Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...
Chương 15.1: Một tình yêu và mãi mãi
Sưu tầm
Sau 5 năm, họ lại về Việt Nam, đất nước yên bình với hơn ngàn năm lịch sử hào hùng. Con người Việt Nam cần cù lao động, thân thiện mến khách, kiên trì trước mọi khó khăn, câm thù cái ác...trước mặt kẻ thù chưa bao giờ run sợ, tinh thần chiến đấu bất khuất, k bao giờ lùi bước trước những thế lực tàn bạo...dòng máu anh hùng đó vẫn đang chảy trong người họ và con cháu sau này

- chị Windy ơi ! chị Windy ak! - tiếng Mimi vang khắp căn nhà, cô bé đi vòng vòng tìm chị 2

- trời ơi hoa đâu giữ vậy nek? - Sara thắc mắc

- hoa đẹp thế mà nát cả - Bully tiếc rẻ

- hình như anh chưa mua nhiều hoa như thế tặng em thì phải - Fleecy nhìn Wolf

- anh đâu giàu như thế chứ

- ghét - Fleecy bỏ đi tìm windy

- Windy em đâu rồi? - Tiger gọi

- chị ới ời

- chị ở đâu thế ra đi

- đừng trốn nữa chị ơi

- mọi người khỏi tìm nữa lên sân thượng đi- Angel nói

- trời giờ lên trên đó cho cháy da ak- Sea Sea than

Tuy là nói dz nhưng họ vẫn kéo một tập đoàn lên sân thượng

- ai phá cửa đây?

- cái này phải nhờ Bully caca rồi

- trời đề cao tôi quá hôhô

- anh thôi đi, muốn chết k mà giờ này còn nổ

RẦM - cánh cửa dẫn đến sân thượng bay xa 8m (t/g cũng nổ ) một cách k thương tiếc. Một cảnh tượng bi tráng xuất hiện trước mặt mọi người, Windy đang ngồi đung đưa trên sân thượng, mắt nhìn xa xăm và k hay biết sự có mặt của mọi người

- hít... - Mimi lấy hơi định gọi lớn thì pị Dolphin bịt miệng lại

- im lặng - mọi người đưa mắt nhìn Mimi

- sao gọi chị Windy đây tỷ? -Candy hỏi

- từ từ để tỷ nghĩ

- tỷ lẹ đi, chị ấy đang nguy hiểm đó - Lina sợ

- ai đó có sdt của thằng Khoa k? gọi nó coi - Dragon nhìn xung quanh

- potay... - mọi người đồng thanh

- Sea Sea em chạy xuống nhà tìm sdt Khoa nhanh - Tiger nói nhỏ bên tai Sea

- ok

- sao bây giờ - Mild khó chịu, bức rứt k thể tả

Rồi Angel cất giọng hát

Có những ngày có những giây

Chìm đắm trong cơn đau này.

Thấy nhói lòng vẫn cứ mong

Dù rằng em không thể quên.

Nỗi nhớ anh đêm dài hơn

Phải chăng em hi vọng

Ngày sẽ chóng qua

Em không thêm buồn.

Windy k quay lại nhìn mà tiếp lời

Có những lúc thoáng qua

Con tim em đang khóc

Mà tại sao anh không hiểu ra

Vì điều đó nên ta mất nhau.

Và bây giờ cả 2 cùng hát bài hát mà họ yêu thích

Có phải em đã khiến trái tim

Của người em yêu thương rất buồn

Welcome to Yeucahat.com

Cố tìm anh để nói cho anh

Lắng nghe lòng em...hứa.

Nhưng một khi nước mắt đã rơi

Theo niềm tin như đang chẳng còn

Và em cố níu lấy phút giây

Bên anh lần cuối.

- tỷ - Windy lao ra ôm chầm lấy Angel - tỷ và mọi người sang sao k báo trước để em ra đón?

- tính tạo sự bất ngờ mà

- uhm

- nhưng em làm bọn anh bất ngờ hơn đó đó Windy- Dragon k hết vẻ lo lắng

- chị làm bọn em sợ chết được - Fleecy ôm lấy Windy

- sao lại sợ? - Windy khó hiểu

- thì em chẳng phải muốn tự tử sao? - Shark chau mày

- hồi nào?

- chứ em ngồi đó làm gì? - Snake hỏi

- hóng mát

- HẢ - RẦM - mọi người té xỉu

- xong rồi, xong rồi em gọi anh Khoa rồi - Sea Sea từ dưới nhà chạy lên - ủa mọi người sao thế

- k có gì xuống nhà đi... em phải giải thích tất cả đó

Tại phòng khách

- mà hai người tập bài hát lúc nãy khi nào thế? - Wolf thắc mắc

- cũng hơn 5 năm rồi! lúc tỷ thi hoa khôi tụi em đã chọn rất nhiều bài hát và bài này cả 2 đều rất thích

- dz sao lần đó k thi bài này?

