Old school Swatch Watches
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...
Chương 7.5: Sức mạnh của tình yêu
Sưu tầm
Mọi chuyện diễn ra tự nhiên ai cũng biết (mà chắc k biết đâu nhỉ), câu chuyện được kể lại nhanh chóng làm tất cả ngạc nhiên trước sự dũng cảm của Angel khi lạc cha mẹ và gia đình ông Pyter có lòng thương người vì đã cưu mang cô bé này. Hai ông bố trẻ nhìn 2 đứa con yêu dấu của mình và đã quyết định cho 2 đứa hứa hôn với nhau trong 10 năm, vì họ không muốn 2 đứa trẻ bị ép buộc vào cuộc hôn nhân này mà bỏ lỡ hạnh phúc cả đời. Khi 2 ông bố đang bàn chuyện Angel sẽ về nhà Trần sống thì ngoài vườn hoa

- Angel sẽ về với cha của Angel rồi, Shin đi vui vẻ nha - Angel mở lời

- uhm

- Shin có nhớ Angel k?

- k (một câu trả lời làm t/g muốn cắn nó ghê)

- uhm vậy Angel về với ba Trần đây - Angel đứng dậy bước đi

- Angel làm vợ Shin nha - Shin đứng bật dậy (con nít thời nay ghê gớm quá)

-.... - Angel quay lại ôm lấy Shin khóc- Angel yêu Shin nhất

- Shin sẽ về cưới Angel mà, đợi Shin đừng quen ai khác

- uhm

- nhưng Angel xinh như dz làm sao bây giờ, sẽ có rất nhiều người theo đuổi Angel. Shin sẽ mất Angel

- Angel sẽ có cách, Shin cũng không được quen người khác đó

- uhm, móc ngéo nào - Shin nhìn Ly rồi cả 2 móc ngéo như minh chứng cho một tình yêu trẻ con của mình nhưng rất chân thật

- Angel về nhé

- uhm, Angel hãy nhớ Shin là Shinichi Kudo của Angel mãi mãi nhé Phương Ly Angel của Shin - cậu nhóc còn tặng kèm cô bé một nụ hôn nhẹ lên trán (con nhỏ mà yêu gớm quá! Chẳng bù với t/g hix hix)

- bye! - Angel đáp lại lên má Shin một cái kix

Từ ngày đó, Angel đã về lại với gia đình thân thuộc của mình sau 2 năm xa cách, sung sướng hơn khi Angel được gặp cả một đại gia đình luôn, có tới 8 đứa em gái cơ mà. Tuy sống trong mái ấp nhưng Angel vẫn không quên Shin và đang tìm cách giữ lời hứa k để ai theo đuổi mình. Ngày hôm sau, khi đi dạo công viên Angel đã gặp và kết bạn với 7 cậu con trai nghịch ngợm và được họ chỉ cách hóa trang thành con vịt xấu xí như ngày nay. Hơn một tháng sống trong nhà mới, gia đình Angel lại đón thêm 2 cô em gái nữa chính là Tường Sinh và Tường Tường, vì đây là lần đầu Angel đón các em nuôi nên đặc biệt quan tâm 2 cô em này hơn một tẹo. Từ đó, Angel cùng các em trong nhà chơi rất thân với 7 cậu con trai, họ cùng lớn lên bên nhau, cùng nhau học, cùng nhau quậy phá, cùng kinh doanh giúp cho sự nghiệp họ Trần ngày càng phát triển và rất có tiếng tâm trong giới xã hội (bao gồm cả đen và trắng ak kaka).

Tình yêu của những đứa trẻ thật nhỏ nhoi, thật mong manh nhưng cũng là tình cảm chân thật nhất. Tình cảm đó có thể làm cho một con thiên nga trắng được nhiều người ngưỡng mộ, yêu thương trở thành một con vịt xấu xí bị xa lánh, chê bay, cô lập.... nhưng sự hy sinh đó đã được đền đáp.

- tất cả chỉ có thế - Ly kết thúc câu chuyện

- ủa, dz sao Shin k nhận ra Ly vào lần trước chạm mặt ở sân sau - Black thắc mắc vì mới nhớ ra chuyện Shi từng hỏi Angel có phải là Phương Ly Angel k ấy mà

- vì lúc đó Shin k chắc, chỉ nghĩ trùng tên thôi, do mình ở Việt Nam nữa

- thôi mọi việc như xong rồi - Tường Vi cười

- uhm, Phương Ly Angel thật sự trở lại rồi đây - Angel đứng dậy tuyên bố

- nhưng....

.+. Một con vịt xấu xí trong đàn thiên nga

- nhưng cái gì? - Shin nhìn Black- mày k vui cho tao hả Khoa (chính là Black)?

- cô này là chị của Tường Sinh - Khoa trầm ngâm hồi lâu

- AAAAAAAAAA - Vi la toáng lên còn Long thì nhìn Khoa k chớp mắt

- trời ơi, lủng màng nhỉ của tỷ rồi- Ly bịt tai lại, quay sang hỏi Khoa - ủa anh biết Tường Sinh nữa ak?

- ak, anh Khoa đẹp trai cho em hỏi chút chuyện - Vi kéo Khoa ra ngoài trước ánh mắt ngơ ngác của Ly

- nek đứng lại coi - Ly đứng dậy định đuổi theo nhưng bị Long kéo lại

- em lên xem Mimi tỉnh chưa anh nói chuyện với Shin chút

- cũng được, để thằng Thiên ở trển k được đâu, rất nguy hiểm- Ly lên lầu ngay lập tức k còn nhớ tới người nào hết

- có gì Long nói đi - Shin cảm nhận được điều bất thường trong ánh mắt của Long

- sao Khoa biết Tường Sinh? Cậu có biết Sinh k?

- biết, hình như Ly k biết Tường Sinh đã...

- uhm - Long gật gù - nhưng tại sao cậu biết Tường Sinh?

