôi như dz? - anh này hơi ngâc nhiên

- uhm, dĩ nhiên ... - cô im lặng khi vừa quay lại nhìn thấy gương mặt của anh

- sao giờ... - Hắn nhìn vào cô gái và đơ mất mấy giây nhưng đã lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng nhưng cô gái đã lao đi nhanh xuống sân khấu đi vào đám đông và mất tích

Cả bar ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra . Mimi tiến lại gần Black nở một nụ cười đồng thời đá cho thằng áo đỏ kia 1 cái nằm lăn bò càng ( hihi đá nhẹ quá ) rồi đến quầy rượu cùng tỷ tỷ đi về mà k hay biết là anh chàng đẹp zai của chúng ta đang cứng đờ.

-về thôi - anh này nhặt nón lên và rời quán bar và suy nghĩ "cô gái đó chính là cô ấy k sai vào đâu được, anh đã gặp lại em rồi. chúng ta sẽ tương phùng sớm thôi"

- đại ca bỏ qua vậy sao ak? - thằng áo đỏ đứng dậy - em sẽ điều tra nhỏ đó cho đại ca

- khỏi đi, k làm gì được đâu, lần sau tránh mặt họ ra - Black nói rồi bỏ đi làm mấy thằng đàn em k biết gì .
Chương 4: Đêm chung kết
Sưu tầm
- tin chấn động địa cầu đây bà con ơi - 5 nổ của trường, người nắm tin nhanh nhất trường đang rao tin

- chuyện gì - đám đông nhìn 5 nổ

- con vịt xấu xí ... "hộc hộc" ... đã lọt vào top 5 với điểm số ... "hộc hộc".... cao nhất trong phần thi kiến thức - 5 nổ thở k ra hơi nhưng vẫn nói gấp gáp

- HẢ..... HẢ... HẢ... - âm thanh lớn nhất từ đó đến giờ của trường, nó phát ra từ giữa sân trường, trong lớp ngay, sân sau đến nhà xe và ...vv... tất cả mọi người đều sững sốt với tin tức này .Ngay sau đó hàng loạt các ý kiến được đưa ra

- không thể nào

-sự thật sao

- có nhầm lẫn

- gian lận

- mua chuộc ban giám khảo

- giám khảo bị mù khi đưa nó vô topten rồi giờ vô top 5 nữa

- sự thật 100% - 5 nổ khẳng định lại làm bao nhiêu người ngất đi vì sock

- sự thật thường đau long mà - Mimi từ đâu chen vào rồi đi mất

Tại lớp 11A1 xôn xao không kém nhưng cô giáo chủ nhiệm đã bước vào

- chào cả lớp, cô thật mừng khi lớp chúng ta có 3 bạn vào top 5 của cuộc thi Misteen - cô giáo cười típ cả mắt - các em cho 3 bạn đó 1 tràn pháo tay cổ vũ nào

BỐP... BỐP ... BỐP...

-ngày mai là đêm chung kết cùng phần diễn văn nghệ mong các bạn cố gắng nhé - Kha típ tục phần sinh hoạt lớp

Không khí lớp vẫn nhộn nhịp, mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho ngày mai riêng nhóm của Ly vẫn không có động tĩnh gì làm ai cũng ngạc nhiên, họ cứ thản nhiên ra về khi hết tiết. Có ai biết được trong đó còn một âm mưu đen tối ( hok có giết người đâu) đang chờ tối mai thực hiện .

Sáng sớm tại biệt thự của các cô gái

- Tường Vi - Long lên tiếng - em lấy giải nhất nhé, để cho cô vịt xấu xí này rớt đi

- ui sao cũng được - Vi trề môi - kế hoạch của anh mà

- sao các anh chị không cho em thi? - Mimi thắc mắt vì cô bé xinh xắn này cũng được đề cử nhưng bị đàn anh đàn chị cấm thi, còn nếu cãi lời thì đi về Hông Kông luôn hỏi dz sao cô bé giám cãi.