- vì nó là kỹ niệm của hai chị em tôi

-thôi bỏ chuyện đó sang một bên đi... tất cả số hoa này là thế nào? - Angel chỉ vào một đống hoa hồng dập nát bên dưới (k lấy thì cho t/g nek tội tình j phải làm thế hix)

- của Khoa tặng em... anh ấy muốn chinh phục em lại từ đầu

- trời có dz thôi mà em đập hoa bầm dập như thế này hả? - Tiger tiếc ơi là tiếc

- chuyện là thế này $%)^$&&#$#^&^ @&&$@$ ^%$#^#$ - Windy kể lại mọi việc - do lúc đầu em cứ tưởng anh ấy k yêu em nên...

- tỷ hiểu rồi!

- Khoa yêu em thật rồi - Dragon nói

- em hy vọng thế

- thời gian và tình yêu có thể xóa đi vết thương cũ và mang đến niềm vui mới- Khoa từ ngoài cửa bước vào

- bạn cũ - BỐP... BINH... RẦM...nhóm Wildness chào đó Khoa bằng cách đánh anh ta tới tấp

- mấy anh làm gì vậy hả? - Windy đứng dậy chóng tay hai bên hong quát lớn

- xìiiiiiii- mấy anh này mặt kệ cô tiếp tục trò chơi hành hạ người ta

- tránh ra coi - chịu hết nổi Windy đấm đá tùm lum

- vợ ơi cứu anh - Tiger chạy lại bên Rose

- chị dâu ăn hiếp em rể - Bully cũng tìm Sara để núp

- em thấy người ta bênh chồng ghê chưa, em phải học hỏi đó - Shark bóp mũi Lina nói yêu

- chị 2 làm em nổi hết cả da gà rồi nek - Sea Sea lên tiếng

- uhm, ớn lạnh - Sara rùn mình

- mới giận giờ lại dz đó - Lina chọc

- hỡi thế gian tình là gì? - Mimi cũng chơi cùng các chị

- mấy người vừa phải thôi chứ... chồng người ta thì người ta bênh chẳng lẽ bênh chồng các người - Mild nói thay lời 2 người đang đứng đó mặt đỏ như 2 trái gấc

- oh! Thế ak - mọi người chọc thêm (xin lỗi danh hài Bảo Chung trước )

- thôi kết thúc tại đây - đại tỷ đã lên tiếng

- Dạ - ai người nào việc nấy --------------
Chương 15.2: Một tình yêu và mãi mãi (Hết)
Sưu tầm
Tại một cô nhi viện

- em chuẩn bị tinh thần chưa? - Long hỏi Ly (2 cái tên này quá quen rồi phải k nào, khỏi giới thiệu lại nhé )

- em đã chuẩn bị 5 năm rồi - Ly hít một hơi thật sâu

- chúng ta vào thôi

- uhm

Ở đây có đủ lứa tuổi, những đứa trẻ thật xinh xắn nhưng lại đáng thương vô cùng. Chúng đa phần là bị cha mẹ bỏ rơi, số khác thì gia đình bất hạnh... mõi đứa trẻ đều thiếu một thứ quan trọng - "tình người", tuy được sự quan tâm nuôi dưỡng của các sơ, xã hội và nhà nước nhưng chúng vẫn cần có cha và mẹ! 'Xin đừng quên con'- đó chỉ là một câu nói đơn giản nhưng chứa chan biết bao ước mơ và hy vọng của hàng vạn trái tim bé bỏng.

- mẹ... mẹ... - một em bé chập chửng đi lại phía Ly

- em bế bé lên đi - Long gọi Ly khi cô còn đứng như trời trồng

- con ngoan - Ly bế ôm đứa bé vào lòng vỗ về

- em có duyên với bé nhỉ - Long cười đùa khi thấy em bé thích thú khi được sự yêu thương của Ly

- bé dễ thương phải k anh?

- và rất đang thương nữa

- em muốn khóc quá ! - Ly cảm thấy tuổi thân thay cho những sinh linh nhỏ bé này

- uhm, kìm nén cảm xúc đi em - Long vỗ vai Ly dịu dàng

- sơ ơi, sơ - một bé gái lớn gọi

- gì vậy em? - một chàng trai từ trong bước ra

- có 2 người lạ bế bé Bin - bé gái chỉ về Long và Ly

-... - anh chàng như mất cảm giác

- Shin - Ly gọi

Ngoài vườn hoa có 2 người nói chuyện, một khung cảnh thật lãng mạng, thật nên thơ nhưng cũng có người nghe trộm cuộc nói chuyện này

- em sống như thế nào? - Shin mở lời một cách khó khăn

- vẫn bình thường, anh thì sao?