Chương 7.6: Sức mạnh của tình yêu
Sưu tầm
Mọi chuyện diễn ra tự nhiên ai cũng biết (mà chắc k biết đâu nhỉ), câu chuyện được kể lại nhanh chóng làm tất cả ngạc nhiên trước sự dũng cảm của Angel khi lạc cha mẹ và gia đình ông Pyter có lòng thương người vì đã cưu mang cô bé này. Hai ông bố trẻ nhìn 2 đứa con yêu dấu của mình và đã quyết định cho 2 đứa hứa hôn với nhau trong 10 năm, vì họ không muốn 2 đứa trẻ bị ép buộc vào cuộc hôn nhân này mà bỏ lỡ hạnh phúc cả đời. Khi 2 ông bố đang bàn chuyện Angel sẽ về nhà Trần sống thì ngoài vườn hoa

- Angel sẽ về với cha của Angel rồi, Shin đi vui vẻ nha - Angel mở lời

- uhm

- Shin có nhớ Angel k?

- k (một câu trả lời làm t/g muốn cắn nó ghê)

- uhm vậy Angel về với ba Trần đây - Angel đứng dậy bước đi

- Angel làm vợ Shin nha - Shin đứng bật dậy (con nít thời nay ghê gớm quá)

-.... - Angel quay lại ôm lấy Shin khóc- Angel yêu Shin nhất

- Shin sẽ về cưới Angel mà, đợi Shin đừng quen ai khác

- uhm

- nhưng Angel xinh như dz làm sao bây giờ, sẽ có rất nhiều người theo đuổi Angel. Shin sẽ mất Angel

- Angel sẽ có cách, Shin cũng không được quen người khác đó

- uhm, móc ngéo nào - Shin nhìn Ly rồi cả 2 móc ngéo như minh chứng cho một tình yêu trẻ con của mình nhưng rất chân thật

- Angel về nhé

- uhm, Angel hãy nhớ Shin là Shinichi Kudo của Angel mãi mãi nhé Phương Ly Angel của Shin - cậu nhóc còn tặng kèm cô bé một nụ hôn nhẹ lên trán (con nhỏ mà yêu gớm quá! Chẳng bù với t/g hix hix)

- bye! - Angel đáp lại lên má Shin một cái kix

Từ ngày đó, Angel đã về lại với gia đình thân thuộc của mình sau 2 năm xa cách, sung sướng hơn khi Angel được gặp cả một đại gia đình luôn, có tới 8 đứa em gái cơ mà. Tuy sống trong mái ấp nhưng Angel vẫn không quên Shin và đang tìm cách giữ lời hứa k để ai theo đuổi mình. Ngày hôm sau, khi đi dạo công viên Angel đã gặp và kết bạn với 7 cậu con trai nghịch ngợm và được họ chỉ cách hóa trang thành con vịt xấu xí như ngày nay. Hơn một tháng sống trong nhà mới, gia đình Angel lại đón thêm 2 cô em gái nữa chính là Tường Sinh và Tường Tường, vì đây là lần đầu Angel đón các em nuôi nên đặc biệt quan tâm 2 cô em này hơn một tẹo. Từ đó, Angel cùng các em trong nhà chơi rất thân với 7 cậu con trai, họ cùng lớn lên bên nhau, cùng nhau học, cùng nhau quậy phá, cùng kinh doanh giúp cho sự nghiệp họ Trần ngày càng phát triển và rất có tiếng tâm trong giới xã hội (bao gồm cả đen và trắng ak kaka).

Tình yêu của những đứa trẻ thật nhỏ nhoi, thật mong manh nhưng cũng là tình cảm chân thật nhất. Tình cảm đó có thể làm cho một con thiên nga trắng được nhiều người ngưỡng mộ, yêu thương trở thành một con vịt xấu xí bị xa lánh, chê bay, cô lập.... nhưng sự hy sinh đó đã được đền đáp.

- tất cả chỉ có thế - Ly kết thúc câu chuyện

- ủa, dz sao Shin k nhận ra Ly vào lần trước chạm mặt ở sân sau - Black thắc mắc vì mới nhớ ra chuyện Shi từng hỏi Angel có phải là Phương Ly Angel k ấy mà

- vì lúc đó Shin k chắc, chỉ nghĩ trùng tên thôi, do mình ở Việt Nam nữa

- thôi mọi việc như xong rồi - Tường Vi cười

- uhm, Phương Ly Angel thật sự trở lại rồi đây - Angel đứng dậy tuyên bố

- nhưng....

.+. Một con vịt xấu xí trong đàn thiên nga

- nhưng cái gì? - Shin nhìn Black- mày k vui cho tao hả Khoa (chính là Black)?

- cô này là chị của Tường Sinh - Khoa trầm ngâm hồi lâu

- AAAAAAAAAA - Vi la toáng lên còn Long thì nhìn Khoa k chớp mắt

- trời ơi, lủng màng nhỉ của tỷ rồi- Ly bịt tai lại, quay sang hỏi Khoa - ủa anh biết Tường Sinh nữa ak?

- ak, anh Khoa đẹp trai cho em hỏi chút chuyện - Vi kéo Khoa ra ngoài trước ánh mắt ngơ ngác của Ly

- nek đứng lại coi - Ly đứng dậy định đuổi theo nhưng bị Long kéo lại

- em lên xem Mimi tỉnh chưa anh nói chuyện với Shin chút

- cũng được, để thằng Thiên ở trển k được đâu, rất nguy hiểm- Ly lên lầu ngay lập tức k còn nhớ tới người nào hết

- có gì Long nói đi - Shin cảm nhận được điều bất thường trong ánh mắt của Long

- sao Khoa biết Tường Sinh? Cậu có biết Sinh k?

- biết, hình như Ly k biết Tường Sinh đã...

- uhm - Long gật gù - nhưng tại sao cậu biết Tường Sinh?

- tôi...

Ngoài sân, Khoa và Tường Vi đang trò chuyện

- sao cô bắt tôi ra đây - Khoa nhìn Vi một cách khó hiểu

- tỷ k biết Tường Sinh đã chết. Tường Sinh và Mimi là 2 đứa em mà tỷ yêu nhất, nếu biết chuyện này tỷ sẽ về Hông Kông nhưng - Vi k thể nào nói nên lời, một cô gái luôn kiên cường mà bây giờ lại khóc, một người lạnh lùng nhưng trái tim lại chứa đầy cảm xúc

- thôi đừng khóc - Khoa tựa đầu Vi vào ngực anh vỗ về - nhưng nếu cô ấy về thì sẽ gặp nguy hiểm

- sao anh biết - Vi ngạc nhiên khôn cùng

- cái chết của Tường Sinh một phần lỗi ở tôi

- sao?