- em hiền như cục đất thi cho chết hả, cuộc thi này không đơn thuần là thi đâu - Tường Phi béo má Mimi

- em đâu dễ bị ăn hiếp đâu - Mimi gạt tay chị ra phụng phịu

- thôi đi em gái tối nay có chuyện zui xem nek - Long xoa xoa đầu cô em gái nhỏ an ủi

Tại trường thpt THỦ KHOA . Sân khấu đã được chuẩn bị từ sáng và hết sức hoành tráng, lều trại các lớp cũng đã xong từ lâu, mọi người bận rộn tập lại tiết mục văn nghệ của mình. Còn nhóm Ly thì vẫn vậy, họ dung dăng dung dẽ dắt nhau đi ăn hết món này đến món khác tại các quầy thức ăn nhanh. Xong màn ăn uống họ lại chuẩn bị biễu diễn.

Không khí trươnng2 đang nhộn nhịp tiếng nói cười rộn rã bỗng tất cả các đèn vụt tắt... Tiếng nhạc bắt đầu trỗi dậy, đèn sân khấu sáng hẳn lên, một nhóm nam thanh nữ tú đang uyển chuyển trong những bước nhảy hiphop. Cô gái duy nhất trong nhóm nhảy 1 cách cuồng nhiệt và tự tôn vinh lên những đường cong trên cơ thể, xung quanh là những chàng trai đang thực hiện từng động tác cực chuẩn và đều đặn. Họ làm đám đông bên dưới phấn khích vô cùng, tiếng nhạc cùng tiếng reo hò khấu động không khí trường đã phấn khích lại càng nóng thêm. Kết thúc vũ điệu cuồng nhiệt trên thì đèn lại tắt

- ladies and gentlemen - MC từ trong sân khấu bước ra cùng một chút ánh sáng đủ để thấy được gương mặt handsome k thể nào tả nỗi của anh - xin cám ơn mọi người đã đến với đêm hội kỹ niệm ngày thành lập trường THPT THỦ KHOA lần thứ 13

BỐP ... BỐP ... BỐP ...

- vừa rồi là phần nhảy hiện đại và cũng là phần dự thi năng khiếu Missteen của cựu hoa hậu Kiều Nga cùng nhóm nhảy của mình. Không phát biễu dài dòng và không chờ đợi lâu chúng ta sẽ bước vào phần thi Missssssssssteennnnnnnnn

- HOAN HÔ - khan giả quá phấn khích vì đây là lần đầu dự một ngày lễ của trường mà không nghe thầy cô, khách mời phát biễu (tại t/g sợ ngủ quên nên k giám cho ai phát biểu keke).

- tiếp theo sẽ là phần thi của 2 thí sinh Băng Tâm và Băng Nhi với phần SONG KIẾM - mc róng cổ lên mà nói

Đèn sân khấu lại vụt tắt cho đến khi 2 cô gái song sinh này bước ra . Họ mặt trên người 2 bộ trang phục võ thuật màu đen huyền bí, tóc cột cao, tay cầm kiếm y như nữ hiệp ngày xưa . Hai cô gái bắt đầu biễu diễn, những đường kiếm của họ thật sự chuẩn và đẹp không gì bằng . Chiêu thức nhanh và mềm mại, uyển chuyển mà vô cùng chính xác, nhưng trên hết là cả nếu k để ý thì ai cũng nghĩ là chỉ có 1 người thôi ( họ múa kiếm đều tới mức k nhận ra ak) . Ánh mắt họ chứa đầy sự tự tin, 2 đường kiếm cứ quấn lấy nhau đôi khi khẽ chạm tạo nên những tiếng "kẻng" . Cả sân khấu là của họ còn khan giả thì im lặng ngước nhìn theo những đường kiếm tuyệt hảo cho đến khi đèn lại vụt tắt.

- vâng thưa các bạn phần thi thứ hai đã kết thúc - mc lại làm nhiệm vụ của hắn - các bạn thấy như thế nào?

BỐP BỐP BỐP một tràn pháo tay vang lên cổ động cho 2 chị em Băng Tâm và Băng Nhi .