- rất tốt

- uhm...

1'... 2'... 3'... 10' trôi qua... có người vẫn kiên trì nghe cuộc nói chuyện đó (nghe lén mệt thiệt ak)

- em với Long thế nào rồi?

- sao?

- Long rất tốt với em, hãy chấp nhận anh ta đi

- không

Một trái tim khẽ nhói đau và quyết định ra đi, k ai khác người rình mò là anh Long - chúc 2 người hạnh phúc (tội nghiệp anh Long của t/g quá hix nhưng t/g vẫn tiếp tục cuộc nghe lén vĩ đại của mình)

- tại sao lại k?

- em k muốn làm bất kỳ điều gì có lỗi với ai nữa - Ly cúi mặt, nước mắt sắp rơi - người em yêu vẫn là anh và k ai thay thế được anh trong tim em

- đối với anh... em cũng thế... mãi mãi như vậy... tình cảm của chúng ta vẫn k gì chia cách được...tình cảm thiêng đó đừng để nó mất đi em nhé

- vâng...em hiểu - Ly tực vào vai Shin cảm nhận niềm hạnh phúc

- hát anh nghe đi

- sao ak?

- hát anh nghe bài "dạ khúc đêm" đi

Một giọng hát trong trẻo vang lên nhẹ nhàng, từng âm thanh khắc sâu vào tim mõi người

Now let the day just slip away so the dark night may watch over you

Velvet blue, silent true, it embraces your heart and your soul

Nocturne

Never cry, never sigh, you don't have to wonder why

Always be, always see, come and dream the night with me

Nocturne

Now the darkness lay, it will give way

When the dark night delivers the day, Nocturne

Hơn 3 năm nữa trôi qua.

Một vùng quê xa xôi, nơi có những cánh đồng lúa bát ngát xanh, những con đường làng tre xanh ôm dọc bờ đi, tiếng suối chảy róc rách bên tai,chim hót líu lo. Nhưng đây k phải là buổi sáng, ông mặt trời dần đi ngủ. Xa xa có một đàn trâu đen đang nằm trên bãi cỏ xanh nhai lại thức ăn cả một ngày (hok có cảnh này chắc t/g bị giết quá).

- Tường Sinh ak, em ở trên đó vẫn khỏe chứ? Có nhớ tỷ và mọi người k? - Ly nhìn lên bầu trời

em vẫn luôn dõi theo bước đường của mọi người mà! Tỷ ơi, hạnh phúc nhé

- tỷ sẽ sống thật tốt vì em - Ly cười như nghe được lời nói đó

- em lại nhớ Tường Sinh sao?

- dạ

- sao năm đó em lại chọn anh?

- vì em biết chỉ có anh mới có thể là người em yêu suốt đời

- em thật khéo nịnh

- kệ em

- hôm nay là ngày gì em nhớ k?

- hôm nay ak?

- uhm

- um... um... là sinh nhật Pinky và...

- HAPPY BIRTHDAY EVERYONE

- mọi người qua khi nào thế? - Ly xúc động

- hôm nay là sinh nhật của gia đình chúng ta mà làm sao k ăn mừng được phải k tỷ - Windy ôm lấy Ly vui mừng

- sinh nhật vui vẻ nhé Pinky - các cô gái hét vào không gian nơi đây

trên thiên đàng có một người đang cười

Sau khi hát chúc mừng sinh nhật rồi ăn bánh kem, giờ mọi người quây quần bên đóng lửa trò chuyện

- giờ ai cũng có hạnh phúc riêng cả rồi phải k? - Ly nhìn hững cặp đôi xung quanh - Tiger luôn bên cạnh Rose, Bully chăm sóc Sara, Shark cùng Lina. Wolf sánh đôi với Fleecy, dĩ nhiên Dolphin che chở bảo vệ Mimi bé bỏng, còn Windy đã tìm được tình yêu của Khoa

- dạ

- Candy, Mild và Sea Sea thì sao?

- họ có bạn trai hết rồi nhưng k cho về đây ra mắt tỷ ak - Sara mét

- ek muốn chết hả? - Candy đưa mắt nhìn Sara

- thôi khi nào cưới nhớ mời là được rồi

- dạ

- Snake vẫn dz sao?