- lúc tôi cùng Thiếu Hùng đang giao đấu thì thằng Kun đã ra tay

- vậy câu chuyện họ kể với em, 2 nhân vật bí ẩn là

- tôi và Shin....

Tối hôm, đó mọi người ở lại biệt thự của Ly. Đêm trôi qua thật chậm, mõi người một tâm trạng nhưng nhìn chung ai cũng có cảm giác bất an trong lòng. Họ dường như cảm nhận được sẽ có một chuyện rất khủng khiếp xảy ra (chín xác). Tại phòng ai đó có cuộc trò chuyện ngắn ngủi

-alo

- ba con có việc muốn hỏi

-có gì k con trai

- ba biết cô gái đó là ai đúng k ạ?

- con đã gặp rồi sao?

- ba trả lời con

- đúng, ba đã biết cô gái đó là ai

- vậy tại sao?

- con phải giúp ba, con k thể vì tình cảm cá nhân mà chóng lại ba được con trai ak

- ba cho con thời gian

-được con cứ suy nghĩ đi

-con chào ba

Sáng hôm sau, tại biệt thự

- mọi người xuống ăn sáng đi - Phương Ly từ trong bếp gọi vọng ra

- dạaaaa - tiếng Mimi vang khắp nhà, cô bé đã hoàn toàn zui ze trở lại

- ủa anh Shin và Khoa đâu? - Ly nhìn mọi người

- họ trên sân thượng - Long vẫn nói chuyện với Ly như mọi ngày

- vậy để em lên gọi họ- Ly tháo tạp về chạy nhanh lên sân thượng

Tại sân thượng

- mày đã nói chuyện với bác ấy rồi chứ - giọng của Khoa

- uhm, ba tao đã biết về cô ấy nhưng vẫn bắt tao làm - Shin ủ rũ

- mày tính sao?

- tao k biết tao cần thời gian để suy nghĩ

- mày vẫn yêu Ly chứ? - Khoa ngần ngại khi hỏi câu này

- uhm, cô gái mày đã gặp tại vũ trường Wild chính là Angel phải k? - Shin cũng khó mà thốt nên lời

(Ngay lúc này Phương Ly đã đến sân thượng nhưng đứng gần đó lắng nghe câu chuyện thú vị của 2 người này)

- tao đã gặp Ly một lần tại Bar, cho dù chỉ gặp một lần nhưng hình ảnh cô ấy chưa bao giờ nhạt phai trong tâm trí tao - Khoa đáp k chút dao động

'chuyện này là sao ta? Khoa đã gặp mình ở Bar Wild và cậu ấy thix mình sao? Trời ak'- Ly nghĩ thầm

- nhưng tao sẽ k để mày cướp được Angel đâu - Shin lườm thằng bạn

- tao có kêu mày nhường đâu, tuy mày đang đi trước tao nhưng tao k từ bỏ đâu. Cho dù mày là bạn tao - Khoa cũng chẳng nao núng vì Shin là người ly đã chờ đợi suốt 10 năm qua

- uhm, nhưng tao k biết làm gì nữa- Shinn ngồi xuống ôm lấy đầu

- chuyện của Tường Sinh đúng k?

' Tường Sinnh như thế nào? Sao họ biết Tường Sinh?' - ak

- im lặng, nghe họ nói đi - Long bịt miệng Ly lại nói nhỏ

- nếu Ly biết Tường Sinh do người của ba tao giết chết thì cô ấy sẽ hận tao k? cô ấy có tha thứ cho tao k? - Shin đau khổ

' Tường Sinh chết rồi sao' - Ly mở to đôi mắt nhìn Long, anh khẽ gật đầu ánh mắt đau khổ. Ly bật khóc, Long ôm lấy Ly để cô có thể bình tĩnh hơn mà đối mặt sự thật này. Trong vòng tay Long, Ly kiềm nén cảm xúc nghe tiếp câu chuyện.

- mày k có lỗi mà

- nhưng ông ấy là ba tao, ông ấy từng yêu thương Angel như con gái ruột nhưng giờ ông muốn bắt Angel, tao thật sự k biết phải làm sao cả

Ngay lúc này, Ly đã k kiềm nén được nữa và được Long bế nhanh vào phòng để k ai nghe được tiếng khóc của cô.

- nín đi em, em k được yếu đuối như dz - Long ôm chặt Ly vào lòng

- hix hix... em... hức hức... em... - Ly khóc cho Tường Sinh và khóc cho cô đấn nỗi k nói nên lời

- anh xin lỗi vì đã k cho em biết nhưng đó là ý của Tường Sinh. Cô bé k muốn em quay về đó mà phải gặp nguy hiểm, anh xin lỗi- Long chỉ biết an ủi Ly như thế

- em... hưc... em hận anh - Ly đấm mạnh vào người Long, mọi sự tức giận cô trút vào Long cả (hix tội Long của tôi quá)

- em cứ đánh đi cứ trút hết mọi đau khổ vào anh- Long siết chặt lấy Ly hơn

- hix hix.... hix em... em xin lỗi anh- Ly ôm chặt Long khóc và khóc

- khóc đi em, khóc xong em sẽ thấy đở hơn - Long vỗ về (cha này lộn xộn gê mới kêu nín giờ kêu khóc).

- hix, em xin lỗi anh - một hồi nức nở giờ Ly đã lấy lại tinh thần

- k sao xuống nhà ăn sáng đi, đừng để họ nghi ngờ. Anh sẽ điều tra lại chuyện này- Long diệu dàng đở Ly

- dạ, em sẽ k bỏ qua chuyện này đâu, dám đụng đến người nhà họ Trần thì họ phải trả giá- ánh mắt Ly bây giờ đáng sợ vô cùng, một tình yêu vừa tìm lại, một nỗi đau lớn hơn đã đến. Một nụ cười nham hiểm trên gương mặt đẫm nước mắt
Chương 8.1: Tái xuất giang hồ
Sưu tầm
Một ngày mới lại bắt đầu tại trường thpt THỦ KHOA. Khi Phương Ly bước vào cổng trường đã làm biết bao chàng trai phải say đắm, ánh mắt chỉ hướng về cô mà quên đi người bạn gái kế bên nên bị nhéo đau điếng (bỏ tật 'mai ghế' ), nhiều kẻ thì mãi nhìn nên đụng vào nhau hay đụng vào cột gì đó, tội nghiệp nhất là thằng 5 nổ bị bay vào thùng rác luôn. Những cô nữ sinh thì ngưỡng mộ trước vẻ đẹp lộng lẫy của cô, phần lớn trong đó là sự ghen tức (như tấm cám ấy mà).

- trời ak, tiên nữ

- hằng nga gián trần

- má ơi, ai nhéo tôi một cái coi

- @ #$&%$#@&@##%##& một đóng lời nói xía ngầu lát tuôn ra nhưng k ai nhận được câu trả lời.

Mặt kệ tất cả họ nhanh chóng vào lớp 11A1, cả lớp ồn ào nhốn nháo như cái tổ ong thi bây giờ lại im lặng như mặt hồ.

- xin chào - lớp trưởng (tên gì ấy nhỉ, nhiều nhân vật quá t/g quên rồi) lại gần cô gái lạ quắt vừa bước vào lớp

- tránh ra - Ly lạnh lùng

- hình như bạn mới vào lớp - lớp trưởng vẫn chay mặt trước người đẹp

- cô ấy là Phương Ly - Long đẩy Kha (thằng lớp trưởng ak, mới nhớ ra, kaka) sang một bên dọn đường

- HẢ - cả lớp thét lên vì sóc

- con... con... con vịt xấu xí đây sao? - Kha đơ hàm

- tỷ ấy là Missteen của trường đó, nói lại đi - Vi vỗ vào má Kha nhắc hắn nhớ

TÙNG TÙNG TÙNG trống vào học đã được điểm (cái này cứu bồ số một luôn nek, t/g yêu cái trống nhất). Mọi người về vị trí, im lặng k một lời nào được thốt ra nhưn đôi mắt vẫn hướng về Phương Ly

RẦM - nhìn cái gì mà nhìn - Ly khó chịu, Phương Ly bây giờ mới chính là Angel lạnh lùng, tàn ác của thế giới đêm Hông Kông ngày nào. Chỉ có thế mà cả lớp đều sợ đến nỗi muốn cái gì đó đó, thật sự lời nói của người đẹp có giá trị gấp trăm ngàn lần một ngàn lời của con vịt xấu xí, khổ sở quá! Giờ ai cũng hiểu tại sao Ly lại được ban giám khảo chấm điểm số cao nhất trong vòng loại, phần này diễn ra trong phòng kính k ai biết rõ gương mặt lúc đó của các thí sinh nên Ly đã dung gương mặt thật đi thi (do anh Long ép ak, t/g phụ một tay luôn). Còn một điều quan trọng nữa, thầy hiệu trưởng là ba của anh Long nhà ta, kiêm luôn chủ tịch hội đồng quản trị công ty quảng cáo hàng đầu Việt Nam, vì thế dung nhan của Ly được giữ bí mật. (các bạn yêu dấu có ai còn thắc mắc gì nữa k ak?)

Tất cả các tiết học diễn ra âm thầm sau khi tất cả các giáo viên bị sock khi thấy Ly. Cho dù biết trước nhưng họ k ngờ Ly lại chịu quay lại với chính bản thân nhanh như dz. Giờ ra chơi toàn trường náo động cả lên vì con vịt xấu xí đã hóa thân thành thiên nga trắng, lộng lẫy như nữ hoàng, kiêu sa lạnh lùng như các nàng công chúa ngày xưa.... Hnag2 ngàn chuyện xoay quanh cô như

- nó đi phẩu thuật thẩm mĩ

- k nó đeo mặt nạ

- hok phải nó hóa trang

- đi thẫm mĩ

- đeo mặt nạ

@#%&^$$$%^&&^%#$^^&&$@$&^^&

Mọi tin đồn đã kết thúc khi

- alo alo, 1 2 3 4 alo - giọng mc quen thuộc của trường vang lên trên loa phát thanh- xin các bạn chú ý

- nói đi - cả trường hồi hợp đồng thanh

- hôm nay, toàn trường chúng ta đã chứng kiến một hiện tượng lạ...."CỐP" - nguyên một cuốn sách bay vào đầu tên này (anh Long bực bội trước những lời nói lắng ngằng của tên này)

- vô vấn đề chính - Long ra lệnh

- vâng tôi xin đính chính, ngoại hình của Phương Ly ngày hôm nay hoàn toàn là nhan sắc thật của cô ấy, k có sự chỉnh sửa nào cả. Lý do Ly làm mình trở nên xấu xí như dz là có lý do riêng của cô ấy, ai muốn biết thì gặp anh Long 11A1 mà hỏi. Xin cám ơn mọi người đã lắng nghe - tên này nói một tràn rồi lau mồ hôi đầm đìa trên mặt, nhìn Long caca

Tại sân sau

- Long có lẽ rất yêu cô? - Người con trai nhếch môi

- còn Khoa thì sao? - Ly nở nụ cười k khác gì hắn

- tôi - Khoa k biết nói gì

- anh và Shin là bạn thân ak?

- uhm, ba tôi và ba cậu ấy là bạn làm ăn nên chúng tôi chơi với nhau từ 5 năm trước

- 2 người bạn thân tranh dành một cô gái thì sao nhỉ? - Ly tựa đầu vào vai Khoa (nghi ngờ bà này quá)

- cô muốn gì? - Khoa đẩy Ly ra

- k, tôi thấy hình như anh thích tôi, k phải thì thôi làm gì dữ dz - Ly cười nhạt

- đó là chuyện của tôi - Khoa đứng dậy định bỏ đi

- Khoan đã - Ly đứng bật dậy ôm lấy Khoa - nếu người em thích là anh thì sao?

-....- Khoa đơ hoàn toàn vì lời nói đó.

Hai người đứng đó khá lâu mà k hay biết có 2 trái tim tan nát nhìn họ. Khoa ôm lấy Ly một cách triều mến, ấm áp, trái tim anh đang đập thật mạnh vì... vì tình cảm anh dành cho cô gái này.

- em đang lừa gạt tôi hay muốn đùa giởn với chúng tôi - Khoa như đi từ cõi mộng về hiện thực, anh bương Ly ra nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh trước mặt

- em nhận ra mình yêu anh khi gặp lại Shin tối qua, trái tim em đã k còn anh ấy từ lâu rồi - Ly vòng tay qua cổ Khoa nở nụ cười ấm áp

- vậy Shin sẽ như thế nào? - Khoa e ngạy

- em sẽ lo, anh đừng nói gì với anh ấy cả. Hứa với em nhé- Ly hôn nhẹ má Khoa

- anh....- Khoa k biết phải làm gì. Một bên là bạn một bên là tình yêu đơn phương nhiều năm, anh k biết chọn lựa thế nào

- anh k yêu em, thôi vậy xem như k có cuộc nói chuyện này- Ly ra vẻ giận lẫy bỏ đi

- anh hứa - Khoa kéo tay Ly lại nói nhanh, anh đang sợ mất đi cô gái trước mắt mình.

- hihi, em sẽ giải quyết sớm thôi - Ly lại ôm lấy Khoa và kèm theo một nụ cười

- anh sẽ đợi

Tạm thời dừng ở đây mình sẽ kể cho các bạn biết vì sao Khoa lại yêu Ly nhé (ai phản đối giơ chân lên. K có t/g kể ak). Năm 15 tuổi, Khoa đã nổi tiếng với tên gọi Black Spider, anh là nỗi sợ của bóng đêm nhưng hầu như chưa một ai biết gương mặt thật của anh vì anh này thix đeo kính+ đội nón. Một ngày nọ anh ấy định vào bar Wild để tìm Wildness nhưng lại gặp một cô gái đang nhảy trên sàn, sắc đẹp của cô làm cả quán bar say đắm, lại thêm những bước nhảy điêu luyện cùng body chuẩn như siêu mẫu nên k ai có thể rời mắt khỏi cô. Khoa dường như quên đi việc mình cần phải làm, đột nhiên cô gái bước xuống bên anh và kéo anh vào những điệu nhảy của mình. Khoa k thể nào từ chối người đẹp nên cùng cô uyển chuyển theo điệu nhạc, cơ thể 2 người hòa quyện vào nhau và kết thúc điệu nhạc cô gái ấy đã biến mất trước sự ngạc nhiên ngỡ ngàng của biết bao người. Còn Khoa thì k bao giờ quên được nagỳ hôm đó, rồi đến ngày gặp lại Ly tại quán Bar Lucky, tình cảm lại tràn dâng lên trong anh. Đó là tình yêu sét đánh ak. (mấy người này mê gái đẹp thế nhỉ, ước gì mình cũng đẹp hix)

Tại biệt thư nhà Ly

- em đang làm gì? - Long tiến lại hồ bơi nơi Ly đang trầm tư suy nghĩ, hồn bay lên mây

- hả? Em làm gì đâu - hồn Ly rớt xuống đất, để nói chuyện với Long

- anh đã thấy cả rồi

- k có gì cả

- em đừng giấu anh, hôm nay em với Khoa- Long ngồi xuống bên cô

- em k biết nữa - Ly buồn rầu, cuối mặt xuống nhìn bóng mình dưới nước

- anh biết mình vô dụng k thể làm gì giúp em nhưng anh mong em phải biết quý bản thân mình - Long cũng k biết nói gì hơn

- k. Anh làm điểm tựa vững chắc nhất của em - Ly bất chợt quay sang ôm lấy Long

- Angel - Long ngạc nhiên

- anh đừng nói gì hết, hãy cho em ôm anh như thế này - Ly thì thầm vào tai Long- em cảm thấy bình an nhất là trong vòng tay anh

- uhm, anh sẽ mãi bảo vệ em

- em có một chuyện cần anh giúp- Ly dịu dàng

-em nói đi, anh sẽ làm tất cả vì em

- xin anh đừng yêu em nữa được k?

- k, em có thể cấm anh làm bất cứ gì hoặc có thể giết anh chết nhưng xin em đừng bắt anh ngừng yêu em- Long đẩy Ly ra nhìn thẳng vào gương mặt cô

-....- nước mắt lại rơi, Ly chỉ còn biết ở lại trong vòng tay Long mặt kệ tất cả cho ngày hôm nay trôi qua. 'em xin lỗi anh, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều, hix hix'

- tối nay đi xã stress k? - Long nảy ý định đầy bạo lực luôn đó

- ở đâu?- Ly lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng đến kỳ lạ (xã stress của Ly là đi đánh nhau đó mấy bồ)

- anh biết ngay mà - Long nhéo mũi Ly - tối nay anh dẫn em đi

- dạ, ak anh Long em muốn về thăm Tường Sinh

- uhm, sau khi mọi chuyện này giải quyết xong, em được an toàn thì chúng ta sẽ về thăm Tường Sinh - Long vỗ về người con gái vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong yếu đuối vô cùng

- Mimi chắc k sao chứ anh?

- uhm, Thiên biết làm gì mà em yên tâm - Long dịu dàng vuốt mái tóc mượt mà của Ly.

- dạ, giờ cho em ngủ chút nha - Ly nằm trọn trong lòng Long caca ngủ một giấc đến tối. Long nhìn Ly mà tim đau như ngàn vạn mũi tên bắn vào. Anh k thể k ngừng yêu cô gái này và càng k thể bỏ rơi cô cho dù cô là thiên thần hay ác quỷ.
Chương 8.2: Tái xuất giang hồ
Sưu tầm
Buổi tối, Long cùng Ly rời khỏi biệt thự đi đến một nơi được mệnh danh là "CHIẾN TRƯỜNG THẾ GIỚI ĐÊM". Ai cũng biết nơi này chỉ những người có năng lực mới có thể bước vào, các trận chiến sinh tử diễn ra hàng ngày tại đây nhưng chưa một ai chết vì giết người là ở tù chung thân. Hôm nay, thật may mắn có rất nhiều người tập trung ở đây xem 2 bang phái lớn tranh đấu. Một bên là Hắc bang của Black. Một là Phi Ưng bang của Xum đại ca, một người nổi tiếng là tên cuồng xác, chưa ai còn lành lặng khi giao chiến với hắn.

- luật cũ 3 trận thắng 2 sẽ là bang mạnh nhất trong ngày hôm nay- tên cò mặt in một vết sẹo dài đứng trên võ đài đang tuyên bố luật chơi một cách khó ưa - dĩ nhiên ai thua phải trả tiền cò cho tao

- nói thừa - Black nhếch môi

- mày lo hậu sự đi, thật chướng mắt - Xum chỉ vào mặt Black khiêu khích

- ek chết người là ở tù mọt xương đó cha nội - thằng làm cò nhìn Xum lo sợ, vì tiền cò cho trận hôm nay rất cao nên hắn mới làm liều đồng ý

- nói thừa - cả 2 đại caca đồng thanh

- kính thưa quý vị đêm nay là trận đấu sinh tử của 2 bang lớn Hắc bang và Phi Ưng bang. Bang nào dành phần thắng sẽ là bang hội mạnh nhất của thế giới đêm tại đất Sài Gòn này - thằng cò tiếp tục công việc của hắn

- đánh đi, đánh đi, đánh đi - đám đông quá khích hò reo bên dưới

- em thấy sao? - Long kề sát tai Ly hỏi

- rất zui - Ly bây giờ quên hết mọi buồn lo mà đang sôi máu lên

- sao k thấy thằng Shin đi với Khoa? - Long nhìn khắp nơi tìm kiếm

- đi Mỹ rồi - Ly đáp tỉnh queo như chưa có gì xảy ra làm Long nhìn cô k chớp mắt- gì bộ chưa thấy người đẹp bao giờ ak?

- k có gì bắt đầu rồi kìa - Long kéo Ly lên phía trước xem cho rõ

- Trận thứ nhất được diễn ra bởi Hoàng cánh tay trái của Black đại ca và Nhím trợ thủ số một của anh Xum - tên này giới thiệu

- sao cứ nói tên thằng đó trước tên tao dz hả? - Xum nổi điên

- thôi đi ông anh ơi, ai mạnh thì nói trước phải rồi- Black khiêu khích thêm

- mày, thằng - Xum tức xịt khói

- trận thứ nhất bắt đầu - thằng cò mặt kệ 2 thằng này luôn

Hoàng nhanh nhẹn tấn công Nhím trước làm nó ngả chỏng cẳng. Nhưng k nằm lì Nhím đứng bật dậy trả đũa bằng một đòn vô ngực Hoàng. Cả 2 di chuyển ra xa lấy lại tư thế rồi tiến gần đấm đá tới tấp. Cuối cùng Hoàng bay khỏi sàn đấu mà k hiểu tại sao.

- vâng Nhím đã dành phần thắng, 1-0 cho Phi Ưng bang

- giỏi lắm Nhím - Xum khen thằng đàn em và k quên liếc qua Black, nhưng thật bất ngờ Black chẳng để tâm.

- hứ, chơi đểu thế - Long khẻ nói vì anh thấy được gì đo

- mấy thằng đàn em của Khoa ngu quá - Ly phán, chắc cô cũng hiểu gì đó rồi đi đâu đó (hình như t/g chưa biết cái gì hết, hix)

- trận thứ 2 diễn ra giữa Zin của Phi Ưng bang và....

- khoang! - một giọng nói cắt lời thằng kia và gây sự chú ý cho mọi người - tôi sẽ là người thay mặt cho Hắc bang, Angel.

- ủa - tên cò nhìn người trước mắt. Một cô gái tóc cột cao buông dài óng ả lắc lư theo bước đi của cô, bộ quần áo đen bó sát người để lộ những dường con tuyệt đẹp và gợi cảm vô cùng, chân đi đôi giày cao gót khoảng 1 tất chứ chẳng thấp hơn

- tên gì đó ngủ rồi nên tôi sẽ thay - Ly nở một nụ cười làm tên đó đơ luôn

- ek tao k đánh nhau với con gái- Zin nuốt nước bọt nói

- sao sợ thua ak? - Ly hất mặt true chọc, khích bát

- đánh thắng em rồi thì về làm vợ anh nhé - Zin khoái chí

- mơ đi cưng, chị mày đâu có điên. Mà được thôi, đánh thắng rồi nói

- vậy đánh đi, anh nhẹ tay cho - Zin cười khoái chí

- nek em tính phá anh hả? - ngồi nãy giờ Black cũng có phản ứng, anh đi lên sàn đấu tiến lại gần Ly

- đau lòng quá - Ly giả vờ đặt tay lên tim than - anh yêu k tin em ak?

- mày là bạn gái nó? - Xum ngạc nhiên

- chắc dz đó - Ly lém lĩnh trả lời

- OH - mọi người ngạc nhiên trước lời nói của Ly. Thật ra đó giờ Black caca chưa yêu ai và cũng chẳng có bạn gái nên đây là cú sock của nhiều người

- làm gì la dữ dz? - Ly vòng tay qua cổ Black nhìn xuống mọi người

- em xuống đi, chỗ này của con trai - Black nhẹ nhàng nói vào tai Ly

- bọn đàn em của anh thật thà quá bị chơi xấu mà k biết gì hết - Ly biễu môi

- anh biết rồi, còn thằng Mun đâu?

- em cho nó đo ván rồi - Ly chỉ vào mọt góc khuất nơi một thằng nằm lăn bò càng

- em đúng là không biết trời cao đất dày là gì

- 2 người có thôi cái trò tình cảm đó k? - Xum bực bội

- ak quên, em đánh xong rồi mình tâm sự nhé- nói xong Ly đẩy Black sang một bên rồi quay sang Xum- tôi là bạn gái Black thì được thay mặt bang đấu chứ?

- tùy các người - Xum chẳng biết nói gì thêm trước mặt người đẹp

Tên Zin này hôm nay đúng là xui xẻo khi gặp phải tỷ tỷ Angel dz mà mặt vẫn tươi roi rói như mấy con tôm tươi ngoài chợ. Khỏi phải nói nhiều khán đài bên dưới ai ai cũng cổ vũ cho P.Ly vì cô đẹp (đơn giản thế thôi ak). Ly chạy vòng khắp sàn đấu làm Zin nhìn chóng cả mặt, đầu óc xoay mòng mòng theo. Bổng " BẬP" một cú đá tuyệt đẹp bay vào đầu Zink hi hắn còn tim kím bóng dáng Ly, quá bất ngờ nó ngã xuống

- OH - khan đài rực lửa

- Angel cố lên - Long hét

- ANGEL... ANGEL... ANGEL... - đám đông bên dưới nghe theo cỗ vũ nhiệt tình làm nơi đây muốn nổ tung

- thấy chưa nhóc - Ly nhìn Zin đầy thách thức- đó là sức hút của phái đẹp đó, nếu mày thắng tao thì đám đông bên dưới sẽ cho mày xuống mồ ngay lập tức

- hứ tiếp tục - ZIn ấm ức ' sao ngày xưa mình k phải con gái nhỉ'. (thằng này gen tị với con gái kìa, chắc cho đi Thái Lan quá)

- xì, chán

Nói xong Ly di chuyển nhanh và đến trước mặt Zin đập một phát vào mặt nó, máu mũi nó chảy k ngừng. K dừng ở đó, Ly cho hắn ăn liên hoàn cước, một cú đá song phi bay thẳng khỏi sàn đấu. Trận thứ hai kết thúc nhanh chóng

- YEAH.... YEAH... đám đông quá khích. Bọn người của Xum thì bất ngờ vì Zin bị hạ dễ dàng như dz mà còn bị hạ bởi một cô gái nữa chứ.

- anh yêu, thấy em thế nào? - Ly nháy mắt với Black. Còn Long chỉ khẽ nhếch môi nhìn nụ cười của Black dành cho Ly

- biết em giỏi rồi xuống đi, xem anh biễu diễn - Black bỏ quên vẻ lạnh lùng của mình vì cô gái trước mặt

- anh mà thua là chết với em - Ly hâm dọa, kèm theo một nụ hôn

Long thật sự rất đau, rất đau. Còn Ly thì trở lại vẻ lạnh lùng của mình sao mấy phút giả tạo. Black có lẽ đã quá mê muội với tình cảm bấtngờ này rồi nên chẳng nhìn thấy gì ngoài Ly cả. Anh tiến lên sàn đấu cùng Xum tranh trận cuối cùng.

- tao sẽ cho mày mất mặt trước con nhỏ đo- Xum cảnh báo

- cứ tự nhiên nếu mày làm được - Black chẳng để tâm những lời gió thoảng mây bay đó

- đở này

Cơ bắp Xum cuồng cuộn, nắm đấm đầy uy lực tiến thẳng vào gương mặt đẹp của anh Black nhưng chẳng do dự, chẳng trénh né, anh đưa tay đỡ đòn. K chùn bước Xum dùng hết lực đẩy Black dần dần khỏi sàn đấu, bây giờ Black khá ngạc nhiên khi hắn mạnh hơn anh tưởng (Black có vẻ khinh địch rồi)

Tại Mỹ

- con thật sự k giúp ba sao? - người đàn ông tức giận

- vâng ak - cậu con trai quyết đoán

- Shin, con vì một đứa con gái mà chóng lại ba - ông hỏi lại một lần nữa

- con xin lỗi ba, nhưng đó là người con yêu và cũng là con gái nuôi của ba mà - Shin cố gắng thuyết phục ông lần cuối

- nếu con chọn cô bé đó thì đừng gọi ta là ba nữa - ông Pyter quay mặt đi một cách lạnh lùng

- con xin lỗi ba, xin ba chăm sóc mẹ giúp con - Shin cúi người chào ba rồi rời khỏi nhà

- ba sẽ đợi con về - ông Pyter nói theo bước đi của Shin ' con sẽ phải hối hận vì quyết định này Shin ak'

Quay lại cuộc chiến của Black và Xum. Tình thế đã bất lợi cho Black khi gót chân anh đã nằm ngoài sàn đấu. Nở một nụ cười, Black dùng chiêu, chiêu gì ấy nhỉ quên rồi, tóm lại là anh mượn sức của Xum phóng người lên cao, xoay người đá hắn bay khỏi sàn đấu

- AAAAAAAAAAAAA - anh yêu giỏi quá - Ly bay lên sàn đấu ăn mừng chiến thắng nhanh chóng của Black

- chuyện gì thế này? - Xum lảo đảo đứng dậy hỏi

- ngu, bị đánh té xuống sàn rồi k biết hả - Long đạp lên ngực Xum nói cho hắn biết rằng hắn đã thua

- cái gì? K thể nào? - Xum chưa hiểu chuyện gì xảy ra

- anh yêu của em tuyệt vời quá, em cứ tưởng 2 người đánh nhau tới sáng, ai ngờ anh lại dùng chiêu này - Ly khen Black hết lời

- đối phó với mấy tên này đánh chỉ phí sức thôi - Black tự tin

- tụi bây đâu? - Xum gọi to, một loạt dao, mã tấu, côn, ống típ....... được trưng bày trên tay bọn đàn em của Xum - chém hết tất cả tụi nó cho tao - tên này điên đến mức k nhớ luật chơi ở đây nữa

- em có sợ k? -Black hỏi Ly

- em sợ tụi nó sẽ chết trước em - Ly đùa một cách tàn ác

Cuộc hỗn chiến xảy ra bất chấp tất cả. Bọn đàn em của Black k phải tay vừa, đánh với bọn người có vũ khí nhưng vẫn k bị thương tích nhiều. Long cũng xong pha vào đám đông đánh cho tanh bành xẻ ngán. Ly cùng Black sát cánh bên nhau chiến đấu, dường như trái tim Ly hiện giờ rất vui- một niềm vui thật sự, cô đánh từng thằng từng thằng bẻ tay, đạp què chân,u đầu mẻ trán. Black thì bạo hơn, mõi một đón anh đánh ra khiến đối phương gần như tàn phế suốt đời, tàn và phế luôn.

"PẰNG" - một phát súng bay ratừ một câu súng nhưng chưa biết của ai. " PẰNG" - phát thứ 2. "PẰNG, PẰNG, PẰNG" - một loạt các phát súng bay về phía Ly, nhưng tất cả đều lạc đan trúng vào bọn đan em bên dưới. " PẰNG" - phát súng tiếp theo nhắm chính xác vào ngực Ly mà lao đến.

- cẩn thận - Long la toáng lên và lao đến bên Ly

- AAAAAAAAAAAAA - âm thanh đó chính là của Ly, cô ngã xuống sàn một cách k thương tiếc

.+. Một con vịt xấu xí trong đàn thiên nga

Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng, mọi hoạt động đều dừng lại, tất cả hướng mắt về Ly hồi hợp chờ đợi một điều gì đó.

- KHÀKHÀKHÀKHÀ....... - tiếng Xum cười phá tan bầu không khí căng thẳng

- mày khùng hả? - Ly hét khi nghe giọng cười dã man của hắn

- mày chưa chết sao? - Xum đơ, mặt hắn bây giờ ngu kinh khủng

- Ly, em có so k? - Long lo lắng nhìn Ly

- Anh có sao k?- Ly không trả lời Long mà nhìn người đang đè lên người nó lo lắng

- anh k sao - Black đứng dậy, ôm đầu lắc mạnh cho tỉnh

- để em xử tên đó - Ly nóng giận tìm Xum định đập cho chết luôn nhưng nhìn xung quanh - ủa nó đâu?

- đứng yên - Xum cầm súng kề sát vào đầu Ly khi mọi người k chú ý(t/g phát hiện ra rồi, nãy giờ thằng này bắn keke).

- bỏ Ly ra - Long và Black đồng thanh

- hứ, đừng có mơ

- thả bàn tay dơ bẩn mày ra khỏi người tao - Ly vùng vẫy

- cô em còn muốn sống thì đừng có làm gì - Xum siết chặt cổ Ly hơn, vì Xum vốn dĩ rất mạnh nên Ly k khan cự nổi mà làm theo lời hắn - uhm, ngoan đó. Anh đây k thương hoa tiếc ngọc như mấy thằng này đâu

- giờ làm gì đây đại ca? - một thằng đàn em của Xum hỏi

- để tao chơi với tụi này một tí rồi xử sau HAHAHAHAHAHA- Xum cười dã man rợ, mắt liếc nhìn 2 chàng trai mồ hôi ướt đẫm cả người

- mày muốn gi? - Long hỏi

- muốn tụi bây chết hết

- đừng có mơ - Ly lại lên tiếng

- tôi mất kiên nhẫn với cô em rồi đó, nói hoài dz hả? - Xum tức giận bóp chặt nó hơn

- AAA, bỏ tao ra thằng c.h.ó

- câm mồm - Xum mất kiên nhẫn bóp cổ Ly

- ĐỪNG - Black và Long hốt hoảng

- giờ có chịu làm theo lời tao k? - Xum nhìn Black (đồ đáng ghét giám bắt nạt Ly của ta, ta sẽ chem. mi thành trăm mảnh )

- thả cô ấy ra, tao sẽ làm tất cả những gì mày muốn - Black lo lắng thấy rõ

- dz thì quỳ xuống để bọn đàn em của tao đánh mày cho đến khi nào đã tay thì thôi - Xum khinh khỉnh ra lệnh cho Black

- k bao giờ - Ly bức xúc

- bảo cô em im mà "Click" - Xum lên cò nhắm thẳng vào đầu Ly

- khoang đã, tao đồng ý - Black khụy gối xuống

- đập nó - Xum kêu bọn đàn em đến xử lý

- không, anh Khoa - Ly đau đớn khi nhìn thấy Khoa chịu khuất phục vì mình 'em đang lợi dụng anh nhưng tại sao anh vì em mà chịu như dz chứ', nước mắt cô chảy ngược vào tim

- BỊCH - một thằng ra đòn, Black cắn chặt môi k kêu lên vì anh sợ Ly sẽ lo lắng- BỊCH...BỊCH... BỐP...BỐP.. - Black dần dần khụy xuống

- ĐẠI CA... ĐẠI CA... -bọn đàn em của Black xót xa

- HAHAAA......AAAA.... - giọng hắn cùng lũ đàn em cười vang

- k, đừng đánh nữa - Ly gào thét, nước mắt cô bắt đầu rơi - xin các người đừng đánh nữa, nó cựa quậy nhưng Xum quả rất mạnh

- một, hai... năm, sáu - Long bổng nhớ ra gì đó và đếm lẩm nhẫm- chắc k đây? Liều thôi

- xin mấy người đừng đánh nữa hức hức - Ly khóc, những giọt nước mắt cô rơi vì Khoa

- Angel - Long hét

- gì? - phản xạ tự nhiên

- hết 6 rồi

- hả - Ly hơi khó hiểu trước lời nói của Long nhưng nhìn vào mắt Long cô đã nhận ra, Ly dựt chỏ vào ngực Xum rồi xoay người đá vào bụng hắn làm hắn bật ngửa, nhưng đồng thời tay hắn bóp cò súng....

- KHÔNG - tiếng hét của đám đông, k một ai dám nhìn lên xem việc gì đã xảy ra

- AAAAAA - Ly lao về phía Khoa ôm lấy anh

1s, 2s, 3s, 4s, 5s trôi qua

- ủa sao im ru dz? - Mọi người tự hỏi đồng thời cũng ngước mặt lên nhìn

CẠK.. CẠK...CẠK... Xum bóp cò liên tục

- thật đáng tiếc, một cây súng ngắn chỉ có 6 viên đạn thôi, lúc nãy mày đã bắn hết rồi - Long nắm áo hắn

- hả? - Xum ngạc nhiên

- HẢ - mọi người ngạc nhiên hơn

(hả, t/g k ngạc nhiên, bị chay rồi! Tại t/g quên cho Xum nạp đạn zô nếu k là chết cả lũ rồi hahaha, đánh lộn ai mà nhớ tới cây súng còn đạn hay k chứ.)

- anh Khoa anh k sao chứ? - Ly đến đập cho lũ đàn em của Xum te tua rồi ôm lấy Khoa máu me đầy người, tim cô bỗng nhói đau - anh Long giúp em

- uhm - Long bỏ Xum ra sau khi đập nó một trận k còn thấy mắt mũi đâu nữa

Thế là buổi tối đã kết thúc trong bệnh viện. Khoa k ở lại đó mà quyết định về nhà, k phải là nhà nữa mà là biệt thự của Ly. Cô cảm thấy có lỗi rất nhiều nên muốn chăm sóc anh, khi Ly đã muốn thì k ai có thể thay đổi được. Cả nhà Ly ngạc nhiên khí thấy Khoa bước vào mà người băng bó như đòn bánh tét mà tết nào họ cũng ăn (ông Trần tuy ở nước ngoài nhưng vẫn nhớ truyền thống Việt Nam). Sau một hồi được Long giải thích thì 3 người này đã hiểu, vấn đề ai cũng thắc mắc là tỷ tỷ đã khóc, tỷ k phải là người dễ khóc vì bất kỳ ai nhưng tại sao lại như thế? Tối hôm đó, Ly ở bên Khoa chăm sóc anh suốt cả đêm, mõi lần Khoa đau nhức vì vết thương thì cô lại cảm thấy lỗi lầm của cô tăng gấp bội.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