- và để thay đổi bầu không khí xin mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc "as long as you love me" một sáng tác của Backstreet Boys

Khi mc vừa dứt lời thì tiếng nhạc vang lên, ngay sau đó là giọng hát trầm ấm chứa đầy cảm xúc yêu thương

Although loneliness has always been a friend of mine

I'm leavin' my life in your hands

People say I'm crazy and that I am blind

Risking it all in a glance

And how you got me blind is still a mystery

I can't get you out of my head

Don't care what is written in your history

As long as you're here with me

I don't care who you are

Where you're from

What you did

As long as you love me

Who you are

Where you're from

Don't care what you did

As long as you love me

Every little thing that you have said and done

Feels like it's deep within me

Doesn't really matter if you're on the run

It seems like we're meant to be

I don't care who you are (who you are)

Where you're from (where you're from)

What you did

As long as you love me (I don't know)

Who you are (who you are)

Where you're from (where you're from)

Don't care what you did

As long as you love me (yeah)

I've tried to hide it so that no one knows

But I guess it shows

When you look into my eyes

What you did and where you're comin from

I don't care, as long as you love me, baby

I don't care who you are (who you are)

Where you're from (where you're from)

What you did

As long as you love me (as long as you love me)

Who you are (who you are)

Where you're from (where you're from)

Don't care what you did (yeah)

As long as you love me (as long as you love me)

Who you are (who you are)

Where you're from

What you did

As long as you love me

Who you are (who you are)

Where you're from (where you're from)

As long as you love me

Who you are

As long as you love me

What you did (I don't care)

As long as you love me

Những ca từ ngọt ngào đã làm tất cả mọi chìm vào những cuộc tình đẹp và thơ mộng. Cộng thêm hình ảnh 6 chàng trai ngồi trên ghế ánh mắt xa xăm, nét lạnh lùng nhưng đầy sụ cuốn hút. Sau khi hoàn thành ca khúc tất cả đã mất hút sau ánh đèn sân khấu để lại bao nhiêu sự tiếc nuối của fan hâm mộ . Lại một tràn pháo tay dài nữa vang lên khó mà có thể làm họ ngừng lại cho đến khi sân khấu hiện lên hình ảnh một cô gái xinh xắn trong chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài là áo khoát đen lửng, tóc cắt ngắn ôm lấy gương đẹp mê hồn người . Cô bước ra và thực hiện tiết mục ảo thuật với bài, những lá bài xuất hiện rồi mất hút trong chớp nhoáng . Cả khán đài hoa cả mắt với tài nghệ của cô ( sống với bài bạc cả chục năm mà ). Chưa hết cô còn cho khán giả xem màn bài thật giả làm mọi người phục sát đất. Kết thúc màn diễn là sự biến mất của cô trước hàng ngàn lá bài . Mọi người ngỡ ngàng đến sợ phát khiếp rồi thích thú reo hò.

Rồi tất âm thanh phải nhường lại cho một giai điệu nhẹ nhàng trầm lắng vang lên trong bóng tối. Âm thanh du dương và sau đó là một giọng hát cất lên

Đành thế cho nhau một lời cuối

Vì lối đi nay chia hai nẻo đường

Sáng nay quanh ta một mình ta

Cố bước qua nhanh trên con phố

Không muốn ai thấy em buồn

Đành thế cho nhau một lời cuối

Dù đã yêu anh yêu hết lòng

Lúc anh hôn em và cầm tay

Hứa sẽ yêu em yêu say đắm

Sao tiếng yêu nay vụn vỡ

ĐK:

Còn gì đâu người hỡi chia tay là hết

Tình ta vỡ mau quên nhau thì hơn

Ngàn lời anh nói suốt kiếp mãi mãi

Chỉ yêu mỗi em nay em phải quên

Người ơi vì sao vì sao vì sao thế

Trái tim của anh đành mang hình bóng khác

Em muốn trách anh nhưng không đành

Còn gì đâu người hỡi chia tay là hết

Người đi mới hay tim em còn yêu

Tình kia dang dở lúc ấy mới biết

Chỉ riêng có em yêu anh mà thôi

Người đi vì ai vì ai vì ai thế

Để bây giờ anh về đây em buồn em khóc

Em đã cố quên anh lâu rồi

Bài hát gợi lên cho mọi người một cảm giác đau như ngàn mũi tên bắn vào tim, giọng hát đầy sức mạnh nhưng thể hiện được nỗi khỗ trong tình yêu của một cô gái đang yêu. Cô gái này đã lấy đi không ít nước mắt của những cô gái bên dưới .Cô gái đã từng hạnh phúc bên người yêu nhưng sự thật không bao giờ che giấu được lâu, cô gái đã nhận ra từ đầu đến cuối trong cuộc tình này chỉ có mình cô yêu mà thôi. Ai cũng biết yêu là xuất phát từ hai người không bao giờ có sự thương hại hay lợi dụng hoặc chỉ là qua đường, yêu thế đau khổ không gì bằng (t/g cũng từng trãi hixhix) . Gặt những giọt nước mắt đau thương khán đài tràn ngập trong tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo, tiếng hò reo cỗ vũ cho người vừa thực hiện bài hát vừa rồi mặt dù họ chưa rõ đó là ai . Phần diễn văn nghệ vẫn tiếp tục cho đến khi

- và bây giờ là giây phút mọi người mong đợi N H Ấ T ... - mc vừa nhấn mạnh vừa ngân dài từ nhất là cả khán đài nóng ran lên và mọi người càng thêm háo hức .

- Kiều Nga, Kiều Nga, Kiều Nga - khan giả háo hức cổ vũ cho thần tượng hoa khôi của trường năm trước

- xin mọi người giữ im lặng - mc cố gắng chen vào

- Băng Tâm, Băng Tâm, Băng Tâm - cô này là Á hậu (của năm rồi nha các bạn) đang được reo hò

- Băng Nhi, Băng Nhi, Băng Nhi - Á hậu 2 (củ rồi) cũng được nhiệt liệt cổ vũ

- Tường Vi, Tường Vi, Tường Vi - học sinh mới chuyển về nhưng cũng được rất nhiều người yêu thích và cỗ vũ không kém

- Kiều Nga/ Băng Tâm/ Băng Nhi/ Tường Vi - những âm thanh hòa trộn vào nhau làm cho mc không thể nào chen vào lời nào .

- PHƯƠNG LY ANGEL - một nhóm nam thanh nữ tú đang cổ vũ hết mình .

- cái con vịt xấu xí đó ak? - một thằng nói

- uhm nhỏ có con ve cho trên mặt đó hả? - thằng khác nhảy zô

- không biết ban giám khảo có bị mù không mà cho nhỏ đó vào vòng chung kết hoa khôi toàn trường - nhỏ kế bên chen vào

- kakaka.... tao thấy kakaka... Tây Tho( có nghĩa là TO THÂY đấy nhé) còn đẹp hơn nó nữa - thằng nọ cười như nắc nẻ

- uhm H A H A H A H A H A - cả trường tràng ngập trong tiếng nói tiếng cười mà quên đi thằng MC đang bị đơ

- IM LẶNG - cố gắng mở hết volum chàng mc điển trai đã làm cho cả sân trường rơi vào khoảng không gian lặng lẽ, lạnh lẻo đến đáng sợ . Đảo nhìn tất cả học sinh trong trường cùng ban giám khảo anh mc lại tiếp tục

- Xin lỗi và xin cám ơn mọi người đã hợp tác - anh nhẹ giọng rồi lấy lại hứng thú mở phong thư có tên người đạt danh hiệu hoa khôi của trường

- nhanh lên được không - một khán giả quá nôn nóng hét lên

- công bố đi - tất cả học sinh lên tiếng

- và người đạt danh hiệu hoa khôi của trường năm nay l ... . à...

Tất cả mọi người đều hồi hộp và nghĩ thầm trong lòng tên thần tượng của mình được vinh danh. Liệu hoa khôi Kiều Nga có bảo tồn được danh hiệu của mình hay k? Băng Tâm hay Băng Nhi có cơ hội vượt lên không? Phương Ly và Tường Vi có ai gây ra sự bất ngờ không?