- uhm, với anh k ai thay thế được Sinh

- Tường Sinh thật có phúc...tình yêu của anh sâu nặng quá...đó mới là tình yêu chân chính

- cũng như tình cảm Long dành cho em thôi...hai người giờ cũng đã bình yên sống ở đây rồi còn gì

- uhm, sáng chiều có nhau... k lo k nghĩ...- Tiger cũng ngưỡng mộ

- khi nào thì cho tụi em có cháu đây anh Long? - Lina nôn nao làm dì

- hihi nhanh thôi - Long nhìn Ly đầy yêu thương

- chính xác là 7 tháng 20 ngày nữa

- HẢ...

- giấu kỹ thế - Candy trách

- tỷ còn k muốn cho mấy đứa biết nữa là

- tỷ xấu nha - Fleecy trách móc

- ak mà em bé sinh ra sẽ đẹp như Angel và Long hay lại là một con vịt xấu xí nữa đây? - Khoa vừa nghĩ ra một ý tưởng thú vị

- nếu là con gái thì khổ với con trai của các người, còn là con trai thì chắc giết hết con gái trên thế gian này quá - Long nổ banh xác

- trời ! - họ bật ngửa

- uhm... tỷ sẽ để đứa bé tự quyết định - Ly nhìn Long, tay sờ vào bụng

- em phải mua nhiều đồ gửi cho tỷ mới được - Sea Sea

- thôi đi...

- sao thôi được chứ... cháu của bọn em mà

- uhm, mà sao hôm nay Mimi im ru vậy ta?

- thì nhờ thằng Dolphin dạy dỗ nên Mimi giờ là thục nữ luôn rồi ! - Lina chỉ vào cặp đôi trẻ nhất

- mấy chị đừng có chọc em - Mimi ngượng ngùng

- có sao đâu, tỷ biết chỉ có Dolphin mới trị được em thôi... mấy trò chơi cũ của em thật sự làm người khác sợ chết khiếp (có ai nhớ Mimi giả vờ bị bắt cóc k ta? )

- vui mà

- em nói sao? - Dolphin cóc nhẹ lên trán Mimi

- A... đau

- thì ngoan đi người ta thương

- xì... ai cần anh thương

- thôi đi 2 đứa - Windy can

- ak tỷ này, cái CD năm đó tỷ quăng là thật hay giả vậy? - Mild hỏi

- là thật

- HẢ

- sao ngạc nhiên thế

- nghe nói lũ cá sấu đó được thả về với tự nhiên rồi

- có sao đâu...k biết con nào ăn nó nhỉ?

- chịu thua...

Những cặp vợ chồng hạnh phúc bên nhau ngắm sao trời, với họ giờ k còn phiền não nữa mà chỉ có tương lai đầy ấp tình thương ở phía trước. Những thiên thần nhỏ rồi sẽ ra đời, họ sẽ tiếp tục viết nên một câu chuyện mới trong tương lai.

- ek thằng nào là cá sấu lên gặp ta - t/g hỏi một câu ngu ơi là ngu

- kaka ta là cá sấu đây

- mày nuốt cái CD vào 7, 8 năm trước phải k? - t/g hỏi

- uhm...thì sao

- trả cho ta đi... năn nỉ đó - t/g hạ giọng

- k bao giờ

- dz thì tiêu hóa luôn đi - t/g nóng tính lắm

- rồi sẽ có người lấy được cái CD này vì ta tiêu hóa k được hix hix

- tội nghiệp ghê... kệ mi

- giờ ta đói rồi

Năm tháng trôi qua, rồi một ngày nào đó câu chuyện mới sẽ bắt đầu, nó sẽ thú vị, hấp dẫn và gây cấn hơn bao giờ hết. Nhưng đó là tương lai, còn bây giờ hãy chúc phúc cho những người bạn đồng hành suốt thời gian qua của chúng ta được hạnh phúc trong thế giới của họ nhé!

Đôi dòng nhắn gửi

Tình yêu đẹp là tình yêu chân chính.

Đừng bao giờ nghĩ bạn trai mình sẽ yêu một cô gái khác đẹp hơn mình, vì khi đã yêu thật sự thì bạn là thiên sứ trong tim họ.

Đừng mơ mộng về một hoàng tử xa xôi nào đó mà đánh mất một tình yêu đang bên bạn.

Yêu k phải chỉ có cho và nhận mà còn có cả sự hy sinh.

Yêu k phải là chiếm hữu mà yêu là được thấy người yêu mình được sống trong hạnh phúc cho dù người bên cạnh người đó k phải là...

Hãy nhớ ngoài tình yêu đôi lứa chúng ta cần yêu quý gia đình, bạn bè, và trên hết là tình yêu đối với đất nước Việt Nam thân yêu... Đừng đánh mất chính mình chỉ vì một lần mất đi người yêu.

.............END.................

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Old school Easter eggs.