- thật sự choáng, thật sự bất ngờ - mc nhấn mạnh từng từ một

- công bố đi - đám đông không thể nào típ tục đợi

-ờ là.... - hắn lắp bắp trong miệng rồi - PHƯƠNG LY

Cả trường sock toàn tập . Nhưng một khu vực khác thì đang reo hò

- ak tỷ tỷ thắng rồi

- hoan hô

- tỷ tỷ tuyệt vời

HAAAA HAAAA HAAAA

Một góc sân có 2 người đang nói chuyện

- cậu nghĩ sao? - chàng thứ 1 nói

- sao là sao? - anh thứ 2 hỏi lại

- con vịt xấu xí ấy - chàng 1

- nhìn lại cô ấy cũng rất đẹp - anh thứ 2 trầm tư - đôi mắt to tròn lúc nào cũng long lanh, sóng mũi cao, đôi môi mộng, nước da trắng

-nhưng đó là nét đẹp từng điểm thôi, nhìn lại tổng quát vẫn là con vịt xấu xí

- uhm nhưng kệ cô ấy đi không liên quan đến tớ

- cậu vẫn nhớ cô bé năm xưa ak?

-tớ đã gặp lại cô ấy 2 lần rồi, nhưng có lẽ cô ấy không nhớ mình

- dz thì cậu chờ đi, giờ xem kịch hay kìa - chàng thứ 1 nhìn lại khán đài.Tất cả học sinh đều sock, có người còn té xỉu khi nghe tin này. Họ đơ hết cả người

- không thể được, không phải sự thật - Kiều Nga không tin vào điều mình vừa nghe

- tại sao, tại sao, tại sao lại là nó? - Băng Tâm và Băng Nhi cũng không chấp nhận được sự thật phủ phàng này (2 chị em song sinh cùng suy nghĩ ấy mà)

- gian lận, gian lận, gian lận - đám đông quá khích bên dưới sân khấu

-đả đảo, đả đảo, đả đảo - đám đông không ngừng phản ứng trước kết quả trên

-xin mọi người giữ im lặng - mc cố gắng trấn tĩnh một đám đông quá khích này

- đả đảo... đả đảo ... đả đảo ... - đám đông không ngừng phản bát

- TRẬT TỰ - giọng thầy hiệu trưởng vang lên trong mic. Giờ cả trường không có một tiếng động nào, không hổ danh là người được cả trường kính nể.

- thầy em cần lời giải thích - Kiều Nga lên tiếng

- đúng... giải thích, giải thích, giải thích,... - đám đông cũng hùa theo

- nếu các em không tin vào phán đoán và nhận xét của ban giám khảo của trường thì ngày mai các em có thể nghĩ học - một lời đe dọa thật khủng khiếp được thầy nói ra một cách nhẹ nhàng. Thế là cả trường không ai giám nói gì thêm cho dù rất ấm ức nhưng vì thầy nổi tiếng là người “hành động đi đôi với lời nói” nên ngậm bồ hòn làm ngọt - trường này không chấp nhận học sinh xem thường thầy cô (do ban giám khảo là thầy cô trong trường, có cả thầy hiệu trưởng), các em muốn nhận được sự giải thích thì đợi thời gian sau sẽ biết, bây giờ thì nên chấp nhận kết quả trên

- nhưng thưa thầy - Kiều Nga không bỏ cuộc

- các em ak, bài "đành nói lời chia tay" có hay không? - thầy hiệu trưởng tiếp tục

- ...im lặng

- đó là Phương Ly trình bày, bên dưới cũng không ít giọt nước mắt đã rơi vì cảm động phải không? - thầy đã làm cả trường câm như hến - em tiếp tục công bố kết quả đi - nói xong thầy đi về chỗ của mình và nở một nụ cười

Kết thúc buổi lễ kỹ niệm của trường với danh hiệu hoa khôi dành cho cô vịt xấu xí Phương Ly Angel, á hậu 1 là Tường Vi, á hậu 2 dĩ nhiên Kiều Nga. Phần văn nghệ Phương Ly giật luôn giải nhất mặc dù không đăng ký nhưng do quá tuyệt vời nên ban giám khảo k bỏ qua, 6 anh chàng của chúng ta đạt giải nhì (hihi mình có ác quá không ta? thôi kệ ) . Phần thi ấn tượng nhất dành cho Tường Vi .Cuối cùng là hội trại dưới ánh lửa cũng là mở đầu của những sóng gió tiếp theo

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog